Ðăng nhập

View Full Version : Chí Anh - Khánh Thi chính thức chia tay nhau trên con đường khiêu vũ thể thao



Vaio
February 19th, 2009, 09:52 AM
Chí Anh - Khánh Thi chính thức chia tay nhau trên con đường khiêu vũ thể thao 19.02.2009 09:48


http://dancesport.vn/forum/../uploads/News/pic/1235011583.nv.jpg
Những khoảng khắc đẹp trên sàn thi đấu.


Qua rất nhiều năm thi đấu, cặp VĐV Chí Anh Khánh Thi đã gặt hái được rất nhiều thành công trên con đường khiêu vũ thể thao, được rất nhiều người hâm mộ yêu quý và cũng từng được gọi là người đưa dancesport về với Việt Nam.

Cặp VĐV từng 3 lần liên tiếp giành chức VĐQG về latin, từng đưa Việt Nam lọt vào Top 10 Vô địch Châu Á, từng tham gia rất nhiều các giải thi đấu quốc tế và giành được rất nhiều huy chương các loại đã chính thức không tiếp tục tập luyện với nhau. Khánh Thi sẽ rẽ sang một hướng mới và sẽ có những dự định riêng còn Chí Anh sẽ tiếp tục con đường thi đấu của mình với bạn nhảy mới là Nhã Uyên.

Giành được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ, nên sự việc này khiến rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho đôi nhảy số 1 Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng không quên chúc cho họ, mỗi người sẽ tiếp tục thành công trên con đường sự nghiệp riêng của mình. Mời bạn đọc chia sẻ suy nghĩ của mình tại đây.


http://dancesport.vn/forum/../uploads/2007/images/1561135429_9a951d63e4.jpg
Chí Anh Khánh Thi tại giải VĐQG 2007. Ảnh: Xung Nhi


http://dancesport.vn/tintuc/72/cap-vdv-chi-anh-khanh-thi-chinh-thuc-tam.html

medat
February 19th, 2009, 11:25 AM
Đọc tin Chí Anh-Khánh Thi chính thức chia tay trên sàn thi đấu: Nghe thì thấy tiếc nhưng Ngẫm lại thấy họ đã thành công trên con đường chung rồi thì bây giờ mỗi người 1 con đường riêng mà vẫn thành công nữa thì càng đáng quý biết bao. Chúc 2 Bạn vẫn và sẽ tiếp tục có được thành công tiếp nối thành công!

dosontung86
February 19th, 2009, 01:43 PM
Thật là tiếc. Cặp VĐV này đã được biết bao người ngưỡng mộ. Chúc cả 2 người sẽ thành công trên con đường của riêng mình.

dangthanh
February 21st, 2009, 03:39 PM
Chúc Khánh Thi đạt được thành công trên con đường mới mà mình đã chọn .
Một con người mạnh mẽ, chín chắn và rất đa cảm :)
Đến Huế nhớ alo dangthanh nhé .

pro
February 21st, 2009, 11:54 PM
Dù đã rẽ qua con đường khác vẫn mong chúc 2 bạn luôn thành công như con đường Dancesport.

chali
February 23rd, 2009, 05:43 PM
Vừa trở lại diễn đàn sau hơn 1 tháng bận rộn,thông tin đầu tiên mà mình quan tâm nhất là việc cặp vận động viên số 1 VN chia tay nhau trên đấu trường dancesport.Dù lấy làm tiếc nhưng với những gì đã làm được trong thời gian qua chúng ta vẫn trân trọng và cám ơn họ đã mang đến cho nền KVTT nước nhà một làn gió mới.Hình ảnh của họ đã in đậm trong tâm trí cộng đồng Không riêng gì giới trẻ. Chúc 2 bạn lại vượt qua khó khăn và thành công trên con đường mình đã chọn. Thân ái.

nqk
February 24th, 2009, 02:47 PM
Đầu tháng 3 tới, Khánh Thi sẽ vào TP HCM tìm một hướng đi khác cho mình. Chí Anh vẫn ở Hà Nội, tiếp tục theo nghiệp dancesport và những dự định từ lâu. Đôi nhảy số một quốc gia giờ chỉ còn một cái chung - tên của CLB khiêu vũ Chianhkhanhthi.
Theo nguồn:
http://vnexpress.net/GL/The-thao/2009/02/3BA0B9F7/

babylips
February 24th, 2009, 06:19 PM
em nghĩ là ai cũng có con đường riêng, cái tiếc là sẽ ko nghe đến CK nữa nhưng thực tế là sẽ có những sự gắn kết khác tuyệt vời hơn thì sao? chúc họ hạnh phúc trên con đường đã chọn.

Gladiator
February 25th, 2009, 03:05 PM
Khánh Thi vào Tp.HCM là 1 tin tốt cho KVTT Tp.HCM đây, với bề dày kinh nghiệm và trình độ của mình tôi tin Khánh Thi sẽ thành công tại Tp.HCM đầy tiềm năng.

langdangkf
February 26th, 2009, 12:13 AM
Thật tiếc và buồn quá,2 bạn chính la niềm đam mê va là người mang đến nguồn cảm hứng đầu tiên cho tôi đối với Dance sport.Chúc cả 2 bạn luôn gặp may mắn trên con đường riêng của mỗi người.

nqk
February 26th, 2009, 03:43 PM
Khánh Thi vào Tp.HCM là 1 tin tốt cho KVTT Tp.HCM đây, với bề dày kinh nghiệm và trình độ của mình tôi tin Khánh Thi sẽ thành công tại Tp.HCM đầy tiềm năng.

Nên là "bất ngờ" hơn là "tiếc nuối". Và sau nữa là "lạc quan".
Đây cũng là một tín hiệu tốt cho KVTT Tp.HCM.
Chúc cả 2 người đều thành công hơn trước.

pikachu
February 27th, 2009, 09:31 AM
Đây là bài phỏng vấn chị Khánh Thi trên VnExpress ngày 27/2. Sự chia tay này không chỉ là nỗi buồn với người hâm mộ chúng ta. Chúc chị Khánh Thi và anh Chí Anh sẽ có những bước tiến mới trên con đường DS

VnE - “Sự kiện” đôi nhảy dancesport số một Việt Nam, Chí Anh - Khánh Thi chính thức “đường ai nấy đi” khiến nhiều người sửng sốt. “Thật sự buồn và nuối tiếc, đây quả là giai đoạn rất khó khăn với tôi…”, Khánh Thi, thần tượng của nhiều bạn trẻ yêu thích khiêu vũ thổ lộ.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/miss/thi1_2622009.jpg
Đôi nhảy dancesport số một Việt Nam, Chí Anh - Khánh Thi (Ảnh K.T)

Vì sao Chí Anh - Khánh Thi lại quyết định chia tay sau gần 10 năm gắn bó và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, khi mà tên của anh chị vừa được bộ môn dancesport của Tổng cục TDTT đưa vào vị trí đầu tiên trong danh sách tập huấn quốc gia 2009?
Chuyện tình cảm giữa chúng tôi đã rạn nứt từ hai năm trước nhưng cả hai vẫn sát cánh cùng nhau theo đuổi sự nghiệp dancesport. Tôi đã từng nghĩ, một trong hai người có mảnh trời riêng thì trong công việc, hai chúng tôi vẫn là một.
Nhưng đến thời điểm vừa rồi, cả hai buộc phải nói lời chia tay vì không tách bạch được rõ ràng chuyện công việc và tình cảm.
Tôi đã dành tình cảm cho người khác. Chí Anh thì cho rằng, muốn hết mình vì dancesport thì không thể để các kế hoạch khác làm mất tập trung. Cả hai đều có định kiến riêng, không thể đáp ứng thì buộc phải thay đổi.
Gia đình hai bên đã phản ứng ra sao trước chuyện này?
Tôi và Chí Anh chia tay, gia đình hai bên rất “sốc”! Chính mẹ của Chí Anh đã chọn tôi làm bạn nhảy cùng anh ấy. Mẹ tôi cũng rất buồn. Bà lo lắng con gái đang theo đuổi sự nghiệp ổn định, giờ bắt đầu lại từ đầu…
Bạn bè, đồng nghiệp đều sửng sốt và tiếc cho sự chia tay của tôi và Chí Anh.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/miss/thi2_2622009.jpg
Chí Anh - Khánh Thi bắt đầu luyện tập từ năm 2000 và tình yêu giữa họ đã nảy nở...
Chí Anh trong mắt chị là người đàn ông như thế nào?
Anh là một bạn nhảy phù hợp nhất với tôi. Là người đàn ông tốt, biết quan tâm…
Vậy nguyên nhân khiến tình cảm giữa hai người rạn nứt?
Tôi thừa nhận mình là người nói lời chia tay trước. Có thể, thời gian ở bên nhau lâu khiến cả hai cảm thấy nhàm chán. Tình cảm giữa chúng tôi không còn nồng nàn như thuở ban đầu nữa.
Những ngày cùng nhau du học bên Pháp cũng chẳng lãng mạn gì, thậm chí rất cực khổ. Chúng tôi chỉ biết luyện tập, làm việc kiếm thêm tiền tham gia các khoá học dancesport.
Khi về nước, cả hai lại lao vào luyện tập, thi đấu hết giải này đến giải khác. Đôi khi, tôi cảm thấy mệt mỏi…
Việc Chí Anh - Khánh Thi tuyên bố chia tay cũng đồng nghĩa với việc ra mắt album chung trong năm 2009 chấm dứt?
Tôi sẽ thực hiện một mình! Tôi yêu thích ca hát từ bé và sẽ không bỏ lỡ nếu có cơ hội làm ca sĩ với dòng nhạc Latin. Vào thời điểm này, tôi muốn thử sức và nắm bắt mọi cơ hội.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/miss/thi3_2622009.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/miss/thi4_2622009.jpg
Chí Anh - Khánh Thi trở thành thần tượng của nhiều bạn trẻ yêu thích khiêu vũ với những giải thưởng liên tiếp trong nước và quốc tế
Thật sự, cảm giác của chị ra sao khi Chí Anh đã tìm được bạn nhảy mới?
Mất đi một người đã gắn bó, chia sẻ với mình suốt nhưng năm qua, không cảm giác mất mát mới là lạ. Tôi cảm thấy buồn, tiếc cho giải Asian Indoor Games tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm nay. Chúng tôi cũng đã ngồi lại, nói sẽ gạt hết mọi chuyện, cùng kết hợp cho giải đấu sắp tới nhưng kết quả bất thành.
Chí Anh đã tìm được bạn nhảy mới. Tôi thấy mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Chí Anh có cái nhìn rộng mở hơn, còn tôi thì thật không dễ dàng gì.
Sau khi chia tay Chí Anh, tôi cũng nhận được nhiều lời mời kết hợp nhưng chưa tìm được người phù hợp. Cái bóng Chí Anh - Khánh Thi là cặp nhảy không có đổi thủ ở Việt Nam còn quá lớn.
Quyết định Nam tiến vào thời điểm này, chị không sợ dư luận “búa rìu” rằng chị… chạy trốn?
Tôi chỉ muốn tìm kiếm cơ hội mới, tốt hơn. Đầu tháng 3 tới, tôi sẽ vào TPHCM. Sau khi ổn định cuộc sống, tôi sẽ mở một CLB khiêu vũ khác và giữ tên chung của hai người như một thương hiệu. Đây cũng là hình thức nhân rộng CLB ra các tỉnh thành khác ngoài Hà Nội.
Trong thời gian này, tôi sẽ vẫn tìm kiếm bạn nhảy phù hợp để tham dự Asian Indoor Games. Tuy nhiên, điều này chưa chắc lắm vì tôi không muốn gặp lại Chí Anh tại giải đấu với tư cách… đối thủ.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/miss/thi5_2622009.jpg
Giờ Khánh Thi và Chí Anh đã "đường ai nấy đi" sau nhiều năm gắn bó
Chị nghĩ sao về một mái ấm gia đình? Ở cái tuổi không còn quá trẻ như chị, nhiều cô gái khác đã lựa chọn một bức tường hôn nhân vững chắc?
Tôi không muốn dựa vào gia đình. Tôi nghĩ niềm tin và tình yêu không cần ràng buộc bởi tờ hôn thú. Tôi cũng đã chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ của những người bạn của mình, tôi thấy sợ. Đó cũng là lý do vì sao yêu nhau đã lâu mà tôi và Chí Anh chưa nghĩ đến chuyện làm đám cưới.

family
March 3rd, 2009, 06:05 PM
Có thể nói tôi là một fan rất nể phục những gì mà Chí Anh - Khánh Thi đã cố gắng và những gì họ đã đạt được. Tôi đã gặp họ ở ngoài đời thường, tôi thấy họ cũng giản dị như bao người khác mà ý chí thì thật khiến người ta phải học hỏi. Và giờ mỗi người có một sự nghiệp của mình cũng là điều dễ hiểu. Tôi mới chuyển vào tp.HCM sống và khi Khánh Thi vào SG sẽ chắc chắn có 1 fan là tôi cùng nhiều bạn yeu dance luôn ủng hộ và chào đón tại TP.HCM. Khánh Thi cố lên, tôi tin chị có thể làm được những điều phi thường khiến người khác ngỡ ngàng thán phục.

pikachu
March 4th, 2009, 03:12 PM
Một số thông tin đầu tiên của chị Khánh Thi trong những ngày đầu nam tiến. (theo VnExpress)


Khánh Thi du Nam ngày 28/2. Cô cho biết, trước khi lên đường, bạn nhảy Chí Anh cũng đến chia tay và động viên tri kỷ cố gắng giữ gìn thương hiệu Chí Anh - Khánh Thi.

Những ngày đầu vào Nam, không có Chí Anh bên cạnh, Khánh Thi không tránh khỏi cảm giác lo lắng, bỡ ngỡ. “Biết là sẽ có việc làm nhưng tôi cũng hơi sợ vì quen mọi khi lúc nào cũng có Chí Anh bên cạnh. Trước, tôi chỉ lo về chuyên môn, chuyện đối ngoại mình anh Chí Anh lo hết. Giờ bắt đầu lại từ đầu, dù bạn bè có giúp đỡ một phần nhưng tự thân mình phải làm hết”, Khánh Thi thổ lộ.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/2009/03/thi14320092.jpg


Cô tâm sự, cũng may là đã tìm được địa điểm và đang gấp rút triển khai một CLB tại TPHCM mang tên Chí Anh - Khánh Thi. Cô tự tin, học sinh yêu khiêu vũ tìm đến học nhiều. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, CLB sẽ khai trương vào cuối tháng 3 này.
Hiện tại, Khánh Thi cũng đang tập thử với một vài người để tìm bạn nhảy mới. Cô nói đã thấy một vài nhân tố nhưng chưa muốn tiết lộ trước khi lựa chọn bạn nhảy phù hợp nhất.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/2009/03/thi24320092.jpg



“Dù không muốn chạm trán với Chí Anh trên sàn đấu tại Asian Indoor Games sắp tới nhưng tôi không còn cách lựa chọn nào khác. Tôi không thể chạy trốn, tôi đã ngồi lên lưng cọp rồi phải đi thôi”, ngôi sao danceport Việt Nam nói.

Điều mong mỏi nhất đối với Khánh Thi bây giờ là gặp được nhiều điều may mắn, mọi người yêu mến, công việc thuận lợi và CLB ra mắt đúng dự kiến. Và một mong mỏi riêng tư nữa, nữ kiện tướng danceport số 1 Việt Nam hi vọng dịp 8/3 tới được một lần đi chơi bên cạnh người yêu và không phải nghĩ đến những chuyện đã qua!

Sau đây là những hình ảnh khá nóng bỏng của nữ kiện tướng danceport số 1 Việt Nam:


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/2009/03/thi21_432009.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/2009/03/thi22_432009.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/2009/03/thi3_432009.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/2009/03/thi4_432009.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/2009/03/thi5_432009.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/2009/03/thi6_432009.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/2009/03/thi7_432009.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhang/2009/03/thi8_432009.jpg

pikachu
March 30th, 2009, 10:23 AM
Sau sự kiện "đường ai nấy đi" với Chí Anh, Khánh Thi đã một mình Nam tiến, lao ngay vào công việc mới. Chị cũng "chọn" được một bạn nhảy mới, còn rất trẻ và tài năng.

- Cảm giác đầu tiên của chị khi Nam tiến một mình?
- Tôi chính thức vào TP HCM từ ngày 10/3, sau đó 4 ngày thì khai trương CLB dancesport ở SVĐ Hoa Lư. Vì mới vào nên vẫn chưa quen với cảm giác ở một mình, nhiều lúc cảm thấy lòng trống trải đến sợ. Nhưng tôi vẫn lạc quan thôi và tin rằng, mọi thứ rồi sẽ ổn. Tôi vào Sài Gòn đúng dịp trời nắng nóng nên cơ thể không kịp bắt nhịp, vì thế liên tục bị cảm sốt, mới có mấy ngày đã giảm mất vài kg rồi đấy. Ngoài ra, món ăn ở trong đây cũng hơi ngọt nên cũng phải cố gắng làm quen dần.
- Công việc của chị thế nào với CLB mới?
- Thật là may mắn là ngay từ khi khai trương CLB, khá nhiều người đến ghi danh theo học. Có người đến vì biết tôi mở lớp, cũng có người đến vì ý thức được sức khỏe của bản thân họ. Tôi mở các lớp từ cơ bản đến nâng cao và mỗi ngày đều "chạy" được 3,4 lớp.
Khi quyết định mở lớp, điều tôi xác định đầu tiên không phải là tiền. Nói thật, dancesport là môn thể thao của giới quý tộc. Tôi đã tiêu tốn khá nhiều tiền để theo đuổi từ bấy lâu nay. Việc mở lớp hiện tại chỉ giúp tôi có chỗ để tập luyện và có thêm một phần thu nhập để hỗ trợ cho chi phí tập luyện mà thôi, chứ "khấm khá" coi bộ hơi khó à.
- Chị có cảm thấy mình thiệt thòi khi là VĐV đỉnh cao của dancesport lại không nhận được nhiều sự ưu đãi như VĐV của một số bộ môn khác, ví dụ là bóng đá?
- Tôi thấy chuyện đó cũng bình thường và chấp nhận nó từ lâu rồi. Khi theo đuổi con đường dancesport, tôi và gia đình đã xác định là chỉ có lỗ chứ không có lời. Cái lời nói chung cũng chỉ ở mặt tinh thần. Còn tương lai có lời gì thêm nữa hay không thì tôi vẫn chưa biết.
May mắn là tôi được sự hỗ trợ của gia đình, từ những chuyến đi học tập ở nước ngoài đến những trang trải khác cho việc tập luyện. Nếu tôi còn theo đuổi con đường nghệ thuật nhiều đam mê này, thì bố mẹ tôi còn khổ dài dài đấy, vì phải nuôi tôi đến tận cuối đời mất.
http://ngoisao.net/News/The-thao/2009/03/3B9C90A1/Khanh-Thi-3.jpgVới Khánh Thi, việc theo đuổi Dancesport như là đam mê ngấm dần trong máu, vì thế không còn tính đến chuyện được, mất.
- Trong khi Chí Anh đã có một "bến đậu" với người bạn diễn mới thì chị đã tìm được ai để "kề vai sát cánh"?
- Đó là một bạn trẻ ở TP HCM. Tuy nhiên, tôi lại không muốn nói nhiều đến bạn ấy trong thời điểm này. Thứ nhất, tôi không muốn tạo áp lực cũng như khiến bạn ấy phải căng thẳng khi dư luận chú ý đến. Thứ hai, chính bản thân bạn ấy cũng không muốn mình trở thành một cái bóng của Chí Anh, nên thời gian này cả tôi và bạn ấy đều tập luyện chăm chỉ, thực hiện những động tác mới mẻ hơn, và không muốn nhắc đến tên người cũ. Nhưng tôi có thể chia sẻ một chút về người bạn mới này, đó là một người còn rất trẻ; tài năng của bạn ấy khiến tôi tin tưởng và vui nhất là khi được tôi mời nhảy chung, bạn ấy đã rú ầm lên cả ngày.
- Hỏi thật, chị có "ghen" khi Chí Anh cặp kè với một cô bạn khác?
- Thực sự, phải xa một người đã gắn bó, chia sẻ, sát cánh với mình trong nhiều năm dài như thế thì không tranh khỏi cảm giác mất mát và nuối tiếc. Tuy nhiên, tôi không "ghen" đâu. Ngược lại, tôi mừng vì cả tôi và Chí Anh đều đã tìm cho mình một bạn diễn mới, phù hợp với mình. Họ đều là những người rất trẻ, giúp chúng tôi trẻ hóa dần đội hình. Tôi cũng hy vọng sự ở đội hình mới này, chúng tôi có thể sáng tạo và đạt được nhiều thành công hơn trong các giải đấu sắp tới, cụ thể là Asian Indoor Games sẽ tổ chức ở nước ta vào cuối năm nay.
- Lý do gì mà sau khi chia tay Chí Anh, chị đã cắt phụt đi mái tóc dài và đẹp của mình?
- Tôi muốn làm mới mình và quan trọng hơn là muốn người bạn mới của mình không bị ảnh hưởng bởi cái bóng quá lớn của Chí Anh vẫn hiện diện trong tôi. Khi cắt tóc và Nam tiến vào Sài Gòn, tôi đã mang trong mình nhiều hy vọng về sự đổi mới thật sự về con người, nghề nghiệp cũng như khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.
- Theo như dự định ban đầu thì CLB của chị ở Sài Gòn sẽ lấy tên 2 người Chí Anh Khánh Thi, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi chữ Khánh Thi, vì sao vậy?
- Có khá nhiều lý do tế nhị mà ở thời điểm này tôi không muốn tiết lộ, tôi không muốn làm mọi thứ trở nên xáo trộn hơn. Tuy nhiên, tôi hứa sẽ kể ra sau khi kết thúc đại hội Asian Indoor Games.
http://ngoisao.net/News/The-thao/2009/03/3B9C90A1/Khanh-thi-4.jpgCô không muốn người mới của mình trở thành chiếc bóng của Chí Anh.
- Chị từng có kế hoạch lấn sân sang con đường ca hát bằng một album nhạc latin. Vậy kế hoạch đó bây giờ ra sao rồi?
- Âm nhạc và được trình diễn âm nhạc trên sân khấu là một niềm đam mê lớn của tôi đấy. Tuy nhiên từ đam mê đến thực tế không hề là chuyện đơn giản. Hiện tại tôi phải dành quá nhiều thời gian cũng như tiền bạc cho việc tập luyện và mở CLB. Ngoài ra, việc quyết định vào Sài Gòn một cách bất ngờ cũng khiến tôi cập rập và khó khăn trong việc tìm ê kip và cộng sự để thực hiện.
Mặc dù, có một số công ty ở trong này đã ngỏ ý mời tôi về. Họ đề nghị tôi dành vài ba năm để tham gia ca hát cho công ty họ và được trả lương. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình phù hợp để làm như thế. Tôi cũng không còn nhỏ bé gì để dễ dàng tin vào những lời đường mật về sự nổi tiếng. Ngoài ra, tôi cũng đã có một chút danh vọng, không mắc mớ gì bắt mình phải gò bó vào một công ty nào đấy để bắt đầu đi lên từng bước. Điều tôi mong muốn bây giờ là được hợp tác với một cá nhân hay đơn vị nào để có thể phát triển con đường ca hát của mình. Tuy nhiên, nếu không có thì tôi cũng không vội gì.
- Chị không ngại là cứ trễ nãi hoài như thế này thì chẳng mấy chốc mình già mất?
- Tôi luôn có ý nghĩ "gừng càng già càng cay đấy".
- Nhưng già thì hơi khó khăn để sao có thể khoe sự gợi cảm, sexy, nuột nà của một ca sĩ hát nhạc nhảy?
- Tôi thấy có nhiều cô rất trẻ, rất đẹp nhưng cũng vô duyên đấy thôi. Tuổi tác với tôi không quan trọng nhiều lắm đâu. Quan trọng là nhận biết được thế mạnh của mình ở đâu và làm gì để phát huy nó. Thêm vào đó, tôi thấy, hiện tại hay một vài năm sau nữa cũng chưa chắc có ca sĩ nào ở Việt Nam có khả năng nhảy giỏi như tôi.
http://ngoisao.net/News/The-thao/2009/03/3B9C90A1/thy-6.jpgCắt phăng mái tóc dài. Khánh Thi muốn mình trở nên mới mẻ hơn để cùng với người mới tiếp tục bước vào những thử thách sắp tới.
- Chị cũng thừa nhận là mình có khó khăn về tài chính. Vậy chị nghĩ sao về việc ngỏ lời với một "mạnh thường quân" nào đấy?
- Lúc ở Hà Nội, tôi cũng nghe nói đến chuyện Hà Dũng hỗ trợ cho một số ca sĩ trẻ bước vào nghề đấy. Nhưng thực sự là tôi không quan tâm lắm và cũng không nghĩ đến chuyện phải nhờ cậy đến một đại gia nào. Gia đình tôi vốn không khó khăn gì lắm. Vì vậy việc tôi không theo đuổi nghề hát ở thời điểm hiện tại không hẳn nằm ở phần tài chính mà ở việc tôi phải tập trung thời gian tập luyện để có thể cùng với người mới của mình giành được những thành tích tốt hơn trong các cuộc thi sắp đến. Với dancesport, tôi vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua.
Hình ảnh style tóc mới của Khánh Thi:

http://ngoisao.net/News/The-thao/2009/03/3B9C90A1/Khanh-Thy-1.jpg
http://ngoisao.net/News/The-thao/2009/03/3B9C90A1/thi-1.jpg
http://ngoisao.net/News/The-thao/2009/03/3B9C90A1/thy-4.jpg
http://ngoisao.net/News/The-thao/2009/03/3B9C90A1/thy-5.jpg
http://ngoisao.net/News/The-thao/2009/03/3B9C90A1/thy-3.jpg
http://ngoisao.net/News/The-thao/2009/03/3B9C90A1/thi-2.jpg

Theo Ngoisao.net

P/s : xin chúc mừng chị Khánh Thi đã tìm được một parnter mới, và tiếp tục với đam mê của mình

songcaty
April 5th, 2009, 05:38 PM
CHÍ ANH KHÁNH THY CHIA TAY BUỒN CHỨ ( 50%) NHƯNG KHÁNH THY LẠI VÀO TP HCM THÌ VUI CHỨ SAO. DẪU SAO MIỀN NAM CŨNG FẢI PHÁT TRIỂN TỐT DANCE SPORT KHI HÔM NAY ĐÃ CÓ KHÁNH THY ( hehe ) MÌNH PHẢI KHĂN GÓI VÀO SÀIGÒN LÀM ĐỆ TỬ KHÁNH THY THÔI

PasoDouble
April 26th, 2009, 12:53 PM
cặp đôi số 1 VN ~_~ thật uổng

swanman
May 11th, 2009, 11:08 PM
Mọi thứ đều phải vận động. Đây là sự bắt đầu cho một giai đoạn mới của Dancesport Việt Nam.