Sửa cũng được nhưng nên sửa thế này:
HN thở dài... vì bị MS soi! :))
Printable View
Trót mang tiếng lắm điều rồi nên phải nói cho bõ:- "Em thấy không..." có được không MS?
- "Anh sẽ mang về..." cũng được nhỉ?...
- Lời ru này thật dịu dàng, trìu mến và đầy... thôi miên! Ai nghe mà không ngủ thì nên dùng thêm... thuốc an thần, mà ngủ rồi lúc dậy cũng nên dùng thuốc vì mộng mị sấm chớp nôn nao...! :))
RU CON
Con ơi con ngủ đi nào
Sáng mai mẹ bảo XUÂN vào cùng con
XUÂN vào mang triệu chồi non
Đem ngàn hương sắc cho con chơi cùng
Ngoan ngoan hãy ngủ đi cưng
Trưa mai mẹ bảo HẠ cùng đi bơi
Nhớ là vùng vẫy ít thôi
Kẻo lại lạnh đấy , đừng phơi nắng nhiều
Nghe nào nhắm mắt bé yêu
Chiều mai THU hứa làm diều cho con
Diều THU có sáo véo von
Dập dìu như cánh cò con ngoài đồng
Ngủ ngoan mẹ sẽ bảo ĐÔNG
Tối cho con cả dòng sông ánh vàng
Trên cao trăng sáng dịu dàng
Ru cho con ngủ mơ màng cùng thơ
Ngủ ngoan đừng có giả vờ
Mắt mà ti hí mẹ cho ăn đòn
Ờ...Ờ ...mẹ ngủ cùng con
Thơ ru cả mẹ cả con..... say mềm :D
RU của RV cũng 4 mùa chứ bộ.
Còn chần chừ gì nữa , vỗ tay nào =D>:hi:=))
Đau quá . Đúng là đàn ông , cứ nghe thấy đờ đờ với liệt liệt là nổi cơn thịnh nộ .
Nó là thế này HN : RV thì nói là HN bị điểm liệt , nhưng Nhoc thì nghĩ là ko đến nối liệt mà chỉ thỉnh thoảng đờ ra một chút thôi . Thế thôi .
Chỉ có vậy mà đánh đau quá .
@RV : Đã bảo HN liệt rồi lại còn giải thích sai ý của Nhoc nữa :gun_bandana:
Không, HN, lời ru này không phải từ CHÀNG nên không thể " Em thấy không ..." được. Ở đây không có 2 người bên nhau đâu, 1 mình nàng với mình thứ 2 là nỗi khát vọng.
Đây này: Khi đêm khuya mơ hồ tiếng gõ cửa ...
Ở đây chủ thể của nó hơi phức tạp, NÀNG ru mình và tự thoát ra là 1 ai đó ngoài mình ru mình đấy( vẫn không phải là CHÀNG )
"Anh sẽ mang về... " cũng được, nhưng tại MS muốn NÀNG cũng có ... nắng rồi mà, cho khỏi cô đơn quá, :clown:
Trời ạ, ru thế mà không ngủ thì thôi, cho thức cả đời nhé =))
Ồ, ra là tự... thôi miên mình!
Phức tạp quá nhỉ. Đôi khi giữa ý định của nhà thơ và cảm nhận của người đọc có những khoảng cách không mong muốn, chính vì thế thỉnh thoảng người đọc nên... mời nhà thơ về nói chuyện cho gần gũi nhau :D!
Nhưng đúng là bài này nếu hiểu là tự ru thì thấy hay hơn nhiều! =D>
"Anh sẽ mang về... " vì HN đang mạch... "khát vọng" nên muốn thống nhất chúng:
Nhưng hóa ra mấy "sợi nắng" vô hình này là thứ duy nhất nàng có để ngủ ngon, thì ai lại nỡ lấy đi nữa! :))
Vậy mình ru thế này nha :
Nằm im để mẹ đuổi ĐÔNG
Không thì lại lạnh hết phòng của con
Không ra mẹ sẽ đánh đòn
Mẹ cho úp mặt vào tường cả đêm
Mắt ai mà cứ lim dim
Là mẹ phạt đấy chẳng thèm ru đâu
Mẹ ơi con đã ngủ sâu
MẸ ĐỪNG NGỦ NHÉ... CÒN XOA ĐẦU CHO CON
MAI NÀY CON SẼ LỚN KHÔN
SẼ RU MẸ NGỦ HAY HƠN ....NHÌU LẦN!
Bọn trẻ bây giờ nó tinh vi lắm .Bóc lột mẹ rất là giỏi MMS, HN ,NHOC có công nhận vậy không ?Mình đi ngủ được chưa ?Ru nó xong mình cũng thấy mắt díu lại rồi :D
UẦy , súng phun nước đấy RV , ko lo hết .
Tình Thu !
Lá Thu bay nhè nhẹ
Buổi chiều nấp bên đồi
Bóng tà dương khe khẻ
Chìm dần vào đơn côi
Đưa tay ra cố níu
Lấy nửa vòm thinh không
Ngờ đâu vòng nặng trĩu
Choáng ngập hồn viễn vông
Thú yêu đương như lá
Rơi đầy thềm lao xao
Đời đâu cần mặc cả
Nhọc nhằn tìm kiếm nhau
Được rồi lại vuột mất
Để sầu ươm lá khô
Vàng phai lời chân chất
Nhạt nhòa giấc hư vô
Thu đã già chưa nhỉ?
Ngàn năm tuổi có tròn
Sao từng mùa bi lụy
Vẫn nhuộm màu sắc son !
http://img10.imageshack.us/img10/5299/nhoc4ever.jpg
Súng phun nước mà dùng phung phí mới lo hết... nước chứ Nhoc!
Mà cao tuổi thế kia không lo ngồi nhà đọc báo làm thơ còn ra đồi phục kích với bắn súng thì thật hết biết! Đúng là ''già còn chơi... súng phun nước!" =))
http://%3Ca%20href=http://img10.imag.../nhoc4ever.jpg
http://http://img10.imageshack.us/im.../nhoc4ever.jpghttp://http://img10.imageshack.us/im.../nhoc4ever.jpg
Có phải các nhà thơ thường hay lo xa ?
RV thì lo hết đạn , HN thì lo hết nước .
Báo cáo hội nghị : Nước này là nước lã , không phải nước của HN nghĩ đâu .
Già thỉnh thoảng chơi súng cho nó nhớ lại quá khứ hào hùng một chút HN ạ :D
Thuyền và bến
Nếu anh là con thuyền
Thì em là bến đỗ
Bến của em rất nhỏ
Chỉ neo một thuyền anh
Một ngày kia sóng xanh
Lôi thuyền anh đi mãi
Bến một lòng mê mải
Vẫn ngóng đợi thuyền về
Bờ biển dài miền quê
Đêm ngày ve vuốt mãi
Ru ngàn lời ân ái
Bến vẫn hoài lặng thinh
Sóng ngàn đời vẫn hát
Biển ngàn đời vẫn xanh
Thuyền anh mải lênh đênh
Còn nhớ chăng bến đỗ
Bến em thì rất nhỏ
Bờ biển lại quá dài
Thuyền cứ trôi mãi trôi
Còn nhớ chăng nơi đó
Hãy thắp lên ngọn lửa
Sáng rực giữa trời đen
Mịt mùng trong màn đêm
Bến một mình tỏa sáng
Dẫu có ngàn tiếng sóng
Dẫu biển hát tình ca
Tít tận chân trời xa
Thuyền vẫn về đúng bến!
Mùa thu mới
Sớm thu nay rét se lòng biên giới
Đông Hà Nội, anh nhớ quá, thu ơi!
Rét nơi đâu cũng ùa vào nỗi nhớ
Xao động lòng với kỷ niệm đầy vơi.
Nhớ tuổi học sinh lung linh nắng mới
Vui mơ màng nghe khúc hát vây giăng,
Đường phố trắng ngập ngừng gió nắng
Gió lay tà áo ngỏ cùng ai?!...
Ngả tình yêu và ngả tương lai...
Tuổi mười bảy như ngã năm đường phố!
Những đêm đông học về khuya vội
Mắt ai nhìn, chậm bước, vẩn vơ...
Sáng Chủ Nhật lang thang ra phố
Một mình đi, mơ mộng nghĩ đâu đâu
Phố rất đông sao vẫn thiếu sắc mầu?
Tuổi học trò, chợt hiểu tình yêu!...
Trời quê hương những sớm, những chiều
Ở nơi ấy chắc mùa này vẫn nắng,
Có ai đi trong lặng im chiều vắng
Thảm cỏ mềm im ắng công viên?
Tình yêu đến từ cồn cào kỷ niệm
Quê hương chợt gần trong lạnh ban mai,
Đã tới đây em đừng e ngại
Lại bên anh cùng đồng đội thương quê!
Hai ba đứa ngồi thả chung nỗi nhớ
Thằng lặng im, thằng thì hát vu vơ
Mùa thu đến nghe quê hương vời vợi
Như tình đầu, chợt đến, đầy vơi!...
Thánh Thán nghe xong mới có thơ than rằng:
Chiều thu bà lão thấy nhớ nhung
Ra đồi lăn lộn, súng bắn vung.
RV, HN đi ngang đấy
Sao bà ngứa ngáy xịt lung tung?
Này này bà Nhoc nghe cho kỹ
Mấy lời chân thật nhắn bảo chung
Trẻ không chơi súng sao trẻ dại?
Già còn ham súng, ấy già hung! :haha: :lol:
Đáp nhời
Già muốn rời xa chốn thị thành
Lên đồi đọc báo ngắm trăng thanh
HN , RV lên chi đó ?
Chắc hẳn đi tìm chỗ yến oanh !!!
Súng thời Già vẫn bắn rất nhanh
Bắn chim chim chết gẫy luôn cành
Hai người cớ chi ra gần súng
Rồi lại khen Già bắn rõ tanh
Súng Già thời trẻ nổ rất đanh
Bây giờ tiếng vẫn cứ đoành đoành
Đâu phải không súng mà kêu dại
Trẻ ,già súng vẫn giữ mới toanh
Đôi lời chân tình , chả loanh quanh
Già ham chơi súng , chuyện đã đành
Chỉ khuyên anh chị khi tình tự
Chớ nên nghịch súng mờ trăng thanh :dots:
Già chẳng dữ đâu , chỉ thế thôi
Nụ cười Già luôn nở trên môi
Lời nói già nhẹ như gió thoảng
Già chẳng dữ đâu , chỉ thế thôi
Súng già giờ cất ở xa xôi
KHông bắn chim đâu , để dành rồi
Thế nên lão móm yên tâm đứng
Cứ bỏ chim ra kẻo chim toi
Già chẳng dữ đâu chỉ thế thôi
Chuyện ngày xưa kể cho vui cười
Giờ già nhu mì ngồi xem báo
Chẳng sợ mất chim ông lão ơi .
[QUOTE=Nhoc4ever;6696]Già chẳng dữ đâu ,
Chủ đề dừng lại ở đây thôi
Nhà trai, nhà gái khéo quá nhời
Đọc thơ mà phải nhờ..... cấp cứu :((
Ấy tại thơ hay .....quá mất rồi !=))
http://img707.imageshack.us/img707/8691/nonbaitho.jpg
Em đội nón bài thơ
Vùng trời trắng cơn mơ
Vầng trăng nào anh ngỡ
Hạnh phúc thât bất ngờ!
NGỠ !
Sáng ra nghe chim hót .
Ngỡ xuân sắp tới nơi
Không ! Thu vừa mới đến
Ngàn cỏ ướm vàng thôi
Trưa thấy trời hanh nắng .
Ngỡ hè nấn ná chơi
Không ! Thu vừa mới đến
Lá vàng lác đác rơi
Chiều nghe xào xạc lá .
Ngỡ gió đông về rồi
Không ! Thu vừa mới đến
Se se lạnh ngoài trời
Đêm trông mờ mờ tối .
Ngỡ trăng thu đi rồi
Không ! Thu vừa mới đến
Trăng cùng mây lả lơi
HN ơi, Nhoc ơi đã THU rồi ah? Thì MS cũng THU nhé mặc dù mấy hôm nay mưa xuân bẩn lắm
Niềm vui mỏng tang
Chợt tan
Và nỗi buồn lại dâng tràn
Trong chiều nắng đổ
Có phải vì một điều nho nhỏ
Lá đâu rơi cho riêng mùa thu ?
Mưa dầm
Mưa dầm thường sau tết
Nên còn gọi mưa xuân
Làm đất trời xám xịt
Mọi thứ đều mốc dần
Đêm thành dài hun hút
Thẳm như thủa hồng hoang
Tiếng mưa rơi xuống lá
Như một bản tình ca
Nghe mưa ngỡ như ta
Đang chìm vào cõi khác
Tưởng như mình tan ra
Trong giọt mưa tan tác
Bỗng đâu từ miền vắng
Vẳng lại rất xâu xa
Chỉ mơ hồ cảm giác
Tiếng chân ai vọng về
Tôi mong người trở lại
Như cánh vạc lẻ đàn
Không môt lời oán trách
Âm thầm đợi thời gian
Vô vàn tiếng rỉ rả
Tạo nên mưa dầm dề
Và nỗi buồn buốt giá
Thâm tím một trời mê
Nghe MS nên trở về thực tại vậy , mưa bẩn quá chả muốn làm gì . Thu thì còn lâu mới đến :(