View Full Version : Bạn hay đi đâu để xả stress vào những ngày cuối tuần?
Vaio
July 8th, 2009, 11:04 AM
Vẫn câu hỏi trên, và tiện thể các bạn giới thiệu luôn những địa điểm thú vị để mọi người cùng tham khảo, có thêm sự lựa chọn cho những ngày nghỉ cuối tuần nhé :fishing:
Vaio
July 8th, 2009, 11:22 AM
Một vài địa điểm thú vị ở Hà Nội:
1. Zen coffee: 1 buổi tối bên ánh đèn hắt ra Hồ tây gió lộng, phía trong là góc nhỏ, tụ tập 1 nhóm bạn quây quần trên những cái gối lười êm ấm. Gọi 1 nồi lẩu Socola và chơi cá ngựa.
http://img219.imageshack.us/img219/5656/zenaddress.jpg
2. Align 1B Mã Mây: ngồi tầng 3 khá đẹp, 1 nửa ô cửa nhìn ra ngoài là mái ngói của khu phố cổ + ánh trăng hắt vào qua ô kính, trông rất lãng mạn.
Quán này ngồi bệt, tầng 2 là 1 tấm gỗ dài với nhiều bàn để ngồi, và nhiều em xinh tươi, "rân chơi" hay tụ tập, lên đó ngắm là tuyệt nhất :thumbup:
Search ra được cái topic hay về Align 1B Mã Mây
http://blog.360.yahoo.com/blog-op2AU...Q-?cq=1&p=1729 (http://blog.360.yahoo.com/blog-op2AUgEhc6cysKV9zZ7cnw4s85Q-?cq=1&p=1729)
------------------------------------
Phố cổ Hà Nội luôn tiềm ẩn những thú bị bất ngờ khiến ta ngạc nhiên và hào hứng khám phá. Vì phố cổ Hà Nội bây giờ không chỉ dành cho người Hà Nội gốc, mà còn dành cho khách du lịch nước ngoài, người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Hà Nội, và qua đó cũng kéo theo tinh hoa của nhiều miền đất nước cùng về tụ hội... nhiều quán ăn đặc sắc, nhiều quán cà phê có phong cách... Trong một lần lang thang, mình rẽ vào quán Align và thấy nó là một trong những quán như vậy...
Đi xuyên qua tầng 1 cũng khá độc đáo, ta bước lên bậc cầu thang để mộc, tường gạch mộc xù xì để bước vào một không gian khác, lung linh với cây anh đào hoa trắng muốt...
http://farm4.static.flickr.com/3279/2319076866_ce981b9e80.jpg?v=0
Với những bức tranh nhuốm màu thời gian và hoài niệm... ánh đèn vàng hiu hắt, càng khiến ta nhớ về những gì xưa cũ...
http://farm3.static.flickr.com/2004/2318262765_36a8128bc5.jpg?v=0
gọi một ấm trà, nhấp từng ngụm nhỏ... cảm nhận vị nóng của chén trà trên tay, khẽ xoay xoay như quay ngược thời gian, cho bình yên trở về...
http://farm4.static.flickr.com/3271/2319074134_0b6553b9db.jpg?v=0
Mình luôn thích sau này phòng khách nhà mình sẽ trang trí như vậy, với tường gạch để mộc, với đèn mắt trâu vàng tỏa ánh sáng u ám nhưng dìu dịu và ấm áp... thích những bức tranh hoài cổ với những rêu phong gót hài... thích ngồi một mình trong im lặng...
Và khi chưa thực hiện được điều đó, thì mình vẫn có thể tìm những khoảnh khắc yên tĩnh đó ở align cafe...
http://farm4.static.flickr.com/3005/2319073338_d70a4e7a35.jpg?v=0
Vaio
July 8th, 2009, 11:45 AM
3. Sunset Bar - khách sạn Intercontinental
Khách sạn InterContinental nằm ở ngõ 1 Âu Cơ chị ạ, chỗ vào chùa Kim Liên, mấy tòa nhà trắng trắng nằm trên mặt nước Hồ tây ấy. Tại nó nằm hơi khuất nên nhiều người ko nhìn thấy, nhưng chính vì nó nằm khuất thế nên nó cực kỳ yên tĩnh.
Ăn uống thì có buffet và à la carte (gọi món), nhà hàng đồ Ý- Milan với em thì tương đối đắt, đại ý những món thông thường như pizza, pasta thì cũng tầm usd 12-16++, còn những thứ như các món nướng thì cũng tầm usd 30++ trở lên. Buffet thì ở nhà hàng ở tầng 1, giá khoảng 25 ++, cuối tuần thì 30++ hay sao ý.
http://i196.photobucket.com/albums/aa318/helen-do/InterContinental/SunsetBar.jpg
Chiều nay, sau khi cùng mấy người bạn đi ăn ở lẩu nấm Ashima, mình đưa họ qua Sunset Bar ở trong khách sạn Intercontinental ngồi uống nước. Chỗ này khá gần nhà, mình có thể lững thững đi bộ sang được. Có lẽ, đây sẽ là một trong những địa điểm mình thích nhất, vì được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo nằm trên Hồ Tây...
http://farm3.static.flickr.com/2124/2349465159_579e79c80d.jpg?v=0
Quầy bar được trang trí khá phong cách với đá và gỗ, tạo thành hình mặt trời lúc hoàng hôn...
http://farm3.static.flickr.com/2128/2350298566_af6e485869.jpg?v=0
Ngồi nhấm nháp miếng chips khoai tây và hạt hạnh nhân,hạt điều...
http://farm4.static.flickr.com/3106/2349466183_466c16f5de.jpg?v=0
đưa mắt lơ đãng nhìn ra mấy hòn đảo nhân tạo lúp xúp phòng ốc, với con đường uốn lượn ra mép hồ...
http://farm3.static.flickr.com/2168/2349465377_8fb871f450.jpg?v=0
Gió từ hồ thổi vào mát lạnh cộng thêm thời tiết đầu xuân khiến ta hơi rùng mình, khẽ ngồi sát lại cùng nhau bên câu chuyện vui, ấm áp nụ cười và thưởng thức một ly cà phê Braxin thơm phức, béo ngậy...
http://farm4.static.flickr.com/3084/2349466363_7c7747e140.jpg?v=0
thả hồn bồng bềnh theo nhịp những chiếc thuyền thúng nhấp nhô trên mặt hồ,giữa những cọc gỗ và sóng nước với sương chiều đang dần buông...
http://farm3.static.flickr.com/2349/2350298760_1158e14995.jpg?v=0
Việt Nam với chiều dài bãi biển hướng về hướng đông... ta chỉ có thể đón bình mình nhô lên từ phía đường chân trời... chứ không thể nhìn hoàng hôn dặn lặn xuống mặt biển... Ngay cả khi ngồi ở mép hồ Tây, nơi Sunset Bar này cũng vậy...
Nhưng có hề gì chứ... chỉ cần một ngọn nến được thắp lên, phản chiếu má em hây hây hồng... anh đã tìm thấy hoàng hôn của mình ở đó...
__________________________________________________ ___________
Mặt trước khách sạn InterContinental Hanoi Westlake vào buổi tối. Ảnh: InterContinental. http://www.sachhiem.net/XAHOI/IMG/Tinkienthiet_1.jpg
Mới đi vào hoạt động được gần 1 năm, khách sạn 5 sao này đã được bình chọn là khách sạn thành phố tốt nhất do tạp chí TTG Asia bầu chọn. Ảnh: InterContinental.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/87/6A/a6.jpg
Đường đi vào các tòa nhà được thiết kế uyển chuyển, du khách được di chuyển bằng xích lô, xe điện. http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/87/6A/a5.jpg
(sưu tầm)
tcuongtsn
November 27th, 2009, 07:28 PM
Toàn thấy ngoài hà nội ,không thấy trong thành phố và các tỉnh khác .
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.