Lâu lắm rồi mới vào diễn đàn, mới nhớ lại cái thời mấy năm trước anh em Hải Phòng còn tham gia bàn luận trên mạng. Những ai còn nhớ hẳn cái thời đấy lên diễn đàn tìm hiểu kĩ thuật, hỏi xin và mua tài liệu vừa ủng hộ cho diễn đàn vừa có lợi cho mình. Cho dù là ai cùng hết sức đoàn kết cùng nhau vì một sự phát triển chung và riêng cho khiêu vũ, và cũng rất nhiều tâm tình đời thường, những bức xúc và rất rất nhiều thứ...rất đáng nhớ và đáng quí biết bao. Không muốn dài dòng nhưng nhân tiện có 1 topic thể hiện sự bức xúc mới Close, tôi xin mở 1 topic này cho những người yêu khiêu vũ để tâm tình , học hỏi hay có chăng có thể tìm lại một chút bình tĩnh cho mình,tìm lại một chút gì đó cho những thứ mình cùng yêu mến,đam mê và theo đuổi.