-
Mình cũng không định ý kiến gì về chương trình này...vì ngay từ những màn dạo đầu của cuộc thi thì có vẻ như nó đúng như tiêu đề của topic này : "...không ai có ý gì.."
Tuy nhiên đến hôm hạ màn tối qua, mình cũng bon chen cố gắng xem thử cục diện thế nào…thì eo ôi hoàn toàn đồng ý 100% với Bác romance75:
1. MC Nguyễn Vũ: …thảm họa của ngành MC nếu anh này vẫn còn cầm Mic (MC) trong thời gian sắp đến.
2. Mặc dù là một chương trình giải trí, nhưng khi đã ngồi trên ghế nóng BNHV, có lẽ không chỉ riêng tôi mà bất kỳ khán giả nào yêu thích bộ môn này cũng chờ đợi BGK nhiều hơn những gì họ đã làm…thế nào là “Chất” thế nào là “Lượng” chẳng lẽ các vị chưa cân đối được???
Kết thúc chương trình không là thành viên BTC, cũng không là thí sinh thi rớt…mà tôi lại man mác buồn …lạ nhi!
:-/:-/
-
Ui, cả tối qua mình chỉ thích mỗi tiết mục của Thu Minh
-
Một chương trình trực tiếp cho cả triệu khán giả truyền hình, đêm chung kết quan trọng, vậy mà MC cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp, nói dai và nói dại... Đáng lẽ BNHV năm nay sẽ có cái kết đẹp nếu có những MC chuyên nghiệp. MC không giỏi xử lý tình huống khiến phần trao giải lộn xộn.
Đáng tiếc, đáng trách bởi cái nền móng không được đầu tư đúng mức.
BNHV 2012- kết thúc, xin đa tạ mọi người đã góp ý kiến. Hẹn gặp năm 2013, hihi