Ðăng nhập

View Full Version : Cộng đồng dancesport vô cùng thương tiếc báo tin



Admin
May 26th, 2013, 10:49 AM
Em Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1996 bị tai nạn khi đi thăm quan, mặc dù đã được bệnh viện và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng không qua khỏi, đã mất vào hồi 06h19' sáng nay, tức ngày 26/05/2013, hưởng thọ 17 tuổi.

Nguyên nhân bị tai nạn:
- Buổi trưa đi xe đạp ngoài nắng nóng quá, nhảy luôn xuống bể bơi. Dẫn đến tình trạng đứt mạch máu và xuất huyết não.
- 2 ngày trước khi mất phải thở oxy nhưng do thể trạng đã quá yếu nên gia đình quyết định rút oxy và đưa em về nhà.

Lễ nhập quan: 11h ngày 26/5/2013 tại nhà riêng số 135 ngõ 35 phố Nguyễn An Ninh và được an táng tại quê nhà vào 13h cùng ngày.

Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và cầu mong em sẽ được yên nghỉ.


http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/580208_10151387088796415_976317474_n.jpg

Lead
May 26th, 2013, 03:20 PM
Chia buồn cùng gia đình em. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Cầu cho linh hồn em siêu thoát.

chali
May 26th, 2013, 08:58 PM
Vô cùng đau xót khi em ra đi với tuổi đời còn quá trẻ. Thành thật chia buồn cùng gia đình em Nguyễn Tuấn Anh và cầu mong cho linh hồn em được siêu thoát nơi chốn vĩnh hằng.

Tran Hoi
May 26th, 2013, 10:18 PM
Xin chia buồn cùng gia đình em Nguyễn Tuấn Anh. Cầu mong em yên nghỉ nơi thế giới vĩnh hằng.

TT DANCESPORT
May 27th, 2013, 10:58 AM
Xin chia buồn cùng gia đình! Thật bất ngờ và đau xót cho một tài năng trẻ.

duongcamhp
May 28th, 2013, 01:52 PM
Chia buồn cùng gia đình em

son_anh
May 29th, 2013, 11:15 AM
Cầu cho em được yên nghỉ.

yeudancesport
May 29th, 2013, 04:12 PM
Em Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1996 bị tai nạn khi đi thăm quan, mặc dù đã được bệnh viện và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng không qua khỏi, đã mất vào hồi 06h19' sáng nay, tức ngày 26/05/2013, hưởng thọ 17 tuổi.

Nguyên nhân bị tai nạn:
- Buổi trưa đi xe đạp ngoài nắng nóng quá, nhảy luôn xuống bể bơi. Dẫn đến tình trạng đứt mạch máu và xuất huyết não.
- 2 ngày trước khi mất phải thở oxy nhưng do thể trạng đã quá yếu nên gia đình quyết định rút oxy và đưa em về nhà.

Lễ nhập quan: 11h ngày 26/5/2013 tại nhà riêng số 135 ngõ 35 phố Nguyễn An Ninh và được an táng tại quê nhà vào 13h cùng ngày.

Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và cầu mong em sẽ được yên nghỉ.






Tôi thấy vui vì Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã quan tâm đến đời sống tâm tư của các VDV. Có chia sẻ những vui buồn cùng VDV ngay trên trang mạng chính thức của Liên đoàn Thể dục Việt Nam.

Chia buồn cùng gia đình Tuấn Anh.

GAC
June 3rd, 2013, 05:05 PM
Mình xin chia buồn cùng gia đình Tuấn Anh

nietban
June 3rd, 2013, 10:57 PM
Chị tin là em sẽ quay lại đây và làm nốt những việc còn dang dở: 1 trong những điều đó là niềm đam mê với dancesport!...Mọi người chờ em!!!

honeyxinh
June 5th, 2013, 08:40 AM
Chia buồn cùng gia đình em. Mong e được an nghỉ nơi vĩnh hằng!