View Full Version : Bình luận chút xíu về nội dung Standard ở Cúp các CLB 2012 tại Quảng Ninh
orchid
May 4th, 2012, 11:52 PM
Mình vừa xem clip Slow Waltz của bạn MinhHoaMi gửi trên Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=nPmAC6IZeqA
Mình có cảm nhận như thế này:
1. Chí Anh nhảy Standard không tốt chút nào, với cương vị số 1 của Việt Nam. Cái cách Chí Anh block cơ thể và sử dụng các nhóm cơ để chuyển động thì thật là quá tệ và thật là bất hợp lý. Thật là đáng tiếc vì Chí Anh sở hữu một body chuẩn của một dancer chuyên nghiệp. Đặc biệt là ở Slow Waltz, một điệu nhảy hầu như chiếm khoảng 60% thời gian thực tập của các Standard-dancers, Chí Anh làm mình thất vọng quá sức
2. Vũ Thạch là người thứ hai khiến mình buồn. Thạch sau khi bắt đầu Running Spin Turn - Side Cross thì vướng Chí Anh trước mặt. Thay vì đi Fallaway Reverse and Slip Pivot một cách tinh tế để né tránh Chí Anh một chút và bảo vệ partner nữ của mình, Thạch lại "bang" ngay vào Chí Anh gây sự nguy hiểm cho partner nữ của mình và cả đôi của Chí Anh. Thạch không tỏ vẻ lo lắng, hay lấy làm tiếc vì hành động này
Vậy thôi
Đôi dòng tâm sự thật lòng
Thân:(
(http://www.youtube.com/watch?v=nPmAC6IZeqA)
Tran Hoi
May 5th, 2012, 08:18 AM
Iem thì k dám chê các cao thủ của VN, nhưng ở trên khán đài thấy rõ cặp nhảy váy màu nõn chuối luôn luôn hở khung ở tất cả các điệu nhảy Standard.
Phoenix HCMC
May 5th, 2012, 09:34 AM
Mình cũng chẳng giỏi giang gì standard nên chỉ nói những gì mình thấy và hoàn toàn có thể mình thấy sai.:)) Sao điệu Slow Fox ngay vào đầu Chí Anh nhảy giống Rolling Reverse Turn của Samba quá? Trong bài Slow Fox mình thích movement của cặp Thạch vì mình cảm thấy chân và body cặp Thạch "thoát" hơn của 2 cặp còn lại. Dường như Chí Anh quá chú ý làm shaping nên lơ là giữ posture và connection?
Mình cũng ngạc nhiên như Orchid là sự kiện 5 vũ điệu chỉ có 3 cặp mà sao Thạch và Chí Anh va vào nhau cả Slow Waltz và Quick Step khiếp thế? Các partner nam phải gallant và bảo vệ partner nữ dù bất cứ ở đâu chứ? Khiêu vũ mà nguy hiểm vậy chị em phụ nữ chạy mất à:))
Tuy nhiên, mình cũng tự thấy mình còn phải học nhiều để tránh nhiều nhiều... "lỗi" mà mình còn bị . Thấy "lỗi" đã khó, khắc phục được lỗi còn khó hơn.\:D/
ncxn
May 5th, 2012, 10:19 AM
hì hì nghe hiều mà làm không được -> cái này mới khó nà.
HAGL
May 5th, 2012, 03:29 PM
Thach co vẻ cố tình đâm vào Chi anh thì phai.
HAGL
May 5th, 2012, 03:32 PM
Thạch có vẻ cố tình đâm vào Chí anh thì phải
WarmHand
May 5th, 2012, 05:35 PM
Thạch có vẻ cố tình đâm vào Chí anh thì phải
Thi đấu DS có vụ dàn xếp đội hình đè đối thủ không nhỉ ? Như đua xe, vài tay trong một đội chịu hy sinh thành tích đè các đối thủ để một thành viên trong đội mình bứt lên.
Môn DS là môn thể thao nặng tính văn hoá, có cần thế không ?
songanh
May 5th, 2012, 07:40 PM
Đôi váy xanh nõn chuối mình thấy nhạc chưa dừng nhưng anh ta đã dừng và đi lững thững trên sàn chờ hết nhạc :)), có vẻ như anh ta không thích nhảy nữa thì anh ta cứ dừng chứ còn cũng chả thèm quan tâm đến nhạc, chả thèm quan tâm đến khán giả hay BGK làm gì, một hành động "rất standard" :)). Còn việc đâm đụng vào các đôi khác thì đây không phải là lần đầu, hầu như cuộc thi nào mà a ta chả làm cho các VĐV khác sợ hết vía :lol:, dường như đâm đụng trên sàn thi đấu đã trở thành "thương hiệu" của anh ta rồi :))
Chí Anh thì bài vở rất đẹp nhưng mà giống "múa" standard hơn là nhảy standard, ở VN thì là nhất nhưng đi thi nước ngoài chưa bao giờ được kết quả cao vì "múa" lắm chiêu trò quá, không có chất standard :))
Xem kết quả mới nhất của giải Thái Lan Open 2012 vừa rồi:
http://www.tdsa.or.th/09activities/results/2012/Result_TDSA_AsianSingleDance/0015/index.htm
http://www.tdsa.or.th/09activities/results/2012/Result_TDSA_AsianSingleDance/0002/index.htm
Đôi Đạt thì nhảy nguyên bản phong cách của Chí Anh, nên cũng chả biết phải bình luận thế nào :))
Bao giờ Standard Việt Nam mình mới có một đôi nhảy standard như đôi này nhỉ, bước rất đơn giản và rất... standard, khác hoàn toàn phong cách của các đôi VN!:(
http://www.youtube.com/watch?v=txSHRFE048w&feature=relmfu
mrga
May 5th, 2012, 11:10 PM
....
Bao giờ Standard Việt Nam mình mới có một đôi nhảy standard như đôi này nhỉ, bước rất đơn giản và rất... standard, khác hoàn toàn phong cách của các đôi VN!:(
Em nghĩ là sẽ sớm có thôi :D vì giới trẻ tiềm năng của VN còn nhiều lắm, chỉ hi vọng những hạt giống đó sẽ gặp được người gieo trồng tốt thôi.
pandey
May 6th, 2012, 12:03 AM
Nói chẳng phải là đả kích hay nói xấu,nhưng đôi anh Thạch thì nổi tiếng là hay "beng" các đôi khác trên sàn rồi,chả cứ gì thi đấu,lúc tập hay check sàn cũng thường thế mà (mà nhiều khi em cảm giác như anh ý cố tình muốn đâm vào mình ý).Nói chung là "bạo lực" lắm,vì thế gặp đôi anh này trên sàn em thường tìm cách lánh xa.Có lẽ đó là phương pháp áp viá để các đôi khi thi đấu phải tránh anh ý ra chăng???
pandey
May 6th, 2012, 12:08 AM
Nói chẳng phải là đả kích hay nói xấu gì,nhưng đôi anh Thạch thì nổi tiếng hay "beng" thẳng tay các đôi khác rồi,chả cứ gì khi thi đấu mà kể cả lúc tập hay check sàn vẫn đâm ầm ầm (mà em cảm tưởng anh ý cố tình đâm ý,nhiều trường hợp rõ ràng chả thể nào đâm vào dc mà thế nào anh ý lại vẫn cứ va vào mình - hay muốn tập cho những đôi mới như bọn em khả năng chịu đựng???).Vì thế mà gặp đôi anh này trên sàn là em chỉ muốn tránh cho xa.Phải chăng đây cũng là một biện pháp "áp vía" để các đôi phải tránh anh???
thaison202
May 6th, 2012, 01:05 AM
Đôi váy xanh nõn chuối mình thấy nhạc chưa dừng nhưng anh ta đã dừng và đi lững thững trên sàn chờ hết nhạc :)), có vẻ như anh ta không thích nhảy nữa thì anh ta cứ dừng chứ còn cũng chả thèm quan tâm đến nhạc, chả thèm quan tâm đến khán giả hay BGK làm gì, một hành động "rất standard" :)).
theo mình được biết thì người điều khiển nhạc không để ý chạy nhạc gần 2', mà anh thạch thì căn giờ rất chuẩn, đúng 1'30s là dừng, nếu có sai lệch thì chỉ sai có khoảng 4,5s thôi :))
loco
May 6th, 2012, 04:07 AM
Đôi váy xanh nõn chuối mình thấy nhạc chưa dừng nhưng anh ta đã dừng và đi lững thững trên sàn chờ hết nhạc :)), có vẻ như anh ta không thích nhảy nữa thì anh ta cứ dừng chứ còn cũng chả thèm quan tâm đến nhạc, chả thèm quan tâm đến khán giả hay BGK làm gì, một hành động "rất standard" :)). Còn việc đâm đụng vào các đôi khác thì đây không phải là lần đầu, hầu như cuộc thi nào mà a ta chả làm cho các VĐV khác sợ hết vía :lol:, dường như đâm đụng trên sàn thi đấu đã trở thành "thương hiệu" của anh ta rồi :))
Chí Anh thì bài vở rất đẹp nhưng mà giống "múa" standard hơn là nhảy standard, ở VN thì là nhất nhưng đi thi nước ngoài chưa bao giờ được kết quả cao vì "múa" lắm chiêu trò quá, không có chất standard :))
Xem kết quả mới nhất của giải Thái Lan Open 2012 vừa rồi:
http://www.tdsa.or.th/09activities/results/2012/Result_TDSA_AsianSingleDance/0015/index.htm
http://www.tdsa.or.th/09activities/results/2012/Result_TDSA_AsianSingleDance/0002/index.htm
Đôi Đạt thì nhảy nguyên bản phong cách của Chí Anh, nên cũng chả biết phải bình luận thế nào :))
Bao giờ Standard Việt Nam mình mới có một đôi nhảy standard như đôi này nhỉ, bước rất đơn giản và rất... standard, khác hoàn toàn phong cách của các đôi VN!:(
http://www.youtube.com/watch?v=txSHRFE048w&feature=relmfu
Xem vào kết quả giải ThaiLand vừa rồi thấy có 2 đôi Việt Nam là Tuấn Đạt-Quỳnh Hương và Chí Anh-Nhã Khanh. Thấy có 1 điều đáng ngạc nhiên là đôi Tuấn Đạt-Quỳnh Hương lại có kết quả tốt hơn nhiều so với Chí Anh-Nhã Khanh (trò vượt thầy rồi chăng?). Tuấn Đạt-Quỳnh Hương đứng thứ 37 (với 15 votes) còn Chí Anh-Nhã Khanh đứng thứ cuối cùng 44-50 (với 1 vote duy nhất trong 2 lần nhảy).
Phoenix HCMC
May 6th, 2012, 11:13 AM
Thi đấu DS có vụ dàn xếp đội hình đè đối thủ không nhỉ ? Như đua xe, vài tay trong một đội chịu hy sinh thành tích đè các đối thủ để một thành viên trong đội mình bứt lên.
Nói chẳng phải là đả kích hay nói xấu gì,nhưng đôi anh Thạch thì nổi tiếng hay "beng" thẳng tay các đôi khác rồi,chả cứ gì khi thi đấu mà kể cả lúc tập hay check sàn vẫn đâm ầm ầm (mà em cảm tưởng anh ý cố tình đâm ý,nhiều trường hợp rõ ràng chả thể nào đâm vào dc mà thế nào anh ý lại vẫn cứ va vào mình - hay muốn tập cho những đôi mới như bọn em khả năng chịu đựng???).Vì thế mà gặp đôi anh này trên sàn là em chỉ muốn tránh cho xa.Phải chăng đây cũng là một biện pháp "áp vía" để các đôi phải tránh anh???
Chắc không phải đâu em, trong clip Slow Waltz lúc đó Thạch đang di chuyển lùi và chân của Thạch xoạc rất dài, tốc độ di chuyển cũng nhanh nên xác xuất va chạm cao hơn cú va chạm di chuyển tiến của Chí Anh vào Thạch trong Quickstep, khi đó Thạch đang đứng, chưa vào đôi nhảy làm Thạch phải chạy né trên sàn thi đấu. Sau đó cặp Đạt nhảy tới làm Thạch né nữa nên cặp Thạch vào bài chậm sau khi 2 cặp kia đã đi được 1 "tường" dài và chuyển sang "tường" ngắn là nơi xuất phát của Thạch. Đến cuối tường 2 cặp Đạt và Chí Anh "chắn góc" nên cặp Thạch loạng choạng không di chuyển được. Không biết cặp Thạch có bị mất line figures ở góc tường 2 trong Quick Step như Chí Anh bị loạng choạng Oversway Thowaway giữa tường dài 1 của Slow Waltz không ? Thông thường line figures hay được sử dụng ở góc hoặc giữa tường dài và vào line trong.
Nếu nhìn di chuyển trên 2 clip thì khả năng Chí Anh "beng" Thạch nhiều hơn là Thạch "beng" Chí Anh. PHCM không tin và không muốn tin 2 cặp này "beng" nhau vì họ đều là những VĐV hàng đầu, tên tuổi và nhiều thành tích trong thi đấu strandard của VN. Tại sao phải làm như vậy khi xung quanh còn bao nhiêu khán giả và camera? Kể cả tự nhiên va chạm khi chỉ có 3 cặp nhảy cũng thể hiện chưa làm chủ sàn nhảy và chưa quan sát tốt rồi, nghĩa là cố ý va chạm thì hình ảnh, uy tín còn xấu hơn nữa. Standard là trường phái khiêu vũ mang đặc trưng sang trọng, thanh lịch, chẳng lẽ những vũ sư, vũ công hàng đầu của VN không lĩnh hội được điều này? Không, PHCM không muốn tin như vậy.
QUOTE=WarmHand;27598]
Môn DS là môn thể thao nặng tính văn hoá, có cần thế không ?[/QUOTE]
PHCM đồng ý với warmhand và thêm 1 câu nữa "DS là môn thể thao nặng tính văn hóa và tính nghệ thuật". Dù thi đấu thể thao cần thành tích, huy chương, nhưng không thể bỏ mất văn hóa và nghệ thuật trong thi đấu vì nếu không có 2 yếu tố này thì bài diễn/thi đấu hay tác phẩm đó không "đẹp", không hoàn hảo.
redriver
May 7th, 2012, 09:53 AM
Bọn mình không được xem trực tiếp , nhưng xem ở clip của bạn Minh-Hoami thì thấy đôi áo xanh nhảy khiếp thật , vững vàng như ChiAnh mà còn bị loạng choạng mất mấy giây nữa là mới tập như tụi mình thì chắc là... tiêu rùi :((. Bình thường khi va chạm trên sàn mọi người còn xin lỗi nhau , mà anh chàng này cứ thản nhiên đi tiếp như không , chắc phải nhờ mấy bác trong BTC đưa vào điều lệ thi đấu , qui định rõ ràng về VĂN HOÁ THI ĐẤU , thì chắc mọi người mới dám đi thi được. Mong BTC ra tay đi thui=D>
TVT
May 10th, 2012, 12:22 AM
Xin chào cả nhà, mình là Trần Vũ Thạch. Đến bây giờ mình mới được một người bạn paste cho link vào topic này. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm tới nội dung thi đấu này. Tuy nhiên có vài lời rất mong chia sẻ với mọi người:
- Cả nhà hay xem clip thi đấu cả nước ngoài và Việt Nam chắc cũng thấy chuyện các đôi standard va chạm trên sàn nhảy là bình thường. Đấy là do trong thi đấu tốc độ di chuyển rất cao và chuyển động của các đôi rất khó đoán trước để tránh né (vì bài vở thường loằng ngoằng hơn thông thường :D).
- Trong điệu slow waltz, đường nhẩy của mình lúc đầu hoàn toàn song song với đôi của anh Chí Anh nên nếu đôi kia không dừng lại đột ngột thì đã không xảy ra va chạm. Điều này là chắc chắn vì lúc va chạm là mình đang lùi nên hoàn toàn không có mắt ở sau lưng để né tránh. Lúc đang còn ở bước side cross thì mình chỉ liếc thấy đôi kia ở khá xa và đang không chắn đường mình (đứng dưới sàn cảm nhận về khoảng cách rất khác với trên khán đài hay qua clip, chưa kể mình còn cận nặng không đeo kính T_T). Hơn nữa nếu thực tình muốn đâm vào đôi khác trên sàn thì mình sẽ dùng chân/cùi chỏ chứ không mang gáy ra hứng đòn như thế!!!
- Với trình độ dân thi đấu muốn đổi bài để chặn một đôi khác là chuyện dễ dàng (lúc tập luyện mình hay các đôi khác đôi lúc cũng vui đùa chặn đường nhau kiểu này) nhưng trong thi đấu thật không ai làm thế cả (tập trung nhẩy bài của mình cho tốt còn chưa xong, có phải thi lái ô tô đụng ngoài công viên đâu mà lo chặn người khác :D). Ngoài ra mọi người để ý sẽ thấy toàn bộ các trường hợp nhắc đến ở trên (waltz, quickstep,...) các đôi đều đi Y NGUYÊN BÀI THI ĐẤU của mình. Thế nên các sự cố đều là ngẫu nhiên chứ hoàn toàn không có gì là cố tình ở đây cả.
- Cả mình và anh Chí Anh đều coi chuyện va chạm không là gì và cả hai bình tĩnh nhẩy tiếp trong Waltz chậm. Tới điệu Quickstep mình cũng phải nhảy né từ đầu nhưng coi đó là bình thường vì ngay lúc đấy đã thấy là đôi anh Chí Anh có uốn đường nhẩy để né đôi mình đang đứng trên sàn. Sau khi thi đấu mình cũng quên luôn chả để ý đến mấy việc này (và tin rằng anh Chí Anh cũng thế), không ngờ ở đây mọi người lại hơi quá chú ý vào mấy tiểu tiết này như vậy.
Ngoài ra, mình luôn tâm niệm là trình độ của mình nói riêng còn yếu và trình độ standard của Việt Nam nói chung còn ở mức khá thấp. Mình thì sau khi tập nhẩy từ đầu được 3 năm (2005 - 2008) thì cũng đã nghỉ thi đấu để tập trung cho sự nghiệp chính cho tới tận gần đây. Partner của mình thì từ ngày tập bước standard đầu tiên tới giờ mới được hơn 06 tháng. Ngay như đôi anh Chí Anh thời gian tập luyện standard cũng chỉ khoảng 4-5 năm, chưa hề nhiều nhặn gì so với các đôi thi đấu standard thế giới đã tập hàng 10-20 năm trời từ lúc còn bé tí. Do đó chắc chắn tất cả các đôi standard VN đều còn rất non trẻ và khiếm khuyết về nhiều mặt. Với thời gian chưa đủ dài, mỗi đôi cũng chỉ có thể hướng tới cố gắng hoàn thiện một sở trường nào đó. Ví dụ mình thấy trường phái anh Chí Anh hướng tới khá thiên về tốc độ, khung dáng, thể hiện. Còn mình thì mới chỉ tập trung hướng dẫn partner kỹ thuật căn bản và hướng tới trường phái chuyển động,tạm thời phải bỏ qua phần connection và thể hiện của upper body. Ngoài ra nhiều đôi standard khác của Việt Nam cũng đang tập trung vào các trường phái khác nữa.
Với hiện trạng như vậy, nếu được trí tuệ tập thể của mọi người trợ giúp bằng việc quan sát và nhận xét khách quan, chỉ ra điểm mạnh điểm yếu của từng đôi và góp ý với chúng mình phương hướng để tập luyện tiến bộ hơn thì không còn gì làm mình mừng hơn. Còn nếu cả nhà xem nhẩy mà lại tập trung vào các sự cố tiểu tiết chứ không chia sẻ và cảm nhận những nỗ lực về nghệ thuật và thể thao mà các đôi nhẩy cố gắng thể hiện thì thật đáng buồn. Như thế chỉ càng khiến các đôi nhẩy standard đã ít về số lượng lại càng thêm cô độc mà thôi.
Xin cảm ơn cả nhà đã đọc mấy lời chia sẻ này.
Trần Vũ Thạch.
womanizerzz
May 14th, 2012, 05:39 PM
Thế trong trường hợp nhạc chưa hết mà đã ngưng không nhảy lại lườm mấy bác chỉnh nhạc thì có ý gì?
Tran Hoi
May 14th, 2012, 06:24 PM
Cảm ơn anh Trần Vũ Thạch,
Riêng việc anh trả lời chi tiết trên diễn đàn đã thể hiện anh quan tâm và tôn trọng mọi người rồi.
Chúc anh thành công.
ti8pro
May 15th, 2012, 11:39 AM
Thế trong trường hợp nhạc chưa hết mà đã ngưng không nhảy lại lườm mấy bác chỉnh nhạc thì có ý gì?
Thạch lên diễn đàn trả lời như vậy là rất tôn trọng mọi người rồi. Bạn có thắc mắc cũng nên dùng ngôn từ cho phù hợp. Chẳng ai muốn trả lời khi bạn đặt câu hỏi theo cách đó cả, chưa nói đến bạn không hề có quyền hỏi như vậy.
Huyền
May 17th, 2012, 04:55 PM
Em xin chào cả nhà! em là newbie ạ. Về latin thì e bị "cận thị", còn std thì e "mù" nên em rất mong được học hỏi thêm từ những người đi trước. e rất thích khi đọc những ý kiến của các bậc tiền bối nói về kỹ thuật của các điệu nhảy hay nhận xét về ưu và khuyết điểm của từng đôi nhảy. khi e đọc được việc mọi ng nói về vđề giữa anh Thạch và anh Chí Anh, em xin có ý kiến cá nhân như sau, hy vọng không bị ai ném đá ạ. hihi.
em được trực tiếp xem giải này. khi 2 đôi anh Thạch và anh Chí Anh va chạm, a Thạch cũng bị bất ngờ. và e k nghĩ là a Thạch cố tình như vậy đâu. Nhưng e có ý kiến là nếu a Thạch nhảy cho hết nhạc thì hay hơn. Như thế là tôn trọng khán giả, giám khảo, partner và cả người chỉnh nhạc. Có thể đúng là a Thạch luôn căn thời gian nhạc 1,5 phút rất chuẩn và người chỉnh nhạc làm nhạc thừa, nhưng mà đi thi thì thí sinh nên theo nhạc của ban tổ chức. còn làm nhạc sai thì người làm nhạc sẽ chịu trách nhiệm với ban tổ chức. Chứ hôm đó tự nhiên nhạc vẫn còn mà anh Thạch dừng lại và buông partner ra làm khán giả "ngỡ ngàng", k hiểu chuyện j xảy ra. E cũng thấy hoang mang lắm :D và có vẻ như partner của a Thạch cũng vậy. Không bít ý kiến của e có lạc hậu không, nhưng mà cô giáo em luôn nhắc như vậy đấy ạ. mong được các anh chị chỉ giáo.
Với cả, anh Thạch ơi, hôm đấy e thấy thái độ của a có vẻ bất cần đời(?). có phải phong cách nhảy của a là như vậy k ạ?:-/
HungJX
May 17th, 2012, 07:10 PM
Cảm ơn pé Huyền baby, em cũng xin có chút ý kiến đóng góp cho vui thôi,
Em rất thích cụm từ "sở trường", "trường phái" mà bài viết của TVT đã đưa ra:
Xin chào cả nhà, mình là Trần Vũ Thạch. Đến bây giờ mình mới được một người bạn paste cho link vào topic này. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm tới nội dung thi đấu này. Tuy nhiên có vài lời rất mong chia sẻ với mọi người:
- Cả nhà hay xem clip thi đấu cả nước ngoài và Việt Nam chắc cũng thấy chuyện các đôi standard va chạm trên sàn nhảy là bình thường. Đấy là do trong thi đấu tốc độ di chuyển rất cao và chuyển động của các đôi rất khó đoán trước để tránh né (vì bài vở thường loằng ngoằng hơn thông thường :D).
- Trong điệu slow waltz, đường nhẩy của mình lúc đầu hoàn toàn song song với đôi của anh Chí Anh nên nếu đôi kia không dừng lại đột ngột thì đã không xảy ra va chạm. Điều này là chắc chắn vì lúc va chạm là mình đang lùi nên hoàn toàn không có mắt ở sau lưng để né tránh. Lúc đang còn ở bước side cross thì mình chỉ liếc thấy đôi kia ở khá xa và đang không chắn đường mình (đứng dưới sàn cảm nhận về khoảng cách rất khác với trên khán đài hay qua clip, chưa kể mình còn cận nặng không đeo kính T_T). Hơn nữa nếu thực tình muốn đâm vào đôi khác trên sàn thì mình sẽ dùng chân/cùi chỏ chứ không mang gáy ra hứng đòn như thế!!!
- Với trình độ dân thi đấu muốn đổi bài để chặn một đôi khác là chuyện dễ dàng (lúc tập luyện mình hay các đôi khác đôi lúc cũng vui đùa chặn đường nhau kiểu này) nhưng trong thi đấu thật không ai làm thế cả (tập trung nhẩy bài của mình cho tốt còn chưa xong, có phải thi lái ô tô đụng ngoài công viên đâu mà lo chặn người khác :D). Ngoài ra mọi người để ý sẽ thấy toàn bộ các trường hợp nhắc đến ở trên (waltz, quickstep,...) các đôi đều đi Y NGUYÊN BÀI THI ĐẤU của mình. Thế nên các sự cố đều là ngẫu nhiên chứ hoàn toàn không có gì là cố tình ở đây cả.
- Cả mình và anh Chí Anh đều coi chuyện va chạm không là gì và cả hai bình tĩnh nhẩy tiếp trong Waltz chậm. Tới điệu Quickstep mình cũng phải nhảy né từ đầu nhưng coi đó là bình thường vì ngay lúc đấy đã thấy là đôi anh Chí Anh có uốn đường nhẩy để né đôi mình đang đứng trên sàn. Sau khi thi đấu mình cũng quên luôn chả để ý đến mấy việc này (và tin rằng anh Chí Anh cũng thế), không ngờ ở đây mọi người lại hơi quá chú ý vào mấy tiểu tiết này như vậy.
Ngoài ra, mình luôn tâm niệm là trình độ của mình nói riêng còn yếu và trình độ standard của Việt Nam nói chung còn ở mức khá thấp. Mình thì sau khi tập nhẩy từ đầu được 3 năm (2005 - 2008) thì cũng đã nghỉ thi đấu để tập trung cho sự nghiệp chính cho tới tận gần đây. Partner của mình thì từ ngày tập bước standard đầu tiên tới giờ mới được hơn 06 tháng. Ngay như đôi anh Chí Anh thời gian tập luyện standard cũng chỉ khoảng 4-5 năm, chưa hề nhiều nhặn gì so với các đôi thi đấu standard thế giới đã tập hàng 10-20 năm trời từ lúc còn bé tí. Do đó chắc chắn tất cả các đôi standard VN đều còn rất non trẻ và khiếm khuyết về nhiều mặt. Với thời gian chưa đủ dài, mỗi đôi cũng chỉ có thể hướng tới cố gắng hoàn thiện một sở trường nào đó. Ví dụ mình thấy trường phái anh Chí Anh hướng tới khá thiên về tốc độ, khung dáng, thể hiện. Còn mình thì mới chỉ tập trung hướng dẫn partner kỹ thuật căn bản và hướng tới trường phái chuyển động,tạm thời phải bỏ qua phần connection và thể hiện của upper body. Ngoài ra nhiều đôi standard khác của Việt Nam cũng đang tập trung vào các trường phái khác nữa.
Với hiện trạng như vậy, nếu được trí tuệ tập thể của mọi người trợ giúp bằng việc quan sát và nhận xét khách quan, chỉ ra điểm mạnh điểm yếu của từng đôi và góp ý với chúng mình phương hướng để tập luyện tiến bộ hơn thì không còn gì làm mình mừng hơn. Còn nếu cả nhà xem nhẩy mà lại tập trung vào các sự cố tiểu tiết chứ không chia sẻ và cảm nhận những nỗ lực về nghệ thuật và thể thao mà các đôi nhẩy cố gắng thể hiện thì thật đáng buồn. Như thế chỉ càng khiến các đôi nhẩy standard đã ít về số lượng lại càng thêm cô độc mà thôi.
Xin cảm ơn cả nhà đã đọc mấy lời chia sẻ này.
Trần Vũ Thạch.
Em cũng hi vọng tác giả cũng như các vũ công khác, khi tham gia công tác giảng dạy hãy làm ơn thêm cụm từ "theo trường phái...", "theo phong cách...", ... vào trước mỗi hướng dẫn ạ. Em xin cảm ơn!
Còn đoạn clip trên thì em không có ý kiến gì.
Gladiator
May 18th, 2012, 08:46 AM
Mình xem clip và nhận thấy việc va chạm giữa Thạch & Chí Anh là rất bình thường trong thi đấu.
Chỉ có mỗi việc Thạch va chạm khi đang lùi thế mà lại thành ra đề tài hot thế, trong khi còn bao nhiêu vấn đề khác nghiêm trọng hơn nhiều của dancesport hiện nay thì chẳng được xem xét cẩn thận như thế.
salla
May 18th, 2012, 04:56 PM
Tôi nghĩ chúng ta nên dừng quan tâm đến vấn đề này tại đây. Mod/ Admin có thể close topic được không ạ?
Thứ nhất, việc đưa ra các góp ý và nhận xét là cần thiết, nhưng không phải theo cách mà nhiều người ở đây đang góp ý ạ. Tôi đã đọc, và cứ nghĩ đến sau comment của Thạch mọi người sẽ không đả động gì vào vấn đề này nữa, nhưng hoá ra lại không phải như vậy. Sự va chạm hoàn toàn là bình thường trong mỗi giải, có điều tại sao mọi người lại nhắm vào nó,để đến nỗi có người còn phải nhảy vào hẳn để comment rằng "Nói chẳng phải là đả kích hay nói xấu gì,nhưng đôi anh Thạch thì nổi tiếng hay "beng" thẳng tay các đôi khác rồi"????? Không hiểu cm này có ý thức xây dựng ở đâu? Biểu hiện trên khuôn mặt của Thạch là sự biểu cảm của anh ấy trong khi nhảy, dù va chạm - hay không va chạm, thì giải đấu nào cũng vậy, bạn hoàn toàn có thể tìm các clip trước đây để so sánh. Và tôi cũng chắc chắn, không ai "bất cần đời" - mà lại nhảy cả.
Thứ hai, mọi người có vẻ thích nhảy bằng bàn phím hộ người khác nhỉ? Đừng buồn hộ người khác làm gì, tôi nghĩ buồn cho mình là được rồi. Anh Chí Anh bản thân là người chuyển từ nhảy latin đến cả chục năm ( và thậm chí bây giờ thi đấu cũng vẫn thi cả các nội dung latin ) sang Standard được khoảng 3 - 4 năm, việc chuyển cả 1 hệ thống cơ thể từ nhảy latin sang standard cũng chẳng phải đơn giản gì. Giả dụ như bây giờ bảo những người đang tập latin ở đây sang nhảy Hip hop dance xem ạ, cũng mất kha khá thời gian để làm đúng "chất" đấy. Nhưng quan trọng, cả 2 đôi nhảy tôi vẫn luôn thấy họ nỗ lực hoàn thiện bước nhảy của mình. Thế là được rồi ạ. Đừng ai buồn vì họ. Vì họ không quan tâm đâu.
songanh
May 18th, 2012, 05:18 PM
Cái mà mình muốn nói đến ở đây là Văn hoá trong khi nhảy. Thầy cô mình cũng là một cặp nhảy std cũng đã thi đấu nhiều năm, và cũng khá có tiếng ở SG đã dạy mình rằng việc đầu tiên đi học nhảy là phải học văn hoá dancing, nhất là khi lại nhảy các điệu standard vốn sẵn tính lịch lãm và quý phái. Việc va chạm trên sàn là điều bình thường, xem đĩa thấy các đôi nước ngoài họ cũng va chạm vào nhau nhưng mà cái cách họ xử lý mình thấy lịch sự hơn nhiều, nên dù có bị đâm ngã ra sàn mà họ vẫn vui vẻ nhảy tiếp, còn cái cách mà đôi của bạn Thạch thì đi ngược lại với tinh thần của điệu nhảy standard nên chắc mọi người thấy hơn phản cảm chút thôi :))
Nhưng thôi, mình không có ý chê bai đôi đó nhảy xấu hay này nọ đâu, họ đã đi thi đấu như vậy là hơn chúng ta rất nhiều rồi.=D>
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.