Tất cả mọi người đều vui với sự góp mặt của em .Và rất hiểu em đã cực nhiệt tình rồi nhưng nhiều vấn đề còn khó nói "đúng không " .Hôm đó thấy em chưa tới ,mấy người BH định đi đón em .Đừng suy nghĩ gì nhé ,hôm nào OFF karaoke mình tâm sự nhiều nhé .
Dạ , em thì luôn cố gắng để cảm xúc của mình không làm ảnh hưởng tới niềm vui của người khác. Hi vọng sẽ có thật nhiều buổi off thật vui anh ha
Ý em nói là ảnh hưởng cảm xúc của ai Nhưng anh nhận thấy ,sự thay đổi "nhiều hướng tốt lên của em ".Anh và các bạn trong hội vui lắm .Đừng suy nghĩ gì ,mọi người luôn quan tâm đến em đó (Ở mức độ như người anh ,người chị lo cho em gái của mình ) .Hẹn gặp e những lần sau nhé .
Hi a tcuongtsn, Xin lỗi vì hôm nay em mới thấy tin nhắn của a, cám ơn vì những suy nghĩ và lời chúc tốt đẹp của a về em. Em thì luôn mong mọi người thật vui vẻ và đừng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác anh ah
Chào em Đọc những comment của em trong topic của biên hoà .Trong đầu anh hình dung ,một cô gái đầu trọc lốc .Đi đứng chậm chạp ,phải có người dẫn .Nét mặt lúc nào cũng buồn phiền .Nhưng khi gặp mặt ,bên ngoài thì thực sự ngạc nhiên .Nó khác hoàn toàn những hình ảnh mà anh nghĩ .Những hình ảnh của em rất ấn tượng với mọi người .Hôm đó ,rất nhiều người ra nói chuyện với em đó .Cố gắng hơn nữa nhé (hoàn thiện hơn những điểm ,mà em thấy còn thiếu ) Anh tin tưởng vào sự thay đổi của em trong thời gian tới .