View Full Version : Hội Forum HCMC - lầu 3
chali
March 24th, 2012, 12:20 PM
chắc chiều mai tranh thủ ghé nhìn mọi người một chút cho đỡ ghiền, kaka
ncxn đeo bình hơi lặn lâu quá, từ tết đến giờ không thấy mặt mũi đâu cả. Có ghé thì ghé thứ hai vì chủ nhật chỉ có lớp kỹ thuật dancesport buổi chiều của thầy Lâm mà thôi.
Khi đi nhớ mang theo quà để tạ lỗi mọi người nhé anh bạn.
Phoenix HCMC
March 24th, 2012, 03:26 PM
Ncxn vắng lâu thật đó, gần 1 tháng lun. Chiều chủ nhật 16h30 bây giờ là lớp thầy Lâm nên không sinh hoạt ngoại khóa nữa. Chỉ có chiều thứ 7 nhóm standard hay tự tập luyện với nhau thôi.
Cám ơn bác Chali xây lầu 3 cho mọi người tiếp tục ghé vào chơi. Lóng này PHCM cũng bận việc quá nên ít ghé vào forum. PHCM cảm thấy ân hận vô cùng tại sao lại nhận làm việc fulltime. Tiếp tục làm kiểu việc này chắc PHCM "đứt bóng" sớm. Hôm nay bị bệnh cả ngày nằm ở nhà nên chiều cũng không qua CLB "chăm sóc" các em standard như mọi tuần được.
ncxn
March 24th, 2012, 04:23 PM
ncxn làm mấy báo cáo lằn nhằn cho mấy công ty con, nên bận quá , hết hạn 31/3 nên phải hoàn thành không bị phạt cũng ê răng lắm
hihi
mọi người cứ tập vui vẻ, chừa chỗ cho ncxn là được người cứ tập vui vẻ, chừa chỗ cho ncxn là được
@chali:
ncxn có cái mạng trành này thôi, mổ xẻ thế nào chả được :(
mrga
March 24th, 2012, 09:04 PM
ô là là! lên lầu 3 hồi nào thế híc lại chậm chân nữa rùi huhu
chali
March 24th, 2012, 10:55 PM
ncxn làm mấy báo cáo lằn nhằn cho mấy công ty con, nên bận quá , hết hạn 31/3 nên phải hoàn thành không bị phạt cũng ê răng lắm
hihi
mọi người cứ tập vui vẻ, chừa chỗ cho ncxn là được người cứ tập vui vẻ, chừa chỗ cho ncxn là được
@chali:
ncxn có cái mạng trành này thôi, mổ xẻ thế nào chả được :(
Chali đề nghị cô nào muốn xẻ ncxn thì cứ xẻ dọc chứ đừng xẻ ngang nhé. Xẻ dọc thì mỗi cô đều có phần bằng nhau, xẻ ngang thì người được phần trên, kẻ hưởng phần dưới. E rằng xảy ra tranh chấp khiếu nại lại phiền đến Phoenix HCMC xét xử thì cũng khó đấy.:D.
mrga
March 25th, 2012, 02:41 AM
Chali đề nghị cô nào muốn xẻ ncxn thì cứ xẻ dọc chứ đừng xẻ ngang nhé. Xẻ dọc thì mỗi cô đều có phần bằng nhau, xẻ ngang thì người được phần trên, kẻ hưởng phần dưới. E rằng xảy ra tranh chấp khiếu nại lại phiền đến Phoenix HCMC xét xử thì cũng khó đấy.:D.
Xẻ đôi còn một nửa sao mà xài? Con nghĩ nên để nguyên "con" cho các cô thay phiên là hay nhất :first:
ncxn
March 25th, 2012, 11:47 AM
sax, mấy bác zui thật đấy, nghĩ tới đâu luôn rồi.
Cái banner của sgdance sontana thiết kế tới đâu roài vô đưa vô coi thử xem
CPATUANDOAN
March 26th, 2012, 04:06 PM
Chúc mừng Hội Forum HCMC lên lầu 3!
xucxich69
March 26th, 2012, 08:07 PM
Cám ơn bác Chali xây lầu 3 cho mọi người tiếp tục ghé vào chơi. Lóng này PHCM cũng bận việc quá nên ít ghé vào forum. PHCM cảm thấy ân hận vô cùng tại sao lại nhận làm việc fulltime. Tiếp tục làm kiểu việc này chắc PHCM "đứt bóng" sớm. Hôm nay bị bệnh cả ngày nằm ở nhà nên chiều cũng không qua CLB "chăm sóc" các em standard như mọi tuần được.
Thế bác có cần người "sai vặt chuyên môn" thì tớ giới thiệu cho...
Phoenix HCMC
March 27th, 2012, 10:00 AM
@Xucxich + Ncxn +Tcuongtsn + Lacumpasita và các mem Biên Hòa : Tối thứ 6 này PHCM tổ chức Team building cho CLB Dancesport Bình Thạnh ra quân khu 7 vui chơi với nhau. Các mem nhớ về tham dự. Nếu các mem muốn đi chung thì 19h00 có mặt ở CLB, nếu đi thẳng thi 19h30 hẹn ở quân khu 7. Ncxn nếu bị "truất quyền thi đấu" thì cũng ra đó góp mặt "8" nhé. Các học viên nữ nhìn thấy ncxn là sẽ xúm vào "cấu véo" vì mắng mặt lâu đấy. LaCumpasita đừng e ngại gia đình Dancesport Bình Thạnh rất thân thiện.
ncxn
March 27th, 2012, 10:34 AM
tối thứ 6 ah, định đi Dalat mà có dịp 8 nên ... suy nghĩ lại quyết định đi 8 cùng mem, hihi
Lovedance99
March 27th, 2012, 01:39 PM
Woa =D>=D>=D>, chúc mừng Hội HCMC đã xây lầu 3 nhé.
Topic Dancesport Biên Hoà có vẻ như đang ì ạch quá. Hội HCMC đã xây lầu 3 rồi, hội Biên Hoà cũng mau chóng thôi để 2 hội nói chuyện với nhau cho thoải mái, hội Biên Hoà mà cứ ở lầu 2, nói chuyện với hội HCMC là phải ngoái cổ lên thì mỏi lắm, nói không được nhiều :)):))
LaCumparsita
March 27th, 2012, 02:57 PM
. LaCumpasita đừng e ngại gia đình Dancesport Bình Thạnh rất thân thiện.
Em đang tầm sư học đạo. Chờ vốn liếng kha khá sẽ sinh hoạt với chi bộ.
Tối thứ 6 này em bận. Chúc các đồng chí ăn chơi đập phá vui vẻ.
mrga
March 27th, 2012, 04:47 PM
@Xucxich + Ncxn +Tcuongtsn + Lacumpasita và các mem Biên Hòa : Tối thứ 6 này PHCM tổ chức Team building cho CLB Dancesport Bình Thạnh ra quân khu 7 vui chơi với nhau. Các mem nhớ về tham dự. Nếu các mem muốn đi chung thì 19h00 có mặt ở CLB, nếu đi thẳng thi 19h30 hẹn ở quân khu 7. Ncxn nếu bị "truất quyền thi đấu" thì cũng ra đó góp mặt "8" nhé. Các học viên nữ nhìn thấy ncxn là sẽ xúm vào "cấu véo" vì mắng mặt lâu đấy. LaCumpasita đừng e ngại gia đình Dancesport Bình Thạnh rất thân thiện.
Hên quá tối thứ 6 này con ở Sài thành 8 cùng mọi người được rùi :D
tcuongtsn
March 27th, 2012, 06:40 PM
Dạ ,dạo này em cũng bận nhiều việc .Nhưng sẽ thu xếp để 98% sẽ góp mặt .Vì tinh thần thể dục ,thể thao muôn năm .=D>=D>=D>
Phoenix HCMC
March 28th, 2012, 02:53 PM
Bác Chali, Xucxich ơi : Qteo đang tình say, say tình ở "nàng thơ" hàng xóm kìa.
xucxich69
March 28th, 2012, 10:51 PM
Bác Chali, Xucxich ơi : Qteo đang tình say, say tình ở "nàng thơ" hàng xóm kìa.
OK, để tớ sang thọc léc bác Qteo chút chơi.
tcuongtsn
March 29th, 2012, 08:01 AM
Cả SG chỉ có mỗi sàn quân khu 7 đủ rộng ,cho anh em chơi khiêu vũ thể thao .Nhưng thật ra ,nếu chơi nhiều trên sàn bê tông sẽ không tốt .Chơi trong một thời gian dài ,sẽ làm tổn thương các khớp chân .Giày khiêu vũ ,không được thiết kế chuyên dụng như giày của các hãng thể thao adidas và Nike (có phần đệm chân ,giảm lực tác động ) .Giày khiêu vũ được thiết kế (nhảy trên sàn gỗ ) ,chỉ có tác dụng thân và dáng .Khi người nhảy tác động mạnh xuống mặt sàn bê tông ,sẽ chịu tác động của phản lực .Vì vậy ,ước mơ mãi cũng chỉ là ước mơ .Có một sàn khiêu vũ đạt chuẩn ,cho anh em chơi khiêu vũ thể thao của thành phố ( như một số sàn ở HN ) .
Phoenix HCMC
March 29th, 2012, 09:43 AM
Tslam và nietban lóng này hoạt động bí mật ở đâu mà ít vào diễn đàn vậy? Tối thứ 6 này ráng ra quân khu 7 gặp mặt đồng bọn nhé. \:D/
thyvan
March 29th, 2012, 02:10 PM
Cả SG chỉ có mỗi sàn quân khu 7 đủ rộng ,cho anh em chơi khiêu vũ thể thao .Nhưng thật ra ,nếu chơi nhiều trên sàn bê tông sẽ không tốt .Chơi trong một thời gian dài ,sẽ làm tổn thương các khớp chân .Giày khiêu vũ ,không được thiết kế chuyên dụng như giày của các hãng thể thao adidas và Nike (có phần đệm chân ,giảm lực tác động ) .Giày khiêu vũ được thiết kế (nhảy trên sàn gỗ ) ,chỉ có tác dụng thân và dáng .Khi người nhảy tác động mạnh xuống mặt sàn bê tông ,sẽ chịu tác động của phản lực .Vì vậy ,ước mơ mãi cũng chỉ là ước mơ .Có một sàn khiêu vũ đạt chuẩn ,cho anh em chơi khiêu vũ thể thao của thành phố ( như một số sàn ở HN ) .
Mình đã đọc nhiều bài, thấy nhiều bạn HCMC than phiền rằng, vì nền sân QK7 là bê tông nhựa, nên dễ gây ra chấn thương khớp cho những người khiêu vũ trên đó.
Nhưng mình cũng rất lấy làm lạ, là các bạn đó đã nhảy kiểu gì trên nền sân đó, nhảy cao, nhảy xa, nhảy tưng hay nhảy dựng nhỉ?
Mà nói thiệt nhé, nếu các bạn đã lỡ nhảy như thế với kỹ thuật đúng, thì các bạn cũng không bao giờ bị đau khớp đâu. Bằng chứng là các vận động viên bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, tennis, ... chạy nhảy thả dàn trên các mặt sân bê tông cứng năm này qua tháng nọ, mà họ có bị làm sao đâu?
Như vậy, phải coi lại các thứ kỹ thuật mà các bạn đã dùng khi khiêu vũ trân sàn QK7. Nếu các bạn đã nhảy sai kỹ thuật, thì các bạn có nhảy trên sàn nào đi nữa, thì các bạn cũng sẽ bị đau khớp thôi, cho dù là sàn gỗ, nhựa tổng hợp, hay kim dan, ... :-p
thyvan
March 29th, 2012, 02:11 PM
Mình đã đọc nhiều bài, thấy nhiều bạn HCMC than phiền rằng, vì nền sân QK7 là bê tông nhựa, nên dễ gây ra chấn thương khớp cho những người khiêu vũ trên đó.
Nhưng mình cũng rất lấy làm lạ, là các bạn đó đã nhảy kiểu gì trên nền sân đó, nhảy cao, nhảy xa, nhảy tưng hay nhảy dựng nhỉ?
Mà nói thiệt nhé, nếu các bạn đã lỡ nhảy như thế với kỹ thuật đúng, thì các bạn cũng không bao giờ bị đau khớp đâu.
Bằng chứng là các vận động viên bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, tennis, ... chạy nhảy thả dàn trên các mặt sân bê tông cứng năm này qua tháng nọ, mà họ có bị làm sao đâu?
Như vậy, phải coi lại các thứ kỹ thuật mà các bạn đã dùng khi khiêu vũ trên sàn QK7. Nếu các bạn đã nhảy sai kỹ thuật, thì các bạn có nhảy trên sàn nào đi nữa, thì các bạn cũng sẽ bị đau khớp thôi, cho dù là sàn gỗ, nhựa tổng hợp, hay kim dan, ... :-p
ncxn
March 29th, 2012, 02:28 PM
Mình đã đọc nhiều bài, thấy nhiều bạn HCMC than phiền rằng, vì nền sân QK7 là bê tông nhựa, nên dễ gây ra chấn thương khớp cho những người khiêu vũ trên đó.
Nhưng mình cũng rất lấy làm lạ, là các bạn đó đã nhảy kiểu gì trên nền sân đó, nhảy cao, nhảy xa, nhảy tưng hay nhảy dựng nhỉ?
Mà nói thiệt nhé, nếu các bạn đã lỡ nhảy như thế với kỹ thuật đúng, thì các bạn cũng không bao giờ bị đau khớp đâu.
Bằng chứng là các vận động viên bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, tennis, ... chạy nhảy thả dàn trên các mặt sân bê tông cứng năm này qua tháng nọ, mà họ có bị làm sao đâu?
Như vậy, phải coi lại các thứ kỹ thuật mà các bạn đã dùng khi khiêu vũ trên sàn QK7. Nếu các bạn đã nhảy sai kỹ thuật, thì các bạn có nhảy trên sàn nào đi nữa, thì các bạn cũng sẽ bị đau khớp thôi, cho dù là sàn gỗ, nhựa tổng hợp, hay kim dan, ... :-p
1. Người ta nói là ...đã xương máu với nó roài , chứ không phải nói chơi.
2. Một năm mà đi trên sàn xi-măng vài lần thì chẳng là cái đinh gì.
3. Giày các vận động viên được thiết kế chuyên dụng phù hợp từng bộ môn thi đấu, khác giày khiêu vũ (bạn mang giày adidas mà khiêu vũ thử xem, hay bạn mang giầy khiêu vũ đi chơi bóng chuyền mình xem thử!)
4. Bạn nhầm lẫn sân dành cho VĐV thi đấu và sân phong trào. Cụ thể các môn thể thao bạn nêu trên đều có sân được thiết kế riêng cho nó, đảm bảo không phải xi-măng, còn bạn thấy anh em, chú bác, cứ dựng vài cái cọc lên là thành sân bóng chuyền, bóng rỗ...đó chẳng khác gì dân khiêu vũ ra công viên cả.
-------------
Vài lời cùng bạn nhé
tcuongtsn
March 29th, 2012, 02:43 PM
Thôi chết rồi ,đúng là mình nhảy sai kỹ thuật thiệt ( nên mới bị đau chân ) .Để thứ 6 này ,mình gặp Vân .Rồi bạn chỉ cho mình cách nhảy đúng với nhé .Lâu lắm không được gặp bạn rồi :)
nietban
March 29th, 2012, 03:21 PM
Iem xin xác nhận điều này vì đúng là thời gian này công việc bận bù đầu, đến nỗi lớp học và thầy giáo mà em rất quí là lơp thầy Vương học sáng T7 va CN em cũng đành phải bỏ dở, giờ học mỗi lớp kỹ thuật của thầy Lâm thôi mà má Phương làm chứng: em cũng phải tất bật về sớm, có hôm không học được hết buổi....Nên sự thực là có khi hàng tuần em không vào website đc 1 lần, sorry cả nhà rất nhiều!
Tslam và nietban lóng này hoạt động bí mật ở đâu mà ít vào diễn đàn vậy? Tối thứ 6 này ráng ra quân khu 7 gặp mặt đồng bọn nhé. \:D/
xucxich69
March 29th, 2012, 03:35 PM
Mình đã đọc nhiều bài, thấy nhiều bạn HCMC than phiền rằng, vì nền sân QK7 là bê tông nhựa, nên dễ gây ra chấn thương khớp cho những người khiêu vũ trên đó.
Nhưng mình cũng rất lấy làm lạ, là các bạn đó đã nhảy kiểu gì trên nền sân đó, nhảy cao, nhảy xa, nhảy tưng hay nhảy dựng nhỉ?
Mà nói thiệt nhé, nếu các bạn đã lỡ nhảy như thế với kỹ thuật đúng, thì các bạn cũng không bao giờ bị đau khớp đâu.
Bằng chứng là các vận động viên bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, tennis, ... chạy nhảy thả dàn trên các mặt sân bê tông cứng năm này qua tháng nọ, mà họ có bị làm sao đâu?
Như vậy, phải coi lại các thứ kỹ thuật mà các bạn đã dùng khi khiêu vũ trên sàn QK7. Nếu các bạn đã nhảy sai kỹ thuật, thì các bạn có nhảy trên sàn nào đi nữa, thì các bạn cũng sẽ bị đau khớp thôi, cho dù là sàn gỗ, nhựa tổng hợp, hay kim dan, ... :-p
Chính xác luôn, rõ ràng là các bạn HCMC nhảy sai kỹ thuật nên có phần hạn chế và sợ nhảy trên sàn BÊ TÔNG. Hy vọng tối mai thứ sáu bạn cố dành chút thời gian quý báu đến giao lưu và giúp đỡ các bạn HCMC nhảy cho đúng kỹ thuật trên sân BÊ TÔNG CỨNG. Xin cảm ơn.
xucxich69
March 30th, 2012, 08:03 AM
Bằng chứng là các vận động viên bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, tennis, ... chạy nhảy thả dàn trên các mặt sân bê tông cứng năm này qua tháng nọ, mà họ có bị làm sao đâu?
Như vậy, phải coi lại các thứ kỹ thuật mà các bạn đã dùng khi khiêu vũ trên sàn QK7. Nếu các bạn đã nhảy sai kỹ thuật, thì các bạn có nhảy trên sàn nào đi nữa, thì các bạn cũng sẽ bị đau khớp thôi, cho dù là sàn gỗ, nhựa tổng hợp, hay kim dan, ... :-p
Chú ý... Các bạn HCMC chiều nay đi sân QK7 cần chuẩn bị quần soóc, áo thun "cá sấu", giầy thể thao (nhớ phải là giày xịn nha, hiệu NIKE hoặc ADIDAS càng tốt) để giao lưu khiêu vũ trên sân Bêtông.
Cả đời tớ chơi thể thao chưa hề thấy các vđv bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, tennis,... mang giày cao gót, mặc quần tây, đầm dạ hội chạy nhảy thả dàn trên các mặt sân bê tông cứng năm này qua tháng nọ bao giờ.
Chỉ dân thể thao nghiệp dư không có đủ điều kiện mới luyện tập, chơi trên sân cứng. VĐV chuyên nghiệp bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném tập luyện và thi đấu trên sân sàn gỗ. Tennis, điền kinh chạy trên sân phủ nhựa tổng hợp hoặc đất nện.
Tuy nhiên dù có trang thiết bị tốt, đầy đủ cho bản thân và sân bãi đạt tiêu chuẩn nhưng chấn thương về xương, khớp vẫn có thể xảy ra cho các VĐV, vậy nên Trung tâm chấn thương chỉnh hình Tp HCM vẫn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo về vấn đề này để giúp các hlv, vđv ý thức và giảm bớt loại chấn thương này trong thể thao.
Tớ thích câu cuối cùng, vì nhảy sai kỹ thuật nên đầu gối tớ bây lỏng hết trơn...:-p
xucxich69
March 30th, 2012, 08:06 AM
Nhưng mình cũng rất lấy làm lạ, là các bạn đó đã nhảy kiểu gì trên nền sân đó, nhảy cao, nhảy xa, nhảy tưng hay nhảy dựng nhỉ?
Mà nói thiệt nhé, nếu các bạn đã lỡ nhảy như thế với kỹ thuật đúng, thì các bạn cũng không bao giờ bị đau khớp đâu.
Bằng chứng là các vận động viên bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, tennis, ... chạy nhảy thả dàn trên các mặt sân bê tông cứng năm này qua tháng nọ, mà họ có bị làm sao đâu?
Như vậy, phải coi lại các thứ kỹ thuật mà các bạn đã dùng khi khiêu vũ trên sàn QK7. Nếu các bạn đã nhảy sai kỹ thuật, thì các bạn có nhảy trên sàn nào đi nữa, thì các bạn cũng sẽ bị đau khớp thôi, cho dù là sàn gỗ, nhựa tổng hợp, hay kim dan, ... :-p
Chú ý... Các bạn HCMC chiều nay đi sân QK7 cần chuẩn bị quần soóc, áo thun "cá sấu", giầy thể thao (nhớ phải là giày xịn nha, hiệu NIKE hoặc ADIDAS càng tốt) để giao lưu khiêu vũ trên sân Bêtông.
Cả đời tớ chơi thể thao chưa hề thấy các vđv bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, tennis,... mang giày cao gót, mặc quần tây, đầm dạ hội chạy nhảy thả dàn trên các mặt sân bê tông cứng năm này qua tháng nọ bao giờ.
Chỉ dân thể thao nghiệp dư không có đủ điều kiện mới luyện tập, chơi trên sân cứng. VĐV chuyên nghiệp bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném tập luyện và thi đấu trên sân sàn gỗ. Tennis, điền kinh chạy trên sân phủ nhựa tổng hợp hoặc đất nện.
Tuy nhiên dù có trang thiết bị tốt, đầy đủ cho bản thân và sân bãi đạt tiêu chuẩn nhưng chấn thương về xương, khớp vẫn có thể xảy ra cho các VĐV, vậy nên Trung tâm chấn thương chỉnh hình Tp HCM vẫn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo về vấn đề này để giúp các hlv, vđv ý thức và giảm bớt loại chấn thương này trong thể thao.
Tớ thích câu cuối cùng, vì nhảy sai kỹ thuật nên đầu gối tớ bây lỏng hết trơn...:-p
xucxich69
March 30th, 2012, 08:07 AM
Nhưng mình cũng rất lấy làm lạ, là các bạn đó đã nhảy kiểu gì trên nền sân đó, nhảy cao, nhảy xa, nhảy tưng hay nhảy dựng nhỉ?
Mà nói thiệt nhé, nếu các bạn đã lỡ nhảy như thế với kỹ thuật đúng, thì các bạn cũng không bao giờ bị đau khớp đâu.
Bằng chứng là các vận động viên bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, tennis, ... chạy nhảy thả dàn trên các mặt sân bê tông cứng năm này qua tháng nọ, mà họ có bị làm sao đâu?
Như vậy, phải coi lại các thứ kỹ thuật mà các bạn đã dùng khi khiêu vũ trên sàn QK7. Nếu các bạn đã nhảy sai kỹ thuật, thì các bạn có nhảy trên sàn nào đi nữa, thì các bạn cũng sẽ bị đau khớp thôi, cho dù là sàn gỗ, nhựa tổng hợp, hay kim dan, ... :-p
Chú ý... Các bạn HCMC chiều nay đi sân QK7 cần chuẩn bị quần soóc, áo thun "cá sấu", giầy thể thao (nhớ phải là giày xịn nha, hiệu NIKE hoặc ADIDAS càng tốt) để giao lưu khiêu vũ trên sân Bêtông.
Cả đời tớ chơi thể thao chưa hề thấy các vđv bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, tennis,... mang giày cao gót, mặc quần tây, đầm dạ hội chạy nhảy thả dàn trên các mặt sân bê tông cứng năm này qua tháng nọ bao giờ.
Chỉ dân thể thao nghiệp dư không có đủ điều kiện mới luyện tập, chơi trên sân cứng. VĐV chuyên nghiệp bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném tập luyện và thi đấu trên sân sàn gỗ. Tennis, điền kinh chạy trên sân phủ nhựa tổng hợp hoặc đất nện.
Tuy nhiên dù có trang thiết bị tốt, đầy đủ cho bản thân và sân bãi đạt tiêu chuẩn nhưng chấn thương về xương, khớp vẫn có thể xảy ra cho các VĐV, vậy nên Trung tâm chấn thương chỉnh hình Tp HCM vẫn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo về vấn đề này để giúp các hlv, vđv ý thức và giảm bớt loại chấn thương này trong thể thao.
Tớ thích câu cuối cùng, vì nhảy sai kỹ thuật nên đầu gối tớ bây lỏng hết trơn...http://dancesport.vn/forum/images/gifimages/bleh.gif
ncxn
March 30th, 2012, 10:50 AM
mấy bác công kích dữ quá ah, ncxn thấy cứ bebop thì chắc không đến nỗi "lỏng chân" , với lại người ta còn trẻ mấy bác già hết rồi chân nó lỏng cứ đổi thừa sân cứng là thế nào.
ha ha
xucxich69
March 30th, 2012, 11:20 AM
mấy bác công kích dữ quá ah, ncxn thấy cứ bebop thì chắc không đến nỗi "lỏng chân" , với lại người ta còn trẻ mấy bác già hết rồi chân nó lỏng cứ đổi thừa sân cứng là thế nào.
ha ha
Ha.. ha, có công kích gì đâu em, cứ chơi một bài Jive là biết đá biết zàng thôi mà. Dzậy mới cần những bạn giỏi kỹ thuật nhảy sàn cứng đến chỉ dạy chứ.
Zới lại nghe nói nhảy sai kỹ thuật thì sàn mềm như Kymdan (đúng như trích dẫn nha) cũng hư khớp nữa mà.
thyvan
March 30th, 2012, 11:28 AM
Hì hì...
Mình dành thời gian để thảo luận với các bạn một chút cho vui.
Chấn thương trong khiêu vũ là do:
- Đa phần bị dãn dây chằng khuỷu tay, lưng, hông, đầu gối do vung, vặn hoặc di chuyển vượt quá sức chịu đựng của chúng; :-p
- Trung phần là bị trật khớp cổ chân do bị lật bàn chân hay bị té trong khi di chuyển; :-p
- Thiểu phần là bị bầm, dập ngón chân do ta đưa chúng ra cho người ta đạp. :-p
Như vậy, các bạn có thấy được rằng, các bạn bị chấn thương là do lỗi của các bạn cả đại, trung và thiểu phần hay không? :-p
Dù các bạn nhảy trên mặt sân nào, dù cứng hay mềm thì sự di chuyển của đôi nhảy trên sàn chủ yếu là sự lướt đi, vừa nhẹ nhàng, thanh thoát, êm ái, đẹp mắt, mà cùng lúc lại phải giữ được sự thăng bằng, vững vàng, dõng dạc.
Nếu các bạn cứ hùng hục nhảy mà không lướt, thì chẳng có cái khớp nào có thể chịu đựng được, sau các năm tháng bị các bạn vô tình hành hạ chúng một cách dã man và dữ tợn. :-p
Hãy xem Donnie Burns, mười mấy năm (liền) vô địch thế giới về Latin, từ cái năm nẳm người ta vẫn phải nhảy trên mặt sàn cứng, thế mà bây giờ tuy đã về hưu, tóc đã bạc gần hết rồi, mà ông ta vẫn còn nhảy tưng bừng để làm mẫu trong các Congress của thế giới khiêu vũ.
Tại sao lại đổ thừa cho sàn QK7 là bê tông nhựa sẽ gây chấn thương khớp cho các bạn, trong khi các sàn khác trong HCMC phần đông là sàn đá hoa, thậm chí là đá hoa cương cứng ngắc và lạnh ngắt, không có lấy một chút đàn hồi nào.
Vấn đề là gì? Hãy tự soi lại các cách mà các bạn đã nhảy, xem chúng đã đúng hay chưa?
Rất tiếc là mình không thể giúp gì thêm được cho các bạn, vì ai đã bị chấn thương rồi thì đành chịu thôi, còn ai chưa bị chấn thương thì cứ tìm đến đăng ký học tại các phòng tập, mà quí Thầy Cô ở đó chưa bị chấn thương, may ra thì sẽ tránh được vụ này. :-p
thyvan
March 30th, 2012, 11:29 AM
Hì hì...
Mình dành thời gian để thảo luận với các bạn một chút cho vui.
Chấn thương trong khiêu vũ là do:
- Đa phần bị dãn dây chằng khuỷu tay, lưng, hông, đầu gối do vung, vặn hoặc di chuyển vượt quá sức chịu đựng của chúng; :-p
- Trung phần là bị trật khớp cổ chân do bị lật bàn chân hay bị té trong khi di chuyển; :-p
- Thiểu phần là bị bầm, dập ngón chân do ta đưa chúng ra cho người ta đạp. :-p
Như vậy, các bạn có thấy được rằng, các bạn bị chấn thương là do lỗi của các bạn cả đại, trung và thiểu phần hay không? :-p
Dù các bạn nhảy trên mặt sân nào, dù cứng hay mềm thì sự di chuyển của đôi nhảy trên sàn chủ yếu là sự lướt đi, vừa nhẹ nhàng, thanh thoát, êm ái, đẹp mắt, mà cùng lúc lại phải giữ được sự thăng bằng, vững vàng, dõng dạc.
Nếu các bạn cứ hùng hục nhảy mà không lướt, thì chẳng có cái khớp nào có thể chịu đựng được, sau các năm tháng bị các bạn vô tình hành hạ chúng một cách dã man và dữ tợn. :-p
Hãy xem Donnie Burns, mười mấy năm (liền) vô địch thế giới về Latin, từ cái năm nẳm người ta vẫn phải nhảy trên mặt sàn cứng, thế mà bây giờ tuy đã về hưu, tóc đã bạc gần hết rồi, mà ông ta vẫn còn nhảy tưng bừng để làm mẫu trong các Congress của thế giới khiêu vũ.
Tại sao lại đổ thừa cho sàn QK7 là bê tông nhựa sẽ gây chấn thương khớp cho các bạn, trong khi các sàn khác trong HCMC phần đông là sàn đá hoa, thậm chí là đá hoa cương cứng ngắc và lạnh ngắt, không có lấy một chút đàn hồi nào.
Vấn đề là gì? Hãy tự soi lại các cách mà các bạn đã nhảy, xem chúng đã đúng hay chưa?
Rất tiếc là mình không thể giúp gì thêm được cho các bạn, vì ai đã bị chấn thương rồi thì đành chịu thôi, còn ai chưa bị chấn thương thì cứ tìm đến đăng ký học tại các phòng tập, mà quí Thầy Cô ở đó chưa bị chấn thương, may ra thì sẽ tránh được vụ này. :-p
thyvan
March 30th, 2012, 11:31 AM
Hì hì...
Mình dành thời gian để thảo luận với các bạn một chút cho vui.
Chấn thương trong khiêu vũ là do:
- Đa phần bị dãn dây chằng khuỷu tay, lưng, hông, đầu gối do vung, vặn hoặc di chuyển vượt quá sức chịu đựng của chúng; :-p
- Trung phần là bị trật khớp cổ chân do bị lật bàn chân hay bị té trong khi di chuyển; :-p
- Thiểu phần là bị bầm, dập ngón chân do ta đưa chúng ra cho người ta đạp. :-p
Như vậy, các bạn có thấy được rằng, các bạn bị chấn thương là do lỗi của các bạn cả đại, trung và thiểu phần hay không? :-p
Dù các bạn nhảy trên mặt sân nào, dù cứng hay mềm thì sự di chuyển của đôi nhảy trên sàn chủ yếu là sự lướt đi, vừa nhẹ nhàng, thanh thoát, êm ái, đẹp mắt, mà cùng lúc lại phải giữ được sự thăng bằng, vững vàng, dõng dạc.
Nếu các bạn cứ hùng hục nhảy mà không lướt, thì chẳng có cái khớp nào có thể chịu đựng được, sau các năm tháng bị các bạn vô tình hành hạ chúng một cách dã man và dữ tợn. :-p
Hãy xem Donnie Burns, mười mấy năm (liền) vô địch thế giới về Latin, từ cái năm nẳm người ta vẫn phải nhảy trên mặt sàn cứng, thế mà bây giờ tuy đã về hưu, tóc đã bạc gần hết rồi, mà ông ta vẫn còn nhảy tưng bừng để làm mẫu trong các Congress của thế giới khiêu vũ.
Tại sao lại đổ thừa cho sàn QK7 là bê tông nhựa sẽ gây chấn thương khớp cho các bạn, trong khi các sàn khác trong HCMC phần đông là sàn đá hoa, thậm chí là đá hoa cương cứng ngắc và lạnh ngắt, không có lấy một chút đàn hồi nào.
Vấn đề là gì? Hãy tự soi lại các cách mà các bạn đã nhảy, xem chúng đã đúng hay chưa?
Rất tiếc là mình không thể giúp gì thêm được cho các bạn, vì ai đã bị chấn thương rồi thì đành chịu thôi, còn ai chưa bị chấn thương thì cứ tìm đến đăng ký học tại các phòng tập, mà quí Thầy Cô ở đó chưa bị chấn thương, may ra thì sẽ tránh được vụ này. :-p
thyvan
March 30th, 2012, 11:33 AM
Hì hì...
Mình dành thời gian để thảo luận với các bạn một chút cho vui.
Chấn thương trong khiêu vũ là do:
- Đa phần bị dãn dây chằng khuỷu tay, lưng, hông, đầu gối do vung, vặn hoặc di chuyển vượt quá sức chịu đựng của chúng; :-p
- Trung phần là bị trật khớp cổ chân do bị lật bàn chân hay bị té trong khi di chuyển; :-p
- Thiểu phần là bị bầm, dập ngón chân do ta đưa chúng ra cho người ta đạp. :-p
Như vậy, các bạn có thấy được rằng, các bạn bị chấn thương là do lỗi của các bạn cả đại, trung và thiểu phần hay không? :-p
Dù các bạn nhảy trên mặt sân nào, dù cứng hay mềm thì sự di chuyển của đôi nhảy trên sàn chủ yếu là sự lướt đi, vừa nhẹ nhàng, thanh thoát, êm ái, đẹp mắt, mà cùng lúc lại phải giữ được sự thăng bằng, vững vàng, dõng dạc.
Nếu các bạn cứ hùng hục nhảy mà không lướt, thì chẳng có cái khớp nào có thể chịu đựng được, sau các năm tháng bị các bạn vô tình hành hạ chúng một cách dã man và dữ tợn. :-p
Hãy xem Donnie Burns, mười mấy năm (liền) vô địch thế giới về Latin, từ cái năm nẳm người ta vẫn phải nhảy trên mặt sàn cứng, thế mà bây giờ tuy đã về hưu, tóc đã bạc gần hết rồi, mà ông ta vẫn còn nhảy tưng bừng để làm mẫu trong các Congress của thế giới khiêu vũ.
Tại sao lại đổ thừa cho sàn QK7 là bê tông nhựa đã gây chấn thương khớp cho các bạn, trong khi các sàn khác trong HCMC phần đông là sàn đá hoa, thậm chí là đá hoa cương cứng ngắc và lạnh ngắt, không có lấy một chút đàn hồi nào.
Vấn đề là gì? Hãy tự soi lại các cách mà các bạn đã nhảy, xem chúng đã đúng hay chưa?
Rất tiếc là mình không thể giúp gì thêm được cho các bạn, vì ai đã bị chấn thương rồi thì đành chịu thôi, còn ai chưa bị chấn thương thì cứ tìm đến đăng ký học tại các phòng tập, mà quí Thầy Cô ở đó chưa bị chấn thương, may ra thì sẽ tránh được vụ này. :-p
tcuongtsn
March 30th, 2012, 12:45 PM
Chết ,bạn lại so sánh với siêu sao của thể giới như Donie Burns .Mình thấy xấu hổ quá ,hom nay mời bạn ra giao lưu cho vui nhé .:)
Mình với pn của mình chỉ thỉnh thoảng ra quân khu 7 thôi ,hiếm khi đi vòng vòng các sàn ở SG lắm .Tụi mình chỉ tập ở nhà .Cũng may ,là tập khiêu vũ thể thao nhiều năm rồi .Nhưng hiện tại ,mình chưa bị chấn thương .Không biết mấy năm nữa có dính không .Nếu bạn ra chỉ cho tụi mình cách phòng chống thì tốt quá .Dân gian có câu (trăm nghe ,không bằng mắt thấy mà ) ;))
Phoenix HCMC
March 30th, 2012, 01:12 PM
Công nhận các mem nam của HCMC hâm mộ Thyvan quá. Tuy nhiên phải nhắc nhở các mem nam tối nay ra sân phải "bình đẳng, chan hòa" với các học viên của CLB Bình Thạnh với nhé. Nếu có thọ giáo cô giáo Thyvan thì cũng đứng riêng 1 góc. Đa số các học viên bên mình chưa quen ra sàn nhảy nên nhút nhát lắm nên các mem nam phải "củng cố tinh thần" cho họ. Các mem nam mà cứ bám theo Thyvan bỏ rơi các học viên nữ bên mình là mình "xử đẹp" à. X-(
tcuongtsn
March 30th, 2012, 01:25 PM
Dạ ,ái mộ quá nhưng "cô giáo " vẫn quyết tâm không chịu chỉ thực hành ,chị ạ .Mà chỉ quyết tâm chỉ lý thuyết .Đúng giáo trình các trường đại học công lập của VN :((:((:((
mrga
March 30th, 2012, 03:03 PM
Theo em mỗi bộ phận đều có tuổi thọ nhất định, khi sử dụng quá nhiều thì tới mức nào đó nó sẽ giảm dần độ bền vốn có. Các anh chị cũng biết là tuổi nghề vận động viên khá ngắn so với những nghề khác, còn việc sàn tập là rất quan trọng nó sẽ làm ảnh hưởng tới cơ thể mình rất nhiều:
- Tai nạn trong khi tập luyệt nếu ngã trên sàn gỗ và ngã trên sàn bê tông thì sẽ có sự khác biệt.
- Mỗi môn thể thao có một đặc thù riêng nhưng chỉ có một vài môn yêu cầu đầu gối phải căng. Nên khiêu vũ mỗi khi chuyển trọng lượng đầu gối khóa lại rồi thì sẽ bị lực tác động lên rất nhiều trong một thời gian ngắn, nếu đầu gối trùng thì nó sẽ như lò xo lực sẽ bị phân tán từ từ. Các anh chị tự phân tích vấn đề này nha xem em nói có đúng không?
-Độ trơn của sàn cũng rất quan trọng nếu sàn độ ma sát quá lớn thì với các bước trượt sẽ làm chân mình khựng lại lúc đó cái đầu gối và cổ chân khá vất vả đó?
Theo những gì em gặp phải em thấy như thế không biết có đúng không? Chị Thyvan hay tập ở sàn bê tông chắc cũng có cách giảm thiểu vấn đề này chị chỉ cho em nha. Về kỹ thuật trong dancesport này thì em thấy nó khá là thống nhất rồi đó vì em thích đi tham quan các phòng tập lắm nên thấy điểm chung về kỹ thuật khá nhiều.
Tran Hoi
March 30th, 2012, 03:08 PM
Dạ ,ái mộ quá nhưng "cô giáo " vẫn quyết tâm không chịu chỉ thực hành ,chị ạ .Mà chỉ quyết tâm chỉ lý thuyết .Đúng giáo trình các trường đại học công lập của VN :((:((:((
Hì hì, cứ cái đà này thì ngành giáo dục cũng vào cuộc với các bác. Chỉ cần giải thích với bạn ấy rằng, sân cứng sẽ tạo ra phản lực mạnh tác động lại chúng ta khi chúng phải "nhả" lực lên sàn bê tông với giày khiêu vũ rất mỏng mảnh (để phù hợp với các chuyển động của khiêu vũ). Cứ tranh cãi như vậy là vì mọi người k chịu chấp nhận nhiều cách nhìn của mọi người từ nhiều góc khác nhau.
xucxich69
March 30th, 2012, 03:09 PM
Dạ ,ái mộ quá nhưng "cô giáo " vẫn quyết tâm không chịu chỉ thực hành ,chị ạ .Mà chỉ quyết tâm chỉ lý thuyết .Đúng giáo trình các trường đại học công lập của VN :((:((:((
"Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình" nhân ảnh mờ mờ ảo ảo mới kích thích trí tưởng tượng của bạn chứ. Đôi khi thế mà lại hay.
Tran Hoi
March 30th, 2012, 03:12 PM
Dạ ,ái mộ quá nhưng "cô giáo " vẫn quyết tâm không chịu chỉ thực hành ,chị ạ .Mà chỉ quyết tâm chỉ lý thuyết .Đúng giáo trình các trường đại học công lập của VN :((:((:((
Cứ cái đà này thì k chỉ ngành giáo dục mà các ngành khác cũng vào tâm điểm tranh cãi của các bác. Chỉ cần giải thích với bạn ấy là các khớp của chúng ta phải chịu phản lực mạnh từ sàn bê tông khi chúng ta “nhả lực” trên nó với giày Kv rất mỏng mảnh. Tranh cãi nhiều là vì mọi người k chịu chấp nhận rằng có nhiều cách nhìn của mọi người từ các góc khác nhau của 1 vấn đề. Thế mới là cuộc sống, và diễn đàn mới sôi nổi.
mrga
March 30th, 2012, 03:23 PM
Công nhận các mem nam của HCMC hâm mộ Thyvan quá. Tuy nhiên phải nhắc nhở các mem nam tối nay ra sân phải "bình đẳng, chan hòa" với các học viên của CLB Bình Thạnh với nhé. Nếu có thọ giáo cô giáo Thyvan thì cũng đứng riêng 1 góc. Đa số các học viên bên mình chưa quen ra sàn nhảy nên nhút nhát lắm nên các mem nam phải "củng cố tinh thần" cho họ. Các mem nam mà cứ bám theo Thyvan bỏ rơi các học viên nữ bên mình là mình "xử đẹp" à. X-(
Má yên tâm con gallant lắm, con sẽ gallant với tất cả các người đẹp lớp mình (lớp mình con thấy ko có người xấu) ^_^
mrga
March 30th, 2012, 03:24 PM
Công nhận các mem nam của HCMC hâm mộ Thyvan quá. Tuy nhiên phải nhắc nhở các mem nam tối nay ra sân phải "bình đẳng, chan hòa" với các học viên của CLB Bình Thạnh với nhé. Nếu có thọ giáo cô giáo Thyvan thì cũng đứng riêng 1 góc. Đa số các học viên bên mình chưa quen ra sàn nhảy nên nhút nhát lắm nên các mem nam phải "củng cố tinh thần" cho họ. Các mem nam mà cứ bám theo Thyvan bỏ rơi các học viên nữ bên mình là mình "xử đẹp" à.
Má yên tâm con gallant lắm, con sẽ gallant với tất cả các người đẹp lớp mình (lớp mình con thấy ko có người xấu) ^_^
thyvan
March 30th, 2012, 03:48 PM
Ý dà...
Ai học được nhiêu biết nhiêu, tập được nhiêu chơi nhiêu.
Không dám chỉ, dậy gì với các bạn đâu. Mình chỉ muốn giao lưu cho vui thôi. Vì các bạn đã có thày cô hết rồi, cứ hỏi họ thì mong sẽ ra hết thôi mà. Hí hí...
@ Tran Hoi: bạn "nhả lực" kiểu gì không biết, nhưng đừng có đặt mạnh cái chân của bạn xuống sàn, để cố bám sàn theo như thày cô đã dậy, cho dù là sàn kiểu gì: gỗ, bê tông, gạch hoa, đá hoa, hay mouse, ... đi nữa. Như thế thì bạn sẽ không bao giờ bị chấn thương đâu.
Xin nhắc lại lần cuối: chỉ là do các bạn đã di chuyển sai kỹ thuật trên sàn, nên các bạn đã bị vướng phải 1 trong 3, hoặc cả 3 loại chấn thương mà mình đã nêu trong bài viết trước.
ncxn
March 30th, 2012, 05:10 PM
mới ra khỏi nhà trời mưa như thác đổ
Tran Hoi
March 30th, 2012, 10:03 PM
Ý dà...
Ai học được nhiêu biết nhiêu, tập được nhiêu chơi nhiêu.
Không dám chỉ, dậy gì với các bạn đâu. Mình chỉ muốn giao lưu cho vui thôi. Vì các bạn đã có thày cô hết rồi, cứ hỏi họ thì mong sẽ ra hết thôi mà. Hí hí...
@ Tran Hoi: bạn "nhả lực" kiểu gì không biết, nhưng đừng có đặt mạnh cái chân của bạn xuống sàn, để cố bám sàn theo như thày cô đã dậy, cho dù là sàn kiểu gì: gỗ, bê tông, gạch hoa, đá hoa, hay mouse, ... đi nữa. Như thế thì bạn sẽ không bao giờ bị chấn thương đâu.
Xin nhắc lại lần cuối: chỉ là do các bạn đã di chuyển sai kỹ thuật trên sàn, nên các bạn đã bị vướng phải 1 trong 3, hoặc cả 3 loại chấn thương mà mình đã nêu trong bài viết trước.
Cảm ơn Thyvan, đúng là mỗi người mỗi khác, chăc mình phải tập lâu mới bám sàn ở tất cả các điệu mà k tạo lực nén trong môn thể thao này.
orchid
March 30th, 2012, 10:51 PM
Mình nghĩ là sàn gỗ là quan trọng nhất trong tập Dancesport. Lực tác động xuống mặt sàn luôn luôn tạo ra phản lực ngược lại làm tổn hại MẶT KHỚP của khớp ngón chân, cố chân, khớp gối, khớp háng, khớp cùng-chậu, khớp liên đốt cột sống
Sàn gỗ sẽ làm giảm nhỏ cường độ của phản lực, giúp ta về lâu dài ít tổn thương các mặt khớp
Thân :)
Phoenix HCMC
March 31st, 2012, 08:08 AM
@Orchid : Có phải em là Quang bác sĩ không ? Sao bây giờ mới chịu vào diễn đàn ? Huyền, Dũng học trò thầy Quý Lâm cũ nhắc em hoài. Tối qua mọi người đều ở quân khu 7 hết đó. Trước đây chị thấy em hay ra quân khu 7 tập standard. Tối thứ 7 hàng tuần nhóm standard sẽ tự tập với nhau từ 19h30 đến 21h30. Nếu em còn đam mê đến tham gia với ho, có Huyền nữa đấy.
@Các bạn nữ "fan" của standard : Nếu các bạn đã học trình độ Đồng rồi, PHCM mời các bạn đến tập dợt với nhóm standard của CLB. Nhóm này rất chăm chỉ, hiền lành và thân thiện. Có lẽ "con hát mẹ khen hay":))
tcuongtsn
March 31st, 2012, 03:38 PM
Ga hôm qua kêu không nhảy ,ra từ đầu đến cuối (chắc hôm nay mệt ) .Từ sáng đến giờ không thấy bóng dáng trên mạng .:))
mrga
March 31st, 2012, 09:47 PM
Ga hôm qua kêu không nhảy ,ra từ đầu đến cuối (chắc hôm nay mệt ) .Từ sáng đến giờ không thấy bóng dáng trên mạng .:))
Mấy ngày nay em chơi nhiều quá tối thứ 6 trượt patin bị ngã tím 2 đầu gối rồi. Hôm qua đi với lớp không nhảy cũng không được đã nói phải gallant với các chị rồi thì phải làm. Sáng nay em còn ghé Anh Anh (Biên Hòa) dance với hị trucbinh, lovedance99, hongja nữa hihi dạo này tự nhiên em thấy mình xung sức ghê :D
Phoenix HCMC
April 1st, 2012, 06:32 PM
Ông "bất đắc chí" Ncxn tự dưng hứng chí đòi tháng 4 học cả 2 lớp Viennese Waltz lẫn Latin nên trời nổi mưa bão ầm ầm giữa mùa nắng.:D Thứ 2 này mọi người vẫn đi học bình thường vì học viên nói tranh thủ ngày lễ nghỉ làm việc đi học cho khỏe.
Tối thứ 6 vừa rồi đi quân khu 7 chơi vui ghê. Tội nghiệp mấy đứa con gái đi từ CLB ra có chút xíu cũng lạc đường. CLB ráng mỗi tháng dẫn các em đi ra sân chơi 1 lần cho đỡ "gà công nghiệp". Tháng 4 PHCM sẽ đi vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng do thầy Lâm dắt lớp đi vì lớp thầy nhiều nữ , phải có thầy mới dám đi. Lớp thầy Ảnh nhiều nam hơn nên các quý ông "chăm sóc" các em nữ của lớp chu đáo hôm thứ 6 vừa rồi.
mrga
April 1st, 2012, 07:51 PM
Đang có bão chắc mưa nhiều lắm, lớp vẫn hoạt động bình thường hả má?
Phoenix HCMC
April 2nd, 2012, 07:23 AM
Đang có bão chắc mưa nhiều lắm, lớp vẫn hoạt động bình thường hả má?
Vẫn dạy bình thường. Chiều hôm qua mưa bão lớn mà lớp thầy Lâm vẫn đi học mà. Hôm nay bão đi ra xa hơn nên bớt mưa rồi.
mrga
April 2nd, 2012, 11:41 AM
Dạ ở trên này siêng thật, con bị ốm rồi nếu mà mưa chắc con ko giám đi ra ngoài
gl_mr
April 2nd, 2012, 02:54 PM
Chết ,bạn lại so sánh với siêu sao của thể giới như Donie Burns .Mình thấy xấu hổ quá ,hom nay mời bạn ra giao lưu cho vui nhé .:)
Mình với pn của mình chỉ thỉnh thoảng ra quân khu 7 thôi ,hiếm khi đi vòng vòng các sàn ở SG lắm .Tụi mình chỉ tập ở nhà .Cũng may ,là tập khiêu vũ thể thao nhiều năm rồi .Nhưng hiện tại ,mình chưa bị chấn thương .Không biết mấy năm nữa có dính không .Nếu bạn ra chỉ cho tụi mình cách phòng chống thì tốt quá .Dân gian có câu (trăm nghe ,không bằng mắt thấy mà ) ;))
Câu thành ngữ hay thế mà Bác tcuongtsn lại biến tấu là "trăm nghe không bằng mắt thấy". Em là em cũng hay tò mò lắm, hãy cho em "trăm nghe không bằng một thấy" với nhé, các bác sớm mời cô giáo thyvan đến chỉ giáo để em còn bay vào tham dự với nhé.
Ý dà...
Ai học được nhiêu biết nhiêu, tập được nhiêu chơi nhiêu.
Không dám chỉ, dậy gì với các bạn đâu. Mình chỉ muốn giao lưu cho vui thôi. Vì các bạn đã có thày cô hết rồi, cứ hỏi họ thì mong sẽ ra hết thôi mà. Hí hí...
@ Tran Hoi: bạn "nhả lực" kiểu gì không biết, nhưng đừng có đặt mạnh cái chân của bạn xuống sàn, để cố bám sàn theo như thày cô đã dậy, cho dù là sàn kiểu gì: gỗ, bê tông, gạch hoa, đá hoa, hay mouse, ... đi nữa. Như thế thì bạn sẽ không bao giờ bị chấn thương đâu.
Xin nhắc lại lần cuối: chỉ là do các bạn đã di chuyển sai kỹ thuật trên sàn, nên các bạn đã bị vướng phải 1 trong 3, hoặc cả 3 loại chấn thương mà mình đã nêu trong bài viết trước.
Cô giáo cho em đăng ký một suất học với nhé. Chứ học các giáo viên có tên tuổi ở VN (đã từng đi thi đấu quốc tế) mà ức chân cứ bị đau ý, đi tập về là phải ngâm chân nước nóng ấm với muối gừng (nhất là sau mỗi lần tham gia các giải đấu). Sau đó là hết đau nhưng lại thấy nhớ nhớ Dancesport và lại muốn đau lại mỗi khi đến giải đấu.
gl_mr
April 3rd, 2012, 11:27 AM
Chết ,bạn lại so sánh với siêu sao của thể giới như Donie Burns .Mình thấy xấu hổ quá ,hom nay mời bạn ra giao lưu cho vui nhé .file:///C:/DOCUME%7E1/ISTC/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
Mình với pn của mình chỉ thỉnh thoảng ra quân khu 7 thôi ,hiếm khi đi vòng vòng các sàn ở SG lắm .Tụi mình chỉ tập ở nhà .Cũng may ,là tập khiêu vũ thể thao nhiều năm rồi .Nhưng hiện tại ,mình chưa bị chấn thương .Không biết mấy năm nữa có dính không .Nếu bạn ra chỉ cho tụi mình cách phòng chống thì tốt quá .Dân gian có câu (trăm nghe ,không bằng mắt thấy mà ) file:///C:/DOCUME%7E1/ISTC/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
Câu thành ngữ hay thế mà Bác tcuongtsn lại biến tấu là "trăm nghe không bằng mắt thấy". Em là em cũng hay tò mò lắm, hãy cho em "trăm nghe không bằng một thấy" với nhé, các bác sớm mời cô giáo thyvan đến chỉ giáo để em còn bay vào tham dự với nhé.
Ý dà...
Ai học được nhiêu biết nhiêu, tập được nhiêu chơi nhiêu.
Không dám chỉ, dậy gì với các bạn đâu. Mình chỉ muốn giao lưu cho vui thôi. Vì các bạn đã có thày cô hết rồi, cứ hỏi họ thì mong sẽ ra hết thôi mà. Hí hí...
@ Tran Hoi: bạn "nhả lực" kiểu gì không biết, nhưng đừng có đặt mạnh cái chân của bạn xuống sàn, để cố bám sàn theo như thày cô đã dậy, cho dù là sàn kiểu gì: gỗ, bê tông, gạch hoa, đá hoa, hay mouse, ... đi nữa. Như thế thì bạn sẽ không bao giờ bị chấn thương đâu.
Xin nhắc lại lần cuối: chỉ là do các bạn đã di chuyển sai kỹ thuật trên sàn, nên các bạn đã bị vướng phải 1 trong 3, hoặc cả 3 loại chấn thương mà mình đã nêu trong bài viết trước.
Cô giáo cho em đăng ký một suất học với nhé. Chứ học các giáo viên có tên tuổi ở VN (đã từng đi thi đấu quốc tế) mà ức chân cứ bị đau ý, đi tập về là phải ngâm chân nước nóng ấm với muối gừng (nhất là sau mỗi lần tham gia các giải đấu). Sau đó là hết đau nhưng lại thấy nhớ nhớ Dancesport và lại muốn đau lại mỗi khi đến giải đấu.
Phoenix HCMC
April 7th, 2012, 04:52 PM
Bớ các mem của HCMC đang lang thang phương nào mà để nhà cửa tang hoang, im ắng thế này ? Mau về nhà "8" đi. Hay các mem "leo lên lầu 3" cao quá nên ngại hử. Để PHCM thòng dây xuống cho các bác leo lên nhé. dô tá dô tà...
Có ai phải làm việc ngày hôm nay không ? PHCM đang ngồi trong văn phòng nè. Hôm nay phải làm việc bù cho tuần trước nghỉ giỗ tổ Hùng Vương mà. Nhìn qua nhìn lại toàn thấy mấy đứa con gái, chẳng thấy bóng con trai nào cả. PHCM bảo văn phòng toàn đàn bà con gái coi ế ẩm, vô duyên quá. Đúng ra giờ này phải ngồi nhà với chồng con hoặc bát phố với zdai chứ. Mấy đứa kiếm chỗ đi chơi đi. Ngồi đây chẳng được việc nước cũng chẳng có ích cho việc nhà, phí phạm thời gian quá.
Phoenix HCMC
April 7th, 2012, 04:53 PM
Bớ các mem của HCMC đang lang thang phương nào mà để nhà cửa tang hoang, im ắng thế này ? Mau về nhà "8" đi. Hay các mem "leo lên lầu 3" cao quá nên ngại hử. Để PHCM thòng dây xuống cho các bác leo lên nhé. dô tá dô tà...
Có ai phải làm việc ngày hôm nay không ? PHCM đang ngồi trong văn phòng nè. Hôm nay phải làm việc bù cho tuần trước nghỉ giỗ tổ Hùng Vương mà. Nhìn qua nhìn lại toàn thấy mấy đứa con gái, chẳng thấy bóng con trai nào cả. PHCM bảo văn phòng chiều thứ 7 toàn đàn bà con gái coi ế ẩm, vô duyên quá. Đúng ra giờ này phải ngồi nhà với chồng con hoặc bát phố với zdai chứ. Mấy đứa kiếm chỗ đi chơi đi. Ngồi đây chẳng được việc nước cũng chẳng có ích cho việc nhà, phí phạm thời gian quá. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, sống sao cho vui thôi....\:D/\:D/
ncxn
April 7th, 2012, 06:36 PM
làm thứ 7 mà la thấy ớn, ncxn overnight luôn chủ nhật nà.
tshlam
April 7th, 2012, 09:55 PM
Tslam và nietban lóng này hoạt động bí mật ở đâu mà ít vào diễn đàn vậy? Tối thứ 6 này ráng ra quân khu 7 gặp mặt đồng bọn nhé. \:D/
Em mới chuyển công tác, giai đoạn giữa 2 nơi làm việc em có tranh thủ làm 1 chuyến ra Đà Nẵng và Huế.
Chỉ du lịch ẩm thực chứ du lịch khiêu vũ thì buồn lắm, chưa gặp được chiến hữu ngoài đó để trao đổi :)
Giờ em đã qua chỗ làm mới, công việc cũng ngập cổ nên ko lên 8 với mọi người được.
Để vài tháng nữa quen việc , em sẽ ghé nhà thường xuyên hơn.
tshlam
April 8th, 2012, 01:56 PM
Mình đã đọc nhiều bài, thấy nhiều bạn HCMC than phiền rằng, vì nền sân QK7 là bê tông nhựa, nên dễ gây ra chấn thương khớp cho những người khiêu vũ trên đó.
Nhưng mình cũng rất lấy làm lạ, là các bạn đó đã nhảy kiểu gì trên nền sân đó, nhảy cao, nhảy xa, nhảy tưng hay nhảy dựng nhỉ?
Mà nói thiệt nhé, nếu các bạn đã lỡ nhảy như thế với kỹ thuật đúng, thì các bạn cũng không bao giờ bị đau khớp đâu.
Bằng chứng là các vận động viên bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, tennis, ... chạy nhảy thả dàn trên các mặt sân bê tông cứng năm này qua tháng nọ, mà họ có bị làm sao đâu?
Như vậy, phải coi lại các thứ kỹ thuật mà các bạn đã dùng khi khiêu vũ trên sàn QK7. Nếu các bạn đã nhảy sai kỹ thuật, thì các bạn có nhảy trên sàn nào đi nữa, thì các bạn cũng sẽ bị đau khớp thôi, cho dù là sàn gỗ, nhựa tổng hợp, hay kim dan, ... :-p
Mình đã đọc nhiều bài, thấy nhiều bạn HCMC than phiền rằng, vì nền sân QK7 là bê tông nhựa, nên dễ gây ra chấn thương khớp cho những người khiêu vũ trên đó.
Nhưng mình cũng rất lấy làm lạ, là các bạn đó đã nhảy kiểu gì trên nền sân đó, nhảy cao, nhảy xa, nhảy tưng hay nhảy dựng nhỉ?
Mà nói thiệt nhé, nếu các bạn đã lỡ nhảy như thế với kỹ thuật đúng, thì các bạn cũng không bao giờ bị đau khớp đâu.
Bằng chứng là các vận động viên bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, tennis, ... chạy nhảy thả dàn trên các mặt sân bê tông cứng năm này qua tháng nọ, mà họ có bị làm sao đâu?
Như vậy, phải coi lại các thứ kỹ thuật mà các bạn đã dùng khi khiêu vũ trên sàn QK7. Nếu các bạn đã nhảy sai kỹ thuật, thì các bạn có nhảy trên sàn nào đi nữa, thì các bạn cũng sẽ bị đau khớp thôi, cho dù là sàn gỗ, nhựa tổng hợp, hay kim dan, ... :-p
Alo!
Thế nào là chấn thương khớp? Kiểm tra sức khỏe tổng quát để thấy được ko?
Mình đi nhiều sàn rùi, sàn bê tông như ở QK7 gây tổn hại cho giày KV, và gây thốn chân cho người khiêu vũ hơn các sàn khác. Mình ko biết cảm giác thốn chân như vậy có phải gọi là "chấn thương" hay ko nữa?
Có vài bữa, mình KV cả sáng, trưa, chiều mỗi lần là 2 tiếng, mức độ KV khoảng 80% (10 bài có 2 bài nghỉ) cảm giác chung là mỏi chân nhưng do vui quá nên ko quan tâm lắm vấn đề này.
Dạo gần Lam được chỉ dẫn 1 tuyệt chiêu, toàn bộ nửa trên cơ thể luôn vươn cao, khi di chuyển thân trên đi trước thân dưới 1 chút xíu, đôi chân cũng trút được bớt gánh nặng, từ đó thấy thân nhẹ nhàng như mây, đỡ mỏi chân hẵn :D
Bài tập như sau:
Đứng thẳng, hai tay vươn cao nhất có thể, tuyệt đối ko nhón chân, nhắm mắt lại giữ nguyên cảm giác và tư thế đó di chuyển trái, phải, lên xuống
Nếu cần cảm giác tương tác, thì nhờ ai đó hỗ trợ định hướng khi di chuyển.
Bài tập này vừa giải phóng bớt áp lực cho đôi chân, vừa giúp các bạn nữ ko bị gẫy chiều cao ngay đoạn giữa cơ thể.
tshlam
April 8th, 2012, 02:03 PM
[QUOTE=thyvan;26889]Hì hì...
Mình dành thời gian để thảo luận với các bạn một chút cho vui.
Chấn thương trong khiêu vũ là do:
- Đa phần bị dãn dây chằng khuỷu tay, lưng, hông, đầu gối do vung, vặn hoặc di chuyển vượt quá sức chịu đựng của chúng; :-p
- Trung phần là bị trật khớp cổ chân do bị lật bàn chân hay bị té trong khi di chuyển; :-p
- Thiểu phần là bị bầm, dập ngón chân do ta đưa chúng ra cho người ta đạp. :-p
3 khoản định nghĩa trên về chấn thương mình chưa bị khoản nào. Không biết định nghĩa như trên có đây đủ ko?
Kiểm tra sức khỏe tổng quát để thấy được ko?
Nếu KV liên tục 2-3 tiếng, mức độ KV khoảng 80% (10 bài có 2 bài nghỉ) cảm giác chung là mỏi chân nhưng do vui quá nên ko quan tâm lắm vấn đề này.
Mình đi nhiều sàn rùi, sàn bê tông như ở QK7 gây tổn hại cho giày KV, và gây thốn chân cho người khiêu vũ hơn các sàn khác. Mình ko biết cảm giác thốn chân như vậy có phải gọi là "chấn thương" hay ko nữa?
Dạo gần đây Lam được chỉ dẫn 1 tuyệt chiêu, toàn bộ nửa trên cơ thể luôn vươn cao, khi di chuyển thân trên đi trước thân dưới 1 chút xíu, đôi chân cũng trút được bớt gánh nặng, từ đó thấy thân nhẹ nhàng như mây, đỡ mỏi chân hẵn :D
Bài tập như sau:
Đứng thẳng, hai tay vươn cao nhất có thể, tuyệt đối ko nhón chân, nhắm mắt lại giữ nguyên cảm giác và tư thế đó di chuyển trái, phải, lên xuống
Nếu cần cảm giác tương tác, nhờ ai đó đẩy hoặc kéo mình đi theo 1 lực thật nhẹ nhàng
Bài tập này trợ giúp người KV giữ đúng chiều cao đáng có của mình, vừa giúp đôi chân nhẹ gánh bớt
tshlam
April 8th, 2012, 02:04 PM
Alo!
Thế nào là chấn thương khớp? Kiểm tra sức khỏe tổng quát để thấy được ko?
Nếu KV liên tục 2-3 tiếng, mức độ KV khoảng 80% (10 bài có 2 bài nghỉ) cảm giác chung là mỏi chân nhưng do vui quá nên ko quan tâm lắm :)
Mình đi nhiều sàn rùi, sàn bê tông như ở QK7 gây tổn hại cho giày KV, và gây thốn chân cho người khiêu vũ hơn các sàn khác.
Mình ko biết cảm giác thốn chân như vậy có phải gọi là "chấn thương" hay ko nữa?
Dạo gần đây Lam được chỉ dẫn 1 tuyệt chiêu, toàn bộ nửa trên cơ thể luôn vươn cao,
khi di chuyển thân trên đi trước thân dưới 1 chút xíu, đôi chân cũng trút được bớt gánh nặng,
từ đó thấy thân nhẹ nhàng như mây, đỡ mỏi chân hẵn :D
Bài tập như sau:
Đứng thẳng, hai tay vươn cao nhất có thể, tuyệt đối ko nhón chân, nhắm mắt lại giữ nguyên cảm giác và tư thế đó
di chuyển trái, phải, lên xuống
Nếu cần cảm giác tương tác, nhờ ai đó đẩy hoặc kéo mình đi theo 1 lực thật nhẹ nhàng
Bài tập này trợ giúp người KV giữ đúng chiều cao đáng có của mình, vừa giúp đôi chân nhẹ gánh bớt
Thêm một tuyệt chiêu mới học nữa, sẵn đây post luôn cho mọi người xem xét
Chân
Đứng như tư thế của Ballet, chân trước, chân sau tạo thành hình chữ V. sau đó di chuyển lên xuống sao cho 2 chân luôn tạo thành hình chữ V , cố gắng cố gắng hết sức ko khuỵa đầu gối.
Muốn được như vậy, người lúc nào cũng phải vươn cao (vươn cao khác với nhướn, nhón nha các bạn), chân nào di chuyển cũng phải để ý khép đùi lại, hở là hết sức hớ hênh.
Mắt
Nhìn thẳng. Nếu nhìn Partner thì nhìn ngay sóng mũi ( ko ai được thấy ngực của ai)
Tay
Vươn lên cao hoặc làm sao thấy di chuyển thoải mái là được, Ko khoe nách.
Cho dù làm cái gì cũng nên nhớ nguyên tắc cũ rích này:
Thăng bằng
mrga
April 9th, 2012, 04:12 PM
chị có nhiều tuyệt chiêu quá hihi em cố gắng tập thử xem =D>
ncxn
April 10th, 2012, 04:53 PM
ncxn đi kiểu nào thì nó cũng đau, chắc sai kỹ thuật roài...
Phoenix HCMC
April 12th, 2012, 09:01 AM
Hôm qua tòa nhà nơi PHCM làm việc lại hoảng hốt chạy tung tóe ra ngoài vì 2 trận động đất lúc 15h00 và 18h00. Ấy dà, thời buổi khoa học kỹ thuật càng hiện đại, kinh tế càng phát triển con người lại càng..... sợ thiên nhiên:((
ncxn
April 12th, 2012, 10:49 AM
Hôm qua tòa nhà nơi PHCM làm việc lại hoảng hốt chạy tung tóe ra ngoài vì 2 trận động đất lúc 15h00 và 18h00. Ấy dà, thời buổi khoa học kỹ thuật càng hiện đại, kinh tế càng phát triển con người lại càng..... sợ thiên nhiên:((
sợ chết chứ sợ thiên nhiên giống gì, hà hà
qteo
April 12th, 2012, 11:19 AM
Hôm qua tòa nhà nơi PHCM làm việc lại hoảng hốt chạy tung tóe ra ngoài vì 2 trận động đất lúc 15h00 và 18h00. Ấy dà, thời buổi khoa học kỹ thuật càng hiện đại, kinh tế càng phát triển con người lại càng..... sợ thiên nhiên:((
Ây dà ! "Chị Giám Đốc' thích (hoặc không thích mà bị) ở trên cao nên lúc nào cũng lo bị té kìa. Cứ ở iên dưới đất là chắc ăn nhất, không phải lo té ngã gì cả. Nhưng mà lỡ leo lên lưng cọp rồi thì sợ cách mấy cũng phải chịu khó ngồi iên trên đó chứ tụt xuống là tiêu luôn đấy nhé.
:):):)
chali
April 12th, 2012, 03:02 PM
Hôm qua tòa nhà nơi PHCM làm việc lại hoảng hốt chạy tung tóe ra ngoài vì 2 trận động đất lúc 15h00 và 18h00. Ấy dà, thời buổi khoa học kỹ thuật càng hiện đại, kinh tế càng phát triển con người lại càng..... sợ thiên nhiên:((
Phoenix HCMC này viết ngắn gọn quá, đọc chả hiểu hết ý nghĩa gì cả. Hốt hoảng mang cái 50 kg chạy tung tóe ra ngoài là tung tóe cái giề?
Giải thích hộ coi!
Phoenix HCMC
April 12th, 2012, 04:20 PM
Ây dà ! "Chị Giám Đốc' thích (hoặc không thích mà bị) ở trên cao nên lúc nào cũng lo bị té kìa. Cứ ở iên dưới đất là chắc ăn nhất, không phải lo té ngã gì cả. Nhưng mà lỡ leo lên lưng cọp rồi thì sợ cách mấy cũng phải chịu khó ngồi iên trên đó chứ tụt xuống là tiêu luôn đấy nhé.
:):):)
Khà khà... em tuổi Cọp nên không sợ leo lên lưng cọp và không có chuyện tuột xuống đâu. Nhưng quả thật không thích ở trên cao vì ....không biết "leo trèo". ;));)) Bác sợ cọp hay sao mà chạy mất tiêu.:haha:
orchid
April 13th, 2012, 05:26 PM
Thông tin về điều lệ SAGADANCE CUP lần 1 - 2012
Thi đấu: 16h, chủ nhật 27/05/2012
(hạn chót đăng ký: đến hết ngày 20/05/2012)
Các bạn có thể kiểm tra và download form đăng ký trên www.sagadance.com (http://www.sagadance.com)
16841685168616871688
Thân :)
xucxich69
April 14th, 2012, 10:44 AM
Mời các bác vừa nhổ râu, nặn mụn, vừa xem cho đỡ buồn...
http://vn.news.yahoo.com/ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t-%C4%91ang-m%C3%A9o-m%C3%B3-013301522.html
Phoenix HCMC
April 14th, 2012, 10:58 AM
Cám ơn Orchid đăng thông tin giải thi đấu của Sagadance. PHCM cảm kích Khánh Thi, Quang Lục và Giang Châu đã tổ chức giải cho các học viên, anh em yêu thich dancesport thi đấu. PHCM rât tiêc là HCMC Club chưa tham gia ủng hộ cho các CLB khác được vì :
1. HCMC mơi thành lập được 1 năm và đi từ cơ bản Đồng, Bạc nên các học viên chưa đủ trình độ . Thầy Lâm mới tổ chưc lớp kỹ thuật thi đấu Latin 2 tháng nay chứ chưa làm bài và dạy thi đấu. Hy vọng năm sau CLB HCMC sẽ có vài cặp Latin tham gia vơi các CLB cho vui làng vui xóm.
2. Điều mà PHCM quan tâm trong 2 năm đầu không phải cấp tốc "sản xuất" ra các VĐV mà là xây dựng văn hóa CLB. Cái khó nhất của BCN là làm sao học viên cảm thấy CLB thân thiết như trong 1 gia đình. Các học viên các lứa tuổi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau khi vào lơp học đều chăm chỉ, bình đẳng, thân thiện và học tiến bộ. Ra ngoài lớp học ai muốn làm gì thì làm CLB không quan tâm, không can thiệp. PHCM thích nhìn học viên đi thi có đại gia đình là tất cả học viên của CLB đi theo ủng hộ chứ không phải là ganh tị, dèm pha nhau.
3. CLB cũng quan tâm việc nâng cao trình độ chuyên môn của HLV và hy vọng với tay nghề vững chắc các HLV sẽ giảng dạy tốt hơn, có đông học viên hơn thì CLB uy tín, đông vui hơn và ngược lại HLV có đủ thu nhập để giữ nghề và gắn bó với CLB lâu dài.
PHCM đam mê Dancesport nhưng có lẽ "sống nhiều" hơn các bạn trẻ khác nên không chạy nhanh được mà đi chậm hơn, rồi cũng đến đích thôi.:))
chali
April 14th, 2012, 12:24 PM
Mời các bác vừa nhổ râu, nặn mụn, vừa xem cho đỡ buồn...
http://vn.news.yahoo.com/tiếng-việt-đang-méo-mó-013301522.html
Ấy chết!!! Em cứ nhờ người ta nhổ râu bằng... miệng, vui ra phết thì làm sao mà vừa xem cho đỡ buồn được hả bác?:happy69:.
gl_mr
April 14th, 2012, 04:44 PM
Mời các bác vừa nhổ râu, nặn mụn, vừa xem cho đỡ buồn...
http://vn.news.yahoo.com/tiếng-việt-...013301522.html (http://vn.news.yahoo.com/tiếng-việt-đang-méo-mó-013301522.html)
Ấy chết!!! Em cứ nhờ người ta nhổ râu bằng... miệng, vui ra phết thì làm sao mà vừa xem cho đỡ buồn được hả bác?:happy69:.
=)):))=)) làm việc đầu óc mệt mỏi & "sì chết" vào đọc chuyện hội các bác thật thích thú, người lại thấy khỏe ra nữa. Và thế là có tinh thần để đi tập "đan sờ pót" các bác ạ.
Chúc các bác & gia đình forum HCMC cuối tuần vui vẻ, trẻ khỏe.
Phoenix HCMC
April 14th, 2012, 07:24 PM
=)):))=)) làm việc đầu óc mệt mỏi & "sì chết" vào đọc chuyện hội các bác thật thích thú, người lại thấy khỏe ra nữa. Và thế là có tinh thần để đi tập "đan sờ pót" các bác ạ.
Chúc các bác & gia đình forum HCMC cuối tuần vui vẻ, trẻ khỏe.
Bên này toàn những người thích đùa thôi bác ạ. Bác mà bị "sì chết" thì vào đây gặp Xucxich, Chali là...:D Tớ "mê" bác Xucxich vì chuyện tiếu lâm của bác chứ chẳng phải vì bác ấy "hào hoa, phong đòn gánh" đâu. Còn Chali thì tập luyện chung 1 giờ thì "8" với tớ 3 giờ. Cuộc đời vẫn đẹp sao bạn ạ. Chúng tớ già mà toàn nghĩ mới 18 chính vì vậy mà hôm rồi Chali " đan sờ pot" quá mức bị cụp lưng nằm hết gần 1 tuần. Tớ phải nịnh 2 bác ấy muốn chết để "8" với tớ lâu dài.
gl_mr
April 14th, 2012, 10:41 PM
Bên này toàn những người thích đùa thôi bác ạ. Bác mà bị "sì chết" thì vào đây gặp Xucxich, Chali là...:D Tớ "mê" bác Xucxich vì chuyện tiếu lâm của bác chứ chẳng phải vì bác ấy "hào hoa, phong đòn gánh" đâu. Còn Chali thì tập luyện chung 1 giờ thì "8" với tớ 3 giờ. Cuộc đời vẫn đẹp sao bạn ạ. Chúng tớ già mà toàn nghĩ mới 18 chính vì vậy mà hôm rồi Chali " đan sờ pot" quá mức bị cụp lưng nằm hết gần 1 tuần. Tớ phải nịnh 2 bác ấy muốn chết để "8" với tớ lâu dài.
Ngày xửa ngày xưa bác HCMC hay mua hoa ở "hàng hoa" của bác Xucxich mỗi khi gánh qua nhà (phong đòn gánh) và thế là chết mê bác Xucxich. Và thế là... (bác nào viết tiếp giúp với)
Khổ thân bác Chali phải nằm bẹp một tuần liền. Thôi thì an ủi bác một câu, lần sau bác chỉ "đan" thôi nhé chứ đừng có "sờ pót" không bác HCMC lại mất người 8 chuyện cùng, 4rum lại thiếu vắng một phong cách dí dỏm hài hước.
qteo
April 16th, 2012, 09:30 AM
Khà khà... em tuổi Cọp nên không sợ leo lên lưng cọp và không có chuyện tuột xuống đâu. Nhưng quả thật không thích ở trên cao vì ....không biết "leo trèo". ;));)) Bác sợ cọp hay sao mà chạy mất tiêu.:haha:
Tôi đâu có chạy mất tiêu. Chỉ lẩn quẩn loanh quanh gần đây thôi. Tiếc là không có nhiều thì giờ nên khó gặp thôi. Cũng xin cải chính là tôi chỉ sợ sư tử thôi chứ không hề sợ cọp. Nhờ học ké mấy thế võ của bác xucxich69 nên thấy cọp không đáng sợ bằng sư tử bác ạ.
:):):)
WarmHand
April 16th, 2012, 10:21 AM
Chào cả nhà. Tớ là ma mới trong giới tập DS. Kính cẩn xin phép các bác cho tớ nhập hội HCMC forum để tám và có điều kiện học hỏi thêm.
Chúc các bác chân khỏe tay mềm.
xucxich69
April 16th, 2012, 10:57 AM
Ấy chết!!! Em cứ nhờ người ta nhổ râu bằng... miệng, vui ra phết thì làm sao mà vừa xem cho đỡ buồn được hả bác?:happy69:.
Dạo trước nghe bác khoe có người nhổ râu giúp bác bằng răng, nay lại nâng cấp nhổ râu bằng miệng làm tớ thèm quá.
Tôi đâu có chạy mất tiêu. Chỉ lẩn quẩn loanh quanh gần đây thôi. Tiếc là không có nhiều thì giờ nên khó gặp thôi. Cũng xin cải chính là tôi chỉ sợ sư tử thôi chứ không hề sợ cọp. Nhờ học ké mấy thế võ của bác xucxich69 nên thấy cọp không đáng sợ bằng sư tử bác ạ.
:):):)
Bác ấy vừa có bài thơ "vần ôn" vô đối bên Quán thơ đấy PHCMC ạ, XX69 tớ phục sát đất. Cọp hay sư tử gì gì mà đọc được bài thơ này cũng phải chạy sút móng
Chào cả nhà. Tớ là ma mới trong giới tập DS. Kính cẩn xin phép các bác cho tớ nhập hội HCMC DS club để tám và có điều kiện học hỏi thêm.
Chúc các bác chân khỏe.
Xin chào mừng bạn gia nhập hội.
mrga
April 16th, 2012, 01:47 PM
Chào cả nhà. Tớ là ma mới trong giới tập DS. Kính cẩn xin phép các bác cho tớ nhập hội HCMC forum để tám và có điều kiện học hỏi thêm.
Chúc các bác chân khỏe tay mềm.
Có phải anh Hiếu đang tập lớp 2-4-6 không nhỉ???
WarmHand
April 16th, 2012, 04:20 PM
Có phải anh Hiếu đang tập lớp 2-4-6 không nhỉ???
Chính hắn chính hắn... :))
Nhìn thấy avatar của chú là anh biết chú là Mr Gà hay nhảy với cái chị đèm đẹp trong lớp.
hanoiboy
April 16th, 2012, 07:50 PM
MrGa dạo này luyện VW tới đâu rồi?
mrga
April 16th, 2012, 10:38 PM
MrGa dạo này luyện VW tới đâu rồi?
Em vẫn đang khổ luyện mà 10 phần mới thấm 2 phần ak huhu
ncxn
April 16th, 2012, 10:47 PM
Em vẫn đang khổ luyện mà 10 phần mới thấm 2 phần ak huhu
chú thấm tới 2 phần à, anh mi vẫn số O to chà bá nè
WarmHand
April 17th, 2012, 12:05 PM
VW chỉ có dăm figure, tưởng dễ xơi, ai ngờ...
:((Nếu cố gắng theo nhạc thì bể khung. Nếu cố giữ khung thì mất body movement chỉ toàn.. thò chân . Cố giữ khung , dẫn bằng body thì ...nhạc đi đường nhạc , tớ đi đường tớ. :drag:
Bác nào có " khẩu quyết, tâm chú" chỉ giáo với.
xucxich69
April 17th, 2012, 03:49 PM
VW chỉ có dăm figure, tưởng dễ xơi, ai ngờ...
:((Nếu cố gắng theo nhạc thì bể khung. Nếu cố giữ khung thì mất body movement chỉ toàn.. thò chân . Cố giữ khung , dẫn bằng body thì ...nhạc đi đường nhạc , tớ đi đường tớ. :drag:
Bác nào có " khẩu quyết, tâm chú" chỉ giáo với.
Chẳng khó mà điệu nhảy cung đình này cả trăm năm nay cũng chỉ có vài figures... tiết tấu thì nhanh. Chịu khó vào sân QK7 rộng rãi mà "thể dục" cho thật nhiều cho nó thấm dần thôi.
WarmHand
April 17th, 2012, 04:09 PM
Chẳng khó mà điệu nhảy cung đình này cả trăm năm nay cũng chỉ có vài figures... tiết tấu thì nhanh. Chịu khó vào sân QK7 rộng rãi mà "thể dục" cho thật nhiều cho nó thấm dần thôi.
Thôi thì cố " thế dục" mong có ngày nó thành " thể thao".
Món VW này phải có partner tập. Trong lớp em nữ thiếu nam thừa. ( Híc, toàn thành phố, chắc chỉ có lớp này như thế :crazy:)
Chừng nào kiếm được partner chắc nghe lời bác vô QK7 luyện thêm. Thanks bác.
mrga
April 17th, 2012, 04:34 PM
Chắc bên này phải rao cho thuê nam để tập thôi :))
tcuongtsn
April 18th, 2012, 08:39 AM
Thôi thì cố " thế dục" mong có ngày nó thành " thể thao".
Món VW này phải có partner tập. Trong lớp em nữ thiếu nam thừa. ( Híc, toàn thành phố, chắc chỉ có lớp này như thế :crazy:)
Chừng nào kiếm được partner chắc nghe lời bác vô QK7 luyện thêm. Thanks bác.
Cách viết văn của bác Warmhard này ,sao giống với cách của bác Hiếu (chỉ là ai đó ) quá ta ;))
tcuongtsn
April 18th, 2012, 08:41 AM
chú thấm tới 2 phần à, anh mi vẫn số O to chà bá nè
Còn anh WV .thì vẫn chữ Ô nè .Chắc phải siêng tới quân khu 7 tập luyện với các trưởng lão thôi :D
WarmHand
April 18th, 2012, 11:06 AM
Cách viết văn của bác Warmhard này ,sao giống với cách của bác Hiếu (chỉ là ai đó ) quá ta ;))
Bác thẩm văn ...kinh quá :drag: . Thì bác không thấy tên thật của WarmHand là Hiếu đó sao. ;))
Phoenix HCMC
April 19th, 2012, 04:49 PM
@mem : Bên nhà Hữu nghị số 31 Lê Duẩn (đối diện sứ quán Mỹ) qua PHCM gửi thư và lời mời anh em yêu thích khiêu vũ đến dự buổi trình diễn của Argentinian Music Company lúc 19h00 ngày 25/4. Đây là buổi gặp gỡ giao lưu văn hóa giữa thành phố và Argentina. Các anh chị nào thích giao lưu và coi trình diễn thì đến xem nhé. Không bán vé đâu.
PHCM sẽ "thiết kế" chương trình dắt CLB ra quân khu 7 dượt Viennese Waltz và giao lưu với bạn bè vào tối thứ 6 ngày 27/4 kẻo các mem nam "than" thấy thương...
WarmHand
April 21st, 2012, 08:04 AM
Nhà 3 lầu mà vắng quá :-/.
xucxich69
April 21st, 2012, 08:10 AM
Nhà 3 lầu mà vắng quá :-/.
Nhà càng cao leo thang càng mỏi chân...
Phoenix HCMC
April 21st, 2012, 09:13 AM
Nhà càng cao leo thang càng mỏi chân...
Đúng vậy. Lên cao chỉ còn toàn nam. Chắc các mem nữ ngại leo cao, "váy tung tăng trước gió" làm các chàng "lé mắt". Nhất là các mem nam của hội đầu óc đục ngầu như bác Xucxich tự kiểm điểm trong "quán thơ 2" :lol:
Bớ nietban, tslam, bluesea.... có thích theo trai lạ thì cũng phải về nhà ăn cơm gia đình rồi muốn đi đâu thì đi chứ.:-/ Nếu không về giữ "trụ cột" các dzai đẹp của Hội như Chali, Xucxich, qteo... tự nộp cho hội Biên Hòa xung "cướp" hết à hà....;))
hanoiboy
April 21st, 2012, 09:14 AM
Em vẫn đang khổ luyện mà 10 phần mới thấm 2 phần ak huhu
cố lên em trai, khổ luyện mới thành tài được
như lovedance66 và trucbinh chẳng hạn:haha:=D>
ncxn
April 21st, 2012, 10:54 AM
hờ hờ gà nhà ta thì tiến bộ roài,
ngày xưa ncxn đã cảnh báo roài cái vụ nam thiếu nữa thừa chỉ có salon và trình độ amateur thoai.
nữ mà khá tí thì "em chỉ thích thi đấu thôi anh ah" , nản toàn tập.
chừ cứ cơ bản mà học qua roài học lại, nhai lên nhai xuống cũng phát hiện nhiều cái hay phết! hì hì
mrga
April 25th, 2012, 09:45 PM
Sao mọi người lại tiếp tục im hơi lặng tiếng thế nhỉ, sắp tới mấy ngày lễ mà không thấy anh chị nào lên chương trình đi off gì cho em đi ké với nhỉ? :(
tcuongtsn
April 26th, 2012, 09:22 AM
Đêm mai ,tại phòng trà tiếng xưa chương trình biểu diễn của cặp (Tuấn Hùng -Thuỳ Vân )
(
Thùy Vân học ballet và violon từ năm 7 tuổi. Năm 11 tuổi, cô sớm được người Sài Gòn biết đến với một tấm huy chương vàng trong cuộc thi nhảy với vũ điệu tango. Từ năm 13 đến 18 tuổi, cô cùng cha là vũ sư Tạ Riệm nổi tiếng trong vai trò hướng dẫn khiêu vũ tại nhiều nhà văn hóa lớn trong thành phố.
Năm 18 tuổi, nữ nghệ sĩ sang Mỹ định cư và đoạt nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi dancesports của Mỹ và quốc tế. Cô tham gia nhiều trung tâm ca nhạc người Việt tại hải ngoại với vai trò dàn dựng, thiết kế thời trang và trình diễn. Ngoài việc lưu diễn và đào tạo vũ công, Thùy Vân cùng chồng là Tuấn Hùng còn làm giám khảo nhiều cuộc thi dancesports.
Chồng của Thùy Vân là Tuấn Hùng định cư tại Pháp từ 6 tuổi. Anh thành thạo ba thứ tiếng Anh, Pháp, Việt, có bằng kỹ sư và cả thanh nhạc tại Pháp.)
tcuongtsn
April 26th, 2012, 09:26 AM
Đêm 27 -4 tại phòng trà (tiếng Xưa ) có chương trình biểu diễn của cặp Vũ công trung tâm thuý nga paris ( Tuấn Hùng _Thuỳ Vân ) .
Ngày 30 -4 chương trinh kết hợp đi sàn ,và xem bắn pháo hoa ( tại công viên đầm sen ,đầu cầu thủ thiêm ) .
tcuongtsn
April 26th, 2012, 09:29 AM
Chương trình ngày 27 -4 : Cặp vũ công trung tâm thuý nga paris biễu diễn tại phòng trà (Tiếng Xưa ) ( Tuấn Hùng -Thuỳ Vân )
Phoenix HCMC
April 26th, 2012, 10:01 AM
Kế hoạch ra sân quân khu 7 tối thứ 6 ngày 27/4 không thực hiện được vì một số học viên nghỉ đi du lịch ngày Lễ sẽ mất vui. Tuy nhiên CLB vẫn học bình thường nên warmhand đừng "lao ra" quân khu 7 để Viennese Waltz nhé. Nếu ai có số mobile anh Hoài (cặp vợ chồng tháng trước mua vé chiêu đãi CLB) thì báo dùm vì hôm qua bác ấy nghỉ học.
PHCM cùng partner và gia đình đi du lịch Đà nẵng và Huế từ ngày 29/4 đến trưa 2/5. Có ai biết ở Huế có sàn nào vui không ? Mấy ông bạn Huế của PHCM ở TP. cho PHCM 1 bản đồ và đánh dấu giới thiệu chỗ ăn, đi chơi và cà phê sân vườn, nhà rường chứ không biết CLB nhảy nhót.
Hanoian
April 26th, 2012, 10:33 AM
Kế hoạch ra sân quân khu 7 tối thứ 6 ngày 27/4 không thực hiện được vì một số học viên nghỉ đi du lịch ngày Lễ sẽ mất vui. Tuy nhiên CLB vẫn học bình thường nên warmhand đừng "lao ra" quân khu 7 để Viennese Waltz nhé. Nếu ai có số mobile anh Hoài (cặp vợ chồng tháng trước mua vé chiêu đãi CLB) thì báo dùm vì hôm qua bác ấy nghỉ học.
PHCM cùng partner và gia đình đi du lịch Đà nẵng và Huế từ ngày 29/4 đến trưa 2/5. Có ai biết ở Huế có sàn nào vui không ? Mấy ông bạn Huế của PHCM ở TP. cho PHCM 1 bản đồ và đánh dấu giới thiệu chỗ ăn, đi chơi và cà phê sân vườn, nhà rường chứ không biết CLB nhảy nhót.
Sàn vui thì hổng dám chắc, nhưng sàn thì có. Mời bác vô "Các CLB khiêu vũ của Việt Nam" HN đã post để xem nhá.
Đến Huế thì HN thích đi thăm Lăng và ngồi nói chuyện với "ông Chacha xứ Huế" hơn!
ncxn
April 26th, 2012, 05:25 PM
Chương trình ngày 27 -4 : Cặp vũ công trung tâm thuý nga paris biễu diễn tại phòng trà (Tiếng Xưa ) ( Tuấn Hùng -Thuỳ Vân )
ở đây ghế vip là $100
thường là $50-70
báo giá trước để các bạn khỏi ...bất ngờ, he he
tcuongtsn
April 27th, 2012, 11:49 AM
Kể ra mà chương trình của Riccacdo va Yulia ,thì dù tối nay có bão và giá cao cũng phải đi xem .Còn Tuấn Hùng và Thuỳ Vân ,chắc là phải nghĩ lại .\:D/
Phoenix HCMC
April 27th, 2012, 01:00 PM
Kể ra mà chương trình của Riccacdo va Yulia ,thì dù tối nay có bão và giá cao cũng phải đi xem .Còn Tuấn Hùng và Thuỳ Vân ,chắc là phải nghĩ lại .\:D/
Vé đắt quá đi coi đau bụng lắm. Thôi để cuối tháng 5 đi coi giải Giang Châu tổ chức vừa cổ động cho phong trào, vừa đông vui mà ...tiết kiệm. Còn không quân ta tự diễn tự khen nhau vậy khà khà....:))
ncxn
April 27th, 2012, 02:24 PM
Tại lần trước định dẫn vợ đi nhưng đến nơi vợ hỏi giá (mình đi gửi xe, bãi trong Sao Biển) . Nghe xong vợ nhất định không xem năn nỉ thế nào cũng không xem nên hai người chạy ra Điểm hẹn SG xem tấu hài.
hờ hờ
tshlam
April 27th, 2012, 05:54 PM
Đúng vậy. Lên cao chỉ còn toàn nam. Chắc các mem nữ ngại leo cao, "váy tung tăng trước gió" làm các chàng "lé mắt". Nhất là các mem nam của hội đầu óc đục ngầu như bác Xucxich tự kiểm điểm trong "quán thơ 2" :lol:
Bớ nietban, tslam, bluesea.... có thích theo trai lạ thì cũng phải về nhà ăn cơm gia đình rồi muốn đi đâu thì đi chứ.:-/ Nếu không về giữ "trụ cột" các dzai đẹp của Hội như Chali, Xucxich, qteo... tự nộp cho hội Biên Hòa xung "cướp" hết à hà....;))
Em vẫn theo dõi tin nhà, nhưng mà bận quá Ms ơi ko làm gì được chỉ đứng ngoài hóng chuyện thôi.
Hôm trước em ra QK7 mà thấy sân ko hoạt động? Ko biết bây giờ đã hoạt động lại chưa?
ncxn
April 27th, 2012, 11:25 PM
hôm đó chắc biết tshlam ra nên họ sợ họ nghỉ đó:))
tcuongtsn
April 28th, 2012, 10:11 AM
Lần trước mình cũng tới quân khu 7 ,nhưng thấy không một bóng người .Thậm chí bạt còn không căng lên ,vẫn để dưới san .Sau đó ,phải vòng tạm ra nhà hát hoà bình .Hy vọng ,sàn vẫn hoạt động .Không lại mất một chỗ luyện wv tốt .:first::second::third:
Phoenix HCMC
April 28th, 2012, 10:44 AM
Em vẫn theo dõi tin nhà, nhưng mà bận quá Ms ơi ko làm gì được chỉ đứng ngoài hóng chuyện thôi.
Hôm trước em ra QK7 mà thấy sân ko hoạt động? Ko biết bây giờ đã hoạt động lại chưa?
Bận việc là tốt kẻo "nhà cư vi bất thiện" hè hè... Miễn sao vui vẻ và vừa ý với công việc của mình là được rồi. Chị hàng ngày phải tự cổ vũ mình đi làm bằng cách đề ra các mục tiêu phấn đấu : (1) đi làm 2 năm nữa có tiền đi du lịch với gia đình (2) Làm 3 năm nữa có thể xây được nhà vườn ở Thủ Đức để nuôi gà, trồng rau sạch, trồng cây ăn trái cuối tuần rủ bạn bè, Hội HCMC về...nhậu (3) Làm 5 năm nữa có thể làm sàn nhảy ngay tại nhà vườn... để anh em mình về quậy. Ôi động cơ đi "cày" toàn là để vui chơi với bạn bè không hà. Không có bạn cuộc đời buồn chán lắm.
Phoenix HCMC
April 28th, 2012, 10:45 AM
Em vẫn theo dõi tin nhà, nhưng mà bận quá Ms ơi ko làm gì được chỉ đứng ngoài hóng chuyện thôi.
Hôm trước em ra QK7 mà thấy sân ko hoạt động? Ko biết bây giờ đã hoạt động lại chưa?
Bận việc là tốt kẻo "nhàn cư vi bất thiện" hè hè... Miễn sao vui vẻ và vừa ý với công việc của mình là được rồi. Chị hàng ngày phải tự cổ vũ mình đi làm bằng cách đề ra các mục tiêu phấn đấu : (1) đi làm 2 năm nữa có tiền đi du lịch với gia đình (2) Làm 3 năm nữa có thể xây được nhà vườn ở Thủ Đức để nuôi gà, trồng rau sạch, trồng cây ăn trái, cuối tuần rủ bạn bè, Hội HCMC về...nhậu (3) Làm 5 năm nữa có thể làm sàn nhảy ngay tại nhà vườn... để anh em mình về quậy. Ôi động cơ đi "cày" toàn là để vui chơi với bạn bè không hà. Sống lâu rồi mới thấy không có bạn cuộc đời buồn chán lắm.
thaovy
April 28th, 2012, 10:55 AM
Xin được chào các Anh chi, Em vừa bập bẹ đi tập dance và phát hiện ra nhiều điều thú vị quá. Lặn lội vào đây chạy theo các AC để học hỏi. Mong được AC chia sẻ.
P/s: E chỉ học salon, k phải dancesport thì có được ngồi đây k ạh?:)
ncxn
April 28th, 2012, 11:12 AM
Xin được chào các Anh chi, Em vừa bập bẹ đi tập dance và phát hiện ra nhiều điều thú vị quá. Lặn lội vào đây chạy theo các AC để học hỏi. Mong được AC chia sẻ.
P/s: E chỉ học salon, k phải dancesport thì có được ngồi đây k ạh?:)
Chào bạn!
Học là vấn đề và "ngồi đây" là vấn đề khác, nên cứ thỏa mái nơi đây.
Phoenix HCMC
April 28th, 2012, 11:36 AM
Xin được chào các Anh chi, Em vừa bập bẹ đi tập dance và phát hiện ra nhiều điều thú vị quá. Lặn lội vào đây chạy theo các AC để học hỏi. Mong được AC chia sẻ.
P/s: E chỉ học salon, k phải dancesport thì có được ngồi đây k ạh?:)
Em ơi Hội này kết nhau lâu bền là vì thích "8" chứ không phải vì thích học Dancesport đâu. Em mà tham gia các mem nam thích lắm vì trái ngược với các hội khác, hội này "dương thịnh âm suy". Qua diễn đàn này mới thấy chưa chắc nữ thích "8" hơn nam. Em vào đường hoàng ngồi chễm chệ giữa nhà đi cho gia đình HCMC cân bằng âm dương. Bảo đảm các mem mừng lắm=D>
thaovy
April 28th, 2012, 11:48 AM
Da, e cảm ơn chi Phoenix và anh ncxn đã welcome E nhé. Thích quá vì vửa được 8, vừa xóa được nỗi ám ảnh thiếu nam khi đi học của E.
. Dạo này e cứ như tương tư rumba, tango... akak. Chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ nhé.
WarmHand
April 28th, 2012, 12:08 PM
Mấy bữa rày bận quá không lên lớp thầy Ảnh được ... nhớ mấy bạn nữ quá....:))
WarmHand
April 28th, 2012, 12:15 PM
Xin được chào các Anh chi, Em vừa bập bẹ đi tập dance và phát hiện ra nhiều điều thú vị quá. Lặn lội vào đây chạy theo các AC để học hỏi. Mong được AC chia sẻ.
P/s: E chỉ học salon, k phải dancesport thì có được ngồi đây k ạh?:)
Nếu mới tập dance thì tốt nhất là bạn đi học Dancesport luôn đi vì dáng của người tập DS rất đẹp, nghe nhạc chuẩn.
Học Salon rồi chuyển qua DS thì sau này rất khó sửa dáng. Nữ học DS tốt thì ko cần học Salon vẫn có thể đi sàn với các kép Salon được.
xucxich69
April 29th, 2012, 12:27 AM
(2) Làm 3 năm nữa có thể xây được nhà vườn ở Thủ Đức để nuôi gà, trồng rau sạch, trồng cây ăn trái, cuối tuần rủ bạn bè, Hội HCMC về...nhậu
Bác cho em hỏi ngu một câu ạ, bác làm thế nào mà chỉ 3 năm (không ăn hối lộ) mà xây được "nhà" vườn (em đóng ngoặc kép vì nghĩ tầm cỡ như bác nhà vườn chắc là cái vila vườn) chứ em làm 30 năm rồi, xây cái vila mà nó cứ chỉ to như cái vali. Bác thiện tâm bày cho em với, muôn vàn đội ơn bác...
mrga
April 29th, 2012, 12:32 AM
Da, e cảm ơn chi Phoenix và anh ncxn đã welcome E nhé. Thích quá vì vửa được 8, vừa xóa được nỗi ám ảnh thiếu nam khi đi học của E.
. Dạo này e cứ như tương tư rumba, tango... akak. Chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ nhé.
Chị vào đây là trúng ổ rồi, có rất nhiều anh nam đẹp trai phong độ, hiên lành diển hình là anh ncxn đó chị =D>
CPATUANDOAN
April 30th, 2012, 11:18 PM
... Và còn cả @mrga nữa chứ! Hãy đến và chứng kiến! Sẽ không ngoài kỳ vọng của bạn...Yeah!
Chị vào đây là trúng ổ rồi, có rất nhiều anh nam đẹp trai phong độ, hiên lành diển hình là anh ncxn đó chị =D>
chali
May 1st, 2012, 07:47 PM
Iem thì k dám kết luận về độ chuẩn của nhạc Vn trong DS nhưng đã thử nhảy bản Sài Gòn đẹp lắm mà sao thấy k ra chất DS được, iem định biểu diễn 1 bài cha cha hoặc rumba trong ngày hội diễn văn nghệ mừng sinh nhật Bác tới nhưng k tìm được bản nhạc VN nào vừa ý nghĩa vừa phù hợp cho DS. Bác nào cao thủ giúp iem 1 bản nhạc hoặc cắt ghép điều chỉnh bản Sài Gòn đẹp lắm cho phù hợp, iem xin cảm ơn và hậu tạ.
Bác xucxich đâu rồi nhỉ? Gắng mà giúp bác Tran Hoi một lần nữa đi, có hậu tạ đó!
xucxich69
May 2nd, 2012, 02:39 PM
Bác xucxich đâu rồi nhỉ? Gắng mà giúp bác Tran Hoi một lần nữa đi, có hậu tạ đó!
Chịu thôi, tối qua mới vào diễn đàn đọc tin này rồi lục tung mọi nơi tìm kiếm mà chẳng thể nào tìm được phiên bản bài saigon nào có hoà âm đủ đô để dùng cho DS, toàn hoà âm để hát. Bác TranHoi nên dùng nhạc ngoại thôi, muốn nhạc Việt làm nền quả là khó.
Tiện đây cũng nói thêm tựa gốc của bài hát chỉ là saigon chứ không phải saigon đẹp lắm... Cũng như bài 60 năm điệu twist cũng của cố nhạc sĩ Y Vân tự nhiên cũng được quần chúng hát hò gắn thêm hai từ cuộc đời (60 năm cuộc đời).
Thậm chí mấy bác "trẻ lâu" như tớ và bác Chali bây giờ toàn hát 90 năm cuộc đời cho nó "thọ" thêm vài chục năm nữa... vì nhạc sĩ Y Vân qua đời năm 60 tuổi.
Tran Hoi
May 2nd, 2012, 03:34 PM
Chịu thôi, tối qua mới vào diễn đàn đọc tin này rồi lục tung mọi nơi tìm kiếm mà chẳng thể nào tìm được phiên bản bài saigon nào có hoà âm đủ đô để dùng cho DS, toàn hoà âm để hát. Bác TranHoi nên dùng nhạc ngoại thôi, muốn nhạc Việt làm nền quả là khó.
Tiện đây cũng nói thêm tựa gốc của bài hát chỉ là saigon chứ không phải saigon đẹp lắm... Cũng như bài 60 năm điệu twist cũng của cố nhạc sĩ Y Vân tự nhiên cũng được quần chúng hát hò gắn thêm hai từ cuộc đời (60 năm cuộc đời).
Thậm chí mấy bác "trẻ lâu" như tớ và bác Chali bây giờ toàn hát 90 năm cuộc đời cho nó "thọ" thêm vài chục năm nữa... vì nhạc sĩ Y Vân qua đời năm 60 tuổi.
Trời, em biết đâu, tìm ở topic nhac Viet cho DS thấy tên bài vậy rồi search ở các trang âm nhạc thì thấy toàn là Sài gòn đẹp lắm, mà có sao đâu bác, mấy vị giám khảo đâu có rành nhạc như bác mà biết, thậm chí giới thiệu là bản Sài Gòn họ còn cho là mình sai chứ lị.
thaovy
May 3rd, 2012, 11:36 AM
Nếu mới tập dance thì tốt nhất là bạn đi học Dancesport luôn đi vì dáng của người tập DS rất đẹp, nghe nhạc chuẩn.
Học Salon rồi chuyển qua DS thì sau này rất khó sửa dáng. Nữ học DS tốt thì ko cần học Salon vẫn có thể đi sàn với các kép Salon được.
E đi học rồi mới biết DS khác học salon. E đang làm ở Q1 nên chỉ cần chạy 1 phút là tới CVHLD. Đến với DS cũng là rất tình cờ, một ngày đẹp trời e được một người bạn dẫn đến CVHLD đấy ah. Ngoài Q1 thì có chỗ nào để học DS được vậy A? E hơi ngại đi học 1 mình nên chắc cũng phải ngó ngang xem duyên số có đưa đầy e tới được với DS k nữa... Thanks A vì lời gợi ý nhé.
WarmHand
May 3rd, 2012, 12:24 PM
E đi học rồi mới biết DS khác học salon. E đang làm ở Q1 nên chỉ cần chạy 1 phút là tới CVHLD. Đến với DS cũng là rất tình cờ, một ngày đẹp trời e được một người bạn dẫn đến CVHLD đấy ah. Ngoài Q1 thì có chỗ nào để học DS được vậy A? E hơi ngại đi học 1 mình nên chắc cũng phải ngó ngang xem duyên số có đưa đầy e tới được với DS k nữa... Thanks A vì lời gợi ý nhé.
Bạn có thể ghé thăm HCMC DS club, Số 8 Phan Đang Lưu, Bình Thạnh. Từ Quận 1 chạy qua rất gần. Lớp 2-4-6 khá đông các bạn nam, toàn các chàng lịch sự, gallant , đẹp " giai". Thày Lê Ảnh dạy rất nhiệt tình , cuốn hút và cực manly.
Mới học cơ bản thì chịu khó... tập một mình và giao lưu với các bạn nam cùng lớp. Được dăm tháng lên chân rồi thì tự dưng các chàng sẽ tranh nhau xếp hàng xin làm partner. Cố gắng nhé.
Phoenix HCMC
May 3rd, 2012, 04:17 PM
E đi học rồi mới biết DS khác học salon. E đang làm ở Q1 nên chỉ cần chạy 1 phút là tới CVHLD. Đến với DS cũng là rất tình cờ, một ngày đẹp trời e được một người bạn dẫn đến CVHLD đấy ah. Ngoài Q1 thì có chỗ nào để học DS được vậy A? E hơi ngại đi học 1 mình nên chắc cũng phải ngó ngang xem duyên số có đưa đầy e tới được với DS k nữa... Thanks A vì lời gợi ý nhé.
Nếu bạn muốn tìm chỗ học DS ở quận 1 thì có thể đến Khánh Thi Studio. Tuy nhiên mình không chắc Khánh Thi dạy hay chỉ có học trò của KT dạy thôi? Bạn nên tìm hiểu chương trình dạy ở từng CLB có phù hợp với mục đích của mình không ? Học để đi thi đấu, trình diễn hay học để vui chơi giải trí ? hay muốn học căn bản lâu dài? Hơn nữa học môn này không chơi chơi ngắn hạn đâu mà học lâu dài, học hoài hoài đấy nên "style chơi" giống nhau cũng rất quan trọng.
Bên số 8 Phan Đăng Lưu chương trình dạy căn bản (syllabus) phù hợp cho các đối tượng muốn nắm vững hệ thống từ thấp lên cao. Đối tượng sinh viên, người đi làm có lẽ sẽ thích ở đây vì mọi người thân thiện, giúp đỡ nhau, không có ganh tị, hay "biểu diễn" lấy le. Như Warmhand nói lớp 2,4,6 nhiều nam hơn (đẹp zdai thì tùy mắt mỗi người) nhưng các men ở đây tính kỷ luật cao. Học viên cũng rất siêng năng đi sớm về trễ và tính độc lập, tự tập cao. Lớp kết thúc 20h15 nhưng học viên toàn ở lại tập với nhau đến gần 21h00. Học viên hay giỡn "lớp này đuổi cũng không chịu về". :D
Phoenix HCMC
May 3rd, 2012, 04:18 PM
E đi học rồi mới biết DS khác học salon. E đang làm ở Q1 nên chỉ cần chạy 1 phút là tới CVHLD. Đến với DS cũng là rất tình cờ, một ngày đẹp trời e được một người bạn dẫn đến CVHLD đấy ah. Ngoài Q1 thì có chỗ nào để học DS được vậy A? E hơi ngại đi học 1 mình nên chắc cũng phải ngó ngang xem duyên số có đưa đầy e tới được với DS k nữa... Thanks A vì lời gợi ý nhé.
Nếu bạn muốn tìm chỗ học DS ở quận 1 thì có thể đến Khánh Thi Studio. Tuy nhiên mình không chắc Khánh Thi dạy hay chỉ có học trò của KT dạy thôi? Bạn nên tìm hiểu chương trình dạy ở từng CLB có phù hợp với mục đích của mình không ? Học để đi thi đấu, trình diễn hay học để vui chơi giải trí ? hay muốn học căn bản lâu dài? Tuy nhiên, học môn này chắc không ngắn hạn có thể chơi được đâu mà xác định trước học lâu dài, học hoài hoài nên "style chơi" giống nhau cũng rất quan trọng.
Bên số 8 Phan Đăng Lưu chương trình dạy căn bản (syllabus) phù hợp cho các đối tượng muốn đi theo hệ thống từ thấp lên cao. Đối tượng sinh viên, người đi làm có lẽ sẽ thích ở đây vì hơn 80% học viên là đối tượng này. Mọi người thân thiện, giúp đỡ nhau, không có ganh tị, hay "biểu diễn" lấy le. Như Warmhand nói lớp 2,4,6 nhiều nam hơn (đẹp zdai thì tùy mắt mỗi người) nhưng các men ở đây tính kỷ luật cao. Học viên cũng rất siêng năng đi sớm về trễ tự tập, không phụ thuộc vào Thầy hay bất cứ ai. Lớp kết thúc 20h15 nhưng học viên toàn ở lại tập với nhau đến gần 21h00. Học viên hay giỡn "lớp này đuổi cũng không chịu về". :D
Tran Hoi
May 3rd, 2012, 04:20 PM
Bác HN ơi, bác xóa bài em post lặp thì phải hiển thị bài post đầu chứ, chả nhẽ cứ lặp là lại delete hết đi sao???
ncxn
May 3rd, 2012, 05:05 PM
bác xucxich khi nào off em thỉnh giáo về guitar thùng phát, đang bí nhiều chỗ quá mà già roài ngại đi học ở trung tâm quá.
tcuongtsn
May 3rd, 2012, 05:45 PM
bác xucxich khi nào off em thỉnh giáo về guitar thùng phát, đang bí nhiều chỗ quá mà già roài ngại đi học ở trung tâm quá.
Già roài thì đến nhà cô giáo ,học riêng .Chất lượng ,hiệu quả ,tiết kiệm thời gian và kinh phí tính ra cũng không đắt .:)
ncxn
May 3rd, 2012, 08:23 PM
có cô giáo chịu dạy thì nói gì nữa anh.
chali
May 4th, 2012, 11:51 AM
bác xucxich khi nào off em thỉnh giáo về guitar thùng phát, đang bí nhiều chỗ quá mà già roài ngại đi học ở trung tâm quá.
Ngày xửa ngày xưa, hằng đêm bác ấy thường chơi trống trong ban nhạc chứ đâu có chuyên về guitar mà bạn định nhờ cậy.
Ngày nay-khi đã ở lứa tuổi về chiều-chỉ ở nhà làm những việc không tên. Trưa trưa-chiều chiều ngồi trước đống chén bát, xoong nồi, bác ấy thường lấy đó làm trống da gõ vào cho đỡ ngứa tay. Và hằng đêm, khi cơn đam mê nghề nghiệp trỗi dậy thì bác ấy cũng lấy dùi ra gõ, cố gõ cho bằng được vào trống da cho thỏa mãn đấy bạn ncnx ạ.
xucxich69
May 4th, 2012, 05:46 PM
Ngày xửa ngày xưa, hằng đêm bác ấy thường chơi trống trong ban nhạc chứ đâu có chuyên về guitar mà bạn định nhờ cậy.
Ngày nay-khi đã ở lứa tuổi về chiều-chỉ ở nhà làm những việc không tên. Trưa trưa-chiều chiều ngồi trước đống chén bát, xoong nồi, bác ấy thường lấy đó làm trống da gõ vào cho đỡ ngứa tay. Và hằng đêm, khi cơn đam mê nghề nghiệp trỗi dậy thì bác ấy cũng lấy dùi ra gõ, cố gõ cho bằng được vào trống da cho thỏa mãn đấy bạn ncnx ạ.
Quen nghề rồi, nhẹ nhàng uyển chuyển chứ không phải cố đâu bác ạ.
xucxich69
May 4th, 2012, 08:21 PM
Ngày xửa ngày xưa, hằng đêm bác ấy thường chơi trống trong ban nhạc chứ đâu có chuyên về guitar mà bạn định nhờ cậy.
Ngày nay-khi đã ở lứa tuổi về chiều-chỉ ở nhà làm những việc không tên. Trưa trưa-chiều chiều ngồi trước đống chén bát, xoong nồi, bác ấy thường lấy đó làm trống da gõ vào cho đỡ ngứa tay. Và hằng đêm, khi cơn đam mê nghề nghiệp trỗi dậy thì bác ấy cũng lấy dùi ra gõ, cố gõ cho bằng được vào trống da cho thỏa mãn đấy bạn ncnx ạ.
Cái nghề gõ này
xucxich69
May 5th, 2012, 07:10 AM
Ngày xửa ngày xưa, hằng đêm bác ấy thường chơi trống trong ban nhạc chứ đâu có chuyên về guitar mà bạn định nhờ cậy.
Ngày nay-khi đã ở lứa tuổi về chiều-chỉ ở nhà làm những việc không tên. Trưa trưa-chiều chiều ngồi trước đống chén bát, xoong nồi, bác ấy thường lấy đó làm trống da gõ vào cho đỡ ngứa tay. Và hằng đêm, khi cơn đam mê nghề nghiệp trỗi dậy thì bác ấy cũng lấy dùi ra gõ, cố gõ cho bằng được vào trống da cho thỏa mãn đấy bạn ncnx ạ.
Đã là nghề nghiệp rồi thì không phải cố đâu bác
xucxich69
May 5th, 2012, 07:15 AM
Chịu thua... hôm qua đến giờ cứ post bài nào có Quote là mất tiêu luôn bài đó. Post lại thì cũng chẳng thấy bài của minh đâu, chỉ có cái thông báo lạnh lùng là bài bị xóa vi post trùng. Mất công quá, từ giờ chắc chỉ ghé vào diễn đàn xem xong đi ra cho nó khỏe. Cáo lỗi với các bác thôi.
Tran Hoi
May 5th, 2012, 08:21 AM
Chịu thua... hôm qua đến giờ cứ post bài nào có Quote là mất tiêu luôn bài đó. Post lại thì cũng chẳng thấy bài của minh đâu, chỉ có cái thông báo lạnh lùng là bài bị xóa vi post trùng. Mất công quá, từ giờ chắc chỉ ghé vào diễn đàn xem xong đi ra cho nó khỏe. Cáo lỗi với các bác thôi.
Em cũng đã phản ánh với bác HN rùi, k post được mới post lặp, nhưng post lặp mấy cũng tiêu cả bài lặp và bài lần đầu
Phoenix HCMC
May 5th, 2012, 09:02 AM
Ấy đừng bỏ nhà đi bụi đời Xucxich. Em toàn làm như vầy nè :
1. Vào reply with quote xong đánh những gì bác thích
2. Copy toàn bộ kệ cả phần quote mà bác muốn giữ
3. Gửi đi toàn bộ. Tất nhiên sẽ bị cáo lỗi
4. Lộn ra ngoài và quay lại đánh lại vài chữ khoảng 10 ký tự. Nó sẽ chấp nhận
5. Sửa bài viết bàng cách dán toàn bộ những gì bác copy và nhấn save. Kỳ này bài dài mấy cũng chấp nhận hết.
Phoenix HCMC
May 5th, 2012, 09:03 AM
Ấy đừng bỏ nhà đi bụi đời Xucxich. Em toàn làm như vầy nè :
1. Vào reply with quote xong đánh những gì bác thích
2. Copy toàn bộ kệ cả phần quote mà bác muốn giữ
3. Gửi đi toàn bộ. Tất nhiên sẽ bị cáo lỗi
4. Lộn ra ngoài Forum và quay lại topic đánh lại vài chữ khoảng 10 ký tự. Nó sẽ chấp nhận
5. Nhấn Edit post và dán toàn bộ những gì bác copy, xong nhấn save. Kỳ này bài dài mấy cũng chấp nhận hết.
Báo cáo bác để post comment này Em vừa phải làm 5 công đoạn trên đó. Ham "8" nên phải chấp nhận thêm 3 công đoạn thôi bác à.
ncxn
May 5th, 2012, 09:05 AM
Các bác bình tĩnh đợi admin fix lỗi thôi, nhiều lỗi có khi admin mò hoài cũng hổng ra ý.
tcuongtsn
May 5th, 2012, 10:37 AM
Hôm nào đi OFF với bác Xucxich69 ,em xin học tập bác về sự tập chung (rất tập chung ,trong bài nhảy ) .Và sự trau chuốt trong từng động tác .Không dám hỏi về ghita thùng ,vì em học đàn điện tử .:happy69:
Phoenix HCMC
May 6th, 2012, 12:01 PM
@Chali : 27/5 này giải của Sagadance. Chali và chị Hà có tập kịp để tham gia ủng hộ phong trào do Giang Châu khởi xướng không ? Em biết là CLB mình 1 năm qua chỉ tập cơ bản, chưa làm bài thi cho bất cứ học viên nào hết. Thời gian gần đây Chali không khỏe nữa. Nhưng Chali là "biểu tượng" của tinh thần ham học hỏi (1 tháng bác có mặt ở CLB hết 30 ngày rùi mà:D) thì việc tham gia thi đấu của Chali rất có ý nghĩa. Chali quyết định gấp, nếu OK em sẽ trao đổi với HLV kèm gấp cho anh và chị Hà.
chali
May 6th, 2012, 03:06 PM
@Chali : 27/5 này giải của Sagadance. Chali và chị Hà có tập kịp để tham gia ủng hộ phong trào do Giang Châu khởi xướng không ? Em biết là CLB mình 1 năm qua chỉ tập cơ bản, chưa làm bài thi cho bất cứ học viên nào hết. Thời gian gần đây Chali không khỏe nữa. Nhưng Chali là "biểu tượng" của tinh thần ham học hỏi (1 tháng bác có mặt ở CLB hết 30 ngày rùi mà:D) thì việc tham gia thi đấu của Chali rất có ý nghĩa. Chali quyết định gấp, nếu OK em sẽ trao đổi với HLV kèm gấp cho anh và chị Hà.
Đúng như chị nhận xét! Chali chăm chỉ học hỏi vì thấy rằng việc học tập của mình chẳng khác gì một cuộc du lịch. Càng đi càng thích thú vì được khám phá ra nhiều miền đất lạ, càng thấy mình quá nhỏ bé so với vũ trụ bao la, bát ngát.
qteo
May 7th, 2012, 09:18 AM
Mấy bữa rày bận quá không lên lớp thầy Ảnh được ... nhớ mấy bạn nữ quá....:))
"Thiệt thà, dũng cảm" quá nhỉ ? Chắc cũng khá "khiêm tốn" nữa phải không ? Thật là ngưỡng mộ !
:):):)
qteo
May 7th, 2012, 09:24 AM
Ngày xửa ngày xưa, hằng đêm bác ấy thường chơi trống trong ban nhạc chứ đâu có chuyên về guitar mà bạn định nhờ cậy.
Ngày nay-khi đã ở lứa tuổi về chiều-chỉ ở nhà làm những việc không tên. Trưa trưa-chiều chiều ngồi trước đống chén bát, xoong nồi, bác ấy thường lấy đó làm trống da gõ vào cho đỡ ngứa tay. Và hằng đêm, khi cơn đam mê nghề nghiệp trỗi dậy thì bác ấy cũng lấy dùi ra gõ, cố gõ cho bằng được vào trống da cho thỏa mãn đấy bạn ncnx ạ.
Có ở gần nhà không mà sao bác biết rành quá vậy? Hay là đồng cảnh ngộ nên dẽ hiểu nhau hả bác ?
:):):)
qteo
May 7th, 2012, 09:30 AM
Ngày xửa ngày xưa, hằng đêm bác ấy thường chơi trống trong ban nhạc chứ đâu có chuyên về guitar mà bạn định nhờ cậy.
Ngày nay-khi đã ở lứa tuổi về chiều-chỉ ở nhà làm những việc không tên. Trưa trưa-chiều chiều ngồi trước đống chén bát, xoong nồi, bác ấy thường lấy đó làm trống da gõ vào cho đỡ ngứa tay. Và hằng đêm, khi cơn đam mê nghề nghiệp trỗi dậy thì bác ấy cũng lấy dùi ra gõ, cố gõ cho bằng được vào trống da cho thỏa mãn đấy bạn ncnx ạ.
Bác có ở gần nhà bác ấy không mà rành quá vậy bác? Hay là hoàn cảnh giống nhau nên dễ hiểu nhau ?
:):):)
chali
May 7th, 2012, 03:16 PM
@Chali : 27/5 này giải của Sagadance. Chali và chị Hà có tập kịp để tham gia ủng hộ phong trào do Giang Châu khởi xướng không ? Em biết là CLB mình 1 năm qua chỉ tập cơ bản, chưa làm bài thi cho bất cứ học viên nào hết. Thời gian gần đây Chali không khỏe nữa. Nhưng Chali là "biểu tượng" của tinh thần ham học hỏi (1 tháng bác có mặt ở CLB hết 30 ngày rùi mà ) thì việc tham gia thi đấu của Chali rất có ý nghĩa. Chali quyết định gấp, nếu OK em sẽ trao đổi với HLV kèm gấp cho anh và chị Hà.
Vâng!!! Chị nhận xét đúng quá, Chali coi học dancesport như một cuộc đi du lịch vậy. Cành đi càng khám phá ra nhiều điều mới mẻ, thú vị. Mỗi ngày lại ngộ ra những điều tưởng mình đã biết nhưng là chưa biết thật.
Chỉ với những động tác cơ bản thôi đã có biết bao điều muốn nói: ánh mắt hướng về đâu như muốn nói lên điều gì với người đối diện? Chuyển động của vai đi cùng với tay sao cho nhịp nhàng uyển chuyển. Rồi lại đến thân và hông, với cơ thể thì nó là một nhưng trong dancesport nó có thể tách rời nhau một cách rõ ràng để chuyển động.
Đôi chân ư? Điều này có lẽ Chali không bàn cãi nhiều vì nó quá nhiều bí ẩn. Chali nghĩ rằng hãy để nó tự lên tiếng.
Trọng tâm!!! Đối với Chali, đây cũng là vấn đề khó khăn, gai góc lắm PHCM à. Nhớ như in trong đầu lời thầy Lê Ảnh và thầy Quý Lâm từng chỉ dẫn:
" Khi di chuyển phải biết nội lực của mình phát ra từ đâu? Trọng tâm đặt ở chỗ nào và khi nào thì bắt đầu chuyển trọng tâm?
Lại còn phải học tự khám phá cơ thể mình xem cơ nào, nhóm cơ nào bắt đầu hoạt động trong chuyển động (đừng để thầy khám phá cơ thể mình thì... khổ đấy!).
Túm lại là Chali còn đang trong thời kỳ thai nghén, còn phải được bồi dưỡng nhiều nhiều mới dám nghĩ-chỉ dám nghĩ thôi-đến ngày ra sàn thi đấu ở cấp phường chứ chưa nói là cấp quận,
Quá nhiều điều còn phải nói (viết) nhưng viết nhiều thì bài của mình post không hiện lên diễn đàn nên thôi vậy.
(Bài post trả lời vào trưa hôm qua bị mất tiêu rồi nên giờ mới viết lại được.)
WarmHand
May 7th, 2012, 03:55 PM
"Thiệt thà, dũng cảm" quá nhỉ ? Chắc cũng khá "khiêm tốn" nữa phải không ? Thật là ngưỡng mộ !
:):):)
Lâu lắm rồi mới có người nói ngưỡng mộ mình... Ôi ! giá như là lời của một bạn nữ :drag: :lol:
Khà khà...... em chỉ thiệt thà thôi ( mặc dù tuổi cũng hơi già).
Hổng nói...sao mấy bạn nữ biết mà chiếu cố cho mình được. Khiêu vũ mà tập chay thì chán lắm. >:D
Phoenix HCMC
May 8th, 2012, 10:06 AM
@chali : Tối hôm trước chị Hà tel cho em và có cùng băn khoăn như Chali. So với nhiều người lứa tuổi U60 thì Chali và chị Hà rất khá đấy:D. Việc học thì chẳng riêng Chali mà tất cả mọi người kể cả những người được coi vũ sư, vũ công hàng đầu của VN còn phải học nhiều lắm. Chẳng cần so với Châu Âu, so với các nước Châu Á, chúng ta đi thi may mắn lắm vào được vòng thứ 2 còn thì hầu như "đội sổ". Em vừa coi kết quả thi WDSF 2012 do Vaio post xong. Chali và chị Hà không phải băn khoăn mình còn chưa hoàn hảo đâu.:D
Thực ra hoạt động của CLB không vì mục đích thi đấu. Sở (chị Hiền) và trung tâm TDTT Bình Thạnh chưa bao giờ tạo áp lực CLB phải thi đấu, phải có thành tích. Họ đều thống nhất định hướng của CLB "nhắm vào người dân thường làm phong trào rồi mới chọn lọc để thi đấu...". Hơn nữa, PHCM cũng không tin tưởng các giải của VN về chất lượng chuyên môn cũng như tính khách quan của trọng tài nên không mặn mà giục học viên thi đấu lấy huy chương đâu. Thực tế có trọng tài nào của VN mình tập huấn bài bản và vượt qua được test để vào danh sách adjudicator của WDSF hay WDC đâu? Mà người Việt mình lại hay có tính cả nể, sợ mất lòng bạn bè sau kỳ thi nên mỗi vị trọng tài chỉ cần nương tay 1 tí là kết quả sai lệch ...hàng dặm rồi.
PHCM cũng nhìn 1 khía cạnh khác của KVTT. Ai học thì cũng muốn chơi hoặc thể hiện điều mình học. Các sàn nhảy của Tp. thì quá nhỏ không đủ tiêu chuẩn cho Dancesport, hoặc không lót gỗ thì nhảy cũng chẳng đã. CLB Sagadance, Quang Lục và Khánh Thi tổ chức các giải để học viên được thực hành, được chơi với nhau và chơi với học viên của các CLB khác....cũng hữu ích phát triển phong trào. PHCM và các HLV cân nhắc giữa mục tiêu trước mắt (xây dựng văn hóa cho CLB), ủng hộ cho các CLB khác phát triển phong trào và đánh giá trong số học viên ai hội đủ cả 2 yếu tố văn hóa và khả năng chuyên môn thì thấy có 4 người là Chali, chị Hà, Nxcn và Huyền. Nếu sắp xếp thứ tự mong muốn thì CLB mong muốn các VĐV của mình đoạt "giải Phong cách" nhiều hơn đoạt HCV trong các giải thi đấu KVTT ở VN (học viên đã được học bài thi đâu mà đòi HCV hì hì...:haha:).
Tuy nhiên, Chali và Ncxn đều không muốn thi và CLB tôn trọng quyền tự do quyết định của các học viên.
Body Emotion
May 8th, 2012, 10:39 AM
Xin cho hỏi thầy Lâm có phải Quế Lâm không? Và nếu đúng hiện đang tập tại đầu vậy các bạn?
chali
May 8th, 2012, 10:59 AM
Xin cho hỏi thầy Lâm có phải Quế Lâm không? Và nếu đúng hiện đang tập tại đầu vậy các bạn?
Xin được nói lại và trả lời cho rõ như sau:
Thầy Lã Quý Lâm hiện đang dạy tại CLB Dancesport HCMC, số 08 Phan Đăng Lưu-Quận Bình Thạnh-TP/HCM vào các tối thứ 3-5-7 và chiều CN.
Tại Cung Văn Hóa Lao Động vào các tối thứ 2-4-6 và dạy riêng cho một số HV theo thời gian linh động.
ncxn
May 8th, 2012, 10:59 AM
Xin cho hỏi thầy Lâm có phải Quế Lâm không? Và nếu đúng hiện đang tập tại đầu vậy các bạn?
Quý lâm hay Quế lâm
Phoenix HCMC
May 8th, 2012, 01:05 PM
Sáng nay PHCM vừa trả lời 1 phụ huynh hỏi học Dancesport cho con sau khi xem BNHV, và Got Talent muốn đi học để tham gia các cuộc thi "tài năng" như các chương trình giải trí nhan nhản trên TV hiện nay. PHCM có cảm xúc lẫn lộn, không thể phủ nhận các chương trình giải trí này cũng giúp PR cho bộ môn dancesport. Nhưng buồn buồn vì mọi người hiểu lầm là học dancesport dễ lắm, chỉ cần vài tuần như các ngôi sao trong BNHV là có thể thành VĐV thi đấu dancesport được rồi.:((. PHCM giải thích " học KVTT cũng như học văn hóa, học múa ballet không thể chỉ trong thời gian ngắn đi thi được. Với Dancesport các học viên ở CLB phải mất ít nhất 2 năm để học xong cơ bản Đồng, Bạc rồi mới học thi đấu được....". Bà Mẹ vẫn cứ hỏi đi hỏi lại nếu cháu có tài năng thì có được thi đấu không? PHCM thấy "oải" vì dường như phụ huynh muốn các bé thành sao , nổi tiếng nhiều hơn. Nhưng muốn thành công phải khổ luyện. Liệu những người thích thành sao sớm có chịu khổ luyện không ?
Tran Hoi
May 8th, 2012, 02:36 PM
Kính gửi bác Chali,
Bác Chali ơi, em đã dựng bài rumba biểu diễn theo bản nhạc này
http://www.mediafire.com/?v93uk7bbkt4cz96
Bác giúp em cho nhỏ volume ở phần kết xuống với.
Chân thành cảm ơn bác.
Maskman
May 8th, 2012, 03:04 PM
Mà người Việt mình lại hay có tính cả nể, sợ mất lòng bạn bè sau kỳ thi nên mỗi vị trọng tài chỉ cần nương tay 1 tí là kết quả sai lệch ...hàng dặm rồi.
Bạn Phoenix HCMC có thể chỉ đích danh trọng tài nào đã có hành vi như bạn đã nói ở trên không?
TaTango
May 8th, 2012, 03:30 PM
Vâng!!! Chị nhận xét đúng quá, Chali coi học dancesport như một cuộc đi du lịch vậy. Cành đi càng khám phá ra nhiều điều mới mẻ, thú vị. Mỗi ngày lại ngộ ra những điều tưởng mình đã biết nhưng là chưa biết thật.
Chỉ với những động tác cơ bản thôi đã có biết bao điều muốn nói: ánh mắt hướng về đâu như muốn nói lên điều gì với người đối diện? Chuyển động của vai đi cùng với tay sao cho nhịp nhàng uyển chuyển. Rồi lại đến thân và hông, với cơ thể thì nó là một nhưng trong dancesport nó có thể tách rời nhau một cách rõ ràng để chuyển động.
Đôi chân ư? Điều này có lẽ Chali không bàn cãi nhiều vì nó quá nhiều bí ẩn. Chali nghĩ rằng hãy để nó tự lên tiếng.
Trọng tâm!!! Đối với Chali, đây cũng là vấn đề khó khăn, gai góc lắm PHCM à. Nhớ như in trong đầu lời thầy Lê Ảnh và thầy Quý Lâm từng chỉ dẫn:
" Khi di chuyển phải biết nội lực của mình phát ra từ đâu? Trọng tâm đặt ở chỗ nào và khi nào thì bắt đầu chuyển trọng tâm?
Lại còn phải học tự khám phá cơ thể mình xem cơ nào, nhóm cơ nào bắt đầu hoạt động trong chuyển động (đừng để thầy khám phá cơ thể mình thì... khổ đấy!).
Túm lại là Chali còn đang trong thời kỳ thai nghén, còn phải được bồi dưỡng nhiều nhiều mới dám nghĩ-chỉ dám nghĩ thôi-đến ngày ra sàn thi đấu ở cấp phường chứ chưa nói là cấp quận,
Quá nhiều điều còn phải nói (viết) nhưng viết nhiều thì bài của mình post không hiện lên diễn đàn nên thôi vậy.
(Bài post trả lời vào trưa hôm qua bị mất tiêu rồi nên giờ mới viết lại được.)
Lâu lâu lắm mới có bài tâm sự hay như thế này. Tks bác Chali.
xucxich69
May 8th, 2012, 04:13 PM
Sáng nay PHCM vừa trả lời 1 phụ huynh hỏi học Dancesport cho con sau khi xem BNHV, và Got Talent muốn đi học để tham gia các cuộc thi "tài năng" như các chương trình giải trí nhan nhản trên TV hiện nay. PHCM có cảm xúc lẫn lộn, không thể phủ nhận các chương trình giải trí này cũng giúp PR cho bộ môn dancesport. Nhưng buồn buồn vì mọi người hiểu lầm là học dancesport dễ lắm, chỉ cần vài tuần như các ngôi sao trong BNHV là có thể thành VĐV thi đấu dancesport được rồi.:((. PHCM giải thích " học KVTT cũng như học văn hóa, học múa ballet không thể chỉ trong thời gian ngắn đi thi được. Với Dancesport các học viên ở CLB phải mất ít nhất 2 năm để học xong cơ bản Đồng, Bạc rồi mới học thi đấu được....". Bà Mẹ vẫn cứ hỏi đi hỏi lại nếu cháu có tài năng thì có được thi đấu không? PHCM thấy "oải" vì dường như phụ huynh muốn các bé thành sao , nổi tiếng nhiều hơn. Nhưng muốn thành công phải khổ luyện. Liệu những người thích thành sao sớm có chịu khổ luyện không ?
Tớ đang khao khát thành "sao" đây...
xucxich69
May 8th, 2012, 04:14 PM
Sáng nay PHCM vừa trả lời 1 phụ huynh hỏi học Dancesport cho con sau khi xem BNHV, và Got Talent muốn đi học để tham gia các cuộc thi "tài năng" như các chương trình giải trí nhan nhản trên TV hiện nay. PHCM có cảm xúc lẫn lộn, không thể phủ nhận các chương trình giải trí này cũng giúp PR cho bộ môn dancesport. Nhưng buồn buồn vì mọi người hiểu lầm là học dancesport dễ lắm, chỉ cần vài tuần như các ngôi sao trong BNHV là có thể thành VĐV thi đấu dancesport được rồi.:((. PHCM giải thích " học KVTT cũng như học văn hóa, học múa ballet không thể chỉ trong thời gian ngắn đi thi được. Với Dancesport các học viên ở CLB phải mất ít nhất 2 năm để học xong cơ bản Đồng, Bạc rồi mới học thi đấu được....". Bà Mẹ vẫn cứ hỏi đi hỏi lại nếu cháu có tài năng thì có được thi đấu không? PHCM thấy "oải" vì dường như phụ huynh muốn các bé thành sao , nổi tiếng nhiều hơn. Nhưng muốn thành công phải khổ luyện. Liệu những người thích thành sao sớm có chịu khổ luyện không ?
Tớ đang khao khát thành "sao" đây...
xucxich69
May 8th, 2012, 04:19 PM
Sáng nay PHCM vừa trả lời 1 phụ huynh hỏi học Dancesport cho con sau khi xem BNHV, và Got Talent muốn đi học để tham gia các cuộc thi "tài năng" như các chương trình giải trí nhan nhản trên TV hiện nay. PHCM có cảm xúc lẫn lộn, không thể phủ nhận các chương trình giải trí này cũng giúp PR cho bộ môn dancesport. Nhưng buồn buồn vì mọi người hiểu lầm là học dancesport dễ lắm, chỉ cần vài tuần như các ngôi sao trong BNHV là có thể thành VĐV thi đấu dancesport được rồi.:((. PHCM giải thích " học KVTT cũng như học văn hóa, học múa ballet không thể chỉ trong thời gian ngắn đi thi được. Với Dancesport các học viên ở CLB phải mất ít nhất 2 năm để học xong cơ bản Đồng, Bạc rồi mới học thi đấu được....". Bà Mẹ vẫn cứ hỏi đi hỏi lại nếu cháu có tài năng thì có được thi đấu không? PHCM thấy "oải" vì dường như phụ huynh muốn các bé thành sao , nổi tiếng nhiều hơn. Nhưng muốn thành công phải khổ luyện. Liệu những người thích thành sao sớm có chịu khổ luyện không ?
Tớ đang khao khát thành "sao" đây... bác Chali rụt rè không thi là tớ đi thi đấy, Bùi Kiệm lấy huy chương vàng thì Chali đừng hối tiếc nhé ... Khiếp, post đi post lại mãi mới thấy bài được lên.
Phoenix HCMC
May 8th, 2012, 04:39 PM
Bạn Phoenix HCMC có thể chỉ đích danh trọng tài nào đã có hành vi như bạn đã nói ở trên không?
Em nghĩ bác Maskman là người biết nhiều hơn em đấy chứ vì bác làm Chủ tịch trọng tài bao nhiêu lâu nay chứ em có làm trọng tài bao giờ đâu?:D 1 năm nay mới đăng công khai điểm trọng tài chấm sau hàng loạt những thắc mắc, khiếu kiện. Nhưng trước đó thì các kết quả này không được công khai và những rumor, nửa tin nửa ngờ đã làm mất lòng tin của nhiều người trong đó có em.:(( Một khi niềm tin đã mất thì khó lấy lại lắm Maskman à. Do vậy PHCM rất ủng hộ việc công khai kết quả chấm của trọng tài, dù 2 năm nay PHCM không quan tâm đến thi đấu và kết quả của các cuộc thi. PHCM nhìn các giải như 1 sân chơi thôi để không phải nghĩ, không băn khoăn. PHCM thích xem clip thi đặc biệt mọi người úp lên. Còn bản tính cả nể sợ mất lòng của người Việt nam chẳng lẽ Maskman không thấy ư?
Có lẽ PHCM và Maskman sẽ ngồi với nhau 1 buổi riêng để PHCM và Maskman cùng nói chuyện ngày xưa, ngày nay. Sau khi nói, thậm chí cãi, "woánh" nhau nếu cần, biết đâu PHCM sẽ lấy lại được lòng tin???:D PHCM vui vì Maskman vào Diễn đàn HCMC vì trước đây chúng ta đã từng "8" với nhau rất nhiều và không hiểu sao lại "đứt liên lạc"? Hy vọng Maskman từ nay sẽ vào Diễn đàn Hội Forum HCMC thường xuyên để "8" với mọi người cho vui.
chali
May 8th, 2012, 05:11 PM
Tớ đang khao khát thành "sao" đây... bác Chali rụt rè không thi là tớ đi thi đấy, Bùi Kiệm lấy huy chương vàng thì Chali đừng hối tiếc nhé ... Khiếp, post đi post lại mãi mới thấy bài được lên.
=D>. Tớ sẽ mang trống, kèn và cờ theo để cổ vũ. Khao bác một chầu thật to khi bác mang về huy chương hay cúp đấy.
Cố lên!!!. Cố lên!!!
Maskman
May 8th, 2012, 05:19 PM
Em nghĩ bác Maskman là người biết nhiều hơn em đấy chứ vì bác làm Chủ tịch trọng tài bao nhiêu lâu nay chứ em có làm trọng tài bao giờ đâu?:D 1 năm nay mới đăng công khai điểm trọng tài chấm sau hàng loạt những thắc mắc, khiếu kiện. Nhưng trước đó thì các kết quả này không được công khai và những rumor, nửa tin nửa ngờ đã làm mất lòng tin của nhiều người trong đó có em.:(( Một khi niềm tin đã mất thì khó lấy lại lắm Maskman à. Do vậy PHCM rất ủng hộ việc công khai kết quả chấm của trọng tài, dù 2 năm nay PHCM không quan tâm đến thi đấu và kết quả của các cuộc thi. PHCM nhìn các giải như 1 sân chơi thôi để không phải nghĩ, không băn khoăn. PHCM thích xem clip thi đặc biệt mọi người úp lên. Còn bản tính cả nể sợ mất lòng của người Việt nam chẳng lẽ Maskman không thấy ư?
Có lẽ PHCM và Maskman sẽ ngồi với nhau 1 buổi riêng để PHCM và Maskman cùng nói chuyện ngày xưa, ngày nay. Sau khi nói, thậm chí cãi, "woánh" nhau nếu cần, biết đâu PHCM sẽ lấy lại được lòng tin???:D PHCM vui vì Maskman vào Diễn đàn HCMC vì trước đây chúng ta đã từng "8" với nhau rất nhiều và không hiểu sao lại "đứt liên lạc"? Hy vọng Maskman từ nay sẽ vào Diễn đàn Hội Forum HCMC thường xuyên để "8" với mọi người cho vui.
Tôi không biết trọng tài nào đã làm như vậy do đó muốn bạn đưa ra những chứng cứ cụ thể!
WarmHand
May 8th, 2012, 05:24 PM
Lâu lắm mới thấy lầu 3 HCMC đông khách vậy.
Chị Phoenix, em thấy mr Gà có năng khiếu và thể hình tốt ... có triển vọng thi đấu được đó ạ.
Phoenix HCMC
May 8th, 2012, 05:37 PM
Tôi không biết trọng tài nào đã làm như vậy do đó muốn bạn đưa ra những chứng cứ cụ thể!
1 câu ngắn gọn Maskman. Chúng ta là người lớn.
tcuongtsn
May 8th, 2012, 05:52 PM
Chuẩn bị một ngày OFF ,một ngày tập trận liên quân tại sàn quân khu 7 thôi cả nhà ơi \:D/\:D/\:D/
xucxich69
May 8th, 2012, 06:03 PM
Kính gửi bác Chali,
Bác Chali ơi, em đã dựng bài rumba biểu diễn theo bản nhạc này
http://www.mediafire.com/?v93uk7bbkt4cz96
Bác giúp em cho nhỏ volume ở phần kết xuống với.
Chân thành cảm ơn bác.
Xin phép bác giai và bác Chali, em xin mời bác dùng bữa tối, hy vọng bác ngon miệng...
http://www.mediafire.com/?zjhnxbv97cbzo47
Maskman
May 8th, 2012, 06:56 PM
1 câu ngắn gọn Maskman. Chúng ta là người lớn.
Nếu bạn không đưa ra được chứng cứ cụ thể để chứng minh lời nói của bạn là đúng sự thật, bạn sẽ phải dời khỏi diễn đàn này vì hành vi bôi nhọ các trọng tài!
Bạn có 24h để đưa ra các chứng cứ!
Tran Hoi
May 8th, 2012, 09:19 PM
Xin phép bác giai và bác Chali, em xin mời bác dùng bữa tối, hy vọng bác ngon miệng...
http://www.mediafire.com/?zjhnxbv97cbzo47
Hì hì, cảm ơn bác xucxich, em yên tâm về tiết mục rồi.
Quà hậu tạ là clip biểu diễn bác nhé.
Phoenix HCMC
May 8th, 2012, 09:20 PM
Nếu bạn không đưa ra được chứng cứ cụ thể để chứng minh lời nói của bạn là đúng sự thật, bạn sẽ phải dời khỏi diễn đàn này vì hành vi bôi nhọ các trọng tài!
Bạn có 24h để đưa ra các chứng cứ!
Maskman dựa vào câu nói của PHCM " Mà người Việt mình lại hay có tính cả nể, sợ mất lòng bạn bè sau kỳ thi nên mỗi vị trọng tài chỉ cần nương tay 1 tí là kết quả sai lệch ...hàng dặm rồi." để nâng quan điểm là PHCM bôi nhọ trọng tài là chơi không hay đâu. Không riêng Dancesport mà các bộ môn thể thao nghệ thuật khác ở VN chuyện giám khảo cả nể, thiên vị là có. Maskman có dám khẳng định ở VN không có trọng tài thiên vị không ? PHCM hiều Maskman muốn kiếm chuyện với PHCM và lấy quyền "chủ nhà" của Website này để ép khách. PHCM rất tôn trọng tự do của con người, không ép ai phải tiếp mình và cũng không ép mình phải đến chơi "nhà" và với người mà mình không thích. Maskman đòi PHCM chứng minh lời nói của PHCM là sự thật mới cho đến "nhà" chơi. PHCM làm phép đảo nghịch bài toán, vậy Maskman có chứng minh được lời nói của PHCM là sai, trọng tài VN không có ai thiên vị, du di cả từ trước tới nay không?:D
PHCM sẽ không đến "nhà" Maskman chơi nữa nhưng trước khi tạm biệt "chủ nhà", PHCM nhắc lại chuyện xưa để giúp Maskman chứng minh bài toán đảo nghịch. Năm 2010 tổ chức giải thi đấu tại Tp.HCM bao gồm giải trẻ quốc gia và giải Tp.HCM. PHCM hăng hái đi tìm nhà tài trợ để có giải thưởng kha khá cho các VĐV thi đấu, thu hút nhiều cặp VĐV ở HN vào thi ở giải TP cho đông vui. Hơn nữa, PHCM lúc đó chạnh lòng là giải Tp có nhà tài trợ giải thưởng bằng tiền, còn giải trẻ quốc gia dường như không có ai tài trợ tiền thưởng cả. 2 giải đều tổ chức ở Tp mà giải có tiền thưởng, giải không có thì hơi kỳ cục. Nhiều khả năng là các VĐV trẻ ở Hà nội sẽ thắng vì lúc đó trình độ thi đấu Dancesport của lớp trẻ HN cao hơn Tp nhiều. Có giải sẽ bù đắp tiền tàu xe cho các em. Nhưng chính Maskman lại nói PHCM "không cần tiền thưởng cho giải trẻ quốc gia mà để mời các HLV nước ngoài, Châu Á cũng được miễn sao trọng tài nước ngoài chiếm hơn 2/3, không nên nhiều trọng tài VN chấm trong 1 sự kiện, không đàm bảo kết quả chính xác....". Như vậy Maskman cũng đâu có tin trọng tài VN? Và chắc Maskman phải có nhiều thông tin và lý do để nói hơn PHCM chứ vì khi đó Maskman trong BTC mà? Chỉ có điều Maskman không nói suy nghĩ thật của Maskman còn PHCM nói những cảm xúc và suy nghĩ thật của PHCM.
Trình độ dancesport nói chung và trình độ làm trọng tài của ta còn kém, cũng như bản tính người VN hay cả nể... là sự thật mà ai cũng có thể thấy. Còn nói ra hay không là tùy người. Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật để sửa và tiến bộ. Nếu cứ nâng quan điểm để "chụp mũ" nhau, để che dấu sự thật thì chẳng riêng gì bộ môn Dancesport mà các bộ môn thể thao khác chẳng tiến được. Bản thân chúng ta cũng chẳng tiến được. PHCM cũng nhìn thẳng vào sự thật về cái lỗi của PHCM trong câu chuyện này là nói năng không dòm trước ngó sau, quên mất diễn đàn mở nhiều người coi, chứ không phải PHCM đang PM riêng cho Chali nên có thể vô tình đụng chạm vào các trọng tài VN chân chính. Tuy nhiên PHCM nghĩ các trọng tài chân chính thì họ hiểu và nhìn thẳng vào sự thật để học hành, rèn luyện nâng cao chuyên môn và uy tín cá nhân chứ không tự ái bắt bẻ PHCM đâu. Nếu Maskman thật sự vì uy tín và quyền lợi của Trọng tài VN thì cùng nhau suy nghĩ và tìm ra giải pháp làm sao có tiền để mời các chuyên gia nước ngoài kinh nghiệm, trong các tổ chức uy tín về giảng dạy để nâng cao chuyên môn trọng tài VN còn hơn là cố bắt bẻ PHCM, không cho đến nhà chơi trong khi PHCM là người chẳng làm trọng tài, chẳng thi đấu chỉ có "tội lớn" ham "8" với anh em yêu khiêu vũ nên mới vào Diễn đàn này. Maskman có nhớ câu dân gian "giàu vì bạn, sang vì vợ" không? PHCM sẽ giống như nhiều người khác bỏ Diễn đàn này đi chỗ nào khác vui hơn chơi.
Tran Hoi
May 8th, 2012, 09:20 PM
Xin phép bác giai và bác Chali, em xin mời bác dùng bữa tối, hy vọng bác ngon miệng...
http://www.mediafire.com/?zjhnxbv97cbzo47
Cảm ơn bác xucxich nhiều, em yên tâm về nhạc của tiết mục rồi. Em sẽ gửi clip biểu diễn, cũng có kết bác à.
ncxn
May 8th, 2012, 10:23 PM
tất cả thành viên của HCMC có thể dùng facebook tại địa chỉ
http://www.facebook.com/sgdancesport
thay cho diễn đàn nếu trường hợp xấu nhất xảy ra.
ncxn sẽ cố gắng làm một diễn đàn mini cho HCMC
Body Emotion
May 8th, 2012, 10:27 PM
Xin được nói lại và trả lời cho rõ như sau:
Thầy Lã Quý Lâm hiện đang dạy tại CLB Dancesport HCMC, số 08 Phan Đăng Lưu-Quận Bình Thạnh-TP/HCM vào các tối thứ 3-5-7 và chiều CN.
Tại Cung Văn Hóa Lao Động vào các tối thứ 2-4-6 và dạy riêng cho một số HV theo thời gian linh động.
Cảm ơn bạn. Bạn có số phone hay email hay anything có thể liên lạc được thầy Lâm không
ncxn
May 8th, 2012, 10:34 PM
Cảm ơn bạn. Bạn có số phone hay email hay anything có thể liên lạc được thầy Lâm không
Bạn nên đến nơi thầy dạy gặp trực tiếp và xin sđt, thầy hình như không public sđt thì phải.
chali
May 9th, 2012, 08:31 AM
Lâu lắm rồi, loay hoay với cơm-áo-gạo-tiền nên Chali không dành thời gian để viết cảm xúc của mình cho các mem forum HCMC về trận bóng đá: bán kết lượt về trận Chelsea-Barca đêm 17 rạng sáng 18-04-2012, trận cầu đã kết thúc đưa Chelsea vào trận chung kết Champions League (19-05-2012).
Dư âm của chiến thắng làm Chali vẫn còn ngây ngất, phấn chấn tột cùng (fan hâm mộ Chelsea mà!!!). Trong niềm vui sướng, Chali bỗng thốt ra câu nói:
- Nợ thì phải trả thôi!
Thật vậy! Ba (03) năm về trước-chính xác là ngày 06-05-2009- Chelsea đã thua tức tưởi trong môt trận cầu định mệnh cũng với Barca nên bị loại trước thềm chung kết.
Hình ảnh một Drogba, một Malouda nằm ngã vật trong vòng cấm của đối phương vì bị chèn trái phép nhưng trọng tài không cho là phạm luật.
Một Michael Ballach chạy theo trọng tài gần hết sân thi đấu để yêu cầu trọng tài cho Chelsea được hưởng quả 11m vì bóng chạm tay đối phương trong vòng cấm nhưng trọng tài cho là không thấy.
Nực cười thay những giây phút ấy hàng trăm triệu khán giả trên hành tinh này lại đều trông thấy!!!
Sau trận cầu ấy, vị trọng tài (Tom Henning Ovrebo) đã bị các cầu thủ Chelsea nguyền rủa, hàng triệu triệu khán giả đã phê phán nặng nề suốt một thời gian dài về cách cầm cân nẩy mực của vị vua sân cỏ. Không chịu đựng được và vì lương tâm dày vò, cắn rứt, ông đã quyết định treo còi giải nghệ.
Chali tự hiểu rằng thời điểm ấy, người ta không muốn có một trận chung kết toàn Anh (vì nếu Chelsea thắng sẽ gặp MU) mà chỉ muốn MU đụng Barca. Kịch bản đã viết, diễn viên (trọng tài) tùy tình huống mà diễn xuất.
Quay về Việt Nam, có những trận cầu mà khán giả và cả báo giới cho rằng trọng tài có vấn đề tiêu cực thì các ông giám sát trận đấu, BTC giải, Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam lại quay ngược hỏi lại bằng chứng đâu?
Bằng chứng ư?
Sao các ông không thấy hàng trăm khán giả che mưa đội nắng, họ vượt hàng chục thậm chí hàng trăm km để đến xem trận đấu nhưng đã bỏ ra về giữa chừng vì lừa dối họ?
Sao các ông không thấy sân cỏ ngày càng thưa dần khán giả?
Người ta không ghét bỏ bóng đá, không quay lưng lại với bóng đá. Người ta vẫn đam mê nó, vẫn thương những cầu thủ miệt mài tập luyện chăm chỉ để cống hiến những cái hay cái đẹp cho đời.
Người ta chỉ quay lưng với sự giả dối, với những toan tính đê hèn, với những mưu toan hạ cấp mà không nghĩ đến những giọt mồ hôi thậm chí là nước mắt của những người chân chính.
Chali hiểu áp lực đè nặng lên đôi vai trọng tài từ mọi phía, phải quyết định một tình huống trong tích tắc nhưng không vì thế mà thổi méo tiếng còi, bẻ cong ngòi bút.
Người trọng tài phải có trọng tâm luôn vững trên đôi chân của mình thì nhờ thế sự phát triển của thể thao VN mới tiến vững chắc lên được, còn không thì cứ chao đảo, ngả nghiêng theo chiều gió.
tshlam
May 9th, 2012, 08:31 AM
Facebook cua Lam cung la Tran Song Hanh Lam nhe
qteo
May 9th, 2012, 09:04 AM
Chúng ta là người lớn.
Không tin. Không tin. Phoenix HCMC trẻ con lắm, í lộn, trẻ đẹp thấy mồ. Chứng cứ là bị người ta chọc gẹo hoài đó !
:):):)
qteo
May 9th, 2012, 09:10 AM
PHCM sẽ giống như nhiều người khác bỏ Diễn đàn này đi chỗ nào khác vui hơn chơi.
PHCM đi chỗ nào nhớ cho mình đi theo chơi với nha. Mình cũng ham vui và ngưỡng mộ PHCM lắm đó !
:):):)
qteo
May 9th, 2012, 10:22 AM
Lâu lắm rồi, loay hoay với cơm-áo-gạo-tiền nên Chali không dành thời gian để viết cảm xúc của mình cho các mem forum HCMC
Chali tự hiểu rằng
Chali hiểu
còn không thì cứ chao đảo, ngả nghiêng theo chiều gió.
Bức xúc làm gì bác chali
Hẽ mà không nặng, gió cuốn đi
Đố ai cân được lương tâm nhỉ
Thôi thì…
:):):)
WarmHand
May 9th, 2012, 11:32 AM
Giờ mình đã hiểu tại sao giới DS của Việt Nam có hàng trăm người luyện tập ( hầu hết là dân có học và sử dụng internet) và Website dancesport.vn có có tới 4,158 thành viên, thế nhưng chỉ le que vài mống sinh hoạt chát chít, trao đổi trên diễn đàn ( chủ yếu là nhóm HCMC và BH)
Trước khi website có giao diện mới cách đây vài tháng thì mình từng tưởng đây là “website chết “ vì vài tháng mới có 1 bài vở cập nhật, trong khi hoạt động thi đấu DS của thế giới diễn ra hàng tháng. Còn của Việt Nam thì năm nay cũng ít nhất là 4 giải đấu to nhỏ.
Ngoài vấn đề về “ nghiệp vụ báo chí” của website danceport.vn quá yếu kém, cách quản trị diễn đàn cũng từng gây bức xúc .Chưa kể lỗi kỹ thuật ( post comment không được ) xảy ra hàng tháng nay mà chưa thấy có một lời giải thích hay khắc phục nào .
Nếu không lầm website này là của Liên đoàn Thể Thao Việt Nam. Và tôi không ngạc nhiên với cách điều hành nặng phong cách nhà nước.
Có khi nào ban điều hành Website tự hỏi và trả lời cho câu hỏi này ???
DangTuan
May 9th, 2012, 01:59 PM
Gửi anh Cương và chị Phượng,
Tôi đã đọc các bài tranh luận của anh Cương và chị Phượng ở trong topic này, tôi hiểu các suy nghĩ của các anh các chị, muốn lam sao để cho nền DS nước nhà ngày càng "sạch" và phát triển. Tuy nhiên mỗi người có những quan điểm riêng của mình, khác nhau khi nhìn nhận cùng 1 sự việc, do đó có những điểm chưa hoàn toàn thống nhất. Thiết nghĩ đó cũng là điều hết sức bình thường trong cuộc sống.
Tôi thấy chị Phượng là một người rất có tâm huyết với DS và cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức vì sự nghiệp DS tại TpHCM, là một người từng trải và có bản lĩnh với cá tính thẳng thắn dám đương đầu với những khó khăn và thách thức (rất đáng khâm phục). Ý kiến của chị thường rất sắc sảo, chí lý tuy nhiều khi cũng gai góc và đôi khi có thể chưa hoàn toàn phù hợp với những tuyên bố mang tính public ở một nơi chính thống, có thể có những cách tiếp cận hợp lý hơn và mang lại hiệu quả cao hơn. Bản thân tôi không phải là người của Liên Đoàn, ngoại đạo, tham gia một phần chỉ vì yêu thích bộ môn này nhưng cũng không ít lần cảm thấy trạnh lòng vì những ý kiến thẳng thắn của chị. Tuy nhiên khi hiểu ra rồi thì cũng lại hết sức thông cảm và cũng chỉ góp ý cho chị là khi nói trên public cần nói những vấn đề mang tính chính thống, và góp ý cũng như anh Cương nói cần phải có những cơ sở đúng đắn, rất hạn chế những cảm tính (dù cảm tính rõ ràng là đúng, nhưng nếu chưa có cơ sở thì cũng chỉ dừng lại ở ý kiến trong phạm vi hẹp tránh mang tính khái quát hóa để liên đới sang những người chân chính).
Xuất phát từ những ý kiến trên nên tôi đề nghị anh Cương không nên dùng những biện pháp cứng rắn quá mà mất đi hòa khí của chi hội phía nam với diễn đàn và cũng mất đi 1 tấm lòng tâm huyết với phong trào DS VN. Vì sự nghiệp chung, mong rằng cả 2 anh chị sẽ bỏ qua những điều nhỏ nhặt để hướng tới những ý nghĩa cao cả hơn. Có thể được thì chị Phương nên rút kinh nghiệm hơn một chút khi nói những vấn đề mang tính tổng quát.
Thân ái.
xucxich69
May 9th, 2012, 02:06 PM
Khoái bác Chali với bài viết về vấn đề trọng tài bóng đá… làm tớ nhớ những lần dẫn quân đi thi đấu các giải QG ngày trước.
Hầu như rất nhiều giải đấu đều có cãi nhau ngậu xị về công tác trọng tài. Bên võ thuật trọng tài trực tiếp điều khiển trên sàn đấu (môn tekwondo 1 trọng tài chính theo sát cặp VĐV trên sàn và 4 trọng tài biên ngồi 4 góc sàn, môn judo cũng 1 trọng tài chinh và 2 trọng tài biên 2 góc sàn). Trong các môn thi đấu này trọng tài chấm điểm công khai trực tiếp từng tình huống thi đấu của VĐV trên sàn trước hàng trăm cặp mắt theo dõi của lãnh đạo các đoàn, HLV và VĐV các cấp + khán giả. Một số lớn có trình độ chuyên môn bằng hoặc cao hơn cả các trọng tài đang làm nhiệm vụ.
Vậy thì làm sao trọng tài thiên vị được hả các bác??? (Bác nào muốn biết nhiều hơn cứ mời café 8 với tớ một buổi là rõ liền).
Thế nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra vì nhận định của trọng tài trong các tình huống trên sàn đấu đôi khi không giống nhận định từ bên ngoài nên vẫn hay xảy ra tranh cãi (đây là chưa nói trọng tài cố ý thiên vị), các lãnh đội không chấp nhận kết quả có thể khiếu nại lên ban tổ chức nhưng trước tiên phải ĐÓNG TIỀN KHIẾU NẠI (nếu bị xử thua mất tiền luôn và hầu hết đều thua và kết quả chung cuộc vẫn không thay đổi, nên chỉ cãi cọ ỏm tỏi rồi thôi, ngu gì khiếu nại để mất tiền)
Thật ra trong giới thể thao võ thuật chúng tôi, lãnh đạo, HLV, trọng tài, ngoài đời vẫn là anh em bè bạn với nhau, các trọng tài cũng có người là HLV ở các đơn vị nên trong các giải đấu, khi xếp cầu trọng tài không bao giờ được xếp chấm trận có VĐV đơn vị mình thi đấu nhưng muốn lợi thế cho đơn vị mình cũng chẳng khó gì, căn cứ vào bảng xếp các trận đấu cũng có thể chấm có lợi cho đơn vị mình “từ xa”.
Trọng tài khi tác nghiệp trực tiếp trên sàn đấu chịu áp lực tinh thần rất nặng nên chấm không chính xác là chuyện không hiếm, có thể do năng lực chuyên môn kém (không phải ai cũng bản lĩnh như nhau nên thường những trận đấu quan trọng như các trận chung kết thường phải chọn những trọng tài có thâm niên, bản lĩnh), cũng không loại trừ vì bệnh thành tích nên cố tính toán sao có lợi cho gà nhà.
Dù vậy nhưng cũng chỉ ồn ào trong giải, xong rồi thì mọi chuyện cũng qua, lại là bạn bè, café, nhậu nhẹt với nhau khi có dịp.
Có lần trong một buổi liên hoan tổng kết cuối năm có sự hiện diện gần như đông đủ các lãnh đạo, HLV, trọng tài của các đơn vị thành phố, trong lúc vui vẻ cụng ly với nhau tôi có đặt câu hỏi (vui thôi) thế này:
“Xin các thầy trọng tài có mặt ở đây trả lời đúng với lương tâm của mình nghe, các thầy có dám chắc rằng bản thân mình chưa bao giờ chấm thiên vị trong những trận đấu ở các giải mà mình từng chấm chính không?”
Chả bố nào dám khẳng định là CHƯA BAO GIỜ hà…hà…
Ở TTTDTT Bình Thạnh có thầy Phúc là Trưởng bộ môn, HLV, cũng là trọng tài QG của môn Judo. Bác Chali muốn nghe chuyện dzui về "nghề" trọng tài cứ café với bác ấy, cũng có nhiều cái vui ra phết…
Tran Hoi
May 9th, 2012, 02:35 PM
Em đi thi vì nghĩ cái này là vui chơi, chả ra cơm áo gạo tiền, áo mũ cân đai gì nên ít có tiêu cực.
Cứ tranh cãi hoài như vầy, thôi không đi thi nữa đâu.
Ở nhà chấm bài, sinh viên bồi dưỡng ít nhiều.
chali
May 9th, 2012, 03:08 PM
@ Xucxich69: Hôm trước đọc bài viết của bác, cứ ngỡ là thôi bác không còn viết lách gì nữa. Thế mà hôm nay bác lại viết mà lại viết nhiều nữa chứ!
Đọc bài viết của bác tớ rất thích vì đã hiểu được muôn mặt của một vấn đề trong thể thao nhất là thể thao chân chính. Nhưng thôi bác ạ, chả cần phải tìm gặp ai hay đi đến nơi nào tìm hiểu. Nhiều sự việc nó xảy ra trước mắt mình làm ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải nhưng thôi thì lấy Rhoto ra nhỏ mắt thế là xong!
Tuổi tôi cũng như bác, giờ này chả ganh đua làm gì cho mệt xác, cứ giữ sức để chiều chiều mang giày đi tập cho nó khỏe người hay ở nhà lúc rảnh rỗi thì mở nhạc lên nhảy cho nó vui, lại còn được cháu nội vỗ tay khen thưởng nữa chứ!
Chào bác.
xucxich69
May 9th, 2012, 03:46 PM
Em đi thi vì nghĩ cái này là vui chơi, chả ra cơm áo gạo tiền, áo mũ cân đai gì nên ít có tiêu cực.
Cứ tranh cãi hoài như vầy, thôi không đi thi nữa đâu.
Ở nhà chấm bài, sinh viên bồi dưỡng ít nhiều.
Hiện tại thì bác đi thi chẳng phải vì cơm áo gạo tiền, chỉ là vui chơi nhưng nếu bác có huy chương thì những thành tích này sẽ thể hiện đẳng cấp của bác. Đơn vị chủ quản của bác cũng có thành tích để báo cáo. Khi bác muốn trở thành HLVDS (nếu còn sức khỏe), những thành tích và huy chương cũng khiến mọi người tin tưởng theo học, đến lúc đó sẽ có cơm áo gạo tiền chứ bác...
Tran Hoi
May 9th, 2012, 04:12 PM
Hiện tại thì bác đi thi chẳng phải vì cơm áo gạo tiền, chỉ là vui chơi nhưng nếu bác có huy chương thì những thành tích này sẽ thể hiện đẳng cấp của bác. Đơn vị chủ quản của bác cũng có thành tích để báo cáo. Khi bác muốn trở thành HLVDS (nếu còn sức khỏe), những thành tích và huy chương cũng khiến mọi người tin tưởng theo học, đến lúc đó sẽ có cơm áo gạo tiền chứ bác...
Em đùa thôi, em hiểu vấn đề chứ.
Vậy, em chỉ mong cái cần câu cơm của mình tốt để vẫn đam mê theo đuổi DS như một môn chơi vui khỏe mà k phải cần đến nó để câu cơm. Còn thì người VN nói chuyện VN cũng là để 8 cho jui thui. Để cho các lãnh đạo cấp cao giải quyết đỡ nhọc người các bác à.
Maskman
May 9th, 2012, 07:19 PM
Nếu bạn không đưa ra được chứng cứ cụ thể để chứng minh lời nói của bạn là đúng sự thật, bạn sẽ phải dời khỏi diễn đàn này vì hành vi bôi nhọ các trọng tài!
Bạn có 24h để đưa ra các chứng cứ!
Vì bạn Phoenix HCMC không đưa ra được các chứng cứ cụ thể về những Trọng tài đã vì tình thân mà làm sai lệch kết quả thi đấu, hành vi này sẽ dẫn tới những ảnh hưởng tiêu cực sau;
1. Tạo ra một dư luận xấu trong cộng đồng khi nghĩ đến các Trọng tài.
2. Gây ra tâm lý hoang mang cho các VĐV khi tham gia thi đấu.
Vì vậy hình thức xử lý vi phạm đối với bạn Phoenix HCMC chính thức có hiệu lực từ giờ phút này!
tshlam
May 9th, 2012, 10:20 PM
1. Diễn đàn có 4.158 thành viên tính đến 22:12 ngày 9 tháng 5 năm 2012
Điều gì chứng minh vì bài viết của chị Phượng mà sau đó sẽ gây ra 1 dư luận xấu trong cộng đồng khi nghĩ đến các trọng tài?
Dư luận là bao nhiêu người? Có bằng chứng về số liệu đó ko? Thế nào là dư luận xấu?
2. Trong hơn 4000 thành viên của diễn đàn, có bao nhiêu cặp vận động viên tham gia thi đấu? Bao nhiêu cặp hoang mang vì 1 bài viết vui vui của một người tâm huyết với bộ môn như chị Phượng?
Nếu trả lời bằng số liệu "Thích", "Cảm ơn" thì Maskman được bao nhiêu lần "Thích", "Cảm ơn" ? cho cách giải quyết này?
Nếu đây là cách giải quyết của 1 trọng tài, thì theo tôi đây chính là góc nhìn riêng của trọng tài đó, ko phải góc nhìn của mọi người.
tshlam
May 9th, 2012, 10:22 PM
1. Diễn đàn có 4.158 thành viên tính đến 22:12 ngày 9 tháng 5 năm 2012
Điều gì chứng minh vì bài viết của chị Phượng mà sau đó sẽ gây ra 1 dư luận xấu trong cộng đồng khi nghĩ đến các trọng tài?
Dư luận là bao nhiêu người? Có bằng chứng về số liệu đó ko? Thế nào là dư luận xấu?
2. Trong hơn 4000 thành viên của diễn đàn, có bao nhiêu cặp vận động viên tham gia thi đấu? Bao nhiêu cặp hoang mang vì 1 bài viết vui vui của một người tâm huyết với bộ môn như chị Phượng?
Nếu trả lời bằng số liệu "Thích", "Cảm ơn" thì Maskman được bao nhiêu lần "Thích", "Cảm ơn" ? cho cách giải quyết này?
Nếu đây là cách giải quyết của 1 trọng tài, thì theo tôi đây chính là góc nhìn riêng của trọng tài đó, ko phải góc nhìn của mọi người và trọng tài đó có thật làm tốt công việc của mình hay ko, xin mời mọi người đánh giá
ncxn
May 9th, 2012, 11:41 PM
Đúng là củ chuối thật
WarmHand
May 9th, 2012, 11:49 PM
Hành động bane nick của Maskman đối với Phoenix HCM, bất chấp sự phản đối của các thành viên khác, chứng tỏ anh ta có cách nghỉ và hành động của nhà " độc tài" hơn là "trọng tài".
Thật tiếc cho diễn đàn DS của liên đoàn lại chỉ có thể mướn được các "quản gia " có suy nghỉ hẹp hòi như vậy coi nhà của mình.
Maskman
May 10th, 2012, 12:55 AM
Hành động bane nick của Maskman đối với Phoenix HCM, bất chấp sự phản đối của các thành viên khác, chứng tỏ anh ta có cách nghỉ và hành động của nhà " độc tài" hơn là "trọng tài".
Thật tiếc cho diễn đàn DS của liên đoàn lại chỉ có thể mướn được các "quản gia " có suy nghỉ hẹp hòi như vậy coi nhà của mình.
Cơ quan chủ quản của trang Web này là Tổng cục TDTT và chịu trách nhiệm chính trước pháp luật là Liên đoàn TDVN, mục đích ra đời của trang web nhằm cung cấp tới cộng đồng những thông tin chính thức liên quan tới bộ môn Dancesport trong và ngoài nước cũng như là nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi những kiến thức có liên quan.
Đây không phải là nơi những câu chuyện về đời tư, công việc của người khác được mang ra "Đùa một tí cho vui"! những thành viên nào có hành vi như thế sẽ không được đón chào ở nơi đây, những thành viên nào bao che, tiếp tay cũng sẽ bị xử lý như vậy.
Quyết định xử lý các thành viên vi phạm được sự thống nhất từ những người chịu trách nhiêm trước pháp luật của Liên đoàn chứ không mang tính chất cá nhân của riêng ai.
Mong các thành viên hết sức thận trọng trong cách xử dụng ngôn từ của mình!
xucxich69
May 10th, 2012, 08:51 AM
Thôi, em chả dám "tán gẫu" nữa các bác a. Em xin chạy đây.
ncxn
May 10th, 2012, 09:48 AM
Thôi, em chả dám "tán gẫu" nữa các bác a. Em xin chạy đây.
Bác lượn đê, em lượn theo lun.
mờ chắc mọi người cùng lượn hết thôi hỉ
anhshimano
May 10th, 2012, 02:00 PM
"Vì bạn Phoenix HCMC không đưa ra được các chứng cứ cụ thể về những Trọng tài đã vì tình thân mà làm sai lệch kết quả thi đấu, hành vi này sẽ dẫn tới những ảnh hưởng tiêu cực sau;
1. Tạo ra một dư luận xấu trong cộng đồng khi nghĩ đến các Trọng tài.
2. Gây ra tâm lý hoang mang cho các VĐV khi tham gia thi đấu".
Kết luận kiểu này thì bản thân tôi cũng thấy coi thường người đưa ra kết luận. Anh có chứng minh được dư luận xấu nào đang tồn tại như anh nói không? và bạn VĐV nào hoang mang? hay đây chỉ là suy diễn chủ quan của anh, hay anh lo có "dư luận xấu" nào liên quan đến cái nick của anh ?
Tran Hoi
May 10th, 2012, 04:14 PM
Trước khi đến thời điểm sau 24h, bác Đặng Tuấn có đưa ra lời đề nghị nhưng k được trả lời. Lời đề nghị của anh Đặng Tuấn tôi thấy hợp lý, chị Phượng thực ra là người tâm huyết với DS, chỉ cần nhắc nhở chị ấy về cách phát ngôn trên diễn đàn là đủ. Diễn đàn là nơi để các thành viên bày tỏ quan điểm. K biết bày tỏ quan điểm thế nào thì được xếp loại là tiếp tay cho những cái gọi là hành vi của những người k được chào đón để còn tránh nhỉ?
chali
May 10th, 2012, 05:51 PM
Vài tiếng nghỉ trưa nhưng cái thằng cháu nội được nghỉ học chiều nay cứ lăng xăng bám theo ông nội.
Hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, trong nhà ngoài ngõ làm Chali mệt phờ râu ra mà phải cố giải thích cho nó hiểu.
Đang tuổi ăn, tuổi lớn nên thắc mắc nhiều chuyện cũng đúng thôi!
Một câu giải thích mà nó bảo sai đã làm Chali giật mình. Chả là nó hỏi cái tàu là gí vậy ông nội?
Tưởng gì chứ cái tàu là một phương tiện vận chuyển người hay hàng hóa từ nơi này sang nơi khác như cái tàu bay, tàu hỏa...
Sai rồi!!! Nó la lên và bảo Chali như vậy.
Hỏi kỹ lại thì mới hay sáng nay nó thấy ngoài đầu hẻm có bà kia chửi ông kia, nghe được tiếng mất tiếng còn. Chỉ nghe rõ có tiếng tàu, tiếng máng.
Nằm vắt chân lên trán suy nghĩ một hồi mới vỡ lẽ ra là nó nghe được câu nói:
"Đối xử với nhau như thế là cạn tàu ráo máng"
Lại phảimất thời gian giải thích cho nó hiểu ngọn nguồn câu chữ.
Máng (ở đây) là dụng cụ chứa cám, chứa thức ăn cho con heo, con vịt cháu à. Còn tàu nó cũng là dụng cụ chứa cỏ, chứa thức ăn cho ngựa, cho voi ăn. Tàu còn có thể hiểu thêm là chuồng trại nữa.
Những con vật ấy nó rất hữu ích cho cuôc sống con người mà mình để cho nó đói khát, không bỏ thức ăn nước uống vào máng cho nó ăn là mình vô tâm, mình tàn ác.
Nói con vật ấy, nói câu ấy nhưng thật ra người ta muốn nói đến cách cư xử của con người đối với nhau cháu ạ!
Ở đời, sống với nhau phải có cái tình cái nghĩa. Mỗi khi làm việc gì cháu cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, đừng hẹp hòi thiển cận. Chỉ biết có lợi cho bản thân mà làm thì hóa ra mình thua cả loài súc vật.
Cố giải thích cho nó hiểu để mong rằng khi nó lớn khôn không bị người ta rủa như thế thì...bỏ mẹ.
ncxn
May 10th, 2012, 06:04 PM
Ở đời, sống với nhau phải có cái tình cái nghĩa. Mỗi khi làm việc gì cháu cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, đừng hẹp hòi thiển cận. Chỉ biết có lợi cho bản thân mà làm thì hóa ra mình thua cả loài súc vật.
Cố giải thích cho nó hiểu để mong rằng khi nó lớn khôn không bị người ta rủa như thế thì...bỏ mẹ.
bác chửi hay quá bác ạ, hổm nay cũng muốn ngồi cà khịa chơi mà chưa tìm được ngôn ngữ thích hợp
orchid
May 10th, 2012, 06:17 PM
@chị Phoenix HCMC:
Em ủng hộ chị, chị à !
Còn những người mang danh Liên Đoàn gì đó ra để có những hành động khóa nick như vậy thật là không còn gì để nói ...
Chẳng muốn nói nặng làm gì
Thân
chali
May 10th, 2012, 06:27 PM
bác chửi hay quá bác ạ, hổm nay cũng muốn ngồi cà khịa chơi mà chưa tìm được ngôn ngữ thích hợp
Anh bạn khen quá xa sự việc. Mình chi dạy nó sống cho nên người, sống cho ngay thẳng chứ có nghĩ gì khác đâu.
ncxn
May 10th, 2012, 07:58 PM
Anh bạn khen quá xa sự việc. Mình chi dạy nó sống cho nên người, sống cho ngay thẳng chứ có nghĩ gì khác đâu.
thì ncxn cũng muốn dạy con như thế cho nó nên người mà không tìm được ngôn ngữ, cái hay là chỗ đó chứ bác.
mrga
May 10th, 2012, 09:58 PM
Điễn đàn là nơi mọi người trao đổi, bình luận có khen hoặc chê một vấn đề gì đó. Dù là khen hay chê đều là để phát triển một vấn đề nào đó, người ta chê thì mình xem tại sao người ta chê và sửa đổi nó, ngược lại nếu người ta khen thì mình phát huy điều đó hơn. Cứ cho là mình đúng và giữ khăng khăng quan niệm của một mình mình thì làm sao có được sự thay đổi và tiến bộ? Mình đang còn yếu kém thì chắc chắn sẽ nhận được nhiều lời chê trách, phê bình. tại sao lại tự đưa mình lên cao không cho người ta phê bình góp ý để sau lưng mình người ta nói mình chẳng bằng ai? Liệu có được bao nhiêu người có đủ can đảm, thẳng thắn để nói hết những gì mình thấy, mình cảm nhận được ở một nơi không cho phép nói những quan niệm của mình. để rồi bị đá đi chỗ khác?
tshlam
May 10th, 2012, 10:23 PM
Maskmen ơi!
Trình tự thời gian banned nick WarmHand xin được Quote lại:
“nxcn
Đúng là củ chuối thật
Last edited by ncxn; Yesterday at 11:48 PM. ( 9 tháng 5 năm 2012)”
………………………………………… ………………………………………… …………..
“WarmHand
Hành động bane nick của Maskman đối với Phoenix HCM, bất chấp sự phản đối của các thành viên khác, chứng tỏ anh ta có cách nghỉ và hành động của nhà " độc tài" hơn là "trọng tài".
Thật tiếc cho diễn đàn DS của liên đoàn lại chỉ có thể mướn được các "quản gia " có suy nghỉ hẹp hòi như vậy coi nhà của mình.”
“Maskman
Cơ quan chủ quản của trang Web này là Tổng cục TDTT và chịu trách nhiệm chính trước pháp luật là Liên đoàn TDVN, mục đích ra đời của trang web nhằm cung cấp tới cộng đồng những thông tin chính thức liên quan tới bộ môn Dancesport trong và ngoài nước cũng như là nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi những kiến thức có liên quan.
Đây không phải là nơi những câu chuyện về đời tư, công việc của người khác được mang ra "Đùa một tí cho vui"! những thành viên nào có hành vi như thế sẽ không được đón chào ở nơi đây, những thành viên nào bao che, tiếp tay cũng sẽ bị xử lý như vậy.
Quyết định xử lý các thành viên vi phạm được sự thống nhất từ những người chịu trách nhiêm trước pháp luật của Liên đoàn chứ không mang tính chất cá nhân của riêng ai.
Mong các thành viên hết sức thận trọng trong cách xử dụng ngôn từ của mình!
Last edited by Maskman; Today at 01:43 AM. (10 tháng 5 năm 2012)”
Theo như lời Maskman nói, thì quyết định xử lý các thành viên vi phạm được sự thống nhất từ những người chịu trách nhiệm,
Nhưng về thời gian để ra quyết định đó ( thống nhất cho việc banned nick của warmhand) là từ 11h48 ngày 9/5/2012 đến 1h43 phút sáng ngày 10/5/2012
Nghĩa là: những người chịu trách nhiệm đó ngày đêm ko ngủ từ 12 đêm hôm trước đến gần 2h sáng hôm sau để ra quyết định banned nick warmhand.
Chuyện khó tin ??
Forum HCMC , nằm trong mục giao lưu thư giãn.
Mục giao lưu thư giãn có ghi rõ
“Các bạn có thể trao đổi, trò chuyện, làm quen, tìm bản nhảy, bình luận mọi thứ, không nhất thiết phải liên quan đến dancing.”
Forum HCMC đang trình bày ý kiến riêng với nhau từ chuyện cơm áo gạo tiền ra sao, trọng tài bóng đá thế nào, trọng tài dancesport thế kia, hổng có động chạm riêng tư một ai hết lại càng ko có dấu hiệu gì phải cần tới pháp luật. Quy định của diễn đàn ko phá vỡ, cũng ko có gì để Luật pháp VN phải can thiệp?
Vậy mà khiến bạn Maskman phải bận tâm đến 2 lần, thiệt là cảm động muốn chảy nước mắt.
Chuyện cực kỳ không lường trước
Một khi có bất kỳ kết luận nào cũng nên có cơ sở và dẫn chứng, riêng Maskman thì hoàn toàn dự trên biện pháp phán đoán nội tâm.
Cảm giác lớn nhất hiện nay cho thấy có người bị chạm tự ái cõi lòng mà nhân danh công lý để rồi có nhiều hành động nông nỗi.
tshlam
May 10th, 2012, 10:24 PM
Maskman ơi!
Trình tự thời gian banned nick WarmHand, mình xin được Quote như sau:
“nxcn
Đúng là củ chuối thật
Last edited by ncxn; Yesterday at 11:48 PM. ( 9 tháng 5 năm 2012)”
………………………………………… ………………………………………… …………..
“WarmHand
Hành động bane nick của Maskman đối với Phoenix HCM, bất chấp sự phản đối của các thành viên khác, chứng tỏ anh ta có cách nghỉ và hành động của nhà " độc tài" hơn là "trọng tài".
Thật tiếc cho diễn đàn DS của liên đoàn lại chỉ có thể mướn được các "quản gia " có suy nghỉ hẹp hòi như vậy coi nhà của mình.”
“Maskman
Cơ quan chủ quản của trang Web này là Tổng cục TDTT và chịu trách nhiệm chính trước pháp luật là Liên đoàn TDVN, mục đích ra đời của trang web nhằm cung cấp tới cộng đồng những thông tin chính thức liên quan tới bộ môn Dancesport trong và ngoài nước cũng như là nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi những kiến thức có liên quan.
Đây không phải là nơi những câu chuyện về đời tư, công việc của người khác được mang ra "Đùa một tí cho vui"! những thành viên nào có hành vi như thế sẽ không được đón chào ở nơi đây, những thành viên nào bao che, tiếp tay cũng sẽ bị xử lý như vậy.
Quyết định xử lý các thành viên vi phạm được sự thống nhất từ những người chịu trách nhiêm trước pháp luật của Liên đoàn chứ không mang tính chất cá nhân của riêng ai.
Mong các thành viên hết sức thận trọng trong cách xử dụng ngôn từ của mình!
Last edited by Maskman; Today at 01:43 AM. (10 tháng 5 năm 2012)”
Theo như lời Maskman nói, thì quyết định xử lý các thành viên vi phạm được sự thống nhất từ những người chịu trách nhiệm,
Nhưng về thời gian để ra quyết định đó ( thống nhất cho việc banned nick của warmhand) là từ 11h48 ngày 9/5/2012 đến 1h43 phút sáng ngày 10/5/2012
Nghĩa là: những người chịu trách nhiệm đó ngày đêm ko ngủ từ 12 đêm hôm trước đến gần 2h sáng hôm sau để ra quyết định banned nick warmhand. ==> tin ko tùy bạn http://dancesport.vn/forum/images/gifimages/smile.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forum HCMC , nằm trong mục giao lưu thư giãn.
Mục giao lưu thư giãn có ghi rõ
“Các bạn có thể trao đổi, trò chuyện, làm quen, tìm bản nhảy, bình luận mọi thứ, không nhất thiết phải liên quan đến dancing.”
Forum HCMC đang trình bày ý kiến riêng với nhau từ chuyện cơm áo gạo tiền ra sao, trọng tài bóng đá thế nào, trọng tài dancesport thế kia, hổng có động chạm riêng tư một ai hết lại càng ko có dấu hiệu gì phải cần tới pháp luật. Quy định của diễn đàn ko phá vỡ, cũng ko có gì để Luật pháp VN phải can thiệp?
Vậy mà khiến bạn Maskman phải bận tâm đến 2 lần, thiệt là cảm động muốn chảy nước mắt.==> tin không tùy bạn http://dancesport.vn/forum/images/gifimages/smile.gif
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một khi có bất kỳ kết luận nào để được tôn trọng và nể phục chúng ta nên có cơ sở và dẫn chứng cho mình, riêng Maskman thì mình cảm thấy bạn hoàn toàn dựa trên biện pháp phán đoán nội tâm.
Cảm giác lớn nhất hiện nay, tại diễn đàn mình có người bị chạm tự ái cõi lòng mà nhân danh công lý để rồi có nhiều hành động nông nỗi.
Nếu ko phải vậy, bạn cũng có 24h để tìm cơ sở chứng minh cho hành động của mình.
xucxich69
May 10th, 2012, 11:35 PM
Điễn đàn là nơi mọi người trao đổi, bình luận có khen hoặc chê một vấn đề gì đó. Dù là khen hay chê đều là để phát triển một vấn đề nào đó, người ta chê thì mình xem tại sao người ta chê và sửa đổi nó, ngược lại nếu người ta khen thì mình phát huy điều đó hơn. Cứ cho là mình đúng và giữ khăng khăng quan niệm của một mình mình thì làm sao có được sự thay đổi và tiến bộ? Mình đang còn yếu kém thì chắc chắn sẽ nhận được nhiều lời chê trách, phê bình. tại sao lại tự đưa mình lên cao không cho người ta phê bình góp ý để sau lưng mình người ta nói mình chẳng bằng ai? Liệu có được bao nhiêu người có đủ can đảm, thẳng thắn để nói hết những gì mình thấy, mình cảm nhận được ở một nơi không cho phép nói những quan niệm của mình. để rồi bị đá đi chỗ khác?
Mr Gà ơi, cháu đã học câu này chưa?
NGƯỜI CHÊ TA MÀ CHÊ ĐÚNG LÀ THẦY TA, NGƯỜI KHEN TA MÀ KHEN ĐÚNG LÀ BẠN TA... TA CHỈ ƯA THÍCH NGƯỜI KHEN MÀ THÙ GHÉT NGƯỜI CHÊ TA THÌ LÀ... là gì nhỉ?... là MẶC XÁC TA...
Silly Dancer
May 11th, 2012, 12:23 AM
Bác này có cháu nội rồi hèn gì ăn nói thâm thuý và hay quá cơ ;)
Vài tiếng nghỉ trưa nhưng cái thằng cháu nội được nghỉ học chiều nay cứ lăng xăng bám theo ông nội.
Hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, trong nhà ngoài ngõ làm Chali mệt phờ râu ra mà phải cố giải thích cho nó hiểu.
Đang tuổi ăn, tuổi lớn nên thắc mắc nhiều chuyện cũng đúng thôi!
Một câu giải thích mà nó bảo sai đã làm Chali giật mình. Chả là nó hỏi cái tàu là gí vậy ông nội?
Tưởng gì chứ cái tàu là một phương tiện vận chuyển người hay hàng hóa từ nơi này sang nơi khác như cái tàu bay, tàu hỏa...
Sai rồi!!! Nó la lên và bảo Chali như vậy.
Hỏi kỹ lại thì mới hay sáng nay nó thấy ngoài đầu hẻm có bà kia chửi ông kia, nghe được tiếng mất tiếng còn. Chỉ nghe rõ có tiếng tàu, tiếng máng.
Nằm vắt chân lên trán suy nghĩ một hồi mới vỡ lẽ ra là nó nghe được câu nói:
"Đối xử với nhau như thế là cạn tàu ráo máng"
Lại phảimất thời gian giải thích cho nó hiểu ngọn nguồn câu chữ.
Máng (ở đây) là dụng cụ chứa cám, chứa thức ăn cho con heo, con vịt cháu à. Còn tàu nó cũng là dụng cụ chứa cỏ, chứa thức ăn cho ngựa, cho voi ăn. Tàu còn có thể hiểu thêm là chuồng trại nữa.
Những con vật ấy nó rất hữu ích cho cuôc sống con người mà mình để cho nó đói khát, không bỏ thức ăn nước uống vào máng cho nó ăn là mình vô tâm, mình tàn ác.
Nói con vật ấy, nói câu ấy nhưng thật ra người ta muốn nói đến cách cư xử của con người đối với nhau cháu ạ!
Ở đời, sống với nhau phải có cái tình cái nghĩa. Mỗi khi làm việc gì cháu cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, đừng hẹp hòi thiển cận. Chỉ biết có lợi cho bản thân mà làm thì hóa ra mình thua cả loài súc vật.
Cố giải thích cho nó hiểu để mong rằng khi nó lớn khôn không bị người ta rủa như thế thì...bỏ mẹ.
Tran Hoi
May 11th, 2012, 06:49 AM
Vì chị Phượng không đưa ra được chứng cứ về sự thiên vị của trọng tài nên đó chỉ là phát biểu chủ quan của chị mà thôi. Chính vì vậy nó chẳng thể làm cộng đồng hay các VĐV nghĩ sai về các trọng tài hay hoang mang khi thi đấu được. Cũng như kết luận kia nếu k có cuộc họp với biên bản được ghi lại của liên đoàn thì cũng chỉ là suy diễn chủ quan của 1 người mà thôi.
ncxn
May 11th, 2012, 08:26 AM
có người tự cho mình quyền đại diện cho liên đoàn TDTT kìa, xấu hổ quá
Maskman
May 11th, 2012, 08:30 AM
Thân gửi nhóm bạn của bạn Phoenix HCMC!
Việc bạn Phoenix HCMC có những lời lẽ bôi nhọ các Trọng tài VN mà không đưa ra được những chứng cứ cụ thể đã được xử lý theo nội quy của diễn đàn. Nếu nhóm bạn của bạn Phoenix HCMC cho rằng Maskman làm việc này là "độc tài" là "hiềm khích cá nhân" là "cạn tàu ráo máng" thì các bạn có thể liên hệ với những người chịu trách nhiệm cao nhất ở đây qua số điện thoại 04 37472078 để khiếu nại hay đề nghị bãi nhiệm công việc Điều hành viên của Maskman.
Còn việc tranh luận sẽ dừng lại tại đây, từ nay về sau tất cả những bài post bàn ra, tán vào về vụ việc này sẽ bị xử lý!
Maskman nhắc lại một lần nữa! mọi khiếu nại xin liên lạc tới số 04 37472078.
Trân trọng kính báo!
xucxich69
May 11th, 2012, 08:55 AM
OK, tớ cũng thấy là QUÁ ĐỦ rồi, chị Phượng chắc cũng chẳng mất mát gì, các bạn cũng không cần đề cập thêm đến vấn đề này nữa. Cá nhân tớ đề nghị đóng luôn topic Hội forum HCMC cho rộng diễn đàn, mọi người khỏi ra vào bàn tán. Thân mến.
Silly Dancer
May 11th, 2012, 10:13 AM
Lâu lâu có một vụ làm diễn đàn hot mấy ngày qua. Giống như Vietnam got Talent có vụ Quỳnh Anh 6 thứ tiếng thế là nổi thêm mấy bậc. Tiếc là mình đoán từ đây nhóm HCM - những vị khách đại diện cho nhóm yêu DS nhưng ko phải vđv thương xuyên qua lại làm diễn đàn có hơi ấm sẽ ko lui tới nữa. Mình ko trong nhóm này, ko bênh vực nhưng mà vì 1 người mà thấy mất cảm tình quá với cái diễn đàn vốn là nơi để chia sẻ những cung bậc cảm xúc của dancing.
chali
May 11th, 2012, 03:27 PM
Thân gửi nhóm bạn của bạn Phoenix HCMC!
Việc bạn Phoenix HCMC có những lời lẽ bôi nhọ các Trọng tài VN mà không đưa ra được những chứng cứ cụ thể đã được xử lý theo nội quy của diễn đàn. Nếu nhóm bạn của bạn Phoenix HCMC cho rằng Maskman làm việc này là "độc tài" là "hiềm khích cá nhân" là "cạn tàu ráo máng" thì các bạn...
----
----
Trân trọng kính báo!
Bạn Maskman thân mến!
Tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi bài viết của mình-với tiêu đề Lạm bàn có sử dụng thành ngữ Cạn tàu ráo máng-lại được bạn ghép vào một sự việc nào đó có liên đới đến bạn.
Tôi chỉ muốn nhắc nhở bạn rằng: hãy đọc kỹ hơn nội dung bài viết của các thành viên khi kết luận một vấn đề.
Chào thân ái.
Budwall
May 12th, 2012, 11:24 PM
http://dancesport.vn/forum/images/misc/quote_icon.png Originally Posted by Phoenix HCMC
Mà người Việt mình lại hay có tính cả nể, sợ mất lòng bạn bè sau kỳ thi nên mỗi vị trọng tài chỉ cần nương tay 1 tí là kết quả sai lệch ...hàng dặm rồi.http://dancesport.vn/forum/images/buttons/viewpost-right.png (http://dancesport.vn/forum/showthread.php?p=27647#post27647)
Bạn Phoenix HCMC có thể chỉ đích danh trọng tài nào đã có hành vi như bạn đã nói ở trên không?Bạn Phoenix HCMC có thể chỉ đích danh trọng tài nào đã có hành vi như bạn đã nói ở trên không?
Ủa? Tức là mọi sự chỉ bắt đầu bằng câu này thôi hả? Em tưởng phải là cái gì lớn lao lắm chứ? Câu nói này của cô PHCM hoàn toàn bình thường mà?:-/ Hay là có tật giật mình nhẩy? ;))
Mà cái việc ko khách quan trong các cuộc thi là đầy rẫy đấy thôi. Em đã từng tham gia thi văn nghệ trong công ty và đã nếm trải các mùi vị bị "chơi" 1 cách lộ liễu của người trong cuộc rồi. Lúc đó đoàn em bức xúc lắm và cũng la ó um sùm đấy thôi, nhưng cũng chịu chứ biết làm sao được các "pác ấy"? :(
Xin lỗi là em cập nhật thông tin trễ và có thể chưa đầy đủ, nhưng mà em hiểu và ủng hộ cô PHCM hết mình ^.^ còn kết quả của trọng tài trong thi đấu thì từ 2 năm về trước, khi mà mới chập chững biết dancesport là gì, thì em đã đặt mục tiêu là ra sàn đấu cho biết cái cảm giác run chân là 1, được bạn bè chụp vài tấm hình đẹp là 2, còn huy chương hay thành tích thì... ở nhà em có rùi :happy69: nên em chẳng quan tâm và ham hố gì thêm 1-2 cái giải, có thì vui (vì thêm được 1 tấm chụp hình trên bục), ko cũng chẳng buồn. Và đến giờ, mục tiêu ấy vẫn chưa thay đổi.
Silly Dancer
May 12th, 2012, 11:25 PM
Mình ít lên đây buôn bán nhưng vẫn thường xuyên "bồ hóng" topic này. Mình cũng thường để ý phần "những người đang xem chủ đề" có rất nhiều nguời như mình. Thật đáng tiếc. Vậy là hết một nơi để hóng mỗi khi cảm thấy muốn chia sẻ về dancing. Mình ko trong nhóm HCM nên ko có sự thiên vị, cảm tính ở đây, nhưng sau sự cố này mình bỗng cảm thấy chút gì hụt hẫng với diễn đàn này. Mặc dù chỉ từ phát ngôn của một quản trị viên nhưng dường như hứng thú của mình với cả diễn đàn này nguội lạnh, với cá nhân mình là như vậy.
Các bạn HCM xây nhà mới ở đâu PM cho mình vào ngồi hóng mát với nha!
atchanvn
May 13th, 2012, 03:53 AM
@Maskman: Là một quản lý bạn có quyền giữ im lặng đến phút cuối :D Bạn đang làm mọi thứ trong đặc quyền của mình, bạn cảm thấy những gì mình làm đúng thì hãy tự tin vào những gì mình đã làm. Bạn càng lên tiếng thì mọi việc sẽ càng rối mù và mọi thứ sẽ càng khó kiểm soát hơn. Không một quản lý nào khi ra quyết định nào đó mà ko nhận lại sự phản đối của nhân viên, cấp dưới, vấn đề chính là khéo léo dìu dắt họ theo quyết định của mình chứ ko phải cố gắng lên tiếng để bảo quyết định của mình đúng. Bạn hiểu vấn đề phải ko? Nếu những bài viết của cô Phoenix mà bạn thấy ko hợp với mục tiêu hoạt động của diễn đàn thì hãy gởi tin nhắn riêng yêu cầu sửa đổi hay cảnh cáo trước khi đưa ra quyết định xử lý. Nếu đã xử lý rồi thì đừng lên tiếng chống đối làm gì, vì chẳng phải mình ko đắn đo trước khi xử lý :) Bị chơi hội đồng thì im lặng là tốt nhất :D
lammtv
May 13th, 2012, 12:33 PM
Nếu không phải có người share 1 cái link cái topic này lên facebook (mà cũng phải cho đúng link của cái page này luôn. Chứ k bảo mình lội dòng 18 cái page này chắc cũng chả tìm được cái ý kiến của chị Phượng ở chỗ nào trong cái topic 8 nhảm 18 page này) thì phải đến 254710151200441111000 years ago rồi mình chưa vào đến cái topic này
Như kiểu giờ đây vụ việc chỉ đang ở mức độ QNTV giờ sắp bị đẩy ra đến tận CNN rồi đấy... Vậy việc xử lý này đang dập tắt ảnh hưởng xấu hay đẩy ảnh hưởng xấu đi xa hơn????
tcuongtsn
May 14th, 2012, 01:10 PM
Tocpic closed .
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.