Em không trong Clb thì có đươch tham gia không ah?
Printable View
Vụ phòng ốc đặt dư nào thế nhỉ mọi người? Mình đặt trước một phòng riêng tư, cách âm, hai người, giường double nhé :happy69:
Vấn đề nhiều ơi là vấn đề.Hôm nay trong bụng có 5 chai bia HN nhưng vì đã chót hứa với P phải lên Hm rồi.Đành cố mà chiến.
Từ h sẽ cố gắng ngoan ngoãn ko bia rượu nữa.hự hự
Tiên lượng tụi em sẽ đi nhanh về cũng nhanh.Thi đấu là để học hỏi và tiên lượng sẽ còn học hỏi rất lâu nữa :D
Em chỉ tham gia ăn nhậu thui chứ không cỗ vũ được không? vì em là người hải phòng thì phải cổ vũ cho hải phòng chứ. =D>=D>=D>. nếu được cho em biết địa chỉ ăn nhậu và "thác loạn" qua sdt 0986870065 (có thể hum đó em dẫn cả nhà đi ăn chỗ nào đó vừa ngon vừa rẻ thì sao)
hix,theo công văn dưới HP gửi lên,tình hình là phòng ốc thoải mái,nh chỉ có đệm mềm(dễ lún) ko có đệm lò xo.....\:D/chúng tôi gửi đồng chí tin tức sớm để chuẩn bị phương án tối ưu.ăn sớm,ngủ sớm,giữ gìn sức khỏe,hoàn thành mục tiêu,giành thắng lợi về cho quân ta:first:
Loa loa loa!!!
Xin chào cả nhà, đây là lịch trình thi đấu & ăn chơi giải Hải Phòng mở rộng của đoàn Hồng Mai, mọi người đọc kỹ để biết chi tiết chuyến đi ná :band:
Ngày thứ 7 (7/8/2010):
6h kém 15': Có mặt ở ga Trần Quý Cáp (6h5' tàu chạy), ai đến muộn là chạy bộ theo tàu đấy nha :scooter:
8h15': Có mặt ở ga Hải Phòng, thuê taxi về khách sạn Hải Quân (đã đặt phòng) để nghỉ ngơi :gossip:
9h đến 11h: Thử sàn
10h đến 11h: Các cặp VĐV nhận số đeo, nộp lệ phí thi đấu.
11h đến 16h: Ăn uống, nghỉ ngơi, trang điểm...
17h đến 19h: Thi đấu vòng loại (trả phòng ở khách sạn Hải Quân)
19h30’ đến 19h45': Lễ khai mạc, diễu hành;
20h: Thi chung kết các nội dung;
21h30’: Trao giải các nội dung, bế mạc giải.
22h: Thuê taxi ra Đồ Sơn, cất đồ (đã thuê phòng sẵn),bắt đầu các tiết mục ăn chơi đập phá :band: (bơi lội, nhảy múa, oánh chén, tâm sự ngoài bãi biển... tèn tén ten ;))=)))
Ngày chủ nhật (8/8/2010): Ngày ăn chơi chính thức hé hé
Sáng sớm ra bãi biển tập cơ tay, cơ chân, cơ bụng, cơ....:crazy:
12h: Trả phòng ở Đồ Sơn, về Hải Phòng ăn đặc sản:wow: :gathering:
15h hoặc 18h (tùy thuộc vào tinh thần ăn chơi của cả đội): Đi tàu về Hà Nội, sau đó ăn chơi đập phá tiếp ở Hà Nội :plane:
Chúc các vận động viên thi thật tốt, ăn chơi đập phá thật khỏe :first: Zô zô zô \:D/:cheers:
Không đi không biết Đồ Sơn ... :gunsmilie:
Ban tổ chức nhớ chuẩn bị nhiều nước tăng lực Sting nhé ;)):beer:
Ngày thứ 7 (7/8/2010):
6h kém 15': Có mặt ở ga Trần Quý Cáp (6h5' tàu chạy), ai đến muộn là chạy bộ theo tàu đấy nha :scooter:
8h15' : Có mặt ở ga Hải Phòng, thuê taxi về nhà thi đấu
9h đến 11h: Thử sàn
10h đến 11h: Các cặp VĐV nhận số đeo, nộp lệ phí thi đấu.
11h đến 16h: Ăn uống, nghỉ ngơi, trang điểm...
Anh em chú ý lại địa điểm xuất phát nhé, ga Trần quý Cáp, k lại ra nhầm ga Long Biên là" tàu ơi sao mãi k đi" nhé. 1 chút sửa đổi là chúng ta đến HP ra nhà thi đấu luônn, sau đó ăn trưa và về khách sạn nghỉ ngơi. yêu cầu những ai hay quên hay hay đi lạc nhớ bám vào các bạn Honey, Tracy, Latino nhá:drag:. Chúc cả nhà 1 chuyến đi vui vẻ!!
Các bạn chú ý:
Taxi đi Đồ Sơn - taxi tại HP có khá nhiều không lo thiếu, tuy nhiên nếu gọi lúc đêm khuya thì các bạn có thể gọi số 0989207298 (Việt Anh) hoặc 0906245731 (Thọ) để được hưởng lòng hiếu khách của HP. Đây là các bạn cũng chơi Dancesport, và cũng là thành viên của diễn đàn (2 bên ủng hộ lẫn nhau :D)
[QUOTE=mokulsha;10404]Ngày thứ 7 (7/8/2010):
6h kém 15': Có mặt ở ga Trần Quý Cáp (6h5' tàu chạy), ai đến muộn là chạy bộ theo tàu đấy nha :scooter:
8h15' : Có mặt ở ga Hải Phòng, thuê taxi về nhà thi đấu
9h đến 11h: Thử sàn
10h đến 11h: Các cặp VĐV nhận số đeo, nộp lệ phí thi đấu.
11h đến 16h: Ăn uống, nghỉ ngơi, trang điểm...
Các bạn đến sớm 1 chút nhé, ai có xe thì gửi xe ở gần ga và bám càng nhau, tớ sẽ nhờ bạn Mokulsha và Tracy dẫn đoàn tới Hp. Mọi người lưu sdt nhé
Mokulsha : 0914719471
Tracy : 0985716465
Chúc cả nhà 1 chuyến đi vui vẻ!!\:D/=D>
cả nhà mình mai cố gắng lên ! Xong rồi ta lại hát hò say sưa, kaka
Yehhhhh, cả nhà mình cố gắng lên.Chúc các bạn tự tin thi tốt, nhảy khỏe và giành được nhiều huy chương nhe'!
Thông tin thêm cho mọi người về chuyến tàu sáng mai:
- Kí hiệu tàu: HP1, ngồi cứng.
- Toa (chúng ta mua vé): Toa số 6
- Giờ xuất phát : 6h00.
Vì giờ xuất phát khá sớm nên chúng ta nên đến sớm ít nhất là 20p để còn vác hành lý lên tàu, ổn định chỗ ngồi, các bạn cố gắng đến sớm và tập trung tất cả trước cửa vào soát vé để tớ phân phát vé ( phòng trường hợp có người quên vé ở nhà). Thêm nữa là nếu ai không dậy sớm được pm ngay để tớ list những người " có nguy cơ" dậy muộn để đánh thức nhé.
Các bạn giữ sức khỏe ngày mai lên đường chiến đấu nhé!!
Chúc cả nhà mình thi thật tốt =D>=D>=D>
Chúc partner ngủ ngon :blush::angel:
Chúc mừng đôi Phúc - Hằng đoạt giải nhì điệu Chacha và chúc mừng các vdv đã thi đấu rất tự tin=D>. Tiếp tục phát huy thẳng tiến cúp Mê Trang nhé!:band: :first:
Chuyến đi mệt nhưng rất rât vui, mọi người cười nhiều hơn là nói haha:)) .Chúc cả nhà đêm nay có 1 giấc ngủ thật ngon nha!
Thanks all!
Cám ơn cả nhà nhìu lém ạ :throb:
Cám ơn partner đã chiến đấu hết mình:throb:, cám ơn thầy giáo đã luôn động viên & comment sau mỗi hit nhảy, cám ơn đội "chuyên viên trang điểm và cổ vũ" cũng "chiến đấu" hết mình với các vận động viên, iu cả nhà nhắm ý ạ :throb:Mỗi lần ra sàn, nghe đội cổ vũ nhà mình hét to là tinh thần lại hăng lên bao nhiêu ý ạ:band: Chuẩn bị chiến đấu tiếp cả nhà ná :starwars:
P/S:Tuần này các bạn nam học trang điểm còn các bạn gái học vuốt keo ná =))
Lần đầu đi thi một giải tầm tầm,giúp em nhận ra dc mình đang ở ngưỡng nào.Cố gắng và cố gắng nhích hơn cái mốc 9/15.
Anh chị nào có clip hum thi của tụi em có thể up em xin dc hem ạ.Ảnh ọt thì up nhiều tấm vui vui lên cho nó hoành tráng.
mình cũng lần đầu:D. Lần này đi vui thật, iu club mình thía. bạn Seven-up cố lên, ko hổ danh dân ND nhà ta:D
we are a family. cùng tranh nhau ăn cùng tranh nhau ngủ, đánh nhau dưới biển lên bờ ta lại ôm nhau.
Nấm nói hay thế =))=))=)).................
hihi được khen sướng quá, ngày xưa viết văn là toàn bị cô chê, h lại có ngừoi khen.
=))=))=))
Dư âm của vô số cái "tranh" ý là giờ vẫn ê ẩm toàn thân, chỉ mún lăn ra ngủ :((
Hôm qua thầy giáo ngồi giảng bài một hồi về xương chân mày, mắt, mũi, má, môi... các học sinh thì cứ :-b rồi lại :eek:, tối về rủ nhau vẽ thử :wow: =)) Thank thầy giáo với hon-ni nhìu ná :throb:
Quân & Nấm chả hiểu Yahú ú ú kiểu gì đến nỗi Quân về bị quai bị :haha:, sợ đôi này chưa?
Hôm qua các nữ được a thành chỉ bảo cho bài trang điểm ai nấy ra mặt nhăn như khỉ, kaka! Cố lên