Oh, vậy rãnh được 1 tuần luôn hả. Ok B sẽ sắp xếp lên.:happy69:
Printable View
Chủ Nhật này muội Lam sắp xếp ghé BH được thì alo để mọi người chỉ địa điểm nhé. Lam rảnh được 5 ngày trên là tháng 3 chứ không phải tháng 2 đúng không (sợ muội đánh nhầm)? Mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp để lên đó sẵn gặp gỡ mọi người luôn. Sào huyệt số 8 Phan Đăng Lưu năm mới có thêm mấy thành viên mới nữa phải không? Xin chúc mừng =D>=D>=D>.
Chị trucbinh cũng mới cho chị số đo 3 vòng của chị ấy để chị báo với bên bán quần áo mà tụi chị đặt mua chung. Chính xác là số đo của chị trucbinh chuẩn đó em (84-62-91), chứ không có "mập mập" như em nói đâu :)):)). Còn chiều cao chị trucbinh như thế cũng là tốt quá rồi em, anh Đức cao như vậy mà trucbinh khi nhảy chung rất là xứng mà. Chắc tại em trai được ông trời ưu ái cho chiều cao lý tưởng nên em nhìn thấy vậy đó :)):)). Em tính chọc tức chị trucbinh để "được" ăn đòn hả em?=))
Có một người hỏi tôi cảm tưởng về các bạn trong giới dance ở bh .Cho đến nay ,sau nhiều lần tiếp xúc với họ (tôi đã tin rằng ,đó là những người bạn thật tốt .Có người nói đến sự phức tạp ,nhưng những buổi sau dancing cả hội ngồi chơi ở hàng chè (trái cây) .Tôi đã tìm được ở họ sự tương đồng về quan điểm và lối sống .Họ là những người thật chân thành ,cởi mở và quan tâm đến gia đình ( đó là những điều tôi đã nghe ,đã thấy ) .Có nhiều người hỏi ,tại sao tôi yêu khiêu vũ thể thao .Vì nó đã mang lại cho tôi sức khoẻ ,và nhiều người bạn tốt .Mong một ngày khiêu vũ bh ,thành công như HN và SG .:first::second::third:
@lovedance: Muội Lam muốn tham gia mua quần áo, có lẽ ngày hẹn với Lam tụi mình cùng đi qua cửa hàng đó luôn cũng được L ạ!:D,
@Lam: Ngày hẹn ở SG sẽ lên mấy nàng chúng ta quậy bữa hen, mà nếu chủ nhật nào nghĩ muội về BH chơi đi, kỳ này phải bắt Lam chỉ lại salsa mới được, khoái cái bước salsa gợi cảm bốc lửa của muội lắm.
@Nietban: Vậy khi nào nhất trí lên SG thì tớ sẽ alo cậu hen. Nhớ sắp xếp đấy.:happy69:
Hội biên hòa sao giờ chìm nghỉm chẳng thấy ai khuấy động phong trào gì thế?:(
Dạo này chị online nhiều nhưng bận làm nên ít vào diễn đàn, hôm qua ngẩu hứng câu chuyện về văn hóa ứng xử trên sàn nhảy cũng dài dài, nhưng gởi không được, mất hết trơn, ngồi nhăn răng tức. Hii.:happy69:
Mai em về BH phải không? dạo này tập sao rồi? em có tham gia bài đồng diễn không?
Uh, tối nay đi sinh nhật con anh Dũng xong sẽ ghé Tango chơi. Nói là tập tành nhiều chơi ít thôi nhưng từ tết đến giờ tập được có ...2 buổi. Hix. Đúng là phải có mục đích cao hơn người ta mới siêng tập hơn được bà con ơi. :clown:
Nhân ngày kỉ niệm mùng 8 -3 sắp đến gần ,và một số ngày sinh nhật của các thành viên trong tháng 2 ,tháng 3 .Chương trình tổ chức dự kiến ngày 26 feb 2012(tức ngày chủ nhât)
* Địa điểm dự kiến :Sàn khiêu vũ quân khu 7 ,f2 ,quận Tân Bình ,HCM (thời gian từ 19h30 -2100 )
* Phương thức tổ chức :Giao lưu khiêu vũ (trên diện tích sàn 400 m ) ,bà tám ,dự tiệc nhẹ ,(iem sẽ mang bia từ ngoài vô ) ,chúc mừng chị em phụ nữ ,chúc sinh nhật các thành viên trong tháng 2 và 3 .
* Kinh phí :vé vô cửa 10 nghìn /1 người
*Thành phần tham dự : Thành viên của hội Forum HCMC ,Biên Hoà ,Các thành viên của sàn Bến Thành ,Các thành viên của Sàn quân khu 7 .
Trên đây là chương trình dự kiến ,phác thảo .Tuỳ ý kiến và quyết định của tập thể (chương trình có thể thay đổi vào phút chót ) :)
Hôm nay 14/2 rồi, xin chúc tất cả các cặp đôi yêu nhau một ngày thật hạnh phúc.
happy valentines day, valentine thế kỷ
Tối Chủ Nhật vừa rồi sao anh tcuongtsn về sớm vậy, không ghé sàn Tango chơi?
valentine vui vẻ, hạnh phúc nha!!!
@lovedance: Tớ về Long Thành với mẹ, hic, năm nay Valentine tròn 1 thế kỷ. Lovedance có đi chơi với người iu chưa?:D
Thế là hết ngày valentine qua rồi chúc valentine năm sau mọi người sẽ có những niềm vui, tình yêu trọn vẹn hơn năm nay....:clown:
ANh Dũng lúc ra nhìn anh Cường đang lui cui dắt xe nói với em " giờ ảnh về luôn hay sao? thấy thương quá.." hiii. Đúng là nhiệt tình như anh hai ai cũng thương. :happy69:
Mọi người "ăn chơi" ngày valentine vui không ạ? Bình thì ở nhà nguyên ngày, làm xong chương trình thì đi ăn, xong lại...đi ngủ, rồi dậy làm tiếp chương trình. Cứ thế hết ngày, buổi tối ra đường đi ăn bánh canh rùi về, lại mần tiếp chập nữa còng lưng rồi. Hổm rày không có tập tành gì nhớ KV quá, ngứa chân quá đi thôi.:((
Ma thực ra chơi với nhau lâu ,thì mọi người cũng biết tính của iem nhé :)Bản tính của người sống nội tâm ,quan niệm sống là (đối với anh em bạn bè yêu thường ,nhường nhịn ) .Nhiều khi ra sàn ,thấy iem ít nhảy (thì không phải có tâm trạng đâu ) .Nhìn bạn bè vui ,say sưa khiêu vũ cũng là một niềm hạnh phúc .Còn khi nào buồn thì ít khi ra đám đông .:hi:
Mần như thế nào chứ đừng để "còng lưng" mất đẹp đó nha trucbinh. Hôm qua ở nhà ngủ như vậy hèn chi trucbinh mới thức khuya hơn 12g vẫn chưa đi ngủ, mình đang ngủ có nghe chuông tin nhắn văng vẳng nhưng mà không mở mắt nổi và ngủ tiếp.:), nếu mà đọc được thì chắc cũng "tám" một chút rồi:). Long Thành bán bánh canh ngon không, đi ăn một mình hả? Ngứa chân thì về lại Biên Hoà tập đi trucbinh đợi cuối tuần thì lâu quá, biết đâu anh hanoiboy cũng đang "ngứa chân" luôn đó =)).