Ừ, anh hiểu. Anh có biết nhiều bạn trc khi đi du học cũng có mơ ước đc học khiêu vũ ở các nc phát triển, nhưng khi sang đến đó rồi thì không có khả năng vì tiền học đắt, mà nếu chú trọng làm thêm quá thì lại không có thời gian để học, thật là cái vòng lẩn quẩn! Thôi để sau 1-2 năm em quen với cuộc sống rồi sẽ đi học cũng không muộn quá, chỉ sợ đến lúc đó thì không còn tình yêu với khiêu vũ nữa thôi! "Chỉ trách HN phúc mỏng thôi..."
Trí tưởng tượng của em thật phong phú và sâu sắc khác thường! Mà em đã bắt đầu Slow Waltz chưa thế? Đại tẩu có ý kiến gì không? Anh cũng đã qua My Home rồi đấy, một phần từ lời giới thiệu cách đây ít lâu của em. Nhà em chắc ở khu vực gần đó?
QUOTE from neutr: Những trái tim cần sự báo thù Sự báo thù cần những vật hy sinh (Quo Vadis ) Ôi, ta ước trong trái tim trong trắng kia chỉ có điệu Slow Waltz lãng mạn và tiếng Piano thánh thót mà không có bất cứ "sự báo thù" nào! Nhưng nếu sự báo thù đen tối đã hiện diện độc ác trong đôi mắt thiên thần kia thì hỡi nàng Ligia thâm thúy, cho ta biết, nàng nghĩ ai sẽ là "những vật hy sinh" thế? Petronius