Uh, em nói anh mới nhớ là nửa đêm em Yến lục cục đột nhập vào phòng của chúng ta. Thôi rồi, đôi đấy có vấn đề, anh và em cũng chiến để trả thù đôi kia đê!:gunsmilie:
Printable View
Cả nhà hết chuyện rồi hả? À mà Tâm thối chưa đưa ảnh lên à? Mấy cái ảnh của chị đẹp thế mà chưa đưa lên
Có danh sách VDV rồi nè cả nhà ơi! Hạng E lần này có 13 đôi lận. Chúc cả nhà thi đấu vững tin và giành được giải cao nhất
https://spreadsheets.google.com/pub?...en&output=html
Cả nhà ơi, Thứ 6 (13/8/10) và T7 (14/8/2010) này thi rồi, ai muốn mua vé xem và đi cổ vũ cho clb thì đăng ký với em sớm trong hôm nay hoặc sáng t5 để e đi mua vé nhé.
Vé ngày T6 giải VIET NAM OPEN la` : 120.000k
Vé ngày T7 giải IDSF OPEN la` : 120.000k
Hì hì!
Tham gia giải Hải Phòng vừa rùi với 'cả nhà mình' có nhìu kỷ niệm... thật vui!
Đó ko chỉ là cảm giác lần đầu tiên mình được tham gia 1 giải khiêu vũ (lại được tổ chức ở quê nhà mình mới duyên chứ), ko chỉ là lần đầu tiên được đứng trên sàn thi đấu, với partner khá đẹp... zai ;)) (mặc dù tg 1p rưỡi trôi qua nhanh quá, xong rùi cũng chả nhớ mình đã làm gì và cảm thấy tn lúc đó nữa, chỉ bít túm lại là vui2) mà còn là cảm giác thật gần gũi, thân thiết với các mems nhà mình... Thanks Nấm nhìu nhé, đã trang điểm cho c thấy tự tin lên sàn. Cám ơn tinh thần cổ vũ rất nhiệt tình của c Honey xinh, c Dung bupbelen... =D> Thanks các đôi nhà mình đã tạo nên tinh thần thi đấu cho Hồng Mai! Cám ơn p cũ của mình, đã cố gắng sắp xếp công việc, đi cổ vũ cho mình! Thanks nhìu p của mình bh, đã tập luyện cùng mình rất chăm chỉ và cũng đã rất chăm chỉ... giúp đỡ mình! Đặc biệt cám ơn thầy giáo vì ... những gì mà cả nhà mình ai cũng bít và cám ơn a đấy!
iu mọi ng nhìu!
Chúc mọi người tập luyện tốt để tiếp tục chiến đấu các giải sau, và gần nhứt là giành chiến thắng trong giải QG năm nay nhé!:first:
Còn bạn Trang chả hiểu trốn mọi người đi nửa ngày thế nào về bị đau mắt.Sau giải này đội mình nhiều người bị sang chấn quá.
Nếu a Quân bị quai bị do đợt này thì anh Khuyến cũng ko tránh khỏi đâu nhỉ.Em nhớ là 2 anh ôm nhau ngủ khoảng 4h tối thứ 7 ý.Tiên lượng dè dặt lắm.
Đại ngốc ko nhớ gì à? Chị nhớ là cả ba anh em ngủ chung đấy chứ: Quân, Đại, Khuyến. Ba thằng con trai to đùng ngủ trên cái gường, Tội nghiệp nó như sắp sập ý.
Mọi người ơi, đây là Clip thi đấu của thầy giáo ở Thái Lan nè, tự hào về thầy quá :clown:
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=JUTqcHZHah8&NR=1[/YOUTUBE]
Hùng ơi em ở nhà ôn thi thế này à =))=))=))
Dạ! Xem người khác nhảy cũng là 1 cách học mà chị:)
À, e relax 1 tý ấy muh,kaka! Sàn có vẻ trơn lắm nhá, mọi người xoay cẩn thận
hôm nay mọi ng nghỉ ngơi sớm, ngủ sớm, mai lấy sức và tinh thần thi tốt nha!:first::love:
Chúc mừng đôi Long - Phương giải nhất 1 điệu Rumba:first:
Chúc Mừng đôi Phúc - Hằng giải nhì 2 điệu Rumba và nhì 2 điệu Cha cha, Rumba:second:
Chúc mừng các bạn và chúc mừng clb giải tới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa:first::band::cheers:
Chúc mừng các đôi nhà mình đã thi rất tốt. =D> =D>=D>=D>=D> Hơi tiếc cho đôi Thành Trang nhưng ko sao. Cố gắng lên nhé
Cám ơn cả nhà đã cổ vũ hết mình :throb: đặc biệt là 2 chuyên gia trang điểm ạ:cupidarrow: Cái cảm giác vừa ngồi trang điểm vừa run (vì đến giờ tập trung vận động viên rùi), sợ mà ko dám giục, cuối cùng mới dám mếu máo "Anh ơi cho em xin 5 phút ăn cơm" chắc không bao giờ mình quên được :weight_lift:=)) Người trang điểm chắc còn run hơn cả người được trang điểm nhỉ, chụt chụt honey với đại ca mấy cái :kiss:
Cám ơn partner vì đã sát cánh bên mình từ đầu đến cuối, lo cho 2 đứa nào bột thông, nào cào giày, nào nước (cả khởi động nữa :plane:=)))... vui cùng vui, buồn cùng buồn... cùng tiếp tục cố gắng anh ná :cheers::throb:
Cảm giác khi nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ, cảm giác bùn thiu vì chung kết chưa làm được happy, cảm giác niềm vui vỡ òa khi biết kết quả... tất cả tạo nên một ngày thật đáng nhớ :throb:
Chúc cả đội nhà mình sau mỗi lần thi lại vững vàng hơn, tự tin hơn & chiến hăng hơn cho lần tiếp theo ná, iu cả nhà lắm lắm :first::band:
Ước mơ và ước mơ .............
E chẳng btis nói ji, chỉ bít nói cảm ơn thầy và sự cố gắng của pn thôi ạ.
Cảm ơn chị honey và chị ji ji ý đã make cho e được xinh như thế :D. có 1p30 ở duoi san thi thôi cơ mà nghe nói đươc quay lên tivi vị trí khán giả thì nhìu:D
Cảm ơn cả nhà đã sát cánh bên nhau, bên e, cảm ơn chị Hằng nhìu lắm ý chị luôn động viên e trong mọi hoàn cảnh, vì chị mà e thêm một lý do để típ tục phấn đấu. yêu cả nhà.
Cố gắng lên em, có đam mê & nhiệt huyết thì chắc chắn sẽ thành công:sun: Ít nhất là ở mặt "tinh thần ăn chơi bất diệt":blush:=)):first:
Em Tracy chỉ được cái nói đường lối đúng của Đảng! Tuy nhiên, anh rất hâm mộ khi em Tracy hứa sẽ setup buổi ăn chơi Karaoke đập phá vào tuần sau để khao một lô giải mà em ý vừa mới nhận được. Tuần sau nữa sẽ là partner của em ý khao.
Số lượng có hạn, nhanh chân đăng ký. Anh đã xin phép partner của anh rồi, cô ấy đã đồng ý cho anh đi đập phá. Anh đăng ký một suất cho anh.
Cheer!
A a a, còn có vụ đập phá nào đây. Nghe hấp dẫn thật, đợt này ở nhà suốt mình chẳng có thông tin gì cả. Đúng là phải tổ chức một buổi ăn chơi đập phá chúc mừng các đôi của bên mình chứ nhỉ?
Tracy nghĩ thế nào? hihi
đêy là một diễn đàn hay ghê!!!!!!!!!!!!!!!!
tinh thần ăn chơi của đội nhà mình là quá bất diệt :))
Các đôi đang thời kì an dưỡng,chuẩn bị tinh thần cho giải tháng 10.Đi thi xong tất cả chúng ta lại liên hoan.Hè hè
hồng mai zui ghê,...hjx,lên hồng mai xem các bạn tập mà thấy thèm...tiếc là hok có pat để tập,ngồi bó gối xem mọi ng tập bùn ghê.
Chị ơi tụi em hết hỗ trợ của ngân hàng nhà nước rồi,đi vay thì tư bản cho vay nặng lãi lắm.Thân cò nên cũng chẳng có gì cầm có đc đành phải xem mọi người tập thôi.Hiện tại tụi em vẫn tập đều,đang chuẩn bị trong bóng tối để khoe ra mọi người :D.Hy vọng tháng sau lên lớp chuyên đề dc.:)
Hi all, tối nay Phúc - Hằng khao karaoke đập phá, mọi người đi đầy đủ nhé :D
Tối nay em có hẹn roài, anh K mời mọi người đi ná :haha:
Dạo này mưa liên miên, nhà mình cũng vắng vẻ quá nhỉ