Sinh nhật ai trong tháng 2 và tháng 3 vậy sư huynh? Có cần mang gì tới nữa hem?
Printable View
em nghĩ mang niềm vui đến là được rùi, hihi còn sinh nhât vào tháng 3 thì em biết 1 người ak
Suj kiện này tổ chức thì không phải là ý tưởng của huynh ,mà copy từ hoạt động của các hội khiêu vũ khác (huynh chỉ thay đổi chút xíu ) :)Họ tổ chức sự kiện sinh nhật các thành viên trong tháng ,nhưng họ có quỹ đóng góp (tổ chức quanh các sàn trong thành phố ) .Mình sẽ tổ chức hai tháng 1 lần (có những người ngại công bố ngày sinh ) như huynh và lovedance sư muội .Mình sẽ tổ chức kỉ niệm chung ,chúc mừng sinh nhật các thành viên .Sự kiện sẽ tổ chức luân phiên ở Sài Gòn ,Biên Hoà ,Bình Dương ,và có thể là Vùng tàu.
Còn trong tháng đó ,các thành viên có tổ chức riêng đúng ngày (thì mình sẽ mua quà tặng họ sau ) .
Ý nghĩa của hoạt động : Tăng thêm tình thân ,tạo sân chơi chung .Thời gian tổ chức xa ,thay đổi địa điểm (Mọi người sẽ không chán ,vì các sự kiện luôn có sự đổi mới ) .Về kình phí sẽ tiết kiệm nhất ,để từ người đi làm đến người đi học ai cũng thấy vui .
Về ý tưởng tổ chức :Mọi người đóng góp ý tưởng ,để đi đến cái mới nhất .
Mục đích cuối cùng :Xây dựng hội như một gia đình thu nhỏ ,hoạt động khiêu vũ thể thao không chuyên sẽ phát triển mạnh hơn nữa .Đó là suy nghĩ của huynh thôi ,ý kiến tập thể mới là nhất :)
Không giận ,Vì Trucbinh là nhà thơ nên dùng từ rất chính xác .Hồi xưa ,iem ở ngoài hà nội chỉ biết ăn học ,chơi ,đi khiêu vũ thôi.Về nhà cơm nước đã có Mẹ nấu sẵn rồi ,Mẹ thì là ngươi gốc hoa nên nấu ăn rất ngon .Vô sài gòn ,di làm về nhanh chân chạy vô chợ .Về nhà đi đón con ,nấu ăn dọn dẹp nhà cửa .Đảm bảo ,bà xã về nhà (mọi việc nhà đã xong hết ) .Vì bà xã làm ở quận 1 .20h mới về đến nhà .Còn dư chút thời gian cũng phải đi đối ngoại (nên trong dáng hơi vất vả ) :hi:Cám ơn sư muội lovedance đã đính chính nhé ,nhưng trucbinh nói đúng :)
Hê hê, ở BH đã có 3 người sinh nhật vào tháng 3 rồi. gần ngày nhau luôn ý :blush:. Và anh Cường ơi, trong đó có cả Lovedance nhà mình luôn, hiiii. Ở những diễn đàn khác ở hàng cuối của trang thường có dòng chúc mừng những thành viên sinh trong tháng ấy, diễn đàn mình hy vọng một ngày nào đấy mấy anh Mod rãnh làm cho thì sẽ vui và mọi người cũng biết được ai sinh tháng ấy.
Còn vụ sư huynh thì nếu có nhiều người ở BH đi thì em mới dám đăng ký, vì lỡ lúc ấy người ta bận không chở em đi được em sẽ đi một mình thì phải xem lại mới quyết định anh hai ui.:D
Kỳ vậy ,anh tưởng người ta được nghỉ chủ nhật mà :Dtổ chức vào chủ nhật ,mọi người có thời gian làm việc riêng .Hoặc ghé vô Phan Đăng lưu .Mà cũng tuỳ mọi người (nếu bận hết ) thì mình tham gia hinh thức khác :hi:Một thời gian nữa sẽ vận động đoàn thanh nhiên hàng không ,ngân hàng ,nhà báo thành phố hcm vào cuộc .:first::second::third:
Nếu chương trình không tổ chức thành công ,thì huynh sẽ nghĩ cách khác để tạo sân chơi .Hy vọng là trời cho nhiều thời gian hơn .Vì huynh thích những người có quan điểm (đã nói thì phải làm ,đã làm thì phải làm tới cùng ) :D
Vậy là trucbinh và lovedance tỉ tỉ đều sinh đúng dịp này rồi. Mọi người tranh thủ ghé QK7 nghen. Muội cũng sẽ cố gắng
@ Lam: tháng 3 này hả, Bình nè, lovedance nè, anh DŨng thầy nè, Hongja nè, đều sinh tháng 3. Còn ai nữa ko? lên tiếng ddeeeee.:happy69:
Vậy nếu tổ chức ở quân khu 7 ,thì huynh sẽ mang một thùng bia vô (mỗi người một lon ,cho say sưa ) .Mình tổ chức lần này thành công làm tiền đề cho những lần sau :
Huynh sẽ liên lạc với Anh Dũng ,A Hoà ,Đức ,và nhóm của quân khu 7 .
Muội Lam sẽ liên lạc với các tiền bối ở Phan Đăng Lưu .
TRucbinh và Hongja liên lạc với nhóm bạn trẻ sàn bến thành .
Vậy là đủ ,mình cần chất lượng hơn số lương :)
Mọi người tụ tập chính xác là ngày nào. Nếu Chủ nhật 26/2 chị khó có thể "nhập bọn" vì khả năng cả nhà chị đi Vũng Tàu trước khi Cậu chị về Mỹ. Nói chung 50/50 nên không dám hứa. Lóng này Chị làm việc bận quá nên rời khỏi cơ quan là mệt phờ. Nhiều khả năng chị phải nhận thêm việc ở 1 công ty con nên chưa biết sau này có thời gian rảnh nữa không ? Đến CLB mà cái đầu còn ở cơ quan hơn nữa chân chị lúc này yếu quá, đau đầu gối nên hầu như không tập gì hơn 1 tháng nay. Toàn ngồi xem và cổ động mọi người thôi.
CLB HCMC dancesport chuyển sang sinh hoạt 15h00-16h30 chiều Chủ nhật vì lớp thầy Lâm từ 16h45 đến 18h15 rồi. Chủ nhật sau 18h30 mọi người hay đi party, cưới, hỏi nên khó tụ tập sinh hoạt giờ đó.
Vậy ngày 26/2 này từ 15h00 đến 16h30 mình qua CLB , rồi đi ăn hàng, sau đó 7h30 tập trung về QK7. Các mem thấy thế nào nhỉ?
Chắc em tham gia được ngày này và chỉ đi được từ 15h00- 18h thui, rồi em về, sợ đi xa về tối nguy hiểm. Còn các bạn BH không biết ai tham gia được không để em hỏi lại chắc chắn. Vì lịch chị 50/50 như thế thì có thể tính ngày khác hợp mặt cho tiện. Còn ngày 26/2 em vẫn lên CLB thăm mọi ngưòi.:happy69:
If I should stay
I would only be in your way
So I'll go but I know
I'll think of you
Every step of the way.
[Chorus]
And I will always love you
I will always love you
You're my darling, you
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xJp4v4PPON
Thấy anh nói vậy nên em... mắc cỡ quá và đã thể hiện ngày sinh rồi đó ạ :). Thật ra không phải là em ngại công bố ngày sinh, mà là khi tạo tài khoản trên diễn đàn này, em nghĩ rằng cũng không ai để ý hay tìm hiểu về cái này mà chỉ quan tâm đến "nickname" của mỗi người thôi. Nhưng "Người tính hổng bằng... trời tính" :)), do đó không có lý do gì để em phải bí mật ngày sinh đối với những người anh em, bạn bè chân thành, thân thiết như thế này đâu ạ :).
Rồi ngũ long công chúa ( ngày 2 mar ,3 mar ,5 mar ) thêm cả anh Dũng nữa tổ chức sinh nhật chung là được rồi :D
Anh Dũng là 6 Mar. Anh tcuongtsn ơi, ai mà có tới "ngũ long công chúa" lận vậy anh? :), em không hiểu nè. Ngày 26/2 em sẽ lên SG, trước tiên là thăm mọi người ở số 8 Phan Đăng Lưu, rồi sau đó là tiết mục gì em sẽ ở lại tham gia với mọi người dù bất cứ nơi đâu. Đến khoảng 9 giờ là em phải "nhấn nút" để đi về BH rồi, mọi người cứ ở lại tiếp tục chơi vui vẻ.
Chị Phượng giỏi thật đấy, em thấy chị ôm đồm nhiều việc quá, một mẫu người năng động:). Em chúc chị mau hết đau chân chị nhé để còn "nhảy nhót" nữa :)) vì thể dục thể thao cũng rất quan trọng cho thể lực và tinh thần, những người có áp lực công việc nhiều càng nên dành thời gian để bổ sung "món ăn tinh thần" này đấy chị à.:).
Cám ơn em. Nghề của chị là tư vấn quản trị; xây dựng/sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bố trí các nhân sự phù hợp với tổ chức/doanh nghiệp, khi tổ chức, doanh nghiệp vận hành ổn định thì tư vấn hết vai trò và có thể rút lui được. Chị biết chị giống như ngọn đèn le lói sắp tắt nên ráng dốc hết sức lực còn lại để làm nốt những gì còn dang dở trong vòng từ 2-3 năm rồi sau đó bàn giao lại, nghỉ khỏe. Nếu sau 2-3 năm mà Chị vẫn không giúp cho bộ máy quản lý của doanh nghiệp ổn định được thì coi như chị thất bại cũng phải rút lui. Tương tự như CLB Dancesport, Chị và chị gái giúp thành lập, và quản lý ban đầu, rồi từ từ ổn định sẽ chuyển giao lại cho lớp trẻ điều hành và quản lý. Khi đó chị mới được sống theo ý muốn của mình đó là cùng với chị gái và partner đi du lịch đây đó. Tất nhiên tư vấn cho công ty phức tạp và nhức đầu hơn nhiều lần so với điều hành CLB. Hơn nữa ở CLB chị có nhiều người hỗ trợ và 2-3 bạn trẻ có tiềm năng quản lý sau này.
Riêng cái chân chị thì chắc phải uống thêm thuốc nhưng nếu không đỡ thì cũng phải chấp nhận thôi. Chị học được tính "dự báo và chấp nhận tình huống xấu nhất xảy ra" để luôn giữ cho mình lạc quan, thanh thản. Tuy nhiên phải thừa nhận nếu không có CLB chắc chị lại bị triền miên stress như 7 năm về trước thôi. Em nói đúng CLB và dancesport hỗ trợ tinh thần cho Chị rất nhiều và chắc chắn là 1 phần không thể thiếu để cân bằng cuộc sống của chị.:D
@ chi Phượng: Chân của chị bị gì thế ạ? có khô khớp không?
Nghề của cô Phượng hay quá nhỉ ! Có chịu dạy lại không ? Tôi xin khăn gói theo học. Dĩ nhiên là với điều kiện học phí phải chăng, chất lượng cực đỉnh ! :)
Mà sao cô lại rút lui sớm thế ? Nghe đâu ngày xưa cũng có người làm nghề na ná như vậy, nhưng giúp hết dời cha đến đời con, hết đời thầy đến đời trò mà vẫn chưa xong việc, chưa chịu rút lui. Nhờ bền chí kiên trì mà được người đời sau khen nức khen nở. Tôi nghe chuyện thích quá, bèn quyết tâm đi học. Nhưng tìm mãi vẫn chưa ra thầy. Cô Phượng có chịu giúp chăng ? :):):)
Nghề của cô Phượng hay quá nhỉ ! Có chịu dạy lại không, tôi xin khăn gói theo học. Dĩ nhiên là với điều kiện học phí phải chăng, chất lượng cực đỉnh !
Mà sao cô lại rút lui sớm thế ? Nghe đâu ngày xưa cũng có người làm nghề na ná như vậy, nhưng giúp hết dời cha đến đời con, hết đời thầy đến đời trò mà vẫn chưa xong việc, chưa chịu rút lui. Nhờ bền chí kiên trì mà được người đời sau khen nức khen nở. Tôi nghe chuyện thích quá, bèn quyết tâm đi học. Nhưng tìm mãi vẫn chưa ra thầy. Cô Phượng có chịu giúp chăng ?
:):):)
Danh sách các thành viên OFF ,ngày 26 feb chính thức đăng ký đến thời điểm này :
Lovedance99
anh Dũng BH
Hanoiboy
Cpatuandoan
Hongja
Trucbinh
Tcuongtsn
Haithanh
DaovietThai78
tshlam
MrGa
(Nhóm bến thành ,Hongja liên hệ )
Bác Trân ,và nhóm bạn quân khu 7 .
Trân trọng mời các bác lão thành cách mạng ,và thành viên đăng ký thêm .........:first::second::third:
@trucbinh : chị bị khô khớp nó cứ kêu lắc rắc như sắp gẫy í :D. Chắc chị sẽ tăng liều thuốc uống lên. Partner chị cũng bị đau và sử dụng thuốc gluco nhiều hơn chị và phải bỏ bớt không dạy private nhiều nữa, duy trì lớp phong trào cho vui. Chị bảo "tui và ông già rồi. Ông bớt dạy còn dưỡng chân kẻo 3 năm nữa ông chống gậy đi du lịch à.":((
Chương trình ngày 26 như thế nào vào Hội Forum HCMC loa loa cụ thể cho đồng bào, chiến sĩ biết.
Dạ ,chương trình là mọi người sẽ ghé thăm số 8 phan đăng lưu trước .Sau đó rủ nhau đi ăn uống ,hoặc một hoạt động nào đó ( tuỳ ý kiến của tập thể .Chương trình của hội khiêu vũ ,thì bao giờ cũng kết thúc với sàn (nhạc ,ánh sáng ) .Từ 19h15 -21h là sàn khiêu vũ quân khu 7 .:)
Chương trình Off giao lưu ngày 26 feb ( tức ngày chủ nhật )
-Từ 15 h -16h30 giao lưu tại số 8 phan đăng lưu (trung tâm thể thao quận bình thạnh )
-tu 16h30 Chủ đề uống ăn ,từ Phan đăng Lưu tiến về sân bay Tân Sân Nhất .Đủ các thứ món (bánh canh ghẹ ,bánh đa cua hải phòng ,bánh canh ,bánh quấn ....đử các món của ba miền .
-Còn thời gian ,nghỉ ngơi ở caffe sân thượng lega ngã năm chuồng chó .(Nơi có thể quan sát được máy bay lên ,xuống ) Bắt tay các phi công quốc tế ,hạ cánh xuống việt nam .
-19h 15 Họp mặt tại sàn quân khu 7 ,kết thúc chương trình giao lưu khiêu vũ vào lúc 21 h .Đây chỉ là chương trình phác thảo ,có thể thay đổi theo ý kiến của tập thể .
(à quên iem có mặt khoảng 17h 30 ,vì 16h30 mới ra khỏi chố làm )
Chương trình Off giao lưu ngày 26 feb ( tức ngày chủ nhật )
-Từ 15 h -16h30 giao lưu tại số 8 phan đăng lưu (trung tâm thể thao quận bình thạnh )
-tu 16h30 Chủ đề uống ăn ,từ Phan đăng Lưu tiến về sân bay Tân Sân Nhất .Đủ các thứ món (bánh canh ghẹ ,bánh đa cua hải phòng ,bánh canh ,bánh quấn ....đử các món của ba miền .
-Còn thời gian ,nghỉ ngơi ở caffe sân thượng lega ngã năm chuồng chó .(Nơi có thể quan sát được máy bay lên ,xuống ) Bắt tay các phi công quốc tế ,hạ cánh xuống việt nam .
-19h 15 Họp mặt tại sàn quân khu 7 ,kết thúc chương trình giao lưu khiêu vũ vào lúc 21 h .Đây chỉ là chương trình phác thảo ,có thể thay đổi theo ý kiến của tập thể .
(Iem có mặt lúc 17h30 ,công việc ở cơ quan kết thúc lúc 16h30 )
Đếm ngược thời gian đến ngày OFF được gặp cả nhà ,mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng .Mọi người nhớ đúng giờ :first::second::third:
@Cpatuandoan :Tuấn nhớ rủ thêm mấy bạn đi giao lưu cho vui .
Hôm qua ,thấy Lovedance hiền muội nói (mạnh ai người đó đí ) Leen có một số mốc thời gian để mọi người lưu ý :
-15h30 Tập chung tại số 8 phan đăng lưu (Trung tâm thể thao quận bình thạch )
-17h15 Tập chung trước siêu thị Parkson (đối diện ga đi quốc nội ,Tân Sân Nhất ) với chủ đề ăn uống .
-19h15 Tập chung tại sàn khiêu vũ quân khu 7 (Đối diện công viên Hoàng Văn Thụ ,quận Tân Bình ,HCM ) .
Buổi Off hôm nay thật là ấm cúng ,với sự đóng góp của hơn 20 bạn trẻ .Hoà mình vào không khí vui chung của sàn khiêu vũ quân khu 7 .Tuy có nhiều tâm trạng vui buồn lẫn lộn .Xin cám ơn Anh Dũng ,và các bạn đến từ biên hoà .Châu và các bạn đến từ sàn bến Thành .Bác TRân và các bạn đến từ quân khu 7 .Sự đóng góp của hai thành viên mới ( Rất tích cực ) . :)
Hy vọng ,đến sự lớn mạnh của hội Forum HCMC .Hẹn gặp lại trong những lần OFF kế tiếp .
Chúc anh Tcuongtsn chuyến đi Hà thành thật vui vẻ và ý nghĩa nhé. Hihi chắc anh không quên vụ bịch lạc rang húng lìu ở đường Bà Triệu cho cả hội Biên Hoà nhâm nhi phải không :)):)).
kiếm lít rượu Làng Vân nữa nha anh Cường, có gì anh em mình hẹn nhau lai rai với lạc Húng Lìu nhỉ
Anh ơi , nem chua Thanh Hoá nữa nha anh:D