Ðăng nhập

View Full Version : Trút, chia sẻ, tâm sự, trải lòng... những câu chuyện liên quan đến partner!



Dance Woman
December 6th, 2011, 09:42 AM
Bạn chắc hẳn đã từng có những buổi đi giao lưu, đi tập về trong một tâm trạng phấn chấn, yêu đời, yêu dancing hơn bao giờ hết. Rất nhiều khả năng hôm đó bạn đã có một buổi tập rất ăn ý với pn, đi tốt những figures mới học, hoặc những bài nhảy rất phiêu với pn trên sàn. Có thể một buổi khác đang ở lớp hoặc ở sàn, nhưng bước chân rời rạc và muốn bỏ về sớm, có lẽ hôm ấy bạn đã không thể khớp được với pn, hoặc pn ruột của bạn vắng mặt. Hay một hôm bạn ngồi trên sàn bỗng nghe tim mình thắt lại khi thấy pn nhảy quá phiêu, quá tình cảm với một người khác, và bạn chợt nhận ra bạn đã…xiêu pn của mình. Và một lúc nào đó đang ngồi làm việc, nghe một bài nhạc dance quen thuộc từ đâu đó vang lên…bạn lại nhắm mắt nghĩ về pn và những giây phút thăng hoa trên từng bước chân…. Ước gì mình đang lướt cùng cô/anh ấy!

Chúng ta đều là những người yêu thích dance, và không thể chối cãi được, partners chính là một nửa của dancing. Trong quá trình tập luyện, thi đấu và cả chơi trên sàn, sẽ có bao nhiêu cảm xúc và cả vấn đề nảy sinh liên quan đến pn. Nhân lúc mọi người đang nóng lên về chủ đề làm sao để ‘phiêu” mà không “xiêu” với pn trong topic “Dân dancesport ko chơi Bachata”, mình xin mở topic này để mọi người cùng chia sẻ, cho nhau lời khuyên và có thể từ đó rút ra những kinh nghiệm trong việc chọn và cư xử với pn của mình, hy vọng điều đó sẽ góp một phần làm cho dancesport nói riêng và dancing nói chung đẹp hơn!
Chúc mọi người một ngày mới tốt lành, khiêu vũ đẹp và đam mê!

LaCumparsita
December 6th, 2011, 10:50 AM
... Hay một hôm bạn ngồi trên sàn bỗng nghe tim mình thắt lại khi thấy pn nhảy quá phiêu, quá tình cảm với một người khác, và bạn chợt nhận ra bạn đã…xiêu pn của mình...

Híc, mình đã gặp cảnh này nhưng không ở vai trò cái chàng ngồi một chỗ thắt tim đau, mà là ở vai " người khác" . Ác là chàng này tim đau nhưng... không chịu ngồi một chỗ... :crazy: . ( chờ topic xôm xôm, đề tài rộng hơn xíu nữa mình kể cho nghe những kỷ niệm về dance không dễ quên ....để các bạn mới gia nhập vào thế giới Dance nhét ba lô).
Sau vụ của mình thì bác chủ nhiệm câu lạc bộ phải ra thông báo : Ai mà dẫn đào vào câu lạc bộ chơi mà không muốn share thì phải treo biển " Hàng dễ vỡ, xin chớ đụng " trước ngực.
Còn mình thì phải rút ra kinh ngiệm :
-Nếu muốn mời nàng thì phải chịu khó ngó trước ngó sau coi nàng có đi với ai không để mà xin phép ảnh, dù khi đó nàng có ngồi một mình.
-Không phiêu Slow ,không phiêu Bachata với đào lạ.

LaCumparsita
December 6th, 2011, 11:25 AM
Mình nghĩ nếu tên Topic là " Trút , chia sẻ tâm sự, trải lòng... những câu chuyện liên quan đến KHIÊU VŨ ! " . Thì đề tài của chúng ta bà tám sẽ rộng hơn nhỉ. Vì nhiều chuyện cháy nổ với partner không dễ chia sẽ trên này.

Dance Woman
December 6th, 2011, 11:57 AM
Mình nghĩ nếu tên Topic là " Trút , chia sẻ tâm sự, trải lòng... những câu chuyện liên quan đến KHIÊU VŨ ! " . Thì đề tài của chúng ta bà tám sẽ rộng hơn nhỉ. Vì nhiều chuyện cháy nổ với partner không dễ chia sẽ trên này.
Uh, có lý có lý! Mình lường trước ngay rằng mọi người ko dễ gì chia sẻ các vụ cháy nổ với pn trên này nên mới băn khoăn trc khi mở topic. Mình vào edit lại mà chỉ edit lại đươc nội dung chứ ko edit được tiêu đề topic. Nếu bác Mod làm dc thì giúp mình nhé! Thôi thì... mọi người cứ chia sẻ, cả chuyện PARTNERS lẫn những câu chuyện khác trong KHIÊU VŨ nhé! Những cảm xúc của mình cũng thế, sẽ từ từ được chia sẻ ;)

Khach
December 6th, 2011, 02:17 PM
Hi cả nhà, tui thì không có đi sàn thường xuyên nên không có pạt nơ, trươc có đào ruột mà từ lúc chán bước SG cổ cũng chán bỏ tui rồi, nhưng cũng có vài chuyện "cháy nổ" trên sàn lúc trươc... :D. nhờ bác mod Hà nội sửa topic như ý kiến mấy anh chị để tui thổ lộ chuyện với cả nhà cho dzui :D

chali
December 6th, 2011, 02:22 PM
@All: Đọc tiêu đề của topic này thích thật nhưng đã đến lúc cần phải xem lại sự trùng lắp nội dung của một số trang-mục diễn đàn.

Nhạc đủ chuẩn thì nên post ở đâu? Music Online hay nhạc cho thi đấu.
Những cảm xúc trong khiêu vũ thì nên post ở Nhật ký khiêu vũ hay ở topic này?

Dàn trải quá không biết đâu mà lần. BQT diễn đàn cũng như mọi người xem có phương pháp nào thuận tiện giúp người đọc dễ tìm, dễ kiếm chăng?

tshlam
December 6th, 2011, 02:24 PM
Mọi người có chuyện gì cứ kể đi ạ. Cũng chỉ là cái tên của Topic thôi. Mình cứ thống nhất và hưởng ứng với nhau là được rồi

Em đi châm bình trà để các bác nhà mình kể chuyện ngày xửa ngày xưa và ngày nảy ngày nay nhé.....

stephanie_hong
December 6th, 2011, 02:35 PM
hé hé, em ném đá tý, tình hình là em cũng bập bẹ, nhưng mà chả có gợn phức tạp gì với pn là sao ạ? nhảy xong em xách giầy đi về, cởi giầy ra là chả nhớ gì đến pn luôn cho đến lần sau anh ý gọi. Túm lại em kết luận là, chỉ những người đạt đến mức nào đấy mới có tý nảy sinh tình cảm với pn thôi, (giả định bước đầu là ko nhảy với đứa mà mình ghét), chứ bọn lính mới tò te như em, thì chưa thấy gì cả. Vả lại trường hợp của em rất đặc biệt, là em biết pn của em đi nhảy và học nhảy để được ôm nhiều người, nên em ko có cảm tình rắc rối ngay từ đầu roài, nhảy sát rạt mà chỉ nghe thấy tiếng nhạc và bước, nhảy xong đầu toàn nghĩ là hôm nay mình turn chưa chuẩn, lần sau turn lại cho chuẩn, hết, vậy chắc trình của em chưa đủ, 1 tuần chắc em phải chịu khó xách giầy đi nhiều hơn nữa và chịu khó đăng quảng cáo tìm pn liên tục cho đến khi thấy chàng sủi tăm...

Phoenix HCMC
December 6th, 2011, 03:12 PM
Cách đây 7-8 năm (khoảng 2004- 2005) mình bị stress nặng nên weekend thỉnh thoảng ra vũ trường nhảy. Mình rủ chị gái và 1 người bạn gái (có tên tuổi trên thương trường là sành sỏi, khôn ngoan, có gia đình hạnh phúc với con cái ngoan ngoãn và giàu có đi cùng) và tin tưởng toàn những thành phần miễn nhiễm với các cám dỗ. Từ 2006 mình không đi sàn nữa vì bắt đầu thích Dancesport nên không gặp bạn ấy. Một ngày đẹp trời 2007 mình được tin 2 vợ chồng bạn ấy chuẩn bị ra tòa vì bạn ấy mê 1 kép nhảy thua cả 10 tuổi và chồng bạn ấy đến tận sàn "điểm danh". Mình ngạc nhiên quá nhưng sau này nghe kể bạn mình không phải trường hợp độc nhất mà còn nhiều trường hợp không ngờ khác nữa... Mình ân hận vô tình dẫn bạn vào nơi từ phiêu đến xiêu khoảng cách quá gần nên bạn mình sành sỏi như vậy cũng bị gục.

Tran Hoi
December 6th, 2011, 03:39 PM
Cách đây 7-8 năm (khoảng 2004- 2005) mình bị stress nặng nên weekend thỉnh thoảng ra vũ trường nhảy. Mình rủ chị gái và 1 người bạn gái (có tên tuổi trên thương trường là sành sỏi, khôn ngoan, có gia đình hạnh phúc với con cái ngoan ngoãn và giàu có đi cùng) và tin tưởng toàn những thành phần miễn nhiễm với các cám dỗ. Từ 2006 mình không đi sàn nữa vì bắt đầu thích Dancesport nên không gặp bạn ấy. Một ngày đẹp trời 2007 mình được tin 2 vợ chồng bạn ấy chuẩn bị ra tòa vì bạn ấy mê 1 kép nhảy thua cả 10 tuổi và chồng bạn ấy đến tận sàn "điểm danh". Mình ngạc nhiên quá nhưng sau này nghe kể bạn mình không phải trường hợp độc nhất mà còn nhiều trường hợp không ngờ khác nữa... Mình ân hận vô tình dẫn bạn vào nơi từ phiêu đến xiêu khoảng cách quá gần nên bạn mình sành sỏi như vậy cũng bị gục.
Công nhận khoảng cách từ phiêu đến xiêu pn quá gần. Nhưng giữ ở mức thắt tim khi pn nhảy tình với người khác thì đã ở mức chia sẻ một phần nhiều cuộc sống với pn rùi. Còn quá hơn thế thì thật đáng tiếc vì cuộc sống còn nhiều điều hơn thế, đặc biệt người phụ nữ phải gánh trách nhiệm gìn giữ gia đình cho sự trưởng thành của con cái. Vi phạm điều đó mình có lỗi với nhiều người, chưa kể ảnh hưởng đến gia đình pn, đương nhiên phức tạp. Nhưng sẽ k dễ dàng để nhận ra giới hạn và giữ giới hạn đó.

trucbinh
December 6th, 2011, 03:52 PM
Em cũng xía vô câu chuyện ở sàn tí nhé, chuyện này giống chuyện chị Phượng 1 tẹo thôi. Có một cô rất thích đi kv, cô cũng khoảng 45-50t gì đó, khi đi kv nhiều cô cặp bồ với 1 chàng kép trẻ. (Chàng kép này vừa đẹp trai, ga-lăng, nhỏ nhẹ mà nhảy lại bay bướm, thích te nhiều kiểu độc nên nhiều phu nhân rất thích.) mọi chuyện đến tai người chồng, ông chồng không biết gì về kv cả nhưng nghe người ta nói "te " kiểu này kiểu kia nên rất ghen tức. Một hôm ông ấy theo dõi bag đến tận sàn, ở nhà bà mặc đồ tây áo sơ mi, nhưng ông vào sàn thấy bà rực rỡ lấp lánh bên anh chàng trẻ măng thì máu sôi lên nhưng ông im lặng xem xét. Bà và chàng kép ko hay biết nhảy say sưa tình tứ đủ mọi điệu, đến khi ông canh me chàng kép bước ra khỏi cửa ông nắm đầu thoi cho mấy thoi, mổi một thoi ông hét "te sát đất này, te sát đất này", chành kép hôm ấy te tua và cả sàn ai cũng biết chuyện, khiến bà xấu hổ bặt vô âm tính một thời gian rõ dài. Chuyện này em nghe thầy em kể lại vui vui nên em kể cho mọi người nghe luôn ạ, chúc cả nhà vui.:happy69:

tshlam
December 6th, 2011, 04:25 PM
Câu chuyện của chúng ta đã bắt đầu nóng lên rồi đấy ạ.

Em xin phép châm tiếp 1 bình trà nữa,

Mời mọi người...

LaCumparsita
December 6th, 2011, 04:45 PM
.... Một hôm ông ấy theo dõi bag đến tận sàn, ở nhà bà mặc đồ tây áo sơ mi, nhưng ông vào sàn thấy bà rực rỡ lấp lánh bên anh chàng trẻ măng thì máu sôi lên nhưng ông im lặng xem xét. Bà và chàng kép ko hay biết nhảy say sưa tình tứ đủ mọi điệu, đến khi ông canh me chàng kép bước ra khỏi cửa ông nắm đầu thoi cho mấy thoi, mổi một thoi ông hét "te sát đất này, te sát đất này", ...

Dạo trước mình hay sinh hoạt ở câu lạc bộ kết thân ở 622 Lạc Long Quân , clb này chỉ sinh hoạt 1 chiều chủ nhật hàng tuần. CLB có khoảng hơn 500 hội viên, chủ yếu là các bác lớn tuổi, hưu trí . Với nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh như thi áo dài, đấu giá từ thiện...Nói chung là một hội khiêu vũ rất có văn hóa ( hội này bác chủ nhiệm tên là Lý Huỳnh, rất phong độ và vui tính). Tuy nhiên điều đó cũng không thể che khuất những phức tạp nội tại trong sinh hoạt khiêu vũ.
Có lần mình ngồi nhâm nhi chai nước suối ngắm các bác hát nhảy với nhau thì thấy có hai bác trai ngồi bên hầm hừ nhìn ra sàn. Qua câu chuyện thì mình hiểu có một bác trai được một bác gái dẫn đến clb chơi tham quan hội sinh hoạt. Chắc là bác gái muốn sinh hoạt tư tưởng bác trai. Nhưng có lẽ bác trai không cảm được môn này nên rất...gầm gừ. Mình ái ngại bắt chuyện làm quen, nói mấy câu quảng con cáo về tính văn hóa, tính lợi ích của khiêu vũ.Bác ậm ừ gật đầu . Chưa xong bài bô-le-rô , bác đứng lên về mắt hướng về sàn quăng lại cho bác trai còn ngồi lại một câu: "Nó về nhà, biết tay tao".
Con đường tới khiêu vũ gian truân các bác nhỉ.

LaCumparsita
December 6th, 2011, 05:02 PM
Cách đây 7-8 năm (khoảng 2004- 2005) mình bị stress nặng nên weekend thỉnh thoảng ra vũ trường nhảy. Mình rủ chị gái và 1 người bạn gái (có tên tuổi trên thương trường là sành sỏi, khôn ngoan, có gia đình hạnh phúc với con cái ngoan ngoãn và giàu có đi cùng) và tin tưởng toàn những thành phần miễn nhiễm với các cám dỗ. Từ 2006 mình không đi sàn nữa vì bắt đầu thích Dancesport nên không gặp bạn ấy. Một ngày đẹp trời 2007 mình được tin 2 vợ chồng bạn ấy chuẩn bị ra tòa vì bạn ấy mê 1 kép nhảy thua cả 10 tuổi và chồng bạn ấy đến tận sàn "điểm danh". Mình ngạc nhiên quá nhưng sau này nghe kể bạn mình không phải trường hợp độc nhất mà còn nhiều trường hợp không ngờ khác nữa... Mình ân hận vô tình dẫn bạn vào nơi từ phiêu đến xiêu khoảng cách quá gần nên bạn mình sành sỏi như vậy cũng bị gục.

Chuyện của bạn chị buồn thật. Hầu hết phụ nữ thật yếu đuối, kể cả những cô bề ngoài rất ngang ngạnh và mạnh bạo nhưng thực ra their deep inside rất mỏng manh. Các chàng kép thì toàn những chuyên gia tâm lý, vũ khí của họ là khơi gợi và chia sẻ tâm sự của các chị em gái, không phải đôi chân hay hình thể đẹp. Chia sẻ tâm sự thì lại không phải chỉ dành cho giới trẻ.

Có gì buồn cứ lên mạng tám nha các chị em :)), vừa giải stress vừa níu được mái nhà của mình.:first:

tshlam
December 6th, 2011, 05:27 PM
Nhân chuyện Lacumpacita nhắc đến con đường khiêu vũ, em cũng xin kể lể một chút ạ

TPHCM cuối năm 2006
Em đến với KV cũng do bị một cú sốc khá lớn và mất phương hướng. Ko tìm thấy một niềm vui nào trong cuộc sống, KV như 1 cứu cánh vì không tìm được người nào để chia sẻ những gì mình đang suy nghĩ. Thật chán, khi mình nói điều gì ra sẽ biết người nghe sẽ nói thế này…, thế này… thế này….Mọi người đều nói theo một lối, và ko ai có trải nghiệm thực tế. Một mình mình biết mình đang thế nào .
Em chọn khiêu vũ để bắt đầu một cái gì đó mới và vì có người đã từng bảo với em là em không có khả năng khiêu vũ. “Chachacha là điệu dễ học nhất mà em ko làm được thì em ko cần học khiêu vũ nữa.”
Lúc này em rất sợ đám đông nên chọn cho mình 1 trung tâm ít học viên, tất nhiên là chỉ dạy KV Sài Gòn. Có 1 nam duy nhât – là Thầy . Partner đầu tiên của em là 1 chị tóc dài, dáng mảnh mai. Lớp học 1 tiếng nhưng khiến em mong chờ những tiếng tiếp theo. Cảm ơn người chị, đã có những lời động viên và kiên nhẫn ân cần chỉ em từng bước. Rồi partner tiếp theo của em là 1 chị khác, chị này thì ko nói gì, chỉ chú tâm vào làm partner, lâu lâu dẫn em bị vướng thì quay sang hỏi thầy, chỗ này sao vậy thầy. Lớp có 4, 5 người nữ, thì luân phiên nhau nhảy với thầy 1 lần. Người nào chậm thì thầy chỉ lâu hơn, người nào nhanh thì chỉ hướng dẫn qua 1 lần.
Đi học khiêu vũ lúc đầu tiên em mang đôi cao gót cho giống người ta, thì thầy bảo, “em mới học, cứ đi chân ko hoặc bata cho nó cân bằng”, quả đúng là mang bata nó khỏe cái chân và không sợ bị té
Em học được 1 tháng, thì lớp tổ chức đi sàn, và em lắc đầu vì suy nghĩ đến sàn nhảy là em nghĩ đến tiêu cực. Tháng nào cũng vậy, mọi người đều tổ chức đi chơi vào cuối tháng, lần nào em cũng từ chối.
Đến một hôm thì chị partner ko nói năng gì mà em vừa kể trên, nói với em là, em cứ đi đi, ngại thì ngồi nhìn thôi ko sao đâu. Em nhìn thấy chỉ cũng dễ thương, lại là sinh viên Đại Học Tự Nhiên nên em cảm tình, em đi theo. Và em bỏ tiền mua vé, nhưng nhất quyết ko uống nước ở sàn vì sợ người ta bỏ thuốc mê trong nước của mình. Em chỉ uống nước của em thôi.
Ngày đầu tiên đi sàn, ấn tưởng của em lúc đó là các chị chị mặc đồ rất đẹp và khiêu vũ và toàn cười khi khiêu vũ. Em tạm yên tâm.
Lớp đi chơi đến lần thứ 3 thì em chịu nhảy, ngày đầu tiên nhảy thốn chân kinh khủng, nhưng em cắn răng chịu đựng, vì vui quá. Nhưng mà em vẫn ko quen ánh đèn của sàn KV, nó cứ chớp nháy liên tục ko khác gì discotheque. Nhìn ánh đèn buồn ngủ ko chịu được.
Sau nhiều lần đi với lớp, thì em thấy đến sàn để KV như thế này thì ko có gì là ko lành mạnh như em đã từng được tiêm nhiễm. Em cảm thấy thích thú khi chậm chậm khám phá thế giới xung quanh mình.

Phoenix HCMC
December 6th, 2011, 05:49 PM
Mình nghe các bạn chơi dancesport nói chơi dancesport ít bị "lung lay" với người khác phái hơn chơi salon vì salon thiên về giao tiếp, ít phải suy nghĩ nên có nhiều cơ hội để "ngắm nghía' bạn nhảy. Còn Dancesport thì phải tập trung nhảy hơn, chú ý kỹ thuật, hướng nhảy hơn nên ít tự do thả hồn bay bay được. Có đúng vậy không các bác ?

TaTango
December 6th, 2011, 05:55 PM
Topic này hay ghê. Thích thích thích

stephanie_hong
December 6th, 2011, 06:26 PM
con đuờng mình đến với KV giống bạn đến kỳ lạ, chỉ khác là mình với bắt đầu được mấy tháng, mình cảm thấy bình yên khi tập ở nhà thầy và với toàn các bạn nữ, hôm nào không học được thì rất nhớ, nhưng học ở nhà thầy không đáp ứng được cho đam mê tăng dần theo ngày tháng nữa, thoả mãn đam mê này đồng nghĩa với việc đương đầu với những rắc rối mới, và ta đây đã sẵn sàng, :)))

cảm ơn diễn đàn này rất nhiều, vì bây giờ mình biết chia sẻ ở đâu và với ai, (đâu cần phải gặp mặt mới là có thể là bạn, nhỉ)


Nhân chuyện Lacumpacita nhắc đến con đường khiêu vũ, em cũng xin kể lể một chút ạ

TPHCM cuối năm 2006
Em đến với KV cũng do bị một cú sốc khá lớn và mất phương hướng. Ko tìm thấy một niềm vui nào trong cuộc sống, KV như 1 cứu cánh vì không tìm được người nào để chia sẻ những gì mình đang suy nghĩ. Thật chán, khi mình nói điều gì ra sẽ biết người nghe sẽ nói thế này…, thế này… thế này….Mọi người đều nói theo một lối, và ko ai có trải nghiệm thực tế. Một mình mình biết mình đang thế nào .
Em chọn khiêu vũ để bắt đầu một cái gì đó mới và vì có người đã từng bảo với em là em không có khả năng khiêu vũ. “Chachacha là điệu dễ học nhất mà em ko làm được thì em ko cần học khiêu vũ nữa.”
Lúc này em rất sợ đám đông nên chọn cho mình 1 trung tâm ít học viên, tất nhiên là chỉ dạy KV Sài Gòn. Có 1 nam duy nhât – là Thầy . Partner đầu tiên của em là 1 chị tóc dài, dáng mảnh mai. Lớp học 1 tiếng nhưng khiến em mong chờ những tiếng tiếp theo. Cảm ơn người chị, đã có những lời động viên và kiên nhẫn ân cần chỉ em từng bước. Rồi partner tiếp theo của em là 1 chị khác, chị này thì ko nói gì, chỉ chú tâm vào làm partner, lâu lâu dẫn em bị vướng thì quay sang hỏi thầy, chỗ này sao vậy thầy. Lớp có 4, 5 người nữ, thì luân phiên nhau nhảy với thầy 1 lần. Người nào chậm thì thầy chỉ lâu hơn, người nào nhanh thì chỉ hướng dẫn qua 1 lần.
Đi học khiêu vũ lúc đầu tiên em mang đôi cao gót cho giống người ta, thì thầy bảo, “em mới học, cứ đi chân ko hoặc bata cho nó cân bằng”, quả đúng là mang bata nó khỏe cái chân và không sợ bị té
Em học được 1 tháng, thì lớp tổ chức đi sàn, và em lắc đầu vì suy nghĩ đến sàn nhảy là em nghĩ đến tiêu cực. Tháng nào cũng vậy, mọi người đều tổ chức đi chơi vào cuối tháng, lần nào em cũng từ chối.
Đến một hôm thì chị partner ko nói năng gì mà em vừa kể trên, nói với em là, em cứ đi đi, ngại thì ngồi nhìn thôi ko sao đâu. Em nhìn thấy chỉ cũng dễ thương, lại là sinh viên Đại Học Tự Nhiên nên em cảm tình, em đi theo. Và em bỏ tiền mua vé, nhưng nhất quyết ko uống nước ở sàn vì sợ người ta bỏ thuốc mê trong nước của mình. Em chỉ uống nước của em thôi.
Ngày đầu tiên đi sàn, ấn tưởng của em lúc đó là các chị chị mặc đồ rất đẹp và khiêu vũ và toàn cười khi khiêu vũ. Em tạm yên tâm.
Lớp đi chơi đến lần thứ 3 thì em chịu nhảy, ngày đầu tiên nhảy thốn chân kinh khủng, nhưng em cắn răng chịu đựng, vì vui quá. Nhưng mà em vẫn ko quen ánh đèn của sàn KV, nó cứ chớp nháy liên tục ko khác gì discotheque. Nhìn ánh đèn buồn ngủ ko chịu được.
Sau nhiều lần đi với lớp, thì em thấy đến sàn để KV như thế này thì ko có gì là ko lành mạnh như em đã từng được tiêm nhiễm. Em cảm thấy thích thú khi chậm chậm khám phá thế giới xung quanh mình.

xucxich69
December 6th, 2011, 07:23 PM
Mình nghe các bạn chơi dancesport nói chơi dancesport ít bị "lung lay" với người khác phái hơn chơi salon vì salon thiên về giao tiếp, ít phải suy nghĩ nên có nhiều cơ hội để "ngắm nghía' bạn nhảy. Còn Dancesport thì phải tập trung nhảy hơn, chú ý kỹ thuật, hướng nhảy hơn nên ít tự do thả hồn bay bay được. Có đúng vậy không các bác ?
Những bạn đến với dancesport có lẽ mục đích đầu tiên rất nghiêm túc là tìm chơi một môn thể thao nghệ thuật, nhất là với những người tử salon qua, món này khó xơi, không nghiêm túc không theo nổi. Tuy nhiên theo thời gian, mục đích đầu tiên có thể cũng sẽ "lung lay" bởi vì sẽ chẳng bao giờ có loại vacxin nào tạo được kháng thể tuyệt đối cho môn thể thao nhiều cọ xát này. Tập trung, chú ý kỹ thuật, hướng nhảy thì cũng ở thao trường thôi chứ ra đấu trường là cũng vẫn phiêu luôn, vậy mới là chơi chứ. Vậy nên không sớm thì muộn sẽ có lúc "lung lay" nếu nhiễm trúng loại virus.
Dân đến với kv salon thì đông hơn vì món này dễ xơi, tập sơ sơ vài bước là đi sàn được rồi và vì đông quá nên cũng sẽ có vô số kẻ chơi với ý đồ tốt, chưa tốt, không tốt. Có vẻ như KHÔNG TỐT hơi bị nhiều (cái này do những người tự thấy mình TỐT đánh giá xếp hạng).
Muốn không dễ "lung lay" cách tốt nhất là không khiêu vũ hoặc đã lỡ mê khiêu vũ thì chỉ vợ chồng nhảy với nhau.

Tran Hoi
December 6th, 2011, 08:43 PM
Những bạn đến với dancesport có lẽ mục đích đầu tiên rất nghiêm túc là tìm chơi một môn thể thao nghệ thuật, nhất là với những người tử salon qua, món này khó xơi, không nghiêm túc không theo nổi. Tuy nhiên theo thời gian, mục đích đầu tiên có thể cũng sẽ "lung lay" bởi vì sẽ chẳng bao giờ có loại vacxin nào tạo được kháng thể tuyệt đối cho môn thể thao nhiều cọ xát này. Tập trung, chú ý kỹ thuật, hướng nhảy thì cũng ở thao trường thôi chứ ra đấu trường là cũng vẫn phiêu luôn, vậy mới là chơi chứ. Vậy nên không sớm thì muộn sẽ có lúc "lung lay" nếu nhiễm trúng loại virus.
Dân đến với kv salon thì đông hơn vì món này dễ xơi, tập sơ sơ vài bước là đi sàn được rồi và vì đông quá nên cũng sẽ có vô số kẻ chơi với ý đồ tốt, chưa tốt, không tốt. Có vẻ như KHÔNG TỐT hơi bị nhiều (cái này do những người tự thấy mình TỐT đánh giá xếp hạng).
Muốn không dễ "lung lay" cách tốt nhất là không khiêu vũ hoặc đã lỡ mê khiêu vũ thì chỉ vợ chồng nhảy với nhau.
Bác nói đúng, đã chơi thì món nào cũng có thể làm lung lay kể cả DS, chưa kể muốn đẹp khi chơi muốn tiến bộ khi tập môn DS này thì pn lại còn quan trọng hơn cả trong salon nữa kìa. Còn phiêu ư, chẳng có lý gì ít phiêu hơn khi môn này giúp khoe nét khỏe, đẹp, quyến rũ còn nhiều hơn cả salon nữa. Đúng là đi tập, đi chơi sàn với vợ / chồng thì an toàn quá rồi, nhưng k phải cặp vợ chồng nào cũng chung sở thích, đã k thích thì đi theo để giữ vợ/chồng còn khó chứ nói gì tập để chơi được. Đó là khía cạnh an toàn thôi, còn phiêu, em dám chắc chẳng ai khi nhảy với vợ chồng mình lại có cảm giác phiêu hơn/bằng với pn ruột cả. Ai trong diễn đàn này k công nhận là k thật thà dũng cảm nhé. Đó là vợ chồng bắt đầu đi học, đi tập cùng nhau; chứ còn bảo bác đã nhảy tốt rùi bây giờ kèm vợ từ bước abc để đi chơi sàn cùng với bác, bác có tình nguyện k???

Dance Woman
December 6th, 2011, 09:07 PM
Những bạn đến với dancesport có lẽ mục đích đầu tiên rất nghiêm túc là tìm chơi một môn thể thao nghệ thuật, nhất là với những người tử salon qua, món này khó xơi, không nghiêm túc không theo nổi. Tuy nhiên theo thời gian, mục đích đầu tiên có thể cũng sẽ "lung lay" bởi vì sẽ chẳng bao giờ có loại vacxin nào tạo được kháng thể tuyệt đối cho môn thể thao nhiều cọ xát này. Tập trung, chú ý kỹ thuật, hướng nhảy thì cũng ở thao trường thôi chứ ra đấu trường là cũng vẫn phiêu luôn, vậy mới là chơi chứ. Vậy nên không sớm thì muộn sẽ có lúc "lung lay" nếu nhiễm trúng loại virus.
Dân đến với kv salon thì đông hơn vì món này dễ xơi, tập sơ sơ vài bước là đi sàn được rồi và vì đông quá nên cũng sẽ có vô số kẻ chơi với ý đồ tốt, chưa tốt, không tốt. Có vẻ như KHÔNG TỐT hơi bị nhiều (cái này do những người tự thấy mình TỐT đánh giá xếp hạng).
Muốn không dễ "lung lay" cách tốt nhất là không khiêu vũ hoặc đã lỡ mê khiêu vũ thì chỉ vợ chồng nhảy với nhau.
Ừ, đúng là ai chẳng muốn nhảy với vợ/chồng mình hở bạn. Nhưng mà ko phải vợ chồng nào cũng chung sở thích đâu. Mình đi sàn thỉnh thoảng gặp các cặp 2 cụ già dance với nhau, mình thấy rất dễ thương và mong có chồng tập cùng để sau này già còn có môn thể thao chung cho nó khỏe, chứ thực lòng mình ko quen nhìn các bà già già nhảy với kép trẻ đâu, cứ sao sao í, sau này mình già cũng thế thì buồn chết. (mình nói thế thôi chứ cũng thông cảm là các bác chẳng tìm dc pn thì đành phải coi đó là lựa chọn cuối cùng). Hơn nữa tập cùng vợ/chồng lại có ưu điểm lớn là gần như ko phải lo mất pn, chứ tập dc nhiều figures đẹp với nhau rồi mất pn thì phí của.
Mình mong chồng mình đi tập lắm, hồi mới cưới cũng rủ bác í đi tập cùng được 3 buổi rồi bác xách dép bác về. Được cái anh í rất thoải mái khi mình tập. Mình còn quay trộm cả clip mình dance trên sàn với kép (vì trên sàn họ ko cho quay) và ở lớp về cho chồng xem, bác í gật gù bảo có gì đâu.
Cảm ơn mọi người đã hưởng ứng topic này, nhưng có vẻ câu chuyện pn đang được nhìn theo hướng tiêu cực nhiều hơn tích cực nhỉ! Mình hy vọng là mọi người sẽ được nghe thêm những câu chuyện đẹp với parners…

xucxich69
December 6th, 2011, 10:08 PM
@TranHoi & Dance woman ơi.
Từ lâu tớ vân muốn dance với vợ mình để trong sáng, thuần khiết vv và vv. Đã từng 5g sáng dựng vợ dậy, bắt mang giày ra phòng khách tập kv. Tập các bước walking được đúng tuần lễ, vợ năn nỉ đi cái này khó quá, tập cái gì đễ dễ chút. Chán mớ đời, chẳng lẽ lại dạy vợ kv salon. Kết quả cuối cùng là thất bại hai bạn ạ, thế nhưng vợ cũng không phiền chuyện mình thích đi kv. Bản thân mình "tiền không thiếu nhưng nhiều thì không có", ngoại hình chẳng hơn ai, trình độ nhảy nhót cũng tầm thường so với nhiều bác trên diễn đàn thế mà cũng phải chủng ngừa thường xuyên đấy. Bị virus gây nhức đầu sổ mũi hoài. Bởi vậy không dưng mà xã hội vẫn dè dặt, tiêu cực với môn chơi này.

LaCumparsita
December 7th, 2011, 08:15 AM
...chứ thực lòng mình ko quen nhìn các bà già già nhảy với kép trẻ đâu, cứ sao sao í, sau này mình già cũng thế thì buồn chết. (mình nói thế thôi chứ cũng thông cảm là các bác chẳng tìm dc pn thì đành phải coi đó là lựa chọn cuối cùng).
.... Được cái anh í rất thoải mái khi mình tập. Mình còn quay trộm cả clip mình dance trên sàn với kép (vì trên sàn họ ko cho quay) và ở lớp về cho chồng xem, bác í gật gù bảo có gì đâu.


Mình thì thấy các bác lớn tuổi nhảy với người trẻ là bình thường, có khi còn thấy vui mắt í vì các bác lớn tuổi cố gắng thể hiện mình vẫn còn xuân. Miễn sao là đừng đi các phăng mùi quá.
Xét cho cùng thì khiêu vũ xuất thân từ hoạt động văn hóa cộng đồng của nhiều dân tộc trên thế giới. Và thật tiếc là dân tộc Kinh lại khiếm khuyết điều đó.

P/S. Bác có một anh xã tuyệt dzời.:first:

tcuongtsn
December 7th, 2011, 09:21 AM
Góp với cả nhà một câu chuyện vui ,hiện tại pn nhảy hợp với mình nhất (lại chính là bà xã mình ) (Hải Thanh ) .Bà xã mình sinh trong một gia đình (Con gái phải về trước 21 h ) .Đi đâu phải trình báo cha mẹ ,trong một gia đình không thích các hoạt động (nhảy nhót ,hát hò ) .Lần đầu ,cả hai vào sàn hướng dương "hồi đó còn chưa biết khiêu vũ " .Bài nhạc nổi lên ,cầm tay dẳt ra sàn (tay mình như có điện giật ) .Chân bà xã mình run lẩy bẩy ,di chuyển không nổi trên sàn .
Sau quyết tâm tập cùng mình ,vì không muốn mình đi sàn một mình .Và một lần đi sàn với các "Sếp" bên cơ quan bà xã .Đó là một cơ quan về báo chí ,các '"Sep " đi đào tạo ở nước ngoài về "rat khoái món này " .Các Sếp rất thích ,yêu cầu hai vợ chồng nhảy một bài trong chương trình liên hoan nghành .Ngày nào ,cũng gọi mình dậy sớm để tập .Ngày nay ,mặc dù nhảy với rất nhiều đối tác .Nhưng thực sự khi nhảy với bà "xã " vẫn có một cảm giác rất riêng .Vì người tập với mình ,hiểu được bước chân mình .Và người đã chia sẽ cho mình nhiều cung bậc cảm xúc nhất .Và chính vì "bà xã " mình ra sàn rất nhiều ,nên rất hiểu chồng .Khi nào đi giao lưu ,chỉ cần báo đi sàn nhảy với hội "không bao giờ có điện thoại kiểm tra " .Vài lời tâm sự với các bác ,cám ơn khiêu vũ thể thao rất nhiều .Vì đã cho mình nhiều thứ ( một gia đình ,sức khoẻ ,và những người bạn tốt ) :)

tshlam
December 7th, 2011, 09:32 AM
con đuờng mình đến với KV giống bạn đến kỳ lạ, chỉ khác là mình với bắt đầu được mấy tháng, mình cảm thấy bình yên khi tập ở nhà thầy và với toàn các bạn nữ, hôm nào không học được thì rất nhớ, nhưng học ở nhà thầy không đáp ứng được cho đam mê tăng dần theo ngày tháng nữa, thoả mãn đam mê này đồng nghĩa với việc đương đầu với những rắc rối mới, và ta đây đã sẵn sàng, :)))

cảm ơn diễn đàn này rất nhiều, vì bây giờ mình biết chia sẻ ở đâu và với ai, (đâu cần phải gặp mặt mới là có thể là bạn, nhỉ)

Đúng vậy đó chị, nếu có khuất mắt trong lòng mà ko nói được với ai thì rất khó chịu, và sẽ khó chịu hơn nếu mình nói với một đối tượng không phù hợp. Em chờ nghe câu chuyện rắc rối tiếp theo của chị đó

tshlam
December 7th, 2011, 09:41 AM
@TranHoi & Dance woman ơi.
Từ lâu tớ vân muốn dance với vợ mình để trong sáng, thuần khiết vv và vv. Đã từng 5g sáng dựng vợ dậy, bắt mang giày ra phòng khách tập kv. Tập các bước walking được đúng tuần lễ, vợ năn nỉ đi cái này khó quá, tập cái gì đễ dễ chút. Chán mớ đời, chẳng lẽ lại dạy vợ kv salon. Kết quả cuối cùng là thất bại hai bạn ạ, thế nhưng vợ cũng không phiền chuyện mình thích đi kv. Bản thân mình "tiền không thiếu nhưng nhiều thì không có", ngoại hình chẳng hơn ai, trình độ nhảy nhót cũng tầm thường so với nhiều bác trên diễn đàn thế mà cũng phải chủng ngừa thường xuyên đấy. Bị virus gây nhức đầu sổ mũi hoài. Bởi vậy không dưng mà xã hội vẫn dè dặt, tiêu cực với môn chơi này.

Tại sao lại ko kv salon hả bác? Nhảy kv salon rất thích hợp cho những người chưa có đam mê mãnh liệt từ đầu. Hay bác đổi chiêu dạy kv salon cho bà xã rồi mình từ từ tiêm virus DP sau.

romance75
December 7th, 2011, 09:43 AM
Những người mới tập DS, các bạn nữ chắc tâm lý chung chẳng ai thích tập với 1 anh chàng lóng ngóng mới tập, đi sai bước, sai nhạc... và không biết cách dẫn bạn nữ ntn. Mình nghĩ đây là 1 giai đoạn thử thách sự nhẫn nại của tất cả mọi người bắt đầu đến với bộ môn này. Liệu các bạn nữ có đủ kiên nhẫn để tập chung với 1 anh chàng lóng ngóng, các anh chàng liệu có đủ kiên nhẫn để phấn đấu, và để nhận ra được tầm quan trọng của mình trong vai trò dẫn dắt bạn nhảy???
Tất cả những điều này có thể khiến bạn nản lòng và nếu ko đủ đam mê thì sẽ ko thể đi tiếp con đường.
Đó chỉ là 1 trong những câu chuyện của những người mới tập. Ngoài ra còn vô vàn khó khăn khác nữa, mời các bạn mới cũng như các tiền bối chia sẻ tiếp...

Ngay cả khi đã tìm được 1 partner ưng ý thì liệu bạn có đủ bản lĩnh để giữ cho mình khỏi những phút "ngã lòng" với partner? Mình nghĩ DS (ko nói đến KV giao tiếp nhé) là bộ môn nghệ thuật mà đó là sự hòa quyện của 2 tâm hồn và 2 cơ thể, nói 1 cách ngắn gọn là ko có khoảng cách. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn v/v giữ 1 khoảng cách nhất định với partner khi nhảy thì bạn chưa hết mình với điệu nhảy, và nếu chưa hết mình khi nhảy thì bạn ko thể cống hiến cho người xem 1 màn trình diễn hay. Mình nghĩ đó mới thực sự là DS theo đúng nghĩa của nó.

xucxich69
December 7th, 2011, 10:34 AM
Tại sao lại ko kv salon hả bác? Nhảy kv salon rất thích hợp cho những người chưa có đam mê mãnh liệt từ đầu. Hay bác đổi chiêu dạy kv salon cho bà xã rồi mình từ từ tiêm virus DP sau.
Nếu chưa được tiếp xúc vơi DS thì đúng như bạn nói, đã biết DS rồi đi salon nó không "sướng" bạn ạ. Tớ lớn tuổi rồi, chơi DS vì cái hay, cái đẹp của nó, quá tuổi bon chen thi đấu rồi, lại xác định mình là đàn ông có gia đình nên cũng không muốn tìm PN làm gì, khổ nỗi môn này không chơi một mình được. Thỉnh thoảng vẫn đưa PN gắn bó mấy mươi năm đi nghe nhạc, nhảy nhè nhẹ ở phòng trà. Ở môi trường này khách luôn đi đôi, nhảy nhẹ nhàng không lộn xộn như các sàn. An toàn 100% luôn.

qteo
December 7th, 2011, 11:16 AM
Những bạn đến với dancesport có lẽ mục đích đầu tiên rất nghiêm túc là tìm chơi một môn thể thao nghệ thuật, nhất là với những người tử salon qua, món này khó xơi, không nghiêm túc không theo nổi. Tuy nhiên theo thời gian, mục đích đầu tiên có thể cũng sẽ "lung lay" bởi vì sẽ chẳng bao giờ có loại vacxin nào tạo được kháng thể tuyệt đối cho môn thể thao nhiều cọ xát này. Tập trung, chú ý kỹ thuật, hướng nhảy thì cũng ở thao trường thôi chứ ra đấu trường là cũng vẫn phiêu luôn, vậy mới là chơi chứ. Vậy nên không sớm thì muộn sẽ có lúc "lung lay" nếu nhiễm trúng loại virus.
Dân đến với kv salon thì đông hơn vì món này dễ xơi, tập sơ sơ vài bước là đi sàn được rồi và vì đông quá nên cũng sẽ có vô số kẻ chơi với ý đồ tốt, chưa tốt, không tốt. Có vẻ như KHÔNG TỐT hơi bị nhiều (cái này do những người tự thấy mình TỐT đánh giá xếp hạng).
Muốn không dễ "lung lay" cách tốt nhất là không khiêu vũ hoặc đã lỡ mê khiêu vũ thì chỉ vợ chồng nhảy với nhau.

Muốn nghe lời bác nên thôi
Không đi chẳng nhảy cho đời nó iên
Khó thay trót đã lỡ giền
Không đi chẳng nhảy có iên đâu nào !
:):):)

xucxich69
December 7th, 2011, 11:49 AM
Muốn nghe lời bác nên thôi
Không đi chẳng nhảy cho đời nó iên
Khó thay trót đã lỡ giền
Không đi chẳng nhảy có iên đâu nào !
:):):)
Không iên thì đã làm sao.
Tớ thích, tớ nhảy, thằng nào dám chê.
Có chê tớ cũng cho "huề".
Đã thích tớ cứ chọn bề "lung lay".
=D>=D>=D>

Tran Hoi
December 7th, 2011, 12:19 PM
Muốn nghe lời bác nên thôi
Không đi chẳng nhảy cho đời nó iên
Khó thay trót đã lỡ giền
Không đi chẳng nhảy có iên đâu nào !
:):):)
Chẳng iên thì cứ để giền
Giền sàn, giền nhạc đừng giền partner

LaCumparsita
December 7th, 2011, 12:22 PM
Nếu chưa được tiếp xúc vơi DS thì đúng như bạn nói, đã biết DS rồi đi salon nó không "sướng" bạn ạ. Tớ lớn tuổi rồi, chơi DS vì cái hay, cái đẹp của nó, quá tuổi bon chen thi đấu rồi, lại xác định mình là đàn ông có gia đình nên cũng không muốn tìm PN làm gì, khổ nỗi môn này không chơi một mình được. Thỉnh thoảng vẫn đưa PN gắn bó mấy mươi năm đi nghe nhạc, nhảy nhè nhẹ ở phòng trà. Ở môi trường này khách luôn đi đôi, nhảy nhẹ nhàng không lộn xộn như các sàn. An toàn 100% luôn.
Ý bác thật giống ý em. Có gia đình rồi nên không muốn tìm một partner, vì thế em đang phấn đấu có...nhiều partner cho nó lành bác ạ :)).
Bác cho em hỏi thành phố mình có phòng trà nào vừa có sàn dance vừa có ca sỹ chuyên nghiệp hát với ( ko phải vũ trường nhé). Dạo trước em hay ghé De Lemay ở dường Nam kỳ khởi nghĩa,Today ở Phổ Quang, nhưng là phòng trà hát với nhau nên không thích lắm. Cảm ơn bác.

xucxich69
December 7th, 2011, 01:17 PM
Ý bác thật giống ý em. Có gia đình rồi nên không muốn tìm một partner, vì thế em đang phấn đấu có...nhiều partner cho nó lành bác ạ :)).
Bác cho em hỏi thành phố mình có phòng trà nào vừa có sàn dance vừa có ca sỹ chuyên nghiệp hát với ( ko phải vũ trường nhé). Dạo trước em hay ghé De Lemay ở dường Nam kỳ khởi nghĩa,Today ở Phổ Quang, nhưng là phòng trà hát với nhau nên không thích lắm. Cảm ơn bác.
Phòng trà H&M số 6B lầu 5 Phạm ngọc Thạch của ca sĩ Duy Quang. Có dance, từ 20g30 đến 22g dành cho khách hát giao lưu, 22g đến 24g ca sĩ hát với ban nhạc full chuyên nghiệp, ngày lễ, cuối tuần đến 1, 2 giờ sáng luôn. Giá nước tương đối bèo so với các phòng trà khác.(đừng kêu rượu).

LaCumparsita
December 7th, 2011, 01:31 PM
Phòng trà H&M số 6B lầu 5 Phạm ngọc Thạch của ca sĩ Duy Quang. Có dance, từ 20g30 đến 22g dành cho khách hát giao lưu, 22g đến 24g ca sĩ hát với ban nhạc full chuyên nghiệp, ngày lễ, cuối tuần đến 1, 2 giờ sáng luôn. Giá nước tương đối bèo so với các phòng trà khác.(đừng kêu rượu).

Cảm ơn bác, xa chỗ em ở quá bác ợ. Quởn quởn em ghé coi thế nào.
Mô hình kinh doanh này làm ăn hơi bị phát. Lâu lâu em hay ghé Suối Mơ, cafe hát với nhau có sàn dance nhỏ xíu ở một hẻm đường Phạm văn Hai, TB. Một đêm lượm xiền bông cũng 3 triệu đó bác. Còn De Lemay thì đông khách quá nên chơi luôn hai sàn, hai band nhạc ở hai tầng lầu luôn.

Phoenix HCMC
December 7th, 2011, 01:37 PM
Ý bác thật giống ý em. Có gia đình rồi nên không muốn tìm một partner, vì thế em đang phấn đấu có...nhiều partner cho nó lành bác ạ :)).

Tớ thích có 1 partner chính và nhiều partner phụ có sao không bạn nhẩy? ;)) Tuy nhiên nếu các bạn nam nào cũng có quan điểm như bạn thì tớ yên tâm cho "đàn con" đi giao lưu với các bạn. Nói thật những anh nam nào đến đăng ký học ở CLB mà cứ chăm chăm tìm các cô trẻ đẹp rủ rê đi chơi là tớ dị ứng lắm. Tất nhiên chẳng gò bó lớp trẻ được vì bây giờ "con đặt đâu cha mẹ ngồi đó" mà. Nhưng tớ có chiến thuật phòng ngừa từ xa không cho tiếp cận đối tượng nguy hiểm để lớp trẻ giữ được sự thuần khiết trong sáng đến khi trưởng thành. Khi đó lớp trẻ có va chạm cũng không bị nhiễm khuẩn. Qua Tết thu xếp đến CLB mình sinh hoạt chiều Chủ nhật nhé.

xucxich69
December 7th, 2011, 02:28 PM
Tớ thích có 1 partner chính và nhiều partner phụ có sao không bạn nhẩy? ;)) Tuy nhiên nếu các bạn nam nào cũng có quan điểm như bạn thì tớ yên tâm cho "đàn con" đi giao lưu với các bạn. Nói thật những anh nam nào đến đăng ký học ở CLB mà cứ chăm chăm tìm các cô trẻ đẹp rủ rê đi chơi là tớ dị ứng lắm. Tất nhiên chẳng gò bó lớp trẻ được vì bây giờ "con đặt đâu cha mẹ ngồi đó" mà. Nhưng tớ có chiến thuật phòng ngừa từ xa không cho tiếp cận đối tượng nguy hiểm để lớp trẻ giữ được sự thuần khiết trong sáng đến khi trưởng thành. Khi đó lớp trẻ có va chạm cũng không bị nhiễm khuẩn. Qua Tết thu xếp đến CLB mình sinh hoạt chiều Chủ nhật nhé.
Đúng là má mì... Bình Thạnh Dancesport là CLB duy nhất ở Saigon có má mì chăm lo bảo vệ hạnh kiểm cho học viên đấy nhé.

xucxich69
December 7th, 2011, 02:37 PM
Cảm ơn bác, xa chỗ em ở quá bác ợ. Quởn quởn em ghé coi thế nào.
Mô hình kinh doanh này làm ăn hơi bị phát. Lâu lâu em hay ghé Suối Mơ, cafe hát với nhau có sàn dance nhỏ xíu ở một hẻm đường Phạm văn Hai, TB. Một đêm lượm xiền bông cũng 3 triệu đó bác. Còn De Lemay thì đông khách quá nên chơi luôn hai sàn, hai band nhạc ở hai tầng lầu luôn.
Gần hồ con rùa, trung tâm thành phố mà bác... Cafe De Lamay đông khách nhờ giá nước rẻ và cũng có ban nhạc full nhưng chơi không hay lắm, chưa đạt với lại âm thanh hơi bị ẹ. Ban nhạc ở H&M và âm thanh chuyên nghiệp hơn, chơi sướng lỗ tai và nếu hát cũng sướng cái miệng, nổi trội hơn về phần ca sĩ.

tshlam
December 7th, 2011, 02:58 PM
Em lại kể lể tiếp

Tóm lượt giai đoạn học salon:
Có 1 đôi giày khiêu vũ đầu tiên trong cuộc đời, giày Khang, size 37, 180k.(bây giờ đã là 350-400k)
Ko hẹn hò vì dành 2,4,6,3,5,7 cho các lớp khiêu vũ .
Nhảy 1 mình, nhảy với partner nữ, lâu lâu được thầy gọi thử bài
Một ngày nọ, có 1 cô bé đến lớp, nhảy chachacha bằng một thân dáng rất đẹp. Em đứng ngây người ra ngắm nhìn. Em bé đó là con của 1 học viên trong lớp, có nền tảng Ballet và đang học Dance Sport.
Cuối giờ, thầy gọi lại bảo, “em nên đi học Dance Sport đi”, thầy giới thiệu chỗ cho học.
Và em khăn gói đi học
Giai đoạn chập chững biết đến DP.
Lớp học rất đông, nghĩ đến mà thương lớp KV Salon của các thầy,
Nhảy với partner, lâu lâu đổi partner, ko được thầy gọi vì lớp quá đông.
Qua lớp vắng hơn, đứng làm khung , walking gần 1 tiếng rồi đi về ,
Học phí mắc quá, ko gánh nổi. Nghỉ
Tìm một nơi nào vừa có sàn gỗ, vừa có gương, để ngắm và tự sửa
Giai đoạn này thì dành thêm CN để học DP, vẫn giữ lịch của lớp học Salon
Ko hẹn hò
Đến giai đoạn tự mình “hạ sơn”
Khi đã có một chút võ vẽ về KV, em bắt đầu nghĩ đến một nơi để mình giao lưu thực hành. Khi ấy ở lớp học cuối cùng của em, cũng có tổ chức sàn khiêu vũ vào lúc 8h30, tức là sau giờ học. Những người hướng dẫn ở đó gửi em giấy mời giao lưu, và em ở lại xem thử thế nào. Quả thật, có sự khác nhau giữa khiêu vũ trọn 1 bài với khiêu vũ tập luyện.
Mặc dù em rất thuộc bài, nhưng vào khiêu vũ thực thụ nó khác hoàn toàn. Chẳng ai làm gì mà mình vẫn cứ run, em nhảy mà ko có bất kỳ kết nối nào, do đi tập 1 mình quen, ko cần nam nên tập theo ý mình. Vì vậy khi vào thực tế, em cũng theo ý mình, toàn tâm toàn ý đề phòng và ko quan tâm gì đến tín hiệu nói gì đến cảm xúc của partner. Kết thúc 1 bài , em thấy nhẹ nhõm cả người và thấy sao KV gì mà khổ quá, giống như tập thể dục đổ mồ hôi chứ có feeling gì như mọi người nói đâu. Kết thúc 2 bài, người dẫn nói với em “ dẻo mà khó dẫn”, “nặng quá ko lướt nổi”.
Lúc học em thấy tự tin bao nhiêu, thì lúc thực hành buồn bấy nhiêu. Em thấy rằng người nhảy với em rất thong thả và em rất ì ạch, cảm giác mình giống con rối trong tay họ vậy, xoay nhiêu thì xoay, họ đi bên trái thì em ko được đi bên phải, họ thì cười mà mình thì khổ ơi là khổ vì chỉ biết đi theo và suy nghĩ sao mà mình ko được tự do theo ý mình….Chẳng biết sao mà em nhảy xa như thế mà họ vẫn cứ biết em đang nín thở…….. Quái lạ
Thả lỏng, Thả lỏng…………em ghét 2 chữ này nhất trên đời vì lần nào khiêu vũ em cũng bị nhắc là phải thả lỏng thả lỏng. Thả là sao mà lỏng là sao?????
Những lần đầu em đi khiêu vũ là vậy đó, em đề phòng 100% với tất cả các partner của mình.
Em vẫn tiếp tục mà ko bỏ cuộc. Vì em đã lỡ xem bộ phim Shall We Dance.
Vẫn chưa hẹn hò

qteo
December 7th, 2011, 03:26 PM
Không iên thì đã làm sao.
Tớ thích, tớ nhảy, thằng nào dám chê.
Có chê tớ cũng cho "huề".
Đã thích tớ cứ chọn bề "lung lay".
=D>=D>=D>
Thế thì Bác quả thật hay
Đường đường khí phách một tay anh hào
Hèn chi Bác số hoa đào
“Lung lay” mà vẫn không sao mới tài !
:):):)

stephanie_hong
December 7th, 2011, 03:49 PM
hôm nay anh ý bảo mình là, sao em càng tập càng tệ vậy? buồn mất nửa buổi luôn. mình rõ là có luyện công ở nhà mà, mà sao càng tập càng tệ là sao ta? sai ở đâu ta? lần đầu tiên trong từng đấy lần tập chung, mình nhớ đến anh ý với cái điệu cười lắc đầu chê bai của anh ý, cảm giác rất bức bối, khó chịu hum hum hum...

xucxich69
December 7th, 2011, 03:50 PM
Thế thì Bác quả thật hay
Đường đường khí phách một tay anh hào
Hèn chi Bác số hoa đào
“Lung lay” mà vẫn không sao mới tài !
:):):)
Chơi dance phải có gái, trai.
"Lung lay" mà sợ, nhạt phai má hồng,
Má hồng đã chẳng sợ chồng,
Cớ gì bác chẳng thuận lòng "lung lay".
=D>=D>=D>

TaTango
December 7th, 2011, 04:27 PM
Các bác nói thế nào ấy chứ, đi nhậu là dễ bị phiêu, sa ngã và hư nhất. Đừng đổ oan cho khiêu vũ.
Cũng giống như là ta cứ nói là HIV là đại dịch của xã hội nhưng số lượng người chết vì tai nạn giao thông và đi xe máy gấp hàng chục hàng trăm lần so với người chết vì HIV.

xucxich69
December 7th, 2011, 05:55 PM
Các bác nói thế nào ấy chứ, đi nhậu là dễ bị phiêu, sa ngã và hư nhất. Đừng đổ oan cho khiêu vũ.
Cũng giống như là ta cứ nói là HIV là đại dịch của xã hội nhưng số lượng người chết vì tai nạn giao thông và đi xe máy gấp hàng chục hàng trăm lần so với người chết vì HIV.
Vâng bác so sánh chí phải, nhậu nhẹt là phiêu liền, sa ngã ngay nếu uống bia (ô...) và say mà ra đường chạy xe có thể chết ngay. Chơi khiêu vũ nên thuộc nằm lòng câu "đừng chết vì thiếu hiểu biết" nêu không sẽ như HIV, chết từ từ.

tcuongtsn
December 8th, 2011, 08:21 AM
Các bác nói thế nào ấy chứ, đi nhậu là dễ bị phiêu, sa ngã và hư nhất. Đừng đổ oan cho khiêu vũ.
Cũng giống như là ta cứ nói là HIV là đại dịch của xã hội nhưng số lượng người chết vì tai nạn giao thông và đi xe máy gấp hàng chục hàng trăm lần so với người chết vì HIV.
Mình thì không đồng ý với quan điểm này của bác đâu .Vì mỗi vấn đề của xa hội ,đều có mặt này mặt khác (chứ không phải đi nhậu là dễ phiêu ,sa ngã ) .Khiêu vũ có văn hoá khiêu vũ ,nhậu thì cũng có văn hoá nhậu .Ngày xưa ông bà ta có câu ( khách đến nhà không trà ,thì có rượu ) .Uống rượu như một nghi thức trong đời sống văn hoá của người việt ta .Nhưng quan điểm của mình ,uống đúng nơi ,đúng chỗ ,và chon đối tượng để uống (rượu ngon ,phải có bạn hiền ) .
Mình rất thích một chân lí (Tội không nằm trong vật chất, không nằm trong nguồn gốc vũ trụ, song nằm ngay trong ý thức nội tâm của con người.)Vì vậy ,đổ cho nhậu dể bị phiêu ,sa ngã ,hư nhất (cũng không hẳn là đúng ) .:)

Tran Hoi
December 8th, 2011, 09:07 AM
Mình thì không đồng ý với quan điểm này của bác đâu .Vì mỗi vấn đề của xa hội ,đều có mặt này mặt khác (chứ không phải đi nhậu là dễ phiêu ,sa ngã ) .Khiêu vũ có văn hoá khiêu vũ ,nhậu thì cũng có văn hoá nhậu .Ngày xưa ông bà ta có câu ( khách đến nhà không trà ,thì có rượu ) .Uống rượu như một nghi thức trong đời sống văn hoá của người việt ta .Nhưng quan điểm của mình ,uống đúng nơi ,đúng chỗ ,và chon đối tượng để uống (rượu ngon ,phải có bạn hiền ) .
Mình rất thích một chân lí (Tội không nằm trong vật chất, không nằm trong nguồn gốc vũ trụ, song nằm ngay trong ý thức nội tâm của con người.)Vì vậy ,đổ cho nhậu dể bị phiêu ,sa ngã ,hư nhất (cũng không hẳn là đúng ) .:)
Hai cái sa đà này có khác nhau đấy các bác à, đàn ông đi nhậu quá đà với bạn bè một chút nơi quán xá, vẫn nhớ đường về tụi bà xã tụi tui cho là "khuất mắt trông coi" vì đàn ông... họ thế. Nhưng diễn đàn đang thảo luận xiêu pn, như mấy trường hợp vừa kể, các bác vì ghiền nhảy, vì được bay bổng cùng part, được có cảm giác hoà quyện, rồi đồng điệu .v.v...các bác quên lối về. Vợ lúc í vừa xấu, vừa nhếch nhác, lại còn k biết cảm thụ nghệ thuật với bác, thế là nát nhà, con cái khổ. Cái này cả nam cả nữ phải tránh từ xa, k chết người như HIV nhưng hậu quả gia đình phải gánh (thường là 2 gia đình) thì cũng lớn gần bằng. Ấy là cái phiêu/xiêu rất khác làm cho xã hội vẫn ác cảm với mấy người "nhảy nhót".

TaTango
December 8th, 2011, 09:43 AM
Cái vụ này lạ à nha, nghe nói phụ nữ đi nhảy dễ bị xiêu chứ chưa nghe đàn ông đi nhảy bị xiêu bạn nhảy à!!!!

anhshimano
December 8th, 2011, 09:43 AM
Các bác nói thế nào ấy chứ, đi nhậu là dễ bị phiêu, sa ngã và hư nhất. Đừng đổ oan cho khiêu vũ.
Cũng giống như là ta cứ nói là HIV là đại dịch của xã hội nhưng số lượng người chết vì tai nạn giao thông và đi xe máy gấp hàng chục hàng trăm lần so với người chết vì HIV.

Một tỉ lệ lớn trong dân số " vợ, người yêu " của các ông, các anh vui vẻ làm bữa để cho chồng, người yêu mời bạn bè về nhậu. Và cũng một tỉ lệ cực lớn trong dân số "vợ, người yêu " không thích và cấm chồng, người yêu mình đi dancing. Ở Việt nam rất rất hiếm có người được như Beverly trong Shall we dance mua giầy nhảy cho chồng mình :D!
Các bà các cô biết rõ hơn chúng ta Dance và Nhậu cái gì làm cho họ buồn hơn các bác ạ!

xucxich69
December 8th, 2011, 09:53 AM
Cái vụ này lạ à nha, nghe nói phụ nữ đi nhảy dễ bị xiêu chứ chưa nghe đàn ông đi nhảy bị xiêu bạn nhảy à!!!!
Đàn ông TỐT đi nhảy chắc chắn sẽ làm phụ nữ cùng nhảy "xiêu" (bác thấy có tư thế "te" nào mà phụ nữ không "xiêu" không), cái "xiêu" này nó sạch sẽ ạ.
Đàn ông KHÔNG TỐT đi nhảy cố tình làm phụ nữ "xiêu" để mình được "xiêu" theo, cái "xiêu" này hắc ám, nhưng thực tế cũng xảy ra hơi bi nhiều.:D

meomeo2412
December 8th, 2011, 10:24 AM
Mệt các bác quá, các bác cứ nói thế nào ấy, phiêu với cả xiêu, chắc lúc đấy là đạt trình độ thượng thừa rồi. Em học DS, cắm đầu vào học thuộc bước, học quay, học kỹ thuật, càng nhiều kỹ thuật thì phiêu càng ít, trừ khi là cao thủ rồi thì vừa đi đúng kỹ thuật vừa phiêu (đấy là theo đầu óc hẹn hẹp của em nghĩ thế).
Em nghiệm là cứ mình thuộc chân rồi, lại nghĩ đến tay làm thế nào cho chuẩn, rồi quay thế nào cho thật vững và đẹp cũng toát hết cả mồ hôi ra rồi. Thỉnh thoảng tập còn chán chít í, cứ bị mắng mỏ suốt thôi, nào là chân phải mở, phải thẳng, phải căng cổ chân, nào là lúc nào nén, lúc nào duỗi, nào là quay thì chân nọ phải thu về chân kia, co duỗi đầu gối thế nào, tốc độ thế nào cho phù hợp để vừa quay đủ vòng mà k bị quá đà... Lần đầu tiên em gặp một môn thể thao vận động mà còn phải dùng cả cái đầu nhiều nữa, lại còn phải phân tích lực phát ra từ đâu ....
Ôi giời ơi đủ thứ trên đời mà khi kết hợp vào 1 bước phải thực hiện từng ấy chuyển động, có lúc nào mà phiêu/xiêu hả các bác ôiiiiiii......... có liêu xiêu thì đúng hơn....

stephanie_hong
December 8th, 2011, 10:29 AM
đúng đúng, quá chuẩn, quá chí lý luôn, loại ti toe như bọn mình làm gì còn chỗ trống trong đầu mà phiêu với xiêu, khà khà, nên ta cứ tu luyện nội công cho thâm hậu, đến khi đạt trình độ thượng thừa rồi thì lo phòng ngừa các loại virut cũng chưa muộn mà...


Mệt các bác quá, các bác cứ nói thế nào ấy, phiêu với cả xiêu, chắc lúc đấy là đạt trình độ thượng thừa rồi. Em học DS, cắm đầu vào học thuộc bước, học quay, học kỹ thuật, càng nhiều kỹ thuật thì phiêu càng ít, trừ khi là cao thủ rồi thì vừa đi đúng kỹ thuật vừa phiêu (đấy là theo đầu óc hẹn hẹp của em nghĩ thế).
Em nghiệm là cứ mình thuộc chân rồi, lại nghĩ đến tay làm thế nào cho chuẩn, rồi quay thế nào cho thật vững và đẹp cũng toát hết cả mồ hôi ra rồi. Thỉnh thoảng tập còn chán chít í, cứ bị mắng mỏ suốt thôi, nào là chân phải mở, phải thẳng, phải căng cổ chân, nào là lúc nào nén, lúc nào duỗi, nào là quay thì chân nọ phải thu về chân kia, co duỗi đầu gối thế nào, tốc độ thế nào cho phù hợp để vừa quay đủ vòng mà k bị quá đà... Lần đầu tiên em gặp một môn thể thao vận động mà còn phải dùng cả cái đầu nhiều nữa, lại còn phải phân tích lực phát ra từ đâu ....
Ôi giời ơi đủ thứ trên đời mà khi kết hợp vào 1 bước phải thực hiện từng ấy chuyển động, có lúc nào mà phiêu/xiêu hả các bác ôiiiiiii......... có liêu xiêu thì đúng hơn....

Tran Hoi
December 8th, 2011, 10:29 AM
Cái vụ này lạ à nha, nghe nói phụ nữ đi nhảy dễ bị xiêu chứ chưa nghe đàn ông đi nhảy bị xiêu bạn nhảy à!!!!
Xiêu cũng như dance thôi, 1 người k làm nên được cao trào đâu. Có thể lúc đầu là nữ, nhưng nếu bác đã để họ xiêu rùi, khó bề bác thoát khỏi xiêu họ lắm. Chuyện mĩ nhân làm xiêu anh hùng thời xưa còn để lại bao chuyện, sao bác chủ quan thế. Nếu bản lĩnh cao cường bác cứ thử đi.

Phoenix HCMC
December 8th, 2011, 11:54 AM
Mệt các bác quá, các bác cứ nói thế nào ấy, phiêu với cả xiêu, chắc lúc đấy là đạt trình độ thượng thừa rồi. Em học DS, cắm đầu vào học thuộc bước, học quay, học kỹ thuật, càng nhiều kỹ thuật thì phiêu càng ít, trừ khi là cao thủ rồi thì vừa đi đúng kỹ thuật vừa phiêu (đấy là theo đầu óc hẹn hẹp của em nghĩ thế).
Em nghiệm là cứ mình thuộc chân rồi, lại nghĩ đến tay làm thế nào cho chuẩn, rồi quay thế nào cho thật vững và đẹp cũng toát hết cả mồ hôi ra rồi. Thỉnh thoảng tập còn chán chít í, cứ bị mắng mỏ suốt thôi, nào là chân phải mở, phải thẳng, phải căng cổ chân, nào là lúc nào nén, lúc nào duỗi, nào là quay thì chân nọ phải thu về chân kia, co duỗi đầu gối thế nào, tốc độ thế nào cho phù hợp để vừa quay đủ vòng mà k bị quá đà... Lần đầu tiên em gặp một môn thể thao vận động mà còn phải dùng cả cái đầu nhiều nữa, lại còn phải phân tích lực phát ra từ đâu ....
Ôi giời ơi đủ thứ trên đời mà khi kết hợp vào 1 bước phải thực hiện từng ấy chuyển động, có lúc nào mà phiêu/xiêu hả các bác ôiiiiiii......... có liêu xiêu thì đúng hơn....

Bác ơi sao mà iem đồng cảm với bác quá. Em cũng chưa học hết cấp 3 của môn dancesport nên vẫn phải vừa nhảy vừa nhớ những gì được học và bối rối những gì chưa được học, nên chẳng phiêu được tận cùng với partner (vừa là Thầy em) khi học nhảy và khi tập chuẩn bị thi đấu. Thậm chí tụi iem còn ghét nhau, bao nhiêu lần chỉ mong thi xong để "thoát được của nợ". Thế nhưng hơn 1 năm nay ít tập luyện và nhảy chung với nhau (vì không còn thi đấu) tụi iem mới có thời gian "ngắm" lại nhau kỹ càng hơn và thấy có cảm tình hơn trước kia đấy. Ít ra bây giờ partner đôi lúc còn thấy em là phụ nữ còn trước đây nhìn iem nhăn nhó giống "mắm tôm".:((

mrga
December 8th, 2011, 12:53 PM
Bác ơi sao mà iem đồng cảm với bác quá. Em cũng chưa học hết cấp 3 của môn dancesport nên vẫn phải vừa nhảy vừa nhớ những gì được học và bối rối những gì chưa được học, nên chẳng phiêu được tận cùng với partner (vừa là Thầy em) khi học nhảy và khi tập chuẩn bị thi đấu. Thậm chí tụi iem còn ghét nhau, bao nhiêu lần chỉ mong thi xong để "thoát được của nợ". Thế nhưng hơn 1 năm nay ít tập luyện và nhảy chung với nhau (vì không còn thi đấu) tụi iem mới có thời gian "ngắm" lại nhau kỹ càng hơn và thấy có cảm tình hơn trước kia đấy. Ít ra bây giờ partner đôi lúc còn thấy em là phụ nữ còn trước đây nhìn iem nhăn nhó giống "mắm tôm".:(( Không biết bao giờ con mới có đủ trình độ để phiêu với xiêu giờ lo nhảy thôi đã rối hết đầu hết óc rồi. Nhảy cũng có giám nhìn bạn nhảy đâu để mà xiêu lúc nào cái mặt cũng ngước lên trên nhìn bạn nhảy thì thấy ngại. Lâu lâu thấy trong gương cái mặt mình ngu ngu nhìn cười chết được ai mà xiêu nữa không biết. :D

anbinhv
December 9th, 2011, 01:03 PM
:)), hoàn toàn đồng ý. Cũng mong vài năm nữa được phiêu với xiêu giống các bác. em bây giờ cứ làm được thêm động tác nào là phê lắm rồi.

Mệt các bác quá, các bác cứ nói thế nào ấy, phiêu với cả xiêu, chắc lúc đấy là đạt trình độ thượng thừa rồi. Em học DS, cắm đầu vào học thuộc bước, học quay, học kỹ thuật, càng nhiều kỹ thuật thì phiêu càng ít, trừ khi là cao thủ rồi thì vừa đi đúng kỹ thuật vừa phiêu (đấy là theo đầu óc hẹn hẹp của em nghĩ thế).
Em nghiệm là cứ mình thuộc chân rồi, lại nghĩ đến tay làm thế nào cho chuẩn, rồi quay thế nào cho thật vững và đẹp cũng toát hết cả mồ hôi ra rồi. Thỉnh thoảng tập còn chán chít í, cứ bị mắng mỏ suốt thôi, nào là chân phải mở, phải thẳng, phải căng cổ chân, nào là lúc nào nén, lúc nào duỗi, nào là quay thì chân nọ phải thu về chân kia, co duỗi đầu gối thế nào, tốc độ thế nào cho phù hợp để vừa quay đủ vòng mà k bị quá đà... Lần đầu tiên em gặp một môn thể thao vận động mà còn phải dùng cả cái đầu nhiều nữa, lại còn phải phân tích lực phát ra từ đâu ....
Ôi giời ơi đủ thứ trên đời mà khi kết hợp vào 1 bước phải thực hiện từng ấy chuyển động, có lúc nào mà phiêu/xiêu hả các bác ôiiiiiii......... có liêu xiêu thì đúng hơn....

anbinhv
December 9th, 2011, 01:09 PM
Noob question! Mong các bác đừng cười, Salon với DP các bác nói là cái gì vậy?
:D. Thanks các bác!

Dance Woman
December 9th, 2011, 02:44 PM
Noob question! Mong các bác đừng cười, Salon với DP các bác nói là cái gì vậy?
:D. Thanks các bác!

Em cũng chỉ là "trung thủ", "thấp thủ" chứ chưa phải cao thủ ở đây nhưng xin mạn phép giả nhời bác như sau: Dancesport là tập các bước theo chuẩn của quốc tế (các figures, quy tắc... theo chuẩn của Liên đoàn khiêu vũ thể thao quốc tế IDSF), khi đó sẽ yêu cầu kỹ hơn rất nhiều về kỹ thuật, trọng tâm, tư thế hông, chân v.v... còn nhảy Salon là cách nhảy thiên về giao tiếp, các bước đã được đơn giản hóa rất nhiều, bỏ qua các kỹ thuật và đặc trưng từng điệu nhảy nên một số người nói là nhảy salon thì điệu nào cũng na ná điệu nào. Kiểu nhảy salon thì thường thấy ở các sàn kv trong Sài Gòn nhiều hơn miền Bắc.
Khi bác đã tập kiểu dancesport rồi thì nhảy salon sẽ thấy chán hơn.
Đại khái là thế bác nào có thể giải thích thêm thì giải thích cho nhà bác anbinhv nhá!
Chúc bác nhảy nhót vui vẻ! :)

womanizerzz
December 9th, 2011, 11:36 PM
Đã đành dancesport rất hay nhưng có bạn nào nghĩ SALON có cái hay của nó. Có người nói ds dùng thi đấu, biểu diễn chứ vào nơi đất chật, người lạ còn đông thì cứ phải gọi SALON là cụ. muốn thả hồn bay bổng với ds thì có lẽ phải sôi máu nhiều lắm mới may ra có được. Lỡ gặp partner lạ, cứ gọi là nhìn đã thích rồi đi, chưa hiểu trình nọ trình kia vv... mà muốn lãng mạn ngay thì đừng nghĩ đến ds :D . Người chơi salon nhìn ds cứ bảo chả tình củm gì cả, vd tango cứ như...chọi trâu :)).

LaCumparsita
December 10th, 2011, 09:31 AM
Đã đành dancesport rất hay nhưng có bạn nào nghĩ SALON có cái hay của nó. Có người nói ds dùng thi đấu, biểu diễn chứ vào nơi đất chật, người lạ còn đông thì cứ phải gọi SALON là cụ. muốn thả hồn bay bổng với ds thì có lẽ phải sôi máu nhiều lắm mới may ra có được. Lỡ gặp partner lạ, cứ gọi là nhìn đã thích rồi đi, chưa hiểu trình nọ trình kia vv... mà muốn lãng mạn ngay thì đừng nghĩ đến ds :D . Người chơi salon nhìn ds cứ bảo chả tình củm gì cả, vd tango cứ như...chọi trâu :)).

Đồng ý với bạn là Salon thì dễ sử dụng hơn trong mọi hoàn cảnh và dễ lãng mạn ngay. Nhưng chính vì điều đó mà mình liên tưởng Salon với thức ăn nhanh.
Mình không bao giờ chê Salon vì mình là dân chuyên chơi Salon chứ không phải DS. Thế nhưng mình phải khách quan để nhìn nhận rằng DS rõ ràng như những món ăn nhiều gia vị hơn. ( Nói thẳng là phải đầu tư học nhiều hơn, đẳng cấp hơn)
Còn về diện tích sàn để chơi thì có lẽ bạn chưa chứng kiến các cao thủ DS chơi trong không gian hẹp. Trừ Paso,Chacha ra ( và Foxtroit, Quick Step không được chơi ở các sàn), các điệu còn lại Các kép nhảy trong một số sàn bây giờ cũng hay lấy phăng của DS chơi theo cách dzô nhạc Salon. Rõ ràng các phăng của Rumba, Waltz, Tango nếu dẩn tốt đều đi được trong không gian hẹp. Samba, Viennese Waltz thì hầu hết các phăng có thể đi vòng tròn như Salon. Diện tích của Jive thì đúng y như Bebop. Về kỹ thuật thì miễn so sánh.
Mình đã nhiều lần thấy bác Chí Hậu ( một cao thủ DS , lâu lâu hay thấy trên HTV) chơi rất ngọt trong sàn Sao Đêm ( rất đông khách) với các kỹ thuật vượt trội Salon, chính điều đó làm mình một lần nữa phải khăn gói học depart từ đầu.

romance75
December 10th, 2011, 11:05 AM
Đồng ý với bạn là Salon thì dễ sử dụng hơn trong mọi hoàn cảnh và dễ lãng mạn ngay. Nhưng chính vì điều đó mà mình liên tưởng Salon với thức ăn nhanh.


Theo mình thì dancesport hay salon đều có cái hay của nó, miễn là phù hợp với từng hoàn cảnh, từng mục đích theo đuổi riêng của từng người. Và cũng không cần phải so sánh dancesport với salon làm gì, vì rõ ràng là nếu ví salon như 1 món ăn bình dân phổ biến mà bạn có thể bắt gặp ở các quán vỉa hè, thì dancesport là 1 món ăn cao cấp được chế biến tinh tế bởi các đầu bếp thượng hạng, và được phục vụ trong các khách sạn 5 sao.

Dancesport có vô số các chuẩn mực và qui tắc khắt khe mà bạn cần phải tuân theo. Vấn đề đầu tiên là yêu cầu về hình thể, muốn theo đuổi môn này, điều trước tiên là bạn cần phải có 1 hình thể tương đối chuẩn, bởi vì yêu cầu đối với các động tác trong latin là đùi của bạn phải luôn luôn khép, chân phải căng và thẳng, vì vậy nếu chân của bạn ko thẳng, đùi bạn ko khép thì bạn ko thể thực hiện các động tác 1 cách hoàn hảo và đẹp theo chuẩn mực của nó. Và rõ ràng vì các qui tắc khắt khe như vậy nên dancesport ko dành cho dân nghiệp dư, và nó chỉ dành cho trình diễn và thi đấu mà thôi.

Nhưng nếu bạn tham gia 1 party vui vẻ với bạn bè và ở đó có tổ chức khiêu vũ giao lưu thì đây là lúc mà salon lại phát huy những ưu điểm của nó. Vì vậy vấn đề là bạn xác định cho mình mục đích rõ ràng và áp dụng như thế nào trong từng hoàn cảnh cho phù hợp mà thôi.

anbinhv
December 10th, 2011, 12:03 PM
Cám ơn sis! Kể ra diễn đàn này cũng hơi lạc hậu nhỉ! :(. Tìm không thấy nút thanks, ko có trang mobile, ko dùng được với talkpal talk.

Em cũng chỉ là "trung thủ", "thấp thủ" chứ chưa phải cao thủ ở đây nhưng xin mạn phép giả nhời bác như sau: Dancesport là tập các bước theo chuẩn của quốc tế (các figures, quy tắc... theo chuẩn của Liên đoàn khiêu vũ thể thao quốc tế IDSF), khi đó sẽ yêu cầu kỹ hơn rất nhiều về kỹ thuật, trọng tâm, tư thế hông, chân v.v... còn nhảy Salon là cách nhảy thiên về giao tiếp, các bước đã được đơn giản hóa rất nhiều, bỏ qua các kỹ thuật và đặc trưng từng điệu nhảy nên một số người nói là nhảy salon thì điệu nào cũng na ná điệu nào. Kiểu nhảy salon thì thường thấy ở các sàn kv trong Sài Gòn nhiều hơn miền Bắc.
Khi bác đã tập kiểu dancesport rồi thì nhảy salon sẽ thấy chán hơn.
Đại khái là thế bác nào có thể giải thích thêm thì giải thích cho nhà bác anbinhv nhá!
Chúc bác nhảy nhót vui vẻ! :)

anbinhv
December 10th, 2011, 12:08 PM
Mới tập nên không rành lắm. Nhưng như các bác nói thì em nghĩ tập Dance Sport rồi thì đi Salon càng dễ chứ nhỉ. (Kiểu đá bóng chuyên nghiệp đi đá phủi ý ) :-/

Dance Woman
December 10th, 2011, 02:31 PM
Cám ơn sis! Kể ra diễn đàn này cũng hơi lạc hậu nhỉ! :(. Tìm không thấy nút thanks, ko có trang mobile, ko dùng được với talkpal talk.
Uh diễn đàn ko thấy có nút "thanks", chỉ có nút "cảm ơn" thôi bạn ạ :happy69: Ở ngay dưới chân mỗi bài post mà bạn. Mình chủ yếu là truy cập bằng Iphone, xoay ngang màn hình ra đọc thì thấy cũng ok mà. Mình nghĩ các bác Mod ở đây xây dựng cái diễn đàn cho anh em chia sẻ trong điều kiện chưa có quảng cáo tài trợ, chỉ có lòng nhiệt tình, tình yêu kv và sự ủng hộ của các thành viên thế này là quý hóa rùi. Còn Talkpal talk là gì thế hà bạn, mình cũng chả biết?! Mình cũng hơi chậm về công nghệ, hì!

tshlam
December 10th, 2011, 09:58 PM
Sắp tới Noel rồi, các bác nhà mình có kỷ niệm gì liên quan đến khiêu vũ trong mùa giáng sinh này không?
Sài Gòn cũng có chút không khí lạnh rồi. Em thắp vài cây nến cho không khí ấm lại để mọi người chia sẻ nhé.

http://www.youtube.com/watch?v=6PDdMlGtA1A

anbinhv
December 11th, 2011, 02:19 PM
Chỉ là ý kiến thôi chứ không phải đòi hỏi. Mãi cũng tìm được nút "cảm ơn" rồi mà, cảm ơn bạn trước tiên đấy, ;). Talkpal là phần mềm để vào các forum cho smartphone cực kỳ tiện, có cả cho IOS và Android.
Đâm chém ngoài lề tý, hôm qua có bác nào đi xem giải sinh viên ko???

Uh diễn đàn ko thấy có nút "thanks", chỉ có nút "cảm ơn" thôi bạn ạ :happy69: Ở ngay dưới chân mỗi bài post mà bạn. Mình chủ yếu là truy cập bằng Iphone, xoay ngang màn hình ra đọc thì thấy cũng ok mà. Mình nghĩ các bác Mod ở đây xây dựng cái diễn đàn cho anh em chia sẻ trong điều kiện chưa có quảng cáo tài trợ, chỉ có lòng nhiệt tình, tình yêu kv và sự ủng hộ của các thành viên thế này là quý hóa rùi. Còn Talkpal talk là gì thế hà bạn, mình cũng chả biết?! Mình cũng hơi chậm về công nghệ, hì!

meomeo2412
December 16th, 2011, 09:07 AM
Sau từng ấy thời gian luyện tập DS, lần đầu tiên cảm thấy buồn, buồn vô hạn. Một cảm giác duy nhất còn tồn tại là sự bất lực, những buổi tập chỉ có tiếng bước chân và những tiếng thở dài, có những thứ muốn mà không thể làm được, có những điều mà lòng quyết tâm không thể chiến thắng được sự bướng bỉnh của cơ thể này. Lại tự nghĩ rằng hóa ra mình chẳng bằng đứa con nít mới lớn, sao mà đối với nó lại dễ dàng đến vậy. Có những lúc ức chế, chỉ muốn bật khóc. Nhưng khóc chẳng để làm gì. Lại tự an ủi: mình chỉ có thể đến vậy mà thôi!!!

Dance Woman
December 16th, 2011, 09:33 AM
Sau từng ấy thời gian luyện tập DS, lần đầu tiên cảm thấy buồn, buồn vô hạn. Một cảm giác duy nhất còn tồn tại là sự bất lực, những buổi tập chỉ có tiếng bước chân và những tiếng thở dài, có những thứ muốn mà không thể làm được, có những điều mà lòng quyết tâm không thể chiến thắng được sự bướng bỉnh của cơ thể này. Lại tự nghĩ rằng hóa ra mình chẳng bằng đứa con nít mới lớn, sao mà đối với nó lại dễ dàng đến vậy. Có những lúc ức chế, chỉ muốn bật khóc. Nhưng khóc chẳng để làm gì. Lại tự an ủi: mình chỉ có thể đến vậy mà thôi!!!
Sao vậy hả bạn? Bất đồng với partner à? Kv cũng như cuộc sống, có lúc thăng lúc trầm. Hy vọng giai đoạn trầm này của bạn sẽ sớm qua

meomeo2412
December 16th, 2011, 09:37 AM
Chẳng có gì bất đồng cả. Chỉ là bản thân kém cỏi thôi bạn à!!!

Phoenix HCMC
December 16th, 2011, 11:02 AM
Sau từng ấy thời gian luyện tập DS, lần đầu tiên cảm thấy buồn, buồn vô hạn. Một cảm giác duy nhất còn tồn tại là sự bất lực, những buổi tập chỉ có tiếng bước chân và những tiếng thở dài, có những thứ muốn mà không thể làm được, có những điều mà lòng quyết tâm không thể chiến thắng được sự bướng bỉnh của cơ thể này. Lại tự nghĩ rằng hóa ra mình chẳng bằng đứa con nít mới lớn, sao mà đối với nó lại dễ dàng đến vậy. Có những lúc ức chế, chỉ muốn bật khóc. Nhưng khóc chẳng để làm gì. Lại tự an ủi: mình chỉ có thể đến vậy mà thôi!!!

Mình thì thường xuyên mất ngủ và buồn bã vì không làm được. Nhưng cái môn này đôi khi ý chí và trí tuệ chẳng work gì cả mà tác dụng ngược. Cứ chăm chăm làm cho đúng kỹ thuật hoặc cứ tìm sự hoàn hảo sẽ tự gây stress cho mình và có khi không hiệu quả. Bạn thử relax xem biết đâu 1 ngày đẹp trời tự dưng bạn lại làm được dễ dàng. Các em nhỏ khả năng bắt chươc rất nhanh nhưng chưa chắc đã hiểu sâu như bạn. Khi thực hành body nên relax cái đầu bạn à.

Mình học private với thầy Cristian (standard) và mình bị tác phong làm việc ảnh hưởng đến tập luyện nhiều. Mình chăm chăm tập cho đúng kỹ thuật và sử dụng cái đầu nhiều nên body rất căng thẳng. Hơn nữa mình cứ tự đi theo những gì mình nghĩ phải làm. Thầy Cristian nắm cái đầu của mình lắc và hỏi " Phượng, mày là đàn ông hay đàn bà?". Mình trả lời " Dạ đàn bà" . Vậy mày lead hay partner mày lead? Dạ parnert lead. "Vậy mày hãy quên business, quên vai trò manager ngoài đời trên sàn tập và làm đúng vai trò follower trên sàn nhảy. Mềm người và follow partner..." Lần nào sang VN dạy thầy cũng hỏi partner mình mày đã để sẵn gậy để "oánh" nó khi nó tự lead, không follow mày chưa?:((

Với Latin mình bị tâm lý sợ lớn tuổi nhảy latin không "thoát" được. Mình nói Thầy Markus " Thầy dạy cho partner em làm cả nam và nữ em đứng coi thôi, sau này partner dạy lại em". Thầy Markus không chịu, bắt mình phải thực hành Latin tại chỗ. Thầy là người Đức nên rất nguyên tắc. Mỗi lần thầy Markus sang mình đăng ký học private nhưng căng thẳng vì sợ lắm. Mà càng căng thẳng mình càng không làm được, kể cả kỹ thuật đơn giản như slip chân của Samba, khi không có thầy mình làm được. Hiện nay mình tập cùng học viên CLB để dần dần "thắng" được tâm lý sợ Latin của mình và học riêng trước khi thầy Markus sang nữa.:D

Đấy là câu chuyện của mình. Có thể lý do không làm được của mình khác bạn. Just share.

stephanie_hong
December 16th, 2011, 11:05 AM
sao phải buồn nhỉ??? mình già rồi, chậm và cứng là chuyện đương nhiên mà. cố gắng nhiều hơn những em nhanh và dẻo là ổn ngay thôi,
thoải mái tinh thần, coi luyện DS là để xả sì trét đi bạn ơi
đừng buồn nữa, cười tươi lên và xách giầy đi tập tiếp nào...


Chẳng có gì bất đồng cả. Chỉ là bản thân kém cỏi thôi bạn à!!!

tuanlq121177
December 16th, 2011, 01:34 PM
trời! Giống tâm trạng mình ghê!

tuanlq121177
December 16th, 2011, 01:47 PM
Lớp của a cũng có một e giống hệt e! mỗi lần tập mà chọn partner là e đó, e đó cũng cười mà nói: Đừng đánh e đấy nhé!



Mình thì thường xuyên mất ngủ và buồn bã vì không làm được. Nhưng cái môn này đôi khi ý chí và trí tuệ chẳng work gì cả mà tác dụng ngược. Cứ chăm chăm làm cho đúng kỹ thuật hoặc cứ tìm sự hoàn hảo sẽ tự gây stress cho mình và có khi không hiệu quả. Bạn thử relax xem biết đâu 1 ngày đẹp trời tự dưng bạn lại làm được dễ dàng. Các em nhỏ khả năng bắt chươc rất nhanh nhưng chưa chắc đã hiểu sâu như bạn. Khi thực hành body nên relax cái đầu bạn à.

Mình học private với thầy Cristian (standard) và mình bị tác phong làm việc ảnh hưởng đến tập luyện nhiều. Mình chăm chăm tập cho đúng kỹ thuật và sử dụng cái đầu nhiều nên body rất căng thẳng. Hơn nữa mình cứ tự đi theo những gì mình nghĩ phải làm. Thầy Cristian nắm cái đầu của mình lắc và hỏi " Phượng, mày là đàn ông hay đàn bà?". Mình trả lời " Dạ đàn bà" . Vậy mày lead hay partner mày lead? Dạ parnert lead. "Vậy mày hãy quên business, quên vai trò manager ngoài đời trên sàn tập và làm đúng vai trò follower trên sàn nhảy. Mềm người và follow partner..." Lần nào sang VN dạy thầy cũng hỏi partner mình mày đã để sẵn gậy để "oánh" nó khi nó tự lead, không follow mày chưa?:((

Với Latin mình bị tâm lý sợ lớn tuổi nhảy latin không "thoát" được. Mình nói Thầy Markus " Thầy dạy cho partner em làm cả nam và nữ em đứng coi thôi, sau này partner dạy lại em". Thầy Markus không chịu, bắt mình phải thực hành Latin tại chỗ. Thầy là người Đức nên rất nguyên tắc. Mỗi lần thầy Markus sang mình đăng ký học private nhưng căng thẳng vì sợ lắm. Mà càng căng thẳng mình càng không làm được, kể cả kỹ thuật đơn giản như slip chân của Samba, khi không có thầy mình làm được. Hiện nay mình tập cùng học viên CLB để dần dần "thắng" được tâm lý sợ Latin của mình và học riêng trước khi thầy Markus sang nữa.:D

Đấy là câu chuyện của mình. Có thể lý do không làm được của mình khác bạn. Just share.

shoes
December 16th, 2011, 03:52 PM
Sau từng ấy thời gian luyện tập DS, lần đầu tiên cảm thấy buồn, buồn vô hạn. Một cảm giác duy nhất còn tồn tại là sự bất lực, những buổi tập chỉ có tiếng bước chân và những tiếng thở dài, có những thứ muốn mà không thể làm được, có những điều mà lòng quyết tâm không thể chiến thắng được sự bướng bỉnh của cơ thể này. Lại tự nghĩ rằng hóa ra mình chẳng bằng đứa con nít mới lớn, sao mà đối với nó lại dễ dàng đến vậy. Có những lúc ức chế, chỉ muốn bật khóc. Nhưng khóc chẳng để làm gì. Lại tự an ủi: mình chỉ có thể đến vậy mà thôi!!!

Chị meomeo2412 ah, chị cũng tập chỗ a Thành béo đúng ko ạ..hì hì, đọc những dòng cmt này của c là e nhận ra ngay, vì đây cũng là cảm giác của e trong tg đầu tập luyện môn này .. những nỗi buồn, những giọt nước mắt, những ức chế với chính cơ thể mình khi mình ko làm đc là cgiac mà có lẽ ai cũng sẽ có khi thực sự thấy yêu và đam mê tập luyện khiêu vũ..Và ko chỉ có c e mình mà e bít cũng nhìu cao thủ trình cao cực kì cũng đều đã và có lẽ cũng đang trải qua cgiac như thế nếu họ còn mún vươn tới những đỉnh cao hơn trong thi đấu. Thế nên ko phải: "mình chỉ có thể đến vậy mà thôi" đâu ạ...chị cứ cố gắng và kiên trì tập luyện, rồi cũng sẽ có lúc mình cảm nhận được cơ thể mình thay đổi và lúc đó mới thực sự thấy yêu mình, yêu khiêu vũ hơn.., chị nhé!
Với cả cũng phải nói rằng những điều a Thành truyền đạt là khá khó nhằn vs những mem mới tập khiêu vũ nhưng khi đã tập đc 1 tgian và ngấm "đòn" rùi thì sẽ thấy những đòn ấy hiệu quả thế nào chị ạ..
E chúc chị luôn giữ được tinh thần và tập luyện tốt chị nhé!

meomeo2412
December 17th, 2011, 10:38 PM
Cảm ơn tất cả mọi người vì sự chia sẻ và đồng cảm với mm. Thực ra có thể do mm quá căng thẳng, và tự tạo sức ép cho chính mình, khiến cho bản thân stress trầm trọng, còn ảnh hưởng đến part tập cùng nữa. Cũng có thể do mình quá kỳ vọng vào bản thân, trong khi năng lực thì chưa tới. Quả thật là trong DS, yếu tố thời gian rất qua trọng. Không thể vội vàng được. Giống như trẻ con, chưa tập ngồi, làm sao để đứng, để đi, để chạy tốt được.
Nhưng bây h thì tất cả đều rất ổn rồi. Mình đã làm được điều mình mong muốn. Ở topic này: chia sẻ, trải lòng... Những chuyện liên quan đến partner, đúng với nội dung mà chủ top mong muốn, mm muốn bày tỏ sự cảm ơn, sự biết ơn... đến partner của mình, là người đã đem đến cho mm cơ hội được dance theo đúng nghĩa mà mm hiểu về DS, là thể hiện cái hồn của bản nhạc qua các bước nhảy, chứ k phải là nhảy theo nhạc. Là người luôn dìu dắt mm từ bước chập chững làm quen với DS, rộng lượng bỏ qua mọi thiếu sót, giúp mm ngày càng hoàn thiện bước nhảy của minh... Và cũng là người luôn đồng hành, sẻ chia với mm mọi khó khăn trong cuộc sống. Là 1 người thầy, 1 người anh, 1 người bạn... mà mm đã may mắn gặp được trong cuộc đời này.

anbinhv
December 21st, 2011, 04:51 PM
shoes& (http://dancesport.vn/forum/member.php?u=1438)meomeo2412:
(http://dancesport.vn/forum/member.php?u=864)
theo các bạn thì phải tập bao lâu thì đến lúc cơ thể cảm thấy "tự thay đổi"

TaTango
December 22nd, 2011, 08:07 AM
Hôm qua điểm danh sau 4 năm thành lập CLB có tới 3 cặp đã thành vợ thành chồng, tập luyện Tango với nhau rất hòa hợp rất tốt. 2 Cặp đang yêu và chuẩn bị cưới. Partners như vậy không biết có được không nhỉ.

Phoenix HCMC
December 22nd, 2011, 01:12 PM
Hôm qua điểm danh sau 4 năm thành lập CLB có tới 3 cặp đã thành vợ thành chồng, tập luyện Tango với nhau rất hòa hợp rất tốt. 2 Cặp đang yêu và chuẩn bị cưới. Partners như vậy không biết có được không nhỉ.

Đó là những "cặp đôi hoàn hảo" đó Ta Tango. Vừa có cảm xúc của điệu nhạc, bước nhảy, vừa có cảm xúc của tình yêu thật sự thì còn gì bằng. Hôm qua chị đi làm presentation cho 1 công ty nước ngoài để qua Tết có thể ký hợp đồng cho HLV dạy họ. Một trong nhưng điểm nhấn để chị thuyết phục họ đó là : các bạn nữ làm nghề tài chính, kế toán thường hay bị cuốn hút vào công việc, ít giao tiếp bên ngoài nên "chống ề". Khiêu vũ là cơ hội giao tiếp để kết bạn, lập business network ....

Tình yêu thật bao giờ cũng đẹp dù khởi điểm ở trên sàn nhảy hay ở đâu. Chỉ tránh "sở khanh, mã giám sinh" thôi chứ chẳng ai tránh tình yêu cả.\:D/ Chúc CLB Ta Tango có thêm nhiều "cặp đôi hoàn hảo" nhé.=D>

shoes
December 23rd, 2011, 03:45 PM
Gửi chị anbinhv 1 vài chia sẻ của e khi luyện tập khiêu vũ..
Hì hì.. e nghĩ là cơ thể mình sẽ ko chịu "tự thay đổi" đâu nếu mình ko tập luyện và hơn nữa, phải tập luyện đúng cách...Cái mà e gọi là tập để "cảm nhận cơ thể mình thay đổi" nghĩa là tập sử dụng các cơ khá "khó bảo" mà bình thường mình hông bao giờ "rờ" tới để...dùng trong khi nhảy, để chúng hông "ngủ ngoan" trong khi cả cơ thể mình đang chuyển động. Và khi nào dùng đc các cơ đó 1 cách linh hoạt cũng là lúc mìh cảm nhận đc sự thay đổi của cơ thể mình..
Để làm đc điều này thì ở mỗi ng tập lại đòi hỏi mỗi "bao lâu" khác nhau, tùy thuộc vào nhìu íu tố như thể trạng, sức khỏe, tiền bạc, tgian bỏ ra để luyện tập, công phu, cường độ tập..., thậm chí cả đến...chế độ "măm măm" khi tập luyện đối vs ng tập thi đấu... Do đó, e nghĩ thật khó để nói đc cái "bao lâu" ấy cho chính xác, hơn nữa, càng tập lại càng mún cơ thể mìh thay đổi thêm nhìu nữa nên chăk chả bao giừ bản thân mình thấy đủ cả,..bi giờ thì cứ tập luyện thui...

gl_mr
December 23rd, 2011, 08:43 PM
Gửi chị anbinhv 1 vài chia sẻ của e khi luyện tập khiêu vũ..
Hì hì.. e nghĩ là cơ thể mình sẽ ko chịu "tự thay đổi" đâu nếu mình ko tập luyện và hơn nữa, phải tập luyện đúng cách...Cái mà e gọi là tập để "cảm nhận cơ thể mình thay đổi" nghĩa là tập sử dụng các cơ khá "khó bảo" mà bình thường mình hông bao giờ "rờ" tới để...dùng trong khi nhảy, để chúng hông "ngủ ngoan" trong khi cả cơ thể mình đang chuyển động. Và khi nào dùng đc các cơ đó 1 cách linh hoạt cũng là lúc mìh cảm nhận đc sự thay đổi của cơ thể mình..
Để làm đc điều này thì ở mỗi ng tập lại đòi hỏi mỗi "bao lâu" khác nhau, tùy thuộc vào nhìu íu tố như thể trạng, sức khỏe, tiền bạc, tgian bỏ ra để luyện tập, công phu, cường độ tập..., thậm chí cả đến...chế độ "măm măm" khi tập luyện đối vs ng tập thi đấu... Do đó, e nghĩ thật khó để nói đc cái "bao lâu" ấy cho chính xác, hơn nữa, càng tập lại càng mún cơ thể mìh thay đổi thêm nhìu nữa nên chăk chả bao giừ bản thân mình thấy đủ cả,..bi giờ thì cứ tập luyện thui...
:hi:Trang kều phải hông??? sao lại đổi nick à? cóa phải Trang trước học ở Hồng Mai hông vậy? hì hì... chắc chắn đúng rồi!

hanoiboy
December 24th, 2011, 10:45 AM
Merry Christmas :hi:
Để đi đúng và đẹp trong kv còn nhiều vấn đề để nói, nhưng một yếu tố cũng không kém phần quan trọng nữa là năng khiếu nữa chứ.

anbinhv
January 2nd, 2012, 04:01 PM
cám ơn! nhưng ko phải "chị", hoá ra trong này toàn "chị" ah?!

Gửi chị anbinhv 1 vài chia sẻ của e khi luyện tập khiêu vũ..
Hì hì.. e nghĩ là cơ thể mình sẽ ko chịu "tự thay đổi" đâu nếu mình ko tập luyện và hơn nữa, phải tập luyện đúng cách...Cái mà e gọi là tập để "cảm nhận cơ thể mình thay đổi" nghĩa là tập sử dụng các cơ khá "khó bảo" mà bình thường mình hông bao giờ "rờ" tới để...dùng trong khi nhảy, để chúng hông "ngủ ngoan" trong khi cả cơ thể mình đang chuyển động. Và khi nào dùng đc các cơ đó 1 cách linh hoạt cũng là lúc mìh cảm nhận đc sự thay đổi của cơ thể mình..
Để làm đc điều này thì ở mỗi ng tập lại đòi hỏi mỗi "bao lâu" khác nhau, tùy thuộc vào nhìu íu tố như thể trạng, sức khỏe, tiền bạc, tgian bỏ ra để luyện tập, công phu, cường độ tập..., thậm chí cả đến...chế độ "măm măm" khi tập luyện đối vs ng tập thi đấu... Do đó, e nghĩ thật khó để nói đc cái "bao lâu" ấy cho chính xác, hơn nữa, càng tập lại càng mún cơ thể mìh thay đổi thêm nhìu nữa nên chăk chả bao giừ bản thân mình thấy đủ cả,..bi giờ thì cứ tập luyện thui...

Silly Dancer
February 1st, 2012, 04:34 PM
Cách đây 7-8 năm (khoảng 2004- 2005) mình bị stress nặng nên weekend thỉnh thoảng ra vũ trường nhảy. Mình rủ chị gái và 1 người bạn gái (có tên tuổi trên thương trường là sành sỏi, khôn ngoan, có gia đình hạnh phúc với con cái ngoan ngoãn và giàu có đi cùng) và tin tưởng toàn những thành phần miễn nhiễm với các cám dỗ. Từ 2006 mình không đi sàn nữa vì bắt đầu thích Dancesport nên không gặp bạn ấy. Một ngày đẹp trời 2007 mình được tin 2 vợ chồng bạn ấy chuẩn bị ra tòa vì bạn ấy mê 1 kép nhảy thua cả 10 tuổi và chồng bạn ấy đến tận sàn "điểm danh". Mình ngạc nhiên quá nhưng sau này nghe kể bạn mình không phải trường hợp độc nhất mà còn nhiều trường hợp không ngờ khác nữa... Mình ân hận vô tình dẫn bạn vào nơi từ phiêu đến xiêu
khoảng cách quá gần nên bạn mình sành sỏi như vậy cũng bị gục.

Đầu xuân, đọc topic này mình cũng muốn góp vài lời. Mình cứ
nghĩ trường hợp như trên, hay như mình là không nhiều, nhưng có
lẽ là nhiều, nhỉ!
Mình không biết nói sao. Mình học khiêu vũ lâu rồi như một môn
thể thao và giải trí, và ở câu lạc bộ, ở sàn, hay những
buổi giao lưu nơi công việc cũng từng khiêu vũ với nhiều
người, nhưng không hiểu làm sao mình lại có một cảm giác
thật đặc biệt khi nhảy với một chàng kép nam.  Mình dám
viết lên đây vì biết chắc chắn rằng anh rất hiếm khi vào
internet nên chắc khó mà đọc được những lời này.
Với anh, mình nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm trong từng
nhịp nhạc. Với mình là thế. Mình chỉ biết là anh nhảy cũng
rất phiêu với mình, còn sau đó có tình cảm gì không thì
mình không rõ. Đã lâu rồi cái đầu mình chỉ biết đến công
việc, gia đình thì giờ lại hay mơ màng… Anh là người miền Tây
lên Sài Gòn, chưa có gia đình, bằng tuổi mình. Phải công nhận
anh không dẫn những bước salon như những người khác mà có nền
tảng dancesport. Anh cũng dạy mình thêm nhiều kỹ thuật, và có
những thời gian bọn mình đam mê luyện tập, mình cũng phần
nào sao lãng công việc. Mình cảm thấy nhiều lúc anh cũng quan
tâm đến mình trên mức bình thường một chút, và chắc anh cũng
biết mình coi anh là đặc biệt. Mình và anh cũng thường nhắn
tin cho nhau. Nhưng phải nói thật là mình cũng băn khoăn không
biết sự quan tâm của anh dành cho mình là do anh thích nói
chuyện với mình, thích khiêu vũ với mình thật hay là vì
mình thường mang đến cho anh nhiều thứ về vật chất đắt tiền,
hơn hẳn những người khách khác – anh công nhận thế.
Một vài lần mình lên sàn khiêu vũ muộn mà không hẹn anh
trước và tình cờ nhìn thấy anh ngồi chung với một phụ nữ,
đặt tay lên tay họ, hoặc đang nhảy rất tình với một người
khác… Hình ảnh đó cứ ám ảnh mình kể cả khi đã về nhà
hoặc đến cơ quan làm mắt mình đỏ hoe làm chồng lại lo lắng
hỏi mình có chuyện gì. Chắc nhiều người sẽ nghĩ mình điên
khùng hay sao mà lại tiếp tục rung động với một người như
thế. Thế đấy, mình cũng không hiểu được trái tim mình khi nó
vẫn tiếp tục rung lên mỗi khi bước trong tiếng nhạc với anh,
và nó biện hộ rằng công việc của anh là vậy, làm sao mình
có quyền thắc mắc, cấm đoán. Mà nếu so với chồng mình, anh
thua toàn diện bởi chồng mình đẹp trai hơn, lại trí thức, có
địa vị, thu nhập tốt, cũng biết quan tâm và tử tế với vợ
con. Bản thân mình cũng là sếp ở một công ty có uy tín, học
trên đại học, được gia đình chồng yêu quý, tôn trọng và cũng
được mọi người nhận xét là xinh xắn dễ thương. Mình vẫn yêu
chồng và không bao giờ muốn làm tổn thương một gia đình đang
quá tốt.
Mình tự nhủ phải quên anh đi, nhưng rồi  lại cứ mong chờ tin
nhắn và mong được khiêu vũ với anh. Mình càng cố công tìm
hiểu xem anh có chút gì chân thành với mình không thì mình
lại càng bị lún sâu vào… Mình viết vài lời lên đây để đươc
chia sẻ bớt lòng mình bởi tâm sự này thật khó nói với ai.
Nếu như ai đó thấy mình quá khùng điên thì mình cũng mong
nhận được những lời khuyên tỉnh táo của người ngoài cuộc,
chứ i nếu đừng “ném đá” mình nhé. Mình cũng chỉ có ý định
nói riêng về một người, và xin lỗi nếu như “đụng chạm” bạn
nào khác làm nghề dẫn nhảy. Hy vọng tương lai của mình sẽ không như trường hợp bạn kể trên.

xucxich69
February 1st, 2012, 05:13 PM
Đầu xuân, đọc topic này mình cũng muốn góp vài lời. Mình cứ
nghĩ trường hợp như trên, hay như mình là không nhiều, nhưng có
lẽ là nhiều, nhỉ!
Mình không biết nói sao. Mình học khiêu vũ lâu rồi như một môn
thể thao và giải trí, và ở câu lạc bộ, ở sàn, hay những
buổi giao lưu nơi công việc cũng từng khiêu vũ với nhiều
người, nhưng không hiểu làm sao mình lại có một cảm giác
thật đặc biệt khi nhảy với một chàng kép nam. Mình dám
viết lên đây vì biết chắc chắn rằng anh rất hiếm khi vào
internet nên chắc khó mà đọc được những lời này.
Với anh, mình nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm trong từng
nhịp nhạc. Với mình là thế. Mình chỉ biết là anh nhảy cũng
rất phiêu với mình, còn sau đó có tình cảm gì không thì
mình không rõ. Đã lâu rồi cái đầu mình chỉ biết đến công
việc, gia đình thì giờ lại hay mơ màng… Anh là người miền Tây
lên Sài Gòn, chưa có gia đình, bằng tuổi mình. Phải công nhận
anh không dẫn những bước salon như những người khác mà có nền
tảng dancesport. Anh cũng dạy mình thêm nhiều kỹ thuật, và có
những thời gian bọn mình đam mê luyện tập, mình cũng phần
nào sao lãng công việc. Mình cảm thấy nhiều lúc anh cũng quan
tâm đến mình trên mức bình thường một chút, và chắc anh cũng
biết mình coi anh là đặc biệt. Mình và anh cũng thường nhắn
tin cho nhau. Nhưng phải nói thật là mình cũng băn khoăn không
biết sự quan tâm của anh dành cho mình là do anh thích nói
chuyện với mình, thích khiêu vũ với mình thật hay là vì
mình thường mang đến cho anh nhiều thứ về vật chất đắt tiền,
hơn hẳn những người khách khác – anh công nhận thế.
Một vài lần mình lên sàn khiêu vũ muộn mà không hẹn anh
trước và tình cờ nhìn thấy anh ngồi chung với một phụ nữ,
đặt tay lên tay họ, hoặc đang nhảy rất tình với một người
khác… Hình ảnh đó cứ ám ảnh mình kể cả khi đã về nhà
hoặc đến cơ quan làm mắt mình đỏ hoe làm chồng lại lo lắng
hỏi mình có chuyện gì. Chắc nhiều người sẽ nghĩ mình điên
khùng hay sao mà lại tiếp tục rung động với một người như
thế. Thế đấy, mình cũng không hiểu được trái tim mình khi nó
vẫn tiếp tục rung lên mỗi khi bước trong tiếng nhạc với anh,
và nó biện hộ rằng công việc của anh là vậy, làm sao mình
có quyền thắc mắc, cấm đoán. Mà nếu so với chồng mình, anh
thua toàn diện bởi chồng mình đẹp trai hơn, lại trí thức, có
địa vị, thu nhập tốt, cũng biết quan tâm và tử tế với vợ
con. Bản thân mình cũng là sếp ở một công ty có uy tín, học
trên đại học, được gia đình chồng yêu quý, tôn trọng và cũng
được mọi người nhận xét là xinh xắn dễ thương. Mình vẫn yêu
chồng và không bao giờ muốn làm tổn thương một gia đình đang
quá tốt.
Mình tự nhủ phải quên anh đi, nhưng rồi lại cứ mong chờ tin
nhắn và mong được khiêu vũ với anh. Mình càng cố công tìm
hiểu xem anh có chút gì chân thành với mình không thì mình
lại càng bị lún sâu vào… Mình viết vài lời lên đây để đươc
chia sẻ bớt lòng mình bởi tâm sự này thật khó nói với ai.
Nếu như ai đó thấy mình quá khùng điên thì mình cũng mong
nhận được những lời khuyên tỉnh táo của người ngoài cuộc,
chứ i nếu đừng “ném đá” mình nhé. Mình cũng chỉ có ý định
nói riêng về một người, và xin lỗi nếu như “đụng chạm” bạn
nào khác làm nghề dẫn nhảy. Hy vọng tương lai của mình sẽ không như trường hợp bạn kể trên.
Tình hình đã như thế này thì lời khuyên tốt nhất cho bạn là tìm môn giải trí khác, bỏ hẳn lui tới sản nhảy để bảo vệ hạnh phúc gia đình (chồng bạn hơn hẳn anh kép nhảy kia về mọi mặt). "Nghề kép nhảy" là một thực tế nhưng rõ ràng là xã hội chưa công nhận là "nghề"... Hãy tỉnh lại để gia đình êm ấm khi còn kịp.

3kshopvn
February 1st, 2012, 10:58 PM
up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.

3kshopvn
February 1st, 2012, 11:17 PM
up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.

Silly Dancer
February 2nd, 2012, 12:25 AM
Tình hình đã như thế này thì lời khuyên tốt nhất cho bạn là tìm môn giải trí khác, bỏ hẳn lui tới sản nhảy để bảo vệ hạnh phúc gia đình (chồng bạn hơn hẳn anh kép nhảy kia về mọi mặt). "Nghề kép nhảy" là một thực tế nhưng rõ ràng là xã hội chưa công nhận là "nghề"... Hãy tỉnh lại để gia đình êm ấm khi còn kịp.

Mình cũng đã cố không lui tới sàn nhảy, nhưng vài ngày không tới đó là lại đứng ngồi khó yên.Tết vừa rồi bận bịu với gia đình mình cũng gần quên được, rồi hết Tết lại nhớ. Nhiều lúc mình đã đủ tỉnh táo tìm đủ bằng chứng chứng minh với chính mình rằng anh đâu có tình cảm gì mà chỉ là vì những vật chất kia, và với phụ nữ khác anh còn thân mật hơn cả với mình như mình đã nhìn thấy, nhưng chỉ vài ngày không gặp mà anh nhắn tin hỏi thăm là những lý lẽ mình tự củng cố lại tan biến...

xucxich69
February 2nd, 2012, 08:42 AM
Mình cũng đã cố không lui tới sàn nhảy, nhưng vài ngày không tới đó là lại đứng ngồi khó yên.Tết vừa rồi bận bịu với gia đình mình cũng gần quên được, rồi hết Tết lại nhớ. Nhiều lúc mình đã đủ tỉnh táo tìm đủ bằng chứng chứng minh với chính mình rằng anh đâu có tình cảm gì mà chỉ là vì những vật chất kia, và với phụ nữ khác anh còn thân mật hơn cả với mình như mình đã nhìn thấy, nhưng chỉ vài ngày không gặp mà anh nhắn tin hỏi thăm là những lý lẽ mình tự củng cố lại tan biến...
Bạn học, chơi KV lâu rôi? là bao lâu? 5 năm? 10 năm???
Thường thì những người chơi KV thâm niên họ bão hoà với chuyện rắc rối này. Bạn cẩn được chủng ngừa. Hôm nào rảnh cứ Cafe với anh em HCMC, toàn lão làng biết đâu sẽ gỡ rối được cho bạn.

tshlam
February 2nd, 2012, 08:59 AM
Mình cũng đã cố không lui tới sàn nhảy, nhưng vài ngày không tới đó là lại đứng ngồi khó yên.Tết vừa rồi bận bịu với gia đình mình cũng gần quên được, rồi hết Tết lại nhớ. Nhiều lúc mình đã đủ tỉnh táo tìm đủ bằng chứng chứng minh với chính mình rằng anh đâu có tình cảm gì mà chỉ là vì những vật chất kia, và với phụ nữ khác anh còn thân mật hơn cả với mình như mình đã nhìn thấy, nhưng chỉ vài ngày không gặp mà anh nhắn tin hỏi thăm là những lý lẽ mình tự củng cố lại tan biến...

Cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện của mình.
Thật sự rất buồn, khi nghe được một số trường hợp mà trong đó khiêu vũ là một tác nhân gián tiếp gây sóng gió gia đình.
Chị thử chuyển sang "Sàn nhảy" sang một lớp học khiêu vũ nào đó phù hợp. Ngắm nhìn mình trong gương , vượt qua những kỹ thuật khó, thể hiện được nhiều động tác đẹp đôi khi lại mang cho chị một tình yêu mới - tình yêu dành cho bản thân.
Còn quá nhiều cái để học trong khiêu vũ, nếu chị có bận tâm để chinh phục loại hình này sâu sắc hơn em tin rằng không có ai có thể có đủ ma lực để hớp hồn chị một lần nữa.

Hy vọng cách em kể trên không mang tính giáo điều.

Chúc chị và gia đình hạnh phúc

HANHLEKT
February 2nd, 2012, 09:00 AM
"Mình cũng đã cố không lui tới sàn nhảy, nhưng vài ngày không tới đó là lại đứng ngồi khó yên." Mạn phép kể một câu chuyện của một chị cho bạn nghe... nếu có thể bạn tham khảo.
Mình quen một chị có gđình, chồng là người thành đạt vợ là người đảm đang tóm lại là đôi hành phúc con cái đủ cả nếp tẻ.Nhưng có một điều mà chị ấy băn khoăn là làm cách nào để chồng không ngăn cho chi đi khiêu vũ, tôi cũng thật bất ngờ khi đến năm nay thì thấy chị ấy áo váy tươi tỉnh mặt mày mà đi khiêu vũ từ đêm giao thừa cho đến hết ngày mùng 5. Tôi đã hỏi bí quyết chị sao hay vậy làm gì mà được đi chơi sàn tự do thế. Mỉm môi mà cười chị ấy nói rằng " Nghĩ mãi mà cũng có chiêu hay" Ấy là chị mời người bạn thân đến nhà chơi và mở tiệc, vốn dĩ chồng thích nhậu mà, sau khi uống được mấy chai chị mở nhạc hát karaoke. nháy mắt người bạn gái thân ấy, người bạn đó rất rất đẹp, đến bên chồng chị rồi thì thầm điều mà hai người đã lên kế hoạch, thật bất ngờ anh chồng chị ấy đứng lên nhảy điệu slow,... miễn bình luận là đẹp xấu đúng sai. nhưng từ bữa đó anh không còn nhăn nhó mỗi khi chị biến mất vào buổi tối thứ 5 thứ 7 hay CN nữa. Và chị ấy thật bất ngờ khi có anh bạn nói này chồng em bắt anh bày cho khiêu vũ đấy sao em không chỉ cho chồng em........thế nên nếu vì muốn gia đình yên ấm hạnh phúc thì cách hay nhất vẫn là làm sao cùng chồng,vợ( nếu có chồng, vợ) đi khiêu vũ... như thế không xao lòng, không có ai để phải băn khoăn cắn rứt như bạn....chúc bạn vui....

Tran Hoi
February 2nd, 2012, 09:36 AM
Mình cũng đã cố không lui tới sàn nhảy, nhưng vài ngày không tới đó là lại đứng ngồi khó yên.Tết vừa rồi bận bịu với gia đình mình cũng gần quên được, rồi hết Tết lại nhớ. Nhiều lúc mình đã đủ tỉnh táo tìm đủ bằng chứng chứng minh với chính mình rằng anh đâu có tình cảm gì mà chỉ là vì những vật chất kia, và với phụ nữ khác anh còn thân mật hơn cả với mình như mình đã nhìn thấy, nhưng chỉ vài ngày không gặp mà anh nhắn tin hỏi thăm là những lý lẽ mình tự củng cố lại tan biến...
Bạn nên nghe theo bác xucxich và Lam, đến tập ở 1 lớp KV và nhập hội HCMC để có nhiều pn. Trường hợp như bạn không phải điên, mà có điên cũng nhiều người điên thế. Nhưng mình nghiệm ra 1 điều, người điên như vậy có tiềm năng trở thành người đam mê KV và đi sâu vào môn này. Bạn say người ấy vì đó là người đầu tiên đưa bạn vào không gian lãng mạn, bay bổng của KV. Sẽ tránh được điều tệ hại khi bạn hiểu rằng có nhiều người có khả năng làm được điều đó.

Phoenix HCMC
February 2nd, 2012, 09:40 AM
@Silly dancer : Bạn rất dũng cảm nói suy nghĩ , cảm xúc thật của mình. Mình hiểu được cảm xúc của bạn. Sau những ngày giờ làm việc căng thẳng, cạnh tranh gay gắt trên thương trường được bay bổng, thăng hoa, bộc lộ cảm xúc, khát vọng sống... trong điệu nhạc và có người kép dẫn ăn ý, chiều chuộng, quan tâm cũng phần nào giúp business women như bạn, như mình giảm stress, cân bằng cuộc sống. Gia đình, sự nghiệp, và sở thích, giải trí cá nhân là những yếu tố mà ai cũng phải cân nhắc để giữ cân bằng trong cuộc sống. Bạn lo lắng vì dường như bạn đang bị mất cân bằng?:-/

Mình thấy ý kiến của tshlam rất thực tế. Đến các lớp học, dưới sự hướng dẫn của thầy tự tập luyện cho tới cùng các kỹ thuật, tự khám phá cho tới cùng cái đẹp của khiêu vũ. Khi đó bạn sẽ không phải phụ thuộc vào bất cứ 1 người đàn ông hay kép nhảy nào mà vẫn được bay bổng, thăng hoa... trong âm nhạc. Chắc chắn có nhiều người cũng khao khát khiêu vũ đẹp mà không muốn rủi ro phá vỡ hạnh phúc gia đình như bạn. Thế giới và vạn vật luôn chuyển động những người giống nhau sẽ tìm đến và thấy nhau thôi.

Silly Dancer
February 2nd, 2012, 10:08 AM
@xucxich69: Mình đến với kv được gần 4 năm nhưng thời gian học gián đoạn, tổng thời gian tập được khoảng 1 năm. Còn vụ kia thì vài tháng rồi bạn ạ. Cafe với hội Hcm chắc cũng vui và có ích, nhưng lỡ kể chuyện lên đây rồI gặp xí hổ lém :">
@tshlam, Tran Hoi, phoenix: bạn nói đúng, mình cũng thử tìm lớp tập xem. Trc đây mình cũng tập một số lớp nhưng giờ thì bận quá mà muốn theo lớp phải có thời gian cố định bạn ạ.
@Hanhlekt: Ông xã mình thì k cấm mình nhưng bản thân ổng lại k thích kv. Ổng cũng đã xem mình kv khi tham gia văn nghệ ở công ty.Nhưng lỡ cho ổng nhảy slow với một em đẹp ổng lại nghĩ hoá ra kv k có chút thể thao nào mà là ôm nhau nghê thế này thì chắc cấm mình quá!

xucxich69
February 2nd, 2012, 10:11 AM
Cũng mới đây thôi tôi có dịp quen một đôi vợ chồng mà lại từ người vợ bởi chị ấy cũng thích KV, ca hát. Anh chồng là chủ một salon buôn bán ô tô, chị vợ là giám đốc Cty nhập khẩu hàng điện lạnh, đủ để xếp họ vào hàng đại gia. Anh chồng không biết KV, chỉ thích bộ môn xe đạp, thường đi dã ngoại bằng xe đạp đua với bạn bè. Chị vợ thích ca hát, KV dù không giỏi (tôi có quay một clip chi ấy vừa hát vừa vũ đạo điệu chacha dẻo như rắn nhìn hết hồn luôn).
Tôi được cái là thể thao, KV gì cũng 8 được ráo nên quen luôn cả hai vợ chồng.
Anh luôn sẵn sàng lái xe đưa đón chị đi KV mà không vào sàn. Hỏi tại sao? anh trả lời "bà ấy có cấm tôi đi dã ngoại xe đạp đâu, bà ấy thích KV thì mình đưa đón tốt hơn là ngăn cản, đã mê thì có ngăn cản bà ấy cũng trốn đi chơi còn tệ hơn".
Thế đấy, khi người ta đủ tự tin, đủ bản lĩnh, người ta sẽ vượt qua được mọi cám dỗ vớ vẩn, nhất là khi được vợ hoặc chồng tin tưởng bên cạnh.
Bạn Silly Dancer thử dụ dỗ chồng bạn đi tập KV xem.

Silly Dancer
February 2nd, 2012, 10:25 AM
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ rất chân thành. Mình cũng tin đây là những rung động, lạc lối nhất thời và mình sẽ vượt qua. Các bạn cũng kv nên dễ hiểu nhau hơn. Có lần do quá bức xúc mình đã định viết ở "Tâm sự" trên vnexpress nhưng chắc viết lên đó sẽ k nhận được những lời khuyên thiết thực này mà sẽ bị lên án, như báo chí hay gọi là "những bà dư tiền thiếu tình". Nhưng ko biết anh này có tình cảm gì k hay công việc của người talà như vậy và đối với ai người ta cũng như thế đây ta?

xucxich69
February 2nd, 2012, 10:26 AM
@xucxich69: Mình đến với kv được gần 4 năm nhưng thời gian học gián đoạn, tổng thời gian tập được khoảng 1 năm. Còn vụ kia thì vài tháng rồi bạn ạ. Cafe với hội Hcm chắc cũng vui và có ích, nhưng lỡ kể chuyện lên đây rồI gặp xí hổ lém :">
@tshlam, Tran Hoi, phoenix: bạn nói đúng, mình cũng thử tìm lớp tập xem. Trc đây mình cũng tập một số lớp nhưng giờ thì bận quá mà muốn theo lớp phải có thời gian cố định bạn ạ.
@Hanhlekt: Ông xã mình thì k cấm mình nhưng bản thân ổng lại k thích kv. Ổng cũng đã xem mình kv khi tham gia văn nghệ ở công ty.Nhưng lỡ cho ổng nhảy slow với một em đẹp ổng lại nghĩ hoá ra kv k có chút thể thao nào mà là ôm nhau nghê thế này thì chắc cấm mình quá!
Chẳng có gì là xấu hổ bạn ạ, ai cũng có lúc vấp ngã khi đường đời đầy "ổ gà". Chính lúc này khi bạn trải lòng mình với nhũng người bạn, mọi người có thể sẽ giúp bạn định được hướng đi đúng đắn. Bạn đã kể chuyện mình trên diễn đàn đấy thôi.
Tớ từng là dân thể thao chuyên nghiệp, đọc câu cuối thì tớ có thể đoán bạn học và chơi KV salon. Hãy thuyết phục chồng bạn đến lớp Dancesport tham quan để thấy KV có "thể thao hay không". Đổ mồ hôi sôi nước mắt đấy bạn ạ, không dễ đâu nhưng đổi lại bạn sẽ khó vấp ngã như câu chuyện ở trên và theo thời gian body và dáng của bạn sẽ cột chồng cứng ngắc không gỡ ra được. hi...hi.

xucxich69
February 2nd, 2012, 10:31 AM
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ rất chân thành. Mình cũng tin đây là những rung động, lạc lối nhất thời và mình sẽ vượt qua. Các bạn cũng kv nên dễ hiểu nhau hơn. Có lần do quá bức xúc mình đã định viết ở "Tâm sự" trên vnexpress nhưng chắc viết lên đó sẽ k nhận được những lời khuyên thiết thực này mà sẽ bị lên án, như báo chí hay gọi là "những bà dư tiền thiếu tình". Nhưng ko biết anh này có tình cảm gì k hay công việc của người talà như vậy và đối với ai người ta cũng như thế đây ta?
Biết người ta có gia đình mà cố tranh thủ tình cảm là nhảm, cái chính là TIỀN.
Bạn muốn "phiêu" trong KV thì cứ mời xucxich tôi đi nhảy, bảo đảm "phiêu" mà lại không tốn tiền bo, không lôi thôi lộn xộn. Xucxich tôi có muốn lộn xộn cũng không dám, các bác trên này cho dựa cột ném đá thì chết tươi ngay. hì... hì.

cul8er
February 2nd, 2012, 10:33 AM
Mình cũng đã cố không lui tới sàn nhảy, nhưng vài ngày không tới đó là lại đứng ngồi khó yên.Tết vừa rồi bận bịu với gia đình mình cũng gần quên được, rồi hết Tết lại nhớ. Nhiều lúc mình đã đủ tỉnh táo tìm đủ bằng chứng chứng minh với chính mình rằng anh đâu có tình cảm gì mà chỉ là vì những vật chất kia, và với phụ nữ khác anh còn thân mật hơn cả với mình như mình đã nhìn thấy, nhưng chỉ vài ngày không gặp mà anh nhắn tin hỏi thăm là những lý lẽ mình tự củng cố lại tan biến...

Bạn có thể tham gia câu lạc bộ và nhảy với nhiều người khác. Đi tới sàn cùng nhiều người, nhảy với nhiều người.

Gia đình là quan trọng hơn hết....hơn tất cả.

Silly Dancer
February 2nd, 2012, 10:49 AM
Chẳng có gì là xấu hổ bạn ạ, ai cũng có lúc vấp ngã khi đường đời đầy "ổ gà". Chính lúc này khi bạn trải lòng mình với nhũng người bạn, mọi người có thể sẽ giúp bạn định được hướng đi đúng đắn. Bạn đã kể chuyện mình trên diễn đàn đấy thôi.
Tớ từng là dân thể thao chuyên nghiệp, đọc câu cuối thì tớ có thể đoán bạn học và chơi KV salon. Hãy thuyết phục chồng bạn đến lớp Dancesport tham quan để thấy KV có "thể thao hay không". Đổ mồ hôi sôi nước mắt đấy bạn ạ, không dễ đâu nhưng đổi lại bạn sẽ khó vấp ngã như câu chuyện ở trên và theo thời gian body và dáng của bạn sẽ cột chồng cứng ngắc không gỡ ra được. hi...hi.
@Xucxich69: Chắc bạn hiểu lầm đó, do bạn Hanhlekt kể một câu chuyện là có cô rủ bạn gái đến nhà slow cùng chồng để ...chồng hiểu về kv hơn và cho cổ đi kv, nên mình mới bảo mình mà làm như thế là chồng sẽ hiểu sai về kv và cấm tiệt luôn. Mình thì tập theo các bước quốc tế, còn kỹ thuật cũng ở mức nghiệp dư thôi. Tuy nhiên vóc dáng và sức khỏe của mình cũng cải thiện đáng kể. Do thời gian này không tìm được lớp có thời gian phù hợp, mình nhiều lúc rảnh còn tập một mình theo đĩa, cho khỏe thôi chứ k có pn đâu có đi được. Mình mê bộ đĩa Dance with passion. Còn chồng mình thì cũng xem mình nhảy nhưng kêu “nhìn đã chóng cả mặt” và nhất định k tham gia. Ổng khi rảnh chỉ thích game và xem phim, rất lười thể thao.
 

Silly Dancer
February 2nd, 2012, 11:07 AM
Biết người ta có gia đình mà cố tranh thủ tình cảm là nhảm, cái chính là TIỀN.
Bạn muốn "phiêu" trong KV thì cứ mời xucxich tôi đi nhảy, bảo đảm "phiêu" mà lại không tốn tiền bo, không lôi thôi lộn xộn. Xucxich tôi có muốn lộn xộn cũng không dám, các bác trên này cho dựa cột ném đá thì chết tươi ngay. hì... hì.

Ha ha, bác này dzui quá. Nhiều lúc em cũng nghĩ có lẽ người ta quan tâm đến mình cũng chỉ có một chút mến mến thôi và 1 phần là “kinh nghiệm đối xử” với phụ nữ. Các vị khách nữ lui tới sàn hầu hết là đã có gia đình. Mà tiền bo là 1 phần, rồi còn cả Ipad2, điện thoại… Trong công việc, với đối tác em tỉnh táo chứ có thế đâu. Hic hic lỡ xả lũ trên diễn đàn hết cỡ rồi thì hổng còn dám gặp offline với ai nữa.

xucxich69
February 2nd, 2012, 11:35 AM
Ha ha, bác này dzui quá. Nhiều lúc em cũng nghĩ có lẽ người ta quan tâm đến mình cũng chỉ có một chút mến mến thôi và 1 phần là “kinh nghiệm đối xử” với phụ nữ. Các vị khách nữ lui tới sàn hầu hết là đã có gia đình. Mà tiền bo là 1 phần, rồi còn cả Ipad2, điện thoại… Trong công việc, với đối tác em tỉnh táo chứ có thế đâu. Hic hic lỡ xả lũ trên diễn đàn hết cỡ rồi thì hổng còn dám gặp offline với ai nữa.
Bạn vào topic forum HCMC sẽ còn dzui quá... quá nữa kìa, nhiêu đây mà ăn nhằm gì... Mà cái dzụ "...tiền bo là 1 phần, rồi còn cả Ipad2, điện thoại…" làm tớ tiếc hùi hụi. "kinh nghiệm đối xử" với phụ nữ tớ cũng có thừa luôn mà. Uổng ghê, chị giám đốc ngành nhảy Pheonix cứ bảo em nietban nó "tồ" hoá ra mình còn "tồ" hơn, thấy chưa. Phen này quyết lên núi tu luyện võ công lại mới được.

HANHLEKT
February 3rd, 2012, 10:01 AM
"Ông xã mình thì k cấm mình nhưng bản thân ổng lại k thích kv. Ổng cũng đã xem mình kv khi tham gia văn nghệ ở công ty.Nhưng lỡ cho ổng nhảy slow với một em đẹp ổng lại nghĩ hoá ra kv k có chút thể thao nào mà là ôm nhau nghê thế này thì chắc cấm mình quá!" Với khiêu vũ du salon hay thể thao thì cũng đều có nguyên tắc. cứ không phải vì salon mà tình còn thể thao thì không. với mình thể thao còn thể hiện tình cảm dữ dội và biểu hỉện rất rõ. Ồ còn câu chuyện bạ kể có lẽ không khó giải quyết như bạn nghĩ. nhảy slow với một cô bạn thật đẹp...thế mà người chồng đã mong muốn được học khiêu vũ, còn chồng bạn vốn chỉ thích game, thế có thích hợp cho khiêu vũ thể thao đổ mồ hôi sôi nước mắt.... tôi thấy bạn chỉ cần có người chồng cùng bạn đi tham gia khiêu vũ thì chẳng có ai có cơ hội nhăn tin và bạn cũng chẳng phải lăn tăn....

LaCumparsita
February 3rd, 2012, 11:58 AM
Nhiều lúc em cũng nghĩ có lẽ người ta quan tâm đến mình cũng chỉ có một chút mến mến thôi và 1 phần là “kinh nghiệm đối xử” với phụ nữ. Các vị khách nữ lui tới sàn hầu hết là đã có gia đình. Mà tiền bo là 1 phần, rồi còn cả Ipad2, điện thoại… Trong công việc, với đối tác em tỉnh táo chứ có thế đâu. Hic hic lỡ xả lũ trên diễn đàn hết cỡ rồi thì hổng còn dám gặp offline với ai nữa.

Nếu mới đọc qua tâm sự của bạn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phản ứng và chê trách bạn. Và sự chê trách đó là có lý. Tuy nhiên, cá nhân mình thì lại nghĩ bạn đã sống đúng theo bản năng của mình. Bản năng của một người đa cảm. Chắc chắn với trình độ , vị trí và kinh nghiệm ( ăn chơi) hiện tại của bạn, bạn thừa hiểu kép nhảy sống bằng gì, dùng chiêu gì để hút khách. Nhưng bạn không ( thể ) cưỡng lại lý trí của bạn, mà để bản thân cuốn theo tình cảm. Đó không phải là lỗi của bạn mà là...bệnh của bạn, căn bệnh đa cảm. Bạn sẽ khó có thể hành xử lý trí trong vấn đề tình cảm.
Vũ trường là môi trường tốt nhất của cảm xúc, bản năng thức dậy. Ánh đèn xanh đỏ mập mờ che khuất mọi khiếm khuyết cơ thể cộng với sự gallant quan tâm chiều chuộng của các chàng kép đẹp trai cao to làm cho người phụ nữ cảm thấy tự tin . Những cuộc hẹn , những tin nhắn sau lưng chồng đã và sẽ luôn làm cho người phụ cảm thấy hồi hộp và cuốn hút, những cảm giác lạ và khám phá đó luôn thôi thúc người phụ nữ tìm đến và khó bỏ. Đó chính là bản năng kêu gọi. Bản năng của giống cái mong muốn bị chinh phục. Mình không lạ nếu bạn luôn day dứt và cảm thấy tội lỗi với gia đình nhưng lại không thể cưỡng lại khi chàng kép nhắn tin.

Còn cảm giác hụt hẫng,nhói đau khi chứng kiến chàng kép của bạn thân mật với người đàn bà khác, bạn đừng lầm tưởng đó là tình yêu. Cảm giác đó chỉ là cảm giác của bản năng sở hữu trong bạn bị xúc phạm.

Khi bạn đã đam mê một chàng kép nào đó, đã đam mê sự giải phóng cơ thể trong vũ trường thì những ...phác đồ điều trị ( như sinh hoạt ở câu lạc bộ mà các bạn trong HCMC DS khuyên) có lẽ quá nhẹ.

...Mai viết tiếp lời khuyên cho bạn, bây giờ bận quá.
Hoàn toàn cảm thông bạn

Tran Hoi
February 3rd, 2012, 02:31 PM
Biết người ta có gia đình mà cố tranh thủ tình cảm là nhảm, cái chính là TIỀN

Em k đồng ý hẳn với bác xucxich quan điểm này. Phụ nữ xiêu pn được thì nam giới có thể lắm chớ, dù tỷ lệ có vẻ thấp hơn. Ở topic này đã bàn nhiều về lý do xảy ra điều đó rùi. Cái chính là những người trong cuộc ý thức về cái được mất trong cuộc sống và làm chủ những cảm xúc có được khi tập/ học/ chơi KV. Phải đủ tỉnh táo để giữ gìn và tôn trọng những người sống quanh ta. Còn đương nhiên nam giới chơi khiêu vũ có thế mạnh kinh nghiệm hơn trong "đối xử với phụ nữ" vì bản thân KV đã là một môn chơi dạy điều đó rồi.

LaCumparsita
February 3rd, 2012, 02:36 PM
Em k đồng ý hẳn với bác xucxich quan điểm này. .

Bác Xucxich nói mấy chàng kép ý mà.

Quái, sáng mình post comment mà hiện lên thông báo comment cần chờ Mod kiểm duyệt... giờ vẫn chưa lên :-/

congtuli
February 3rd, 2012, 02:55 PM
Haizzzzz!
Cái chuyện say nắng ở đàn ông hay đàn bà không hẳn là do dance. Mà cái chính ở mỗi người, đã có người dễ say, người khó say rồi. Dance chỉ là một điều kiện kiểu như " tức cảnh sinh tình" mà thôi. Người dễ xiêu thì chả dance cũng sẽ có lúc xiêu. Người khó xiêu thì dance thoải mái vẫn chỉ là dance.
Chuyện nữ xiêu kép nhảy và tặng quà cáp, quan tâm.v.v.chả khác gì đàn ông khôn ngoan bản lĩnh nhưng xiêu mấy em hát tay vịn hoặc matxa....đến mức mua nhà mua cửa cho các em :D.
Có chăng chỉ khác ở chỗ các ông thì xiêu mỗi em một thời gian rồi lại thay đổi hoặc quay đầu về núi, còn chị em đã xiêu thì như gắn bó ruột thịt luôn, và có thể tan cửa nát nhà :(.
Quan điểm của mình thì dance dễ làm người ta cảm nhau thật. Nhưng ko nên đổ tại dance. Và như 1 số lời khuyên ai đó nên đến tập ở CLB nào đó, thì mình nghĩ nếu có làm vậy, họ cũng sẽ lại xiêu 1 người ở CLB thôi :D. Có chăng tốt hơn ở chỗ là người ở CLB có thể tử tế hơn dân kép nhảy!
Thân!

xucxich69
February 3rd, 2012, 03:11 PM
Em k đồng ý hẳn với bác xucxich quan điểm này. Phụ nữ xiêu pn được thì nam giới có thể lắm chớ, dù tỷ lệ có vẻ thấp hơn. Ở topic này đã bàn nhiều về lý do xảy ra điều đó rùi. Cái chính là những người trong cuộc ý thức về cái được mất trong cuộc sống và làm chủ những cảm xúc có được khi tập/ học/ chơi KV. Phải đủ tỉnh táo để giữ gìn và tôn trọng những người sống quanh ta. Còn đương nhiên nam giới chơi khiêu vũ có thế mạnh kinh nghiệm hơn trong "đối xử với phụ nữ" vì bản thân KV đã là một môn chơi dạy điều đó rồi.
Dạ không thưa bác, em hiểu ý bác nhưng anh chàng nêu trên không phải là partner theo cách chúng ta hiểu. Đây là một anh chàng đang hành cái "nghề", không biết các bác ngoài ấy thế nào chứ trong này ít khách nam nào tiếp xúc.
Suy cho cùng thì cũng là do bạn Silly Dancer yếu đuối tình cảm nên không xác định được điểm dừng trong quan hệ trên sàn nhảy thôi, chẳng trách ai được. Cục mỡ đưa ra mà mèo không cắn mới là chuyện lạ. Giờ mỗi tối trước khi đi ngủ cứ đọc 100 lần câu "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi tất cả" là sẽ tỉnh táo lại thôi. Nếu không hết bệnh, xuxich tôi lại bắt mạch cho toa tiếp, miễn phí luôn nhá các bác.

LaCumparsita
February 3rd, 2012, 05:34 PM
Mình cũng đã cố không lui tới sàn nhảy, nhưng vài ngày không tới đó là lại đứng ngồi khó yên.Tết vừa rồi bận bịu với gia đình mình cũng gần quên được, rồi hết Tết lại nhớ. Nhiều lúc mình đã đủ tỉnh táo tìm đủ bằng chứng chứng minh với chính mình rằng anh đâu có tình cảm gì mà chỉ là vì những vật chất kia, và với phụ nữ khác anh còn thân mật hơn cả với mình như mình đã nhìn thấy, nhưng chỉ vài ngày không gặp mà anh nhắn tin hỏi thăm là những lý lẽ mình tự củng cố lại tan biến...

Bịnh của bạn khá nặng rồi. Bịnh này do xúc cảm của bản năng quá mãnh liệt khiến lý trí bị suy. Với sở thích hòa mình vào ánh đèn màu vũ trường nơi mà mọi khiếm khuyết hình thể được che dấu và cảm giác hồi hộp lạ lẫm khi thả mình vào một vòng tay lạ khiến bạn bị mê hoặc. Lâu ngày dẫn đến xi mê. Khi đã mê muội thì khó dzứt ra được. Bịnh bạn căn bản khó chữa do môi trường sống của bạn quá hoàn hảo , không phải vất vả bon chen tiền bạc dẫn đến cuộc sống dần nhàm chán. Nhàm chán sinh ra tư tưởng tìm cái lạ. Lỗi thật ra chẳng phải do bạn mà là do bản năng của bạn gặp điều kiện thuận lợi ( khiêu vũ) nên át lý trí bạn. Con người đa cảm thường thế. Bạn cũng chẳng phải cá biệt, vũ trường và các chàng kép cũng chẳng phải nguyên nhân . Con người đa cảm , thích hưởng thụ cộng với điều kiện đầy đủ thường dễ lầm lạc dù ở mọi môi trường, và đặc biệt dễ sai lối trong môi trường khiêu vũ. Âu suy cho cùng bạn cũng chỉ là nạn nhân của chính bạn.

congtuli
February 4th, 2012, 08:12 AM
Mình cũng đã post bài từ hai hôm trước mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Kiểm duyệt kiểu này thì còn đâu tính thời sự nữa nhỉ :(

xucxich69
February 4th, 2012, 09:01 AM
Bịnh của bạn khá nặng rồi. Bịnh này do xúc cảm của bản năng quá mãnh liệt khiến lý trí bị suy. Với sở thích hòa mình vào ánh đèn màu vũ trường nơi mà mọi khiếm khuyết hình thể được che dấu và cảm giác hồi hộp lạ lẫm khi thả mình vào một vòng tay lạ khiến bạn bị mê hoặc. Lâu ngày dẫn đến xi mê. Khi đã mê muội thì khó dzứt ra được. Bịnh bạn căn bản khó chữa do môi trường sống của bạn quá hoàn hảo , không phải vất vả bon chen tiền bạc dẫn đến cuộc sống dần nhàm chán. Nhàm chán sinh ra tư tưởng tìm cái lạ. Lỗi thật ra chẳng phải do bạn mà là do bản năng của bạn gặp điều kiện thuận lợi ( khiêu vũ) nên át lý trí bạn. Con người đa cảm thường thế. Bạn cũng chẳng phải cá biệt, vũ trường và các chàng kép cũng chẳng phải nguyên nhân . Con người đa cảm , thích hưởng thụ cộng với điều kiện đầy đủ thường dễ lầm lạc dù ở mọi môi trường, và đặc biệt dễ sai lối trong môi trường khiêu vũ. Âu suy cho cùng bạn cũng chỉ là nạn nhân của chính bạn.
Nếu đây là bệnh thì bác chẩn đoán chính xác rồi, giờ xin bác cho cái toa thuốc điều trị ạ... còn nếu là tội thì cáo trạng cũng đã rõ ràng. xin bác kết án luôn. Cải tạo không giam giữ, tù nằm hay tù treo ạ.

LaCumparsita
February 4th, 2012, 09:11 AM
Bệnh của S.dancer có vẻ đang rất phổ biến trong xã hội hiện tại, mình mạn phép bốc bài thuốc biết đâu bạn có thể quay về với …chính nghĩa quốc gia :)

Phụ nữ khi đã đam mê bước nhảy, xi mê vũ trường thì không bao giờ bỏ được, đó là chân lý. Trừ khi què chân mất tay. Vì thế không thể trách bạn thiếu lý trí. Mình xin nói thẳng là bạn bị Bệnh chứ không phải tật vì bạn đủ lý trí để biết chàng kép kia tới với mình vì tiền. Căn nguyên của căn bệnh (ham vui) này như ở comment trước mình đã nói là do bản năng và sự đa cảm quá lớn. Đam mê cảm giác hồi hộp, lạ lẫm khi trốn gia đình tới với các cuộc hẹn. Bạn tới với các cuộc hẹn đó cũng chẳng phải tìm cảm xúc nhục thể mà chỉ để thỏa mãn nhu cầu tâm sự, chia sẻ và hưởng thụ sự quan tâm chiều chuộng. Trong các cuộc hẹn lén lút, bản năng của bạn thỏa mãn được cảm giác trong trò chơi săn bắn trong tiềm thức. Một nhu cầu tiềm thức mà ngay chính bạn cũng không thể nhận ra.
Bạn sẽ khó có thể quay trở về khi tìm lãng quên với những bài DS, bạn cũng khó quay trở về khi chỉ đơn giản ra nhập một club nào đó với mong muốn phân tán tư tưởng mà các members trong diễn đàn này rất thực tâm khuyên bạn. Những phương thuốc quá nhẹ với căn bệnh của bạn.
Bạn chỉ có thể quay về chỉ khi bản năng của bạn bị bão hòa với cảm giác trong trò chơi trốn chồng. Tác nhân chính trong tình huống của bạn là chàng kép kia quá tâm lý và khá chuyên môn. Sự tâm lý đó chỉ đơn thuần là cái cần câu cơm của anh ta mà mình nghĩ bạn thừa hiểu.
Bạn cần phải làm sao để biến anh ta thành một nhân vật bình thường hơn trong suy nghĩ của bạn. Vì bản chất căn bệnh của bạn là do bản năng của bạn chứ không phải anh ta. Nên cách tốt nhất để quên anh ta là hãy ...dance với thật nhiều chàng kép khác và dần bạn sẽ tìm ra một chàng kép khác có tài câu cá hơn chàng kép hiện tại để thay thế. Mình nghĩ điều này không khó. Rồi tiếp đó sẽ lại là những chàng kép thứ 3, thứ 4, thứ 5. Khi đó bạn sẽ dần chai sạn với những hơi thở sau vai, nhửng lời đăm đuối bên tai. Và dần thực nhận ra giá trị hiện tại của gia đình mình.
Phác đồ điều trị:
- 1 tháng đầu tiên đi tìm kép mới ở những sàn mới, để làm loãng suy nghĩ về một sàn thân thuộc, một góc tối thân thuộc.
- Tuần đầu của tháng thứ hai quay lại sàn cũ và tìm kép mới ngay tại sàn cũ. Giới thiệu bạn nhảy cho cho kép cũ. Sẵn sàng nhảy lại với kép cũ. Ra vẻ lả lơi và ăn nói bốc đồng với mọi kép. Bo tiền một cách trịnh thượng, khinh rẻ. Bạn sẽ nhận được những tin nhắn đầy lâm li bi đát của chàng kép cũ về sự thay đổi này. Cách trả lời lại thì mình nghĩ bạn đủ lý trí phản ứng.
- Các tuần còn lại của tháng thứ 2, tiếp tục chốn chồng ăn chơi ở các sàn khác với kép ruột khác. Đừng quên tặng Iphon, Ipad.
Xen kẽ là gia nhập tám và tập luyện HCMC DS club với một tên mới, chát chít với... nick cũ.
- Tháng thứ 3. đổi kép ruột thứ 3, thứ 4. Tập DS như tháng thứ 2
- Tháng thứ 4, kiếm cùng lúc 3,4 bạn nhảy ở các câu lạc bộ khiêu vũ ( không phải kép vũ trường) và đi lẻ ( ví dụ như bác Xucxich 69 và …tớ... và đừng quên tặng Iphone, Ipad :D ). Sau đó là đi theo hội nhóm.
- Nếu thiện tâm và hào phóng, thay vì đi ăn nhậu vui chơi, bạn có thể cùng chồng đi làm từ thiện ở các trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật. Nếu bạn đi được một lần, đảm bảo bạn có thay đổi về suy nghỉ nhiều về mục đích sống.
- Quan tâm tới tình hình chính trị sự kiện xã hội như các vấn đề về biển Đông, gia đình Đoàn văn Vươn, gia đình Hoàng Khương…

Vài dòng chia sẻ. Mong bạn tìm ra chính bạn.

LaCumparsita
February 4th, 2012, 11:06 AM
Mình cũng đã post bài từ hai hôm trước mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Kiểm duyệt kiểu này thì còn đâu tính thời sự nữa nhỉ :(

Khiếp. Web mới nâng cấp mà mình viết 1 trang giấy comment trong 1 tiếng mà mất 2 tiếng tìm cách up lên.
Thông báo mod kiểm duyệt hình như là lỗi.
Bạn có thể lách lỗi bằng cách comment một bài thật ngắn thì bài viết up liền ( vài tư như : test ) . sau dó dùng công cụ Edit post để dán bài viết dài hơn.

xucxich69
February 4th, 2012, 11:07 AM
BS Tango kê toa thuốc thuộc loại khủng long rồi, đắt gớm giá bạc triệu trở lên... toàn loại độc bảng A... dĩ độc trị độc. Toa thuốc này mạnh đây, nếu không hết bệnh thì cũng tiêu đời luôn. hì...hì...
Nói vậy chứ không đến nỗi, bên bệnh viện DS HCMC có nhiều điều dưỡng kinh nghiệm sẽ cấp cứu kịp thời nếu chẳng may bạn trở bệnh nặng hơn.
Vẫn thích nhất cách điều trị ở tháng thứ tư:
- Tháng thứ 4, ... và đi lẻ ( ví dụ như bác Xucxich 69 và …tớ... và đừng quên tặng Iphone, Ipad http://dancesport.vn/forum/images/gifimages/biggrin.gif )...

LaCumparsita
February 4th, 2012, 12:20 PM
BS Tango kê toa thuốc thuộc loại khủng long rồi, đắt gớm giá bạc triệu trở lên... toàn loại độc bảng A... dĩ độc trị độc. Toa thuốc này mạnh đây, nếu không hết bệnh thì cũng tiêu đời luôn. hì...hì...
Nói vậy chứ không đến nỗi, bên bệnh viện DS HCMC có nhiều điều dưỡng kinh nghiệm sẽ cấp cứu kịp thời nếu chẳng may bạn trở bệnh nặng hơn.
Vẫn thích nhất cách điều trị ở tháng thứ tư:
- Tháng thứ 4, ... và đi lẻ ( ví dụ như bác Xucxich 69 và …tớ... và đừng quên tặng Iphone, Ipad :D )...

Giống như bác, em tiếc cái... Iphone hùi hụi nên đành xuống bút ra toa :D
Đợt trước có hứa với bác Phoenix, sẽ có dịp ghé thăm sào huyệt DS HCMC sớm. Mong bác bố trí mấy điều dưỡng trẻ đẹp trị cho em bệnh ngứa chân ngứa tay. Được vậy em xin hậu tạ. Thông báo trước là em nhỏ con, nhẹ ký, hình hài hơi xí và mắt có ..2 mí :)

Tran Hoi
February 4th, 2012, 12:23 PM
Bạn là người giỏi giang, có địa vị... và chắc cả khả năng kinh tế nữa? như đã giới thiệu. Vì vậy, TH mạn phép kê toa "dĩ độc trị độc" độc hơn của mấy bác trên:
Bạn hãy bí mật (và cả công khai nữa) tìm hiểu gia cảnh, bản tính... tóm lại cuộc sống của anh ta. Xem đằng sau cái vẻ hào hoa, lịch lãm trên sàn nhảy là gì. Rất có thể bạn tìm thấy một gia đình k êm ấm, một người vợ tất tả, bươn chải, những đứa con thiếu thốn.... K thấy những từ ngữ văn hoa ở trong gia đình anh ta và ở những bữa nhậu, thậm chí có thể một mặt bằng văn hóa..... tự bạn hiểu.
Chỉ có điều khi thất vọng về thần tượng đừng trách BS TH nhé.
Hy vọng thuốc công hiệu

LaCumparsita
February 4th, 2012, 01:15 PM
một người vợ tất tả, bươn chải, những đứa con thiếu thốn....

Nếu tớ lỡ gặp hoàn cảnh như vậy có khi tớ nguyện làm...kép nhảy luôn. Hy sinh đời bố củng cố đời con. Và mùi một tý thì đây lại là lý do chính đáng để hành nghề kép và có khi trời thương, ngày đẹp trời nào đó mình lại gặp quí bà nào có tấm lòng nhơn ái thì có khi trợ cấp luôn cho con cái mình ...ăn học nên người. :D
Bác coi chừng thuốc của bác có phản ứng phụ.
Nói vậy thôi chứ chuyện tình cảm khó nói lắm. Không ai khuyên hay dăn dạy được đâu. Muốn thoát thì tự bản thân thôi.

xucxich69
February 4th, 2012, 03:26 PM
Diễn đàn chắc chắn đang bị lỗi, ban quản tri vui lòng xem lại.

xucxich69
February 4th, 2012, 03:29 PM
Bạn là người giỏi giang, có địa vị... và chắc cả khả năng kinh tế nữa? như đã giới thiệu. Vì vậy, TH mạn phép kê toa "dĩ độc trị độc" độc hơn của mấy bác trên:
Bạn hãy bí mật (và cả công khai nữa) tìm hiểu gia cảnh, bản tính... tóm lại cuộc sống của anh ta. Xem đằng sau cái vẻ hào hoa, lịch lãm trên sàn nhảy là gì. Rất có thể bạn tìm thấy một gia đình k êm ấm, một người vợ tất tả, bươn chải, những đứa con thiếu thốn.... K thấy những từ ngữ văn hoa ở trong gia đình anh ta và ở những bữa nhậu, thậm chí có thể một mặt bằng văn hóa..... tự bạn hiểu.
Chỉ có điều khi thất vọng về thần tượng đừng trách BS TH nhé.
Hy vọng thuốc công hiệu
Tìm hiểu làm gì hả bác.
Cách đây khoảng 5 năm trong một sàn nhảy nhỏ có một cậu kép mới nói với tôi đại loại "cháu là sinh viên xa nhà, xin vào làm để kiếm tiền phụ đóng học phí??? Cháu thích kiểu nhảy của chú (kiểu salon đi dạo ấy mà), chú chỉ cho cháu vài chiêu".
Nghe thấy cũng thương, sinh viên sống xa nhà tự lập tuy chọn việc làm thêm hơi kỳ cục nhưng thông cảm được. Thế là chỉ cho cậu ta một số bước dẫn.
Bây giờ sau 5 năm vẫn thấy cậu ta làm kép, nhảy vẫn xấu, vẫn dở như xưa mà KHÔNG CHỊU TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG, bó tay.
Kết luận, nghề này chắc nhàn hạ, ngày kiếm vài trăm, gặp may lại còn hốt được ít tình cho không biếu không. Học làm gì cho khổ, ra trường lương tháng cũng không quá chục triệu.

cul8er
February 4th, 2012, 04:46 PM
Quả thật sau khi đọc xong "phác đồ điều trị" của LaCumparsita mình không nhịn được cười. Nói như vậy thôi, nó thực sự có hiệu quả cho những ai đang lâm vào tình trạng như SD.

LaCumparsita
February 4th, 2012, 04:56 PM
.
Kết luận, nghề này chắc nhàn hạ, ngày kiếm vài trăm, gặp may lại còn hốt được ít tình cho không biếu không. Học làm gì cho khổ, ra trường lương tháng cũng không quá chục triệu.

Bác coi lại, chứ em thấy bác có vẻ bức xúc vụ ngoài vợ ngoài chồng và tư cách các chàng kép quá. Em chắc cũng giống bác theo đạo thờ vợ trên vai và đặt nặng luân lý cuộc sống. Tuy nhiên mình phải khách quan bác ạ, vì có nhiều người kiếm tiền từ nhảy cũng chính đáng.
Riêng về nghề nhảy để kiếm tiền, em chia làm 3 thành phần sau:

- Thày, cô giáo dạy dance : Họ đam mê dance, sống vì dance. Không loại trừ một số thày phải kèm thêm ngoài lớp học ( phải đi thực tế với học viên ở vũ trường) để tăng thu nhập.
-Kép nhảy chuyên nghiệp : Đam mê dance ,sống vì dance và thật sự đổ mồ hôi mới lấy được tiền bo. Trong đó một bộ phận lớn lại muốn giàu vì ...overtime . Dạng này mới là đối tượng đáng lên án.
-Một số dân chơi Dance đam mê dance, họ có công việc ổn định ngoài dance, nhưng vì có nhu cầu ( tăng thu nhập, thử khả năng dạy) nên vẫn có thể nhận dạy kèm dance. Đối tượng này rất không đáng lên án nhưng họ ở trong điều kiện rất dễ mất thăng bằng.

Sáng mùng 6,7,8, em đi Khải Hoàn ba sáng liền với 4 cô bạn. Nhảy liên tục ( tết mà :) ). Đến mùng 9 thì không dám đi nữa vì cảm thấy thật sự mệt. Ngày cuối nhảy xong bài Valse hay Jive mà mệt ná thở, mới thấy kép kiếm tiền cũng phải đổ mồ hôi.

xucxich69
February 4th, 2012, 05:41 PM
Bác coi lại, chứ em thấy bác có vẻ bức xúc vụ ngoài vợ ngoài chồng và tư cách các chàng kép quá. Em chắc cũng giống bác theo đạo thờ vợ trên vai và đặt nặng luân lý cuộc sống. Tuy nhiên mình phải khách quan bác ạ, vì có nhiều người kiếm tiền từ nhảy cũng chính đáng.
Riêng về nghề nhảy để kiếm tiền, em chia làm 3 thành phần sau:

- Thày, cô giáo dạy dance : Họ đam mê dance, sống vì dance. Không loại trừ một số thày phải kèm thêm ngoài lớp học ( phải đi thực tế với học viên ở vũ trường) để tăng thu nhập.
-Kép nhảy chuyên nghiệp : Đam mê dance ,sống vì dance và thật sự đổ mồ hôi mới lấy được tiền bo. Trong đó một bộ phận lớn lại muốn giàu vì ...overtime . Dạng này mới là đối tượng đáng lên án.
-Một số dân chơi Dance đam mê dance, họ có công việc ổn định ngoài dance, nhưng vì có nhu cầu ( tăng thu nhập, thử khả năng dạy) nên vẫn có thể nhận dạy kèm dance. Đối tượng này rất không đáng lên án nhưng họ ở trong điều kiện rất dễ mất thăng bằng.

Sáng mùng 6,7,8, em đi Khải Hoàn ba sáng liền với 4 cô bạn. Nhảy liên tục ( tết mà :) ). Đến mùng 9 thì không dám đi nữa vì cảm thấy thật sự mệt. Ngày cuối nhảy xong bài Valse hay Jive mà mệt ná thở, mới thấy kép kiếm tiền cũng phải đổ mồ hôi.
Hà...Hà... Bác không Quote hết bài viết của em. Em đang ví dụ trường hợp cậu "sinh viên nghèo" kia thôi mà. Em đâu có vơ đũa cả nắm.
Bác đi nhảy chơi nên bác mới nhảy tổng lực cho sướng, mà hễ bác sướng thì bác phải mệt, chứ em thấy hầu hết khi làm việc họ toàn đi bộ không mà mệt gì bác. Em đi chơi một suất thôi là hết xíu quách rồi, nhảy chơi như em mà làm được 3 suất/ngày em tôn làm sư tổ bác ạ.
Nói luôn, sở dĩ nói cậu "sinh viên nghèo" chọn việc làm thêm kỳ cục là vì cậu ta con nhỏ tuổi quá, trong khi mấy "bà chị" đi chơi sàn phần lớn đã ở độ tuổi "tiền hoặc mãn". Nhìn cậu ta dẫn là thấy "kỳ cục" liền. Cũng có những trường hợp con, cháu dẫn ông, bà đi sàn cho vui thì tớ lại thấy bình thường, hay hay nữa vì người ta là người trong gia đình.

Silly Dancer
February 4th, 2012, 06:56 PM
Ha ha forum này dzui quá ha. Bữa nào offline mà các bác thấy 1 thành viên mới k già ko trẻ, nhảy ko xấu nhưng chưa đẹp thì chắc là em đó. Bữa nay bận quá lâu lâu lại đọc bài viết mới qua điện thoại, tối mình viết bài nha!

Silly Dancer
February 5th, 2012, 12:30 AM
Nghe bác Lacumparsita nói, có vẻ như bác đúng là một nhà “vũ nữ học” (tức nhà nghiên cứu về phụ nữ khiêu vũ) :) Đưa ca này ra cho các bác hội chẩn, mình nghe cũng thấy sáng sủa ra phần nào. Nhưng mà nếu làm theo toa của bác thì góp phần làm tăng doanh số của Apple quá, và …lục tốn nữa. Mình chỉ là không phải quá bon chen cuộc sống thôi chứ đã đến mức đại gia đâu :) Hic hic . Mà như thế còn tốn thời gian nữa chứ.
Đúng là trong chuyện này mình cứ tự thêu dệt lên câu chuyện để tự liêu xiêu í. Có lẽ chết bởi hồi đó chưa bao giờ lên sàn, thế là tò mò cái thế giới kép, lại gặp chàng có cái mặt rõ là…quê, nhưng trông lại có chút nghệ sĩ, làm cái nghề đó mà lại giữ nguyên một nét gì đó rất mộc mạc, miệt vườn. Với mình, anh không hề cố ý lân la ra ngồi bắt chuyện, cố tình đụng chạm như một số chàng khác, chỉ là nhảy hết mình và nhảy có hồn, dẫn rất tốt, hơn hẳn nhiều người cùng tập ở clb với mình trước kia, có kỹ thuật chứ không kiểu salon thiên về ôm ấp như hầu hết các kép khác. Nhờ đó, trình độ của mình cũng khá lên nhiều, mình có được mức độ thăng hoa trong khiêu vũ mà trước đây chưa có được và chưa bao giờ yêu kv đến thế. Nhảy xong a lại biến đâu mất tăm rồi một vài bài lại ra mời. Quả thật là anh nhảy hết mình và nhảy thực sự chứ không phải là ‘dẫn”. Thời gian đầu, mình cũng thử kv với một số kép khác, hầu hết họ toàn dẫn ko có kỹ thuật, đi như đi bộ, nhảy xong còn ra ngồi cạnh bắt chuyện trong khi nhảy dở tệ và mình k thích.
Mình từng nghĩ rằng mình chỉ muốn khiêu vũ với duy nhất – anh và với anh, cũng chỉ muốn một thứ duy nhất – đó là khiêu vũ. Nói thật, mình không đến sàn vì nhu cầu nhục thể hay chia sẻ cái gì vì cái đó ở nhà mình đã có đủ. Thế nên anh mới trở nên rất đặc biệt, khác hẳn những chàng kép khác, làm mình tò mò tìm hiểu và trái tim phụ nữ vốn hay mộng mơ lại hình tượng hóa lên…Quả thật có một thời gian mình chểnh mảng công việc, trốn công ty lên sàn tuần 2-3 lần mà không biết chán.
Thế nhưng sau này, mình lại rất ngạc nhiên khi lại thấy anh lân la ngồi bên, quàng tay, uống bia của người khác…, mà anh chưa bao giờ như vậy với mình, cho dù mình biết là họ không boa nhiều như mình… Mình sốc, có chút sụp đổ, nghĩ anh không xứng đáng để mình phải bận tâm nhiều như thế, xong rồi lại tự bào chữa cho anh. Rồi mình còn nghĩ là có lẽ anh có chút tình cảm chân thành với mình nên mới không làm như thế. Có những chi tiết kể hết thì dài quá. Nói chung, anh k hề vồ vập mình, còn mình cứ càng cố gắng tìm hiểu con người a là tốt hay xấu, trả lời câu hỏi “anh có tình cảm thực sự với mình không hay chỉ là…” thì mình càng lạc sâu vào. Mình cố gắng nhiều ngày không lên sàn, k liên lạc, thế là thấy anh rụt rè kiếm cớ điện thoại hỏi thăm, nghe cái giọng nhút nhát…
Nhưng dù sao, mình cũng cảm thấy cái đồ thị tình cảm đã qua đỉnh dốc và có thể từ từ đi xuống. Trao đổi trên này, mình thấy được chia sẻ rất nhiều và có thể quên được hơn. Nếu như bây giờ bảo là chẩm dứt luôn ko lên sàn, ko gặp anh nữa thì chắc mình chưa làm được. Nhưng k hay nghĩ đến anh và muốn nhắn tin như trước kia. Lúc nào nhớ đến lên đây tám là ok rồi tự nhiên thôi, cái gì hết sẽ hết. Hy vọng thế!
Ở nhà, mình còn được nhà chồng khen là vợ đảm, mẹ tốt nữa cơ. Nói chung trừ những lúc đi sàn ;)) (chủ yếu là trốn giờ công ty) thì mình cũng chăm chồng con lắm. Con mình học giỏi và ngoan. K phải quảng cáo để làm gì vì mọi người có biết mình là ai đâu, nhưng mà … thôi thì kể tội thì cũng phải kể công chứ!
Còn vụ quan tâm đến các vấn đề thời sự, xã hội, mình vẫn quan tâm, cập nhật. Còn vụ đi thăm các trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em thì mình đã từng đi nhiều lần. Mình không chỉ đi thăm mà còn đầu trò phát động trên mạng và công ty quyên góp được gần 20tr và 2 xe quần áo, bỉm, sữa, gạo, mì… lên 1 trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và người tàn tật cơ. Gần đây thì mình bận công việc (và bận khiêu vũ nữa, hic) mình chưa đi nhưng lâu lâu cũng có giúp đỡ những trường hợp trên mạng. Có lẽ cũng như các anh chị vẫn có điều kiện để dance, mình ko phải quá lo toan nhưng chưa thể gọi là giàu. Đôi khi, mình cũng nghĩ thế đấy, giá mà số tiền nướng trên sàn cho các kép mà dành giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương... Nhưng mà…kép cũng đáng thương chứ bộ :-b

Silly Dancer
February 5th, 2012, 01:31 AM
Bạn là người giỏi giang, có địa vị... và chắc cả khả năng kinh tế nữa? như đã giới thiệu. Vì vậy, TH mạn phép kê toa "dĩ độc trị độc" độc hơn của mấy bác trên:
Bạn hãy bí mật (và cả công khai nữa) tìm hiểu gia cảnh, bản tính... tóm lại cuộc sống của anh ta. Xem đằng sau cái vẻ hào hoa, lịch lãm trên sàn nhảy là gì. Rất có thể bạn tìm thấy một gia đình k êm ấm, một người vợ tất tả, bươn chải, những đứa con thiếu thốn.... K thấy những từ ngữ văn hoa ở trong gia đình anh ta và ở những bữa nhậu, thậm chí có thể một mặt bằng văn hóa..... tự bạn hiểu.
Chỉ có điều khi thất vọng về thần tượng đừng trách BS TH nhé.
Hy vọng thuốc công hiệu
Cảm ơn bạn. Mình chỉ là cuộc sống tương đối dễ chịu thôi, chứ cũng chưa đến mức địa vị, kinh tế như bạn nghĩ. Mình ngoài 30 thôi. :)
Đấy, chính vì mải mê vô sâu trong rừng tìm hiểu nên mới ko tìm dc lối ra bạn ạ. Chỉ tìm hiểu trực tiếp thôi chứ có người quen nào chung đâu mà gián tiếp! Nhưng thời gian không ngắn và phụ nữ cũng đủ nhạy cảm để biết thực hư.
Thế này nhé, chàng chưa có vợ, thuê nhà ở TP, vài tuần lại về quê thăm ba mẹ và các em ở quê. Gia đình chàng bình thường, đầm ấm, không giàu không nghèo, ba mẹ chỉ mong con về để thịt gà đãi con. Chàng cũng không có áp lực phải kiếm tiền để nuôi ai, chỉ đơn giản là thích nhảy và …phù hợp với công việc này nhất. Chàng cũng không cố tạo một hình ảnh hào hoa, lịch lãm mà cách sống, ăn nói rất giản dị đúng như một chàng trai lớn lên ở quê. Ban đầu mình quý ở cái sự chân chất ấy. Chàng giấu gia đình về công việc, có lẽ nói là làm bồi bàn gì đó.
Còn về mặt bằng văn hóa, chàng cũng chẳng giấu chàng chưa tốt nghiệp … PTTH. (Ui, đừng hỏi là mình sao lại có thể…). Mình cũng k tiện hỏi vì sao. Điều này mình biết ngay từ hồi đầu, và còn có nhã ý dạy chàng sử dụng computer, giúp đỡ chàng những việc khác có thể để chàng có thể kiếm dc công việc khác tốt hơn sau khi “giải nghệ”. Thế đấy, chết vì ham tìm hiểu bạn ạ :)

Phoenix HCMC
February 5th, 2012, 07:49 AM
Xucxich và LaCumparsita làm PHCM cười đau bụng luôn. Nhưng PHCM thấy lạc quan hơn vì xã hội có những người như Xucxich, LaCumpasita, Tranhoi, Chali, Hanoian... và nhiều bạn ở diễn đàn này có những quan điểm tích cực để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Bấy lâu nay PHCM lo lắng khi thấy lớp trẻ dường như thực dụng hơn, mất phương hướng vì không còn niềm tin vào Gia đình, Nhà Trường, Cơ quan, Đoàn thể. Văn hóa (culture) là cái nền tảng của con người không được chú ý mà mua bằng, bán cấp, chạy đua kiếm tiền nhanh .


Nhưng các bác dường như cũng hơi thiên vị cho các ông chồng? Đôi khi sự lầm đường lạc lỗi của phụ nữ là vì đấng mày râu vì các ông chồng, bạn trai ít dành thời gian quan tâm, chăm sóc các bà vợ, bạn gái mà phần lớn thời gian rảnh rỗi dành cho các cuộc nhậu và tán phét liên tu bất tận của cánh mày râu. Lại còn sở thích đi mây về gió, trăng hoa để chứng tỏ độ manly với bên ngoài nữa chứ. Hậu quả là làm cánh phụ nữ bị tự ái, tổn thương. Thời đại này vai trò của người phụ nữ cũng dần thay đổi, không chỉ quanh quẩn trong bếp, tính độc lập cao hơn, đóng góp cho xã hội cũng nhiều hơn. Khi bị tổn thương phụ nữ chúng em thường lấy lại cân bằng bằng cách (1) "trả thù" bằng cách tìm sự chiều chuộng, quan tâm của man khác hoặc chủ động, hoặc bị động giông giống trường hợp của Silly Dance. Đây là phản ứng rất dễ phá vỡ hạnh phúc gia đình vì đàn ông VN thường không chấp nhận phụ nữ lầm đường dù họ được quyền lạc lối. (2) Thu mình lại tự bảo vệ, anti đàn ông để tránh bị tổn thương. Cách này thường làm phụ nữ bị trầm cảm, tim mạch và hại sức khỏe. Các ông chồng và gentlement cũng nên tự nhận trách nhiệm 1 phần nếu những người phụ nữ của mình lầm đường, lạc lối.

Mời LaCumparsita và Silly Dance chiều Chủ nhật đến sinh hoạt ở HCMC Dancesport Club số 8 Phan Đăng Lưu, lầu 1. Ở đây tất cả học viên, hội viên đến sinh hoạt đều là điều dưỡng viên vì phong cách ở đây là kỹ thuật cá nhân và tự tập luyện, không ai phụ thuộc ai cả. Vui là chính nhưng cũng rất nghiêm túc.

xucxich69
February 5th, 2012, 08:17 AM
... Nhưng mà…kép cũng đáng thương chứ bộ :-b
Em Quote một câu thôi cho gọn nhà.
Bác Silly Dance comment dài thoòng chứng tỏ đã "khoẻ" lên nhiều, có vẻ như thuốc của BS vũ nữ thân gầy đã có kết quả tốt.
Phát hiện thêm bác ấy cũng có thiện tâm với xã hội, thiện tai... thiện tai. Xin hỏi bác hay đi sàn nào ạ.
Đọc bài của bác thích lắm, phen này em quyết đi làm kép kẻo uổng phí "tài năng và cái bo đì nghệ sĩ" trời cho, bác La cumpasita có tham gia thì ới em một tiếng, cùng đi cho có bạn khỏi sợ bị ăn hiếp. Hy sinh đời bố củng cố đời con đi bác...

xucxich69
February 5th, 2012, 09:18 AM
Nhưng các bác dường như cũng hơi thiên vị cho các ông chồng? Đôi khi sự lầm đường lạc lỗi của phụ nữ là vì đấng mày râu vì các ông chồng, bạn trai ít dành thời gian quan tâm, chăm sóc các bà vợ, bạn gái mà phần lớn thời gian rảnh rỗi dành cho các cuộc nhậu và tán phét liên tu bất tận của cánh mày râu. Lại còn sở thích đi mây về gió, trăng hoa để chứng tỏ độ manly với bên ngoài nữa chứ. Hậu quả là làm cánh phụ nữ bị tự ái, tổn thương. Thời đại này vai trò của người phụ nữ cũng dần thay đổi, không chỉ quanh quẩn trong bếp, tính độc lập cao hơn, đóng góp cho xã hội cũng nhiều hơn. Khi bị tổn thương phụ nữ chúng em thường lấy lại cân bằng bằng cách (1) "trả thù" bằng cách tìm sự chiều chuộng, quan tâm của man khác hoặc chủ động, hoặc bị động giông giống trường hợp của Silly Dance. Đây là phản ứng rất dễ phá vỡ hạnh phúc gia đình vì đàn ông VN thường không chấp nhận phụ nữ lầm đường dù họ được quyền lạc lối. (2) Thu mình lại tự bảo vệ, anti đàn ông để tránh bị tổn thương. Cách này thường làm phụ nữ bị trầm cảm, tim mạch và hại sức khỏe. Các ông chồng và gentlement cũng nên tự nhận trách nhiệm 1 phần nếu những người phụ nữ của mình lầm đường, lạc lối.
Vote cho bác điều này. Nhưng lại oan cho em.
Em thụ hưởng gien văn nghệ từ cha ông truyền lại, muốn vợ cũng biết KV để cùng đì sàn cho "an toàn", lọ mọ đến Đôn đóng cho vợ đôi giày, 5g sáng thay vì xỏ giày thể thao ra ngoài đi bộ, em dụ vợ xỏ giày KV ra phòng khách tập KV (cũng thể dục vậy), cái này em có kể các bác nghe rôi. Được đúng tuần lễ walking vài điệu bà ấy bảo khó, thích ra ngoài vừa đi bộ vừa 8 chuỵện với mấy bà hàng xóm. Nhu cầu Thể dục nhưng phải có 8 của các bà cũng mãnh liệt đấy chứ.
Không thích KV nhưng vợ em lại có máu mê mua sắm các bác ạ, em ớn dzụ này lắm, nhiều món bà ấy mua về xong là cất luôn chẳng bao giờ dùng, nhưng để bảo vệ sở thích khiêu vũ thể thao nên em nhịn (vẫn hơn là tốn tiền bo bác nhỉ).
Mỗi sáng chủ nhật em lại chở vợ đi siêu thị, luôn dặn một câu thừa thãi "em thấy cái gì cần thì hẵng mua nhé" rồi qua quán cafe đối diện giở tờ báo ra đọc, chờ. Hình như với vợ em hàng hoá bày trong siêu thị cái gì cũng cần, bà ấy đi ra tay xách nách mang là em lại phải nghiến răng dằn cục tức xuống, nhà em bây giờ cũng gần bằng cái siêu thị mini. Các bác trên này cần món gì cứ ới em một tiếng là có ngay, em để lại giá rẻ thôi.
Đổi lại chiều hoặc tối em đi hát hò, KV bà ấy chẳng bao giờ phàn nàn. Cái giá mà em phải trả cho cái dzụ thích KV cũng lớn lắm chứ đâu phải nhỏ.
Bác thấy em quan tâm chăm sóc vợ như vầy được chưa. Nếu thấy được bác khen em một tiếng đi cho em mừng.

Silly Dancer
February 5th, 2012, 11:31 AM
Mời LaCumparsita và Silly Dance chiều Chủ nhật đến sinh hoạt ở HCMC Dancesport Club số 8 Phan Đăng Lưu, lầu 1. Ở đây tất cả học viên, hội viên đến sinh hoạt đều là điều dưỡng viên vì phong cách ở đây là kỹ thuật cá nhân và tự tập luyện, không ai phụ thuộc ai cả. Vui là chính nhưng cũng rất nghiêm túc.
Cảm ơn chị, em cũng thích tìm dc 1 CLB mà nâng cao dc kỹ thuật, có những người yêu kv và tập luyện thực sự, nhưng mà xa nhà em quá. Hơn nữa ngày cuối tuần nhất là buổi chiều nhà em cũng thường bận. Mong được gặp mọi người vào một thời gian nào đó, sau khi... mưa giông đã tan. Nói vậy thôi, trong khoảng 1-2 tháng tới công việc em cũng bận nữa, mong là sau đó sẽ tìm được 1 lớp đi tập đều.

Silly Dancer
February 5th, 2012, 11:39 AM
. Xin hỏi bác hay đi sàn nào ạ.

Ui, cho phép em chưa công bố thông tin này được không ạ? Em mà nói tên sàn là danh tính anh kép kia lộ diện ngay, mà em đã đưa người ta ra public như vầy đã là quá rồi, không thể hơn nữa Thiện tai...thiện tai.
(À, trong các comment của em, hình ảnh chỉ có tính chất minh họa và tên nhân vật dã được thay đổi rồi nhé);))
Xin chia sẻ với bác xucxich với vụ chiều vợ để được dance. Hoan hô bác! =D> Thế đấy để theo được cái sở thích này phải đầu tư ko ít, nhỉ!

Tran Hoi
February 5th, 2012, 03:16 PM
Chức năng post bài có vấn đề.
Vote cho bác điều này. Nhưng lại oan cho em.
Em thụ hưởng gien văn nghệ từ cha ông truyền lại, muốn vợ cũng biết KV để cùng đì sàn cho "an toàn", lọ mọ đến Đôn đóng cho vợ đôi giày, 5g sáng thay vì xỏ giày thể thao ra ngoài đi bộ, em dụ vợ xỏ giày KV ra phòng khách tập KV (cũng thể dục vậy), cái này em có kể các bác nghe rôi. Được đúng tuần lễ walking vài điệu bà ấy bảo khó, thích ra ngoài vừa đi bộ vừa 8 chuỵện với mấy bà hàng xóm. Nhu cầu Thể dục nhưng phải có 8 của các bà cũng mãnh liệt đấy chứ.
Không thích KV nhưng vợ em lại có máu mê mua sắm các bác ạ, em ớn dzụ này lắm, nhiều món bà ấy mua về xong là cất luôn chẳng bao giờ dùng, nhưng để bảo vệ sở thích khiêu vũ thể thao nên em nhịn (vẫn hơn là tốn tiền bo bác nhỉ).
Mỗi sáng chủ nhật em lại chở vợ đi siêu thị, luôn dặn một câu thừa thãi "em thấy cái gì cần thì hẵng mua nhé" rồi qua quán cafe đối diện giở tờ báo ra đọc, chờ. Hình như với vợ em hàng hoá bày trong siêu thị cái gì cũng cần, bà ấy đi ra tay xách nách mang là em lại phải nghiến răng dằn cục tức xuống, nhà em bây giờ cũng gần bằng cái siêu thị mini. Các bác trên này cần món gì cứ ới em một tiếng là có ngay, em để lại giá rẻ thôi.
Đổi lại chiều hoặc tối em đi hát hò, KV bà ấy chẳng bao giờ phàn nàn. Cái giá mà em phải trả cho cái dzụ thích KV cũng lớn lắm chứ đâu phải nhỏ.
Bác thấy em quan tâm chăm sóc vợ như vầy được chưa. Nếu thấy được bác khen em một tiếng đi cho em mừng.
Quan tâm chăm sóc và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với gia đình mà được theo đuổi sở thích thì em thấy là quá hạnh phúc. Em dám nhận em là nữ chịu khó nhất nhì diễn đàn này. Ngoài hoàn thành việc cơ quan để đóng góp kinh tế bằng chồng, em chăm hai đứa trẻ khỏe mạnh, học giỏi. Chồng em chưa bao giờ phải bận tâm con học cô giáo nào, có theo được đội tuyển k? Cũng k bao giờ phải chở em đi siêu thị vì em toàn dậy từ 5 h sáng thứ bảy chủ nhật làm việc đó. Ngày thường em cũng dạy giờ này những để soạn bữa sáng cho bọn trẻ, trước đây ông xã ăn, nhưng giờ thì thích đi ăn ngoài hơn. Em chỉ tranh thủ được cuối giờ làm tuần 3 buổi theo lớp tập (vì gửi được con cho ông bà). Những ngày tập trung đội tuyển thi đấu, em tranh thủ về sớm nấu nướng dọn bữa cho gia đình (tam đại đồng đường), rồi xỏ dép lê, quần tập sang lớp, k có thời gian thay váy nhảy (may mà nhà em gần cung văn hóa). Xong về ăn vội bữa và dọn dẹp. Tối gửi con được mới dám tập tiếp, nếu k thì dượt bài ở cái bếp 12 mét vuông với 1 cái loa vi tính phát nhạc từ điện thoại.
Vậy mà thiên hạ đâu để em yên, họ khép cho em cái tội “nhảy với giai lạ”. Cứ mỗi lần có điều tiếng như vậy, gia đình em lại sóng gió. Em đi thì đấu nhưng gia đình chỉ biết là “đi công tác”, bao nhiêu huy chương, giấy chứng nhận, chỉ mấy cô giáo cùng bộ môn biết thôi. Vất vả là thế nhưng em vẫn cảm ơn chồng vì dù không thông cảm nhưng ông ấy vẫn chưa cấm tiệt em tập KV. Mà bật mí cho các bác biết chồng em đam mê bóng đá số 1, chắc chẳng men nào trong diễn đàn sánh kịp. Anh ấy theo đội Xi măng HP đi khắp nơi để cổ vũ. Vụ đánh nhau ở Nghệ An, anh ấy k về được, phải nhờ công an gom vào giữa sân mới được bảo vệ k bị đánh trọng thương. Nếu ai nói, Nam nữ bình quyền ở VN, em không tin đâu ạ.

xucxich69
February 5th, 2012, 10:01 PM
(À, trong các comment của em, hình ảnh chỉ có tính chất minh họa và tên nhân vật dã được thay đổi rồi nhé);))

Bạn tưởng tượng nhiều quá thành ra quên, làm gì có cái tên nhân vật hay hình ảnh nào trong những bài viết của bạn mà thay đổi.
Thôi đã có toa thuốc đủ loại của BS La Cumparsita cấp cho bạn rồi, Bảo hiểm Y Tế sẽ chi trả hết. Bạn yên tâm điều trị và an dưỡng, khi nào hết bệnh lên đây 8 tiếp chuyện nhảy nhót chơi.
@ TranHoi : Thưa bác, châu Á nói chung và VN nói riêng còn rất, rất lâu mới có chuyện thực sự bình đẳng nam nữ bác ạ.
Trong các môn thể thao em ghét nhất môn bóng đá dù được coi là môn thể thao vua... đầy rẫy bạo lực, chơi xấu chằng thấy tinh thần thể thao ở chỗ nào cả.

Tran Hoi
February 6th, 2012, 08:02 AM
@ TranHoi : Thưa bác, châu Á nói chung và VN nói riêng còn rất, rất lâu mới có chuyện thực sự bình đẳng nam nữ bác ạ.
Trong các môn thể thao em ghét nhất môn bóng đá dù được coi là môn thể thao vua... đầy rẫy bạo lực, chơi xấu chằng thấy tinh thần thể thao ở chỗ nào cả.
Ấy chết, các bác đứng nghĩ chồng em là holigan nhé. Các bác biết k mỗi khi đội bóng ximang HP, trước đây có đội Công an HP đi đấu tỉnh xa, tập trung ở cổng sân VĐ Lạch Tray khoảng hơn chục chiếc xe khách lớn. Họ mang theo cồng chiêng, cờ quạt và đương nhiên là có nhiều holigan thật. Nhưng phần lớn là những cổ động viên hâm mộ "ăn theo". Chỉ có điều khi xảy ra hỗn chiến thì k thể phân biệt holigan thật và ăn theo nữa; cứ dựa vào các đặc điểm nhận dạng đối phương mà nhè. Em vẫn chấp nhận được thể thao bóng đá, chỉ có môn quyền anh xem mới bạo lực ghê.

xucxich69
February 6th, 2012, 08:34 AM
Ấy chết, các bác đứng nghĩ chồng em là holigan nhé. Các bác biết k mỗi khi đội bóng ximang HP, trước đây có đội Công an HP đi đấu tỉnh xa, tập trung ở cổng sân VĐ Lạch Tray khoảng hơn chục chiếc xe khách lớn. Họ mang theo cồng chiêng, cờ quạt và đương nhiên là có nhiều holigan thật. Nhưng phần lớn là những cổ động viên hâm mộ "ăn theo". Chỉ có điều khi xảy ra hỗn chiến thì k thể phân biệt holigan thật và ăn theo nữa; cứ dựa vào các đặc điểm nhận dạng đối phương mà nhè. Em vẫn chấp nhận được thể thao bóng đá, chỉ có môn quyền anh xem mới bạo lực ghê.
Bác lại hiểu sai ý em, em không đề cập đến khán giả, em chỉ muốn nói các cầu thủ của hai đội trên sân, họ luôn tìm cách triệt hạ nhau bàng nhiều thủ đoạn bạo lực lẫn kỹ xảo để giành thắng lợi bằng mọi giá, qua mặt trọng tài, khán giả. Rồi thì bán độ, mua bàn thắng, linh tinh. Tóm lại dù bóng đá là môn thể thao vua rất nhiều người ham mê nhưng cá nhân em không thích. Em chỉ xem bóng đá vào những dịp Word Cup thôi.
Môn quyên anh bản chất là đối kháng nặng về cơ bắp, bạo lực. Có lúc hai võ sĩ thách thức nhau bằng những lời lẽ nặng nề để đạt hiệu quả tâm lý khi thượng đài, nhưng khó mà xử dụng kỹ xảo hoặc ăn gian thành công trong một không gian nhỏ như võ đài với cả trọng tài lúc nào cũng bám sát theo dõi.
Bạo lực theo cách này thì môn võ Pencat Silat cũng không kém, nhưng vẫn thể thao vì các đấu thủ thi đấu trong khuôn khổ luật thi đấu, không vượt rào. Vấn đề ở chỗ đó.

tshlam
February 6th, 2012, 09:39 AM
@ TranHoi : Thưa bác, châu Á nói chung và VN nói riêng còn rất, rất lâu mới có chuyện thực sự bình đẳng nam nữ bác ạ.
Trong các môn thể thao em ghét nhất môn bóng đá dù được coi là môn thể thao vua... đầy rẫy bạo lực, chơi xấu chằng thấy tinh thần thể thao ở chỗ nào cả.

Bác xucxich lại bình luận như chưa bao giờ xem một trận bóng đích thực nào rùi.
Hey da, em đã đau khổ vì cái vụ khiêu vũ bị xem như 1 "tệ nạn" chỉ vì những người bình luận một chiều thiếu thực tế, giờ đến phiên người yêu khiêu vũ như bác lại cũng chỉ ở một góc cạnh để đánh giá môn thể thao vua này. Hu hu khoảng cách bản chất vẫn là do con người tạo nên.

TaTango
February 6th, 2012, 09:43 AM
Hơn mười năm nay chưa xem hết 1 hiệp trận bóng nào mặc dù trước đây từng được gọi là ông bầu chuyên tổ chức đá độ.
Híc "đời thay đổi khi ta thôi đẩy...bóng"

tshlam
February 6th, 2012, 10:00 AM
Quan tâm chăm sóc và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với gia đình mà được theo đuổi sở thích thì em thấy là quá hạnh phúc. Em dám nhận em là nữ chịu khó nhất nhì diễn đàn này. Ngoài hoàn thành việc cơ quan để đóng góp kinh tế bằng chồng, em chăm hai đứa trẻ khỏe mạnh, học giỏi. Chồng em chưa bao giờ phải bận tâm con học cô giáo nào, có theo được đội tuyển k? Cũng k bao giờ phải chở em đi siêu thị vì em toàn dậy từ 5 h sáng thứ bảy chủ nhật làm việc đó. Ngày thường em cũng dạy giờ này những để soạn bữa sáng cho bọn trẻ, trước đây ông xã ăn, nhưng giờ thì thích đi ăn ngoài hơn. Em chỉ tranh thủ được cuối giờ làm tuần 3 buổi theo lớp tập (vì gửi được con cho ông bà). Những ngày tập trung đội tuyển thi đấu, em tranh thủ về sớm nấu nướng dọn bữa cho gia đình (tam đại đồng đường), rồi xỏ dép lê, quần tập sang lớp, k có thời gian thay váy nhảy (may mà nhà em gần cung văn hóa). Xong về ăn vội bữa và dọn dẹp. Tối gửi con được mới dám tập tiếp, nếu k thì dượt bài ở cái bếp 12 mét vuông với 1 cái loa vi tính phát nhạc từ điện thoại.
Vậy mà thiên hạ đâu để em yên, họ khép cho em cái tội “nhảy với giai lạ”. Cứ mỗi lần có điều tiếng như vậy, gia đình em lại sóng gió. Em đi thì đấu nhưng gia đình chỉ biết là “đi công tác”, bao nhiêu huy chương, giấy chứng nhận, chỉ mấy cô giáo cùng bộ môn biết thôi. Vất vả là thế nhưng em vẫn cảm ơn chồng vì dù không thông cảm nhưng ông ấy vẫn chưa cấm tiệt em tập KV. Mà bật mí cho các bác biết chồng em đam mê bóng đá số 1, chắc chẳng men nào trong diễn đàn sánh kịp. Anh ấy theo đội Xi măng HP đi khắp nơi để cổ vũ. Vụ đánh nhau ở Nghệ An, anh ấy k về được, phải nhờ công an gom vào giữa sân mới được bảo vệ k bị đánh trọng thương. Nếu ai nói, Nam nữ bình quyền ở VN, em không tin đâu ạ.

Người ta nói tự do về kinh tế sẽ tự do về chính trị? Sao lịch làm việc thường nhật của chị kín mít chuyện nấu nướng và dọn dẹp? Em cũng ko tin chị lại chịu nhiều thiệt thòi như thế trong thời đại này?
Có khi nào chị kê một toa thuốc mới để chồng giúp chị san sẻ việc nhà và chia sẻ thời gian rảnh với chị theo lịch thi đấu của CLB bóng đá và CLB khiêu vũ hàng tháng, hàng quý, hàng năm?
Hay chị hạnh phúc vì được lo toan và bận rộn như thế? Nhưng nếu hạnh phúc có khi chị đã ko gọi đó là nghĩa vụ.
Như trường hợp của chị, thì có gọi là cân bằng ko ạ?

Silly Dancer
February 6th, 2012, 10:10 AM
Quan tâm chăm sóc và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với gia đình mà được theo đuổi sở thích thì em thấy là quá hạnh phúc. Em dám nhận em là nữ chịu khó nhất nhì diễn đàn này. Ngoài hoàn thành việc cơ quan để đóng góp kinh tế bằng chồng, em chăm hai đứa trẻ khỏe mạnh, học giỏi. Chồng em chưa bao giờ phải bận tâm con học cô giáo nào, có theo được đội tuyển k? Cũng k bao giờ phải chở em đi siêu thị vì em toàn dậy từ 5 h sáng thứ bảy chủ nhật làm việc đó. Ngày thường em cũng dạy giờ này những để soạn bữa sáng cho bọn trẻ, trước đây ông xã ăn, nhưng giờ thì thích đi ăn ngoài hơn. Em chỉ tranh thủ được cuối giờ làm tuần 3 buổi theo lớp tập (vì gửi được con cho ông bà). Những ngày tập trung đội tuyển thi đấu, em tranh thủ về sớm nấu nướng dọn bữa cho gia đình (tam đại đồng đường), rồi xỏ dép lê, quần tập sang lớp, k có thời gian thay váy nhảy (may mà nhà em gần cung văn hóa). Xong về ăn vội bữa và dọn dẹp. Tối gửi con được mới dám tập tiếp, nếu k thì dượt bài ở cái bếp 12 mét vuông với 1 cái loa vi tính phát nhạc từ điện thoại.
Vậy mà thiên hạ đâu để em yên, họ khép cho em cái tội “nhảy với giai lạ”. Cứ mỗi lần có điều tiếng như vậy, gia đình em lại sóng gió. Em đi thì đấu nhưng gia đình chỉ biết là “đi công tác”, bao nhiêu huy chương, giấy chứng nhận, chỉ mấy cô giáo cùng bộ môn biết thôi. Vất vả là thế nhưng em vẫn cảm ơn chồng vì dù không thông cảm nhưng ông ấy vẫn chưa cấm tiệt em tập KV. Mà bật mí cho các bác biết chồng em đam mê bóng đá số 1, chắc chẳng men nào trong diễn đàn sánh kịp. Anh ấy theo đội Xi măng HP đi khắp nơi để cổ vũ. Vụ đánh nhau ở Nghệ An, anh ấy k về được, phải nhờ công an gom vào giữa sân mới được bảo vệ k bị đánh trọng thương. Nếu ai nói, Nam nữ bình quyền ở VN, em không tin đâu ạ.
Nghiên cứu cái forum này, mặc dù khi chưa đọc bài này em cũng có ấn tượng về bác, hình dung bác là 1 người rất nữ tính, lãng mạn, dịu dàng nhưng cũng đúng mực, cứng rắn và nội lực. Bác thi đấu nhiều thế cơ à! Em ti toe luyện tập nên xem những clip thi đấu thích lắm, cứ túc tắc tập mong có ngày lên chân. Chúc bác tiếp tục giành được nhiều cup, huy chương ở giải đấu, ở bệnh viện cũng như ở gia đình!:first:

Silly Dancer
February 6th, 2012, 10:20 AM
Quan tâm chăm sóc và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với gia đình mà được theo đuổi sở thích thì em thấy là quá hạnh phúc. Em dám nhận em là nữ chịu khó nhất nhì diễn đàn này....
Nghiên cứu cái diễn đàn này em cũng ấn tượng về bác. Khi chưa đọc comment này, em cũng hình dung bác là người lãng mạn, nữ tính, chu đáo nhưng cũng rất đúng mực, điềm đạm, nội lực. Bác lại còn thi đấu nữa cơ à! Khâm phục khâm phục. Chúc bác giành được thêm nhiều huy chương ở các giải đấu, ở bệnh viện cũng như ở gia đình! :first:

@ Bác xucxich, LaCumparsita & all: Kể chuyện tùm lum trên diễn đàn, em cũng hơi ngại vì mang đến thêm một mảng tối đến với khiêu vũ - mà Dancesport nếu theo đúng nghĩa của nó là đẹp và thuần khiết. Nhưng dù sao cũng thấy nhẹ nhõm và dễ định hướng hơn khi trước đây không thể chia sẻ, tìm sự đồng cảm với ai, và hơn nữa cũng hy vọng giúp được ai đó đi sau không chệch đường như em. Xin cảm ơn các bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên đã bắt bệnh, kê đơn. Em sẽ cố gắng tự điều trị cho sớm̉ qua khỏi và tái hòa nhập với cộng đồng khiêu vũ chân chính!

LaCumparsita
February 6th, 2012, 10:42 AM
.. .Bác thấy em quan tâm chăm sóc vợ như vầy được chưa. Nếu thấy được bác khen em một tiếng đi cho em mừng.

Bác này chăm vợ giỏi thiệt....gần bằng em.
Thương vợ phải dấu trong bụng một chút, lộ ra hết mấy bả lấy dây thừng xỏ mũi hết :haha:

mrga
February 6th, 2012, 10:47 AM
Nghiên cứu cái diễn đàn này em cũng ấn tượng về bác. Khi chưa đọc comment này, em cũng hình dung bác là người lãng mạn, nữ tính, chu đáo nhưng cũng rất đúng mực, điềm đạm, nội lực. Bác lại còn thi đấu nữa cơ à! Khâm phục khâm phục. Chúc bác giành được thêm nhiều huy chương ở các giải đấu, ở bệnh viện cũng như ở gia đình! :first:

@ Bác xucxich, LaCumparsita & all: Kể chuyện tùm lum trên diễn đàn, em cũng hơi ngại vì mang đến thêm một mảng tối đến với khiêu vũ - mà Dancesport nếu theo đúng nghĩa của nó là đẹp và thuần khiết. Nhưng dù sao cũng thấy nhẹ nhõm và dễ định hướng hơn khi trước đây không thể chia sẻ, tìm sự đồng cảm với ai, và hơn nữa cũng hy vọng giúp được ai đó đi sau không chệch đường như em. Xin cảm ơn các bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên đã bắt bệnh, kê đơn. Em sẽ cố gắng tự điều trị cho sớm̉ qua khỏi và tái hòa nhập với cộng đồng khiêu vũ chân chính!
Đa số những người theo dancesport là chuyển từ salon qua dancesport chị kể chuyện như thế có thể để các mem mới bước vào như em biết mà tránh thôi. Từ khi em bước vào khiêu vũ em thấy nó chỉ là một sân chơi bổ bỏ ích cho mọi người mọi lứa tuổi. Nhưng càng đi sâu vào càng thấy trong đó là một thế giới hết sức phức tạp, không chỉ salon mà dancesport đôi khi cũng thế. Từ đó em mới chọn thay vì đi sàn nhiều thì nên đến một câu lạc bộ tập tành, vui chơi ở đó xong rồi về lâu lâu đi chơi với CLB, như thế thấy nó đẹp và trong sáng hơn rất nhiều.

mrga
February 6th, 2012, 10:58 AM
Bác thấy em quan tâm chăm sóc vợ như vầy được chưa. Nếu thấy được bác khen em một tiếng đi cho em mừng.
Thấy bác chiều vợ thế để được đi khiêu vũ con thấy ớn quá ak chắc là con chẳng giám có vợ để được khiêu vũ tới già lun :happy69: .
Ở đây vui thiệt đó mà khổ nỗi những trải lòng của con không thể nói ra trên này, chỉ xem các tiền bối tâm sự rồi học hỏi kinh nghiệm thui.

LaCumparsita
February 6th, 2012, 11:31 AM
...Chàng cũng không có áp lực phải kiếm tiền để nuôi ai, chỉ đơn giản là thích nhảy và …phù hợp với công việc này nhất. Chàng cũng không cố tạo một hình ảnh hào hoa, lịch lãm mà cách sống, ăn nói rất giản dị đúng như một chàng trai lớn lên ở quê. Ban đầu mình quý ở cái sự chân chất ấy. Chàng giấu gia đình về công việc, có lẽ nói là làm bồi bàn gì đó.
Còn về mặt bằng văn hóa, chàng cũng chẳng giấu chàng chưa tốt nghiệp … PTTH...

Cái này gọi là chán cá hồi chấm bò tạt, ngán bống mú hấp xì dầu, đâm thèm cá lóc trui rơm.
Cánh đàn ông cũng hay khoái mấy món hương đồng gió nội lắm lắm... chẳng trách bạn được :happy69:.

Và vì :


...Mình từng nghĩ rằng mình chỉ muốn khiêu vũ với duy nhất – anh và với anh, cũng chỉ muốn một thứ duy nhất – đó là khiêu vũ. Nói thật, mình không đến sàn vì nhu cầu nhục thể hay chia sẻ cái gì vì cái đó ở nhà mình đã có đủ..

nên mình nghĩ bạn cũng chẳng cần quá phán xét mình. Chỉ cần giới hạn lại một chút và biến tình cảm đó thành một tình bạn tri kỷ.
Mình có vài bạn gái nhảy rất thân, trong sàn te cũng mùi lắm. Nhưng cũng chỉ tới đó, sau giờ là mạnh ai nấy về. Đôi bên đều cảm thấy thanh thản, chẳng vướng víu. Vậy mới lâu dài được.

LaCumparsita
February 6th, 2012, 12:07 PM
. Chàng cũng không có áp lực phải kiếm tiền để nuôi ai, chỉ đơn giản là thích nhảy và …phù hợp với công việc này nhất. Chàng cũng không cố tạo một hình ảnh hào hoa, lịch lãm mà cách sống, ăn nói rất giản dị đúng như một chàng trai lớn lên ở quê. Ban đầu mình quý ở cái sự chân chất ấy. Chàng giấu gia đình về công việc, có lẽ nói là làm bồi bàn gì đó.
Còn về mặt bằng văn hóa, chàng cũng chẳng giấu chàng chưa tốt nghiệp … PTTH.


Chán cá hồi chấm bồ tạt, ngán bồng mú hấp xì dầu, đâm thèm cá lóc trui rơm.
Tưởng chỉ cách mày rơm mới thèm hoa thơm cỏ lạ, hương đồng gió nội.
Ai ngờ các nội tướng cũng khoái hóng gió chơi trăng.
Thời của các chàng đẹp giai phong độ nay còn đâu ?:((

xucxich69
February 6th, 2012, 06:53 PM
Ấy chết, các bác đứng nghĩ chồng em là holigan nhé. Các bác biết k mỗi khi đội bóng ximang HP, trước đây có đội Công an HP đi đấu tỉnh xa, tập trung ở cổng sân VĐ Lạch Tray khoảng hơn chục chiếc xe khách lớn. Họ mang theo cồng chiêng, cờ quạt và đương nhiên là có nhiều holigan thật. Nhưng phần lớn là những cổ động viên hâm mộ "ăn theo". Chỉ có điều khi xảy ra hỗn chiến thì k thể phân biệt holigan thật và ăn theo nữa; cứ dựa vào các đặc điểm nhận dạng đối phương mà nhè. Em vẫn chấp nhận được thể thao bóng đá, chỉ có môn quyền anh xem mới bạo lực ghê.
Sáng nay quote trả lời bác và phân tích tại sao em không thích môn bóng đá, cũng phân tích về môn quyền anh khá dài, thế nhưng khi nhấn vào Post quick reply thì mất tiêu luôn. Chủ quan không save trước khi Post nên bó tay, không có thời gian Type lại nữa nên thôi.
Các bạn nào thích thì cứ thích, chẳng ai ngăn cấm. Riêng xucxich tôi thì không thích, đơn giản thế thôi.
Đấy vứa nhấn Post lại mất bài may là rút kinh nghiệm save vào clipboad trườc.

Tran Hoi
February 6th, 2012, 09:01 PM
[QUOTE=xucxich69;25911]Chức năng post baif vẫn trục trặc.
Sáng nay quote trả lời bác và phân tích tại sao em không thích môn bóng đá, cũng phân tích về môn quyền anh khá dài, thế nhưng khi nhấn vào Post quick reply thì mất tiêu luôn. Chủ quan không save trước khi Post nên bó tay, không có thời gian Type lại nữa nên thôi.
Các bạn nào thích thì cứ thích, chẳng ai ngăn cấm. Riêng xucxich tôi thì không thích, đơn giản thế thôi.
Đấy vứa nhấn Post lại mất bài may là rút kinh nghiệm save vào clipboad trườc. Phải gõ vài từ post xong rồi edit và save lại mới được.[/QUOTE
Đúng là mấy hôm nay post bài rát khó. Mấy cái bài dài em phải type ở word rồi copy vào

LaCumparsita
February 7th, 2012, 08:35 AM
Thấy bác chiều vợ thế để được đi khiêu vũ con thấy ớn quá ak chắc là con chẳng giám có vợ để được khiêu vũ tới già lun :happy69: .
Ở đây vui thiệt đó mà khổ nỗi những trải lòng của con không thể nói ra trên này, chỉ xem các tiền bối tâm sự rồi học hỏi kinh nghiệm thui.
Bạn mrGa hình như mới qua tuổi 20 . Mình khuyên bạn chân thành nhé: khiêu vũ cũng chỉ là giải trí và thể thao thôi. Cuộc sống còn rất rất rất nhiều điều quan trọng khác như gia đình, sự nghiệp...Đừng để khiêu vũ làm mất hết thời gian của bạn ( trừ khi bạn muốn làm dancer chuyên nghiệp hay kép nhảy) mà bạn cần phải phân bổ thời gian để đầu tư vào học hành, sự nghiệp. Khi đã có một công việc/thu nhập và gia đình ổn định, niềm đam mê dancing của bạn sẽ được thỏa mãn hơn. Các bác cao niên trong diễn đàn này cũng đều phải trải qua vật lộn, cạnh tranh với cuộc sống để có được một nền tảng tri thức, kinh tế, gia đình. Và để bây giờ họ có quyền hưởng thụ thành quả đó. Với thời kỳ tuổi trẻ, thời kỳ ăn học, hãy chỉ coi khiêu vũ là môn thể thao sau giờ học, đừng biến nó làm niềm đam mê.
Kinh nghiệm xương máu của chính bản thân mình đó. Mặc dù gia đình và kinh tế mình tạm ổn với mức sống thành phố, nhưng đôi lúc nhìn lại cảm thấy tiếc vì mình đã bỏ nhiều cơ hội thay đổi sự nghiệp chỉ vì mải mê hưởng thụ những đêm vũ trường hay các buổi học đi học lại hết lớp này đến lớp khác.

LaCumparsita
February 7th, 2012, 08:36 AM
Thấy bác chiều vợ thế để được đi khiêu vũ con thấy ớn quá ak chắc là con chẳng giám có vợ để được khiêu vũ tới già lun :happy69: .
Ở đây vui thiệt đó mà khổ nỗi những trải lòng của con không thể nói ra trên này, chỉ xem các tiền bối tâm sự rồi học hỏi kinh nghiệm thui.

Bạn mrGa hình như mới qua tuổi 20 . Mình khuyên bạn chân thành nhé: khiêu vũ cũng chỉ là giải trí và thể thao thôi. Cuộc sống còn rất rất rất nhiều điều quan trọng khác như gia đình, sự nghiệp...Đừng để khiêu vũ làm mất hết thời gian của bạn ( trừ khi bạn muốn làm dancer chuyên nghiệp hay kép nhảy) mà bạn cần phải phân bổ thời gian để đầu tư vào học hành, sự nghiệp bên cạnh dance . Khi đã có một công việc/thu nhập và gia đình ổn định, niềm đam mê dancing của bạn sẽ được thỏa mãn hơn. Các bác cao niên trong diễn đàn này cũng đều phải trải qua vật lộn, cạnh tranh với cuộc sống để có được một nền tảng tri thức, kinh tế, gia đình. Và để bây giờ họ có quyền hưởng thụ thành quả đó. Với thời kỳ tuổi trẻ, thời kỳ ăn học, hãy chỉ coi khiêu vũ là môn thể thao sau giờ học, đừng biến nó làm niềm đam mê.

TaTango
February 7th, 2012, 09:02 AM
Qui trình nên chỉ cho bạn ấy.

Học tập: Tối thiểu đại học chính qui trước 25 (nếu có Thạc sĩ thì tốt) <= Để gia đình không phải lo lắng
Công việc: Có chức vụ Phó gì đó (trưởng ko nên vì sẽ rất mất thời gian). Ít nhất là có thể tự hào là tôi dance nhưng vẫn thành công trong việc chính
Thu nhập ổn định: Dưới 30 khoảng 8-10 M, trên 30 khoảng 15M => Đừng để ai phải khổ vì mình và không ăn bám ai.
Có nhà rồi: Chung cư cũng được => Đỡ tốn tiền thuê nhà (TK khoảng 5M/tháng)
Nhà phải có người giúp việc (theo giờ). Để khi dance nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, cảm giác sảng khoái.
Nên có vợ ngoài 30 và vợ phải thông cảm (thích thì càng tốt) khiêu vũ

Còn một vài thứ linh tinh khác nhưng cứ tạm thời cơ bản như vậy.

romance75
February 7th, 2012, 09:28 AM
đừng biến nó làm niềm đam mê.

Why not?

Đừng làm gì mà ko có đam mê, hay nói 1 cách khác, hãy nuôi dưỡng đam mê trong mỗi công việc mà bạn đang làm, cho dù đó là học tập hay khiêu vũ.

cul8er
February 7th, 2012, 10:13 AM
Đồng tình với ý kiến của bạn romance75. Bất kỳ công việc nào cũng vậy cả, nếu có niềm đam mê thì chúng ta sẽ không ngại khó khăn, vất vả... quyết tâm thực hiện công việc đó đến cùng.

Mình nghĩ điều ngược lại cũng khá hay, trong cuộc sống ai không có niềm đam mê gì cả??? --> cuộc sống sẽ vô vị làm sao! Vậy còn chờ gì nữa, hãy sống, có niềm đam mê và ở đâu đó là niềm đam mê Dancesport! :)

Vài dòng tâm sự cùng chia sẻ.

qteo
February 7th, 2012, 10:26 AM
Nhiều người bàn tán xôn xao
Làm mình cũng thấy nao nao tấc lòng
Chuyện dài biết mấy đời xong
Người ngoài cười cợt người trong thẫn thờ !

:):):)

LaCumparsita
February 7th, 2012, 10:56 AM
Why not?

Đừng làm gì mà ko có đam mê, hay nói 1 cách khác, hãy nuôi dưỡng đam mê trong mỗi công việc mà bạn đang làm, cho dù đó là học tập hay khiêu vũ.

Bạn nên quote hết nguyên câu của mình. Mình đã viết : " Với thời kỳ tuổi trẻ, thời kỳ ăn học, hãy chỉ coi khiêu vũ là môn thể thao sau giờ học, đừng biến nó làm niềm đam mê. "
Đam mê DS không có gì sai, nhưng mình nghĩ niềm đam mê cần phải đặt đúng thời điểm, đúng điều kiện.

Tuổi trẻ : đam mê ( ngoài ăn học) sớm, trả giá sớm. ( Nghe hơi sến nhỉ :drag: )

romance75
February 7th, 2012, 11:17 AM
Bạn nên quote hết nguyên câu của mình. Mình đã viết : " Với thời kỳ tuổi trẻ, thời kỳ ăn học, hãy chỉ coi khiêu vũ là môn thể thao sau giờ học, đừng biến nó làm niềm đam mê. "
Đam mê DS không có gì sai, nhưng mình nghĩ niềm đam mê cần phải đặt đúng thời điểm, đúng điều kiện.

Tuổi trẻ : đam mê ( ngoài ăn học) sớm, trả giá sớm. ( Nghe hơi sến nhỉ :drag: )

Mình đã đọc và hiểu câu và ý mà bạn muốn nói, và chỉ có đoạn mình đã quote đó là cần phải hiểu lại (dĩ nhiên là theo ý kiến của mình).

Thời nào cũng vậy, già hay trẻ, và làm gì cũng vậy, đều cần phải có đam mê. Vì đó là điều quan trọng nhất làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa, và vì đó là điều khiến bạn cảm thấy đang "sống" chứ ko phải là đang "tồn tại".

Tran Hoi
February 7th, 2012, 01:35 PM
http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Chuyen-tinh-vu-su/45198631/111/
Những vũ sư này thật may mắn. Nhưng mình dám chắc để có được miễn dịch tốt như vậy họ đã trải qua k ít lần ốm đau, có khi còn nguy kịch nữa.

xucxich69
February 7th, 2012, 02:51 PM
Bạn mrGa hình như mới qua tuổi 20 . Mình khuyên bạn chân thành nhé: khiêu vũ cũng chỉ là giải trí và thể thao thôi. Cuộc sống còn rất rất rất nhiều điều quan trọng khác như gia đình, sự nghiệp...Đừng để khiêu vũ làm mất hết thời gian của bạn ( trừ khi bạn muốn làm dancer chuyên nghiệp hay kép nhảy) mà bạn cần phải phân bổ thời gian để đầu tư vào học hành, sự nghiệp bên cạnh dance . Khi đã có một công việc/thu nhập và gia đình ổn định, niềm đam mê dancing của bạn sẽ được thỏa mãn hơn. Các bác cao niên trong diễn đàn này cũng đều phải trải qua vật lộn, cạnh tranh với cuộc sống để có được một nền tảng tri thức, kinh tế, gia đình. Và để bây giờ họ có quyền hưởng thụ thành quả đó. Với thời kỳ tuổi trẻ, thời kỳ ăn học, hãy chỉ coi khiêu vũ là môn thể thao sau giờ học, đừng biến nó làm niềm đam mê.
Một lời khuyên tốt cho bạn trẻ MrGa và những bạn TRẺ khác.

mrga
February 7th, 2012, 03:18 PM
@LaCumparsita:Dạ em cũng xác định đây chỉ là sở thích và để giải trí thôi. Thời gian em giành cho nó còn ít lắm nếu em có dự định lấy nó làm tay phải thì em sẽ giành nhiều thời gian vào nó hơn.

Từ đầu em bước vào môn KV em đã chỉ xác định để giải trí và xã giao thôi nhưng khi vào sâu rồi em mới thấy cái môn này có một thế giới phức tạp của những người đam mê và những người xem nó là bàn tay phải. Những người xem nó để xã giao vô tư đôi khi cũng vô tình mắc phải những rắc rối hay đụng chạm đến vấn đề tình cảm, pn,... Và em cũng cảm thấy em không hợp với cuộc sống bon chen, đụng chạm đó nên em đã tập chỉ để thỏa sở thích của mình thôi chứ không xem nó là công việc của mình sau này. Còn chuyện em nói không giám lấy vợ đó là đùa tí thui, bác tưởng em không lấy vợ thiệt chỉ vì mê dancesport hả :blush:

mrga
February 7th, 2012, 03:28 PM
có chút hiểu lầm ở vấn đề này thì phải, con nói không lấy vợ để được KV chỉ là đùa thôi bác Lacumparsita, bác tưởng con vì mê môn này mà không nghĩ đến gia đình sự nghiệp phải không? Thật ra từ đầu con bước vào môn này là con đã xác định đó là môn thể thao để giải trí và xã giao thôi. Khi con tiến sâu vào thế giới của những người đam mê KV và những người xem nó là cánh tay phải của họ thì con thấy nó phức tạp và rắc rối lắm. Đôi khi vì sự vô tư nghĩ nhảy với một pn của người khác để giao lưu sẽ không có chuyện gì xảy ra đã kéo con vào một loạt rắc rối. Rồi từ đó con biết thế giới đó không thích hợp với sự vô tư của con và con chỉ tập để thỏa sự thích thú của con thôi.:blush:

LaCumparsita
February 7th, 2012, 05:46 PM
có chút hiểu lầm ở vấn đề này thì phải, con nói không lấy vợ để được KV chỉ là đùa thôi bác Lacumparsita, bác tưởng con vì mê môn này mà không nghĩ đến gia đình sự nghiệp phải không? Thật ra từ đầu con bước vào môn này là con đã xác định đó là môn thể thao để giải trí và xã giao thôi. Khi con tiến sâu vào thế giới của những người đam mê KV và những người xem nó là cánh tay phải của họ thì con thấy nó phức tạp và rắc rối lắm. Đôi khi vì sự vô tư nghĩ nhảy với một pn của người khác để giao lưu sẽ không có chuyện gì xảy ra đã kéo con vào một loạt rắc rối. Rồi từ đó con biết thế giới đó không thích hợp với sự vô tư của con và con chỉ tập để thỏa sự thích thú của con thôi.:blush:

Ặk ặk. Xưng con với tớ làm tớ ...tủi thân ghê :((. Tớ tuy ba mươi mấy nhưng tính còn teen teen lắm.
Đương nhiên là mình biết cậu nói giỡn vụ lập gia đình, nhưng từ những comment của cậu là mình thấy cậu rất đam mê dance và chia sẻ suy nghĩ vậy thôi.
Nếu có problem gì trong thế giới dance thì cứ mạnh dạn chia sẻ , sẽ nhẹ người đấy. Biết đâu đó là cơ hội để giải tỏa rắc rối .

mrga
February 7th, 2012, 05:54 PM
Ặk ặk. Xưng con với tớ làm tớ ...tủi thân ghê :((. Tớ tuy ba mươi mấy nhưng tính còn teen teen lắm.
Đương nhiên là mình biết cậu nói giỡn vụ lập gia đình, nhưng từ những comment của cậu là mình thấy cậu rất đam mê dance và chia sẻ suy nghĩ vậy thôi.
Nếu có problem gì trong thế giới dance thì cứ mạnh dạn chia sẻ , sẽ nhẹ người đấy. Biết đâu đó là cơ hội để giải tỏa rắc rối .Dạ rắc rối của em giờ cũng được giải tỏa rồi nên không thấy bùn chán về chuyện đó nữa. :D

neutr
February 7th, 2012, 07:07 PM
có chút hiểu lầm ở vấn đề này thì phải, con nói không lấy vợ để được KV chỉ là đùa thôi bác Lacumparsita, bác tưởng con vì mê môn này mà không nghĩ đến gia đình sự nghiệp phải không? Thật ra từ đầu con bước vào môn này là con đã xác định đó là môn thể thao để giải trí và xã giao thôi. Khi con tiến sâu vào thế giới của những người đam mê KV và những người xem nó là cánh tay phải của họ thì con thấy nó phức tạp và rắc rối lắm. Đôi khi vì sự vô tư nghĩ nhảy với một pn của người khác để giao lưu sẽ không có chuyện gì xảy ra đã kéo con vào một loạt rắc rối. Rồi từ đó con biết thế giới đó không thích hợp với sự vô tư của con và con chỉ tập để thỏa sự thích thú của con thôi.:blush:
Mình không có ý khuyên bạn, nhưng kinh nghiệm cá nhân mình và một số người:
Nếu lấy vợ mà quá xa ham mê, sở thích của mình thì chuyện phức tạp lắm. Hai người sống trong 1 căn nhà - có một tờ giấy phù hợp pháp luật, có vài bữa tiệc để các cụ xác nhận - không đảm bảo niềm vui, sự cộng hưởng trong các việc đâu: Khiêu vũ, nấu ăn... Mà phải cùng kiểu giống nhau cơ. Một người khiêu vũ vì ham thích, một người là để đi theo để giữ người kia - mệt lắm, một người nấu ăn là một nghệ thuật, sự hưởng thụ cuộc sống, người kia là duy trì năng lượng - thế thì bạn khổ rồi. Thế nên lại quay lại: Ta là ai, muốn gì và làm sao có "đồng chí", không có thì học cách cười xoà ngay đi.
Ngay trong 1 cơ quan... không có sự đồng bộ, đồng tông, đồng hướng của các hoạt động thì mệt rồi.
Thế nên các cụ nhà ta phát biểu: Môn đăng hộ đối là như vậy - để cùng xuất phát điểm, cùng cách nhìn nhận, cùng cách xử lý mà không phải "phát ngôn"... Mà mình thấy "hạnh phúc là đấu tranh" hình như là ... mệt lắm.
Chúc may mắn nghe.

LaCumparsita
February 8th, 2012, 08:04 AM
.... Nếu ai nói, Nam nữ bình quyền ở VN, em không tin đâu ạ.

Vụ bình quyền này thì miền Bắc nghiêm trọng hơn miền Nam.

http://www.youtube.com/watch?v=_CERl_um-ms

Tran Hoi
February 8th, 2012, 09:47 AM
Cái này thuộc bạo lực gia đình rồi. Cũng k biết tỷ lệ thế nào giữa các vùng miền. Gái Bắc kỳ nổi tiếng đanh đá, chri có phụ nữ miền Trung được tiếng chiều chồng và nín nhịn thôi.

cul8er
February 8th, 2012, 10:06 AM
Vụ bình quyền này thì miền Bắc nghiêm trọng hơn miền Nam.

http://www.youtube.com/watch?v=_CERl_um-ms

Dã man quá. Bạn nào yếu tim đừng có xem nhe'. Mình chỉ dám xem 30s đầu thôi...:-/

tcuongtsn
February 8th, 2012, 10:06 AM
Tỉ lệ là ngoài bắc phụ nữ lấn nam giới ,thì trong nam lại ngược lại (nam giới lấn phụ nữ ) .Mình có ngồi sân bay ,thấy hành loạt các cô đi lấy chồng ngoại quốc .Hỏi tại sao không lấy chồng việt ,các cô nói rằng con trai ở đây đi nhậu nhoẹt tối ngày .Xong về đánh vợ ,đập con không chịu làm ăn .:)mà nói chung ở đâu cũng có người hiền ,người ưa bạo hành .

qteo
February 8th, 2012, 10:47 AM
Chà chà… Mình cũng còn trẻ ! Thấy í kiến của “LaCumparsita” hay lắm, muốn học theo ngay. Nhưng mà sao trong lòng vẫn cứ thích sống như lời “romance75” nói ! Hình như lí trí thì ngiêng theo “LaCumparsita” còn tình cảm lại ngã theo “romance75” ! Chợt nhớ câu ‘Khi tình iêu lên tiếng thì lí trí phải ngậm câm’ đã được đọc từ thuở xa xưa nào.

Mình cũng đồng í với bạn “neutr”. Ban nhạc (do bác “xucxich69” chỉ huy) chơi điệu ‘trống đánh xuôi, kèn thổi ngược’ sẽ tạo ra bản hỗn tấu làm điếc tai hàng xóm láng giềng. Bao nhiêu người lân cận phải biếng ăn mất ngủ theo chứ chẳng phải chơi đâu.

Bác “xucxich69” ơi, hôm nay em lại vào đây, đọc lướt qua, cảm động quá, phát biểu linh tinh như thế, bác xem có đúng được chút nào không hả bác?

Nhớ bác, bạn của bác, và các bạn của bác quá chừng bác ạ ! Khi nào có nhiều thì giờ sẽ tâm sự với bác nhiều hơn.

:):):)

xucxich69
February 8th, 2012, 11:22 AM
Chà chà… Mình cũng còn trẻ ! Thấy í kiến của “LaCumparsita” hay lắm, muốn học theo ngay. Nhưng mà sao trong lòng vẫn cứ thích sống như lời “romance75” nói ! Hình như lí trí thì ngiêng theo “LaCumparsita” còn tình cảm lại ngã theo “romance75” ! Chợt nhớ câu ‘Khi tình iêu lên tiếng thì lí trí phải ngậm câm’ đã được đọc từ thuở xa xưa nào.

Mình cũng đồng í với bạn “neutr”. Ban nhạc (do bác “xucxich69” chỉ huy) chơi điệu ‘trống đánh xuôi, kèn thổi ngược’ sẽ tạo ra bản hỗn tấu làm điếc tai hàng xóm láng giềng. Bao nhiêu người lân cận phải biếng ăn mất ngủ theo chứ chẳng phải chơi đâu.

Bác “xucxich69” ơi, hôm nay em lại vào đây, đọc lướt qua, cảm động quá, phát biểu linh tinh như thế, bác xem có đúng được chút nào không hả bác?

Nhớ bác, bạn của bác, và các bạn của bác quá chừng bác ạ ! Khi nào có nhiều thì giờ sẽ tâm sự với bác nhiều hơn.

:):):)
Tuổi TRẺ của bác thì nên nghiêng theo tình cảm, làm theo lời xúi bậy của trái tim đi bác. Chẳng ai nỡ thổi tắt ngọn lửa tình vẫn cố leo lét của ngọn đèn sắp cạn dầu đâu bác ạ.

Phoenix HCMC
February 8th, 2012, 11:39 AM
@qteo : Bác đi lang thang nhà hàng xóm sao không ghé về "sào huyệt". Bác có nghe em ới ời gọi bác không? Tuổi sồn sồn như em thì nên theo lý trí hay tình cảm hả Xucxich và Qteo ;))? Em thấy nhiều người tuổi già nhưng trái tim và tâm hồn còn trẻ hơn cả teen ấy. Thôi thì tuổi mình không "đấu" lại được với thời gian thì ráng giữ cho trái tim vẫn "rung động" các bác nhỉ?

mrga
February 8th, 2012, 12:00 PM
@qteo : Bác đi lang thang nhà hàng xóm sao không ghé về "sào huyệt". Bác có nghe em ới ời gọi bác không? Tuổi sồn sồn như em thì nên theo lý trí hay tình cảm hả Xucxich và Qteo ;))? Em thấy nhiều người tuổi già nhưng trái tim và tâm hồn còn trẻ hơn cả teen ấy. Thôi thì tuổi mình không "đấu" lại được với thời gian thì ráng giữ cho trái tim vẫn "rung động" các bác nhỉ?
Tuổi sồn sồn như má con thấy nên dùng cả lý trí và tình cảm sao cho mọi chuyện vừa hợp tình vừa hợp lý là hay nhất má ak.

xucxich69
February 8th, 2012, 04:13 PM
Tuổi sồn sồn như má con thấy nên dùng cả lý trí và tình cảm sao cho mọi chuyện vừa hợp tình vừa hợp lý là hay nhất má ak.
Tạo hoá không thiết kế trái tim để đựng lý trí mà để đựng tình cảm, lý trí phải thường trú trong hộp sọ. Nếu như chung cư thì cái chung cư trái tim này nó cũng hơi chật chội nên hai anh này không thể ở chung (nhưng nhiều anh tình cảm thì ở chung với nhau được). Anh tình cảm xuất hiện trước dành mất rồi nên anh lý trí đành lên ở tuốt trên lầu cao. Hai anh này gặp nhau là cãi nhau chí choé nên chỉ được chọn một anh đại điện thôi khi muốn cuộc sống khô khan hoặc ướt át.

romance75
February 8th, 2012, 05:11 PM
Ca sĩ Mỹ Linh đã từng chia sẻ "Phải hát bằng 1 trái tim nóng và 1 cái đầu lạnh". Thú thật là đến giờ mình vẫn ko thể hiểu được làm thế nào để thực hiện được điều đó, bởi vì theo mình hiểu thì ở tại 1 thời điểm thì mình chỉ có thể chọn 1 trong 2, tình cảm hoặc lý trí thôi, phải vậy ko nhỉ?
Và người ta thường nói rằng nên cân bằng cuộc sống của mình thì tốt hơn, nghĩa là chúng ta có thể chọn tình cảm hoặc lý trí vào những thời điểm và đối với những sự việc khác nhau xảy ra, chứ cũng ko ai hoàn toàn chỉ chọn lý trí hoặc tình cảm.
Thành thực thì mình cũng là 1 người khá lý trí, rất nhiều lúc tự dằn vặt mình vì tại sao mình ko hành động như con tim mách bảo. Mình ghét sự lạnh lùng của lý trí nhưng mình ko thể vượt qua được bức tường do chính mình tạo ra này.

xucxich69
February 8th, 2012, 08:33 PM
Ca sĩ Mỹ Linh đã từng chia sẻ "Phải hát bằng 1 trái tim nóng và 1 cái đầu lạnh". Thú thật là đến giờ mình vẫn ko thể hiểu được làm thế nào để thực hiện được điều đó, bởi vì theo mình hiểu thì ở tại 1 thời điểm thì mình chỉ có thể chọn 1 trong 2, tình cảm hoặc lý trí thôi, phải vậy ko nhỉ?
Nietban vào trả lời cái dzụ này đi.

Tran Hoi
February 8th, 2012, 09:29 PM
Chà chà… Mình cũng còn trẻ ! Thấy í kiến của “LaCumparsita” hay lắm, muốn học theo ngay. Nhưng mà sao trong lòng vẫn cứ thích sống như lời “romance75” nói ! Hình như lí trí thì ngiêng theo “LaCumparsita” còn tình cảm lại ngã theo “romance75” ! Chợt nhớ câu ‘Khi tình iêu lên tiếng thì lí trí phải ngậm câm’ đã được đọc từ thuở xa xưa nào.

Mình cũng đồng í với bạn “neutr”. Ban nhạc (do bác “xucxich69” chỉ huy) chơi điệu ‘trống đánh xuôi, kèn thổi ngược’ sẽ tạo ra bản hỗn tấu làm điếc tai hàng xóm láng giềng. Bao nhiêu người lân cận phải biếng ăn mất ngủ theo chứ chẳng phải chơi đâu.

Bác “xucxich69” ơi, hôm nay em lại vào đây, đọc lướt qua, cảm động quá, phát biểu linh tinh như thế, bác xem có đúng được chút nào không hả bác?

Nhớ bác, bạn của bác, và các bạn của bác quá chừng bác ạ ! Khi nào có nhiều thì giờ sẽ tâm sự với bác nhiều hơn.

:):):)
Ý kiến cá nhân em thì thế này: người ta sợ đụng chạm đến 2 chữ đam mê vì đam mê được hiểu là say mê theo đuổi cái gì đó mà bất chấp tất cả, mất hết cả lý trí. Đúng là tuổi trẻ k nên đam mê quá mà quên việc học tập để gây dựng tương lai. Còn tuổi sồn sồn như em với các bác, em nghĩ mình cũng nên dành ra một chút gì đó cho riêng mình gọi là để bù lại, lấy lại sinh lực mà hết sức với cộng việc và con cái. Chồng em bảo, bây giờ phải dành hết cho gia đình đến khi con cái trưởng thành hết và về hưu thì tha hồ "đi nhảy", ông ấy k bận tâm. Nhưng em kiên quyết bảo vệ sở thích vì tới lúc đó chắc gì còn say mê với DS. Chưa kể bây giờ vóc dáng còn chưa xập xệ, còn muốn may và mặc mấy cái bộ váy lấp lánh, tới lúc đó mặc vào gây phản cảm thì ngại chết. Thế đấy, nên cứ phải gồng mình gánh vác gia đình, chả dám trách ông xã vô tâm, vì ông ấy bảo chưa phải là vất vả, vẫn còn thời gian và hơi sức "đi nhảy".

Tran Hoi
February 8th, 2012, 09:30 PM
Sao em post bài lại bị dừng lại kiểm duyệt?

Tran Hoi
February 8th, 2012, 09:38 PM
Thế đấy, nếu k "phọt" ra thì bắt đến bác HN nhé.

Hanoian
February 8th, 2012, 10:55 PM
Thế đấy, nếu k "phọt" ra thì bắt đến bác HN nhé.
:(:-/

Oan có đầu, trái có chủ ! Lúc trước nghe bác Xucxich69 than thở là sao nó lại không chịu... "phọt" ra, giờ lại đến lượt bác Tran Hoi (bạn bác Xucxich) đến đòi bắt đền vì ai đó giữ không cho "phọt" !!!
Đời HN đến khổ ! :((

mrga
February 8th, 2012, 11:25 PM
:(:-/

Oan có đầu, trái có chủ ! Lúc trước nghe bác Xucxich69 than thở là sao nó lại không chịu... "phọt" ra, giờ lại đến lượt bác Tran Hoi (bạn bác Xucxich) đến đòi bắt đền vì ai đó giữ không cho "phọt" !!!
Đời HN đến khổ ! :(( tội nghiệp các anh quản lý toàn bị nghi oan mà có phải lỗi tại mình đâu cái máy nó không như ý mình chứ đâu phải tại mình làm nó thế.

Phoenix HCMC
February 9th, 2012, 02:22 PM
Ca sĩ Mỹ Linh .... bởi vì theo mình hiểu thì ở tại 1 thời điểm thì mình chỉ có thể chọn 1 trong 2, tình cảm hoặc lý trí thôi, phải vậy ko nhỉ?

. Mình ghét sự lạnh lùng của lý trí nhưng mình ko thể vượt qua được bức tường do chính mình tạo ra này.

Hì hì... còn tỉnh táo để chọn được là đã có ảnh hưởng của "anh" lý trí rồi. Bạn đúng là lý trí "toàn tập".

Đồng tình và rất "khoái" giải thích của Xucxich về trái tim và lý trí nằm ở 2 chung cư thấp, cao và cãi nhau chí chóe.... Tuổi trẻ thường làm theo tình cảm, bồng bột, bốc đồng. Từ 30-40 thường theo lý trí. Tuổi này ai chưa "chống lầy" thì khó lắm vì các nàng cầm "kính lúp lý trí" săm soi các anh và...gạt sang bên hết vì 1 vài lỗi nhỏ nhìn qua kính lúp cũng thành to. Qua ngưỡng 40 thì lại muốn "trở về tuổi thơ" vô tư, không phải nặng đầu suy nghĩ. Một số người thì muốn sống gấp, hưởng thụ gấp, yêu gấp vì đã ở leo qua bên kia đỉnh đồi của cuộc sống rồi. Leo lên thì khó, còn lăn xuống thì nhanh lắm.

Romance ơi, PHCM nghĩ đôi khi phải ép các business women uống rượu cho say để nhìn đời mờ mờ ảo ảo cho đẹp, khi đó con tim mới active và rung động được. PHCM cũng muốn say lắm mà không biết uống rượu khà khà...:))

xucxich69
February 9th, 2012, 03:20 PM
Hì hì... còn tỉnh táo để chọn được là đã có ảnh hưởng của "anh" lý trí rồi. Bạn đúng là lý trí "toàn tập".

Đồng tình và rất "khoái" giải thích của Xucxich về trái tim và lý trí nằm ở 2 chung cư thấp, cao và cãi nhau chí chóe.... Tuổi trẻ thường làm theo tình cảm, bồng bột, bốc đồng. Từ 30-40 thường theo lý trí. Tuổi này ai chưa "chống lầy" thì khó lắm vì các nàng cầm "kính lúp lý trí" săm soi các anh và...gạt sang bên hết vì 1 vài lỗi nhỏ nhìn qua kính lúp cũng thành to. Qua ngưỡng 40 thì lại muốn "trở về tuổi thơ" vô tư, không phải nặng đầu suy nghĩ. Một số người thì muốn sống gấp, hưởng thụ gấp, yêu gấp vì đã ở leo qua bên kia đỉnh đồi của cuộc sống rồi. Leo lên thì khó, còn lăn xuống thì nhanh lắm.

Romance ơi, PHCM nghĩ đôi khi phải ép các business women uống rượu cho say để nhìn đời mờ mờ ảo ảo cho đẹp, khi đó con tim mới active và rung động được. PHCM cũng muốn say lắm mà không biết uống rượu khà khà...:))
Vậy thì bây giờ mời các bạn TRẺ trong hội NGƯỜI CAO TUỔI cùng cụng ly nào... dzô...dzô, 100% nha.

HONGJA
February 9th, 2012, 07:45 PM
Trái tim và lý trí một chàng trai đang trong giai đoạn cưa cẩm tranh luận với nhau.- Nhớ quá! Phải nhắn tin thôi - Trái tim nói.
- Không được - Lý trí phản đối.
- Sao không được?
- Thôi đi, mình có là gì của người ta đâu.
- Mày mà nói nữa là tao ngừng đập bây giờ.
- Thôi thế nhắn đi, chứ mày ngừng đập thì tao sống kiểu gì.
- Hihi…, thế tao nhắn đây.
- Khoan, đưa tao nhắn cho, không có tao, mày nhắn ngu lắm.

cul8er
February 10th, 2012, 10:36 AM
Lý trí và trái tim

Sao em cố quên đi
Mà thấy càng lại nhớ
Anh một người bội bạc
Có đáng để em yêu?
Em không hiểu trái tim
Trái tim từng rớm máu
Anh lạnh lùng quay bước
Theo người con gái kia
Lý trí em tỉnh táo
Bảo em phải quên đi
Nhưng sao em vẫn nhớ
Con tim chẳng nghe lời
Khi ta yêu một người
Dù làm ta đau khổ
Nhưng tim ta vẫn nhớ
Có phải là tình yêu?

Phương Thảo
***

Tuy không muốn, nhưng lý trí buộc anh phải gõ cửa trái tim em, dù trong em đang có bóng dáng ai kia.


Anh không thể sống xa em... ^^

mrga
February 10th, 2012, 12:35 PM
Sao ai cũng nói yêu là của trái tim thế nhỉ. Tất cả là do thần kinh, bộ não làm ta có cảm giác dẫn tới tim hoạt động không bình thường chứ đâu phải trái tim biết yêu.:-/

Tran Hoi
February 10th, 2012, 04:32 PM
[QUOTE=mrga;26050]Sao ai cũng nói yêu là của trái tim thế nhỉ. Tất cả là do thần kinh, bộ não làm ta có cảm giác dẫn tới tim hoạt động không bình thường chứ đâu phải trái tim biết yêu.:-/[/QUOm
Tim dap nhanh co co che hoat dong than kinh va the dich, than kinh chuc nang cung k chiu su chi dao cua bo nao nen nguoi ta noi yeu bang tim. Co che dai hon nhung vi k danh duoc chu co dau nen hen mrga khi khac.

mrga
February 10th, 2012, 04:50 PM
Mà người tình và người yêu khác nhau ở điểm gì các bác? :)

Silly Dancer
February 11th, 2012, 08:26 AM
Bạn Mrga này lên mười mấy tuổi rồi mà hỏi câu này:)? Gọi là người yêu khi 2 người yêu nhau, còn người mình yêu là mình yêu thôi còn người ta không có iu mình;)

mrga
February 11th, 2012, 08:51 AM
Bạn Mrga này lên mười mấy tuổi rồi mà hỏi câu này:)? Gọi là người yêu khi 2 người yêu nhau, còn người mình yêu là mình yêu thôi còn người ta không có iu mình;)
dạ em lên 19 rùi bác, người tình là tình đơn phương đó hả :D em mới biết iu chưa hiểu rõ về vấn đề này :blush:

xucxich69
February 11th, 2012, 12:05 PM
Mà người tình và người yêu khác nhau ở điểm gì các bác? :)
Có thế mà không biết.
Người tình là để nhớ,
Người yêu là để dắt vào công viên.

neutr
February 11th, 2012, 08:23 PM
dạ em lên 19 rùi bác, người tình là tình đơn phương đó hả :D em mới biết iu chưa hiểu rõ về vấn đề này :blush:
Chưa biết yêu thì đến người yêu cũng chưa thể có chứ không nói người tình. Chắc phải tầm cỡ như Hanoian mới xứng đáng để phát ngôn: Người tình của tôi....
Vấn đề không chỉ đối tác nữ, mà phải đàn ông lịch lãm, hào hoa ở mức nào đó trở lên mới nói được 4 chữ đó. Ha Ha. Bác Đặng cũng chưa đủ tầm cỡ để nói...

mrga
February 11th, 2012, 08:34 PM
Chưa biết yêu thì đến người yêu cũng chưa thể có chứ không nói người tình. Chắc phải tầm cỡ như Hanoian mới xứng đáng để phát ngôn: Người tình của tôi....
Vấn đề không chỉ đối tác nữ, mà phải đàn ông lịch lãm, hào hoa ở mức nào đó trở lên mới nói được 4 chữ đó. Ha Ha. Bác Đặng cũng chưa đủ tầm cỡ để nói...
Thế là em có số đào hoa rồi hihi :blush:

mrga
February 11th, 2012, 08:37 PM
Có thế mà không biết.
Người tình là để nhớ,
Người yêu là để dắt vào công viên.
thế mà con nghe nói người tình trong tối người yêu thì ở ngoài sáng chứ

xucxich69
February 12th, 2012, 10:37 AM
thế mà con nghe nói người tình trong tối người yêu thì ở ngoài sáng chứ
Thì công viên nó sáng trưng chứ còn gì nữa.

chipnho_nd
February 12th, 2012, 11:02 AM
Bạn mrGa hình như mới qua tuổi 20 . Mình khuyên bạn chân thành nhé: khiêu vũ cũng chỉ là giải trí và thể thao thôi. Cuộc sống còn rất rất rất nhiều điều quan trọng khác như gia đình, sự nghiệp...Đừng để khiêu vũ làm mất hết thời gian của bạn ( trừ khi bạn muốn làm dancer chuyên nghiệp hay kép nhảy) mà bạn cần phải phân bổ thời gian để đầu tư vào học hành, sự nghiệp bên cạnh dance . Khi đã có một công việc/thu nhập và gia đình ổn định, niềm đam mê dancing của bạn sẽ được thỏa mãn hơn. Các bác cao niên trong diễn đàn này cũng đều phải trải qua vật lộn, cạnh tranh với cuộc sống để có được một nền tảng tri thức, kinh tế, gia đình. Và để bây giờ họ có quyền hưởng thụ thành quả đó. Với thời kỳ tuổi trẻ, thời kỳ ăn học, hãy chỉ coi khiêu vũ là môn thể thao sau giờ học, đừng biến nó làm niềm đam mê.


Em ko đồng tình với ý kiến này cho lắm. Đam mê từ nhỏ đâu có gì sai,chỉ có điều là phải biết cân đối ko để đam mê ảnh hưởng tới quá nhiều thứ khác trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

xucxich69
February 12th, 2012, 11:26 AM
Em ko đồng tình với ý kiến này cho lắm. Đam mê từ nhỏ đâu có gì sai,chỉ có điều là phải biết cân đối ko để đam mê ảnh hưởng tới quá nhiều thứ khác trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Vấn đề là ở chỗ "cân đối", cái ranh giới của điểm dừng và quá trớn rất mong manh. Khi ta còn trẻ, nhiệt huyết tràn đầy, ta rất dễ ảo tưởng có thể dễ dàng làm chủ bản thân... nhiều bạn trẻ (cả một số người có tuổi, nhiều kinh nghiệm sống) đã phải trả giá vì hai chữ đam mê (không cứ là kv mà còn nhiều sinh hoạt khác trong đời sống). Vì vậy đam mê lành mạnh không có gì sai nhưng làm sao mở to mắt để có thể nhìn rõ stop line, do not cross.

romance75
February 12th, 2012, 09:07 PM
Vấn đề là ở chỗ "cân đối", cái ranh giới của điểm dừng và quá trớn rất mong manh. Khi ta còn trẻ, nhiệt huyết tràn đầy, ta rất dễ ảo tưởng có thể dễ dàng làm chủ bản thân... nhiều bạn trẻ (cả một số người có tuổi, nhiều kinh nghiệm sống) đã phải trả giá vì hai chữ đam mê (không cứ là kv mà còn nhiều sinh hoạt khác trong đời sống). Vì vậy đam mê lành mạnh không có gì sai nhưng làm sao mở to mắt để có thể nhìn rõ stop line, do not cross.

Bác cứ khéo lo!
Chỉ cần lỡ mù quáng 1 lần là khắc lần sau mắt sẽ sáng ngay thôi ấy mà.

xucxich69
February 12th, 2012, 09:38 PM
Bác cứ khéo lo!
Chỉ cần lỡ mù quáng 1 lần là khắc lần sau mắt sẽ sáng ngay thôi ấy mà.
Tớ thi không lo vì out of date rồi.
Hổng dám đâu, lỡ mù quáng 1 lần vào ma túy mắt sẽ mù luôn chứ sáng gì.

Tran Hoi
February 13th, 2012, 10:07 AM
Tớ thi không lo vì out of date rồi.
Hổng dám đâu, lỡ mù quáng 1 lần vào ma túy mắt sẽ mù luôn chứ sáng gì.

Em thì chẳng biết đã out of date chưa, nhưng đi tập KV ông xã không cho, ông lấy lý do bây giờ con cái còn nhỏ không được “đi nhảy”, tất cả dành cho gia đình, con cái; khi nào con cái trưởng thành cụ thể là về hưu rồi thì đi nhảy thoải mái ông ấy không bận tâm. Nhưng em vẫn ngoan cố dành một chút thời gian theo đuổi đam mê, tự biện minh là cần có một khoảng như vậy cho riêng mình để phục hồi sức lực, tinh thần tiếp tục làm việc và phục vụ gia đình, con cái. Cũng chả dám chắc “nắm tay” được tới bao giờ, có mù hay sáng lại được không. Đã trót đam mê, mà pn lại không phải “giai nhà” nên phải chịu gồng mình gánh vác gia đình, chẳng dám trách ông xã vô tâm khi nào vì ông ấy bảo: chưa phải là vất vả, vẫn còn thời gian và hơi sức “đi nhảy”

TaTango
February 13th, 2012, 01:10 PM
Có thế mà không biết.
Người tình là để nhớ,
Người yêu là để dắt vào công viên.

Bác xxx trong sáng nhỉ!

Phoenix HCMC
February 13th, 2012, 01:46 PM
Có thế mà không biết.
Người tình là để nhớ,
Người yêu là để dắt vào công viên.

Xucxich thay Avatar hồi nào ấy nhỉ, coi khiếp quá. Công nhận đình nghiã của bác về người tình, người yêu hiền thật, và "cổ điển" như thế hệ bác ấy:lol:

mrga
February 13th, 2012, 03:44 PM
Xucxich thay Avatar hồi nào ấy nhỉ, coi khiếp quá. Công nhận đình nghiã của bác về người tình, người yêu hiền thật, và "cổ điển" như thế hệ bác ấy:lol:
Thế còn má nghĩ sao? Bác xucxich69 đúng là định nghĩa hiền thật :-/

xucxich69
February 13th, 2012, 05:56 PM
Em thì chẳng biết đã out of date chưa, nhưng đi tập KV ông xã không cho, ông lấy lý do bây giờ con cái còn nhỏ không được “đi nhảy”, tất cả dành cho gia đình, con cái; khi nào con cái trưởng thành cụ thể là về hưu rồi thì đi nhảy thoải mái ông ấy không bận tâm. Nhưng em vẫn ngoan cố dành một chút thời gian theo đuổi đam mê, tự biện minh là cần có một khoảng như vậy cho riêng mình để phục hồi sức lực, tinh thần tiếp tục làm việc và phục vụ gia đình, con cái. Cũng chả dám chắc “nắm tay” được tới bao giờ, có mù hay sáng lại được không. Đã trót đam mê, mà pn lại không phải “giai nhà” nên phải chịu gồng mình gánh vác gia đình, chẳng dám trách ông xã vô tâm khi nào vì ông ấy bảo: chưa phải là vất vả, vẫn còn thời gian và hơi sức “đi nhảy”
Đề nghị bác tham gia đội bóng đá nữ đi, xem ông xã có ủng hộ không? Nếu bác giai ủng hộ bác chơi bóng đá thì chắc chắn bác ấy sợ bác chơi KV "giai lạ" nó cuỗm mất bác đấy thôi.

xucxich69
February 13th, 2012, 06:05 PM
Xucxich thay Avatar hồi nào ấy nhỉ, coi khiếp quá. Công nhận đình nghiã của bác về người tình, người yêu hiền thật, và "cổ điển" như thế hệ bác ấy:lol:
Trước giờ có dùng avatar đâu, giờ phải đưa ảnh chân dung mình to mồm thế may ra nói mấy cậu tre trẻ như MrGa mới tin, thế hệ em không "cổ điển" đâu bác, ngày xưa toàn dắt người yêu đi nghe nhạc hard rock không hà, trong đó toàn đèn màu chớp nhoáng tối hơn cả vũ trường nữa đấy.

Tran Hoi
February 13th, 2012, 06:14 PM
Đề nghị bác tham gia đội bóng đá nữ đi, xem ông xã có ủng hộ không? Nếu bác giai ủng hộ bác chơi bóng đá thì chắc chắn bác ấy sợ bác chơi KV "giai lạ" nó cuỗm mất bác đấy thôi.
Cảm ơn bác, nhưng đam mê bóng đá sao được, mà rõ mình đam mê KV ấy chứ, nào phải "mê giai".

neutr
February 14th, 2012, 06:51 AM
Em thì chẳng biết đã out of date chưa, nhưng đi tập KV ông xã không cho, ông lấy lý do bây giờ con cái còn nhỏ không được “đi nhảy”, tất cả dành cho gia đình, con cái; khi nào con cái trưởng thành cụ thể là về hưu rồi thì đi nhảy thoải mái ông ấy không bận tâm. Nhưng em vẫn ngoan cố dành một chút thời gian theo đuổi đam mê, tự biện minh là cần có một khoảng như vậy cho riêng mình để phục hồi sức lực, tinh thần tiếp tục làm việc và phục vụ gia đình, con cái. Cũng chả dám chắc “nắm tay” được tới bao giờ, có mù hay sáng lại được không. Đã trót đam mê, mà pn lại không phải “giai nhà” nên phải chịu gồng mình gánh vác gia đình, chẳng dám trách ông xã vô tâm khi nào vì ông ấy bảo: chưa phải là vất vả, vẫn còn thời gian và hơi sức “đi nhảy”
Mình đi công tác, có mua được ít sâm mang về biếu tứ thân phụ mẫu. Các cụ đều bảo: Ồ, cái này quý lắm, cất kỹ đi để lúc khẩn cấp dùng (!) - đại khái là lúc chuẩn bị hành trang đi đến nơi rất tốt đẹp, cực lạc và không ai muốn quay về nữa. Mình bảo: Cái này để hàng ngày các cụ dùng, mỗi lần 1 ít để khỏe người sống lâu. Chứ đem cất đi, dùng lúc khẩn cấp đấy chỉ kéo được thêm 15, 20 phút; làm thế, chẳng hóa ra con mua sâm về để ... đốt ở phía nam Hà Nội.
Các cụ còn cãi cố: 15, 20 phút ấy mới quý. Mình bảo: Thế thì các cụ cứ nì nèo thêm 15', rồi lại thêm 15'... mệt lắm. Chẳng thà sống thật khỏe, ra đi nhẹ nhàng với câu "Ta phắn đây, không quay lại đâu". Thế nên mời các cụ đi uống sâm ngay.
Nghe cái câu "tất cả dành cho gia đình, con cái" hoành tráng quá - một sợi dây xích chịt cổ phụ nữ, không há miệng ra kêu được nếu bạn để nó chịt - mà lại do bạn tạo thói quen ấy là chính.
Loại trừ bản thân mình đi thì còn nói gì nữa? Tất nhiên mình không nghĩ bạn làm vậy. Bạn hãy bảo ông xã bạn: Anh phải vì vợ con chứ. Bằng chứng vì vợ là đi tập và nhảy cùng vợ, không thì làm việc nhà để vợ được đi nhảy, đi tập.
Không có thì lừa ổng để ổng làm, bạn trốn.

Hanoian
February 14th, 2012, 10:00 PM
...Công nhận đình nghiã của bác về người tình, người yêu hiền thật, ...:lol:
Bác ý nói dzậy mà chưa chắc đã phải dzậy đâu PHCM ơi ! Coi chừng "trật" đó !

Trước giờ có dùng avatar đâu, giờ phải đưa ảnh chân dung mình ...
Cái ảnh "chân dung'' này, chắc bác XX69 chụp lúc đang bị Nietban "chém" !...
:D

nietban
February 14th, 2012, 11:02 PM
X-( Lão này ngoài HN mà cứ "thò chân" vào dây trêu trọc con gái nhà lành thế nhảy?:beee:


Cái ảnh "chân dung'' này, chắc bác XX69 chụp lúc đang bị Nietban "chém" !...
:D

mrga
February 14th, 2012, 11:30 PM
X-( Lão này ngoài HN mà cứ "thò chân" vào dây trêu trọc con gái nhà lành thế nhảy?:beee:
hehe anh HNAN thích làm rể miền nam mà chị, ãnh đang đi thăm dò tình hình thế nào đó, xem làm rể miền nam có sướng như người ta thường đồn đại ko đó :crazy:

Hanoian
February 15th, 2012, 12:23 AM
X-( Lão này ngoài HN mà cứ "thò chân" vào dây trêu trọc con gái nhà lành thế nhảy?:beee:
Híc, "gái nhà lành" ơi, sao nàng nỡ phụ lòng ta quan tâm thía nhảy?!
\:D/

xucxich69
February 15th, 2012, 08:27 AM
X-( Lão này ngoài HN mà cứ "thò chân" vào dây trêu trọc con gái nhà lành thế nhảy?:beee:
Chỉ sợ bác ấy "thò tay" chứ "thò chân" thì còn lâu mới tới.hì...hì...

LaCumparsita
February 17th, 2012, 11:02 AM
17/2/1979 -17/2/2012 . Tưởng niệm các anh đã ngã xuống chặn quân bành trướng Bắc Kinh.
http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/02/viet-cho-con-ve-ngay-1721979.html
http://anhbasam.wordpress.com/

http://www.youtube.com/watch?v=_7LnJ5Gb28M&feature=related

LaCumparsita
February 17th, 2012, 11:13 AM
http://www.youtube.com/watch?v=4RQW2mCWL98&feature=related

Tran Hoi
February 17th, 2012, 01:57 PM
Sao bạn k post vào topic của bác MM :những bản tình ca đi cùng tình yêu nỗi nhớ. Mấy anh bộ đội nào biết pn mà post vào đây, nhỡ họ cảm thấy k thích????

thaovy
April 28th, 2012, 11:22 AM
E xin được mạn phép chào cả nhà. E là lính mới tò te, mới đi học ở CVHLĐ được vài tháng và phát hiện ra hình như e tương tư bộ môn này mất rồi.
Đề tài này của nhà mình làm E băn khoăn , không biết con đường nào để có thể đi thẳng 1 đường tiến đến với KV thực sự... Ở trong lớp E cũng có nhiều A nhảy giỏi rồi vẫn tới học giao lưu và dìu dắt những lính trẻ như E. NHưng cũng vì E chỉ có thể đi được với các A như thế, nhưng hình như có một văn hóa giao lưu mà làm E k biết phải làm thế nào. A này mời E thì A khác giận, mà giận rồi, lần sau k có A này thì a khác cũng k thèm dìu e luôn. AC chỉ cho E nên làm thế nào với... CẢm ơn các AC nhiều nhé. Chúc cả nhà môt ngày cuối tuần thật vui.

hanoiboy
May 20th, 2012, 10:42 PM
cuộc đời ích kỷ, con người ích kỷ, nếu không thì ta sẽ đang ở với(à quên cõi) "nietban" rồi

tcuongtsn
May 21st, 2012, 08:28 AM
nhưng hình như có một văn hóa giao lưu mà làm E k biết phải làm thế nào. A này mời E thì A khác giận, mà giận rồi, lần sau k có A này thì a khác cũng k thèm dìu e luôn. AC chỉ cho E nên làm thế nào với... CẢm ơn các AC nhiều nhé. Chúc cả nhà môt ngày cuối tuần thật vui.
Mình thì nghĩ ,nếu họ thực hiện đúng theo "văn hoá khiêu vũ ".Thì không một ai có quyền giận bạn cả .Vì khi đến sàn là nơi để vui chơi ,giao lưu .Chứ không nên ,giữ bạn nhảy ( như của riêng mình ) .Mặc dù bạn nhảy đó ,không phải "vợ " hay người "yêu" .Ngay cả khi mình ra sàn ,có ai mời "bà xã " mình nhảy .Mình cũng thấy rất vui ,và thoải mãi .
Ra sàn câu lạc bộ hiện nay ,nhiều anh học trước ( hay thích kèm cho những em gái trẻ hơn ) .Đó là một điều tốt ,người đi trước giúp người đi sau .Nhưng khi thấy người con trai khác cũng làm thế ,mà tỏ thái độ .Thì theo mình là không nên .Khiêu vũ là sự giao tiếp thể hiện nét văn hoá của điệu nhảy .Khi âm nhạc vang lên ( chúng ta cũng khiêu vũ ,để kể một câu chuyện về tình bạn ) .Chúc bạn luôn vui .

pharaniti
May 22nd, 2012, 11:16 AM
Partner mình ngược lại hoàn toàn, trên Sàn Tập là Partner của mình nhưng khi ra Sàn Giao Lưu thì hình như là Partner của người ta…bạn ấy rất Enjoy khi nhảy giao lưu với nhiều đối tượng khác nhau “Từ Già Trẻ Lớn Bé, đẹp xấu, giỏi dở…các thể loại”,:)...Lúc đầu đôi khi cũng làm mình hơi buồn, vì có Partner cũng như KHÔNG , mang tiếng Partner mình mà chỉ toàn là mời người khác !!! Nhưng dần dần mình hiểu đó là “ Văn Hóa Giao Tiếp” trong khiêu vũ nên chẳng có lý do nào để hờn dỗi Partner cả…\:D/:Dhihi…Đành phải tìm cách Giao Lưu với Partner của người khác thôi !! Ai giận thì đành chịu vì đơn giản đó là Giao Lưu mà…

LaCumparsita
June 5th, 2012, 03:32 PM
Đã lâu ghé chốn chơi xưa.
Chợt buồn cảnh vắng bóng thưa chiều tà.
Nhớ người xưa , như trẻ nhớ nhà.
Tiếc thay chốn cũ chẳng hoài phong lưu.

nuhoncuagio
August 9th, 2012, 11:27 AM
pn của mình thì toàn người kém tuổi nên ko lo nảy sinh tình cảm ^^