PDA

View Full Version : Dancesport biên hòa _ lầu 2



Pages : [1] 2 3

trucbinh
November 29th, 2011, 11:30 AM
À ha! Hôm nay khai trương lầu mới xây của DS BH nha các bạn!
Cả nhà BH mình và "nhà trai" HCMC hãy ủng hộ và đóng góp cùng xây dựng Dancesport Biên Hòa ngày một cao hơn, vững hơn nha mọi người. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. =D>:cheers:

trucbinh
November 29th, 2011, 11:31 AM
@ Lovedance: Nàng ơi, mua dùm Bình đôi giày cỡ 36 của VN ấy . Màu sắc tùy bạn quyết nhé, màu hồng vàng nhạt hay màu giống màu da giống bạn cũng ok. Hiiiii

tcuongtsn
November 29th, 2011, 11:36 AM
Xin chúc mừng các bạn BH có lầu mới nhé ,thế là mình lại được khai trương trước Cpa rồi .Không kể chủ nhân Trucbinh nhé :))
Định không đi ăn cơm trưa ,chờ đến 12 h ai dẽ chủ nhân làm lẹ thiệt .=D>

CPATUANDOAN
November 29th, 2011, 11:36 AM
Good morning!
Welcome to DanceSport Biên Hòa- Lầu 2

Chúc cho Topic DanceSport Biên Hòa- Lầu 2 ngày một phát triển nhanh, mạnh và xa hơn nữa.
Chúc cho các mem, các dancer Biên Hòa khỏe, trẻ, nhiệt huyết và dam mê dance sport hơn nữa.

Một số địa điểm Dance tại Biên Hòa cho cả học, tập luyện và giải trí:

1. CLB TANGO, Đường 30-4 (đối diện công viên Biên Hùng), P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, ĐN
- Sàn gỗ, máy lạnh, nhạc tour;
- Nhạc tour, ngày 1 suốt: Suốt Tối từ T2 đến chủ nhật, 20h00 đến 22h00.

2. CLB ANH ANH, Số 5-2 Đường Đồng Khởi, P. Tân Mai, Tp. Biên Hòa, ĐN
- Sàn gỗ, máy lạnh, nhạc tour;
- Nhạc tour, ngày 2 suốt: Suốt Sáng từ T2 đến chủ nhật, 8h30 đến 11h00; Suốt Tối từ T2 đến chủ nhật, 20h00 đến 22h00.

3. CLB BÌNH ĐA, Nhà Văn Hóa P. Bình Đa, Tp. Biên Hòa, ĐN
- Sàn gỗ, máy lạnh, nhạc tour;
- Nhạc tour, ngày 1 suốt: Suốt Tối từ T2 đến chủ nhật, 20h00 đến 22h00.

4. CAFE LYRIC, Đường Nguyễn Ái Quốc, Tp. Biên Hòa, ĐN
- Sàn gạch, phòng trà, máy lạnh, nhạc tour;
- Nhạc tour, ngày 1 suốt: Tối T3, 20h00 đến 22h00 ; Tối T2 và T3 đến chủ nhật, 20h00 đến 22h00, hát cho nhau nghe.

5. CLB DANCE SPORT QUANG ĐẠT, P. Hố Nai, Tp. Biên Hòa, ĐN
- Sàn gỗ, máy lạnh, nhạc tour;
- Nhạc tour, ngày 1 suốt: Suốt Tối từ T2 đến chủ nhật, 20h00 đến 22h00.

6. CLB DANCE SPORT ĐỒNG NAI, Nhà thi đấu Tỉnh Đồng Nai , Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, ĐN
- Sàn gạch, quạt;
- Học và Tập luyện : Tối từ T2 đến chủ nhật, 17h00 đến 20h30.

Ngoài ra còn các Cafe hát cho nhau nghe và dance như : Cafe Cõi Riêng, …

Tại đây các mem, các dancer, các Dancing Teacher của Biên Hòa gặp nhau để học, tập luện và giải trí !

Một lần nữa cảm ơn mọi người, chúc cho phong trào Dance Sport Biên Hòa ngày một phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, chúc mem, các dancer ngày một thích, nhiệt huyết và đam mê dance sport hơn nữa.

Cảm ơn.

Phoenix HCMC
November 29th, 2011, 11:39 AM
Khai trương lên lầu nhé. Hy vọng lên lầu xong, đông người đến nhà chơi hơn nhỉ.

tshlam
November 29th, 2011, 11:50 AM
:first::second::third:

Nhậu chúc mừng nhà mới đi!

Lovedance99
November 29th, 2011, 12:01 PM
Mọi người ơi, ai cũng nhanh hết vậy ta hihi. Mình canh khai trương lầu 2 mà không được rồi :)).

trucbinh
November 29th, 2011, 12:22 PM
Thì đang khai trương nè. Lovedance ơi, giày mua dùm mình nếu có cao gót 8phân mua dùm mình nha. Đừng mua thấp bạn nhé. Hii, có gì nhắn mình nhé

namsoundmanDJ
November 29th, 2011, 02:40 PM
Hello,xin chào Hội Dancesport Biên Hòa. Cho mình tham gia vào 2 Hội TPHCM 7 Biên Hòa với nha. Tuy mình sống ở TPHCM hơn 13năm nhưng gốc của mình vẫn là Đồng Nai đấy nhé. Nếu cả 2 Hội có tiết mục gì vui cho mình tham gia với,rất hân hạnh được làm quen với tất cả mọi người của 2 Hội HCM&BH...Mới lên mạng thôi,còn nhiều điều chưa biết về diễn đàn,mong mọi người chỉ giáo...:D

tcuongtsn
November 29th, 2011, 03:00 PM
Những người con ưu tú của BH ,hy vọng sẽ xuất hiện nhiều vận động viên hơn nữa :

http://www.youtube.com/watch?v=ZSmCA3-9KjU

trucbinh
November 29th, 2011, 03:24 PM
@Lovedance: Trangram nhờ bạn mua tiếp 1 đôi khác 6 phân số 36 theo số giảy VN (ở bên đó là 225 thì phải). Vậy là bằng giày TB nha. :happy69:

CPATUANDOAN
November 29th, 2011, 04:07 PM
... Hihi! Mình còn chậm tay hơn Bác Tcuongtsn với cái Click chuột của nữa nè, cùng một thời điểm chỉ sau một cái click!


Mọi người ơi, ai cũng nhanh hết vậy ta hihi. Mình canh khai trương lầu 2 mà không được rồi :)).

mrga
November 29th, 2011, 06:52 PM
... Hihi! Mình còn chậm tay hơn Bác Tcuongtsn với cái Click chuột của nữa nè, cùng một thời điểm chỉ sau một cái click!em cũng căn mà không kịp híc mấy anh nhanh tay lẹ mắt quá

tcuongtsn
November 29th, 2011, 08:21 PM
... Hihi! Mình còn chậm tay hơn Bác Tcuongtsn với cái Click chuột của nữa nè, cùng một thời điểm chỉ sau một cái click!
Tuấn copy bài giới thiệu về phong cảnh của BH sang nhà mới nữa (giới thiệu cho bà con cả nước ) .Cái này có bản quyền ,chắc để tác giả comment tốt hơn nhuể :hi:

CPATUANDOAN
November 29th, 2011, 11:23 PM
... Giới thiệu về phong cảnh Biên Hoà chắc để một dịp nào đó nói tiếp... Uhm! Thôi để các mem về Biên Hoà ròi tham quan luôn ah! Giới thiệu mấy Sàn nhảy để mọi người về Biên Hoà OFF và giao lưu là tuyệt roi!!!
...

Tuấn copy bài giới thiệu về phong cảnh của BH sang nhà mới nữa (giới thiệu cho bà con cả nước ) .Cái này có bản quyền ,chắc để tác giả comment tốt hơn nhuể :hi:

CPATUANDOAN
November 29th, 2011, 11:29 PM
Hi!
Cuối tuần, chủ nhật 04/12/2011, Hội Forum HCMC và các Dancer Biên Hoà giao lưu tại khiêu vũ tại đâu nhỉ? Tối chủ nhật mình trực 22h00 đến 2h00 i! ah!

Gặp nhau tại HCMC mình tham gia được suốt buổi sáng, còn ở Biên Hoà mình tham gia suốt sáng và chiều luôn ah!
Buổi dance giao lưu có thêm nhiều mem mới, có các bác ở Hà Nội! Chúc buổi OFF vui và nhiều điều lưu luyến...!!!

PS: Các mem Dancing Biên Hoà và Hội Forum HCMC comment biểu quyết đi ah!

Hanoian
November 30th, 2011, 12:44 AM
Chào mừng Dancesport Biên Hòa đã xây lầu 2! =D>
Chúc các bạn ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng thành viên yêu khiêu vũ! :D

hanoiboy
November 30th, 2011, 06:55 AM
Chúc mừng DSBH lên lầu 2, chúc luôn đoàn kết và phát triển=D>

nietban
November 30th, 2011, 08:09 AM
:first: Góp 1 ly chúc mừng Hội BH thân thương xây thêm lầu mới nà, chúc cả nhà mình ai cũng giành đc huy chương "chém gió" để mau hết trang, còn "xây cho nhà cao cao mãi" :first:
Chúc mừng DSBH lên lầu 2, chúc luôn đoàn kết và phát triển=D>

Lovedance99
November 30th, 2011, 12:12 PM
Thì đang khai trương nè. Lovedance ơi, giày mua dùm mình nếu có cao gót 8phân mua dùm mình nha. Đừng mua thấp bạn nhé. Hii, có gì nhắn mình nhé
Giày đóng sẵn chỉ có loại 5-7-10 cm thôi Trucbinh, không có loại 8cm đâu. :)

Lovedance99
November 30th, 2011, 12:20 PM
em cũng căn mà không kịp híc mấy anh nhanh tay lẹ mắt quá

Chờ cơ hội của lầu 3 đi em, hihi, chị nghĩ cũng không lâu nữa đâu em trai. Hội Forum HCMC đã mom mem được hơn 30 trang rồi đó. Chúc mừng hai hội chúng ta nhé. Chào đoàn kết và thắng lợi. =D>:hi::lol:

LaCumparsita
November 30th, 2011, 12:26 PM
Mừng tân gia. Ngưỡng mộ ngôi nhà của các bạn nhà vừa cao và... cửa cũng rất rộng.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xbbuxzZVdH

trucbinh
November 30th, 2011, 12:37 PM
@lovedance: Vậy mua dùm tớ 7 phân đi cậu, Chị Hằng 5 phân. Tớ sợ tớ mang 10 phân...cao hơn pn.:blush:

Phoenix HCMC
November 30th, 2011, 01:36 PM
@trucbinh ui: vậy là hội BH về TP hả? Nếu yes để Chị lên kế hoạch ăn chơi và phá Hanoian cho bõ.

Lovedance99
November 30th, 2011, 01:43 PM
@lovedance: Vậy mua dùm tớ 7 phân đi cậu, Chị Hằng 5 phân. Tớ sợ tớ mang 10 phân...cao hơn pn.:blush:

OK, sẽ tranh thủ ghé lại đó sớm để lượm hàng về :)). Màu sắc là để lovedance tự quyết luôn heng. Trucbinh đã nói mình rồi, còn chị trangram thì tìm cho chị ấy đôi màu "xanh két" ha, vì chị trangram có bộ đồ màu xanh két mà mình thấy cũng thích lắm, cho chị ấy ton-sur-ton luôn :)):)).

Lovedance99
November 30th, 2011, 01:52 PM
@tshlam: không biết là tiệm này sale off đến khi nào nữa, để tỉ hỏi xem nha. Nói phu quân đến đường Upper Cross hoặc Orchard Plaza nhé. Mua giày nữ nếu không thử trực tiếp mà nhờ phu quân chọn dùm là hơi bị can đảm đó tshlam :)), vì chắc phu quân muội chỉ chộp cái nào đúng size đúng màu muội nói thôi phải không hay đã có kinh nghiệm vụ này rồi zay?:):)

trucbinh
November 30th, 2011, 02:36 PM
@chị Phượng: chị ơi kỳ này, Hongja không đi được TP, Tuấn thì bảo để lúc đó mới tính được vì hắn chỉ đi được sáng cn, trangram và pn thì muốn rủ mọi người về bh dance và đi Hồ Bình An chị ạ, chị tính sao ạ? Em thì sao cũng được, tùy trên chị lên lịch.

tshlam
November 30th, 2011, 02:49 PM
@tshlam: không biết là tiệm này sale off đến khi nào nữa, để tỉ hỏi xem nha. Nói phu quân đến đường Upper Cross hoặc Orchard Plaza nhé. Mua giày nữ nếu không thử trực tiếp mà nhờ phu quân chọn dùm là hơi bị can đảm đó tshlam :)), vì chắc phu quân muội chỉ chộp cái nào đúng size đúng màu muội nói thôi phải không hay đã có kinh nghiệm vụ này rồi zay?:):)

Muội đo chân và gửi tờ giấy đó cho tiệm giày, Phu Quân chỉ có mỗi 1 việc là ngồi đưa tiền và cầm về thôi. Hồi Phu Quân mua giày ở Hà Nội muội cũng làm theo cách này.
Đường đó có vẻ cách xa chỗ làm của Phu Quân rùi.
Thôi muội mua giày Khang cũng được.
Chúc tỉ tỉ ở lại đó zui zẻ nghen

Mà có ai dẫn tỉ đi chơi chưa? Bạn muội có mấy người ở bên đó đó, để muội nhắn họ dẫn tỉ đi chơi hén

Phoenix HCMC
November 30th, 2011, 04:40 PM
@chị Phượng: chị ơi kỳ này, Hongja không đi được TP, Tuấn thì bảo để lúc đó mới tính được vì hắn chỉ đi được sáng cn, trangram và pn thì muốn rủ mọi người về bh dance và đi Hồ Bình An chị ạ, chị tính sao ạ? Em thì sao cũng được, tùy trên chị lên lịch.

OK quyết cho nhanh. Chủ nhật hội HCM về lại quả BH. Cứ lại quả qua, lại quả lại cho vui.

CPATUANDOAN
November 30th, 2011, 06:44 PM
OFF chủ nhật này, 04/12/2011,

Hội Forum HCMC về lại Biên Hoà, ... TrúcBình và TrangRàm đã có kế hoạch ròi đó! Đêm nay xem lại kế hoạch đi, cứ như bản dự thảo kế hoạch đó! Mình thì "Go Head"! Post lên cho 2 hội HCMC và Biên Hoà chuẩn bị luôn! Nhất là những người ở HCMC, máu đi du lịch ...

Uh! Còn phải xem thuộc nhóm máu nào O, A, B, AB hay D gì nữa chứ nhỉ! như Lam cô nương sưu tầm í !!!



OK quyết cho nhanh. Chủ nhật hội HCM về lại quả BH. Cứ lại quả qua, lại quả lại cho vui.

tcuongtsn
November 30th, 2011, 07:19 PM
@lovedance99 : Ở bên đó sư muội hỏi đến thăm câu lạc bộ khiêu vũ Supperclub .Hình như giá vé vô cửa là 15 sgd ,địa chỉ này Odeon towers 331 north bridge rd singapore 188720 .phone 63344080.Xem có khác câu lạc bộ khiêu vũ Tango không .Chúc muội vui \:D/

Tran Hoi
December 1st, 2011, 09:11 AM
Những người con ưu tú của BH ,hy vọng sẽ xuất hiện nhiều vận động viên hơn nữa :

http://www.youtube.com/watch?v=ZSmCA3-9KjU

TH muốn tặng Biên Hoà 1 tấm hình mà mãi k đăng ký được như hướng dẫn của Vaio, Ai giúp mình cách post ảnh với. Thank nhiều.

trucbinh
December 1st, 2011, 09:27 AM
Hic, đúng cái dốt của iem luôn, bác Chali ơi có thể giúp chị Tranhoi được không ạ? :happy69:

xucxich69
December 1st, 2011, 09:42 AM
TH muốn tặng Biên Hoà 1 tấm hình mà mãi k đăng ký được như hướng dẫn của Vaio, Ai giúp mình cách post ảnh với. Thank nhiều.
Trước tiên bạn cần đăng ký một tài khỏan trên một trang web ảnh như flick chẳng hạn (có nhiều trang web loại này trên mạng). Sau đó chọn một hoặc nhiều ảnh trong máy tính của mình post lên trang web đó, chọn độ phân giải nhỏ hơn hoặc bằng 640x480, khi post ảnh thành công, lấy link ảnh dán vào bài viết trên diễn đàn là xong.

Tran Hoi
December 1st, 2011, 10:25 AM
Trước tiên bạn cần đăng ký một tài khỏan trên một trang web ảnh như flick chẳng hạn (có nhiều trang web loại này trên mạng). Sau đó chọn một hoặc nhiều ảnh trong máy tính của mình post lên trang web đó, chọn độ phân giải nhỏ hơn hoặc bằng 640x480, khi post ảnh thành công, lấy link ảnh dán vào bài viết trên diễn đàn là xong.

Em làm thử đây nè, còn gì chưa chuẩn bác xucxich xử lý giúp nhé.
http://www.flickr.com/photos/71146575@N03/6434253593/sizes/m/in/photostream/

Chúc Biên Hoà có thiệt nhiều cặp Trangram

Tran Hoi
December 1st, 2011, 10:26 AM
Ơ mà muốn ảnh hiển thị ngay trên diễn đàn thì làm thế nào??? Bác xucxich giúp đi.

Lovedance99
December 1st, 2011, 11:58 AM
Muội đo chân và gửi tờ giấy đó cho tiệm giày, Phu Quân chỉ có mỗi 1 việc là ngồi đưa tiền và cầm về thôi. Hồi Phu Quân mua giày ở Hà Nội muội cũng làm theo cách này.
Đường đó có vẻ cách xa chỗ làm của Phu Quân rùi.
Thôi muội mua giày Khang cũng được.
Chúc tỉ tỉ ở lại đó zui zẻ nghen
Mà có ai dẫn tỉ đi chơi chưa? Bạn muội có mấy người ở bên đó đó, để muội nhắn họ dẫn tỉ đi chơi hén
Ah ra là zậy hihi.:):).
Mấy bữa nay tỉ cũng đi chơi rồi muội tshlam ah. Hihi tỉ đâu cần ai dẫn đi đâu, tỉ có bản đồ, cẩm nang chỉ dẫn các nơi tham quan du lịch và sơ đồ các tuyến xe điện ngầm là cứ tự thân vận động thôi.:)). Tiếng Anh và tiếng Hoa tỉ đều xài được tuốt hết nên tỉ không bị lạc mà không về được VN đâu mà lo =)). Ở bên này không được như VN là các cafe, quán ăn thường hay có free wifi gì hết đâu nên bữa giờ tỉ xài 3G để lên mạng, tốn tiền nhiều quá. Cho nên tỉ mới chuyển qua xài 3G trọn gói nè, nên đi đâu cũng có thể xem và comment được diễn đàn hết áh hihi.

Lovedance99
December 1st, 2011, 12:08 PM
@lovedance99 : Ở bên đó sư muội hỏi đến thăm câu lạc bộ khiêu vũ Supperclub .Hình như giá vé vô cửa là 15 sgd ,địa chỉ này Odeon towers 331 north bridge rd singapore 188720 .phone 63344080.Xem có khác câu lạc bộ khiêu vũ Tango không .Chúc muội vui \:D/
Em sẽ liên lạc hỏi về chỗ này xem thế nào, cảm ơn thông tin của anh tcuongtsn nhé.

tshlam
December 1st, 2011, 12:11 PM
Ah ra là zậy hihi.:):).
Mấy bữa nay tỉ cũng đi chơi rồi muội tshlam ah. Hihi tỉ đâu cần ai dẫn đi đâu, tỉ có bản đồ, cẩm nang chỉ dẫn các nơi tham quan du lịch và sơ đồ các tuyến xe điện ngầm là cứ tự thân vận động thôi.:)). Tiếng Anh và tiếng Hoa tỉ đều xài được tuốt hết nên tỉ không bị lạc mà không về được VN đâu mà lo =)). Ở bên này không được như VN là các cafe, quán ăn thường hay có free wifi gì hết đâu nên bữa giờ tỉ xài 3G để lên mạng, tốn tiền nhiều quá. Cho nên tỉ mới chuyển qua xài 3G trọn gói nè, nên đi đâu cũng có thể xem và comment được diễn đàn hết áh hihi.

Đi công tác những 2 tháng mà chỉ đi 1 mình cũng buồn nhỉ? Thỉnh thoảng nếu có thời gian, tỷ ghé các trường học khiêu vũ bên đó rùi thông tin cho mọi người . "Tell them we also rhumba , chachacha,........in VN" :))
Muội thấy bên Art Tango người ta liên kết với bạn bè quốc tế rất hay. Mình cũng theo cách này để nối vòng tay lớn thử.

CPATUANDOAN
December 1st, 2011, 12:50 PM
... Muội Lam sử tỷ không quen đi chơi một mình thôi! Nên giới thiệu một số người bạn cho biết!!!

Không ngờ tỷ cũng có thói quen đi một minh tham quan, dance, coffee, ăn hàng, mua sắm,... như muội cô nương chẳng hạn, ... mình nữa ne!!! Uh! Nói vậy thôi chứ ! Thỉnh thoảng cũng đi chơi nhóm, đôi lúc đi chơi một mình, ... cho những tâm trạng khác nhau ... có những thú vị riêng...!!! Cũng tuyệt!!! :)


Ah ra là zậy hihi.:):).
Mấy bữa nay tỉ cũng đi chơi rồi muội tshlam ah. Hihi tỉ đâu cần ai dẫn đi đâu, tỉ có bản đồ, cẩm nang chỉ dẫn các nơi tham quan du lịch và sơ đồ các tuyến xe điện ngầm là cứ tự thân vận động thôi.:)). Tiếng Anh và tiếng Hoa tỉ đều xài được tuốt hết nên tỉ không bị lạc mà không về được VN đâu mà lo =)). Ở bên này không được như VN là các cafe, quán ăn thường hay có free wifi gì hết đâu nên bữa giờ tỉ xài 3G để lên mạng, tốn tiền nhiều quá. Cho nên tỉ mới chuyển qua xài 3G trọn gói nè, nên đi đâu cũng có thể xem và comment được diễn đàn hết áh hihi.

xucxich69
December 1st, 2011, 06:03 PM
Ơ mà muốn ảnh hiển thị ngay trên diễn đàn thì làm thế nào??? Bác xucxich giúp đi.
Lâu quá không post ảnh. Để làm lại xem sao.

xucxich69
December 1st, 2011, 06:08 PM
Hình như không post ảnh được như trước???

mrga
December 1st, 2011, 06:50 PM
1631 ủa up được hình mà sao nhỏ xíu ak

Lovedance99
December 1st, 2011, 07:38 PM
Ơ mà muốn ảnh hiển thị ngay trên diễn đàn thì làm thế nào??? Bác xucxich giúp đi.

Để em giúp chị Tranhoi một tay nhé.:). Có 2 cách gửi hình, em vẫn dùng cách thứ nhất cho nhanh, nhưng chất lượng hình chắc chắn không bằng cách 2 đâu ạh.
C1: Hình có thể gửi lên trực tiếp từ máy tính, điện thoại. Ở mỗi khung trả lời có dòng các icons nằm ngang trên cùng, nhấn vào biểu tượng hình vuông ở giữa có hình cái cây to, sau đó sẽ ra khung "Insert image", chị chỉ việc chỉ đường dẫn của tấm hình đó.
C2: Hình đó nằm trong các trang web hình ảnh như Flick mà anh xucxich69 đã nói. Nếu chỉ thấy một dòng icons, chị nhấn vào chữ "Go advance", nằm bên phải khung "Post Quick Reply" (để gửi bài lên), sẽ hiện ra thêm hai hàng icons nữa. Chị copy đường link "HTML" của tấm ảnh đó bên trang web ảnh, lưu ý là HTML chị nhé, em thấy phía trên chị copy là đường link địa chỉ đó chị àh :). Sau đó nhấn vào icon hình "<>" (hàng thứ 2), sẽ hiện ra chữ HTML. Chị paste đường HTML vừa mới copy vào khung trả lời chỗ con trỏ là xong nhé.

Chị thử lại nhé, không được thì cho mọi người biết để tìm cách nhé. Bác chali rất là rành vụ này đó. Bác ấy từng post rất nhiều hình lên đây cho mọi người xem rồi, nãy giờ là em "múa rìu qua mắt thợ" rồi đó :):).

Lovedance99
December 1st, 2011, 08:29 PM
Đi công tác những 2 tháng mà chỉ đi 1 mình cũng buồn nhỉ? Thỉnh thoảng nếu có thời gian, tỷ ghé các trường học khiêu vũ bên đó rùi thông tin cho mọi người . "Tell them we also rhumba , chachacha,........in VN" :))
Muội thấy bên Art Tango người ta liên kết với bạn bè quốc tế rất hay. Mình cũng theo cách này để nối vòng tay lớn thử.
Hihi cũng có khi tỉ đi với bạn bè nữa muội ah. Tối hôm qua mình cũng có đến một câu lạc bộ khiêu vũ tham quan. Nói chuyện một lát, khi biết mình là người VN, họ rất ngạc nhiên và mừng rỡ lắm hihi. Họ chỉ cho mình những nơi mua giày, mua quần áo khiêu vũ và "rủ rê" tham gia các buổi biểu diễn ở đó. Mình cũng có nói với họ về phong trào khiêu vũ ở VN rồi muội àh.:). VN chúng ta cũng bị ảnh hưởng một chút bởi văn hoá của nước Pháp từ thời Pháp, cho nên cũng lãng mạng nghệ sĩ như người Pháp vậy :):):).

tcuongtsn
December 2nd, 2011, 08:16 AM
@Cpatuandoan : Cuối cùng cái vụ đi giao lưu bên bình duơng (xa hơn 30 km ) .Đến nơi uống mỗi li cafe ,dự bữa ngủ thân mật rồi về à :))
Kì này sau tết ra HN giao lưu ,giới thiệu cho nhiều pn dễ thương và nhảy tốt hen .\:D/\:D/\:D/

tcuongtsn
December 2nd, 2011, 08:17 AM
1631 ủa up được hình mà sao nhỏ xíu ak
Tình hình em trai Mr GA có ở Bh ngày chủ nhật này không em ,chơi 3 tăng luôn đó :)

Tran Hoi
December 2nd, 2011, 08:26 AM
Chị thử lại nhé, không được thì cho mọi người biết để tìm cách nhé. Bác chali rất là rành vụ này đó. Bác ấy từng post rất nhiều hình lên đây cho mọi người xem rồi, nãy giờ là em "múa rìu qua mắt thợ" rồi đó :):).[/QUOTE]


http://farm8.staticflickr.com/7153/6439177567_55dd93ceae.jpg

Tran Hoi
December 2nd, 2011, 08:35 AM
Chị thử lại nhé, không được thì cho mọi người biết để tìm cách nhé. Bác chali rất là rành vụ này đó. Bác ấy từng post rất nhiều hình lên đây cho mọi người xem rồi, nãy giờ là em "múa rìu qua mắt thợ" rồi đó :):).

<a href="http://www.flickr.com/photos/71146575@N03/6439177567/" title="IMG_1509 quoc gia by tran hoi, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7153/6439177567_55dd93ceae.jpg" width="500" height="375" alt="IMG_1509 quoc gia"></a>

Tran Hoi
December 2nd, 2011, 08:39 AM
Ôi, chắc tại mình k tìm thấy được đường link HTML nhưng chắc trên kia là cả 2 đường link rồi đó. Lovedance giúp mình với.

trucbinh
December 2nd, 2011, 09:01 AM
Chị Tranhoi có đi sg thì nhớ ghé thăm BH và SG , ghé 2 hội chúng em nhé. :D

mrga
December 2nd, 2011, 09:19 AM
Tình hình em trai Mr GA có ở Bh ngày chủ nhật này không em ,chơi 3 tăng luôn đó :)Dạ em xin lỗi. Tâm trạng em thấy không được tốt em xin phép chủ nhật này vắng mặt nha. :( nếu có gì thay đổi em sẽ đi cùng mọi người....

tcuongtsn
December 2nd, 2011, 09:54 AM
Dạ em xin lỗi. Tâm trạng em thấy không được tốt em xin phép chủ nhật này vắng mặt nha. :( nếu có gì thay đổi em sẽ đi cùng mọi người....
Em không có lỗi gì "nên không phải xin lỗi ai cả " .Sự góp mặt của em sẽ là niềm vui của tập thể .Còn nếu vì lí do riêng vắng mặt "Kg ai có thể bàn được ) :)Với tư cách như một người anh ,nếu em bận việc gia đình thì thôi .Còn nếu em có điều gì buồn phiền trong lòng (hãy đi dance) vì đó là liều thuốc bổ ích nhất đó .

trucbinh
December 2nd, 2011, 10:10 AM
@mga: có chuyện gì em trai? có số điện thoại chị mà, nhắn tin nhé.:), em không tham gia được buổi sáng trưa thì buổi tối cũng được mà, nếu em kẹt việc.

mrga
December 2nd, 2011, 10:43 AM
Có gì bữa đó tâm trạng tốt hơn thì em đi, em sợ mang mặt ủ rũ đi gặp mọi người thôi hihi

Lovedance99
December 2nd, 2011, 11:04 AM
@Cpatuandoan : Cuối cùng cái vụ đi giao lưu bên bình duơng (xa hơn 30 km ) .Đến nơi uống mỗi li cafe ,dự bữa ngủ thân mật rồi về à :))
Kì này sau tết ra HN giao lưu ,giới thiệu cho nhiều pn dễ thương và nhảy tốt hen .\:D/\:D/\:D/
Vậy là anh Tcuongtsn phải tìm luôn cả chỗ ở ở HN cho cpatuandoan nữa đấy nhé :)). Như vậy mới tập tành đc zới pn chứ. Cpatuandoan đã nói rồi, người đó phải "tìm năng" một chút rồi mới làm pn của cpatuandoan :)):)).

Lovedance99
December 2nd, 2011, 11:41 AM
Có gì bữa đó tâm trạng tốt hơn thì em đi, em sợ mang mặt ủ rũ đi gặp mọi người thôi hihi
Ôi lo cho em quá.
Chúc em mau chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ nha. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên, em trai nhé :):):).

xucxich69
December 2nd, 2011, 12:07 PM
Thử lần nữa
http://farm6.staticflickr.com/5211/5725426454_0e8b58e04f.jpg (http://www.flickr.com/photos/kymdan/5725426454/)

xucxich69
December 2nd, 2011, 12:17 PM
OK rồi... Bác TranHoi ơi, bác bấm vào mẫu ảnh thu nhỏ của bác đã post lên flick, nó sẽ mở thành tấm ảnh to, bác bấm vào ô chia sẻ ở phía trên bức ảnh, một popup mở ra bác bấm chọn NHẬN MÃ HTML/ BB CODE, nó sẽ cho bác code, bác bấm chọn BB CODE, copy code đó dán thẳng vào bài viết, bấm post quick reply là nó ra ảnh luôn.

mrga
December 2nd, 2011, 01:13 PM
Ôi lo cho em quá.
Chúc em mau chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ nha. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên, em trai nhé :):):).Cảm ơn chị nhiều nha em sẽ cố gắng vui vẻ trở lại sớm sớm hihi

tcuongtsn
December 2nd, 2011, 02:14 PM
@lovedance99 sư muội : Tìm chỗ ở tạm thời (miễn phí ) cho Cpatuandoan trong lúc tìm PN thì được .Nhưng khi người (tiềm năng ) xuaat hiện ,chắc gì anh í chịu ở với Huynh .Phải không Cpa ?
Kì Off này vắng em (một thành viên ưu tú ) cũng thấy buồn .Nghĩ lại thời gian trước đi tìm lovedance là ai ,cũng thấy vui .Tìm được rồi ,lại thấy vui hơn .Vì những cô gái hiền ,tốt bụng như vầy ở đâu cũng hoan nghênh :hi:
@Hongja :moij người chuẩn bị kế hoạch hát và hò đó ,không thấy em ý kiến gì à :)

HONGJA
December 2nd, 2011, 02:29 PM
Thiệt không anh?
Em ủng hộ nhiệt tình cả 2 tay 2 chân và 1 cái miệng lun nè:happy69:

Phoenix HCMC
December 2nd, 2011, 02:55 PM
Hội HCMC sau khi ngủ trưa thân mật khoảng 15h00 sẽ đi thăm hồ Bình An hay Tân Vạn gì đó. Nếu còn sớm thì Hội HCMC đi Karaoke khoảng 17h00 vừa kịp tcuongtsn và bạn tới. Hội HCMC sẽ về TP khoảng 18h00 còn các bạn cứ ở lại hát tiếp. Các bạn BH ráng tẩm bổ sâm trước 2 ngày để Chủ nhật đủ sức 3 ca với Hanoian nhá.:first:

trucbinh
December 2nd, 2011, 03:23 PM
@ All: Hội BH mình hôm ý sẽ quần cho anh hanoian "te tua xơ mướp" luôn nha bà con. :drag:
Vậy gút lại là sau cơm trưa, 3h chiều sẽ đi Hồ Bình An ở Tân Vạn. Bà con chuẩn bị nha.:happy69:

nietban
December 2nd, 2011, 04:17 PM
Bạn oi địa bàn Hồ Bình An làm sao? cho tớ biết truóc để tớ mang giày/dép thích hợp...hi hi
Không biết anh Hanoian có mấy cái "xơ mướp" nhỉ? Khi nào "quần" anh ý, trucbinh rủ tớ nhé, tớ cũng muốn xin 1 cái "xơ mướp" của anh ý =))
@ All: Hội BH mình hôm ý sẽ quần cho anh hanoian "te tua xơ mướp" luôn nha bà con. :drag:
Vậy gút lại là sau cơm trưa, 3h chiều sẽ đi Hồ Bình An ở Tân Vạn. Bà con chuẩn bị nha.:happy69:
Nếu tối đi dance thì sàn mở từ mấy giờ đến mấy giờ hả trucbinh?

Hội HCMC sau khi ngủ trưa thân mật khoảng 15h00 sẽ đi thăm hồ Bình An hay Tân Vạn gì đó. Nếu còn sớm thì Hội HCMC đi Karaoke khoảng 17h00 vừa kịp tcuongtsn và bạn tới. Hội HCMC sẽ về TP khoảng 18h00 còn các bạn cứ ở lại hát tiếp. Các bạn BH ráng tẩm bổ sâm trước 2 ngày để Chủ nhật đủ sức 3 ca với Hanoian nhá.:first:

mrga
December 2nd, 2011, 04:30 PM
Bạn oi địa bàn Hồ Bình An làm sao? cho tớ biết truóc để tớ mang giày/dép thích hợp...hi hi
Không biết anh Hanoian có mấy cái "xơ mướp" nhỉ? Khi nào "quần" anh ý, trucbinh rủ tớ nhé, tớ cũng muốn xin 1 cái "xơ mướp" của anh ý =))
Nếu tối đi dance thì sàn mở từ mấy giờ đến mấy giờ hả trucbinh?Tối đi dance khoảng 8h- hơn 10h hihi xí xọn tí trả lời thay cho chị Trucbinh luôn :))

tshlam
December 2nd, 2011, 04:42 PM
Mình đi với Phu Quân, tham gia được buổi sáng. Buổi trưa 2 tiếng mình sẽ đi đám cưới. Có thể quay lại tham gia với mọi người được , nhưng chưa hỏi ý kiến, chưa dám chắc.

Hẹn gặp tất cả vào sáng CN tuần này nhé

namsoundmanDJ
December 2nd, 2011, 07:05 PM
Hic,không biết có mem nào ở BH có nhã ý mời mình đi không nhỉ?Hihi,thành thật sorry cùng mọi người nhé...mình có công việc đột xuất,chứ nếu không thì tham gia rồi..buồn ghê...:((

Lovedance99
December 2nd, 2011, 08:50 PM
@Phoenix: chị Phượng ới ơi, chị nhớ chừa lại các chuyến Cần Thơ, Vũng Tàu đợi lúc em về nha chị.:):):)

Tran Hoi
December 2nd, 2011, 08:56 PM
OK rồi... Bác TranHoi ơi, bác bấm vào mẫu ảnh thu nhỏ của bác đã post lên flick, nó sẽ mở thành tấm ảnh to, bác bấm vào ô chia sẻ ở phía trên bức ảnh, một popup mở ra bác bấm chọn NHẬN MÃ HTML/ BB CODE, nó sẽ cho bác code, bác bấm chọn BB CODE, copy code đó dán thẳng vào bài viết, bấm post quick reply là nó ra ảnh luôn.
http://farm8.staticflickr.com/7153/6439177567_55dd93ceae.jpg (http://www.flickr.com/photos/71146575@N03/6439177567/)
IMG_1509 quoc gia (http://www.flickr.com/photos/71146575@N03/6439177567/) by tran hoi (http://www.flickr.com/people/71146575@N03/), on Flickr

Tran Hoi
December 2nd, 2011, 09:00 PM
Cảm ơn bác xucxich

xucxich69
December 2nd, 2011, 10:10 PM
Hihi... ảnh bé quá bác ạ, bác dùng phần mềm xem và quản lý ảnh đơn giản ACDsee (hoặc Photoshop nếu bác biết dùng) , crop lại trên ảnh gốc phần ảnh của bác thôi post lên lại để cho bác to lên chúng em mới chiêm ngưỡng được ạ. Giống như ảnh cái hoa dâm bụt em post thử đấy, ảnh gốc em chụp cái hoa nó không to thế đâu.

Tran Hoi
December 2nd, 2011, 10:40 PM
Hihi... ảnh bé quá bác ạ, bác dùng phần mềm xem và quản lý ảnh đơn giản ACDsee (hoặc Photoshop nếu bác biết dùng) , crop lại trên ảnh gốc phần ảnh của bác thôi post lên lại để cho bác to lên chúng em mới chiêm ngưỡng được ạ. Giống như ảnh cái hoa dâm bụt em post thử đấy, ảnh gốc em chụp cái hoa nó không to thế đâu.
Hì hì, bác cứ trêu em.... Lần sau sao em còn dám gởi clip. Vì 1 lý do khách quan bài cha cha vẫn chưa thực hiện được, nhưng nhất định bản nhạc ấy sẽ phải được trình diễn, chỉ có ý tưởng đi từ cánh gà ra là bọn em chưa dám tập thôi.

xucxich69
December 3rd, 2011, 08:46 AM
Hì hì, bác cứ trêu em.... Lần sau sao em còn dám gởi clip. Vì 1 lý do khách quan bài cha cha vẫn chưa thực hiện được, nhưng nhất định bản nhạc ấy sẽ phải được trình diễn, chỉ có ý tưởng đi từ cánh gà ra là bọn em chưa dám tập thôi.
Ấy, nói thật chứ không dám trêu bác đâu, đây là kinh nghiệm của em bác ạ, hầu hêt ảnh post lên các web ảnh anh em chơi ảnh đều crop chủ đề chính để các thành viên "dễ đâm chém" hầu rút kinh nghiệm chụp choẹt cho lên tay. Bác crop thử rồi sẽ quen ngay ấy mà.

Phoenix HCMC
December 3rd, 2011, 09:21 AM
@Phoenix: chị Phượng ới ơi, chị nhớ chừa lại các chuyến Cần Thơ, Vũng Tàu đợi lúc em về nha chị.:):):)

Yên tâm em gái. Chị sẽ chừa chuyến Cần Thơ, Vũng Tàu để em đi cùng cho vui. Thiếu em và Sonata là thiếu "cơn gió thoảng" mà chị thì thích thiên nhên.

Phoenix HCMC
December 3rd, 2011, 10:55 AM
Mình đi với Phu Quân, tham gia được buổi sáng. Buổi trưa 2 tiếng mình sẽ đi đám cưới. Có thể quay lại tham gia với mọi người được , nhưng chưa hỏi ý kiến, chưa dám chắc.

Hẹn gặp tất cả vào sáng CN tuần này nhé

Tham gia được buổi sáng cũng tốt lắm rồi vì quân nhà mình hơi dương thịnh, âm suy khi ra sàn. Mà phải nhảy nhiệt tình như Lam mới thích. Có Phu quân Tshlam thì các mem nam của 2 hội nên chăm sóc VIP trước để bạn ấy yên tâm cấp visa cho Tshlam đi chơi với 2 hội dài dài nhen.

CPATUANDOAN
December 3rd, 2011, 06:10 PM
Xin chào các Dancer Biên Hòa!

Ngày mai, Chủ nhật 04/12/2011, lúc 8h30 tại CLB ANH ANH những gương mặt, những ngọn lửa của Dance, Dance Sport Biên Hòa sẽ thắp sáng sẽ sưởi ấm, bừng lên đón chào Hội Forum HCMC!

Các bạn ơi! Chúng ta cùng thắp sáng! Woa!... Woa!...
...

Lovedance99
December 3rd, 2011, 09:15 PM
@lovedance99 sư muội : Tìm chỗ ở tạm thời (miễn phí ) cho Cpatuandoan trong lúc tìm PN thì được .Nhưng khi người (tiềm năng ) xuaat hiện ,chắc gì anh í chịu ở với Huynh .Phải không Cpa ?
Kì Off này vắng em (một thành viên ưu tú ) cũng thấy buồn .Nghĩ lại thời gian trước đi tìm lovedance là ai ,cũng thấy vui .Tìm được rồi ,lại thấy vui hơn .Vì những cô gái hiền ,tốt bụng như vầy ở đâu cũng hoan nghênh :hi:
@Hongja :moij người chuẩn bị kế hoạch hát và hò đó ,không thấy em ý kiến gì à :)

@tcuongtsn: a Cường ơi, em chỉ có hiền và tốt bụng thui sao :)):)):)) (í...em nó đùa thôi ah` nha). :)):)):))

Lovedance99
December 3rd, 2011, 10:31 PM
Mọi người có tính ăn sáng ở Biên Hoà không? Nếu có thì lovedance giới thiệu cho chỗ ăn sáng này nè, nếu tiện thì mọi người ghé đó thưởng thức nhé, không chừng mê tít luôn đó.:) Đó là tiệm bún Ba Tài gần khách sạn Vĩnh An trên đường Hà Huy Giáp. Chỗ này rất nổi tiếng ở BH, có đủ thứ mọc, gân bò, chả, giò móng, giò nạc, xí quách (đặc biệt nhất ở đây là gân bò & mọc nhé, không nên bỏ qua):)). Mọi người cứ đến gần khách sạn Vĩnh An , hỏi tiệm bún Ba Tài nhé. Tiệm bán buổi sáng, buổi trưa nghỉ và buổi chiều sẽ bán từ lúc 16g nên hội ta có thể cân nhắc nhé. Chúc hai hội có chuyến đi chơi vui vẻ nhé. =D>=D> =D>

tcuongtsn
December 4th, 2011, 08:42 AM
Mọi người thích ăn ở quán Thiên Hương ,gần chỗ ở của chủ nhân Truc Bình em ạ .Ở đó làm đồ ăn cũng ngon mà rẻ ,anh thích món bánh ướt ở quán đó .Chắc lần sau ,phải ghé thăm quán bún "ba tài " nếu có thời gian :)Cám ơn cô gái tốt bụng nhé .

CPATUANDOAN
December 5th, 2011, 01:19 AM
Xin chào mọi người!

Thật là một ngày chủ nhật, ngày nghỉ! Gặp gỡ mọi người, những dancer, những người đam mê khiêu vũ ...
Hôm nay mình thật vui! Tâm trạng hướng về cái chung, không vướng bận, không bận tâm riêng tư! Tâm không bất ổn, lòng không phiền lão! Người thật khoẻ khoắn.... Hịc! không viết thành thơ được.

Hôm nay, ai tâm trạng xin chuyển những vần thơ!!!

Ah! Hôm nay ấn tượng nhất ah! được nghe những bản nhạc, những giọng hát ngọt ngào, bên ngoài sự mọng đợi,... mỗi người, mỗi vẻ, mỗi tâm trạng sâu lắng khác nhau, được thể hiện qua những bài hát, những âm điệu, những truyền cảm...

Bài hát, giai điệu, cảm xúc- qua bài hát mỗi người đã nói lên tâm trạng của mình, những sâu lắng của bản thân...

Xin cảm ơn!

tcuongtsn
December 5th, 2011, 10:19 AM
@lovedance99 :Tối qua anh có ngồi nói chuyện với anh DũngBh .Mà công nhận Lovedance đi ,anh Dũng buồn (ngồi hút thuốc hoài ) .Không nhảy với ai (Chắc cái này là tâm trạng đó ;))) .Sau đó nam nhiều hơn nữ ,anh Dũng chuyển sang làm nữ .Hai pn là Cpatuandoan và Hanoiboy .Mà công nhận chân nữ này nhảy cũng sexy lém :))(sư muội chịu khó nhắn tin nhiều nhiều nhé )

tshlam
December 5th, 2011, 01:05 PM
@lovedance99 :Tối qua anh có ngồi nói chuyện với anh DũngBh .Mà công nhận Lovedance đi ,anh Dũng buồn (ngồi hút thuốc hoài ) .Không nhảy với ai (Chắc cái này là tâm trạng đó ;))) .Sau đó nam nhiều hơn nữ ,anh Dũng chuyển sang làm nữ .Hai pn là Cpatuandoan và Hanoiboy .Mà công nhận chân nữ này nhảy cũng sexy lém :))(sư muội chịu khó nhắn tin nhiều nhiều nhé )

Vui nhỉ, Lovedance bên kia có sốt ruột ko đó?

Lovedance99
December 5th, 2011, 02:41 PM
Xin chào mọi người!

Thật là một ngày chủ nhật, ngày nghỉ! Gặp gỡ mọi người, những dancer, những người đam mê khiêu vũ ...
Hôm nay mình thật vui! Tâm trạng hướng về cái chung, không vướng bận, không bận tâm riêng tư! Tâm không bất ổn, lòng không phiền lão! Người thật khoẻ khoắn.... Hịc! không viết thành thơ được.
Hôm nay, ai tâm trạng xin chuyển những vần thơ!!!
Ah! Hôm nay ấn tượng nhất ah! được nghe những bản nhạc, những giọng hát ngọt ngào, bên ngoài sự mọng đợi,... mỗi người, mỗi vẻ,
mỗi tâm trạng sâu lắng khác nhau, được thể hiện qua những bài hát, những âm điệu, những truyền cảm...
Bài hát, giai điệu, cảm xúc- qua bài hát mỗi người đã nói lên tâm trạng của mình, những sâu lắng của bản thân...
Xin cảm ơn!
Nghe kể về buổi hát karaoke mà lovedance thấy tiếc quá đi ah hic. Cpatuandoan ơi, có khi là người hát nói lên tâm trạng mình thật đó, nhưng cũng có khi chỉ là nói dùm lên tâm trạng "tác giả" thôi ạ :)):)):)).

Lovedance99
December 5th, 2011, 03:06 PM
@lovedance99 :Tối qua anh có ngồi nói chuyện với anh DũngBh .Mà công nhận Lovedance đi ,anh Dũng buồn (ngồi hút thuốc hoài ) .Không nhảy với ai (Chắc cái này là tâm trạng đó ;))) .Sau đó nam nhiều hơn nữ ,anh Dũng chuyển sang làm nữ .Hai pn là Cpatuandoan và Hanoiboy .Mà công nhận chân nữ này nhảy cũng sexy lém :))(sư muội chịu khó nhắn tin nhiều nhiều nhé )
Nam nhi hiểu tâm lý nhau quá nhỉ anh Tcuongtsn ơi.:). Thì ra "anh ta" hút nhiều thuốc nên mấy bữa nay mới thỉnh thoảng bị đau bụng.:clown: Em có nghe nói "mọi người đang nhảy với nhau, còn thừa nam nào thì anh gom vô để anh làm nữ luôn". Vậy là hai nam cpatuandoan và hanoiboy là "còn thừa" hả ta?=))=)). Trucbinh đâu rồi, giải thích vụ này coi, ai lại để hanoiboy ra nông nỗi này chứ :)):)).

tcuongtsn
December 5th, 2011, 03:15 PM
Hôm qua ,ở trong Clb khiêu vũ "Bình Đa" mình thật sự ấn tượng với một bạn nữ mặc áo đen (quên không biết tên ) .Khi nhảy bạn ý có nói ,chỉ có học salon .Nhưng trong những bài nhảy ,bạn thực sự mang lại niềm vui cho đối tác .Thái độ cởi mở ,chân thành ,tình thần hết mình về bài nhảy (mặc dù cả hai chỉ nhảy giao tiếp được basic ) .Lần đầu tiên ,mình đã mời một bạn ở trên sàn từ 5 đến 6 bản . Nếu bạn có đọc topic của Bh ,thì chân thành cám ơn bạn nhiều .Hẹn gặp lại một ngày gần :hi:

tcuongtsn
December 5th, 2011, 03:37 PM
Nam nhi hiểu tâm lý nhau quá nhỉ anh Tcuongtsn ơi.:). Thì ra "anh ta" hút nhiều thuốc nên mấy bữa nay mới thỉnh thoảng bị đau bụng.:clown: Em có nghe nói "mọi người đang nhảy với nhau, còn thừa nam nào thì anh gom vô để anh làm nữ luôn". Vậy là hai nam cpatuandoan và hanoiboy là "còn thừa" hả ta?=))=)). Trucbinh đâu rồi, giải thích vụ này coi, ai lại để hanoiboy ra nông nỗi này chứ :)):)).
Thực ra ,vụ này không cần TRuc Bình giải thích .Anh nói cho nghe nè ,tối qua hội mình đi 7 nam (3 nữ ) .Trên tinh thần hiếu khách của hội Forum HCMC và Bh .Mình dành cho khách những tình cảm tốt đẹp nhất .Nếu anh có body good như anh Dũng (anh cũng làm chân nữ .Cho mrGa và Cpatuandoan làm pn .Huống hồ bụng của anh uống bia nhiều ( làm nữ ,buồn cười lém ) .:))hỉu chưa em gái ?

trucbinh
December 5th, 2011, 03:40 PM
Nam nhi hiểu tâm lý nhau quá nhỉ anh Tcuongtsn ơi.:). Thì ra "anh ta" hút nhiều thuốc nên mấy bữa nay mới thỉnh thoảng bị đau bụng.:clown: Em có nghe nói "mọi người đang nhảy với nhau, còn thừa nam nào thì anh gom vô để anh làm nữ luôn". Vậy là hai nam cpatuandoan và hanoiboy là "còn thừa" hả ta?=))=)). Trucbinh đâu rồi, giải thích vụ này coi, ai lại để hanoiboy ra nông nỗi này chứ :)):)).
Không phải đâu lovedance, oan ức quá, Tối quaở BĐ có 3 nàng tiên nữ xinh như Hồng, bốc lửa như nietban, chịu nhảy như Trucbinh, thế nhưng lâu lâu cứ ngồi đơ ra trong khi có đến 7 nam, anh Cường và Tuấn Đoàn bận với cô gái áo đen và cô áo trắng, Mga thì kêu sàn đông, mà anh Dũng và Hanoiboy thì quấn lấy nhau suốt buổi nhảy, hông mời em nữ nào. Trước khi đi nhảy mọi người bảo có 3 nữ thế này thì nam vào ngồi chơi thôi, ai dè nữ cũng ngồi ngó mới đau, hôm qua nietban và thầy Vương kêu phải về kiểm tra lại xem pn nhà mình có chính gốc "man" không vì nhảy với anh Dũng mà 2 người họ cười ...sảng khoái lắm! :)) Khiến TB bị thừa thì có:((, chỉ có anh Hanoian thương tình nên ai ảnh cũng nhiệt tình mời nhảy. :D

tshlam
December 5th, 2011, 04:04 PM
Không phải đâu lovedance, oan ức quá, Tối quaở BĐ có 3 nàng tiên nữ xinh như Hồng, bốc lửa như nietban, chịu nhảy như Trucbinh, thế nhưng lâu lâu cứ ngồi đơ ra trong khi có đến 7 nam, anh Cường và Tuấn Đoàn bận với cô gái áo đen và cô áo trắng, Mga thì kêu sàn đông, mà anh Dũng và Hanoiboy thì quấn lấy nhau suốt buổi nhảy, hông mời em nữ nào. Trước khi đi nhảy mọi người bảo có 3 nữ thế này thì nam vào ngồi chơi thôi, ai dè nữ cũng ngồi ngó mới đau, hôm qua nietban và thầy Vương kêu phải về kiểm tra lại xem pn nhà mình có chính gốc "man" không vì nhảy với anh Dũng mà 2 người họ cười ...sảng khoái lắm! :)) Khiến TB bị thừa thì có:((, chỉ có anh Hanoian thương tình nên ai ảnh cũng nhiệt tình mời nhảy. :D

Mắc cười thiệt. Sao trucbinh ko mời nam nhảy?

Hôm qua Lam nói nhỏ với ông xã, hôm nay là ngày em đi mời pn nhiều nhất, theo lẽ thường thì nam mời nữ và đưa nữ về chỗ ngồi ( theo cách dance giao tiếp). Nhưng mà mọi người thân quen và vui, nên mình chịu ngược đời 1 tí.

hanoiboy
December 5th, 2011, 05:02 PM
Cptuandoan ơi, thường là sau những buổi off thế này là hay có thơ lắm mà
@ Bác Chali, em cũng đang mong một câu chuyện "cổ tích" nữa của bác đấy.
Vụ off này vui vậy mà sao các bác không hoàn thiện nốt đi nhỉ?

mrga
December 5th, 2011, 05:04 PM
Dạ đúng rồi nếu mà mún nhảy thì cứ mời nam nhảy thôi người trong một nhà mà cứ khách sáo hoài thế thì cũng tội cho nam quá nữ thì quá sướng. hehe nói đùa thui chứ đúng ra các anh nam phải mạnh mẽ hơn chút em thấy hội mình nam nhiều mà toàn bị nữ chèn ép không ak. Em còn nhỏ nên mấy chị toàn nhường em thui nên em không bị chèn ép hehe

hanoiboy
December 5th, 2011, 05:07 PM
Mọi người có tính ăn sáng ở Biên Hoà không? Nếu có thì lovedance giới thiệu cho chỗ ăn sáng này nè, nếu tiện thì mọi người ghé đó thưởng thức nhé, không chừng mê tít luôn đó.:) Đó là tiệm bún Ba Tài gần khách sạn Vĩnh An trên đường Hà Huy Giáp. Chỗ này rất nổi tiếng ở BH, có đủ thứ mọc, gân bò, chả, giò móng, giò nạc, xí quách (đặc biệt nhất ở đây là gân bò & mọc nhé, không nên bỏ qua):)). Mọi người cứ đến gần khách sạn Vĩnh An , hỏi tiệm bún Ba Tài nhé. Tiệm bán buổi sáng, buổi trưa nghỉ và buổi chiều sẽ bán từ lúc 16g nên hội ta có thể cân nhắc nhé. Chúc hai hội có chuyến đi chơi vui vẻ nhé. =D>=D> =D>
Nghe có vẻ ngon đấy Lovedance66 ạ? Nhưng có ngon không khi có một người nhớ một người mà nuốt không nổi, người ta bẩu là "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" mà.
Cô nương định tính đến khi nào về đây? Đã có bao tải để đựng quà cho mọi người chưa?

nietban
December 5th, 2011, 05:27 PM
MÌnh confirm vụ này nữa - những tưởng với thế trận "duơng thịnh âm suy " như tối qua, mình sẽ không được nghỉ style nào cơ, nhưng đến các điệu std thì cứ ngồi nhìn các man nhà mình đi ...đá gà nhà nào ấy X-( , nhất là anh Hanoian chỉ nhiẹt tình với lady nhay giỏi nhu trucbinh thôi :((
Không phải đâu lovedance, oan ức quá, Tối quaở BĐ có 3 nàng tiên nữ xinh như Hồng, bốc lửa như nietban, chịu nhảy như Trucbinh, thế nhưng lâu lâu cứ ngồi đơ ra trong khi có đến 7 nam, anh Cường và Tuấn Đoàn bận với cô gái áo đen và cô áo trắng, Mga thì kêu sàn đông, mà anh Dũng và Hanoiboy thì quấn lấy nhau suốt buổi nhảy, hông mời em nữ nào. Trước khi đi nhảy mọi người bảo có 3 nữ thế này thì nam vào ngồi chơi thôi, ai dè nữ cũng ngồi ngó mới đau, hôm qua nietban và thầy Vương kêu phải về kiểm tra lại xem pn nhà mình có chính gốc "man" không vì nhảy với anh Dũng mà 2 người họ cười ...sảng khoái lắm! :)) Khiến TB bị thừa thì có:((, chỉ có anh Hanoian thương tình nên ai ảnh cũng nhiệt tình mời nhảy. :D

Hanoian
December 5th, 2011, 05:59 PM
hehe nói đùa thui chứ đúng ra các anh nam phải mạnh mẽ hơn chút em thấy hội mình nam nhiều mà toàn bị nữ chèn ép không ak. Em còn nhỏ nên mấy chị toàn nhường em thui nên em không bị chèn ép hehe
Tại em còn "thiếu niên" nên mới nghĩ thế, chứ mấy anh là đàn ông mạnh mẽ rùi nên mới để mấy chị "chèn ép" thế đấy !:D

nietban
December 5th, 2011, 06:15 PM
Quan điểm của mình là thích thì làm, giới nào đi nữa thì cũng là nguơi, mà nguoi thì phai có cảm xuc chứ, có ý thích và muốn thực hiện điều mình muốn lam? Có j đâu mà nguơc đời chứ? Mời 1 man nhảy chứ có nhảy qua lửa đâu mà sợ chi ;)), Lam nhẩy?
Mắc cười thiệt. Sao trucbinh ko mời nam nhảy?

Hôm qua Lam nói nhỏ với ông xã, hôm nay là ngày em đi mời pn nhiều nhất, theo lẽ thường thì nam mời nữ và đưa nữ về chỗ ngồi ( theo cách dance giao tiếp). Nhưng mà mọi người thân quen và vui, nên mình chịu ngược đời 1 tí.

Lovedance99
December 5th, 2011, 09:04 PM
Xin chào mọi người!

Thật là một ngày chủ nhật, ngày nghỉ! Gặp gỡ mọi người, những dancer, những người đam mê khiêu vũ ...
Hôm nay mình thật vui! Tâm trạng hướng về cái chung, không vướng bận, không bận tâm riêng tư! Tâm không bất ổn, lòng không phiền lão! Người thật khoẻ khoắn.... Hịc! không viết thành thơ được.

@ Hanoiboy: cpatuandoan đã nói phía trên rồi đó anh hanoiboy chưa thấy sao. Vì tâm trạng quá nên không viết thành thơ được :):):).

trucbinh
December 6th, 2011, 08:35 AM
@nietban & tshlam: Hi, vụ mời nam nhảy có thể nói mình làm trước cả Nietban và Lam luôn đó, ;)) sẳn đây mình sẽ kể nietban và Lam nghe chuyện của mình. Khi mới biết bập bẹ vài bước salon, cách đây gần 2 năm, được thầy dạy salon ấy rủ đi sàn cùng với người yêu thầy và những người học trò khác. Khi ấy mình còn chưa biết quan niệm, chưa biết những luật bất thành văn hay cái gọi là văn hóa trên sàn nhảy, cũng chưa biết nghe nhạc, cứ nghe bebop ra chacha và nghe slow ra rumba hay ngược lại. Mình vô tư lắm, học được bi nhiêu đâu, nhưng hể ra sàn thì có bi nhiêu chơi hết bấy nhiêu, cười toe toét mổi khi đi sai bước. Đến lần thứ 3 đi sàn(lúc đó 1 tuần chỉ đi được 1 lần), thì mình đi cùng mấy người bạn khác mà không cùng ngồi chung với thầy. Đến khi nghe điệu rumba nổi lên, mình khoái quá chạy lon ton qua...mời thầy, bảo thầy nhảy rumba với em đi, thầy và người yêu thầy bảo " đâu phải rumba, slow mùi mà :blush:", mình lóng ngóng một hồi rồi ngồi xuống ghế, quay ra thấy ai cũng dòm mình băng ánh ánh rất buồn cười, có những ánh mắt ngạc nhiên bâng quơ nhưng cũng có những ánh mắt xem thường. Thỉnh thoảng vài hôm sau mình vẩn nghe nhắc lại chuyện mình đi mời nam nhảy một cách rất khó chịu, nhiều người rất ác ý bạn ạ, họ còn nói "con bé đó ham nhảy quá, thấy đàn ông con trai ngồi đó là đến mời nhảy luôn, tươm tớp :("mình buồn cả một thời gian và từ khi ấy mình học cái "văn hóa" của sàn nhảy. Chuyện cũng lâu rùi, gần 2 năm rùi và bây giờ mình đã có nhiều kiến thức về KV hơn nhiều so với lúc ấy, mình cũng vẩn mời nam nhưng là những người mình quí mến, anh em bạn bè thân như hội mình thì ok, chứ người ngoài sàn thì mình tởn rồi . :happy69:
Kể 2 bạn nghe vui thôi, thực ra đây cũng là một kinh nghiệm quí báu cho mình, hiiiiiiiii

tshlam
December 6th, 2011, 10:56 AM
@nietban & tshlam: Hi, vụ mời nam nhảy có thể nói mình làm trước cả Nietban và Lam luôn đó, ;)) sẳn đây mình sẽ kể nietban và Lam nghe chuyện của mình. Khi mới biết bập bẹ vài bước salon, cách đây gần 2 năm, được thầy dạy salon ấy rủ đi sàn cùng với người yêu thầy và những người học trò khác. Khi ấy mình còn chưa biết quan niệm, chưa biết những luật bất thành văn hay cái gọi là văn hóa trên sàn nhảy, cũng chưa biết nghe nhạc, cứ nghe bebop ra chacha và nghe slow ra rumba hay ngược lại. Mình vô tư lắm, học được bi nhiêu đâu, nhưng hể ra sàn thì có bi nhiêu chơi hết bấy nhiêu, cười toe toét mổi khi đi sai bước. Đến lần thứ 3 đi sàn(lúc đó 1 tuần chỉ đi được 1 lần), thì mình đi cùng mấy người bạn khác mà không cùng ngồi chung với thầy. Đến khi nghe điệu rumba nổi lên, mình khoái quá chạy lon ton qua...mời thầy, bảo thầy nhảy rumba với em đi, thầy và người yêu thầy bảo " đâu phải rumba, slow mùi mà :blush:", mình lóng ngóng một hồi rồi ngồi xuống ghế, quay ra thấy ai cũng dòm mình băng ánh ánh rất buồn cười, có những ánh mắt ngạc nhiên bâng quơ nhưng cũng có những ánh mắt xem thường. Thỉnh thoảng vài hôm sau mình vẩn nghe nhắc lại chuyện mình đi mời nam nhảy một cách rất khó chịu, nhiều người rất ác ý bạn ạ, họ còn nói "con bé đó ham nhảy quá, thấy đàn ông con trai ngồi đó là đến mời nhảy luôn, tươm tớp :("mình buồn cả một thời gian và từ khi ấy mình học cái "văn hóa" của sàn nhảy. Chuyện cũng lâu rùi, gần 2 năm rùi và bây giờ mình đã có nhiều kiến thức về KV hơn nhiều so với lúc ấy, mình cũng vẩn mời nam nhưng là những người mình quí mến, anh em bạn bè thân như hội mình thì ok, chứ người ngoài sàn thì mình tởn rồi . :happy69:
Kể 2 bạn nghe vui thôi, thực ra đây cũng là một kinh nghiệm quí báu cho mình, hiiiiiiiii

Đúng là kinh nghiệm quý báu, nhét bỏ vô ba lô mới được ( lấy bản quyền từ Lacumpasita)

Lời nói ác ý thì nhiều lắm, mà quan trọng họ ko nói trước mặt mình, nên trucbinh đừng quan tâm.
Hãy trân trọng những góp ý trực tiếp với mình.

LaCumparsita
December 6th, 2011, 11:10 AM
... Đến khi nghe điệu rumba nổi lên, mình khoái quá chạy lon ton qua...mời thầy, bảo thầy nhảy rumba với em đi, thầy và người yêu thầy bảo " đâu phải rumba, slow mùi mà :blush:", mình lóng ngóng một hồi rồi ngồi xuống ghế, ...
Kể ra thầy của bồ cũng không tế nhị lắm nhỉ ... Nhưng ít nhiều cũng góp vào kinh nghiệm quí báu cho bồ và cho cả mấy bạn có mấy ánh mắt lạ nữa. Bồ bản lĩnh thiệt ! ( Bản lĩnh...nên thiệt :)) )

Tran Hoi
December 6th, 2011, 02:38 PM
Kể ra thầy của bồ cũng không tế nhị lắm nhỉ ... Nhưng ít nhiều cũng góp vào kinh nghiệm quí báu cho bồ và cho cả mấy bạn có mấy ánh mắt lạ nữa. Bồ bản lĩnh thiệt ! ( Bản lĩnh...nên thiệt :)) )
Khi mới bước vào KV gặp chuyện đó là thường, cũng hiếm thầy tế nhị lắm (ý là với tất cả các trò)

Phoenix HCMC
December 6th, 2011, 03:26 PM
Khi mới bước vào KV gặp chuyện đó là thường, cũng hiếm thầy tế nhị lắm (ý là với tất cả các trò)

Chắc Thầy ấy cũng chưa biết văn hóa khiêu vũ. Nếu bạn nữ đã mời (nhất là học trò chưa biết cách giao tiếp) thì Nam nên lịch sự nhận lời nhảy trước, tránh cho nữ bị bối rối. Sau khi ra khỏi sàn nhảy hoặc về lớp hẵng giảng giải cho trò hiểu cách giao tiếp trên sàn nhảy. Nhưng mà trucbinh cũng có bài học kinh nghiệm. Con người trưởng thành từ những va vấp mà.

tcuongtsn
December 6th, 2011, 03:57 PM
Các bạn vô Google ,sau đó đánh chữ (văn hoá trong khiêu vũ ) hay (khiêu vũ trong văn hoá ) .Có một bài viết về văn hóa trong khiêu vũ rất hay ,nhưng bài đó không đề tác giả (nên iem không dám post ) .Nhưng mọi người nên tham khảo :hi:

trucbinh
December 6th, 2011, 03:59 PM
Kể ra thầy của bồ cũng không tế nhị lắm nhỉ ... Nhưng ít nhiều cũng góp vào kinh nghiệm quí báu cho bồ và cho cả mấy bạn có mấy ánh mắt lạ nữa. Bồ bản lĩnh thiệt ! ( Bản lĩnh...nên thiệt :)) )
Đúng, lẽ ra thầy ấy nên đứng dậy mời luôn mình bài gì gì đó nhảy trên slow cũng được, cho mình đỡ "quê xệ", "quê" nên bị "xệ". :))
@ lam: lam đúng, lời ác ý rất rất nhiều luôn, ko kể hết, mình có tâm sự với anh hanoian sơ sơ hôm trước, anh ấy cũng khuyên mình không nên quá quan tâm, nhưng cũng phải biết tiết chế, kiểm soát hành động , rất chuẩn luôn. Nhiều khi mình vui quá sẽ có nhiều sơ xuất.:happy69:

xucxich69
December 6th, 2011, 04:07 PM
Nam nữ bình đẳng rồi, câu nệ làm gì. Tớ đi chơi cũng đã được nhiều bạn nữ quen biết thân, sơ mời nhảy cùng, cũng thoải mái nhận ra sàn nhảy thôi. Cái điều này có gì không văn hoá đâu. Người ta lịch sự mời, mình không có lý do chính đáng để từ chối mà vẫn từ chối mới mất văn hoá. Không có gì bất lịch sự hơn khi có người (nam hoặc nữ) đến mời nhảy thật đàng hoàng, lịch sự mà mình lại lắc đầu từ chối.

tshlam
December 6th, 2011, 04:09 PM
Ý sư huynh nói về bài này à,

http://forum.duytan.edu.vn/sites/index.aspx?p=forum_thread&forum=265&thread=465#p0

Hồi xưa trước khi tham gia sàn khiêu vũ, muội cũng đã từng được đọc bài này. Ở một trang web khác, nhưng giờ thì ko nhớ ở đâu nữa.
Bài viết về khiêu vũ giao tiếp rất hay. Đúng tinh thần giao tiếp .

Em xin trích dẫn, với mục tiêu mang thông tin đến mọi người, và mục tiêu này là phi lợi nhuận :))

"Luôn nhớ: Khiêu vũ là mang lại sự phấn khích! Hãy nồng nhiệt, dù chỉ 3 phút cùng nhảy,hãy làm cho người bạn nhảy của mình vui! => Cần thống nhất trước khi nhảy “lấy niềm vui là trước nhất”. Đừng phát hiện những sai sót của từng người, những điều đó sẽ được luyện tập và thực hành sau. Một điều quan trọng nữa là:” Không có chỗ đứng cho sự ghen tuông trong cộng đồng khiêu vũ!” Người chưa bao giờ nhảy có thể sẽ ấn tượng sai khi bắt đầu khiêu vũ . Hãy đến sàn và chỉ nghĩ đến 1 điều
duy nhất là để khiêu vũ."

namsoundmanDJ
December 6th, 2011, 04:58 PM
Trucbinh ơi,vài bữa nữa chắc mình sẽ về quê thăm Mẹ,có lẽ sẽ ghé ngang qua Hố Nai,không biết lúc đó có mem nào rãnh để cafe&đi chơi khiêu vũ không nhỉ? Hehe,nếu có thì mình thích lắm...

trucbinh
December 6th, 2011, 05:43 PM
@ Nam: sẳn sàng thôi, Nam và Phúc cứ về và phone cho tớ, đi UCP hay dance đều có nhiều đồng bọn mà:D

nhoc_quy26392
December 6th, 2011, 05:55 PM
hqua các anh chị đi đâu mà ghé sàn em trễ quá zạ?

tcuongtsn
December 6th, 2011, 06:20 PM
Ý sư huynh nói về bài này à,

http://forum.duytan.edu.vn/sites/index.aspx?p=forum_thread&forum=265&thread=465#p0

Hồi xưa trước khi tham gia sàn khiêu vũ, muội cũng đã từng được đọc bài này. Ở một trang web khác, nhưng giờ thì ko nhớ ở đâu nữa.
Bài viết về khiêu vũ giao tiếp rất hay. Đúng tinh thần giao tiếp .

Em xin trích dẫn, với mục tiêu mang thông tin đến mọi người, và mục tiêu này là phi lợi nhuận :))

"Luôn nhớ: Khiêu vũ là mang lại sự phấn khích! Hãy nồng nhiệt, dù chỉ 3 phút cùng nhảy,hãy làm cho người bạn nhảy của mình vui! => Cần thống nhất trước khi nhảy “lấy niềm vui là trước nhất”. Đừng phát hiện những sai sót của từng người, những điều đó sẽ được luyện tập và thực hành sau. Một điều quan trọng nữa là:” Không có chỗ đứng cho sự ghen tuông trong cộng đồng khiêu vũ!” Người chưa bao giờ nhảy có thể sẽ ấn tượng sai khi bắt đầu khiêu vũ . Hãy đến sàn và chỉ nghĩ đến 1 điều
duy nhất là để khiêu vũ."

Đúng rồi đó sư muội ,có rất nhiều điều rất đúng .Nhưng huynh muốn có ai đó ,dựa trên tiêu đề như vậy .Nhưng viết về những kinh nghiêm ,trải nghiệm dưới con mắt họ (nam ,nữ ,những người hay ra sàn ) :)

tcuongtsn
December 6th, 2011, 06:22 PM
hqua các anh chị đi đâu mà ghé sàn em trễ quá zạ?
Đi "nhậu " và "nhoẹt " em gái à .Đi từ sáng đến chiều ,điểm dừng chân buổi tối là sàn khiêu vũ "bình da " mọi người ở đó rất thân thiện .Hội của anh sẽ còn tới đó quậy :D

CPATUANDOAN
December 6th, 2011, 07:05 PM
... Cứ tưởng chỉ có nữ mới biết "quê xệ"!!!

Nhớ một buổi đi dance, nhảy cũng được lắm chứ bộ..., CPA Tuấn mời một cô bạn nữ ngồi đối diện (cũng xa xa), cô ta từ chối: chân đau, mời cô bên cạnh: vừa nhảy mệt qua!.... "quê xê" đi về luôn (kỳ đó mặt chưa dày như bây giờ) Hi!! hI!!!

Ra ngoài gặp một Ông tuổi cũng cao chắc mê khiêu vũ lắm: " Chưa đâu cậu nhỏ ah!" Đó là chuyện thường của khiêu vũ. Chú mày nhiêu đây tuổi ròi ne! Một dọc 5 cô bạn nữ, mời từ cô 1 đến cô 3, ròi cũng ra ngoài... hết nhạc một bài ròi lại vô nhảy tiếp... Chuyện thường của khiêu vũ...

Một hôm đọc mấy cái văn hóa khiêu vũ, Oh Kei! phải như văn hóa khiêu vũ mới được... có nhiều cách để từ chối: hảy nhảy vài bước ròi từ chối với một lý do...; Mời nhảy phải hiểu văn hóa khiêu vũ... Uh! Văn hóa mỗi nơi lại mỗi khác...

Giờ thì văn hóa khiêu vũ cũng thấm nhiều roi! ...:))



Đúng, lẽ ra thầy ấy nên đứng dậy mời luôn mình bài gì gì đó nhảy trên slow cũng được, cho mình đỡ "quê xệ", "quê" nên bị "xệ". :))
@ lam: lam đúng, lời ác ý rất rất nhiều luôn, ko kể hết, mình có tâm sự với anh hanoian sơ sơ hôm trước, anh ấy cũng khuyên mình không nên quá quan tâm, nhưng cũng phải biết tiết chế, kiểm soát hành động , rất chuẩn luôn. Nhiều khi mình vui quá sẽ có nhiều sơ xuất.:happy69:

trucbinh
December 6th, 2011, 07:40 PM
@nhoc_quy: Mấy anh chị đi từ sáng đến tối vào đến sàn em là tăng 4 rồi đó cưng:)), sao hôm nọ em không ra giao lưu? dạo này em nhảy đẹp quá, đúng chất latin luôn. Mà sàn làm lại đẹp và rộng cũng thích thật. :happy69:

nhoc_quy26392
December 6th, 2011, 08:23 PM
thanks c nhiều!hôm đó e đi đám cưới zìa hơi mệt nên...HIHI...Sàn đẹp vậy anh chị phải đến ủng hộ em nhiều nhiều nhé.Nếu CLB có gì chưa đc mong anh chị góp ý để phục vụ tốt hơn.hehehehe!

Hanoian
December 6th, 2011, 11:19 PM
...Đến khi nghe điệu rumba nổi lên, mình khoái quá chạy lon ton qua...mời thầy, bảo thầy nhảy rumba với em đi, thầy và người yêu thầy bảo " đâu phải rumba, slow mùi mà :blush:",...
Điệu (nhạc) Slow có thể nhảy Rumba lắm chứ, sao nhất thiết phải là Slow "mùi"?! Điệu Slowrock hôm trước thầy Vương với Trucbinh nhảy rất ăn nhạc và đẹp đấy thôi =D>. Chỉ không nên nhảy Van (Anh) trên nhạc Slowrock (như hôm rồi HN thấy ở Anh Anh và vài nơi khác trong Miền Tây) một cách tùy tiện, "chân đằng chân, nhạc đằng nhạc" không thèm chơi với nhau (vì không thể "chơi"!). Nếu mún và đủ khả năng, hãy nhảy Viennese Waltz trên nền Slowrock ý! :D


Khi mới bước vào KV gặp chuyện đó là thường, cũng hiếm thầy tế nhị lắm (ý là với tất cả các trò)
Không dám đồng ý với bác đâu,sao bác nghĩ về các thầy tiêu cực quá vậy?! Mà bác học qua nhiều thày (khiêu vũ) chưa thế? :(
Đúng là có những thày thiếu tế nhị, thậm chí vụng về, thô lỗ, nhưng vẫn có nhiều thầy vừa nhiệt tình, trách nhiệm, lại vừa tế nhị bác ạ! tất cả phụ thuộc vào quá trình hình thành cá tính riêng và giáo dục mà chính thầy được hưởng, taọ nên "phông văn hóa" cuả mỗi người.

mrga
December 7th, 2011, 12:05 AM
Em thì cũng mới giám đi mời người khác nhảy đây thôi chứ hồi xưa nhát lắm lúc nào cũng ngồi không nhìn người ta nhảy có lần đi chơi mà mình chẳng nhảy được gì híc rồi có lần đi chơi bị thầy lớn tiếng: "đi chơi thì nhảy đi, vui là chính ai nói gì con, người lạ thì nhảy cơ bản người trong lớp thì nhảy những bước thầy dạy. Người vào sàn chơi được nhảy là thấy vui rồi không cần đẹp hay đúng". Từ câu nói đó em mới chai mặt như bây giờ :D rồi ra sàn em cũng nhảy tùm lum ai nói gì thì nói miễn sao mình mang đến được niềm vui cho người khác là vui rồi. Nhảy với người giỏi thì người ta dẫn mình vào nhạc, chỉ mình bước nhảy với người trình độ như mình thì sai giống nhau nhưng mà cũng vui :happy69:.

Khach
December 7th, 2011, 02:27 AM
Em thì cũng mới giám đi mời người khác nhảy đây thôi chứ hồi xưa nhát lắm lúc nào cũng ngồi không nhìn người ta nhảy có lần đi chơi mà mình chẳng nhảy được gì híc rồi có lần đi chơi bị thầy lớn tiếng: "đi chơi thì nhảy đi, vui là chính ai nói gì con, người lạ thì nhảy cơ bản người trong lớp thì nhảy những bước thầy dạy. Người vào sàn chơi được nhảy là thấy vui rồi không cần đẹp hay đúng". Từ câu nói đó em mới chai mặt như bây giờ :D rồi ra sàn em cũng nhảy tùm lum ai nói gì thì nói miễn sao mình mang đến được niềm vui cho người khác là vui rồi. Nhảy với người giỏi thì người ta dẫn mình vào nhạc, chỉ mình bước nhảy với người trình độ như mình thì sai giống nhau nhưng mà cũng vui :happy69:.
Tui cũng nhảy bước Sg đây nhưng mà không nghĩ như bác đâu à nghe, vì mấy bác quan niện thế nên người ta mới nói bước Sg mình xấu với lại nhảy tùm lum không đúng:-/. mình nhảy vui nhưng mà vẫn phải đẹp phải đúng mới là người tôn trọng người khác. ông thầy của bác sao dạy kỳ dậy?

Tran Hoi
December 7th, 2011, 04:17 AM
Không dám đồng ý với bác đâu,sao bác nghĩ về các thầy tiêu cực quá vậy?! Mà bác học qua nhiều thày (khiêu vũ) chưa thế? :(
Đúng là có những thày thiếu tế nhị, thậm chí vụng về, thô lỗ, nhưng vẫn có nhiều thầy vừa nhiệt tình, trách nhiệm, lại vừa tế nhị bác ạ! tất cả phụ thuộc vào quá trình hình thành cá tính riêng và giáo dục mà chính thầy được hưởng, taọ nên "phông văn hóa" cuả mỗi người.
Dạ, DS thì em mới học vài năm, chưa được thầy đưa ra sàn bao giờ, còn salon cũng qua vài thầy rồi. Ngày tập cái đó,tình trạng nam thiếu nữ thừa còn hơn cả bây giờ, chuyện thầy "kiêu" với trò em gặp cũng vài lần. Bối cảnh bạn í kể làm em nhớ lại ngày mới tập đó. Chữ "tế nhị" em dùng nguyên nghĩa của nó, k chỉ hàm ý lịch sự. Nhiều khi không chỉ là "phông văn hóa" như bác nói, còn là việc tập thể đó, cộng đồng đó được tiếp cận văn hóa khiêu vũ đến đâu nữa, mà cái đó còn phụ thuộc giai đoạn lịch sử bác à. Dù sao cho em xin lỗi nhiều nha.

trucbinh
December 7th, 2011, 08:52 AM
Tui cũng nhảy bước Sg đây nhưng mà không nghĩ như bác đâu à nghe, vì mấy bác quan niện thế nên người ta mới nói bước Sg mình xấu với lại nhảy tùm lum không đúng:-/. mình nhảy vui nhưng mà vẫn phải đẹp phải đúng mới là người tôn trọng người khác. ông thầy của bác sao dạy kỳ dậy?
Mình nghĩ ông thầy của Mga chỉ khuyến khích em ấy mạnh dạn lên để vui chơi thôi bác ạ. Vì Mga sợ nhảy không hay và quên bước nên không dám ra sàn, mà nếu cứ như thế thì em ấy biết khi nào mới biết nhảy và biết dẩn bạn nữ, mời bạn nữ? có xấu, có sai thì mới có đẹp, chưa chắc ai mới học ra đã nhảy đẹp bác ạ. :happy69:

trucbinh
December 7th, 2011, 08:59 AM
@ Hanoian:
Thế anh ạ, cách đây gần 2 năm thậm chí người ta slow mùi chỉ đứng ôm nhau lắc qua lắc lại và slow waltz thôi, chứ nói gì đến rumba. Lúc ấy chỉ cần thầy ấy đứng dậy với em là nhảy cái gì em cũng vui và không có bị một trận mắc cỡ như thế ạ. :))

ncxn
December 7th, 2011, 09:10 AM
quan điểm khác nhau dẫn tới hành động khác nhau (thuyết duy tâm-ý thức quyết định sự vật hiện tượng!?)
Ở đây chúng ta chưa đề cập đến chuẩn mực nào thì đã bàn tới khúc sau thì chẳng bao giờ gặp nhau cả

1. Tôi ra sàn nhảy để "vui" là chính -> lúc đó xem ai "vinh" là chuối! thì tôi không đặt trọng tâm đến khía cạnh khác -> đó là quan điểm cá nhân của tôi các anh cố "sửa" tôi để làm gì, các anh không cùng quan điểm với tôi cũng đâu có ảnh hưởng gì tới "ý thức" của tôi!

2. Tôi đến với khiêu vũ để tìm cái đẹp, sự trong sáng của từng động tác, từng vũ hình và tìm cảm xúc trên mỗi bước chân khi "phiêu" cùng âm nhạc-> vậy thực ra tôi rất ít đi sàn, rất ít "bám" sàn và rất ít thể hiện những vũ hình rắc rối ...mà mọi người cho là hay là đẹp. Với riêng tôi , một động tác đẹp là nó ... không "thừa", không "hụt" và trong đó có một chút đam mê.

Rõ ràng 2 suy nghĩ này đối nhau chan chát thế thì làm sao "cộng tác" với nhau được!?

qteo
December 7th, 2011, 10:23 AM
quan điểm khác nhau dẫn tới hành động khác nhau (thuyết duy tâm-ý thức quyết định sự vật hiện tượng!?)
Ở đây chúng ta chưa đề cập đến chuẩn mực nào thì đã bàn tới khúc sau thì chẳng bao giờ gặp nhau cả

1. Tôi ra sàn nhảy để "vui" là chính -> lúc đó xem ai "vinh" là chuối! thì tôi không đặt trọng tâm đến khía cạnh khác -> đó là quan điểm cá nhân của tôi các anh cố "sửa" tôi để làm gì, các anh không cùng quan điểm với tôi cũng đâu có ảnh hưởng gì tới "ý thức" của tôi!

2. Tôi đến với khiêu vũ để tìm cái đẹp, sự trong sáng của từng động tác, từng vũ hình và tìm cảm xúc trên mỗi bước chân khi "phiêu" cùng âm nhạc-> vậy thực ra tôi rất ít đi sàn, rất ít "bám" sàn và rất ít thể hiện những vũ hình rắc rối ...mà mọi người cho là hay là đẹp. Với riêng tôi , một động tác đẹp là nó ... không "thừa", không "hụt" và trong đó có một chút đam mê.

Rõ ràng 2 suy nghĩ này đối nhau chan chát thế thì làm sao "cộng tác" với nhau được!?

Mình nghĩ nhiều khi không những "để... " mà còn "để... " và "để... " nữa kia !

"Cộng tác với nhau" được không thì chưa biết nhưng chắc là "cùng tồn tại như những mặt đối lập nhưng thống nhất" thì được chứ, phải không các bác nhỉ ?

Bạn ncxn bị chọc hoài, chắc không giận mình chứ? Rất thích những í kiến của bạn.

:):):)

tshlam
December 7th, 2011, 11:12 AM
Tui cũng nhảy bước Sg đây nhưng mà không nghĩ như bác đâu à nghe, vì mấy bác quan niện thế nên người ta mới nói bước Sg mình xấu với lại nhảy tùm lum không đúng:-/. mình nhảy vui nhưng mà vẫn phải đẹp phải đúng mới là người tôn trọng người khác. ông thầy của bác sao dạy kỳ dậy?

Em cũng đồng ý với bác, bước SG mình ko xấu và ko phải nhảy lung tung. Chỉ tại quan niệm lệch lạc làm nó bị lung tung thôi.
Em học KV quốc tế nhưng vẫn trân trọng những bước nhảy của KV Sai Gon, những bước đầu tiên giúp em chập chững tham gia vào làng khiêu vũ.

tshlam
December 7th, 2011, 11:25 AM
quan điểm khác nhau dẫn tới hành động khác nhau (thuyết duy tâm-ý thức quyết định sự vật hiện tượng!?)
Ở đây chúng ta chưa đề cập đến chuẩn mực nào thì đã bàn tới khúc sau thì chẳng bao giờ gặp nhau cả

1. Tôi ra sàn nhảy để "vui" là chính -> lúc đó xem ai "vinh" là chuối! thì tôi không đặt trọng tâm đến khía cạnh khác -> đó là quan điểm cá nhân của tôi các anh cố "sửa" tôi để làm gì, các anh không cùng quan điểm với tôi cũng đâu có ảnh hưởng gì tới "ý thức" của tôi!

2. Tôi đến với khiêu vũ để tìm cái đẹp, sự trong sáng của từng động tác, từng vũ hình và tìm cảm xúc trên mỗi bước chân khi "phiêu" cùng âm nhạc-> vậy thực ra tôi rất ít đi sàn, rất ít "bám" sàn và rất ít thể hiện những vũ hình rắc rối ...mà mọi người cho là hay là đẹp. Với riêng tôi , một động tác đẹp là nó ... không "thừa", không "hụt" và trong đó có một chút đam mê.

Rõ ràng 2 suy nghĩ này đối nhau chan chát thế thì làm sao "cộng tác" với nhau được!?

Tại sao lại đối nhau chan chát? Mình ko hiểu?

Một ý là "vui là chính", một ý khác " tìm cái đẹp"
Vậy bồ tìm cái đẹp để làm gì? Chẳng phải đó là niềm vui của bồ?
Chỉ khác nhau là đoạn, phải đẹp thì mới thấy vui, còn ý khác là vui ko cần đẹp, thoải mái là được?
Ra sàn, thực ra là để thực hành những gì mình đã học. Nếu ko thực hành thì mãi mãi là lý thuyết chay? Mà hình như khiêu vũ thì cần thực hành nhiều hơn lý thuyết.
Còn về chữ "bám sàn", hình như nó có nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhỉ?
"Bám sàn" gần như là 1 kỹ thuật ko thể tách rời trong KV thể thao, bám sàn để nén lực? Còn bám sàn như bồ nói, có nghĩa là "ham mê đi sàn nhảy"?

xucxich69
December 7th, 2011, 11:37 AM
Em cũng đồng ý với bác, bước SG mình ko xấu và ko phải nhảy lung tung. Chỉ tại quan niệm lệch lạc làm nó bị lung tung thôi.
Em học KV quốc tế nhưng vẫn trân trọng những bước nhảy của KV Sai Gon, những bước đầu tiên giúp em chập chững tham gia vào làng khiêu vũ.
Tôi có đứa em dạy kv salon SG mấy chục năm nay. Lâu lắm rồi thập niên 90, thỉnh thoảng tôi cũng ghé lớp chơi làm "quân xanh" gíup nó, thấy học trò nó đi lung tung nhạc đằng nhạc, chân đàng chân tôi bảo "mày dạy kiểu gì mà họ đi chẳng vào nhạc gì cả". Nó trả lời "vào sao được anh, nhà văn hoá quy định MỘT THÁNG phải dạy BƯỚC CƠ BẢN ĐỦ 8 ĐIỆU ai nhớ nổi, mà vẫn phải dạy, hợp đồng ký vậy rồi". Vậy đó, dạy và học theo kiểu phong trào, cố lấy số đông để nhà văn hoá có cái báo cáo thành tích hoạt động. Trách sao những lứa học viên ấy không nhảy XẤU và LUNG TUNG.

tshlam
December 7th, 2011, 11:51 AM
Tôi có đứa em dạy kv salon SG mấy chục năm nay. Lâu lắm rồi thập niên 90, thỉnh thoảng tôi cũng ghé lớp chơi làm "quân xanh" gíup nó, thấy học trò nó đi lung tung nhạc đằng nhạc, chân đàng chân tôi bảo "mày dạy kiểu gì mà họ đi chẳng vào nhạc gì cả". Nó trả lời "vào sao được anh, nhà văn hoá quy định MỘT THÁNG phải dạy BƯỚC CƠ BẢN ĐỦ 8 ĐIỆU ai nhớ nổi, mà vẫn phải dạy, hợp đồng ký vậy rồi". Vậy đó, dạy và học theo kiểu phong trào, cố lấy số đông để nhà văn hoá có cái báo cáo thành tích hoạt động. Trách sao những lứa học viên ấy không nhảy XẤU và LUNG TUNG.

Chắc tại em may mắn nên chọn đúng trung tâm , ra đi tìm đường với KVQT nhưng vẫn nhớ KV Salon SG bác ạ.
Dạy mấy chục năm KV Salon mà nói như em bác, thì quả thật hơi buồn

Tran Hoi
December 7th, 2011, 12:08 PM
Nhân nhiều người SG nói về KV salon Sài Gòn, em xin góp ý kiến là KV salon mà chịu đi đúng nhạc, chịu chỉnh dáng cũng đẹp ạ. Ở những tập thể mà KV chưa phổ cập tới nhiều người thì họ thấy KV salon cũng là đẹp lắm rồi. Em xin gửi bác xucxich,Lam bài trìnhh diễn Tango SG (ở pm) nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPNVN ở trường em. Vì k tập kịp với 1 cán bộ ở trường, bọn em đành giải quyết tình thế bằng cách tập với nhau và với bản nhạc em tự cut cho đủ 2'30'' trong 3 buổi (đương nhiên chúng em thình thoảng có rủ nhau đi giao lưu nên có biết các bước của nhau). Em không dám nhận là đẹp đặc biệt là với dân DS, nhưng bểu diễn quần chúng ở trường em như thế đã được đánh giá là tiết mục hay rồi.

trucbinh
December 7th, 2011, 01:40 PM
@ ncxn: iem cũng không hiểu tại sao đối nhau khi em thấy 2 câu anh nói đều có nghĩa rất riêng mà. Còn câu 2 em đồng ý với anh là nếu thể hiện những động tác cơ bản thôi, nhưng "ăn" nhạc, chuẩn, không thừa, không hụt, thì thật là đẹp quá rồi, nhưng đây lại là "đỉnh " của DS anh ạ, và hầu như đây là mục đích chung của mổi dancer nào muốn tiến bộ. :D

xucxich69
December 7th, 2011, 02:20 PM
Nhân nhiều người SG nói về KV salon Sài Gòn, em xin góp ý kiến là KV salon mà chịu đi đúng nhạc, chịu chỉnh dáng cũng đẹp ạ. Ở những tập thể mà KV chưa phổ cập tới nhiều người thì họ thấy KV salon cũng là đẹp lắm rồi. Em xin gửi bác xucxich,Lam bài trìnhh diễn Tango SG (ở pm) nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPNVN ở trường em. Vì k tập kịp với 1 cán bộ ở trường, bọn em đành giải quyết tình thế bằng cách tập với nhau và với bản nhạc em tự cut cho đủ 2'30'' trong 3 buổi (đương nhiên chúng em thình thoảng có rủ nhau đi giao lưu nên có biết các bước của nhau). Em không dám nhận là đẹp đặc biệt là với dân DS, nhưng bểu diễn quần chúng ở trường em như thế đã được đánh giá là tiết mục hay rồi.
Cảm ơn bác, xem thấy cũng đẹp bác ạ, sao bác không post vào diễn đàn luôn cho mọi người thưởng lãm? Partner của bác chắc lần đầu tiên "diễn" sân khấu nên hơi nhát và lúng túng (hay tại bác uy hiếp quá) nên vừa out đã vội chạy vào quên cả chào khán giả.. hihi.

Tran Hoi
December 7th, 2011, 02:26 PM
Cảm ơn bác, xem thấy cũng đẹp bác ạ, sao bác không post vào diễn đàn luôn cho mọi người thưởng lãm? Partner của bác chắc lần đầu tiên "diễn" sân khấu nên hơi nhát và lúng túng (hay tại bác uy hiếp quá) nên vừa out đã vội chạy vào quên cả chào khán giả.. hihi.
Cảm ơn bác đã khen, em k dám một phần chưa tự tin là đẹp trước mọi người, phần vì diễn đàn này đã có lúc nóng khi các thành viên thảo luận salon và DS liệu có bài trừ nhau. Thôi em gửi riêng cho bác, ở xa chắc bác chẳng làm gì được em. Đúng là pn này chưa diễn hay đi thi bao giờ, đã dặn rồi nhưng anh ấy vẫn quên dắt nữ vào.

anhshimano
December 7th, 2011, 02:38 PM
quan điểm khác nhau dẫn tới hành động khác nhau (thuyết duy tâm-ý thức quyết định sự vật hiện tượng!?)
Ở đây chúng ta chưa đề cập đến chuẩn mực nào thì đã bàn tới khúc sau thì chẳng bao giờ gặp nhau cả

1. Tôi ra sàn nhảy để "vui" là chính -> lúc đó xem ai "vinh" là chuối! thì tôi không đặt trọng tâm đến khía cạnh khác -> đó là quan điểm cá nhân của tôi các anh cố "sửa" tôi để làm gì, các anh không cùng quan điểm với tôi cũng đâu có ảnh hưởng gì tới "ý thức" của tôi!

2. Tôi đến với khiêu vũ để tìm cái đẹp, sự trong sáng của từng động tác, từng vũ hình và tìm cảm xúc trên mỗi bước chân khi "phiêu" cùng âm nhạc-> vậy thực ra tôi rất ít đi sàn, rất ít "bám" sàn và rất ít thể hiện những vũ hình rắc rối ...mà mọi người cho là hay là đẹp. Với riêng tôi , một động tác đẹp là nó ... không "thừa", không "hụt" và trong đó có một chút đam mê.

Rõ ràng 2 suy nghĩ này đối nhau chan chát thế thì làm sao "cộng tác" với nhau được!?
Nhập gia tùy tục!
Mình tập DS ở 1 CLB thuần DS ( Hồng Mai - HN ), nhưng chỉ ở CLB, hoặc thỉnh thoảng là sàn Lý Nam Đế, nơi mà cuối tuần dân DS tập trung chơi tương đối đông, mình mới dám chơi kiểu như khi mình tập.
Còn khi giao lưu ở các sàn khác, đa phần là dân chơi Salon, mình buộc ( tuy không thích lắm ) phải điều tiết một số bước, kỹ thuật chơi cho phù hợp với quang cảnh chung. Thứ nhất do diện tích, khoảng trống để chơi không nhiều. Thứ hai, mình có suy nghĩ ( mà chắc ko nhiều người nghĩ giống mình :) ) là múa may quá ở nơi này cũng không hợp lắm !!!
Đẹp, và vui trong dancing lúc nào cũng cần, nhưng cũng nên điều tiết một chút tùy người tùy cảnh!
Thân!

xucxich69
December 7th, 2011, 02:49 PM
Cảm ơn bác đã khen, em k dám một phần chưa tự tin là đẹp trước mọi người, phần vì diễn đàn này đã có lúc nóng khi các thành viên thảo luận salon và DS liệu có bài trừ nhau. Thôi em gửi riêng cho bác, ở xa chắc bác chẳng làm gì được em. Đúng là pn này chưa diễn hay đi thi bao giờ, đã dặn rồi nhưng anh ấy vẫn quên dắt nữ vào.
Bác yên tâm DS và salon Saigon sẽ còn song hành ít ra là đến hết thiên niên kỷ này. Mỗi "anh" đều có thuận lợi và khó khăn riêng, chả "anh" nào bắt nạt được "anh" nào đâu. Dưới tầm nhìn của em thì bác đã là ngôi sao của diễn đàn rồi (những mem khác nào đã dám lên sân khấu đâu mà khen chê). Post lên đi bác.

Hanoian
December 8th, 2011, 11:14 AM
Tui cũng nhảy bước Sg đây nhưng mà không nghĩ như bác đâu à nghe, vì mấy bác quan niện thế nên người ta mới nói bước Sg mình xấu với lại nhảy tùm lum không đúng:-/. mình nhảy vui nhưng mà vẫn phải đẹp phải đúng mới là người tôn trọng người khác. ông thầy của bác sao dạy kỳ dậy?

Mình nghĩ ông thầy của Mga chỉ khuyến khích em ấy mạnh dạn lên để vui chơi thôi bác ạ. Vì Mga sợ nhảy không hay và quên bước nên không dám ra sàn, mà nếu cứ như thế thì em ấy biết khi nào mới biết nhảy và biết dẩn bạn nữ, mời bạn nữ? có xấu, có sai thì mới có đẹp, chưa chắc ai mới học ra đã nhảy đẹp bác ạ. :happy69:
Chuyện này thú vị đây! Mình thử phân tích vấn đề theo kiểu của chuyên gia lập trình Ncxn, ở đây có 2 khả năng:

- Rất cố gắng để nhảy hay nhảy đúng, nhưng vì "mới học" nên trong lúc "mạnh dạn vui chơi" chưa hay chưa đúng, thậm chí là còn "có xấu, có sai" như bạn Trúcbinh phân tích. Chuyện này thì HN hiểu và đồng cảm vì chúng ta đều qua giai đoạn này hết. Những người này trước sau gì sẽ nhảy "vừa vui vừa đẹp" hay ít nhất là "vừa vui vừa đúng" nếu anh ta/cô ta còn tiếp tục, vì họ mong muốn như thế.
- Thực sự theo quan niệm "nhảy là vui rồi không cần gì đẹp hay đúng", cứ thấy vui là ra sàn "nhảy tùm lum hết". Những người này thì vĩnh viễn không bao giờ "vui mà đúng" được, đừng mong gì "vui trong cái đẹp" dù họ có nhảy bao nhiêu năm đi chăng nữa, vì họ chỉ đặt cảm xúc của họ lên tối thượng mà không muốn học tập, luyện rèn kỹ năng để nâng tầm cảm xúc của mình lên, cũng không cần biết cảm xúc của nhũng người khác ra sao.
Các bác này chắc chắn không cùng đạo với HN, tiếc thay họ lại chen vai thích cánh với những người khác trên sàn không ít, đấy cũng là 1 lý do mà HN rất ít đến sàn, trừ những dịp đặc biệt vui với bạn bè như vừa rôi, vì bị "ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải" nếu lỡ "va'' ánh nhìn phải họ.

Khi không tôn trọng các quy ước, cảm xúc nhiều tính bản năng. Trong xã hội có những kẻ "giết người trong mộng" chỉ vì không được đáp lại tình yêu, hoặc dùng vũ lực cưỡng đoạt, chiếm đoạt nhằm thỏa mãn cảm xúc bản năng cuả mình. Trong liên tưởng của HN, các bác "dị giáo" "vui là chính cần gì đúng sai" cũng đang cưỡng chiếm nàng Dance và "giết người trong mộng" của mình mà không chịu làm mình đẹp lên trong mắt nàng để tình yêu thăng hoa từ 2 phía!
:(

trucbinh
December 8th, 2011, 11:39 AM
:((@hanoian: Kỳ này anh hanoian không nhận ra trucbinh nữa đâu:((

Hanoian
December 8th, 2011, 12:10 PM
Sao vậy? mới có mấy ngày thôi mà em?! :)

HONGJA
December 8th, 2011, 12:16 PM
:((@hanoian: Kỳ này anh hanoian không nhận ra trucbinh nữa đâu:((
Đừng buồn bạn ơi, bạn thấy mình tóc ngắn mà vẫn có nhiều người khen đẹp đấy thôi:blush: Từ nay có lẽ mình sẽ giống 1 cặp song sinh đó bạn:D

Hanoian
December 8th, 2011, 12:25 PM
Vậy là BH thêm một cô tóc ngắn xinh đẹp và cá tính nữa! :D Nhưng có chuyện gì với Trucbinh vậy Hongja ơi? :-/

trucbinh
December 8th, 2011, 12:27 PM
Tóc Hồng là bác sĩ cắt chứ không phải thợ hớt tóc, còn tóc mình hả, chuyên viên tóc đậu 6,7 bằng gì đó treo lổn ngổn ở tiệm cắt đấy. X-(X-(X-(

tshlam
December 8th, 2011, 12:30 PM
Trucbinh gửi hình cho mọi người xem đi. Biết đâu là một tác phẩm nghệ thuật mới...:)

trucbinh
December 8th, 2011, 12:35 PM
@hanoian: Tóc em giờ giống tóc Joanna lắm anh ạ:blush:file:///C:/Users/hihi/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-3.png

trucbinh
December 8th, 2011, 12:36 PM
file:///C:/Users/hihi/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-4.png

tshlam
December 8th, 2011, 12:37 PM
Ko thấy gì hết trucbinh ơi.

mrga
December 8th, 2011, 12:40 PM
Tóc Hồng là bác sĩ cắt chứ không phải thợ hớt tóc, còn tóc mình hả, chuyên viên tóc đậu 6,7 bằng gì đó treo lổn ngổn ở tiệm cắt đấy. X-(X-(X-(hehe không biết chị nhìn sao rùi nhỉ :haha: em đang tưởng tượng chị với bộ tóc con trai haha chắc là nhìn cá tính hơn xưa luôn còn đẹp trai nữa :happy69:

tcuongtsn
December 8th, 2011, 12:48 PM
Đừng buồn bạn ơi, bạn thấy mình tóc ngắn mà vẫn có nhiều người khen đẹp đấy thôi:blush: Từ nay có lẽ mình sẽ giống 1 cặp song sinh đó bạn:D
Hồng để tóc ngắn trông rất cá tính ,nhưng để tóc dài như hồi xưa trông em "xin " hơn .Còn tóc mới của TrucBinh anh chưa thấy .:hi:

mrga
December 8th, 2011, 12:59 PM
Chị Hồng tóc ngắn nhìn như con trai ý nhiều lúc nhìn chị đẹp trai hơn em luôn

Lovedance99
December 8th, 2011, 02:09 PM
Nghe có vẻ ngon đấy Lovedance66 ạ? Nhưng có ngon không khi có một người nhớ một người mà nuốt không nổi, người ta bẩu là "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" mà.
Cô nương định tính đến khi nào về đây? Đã có bao tải để đựng quà cho mọi người chưa?
Em sẽ trở về vào trung tuần tháng 1, mà đang ham vui quá chưa muốn về nè :)). Em sẽ có quà gì đó xanh xanh đỏ đỏ cho hai hội. Chưa tính đến quà, chỉ cần 2 đôi giày của Trucbinh cùng với 1 đôi của chị Hằng là em phải sắm bao tải rồi =))

Lovedance99
December 8th, 2011, 02:16 PM
@Trucbinh:
Trucbinh ơi, thật là tội nghiệp cho cô bé học trò ngày nào quá. Đôi lời chia sẻ với Trucbinh đây nè, để mỗi khi nhớ lại đến chuyện này Trucbinh sẽ thấy đó chỉ là một kỉ niệm vui chứ không còn cảm thấy nó nặng nề gì nữa.
Thầy của trucbinh không biết vì sao khi lúc đó thấy trucbinh nhầm lẫn như vậy mà lại không giải thích cho trucbinh mà để trucbinh ngồi xuống cùng với tâm trạng là cảm thấy quê với mọi người như thế nhỉ!?
Khi thấy học trò nhầm lẫn như vậy thầy ấy cần phải giải thích cho học trò hiểu được cách nghe và đếm nhạc để phân biệt được  nhịp 2/4, 3/4 hay 4/4 và phân biệt điệu đó là gì, ngay lúc đó không được thì có thể vào lúc khác tại lớp học, để học trò sẽ không bao giờ nhầm lẫn nữa.  Quả thật ai cũng vậy khi mới chập chững đi học cũng sẽ một hoặc hai lần đầu nhầm lẫn giữa dấu lớn > và dấu bé < khi thầy cô vừa mới dạy. Đối với sự nhầm lẫn này, nó sẽ cho ra một kết quả sai hoàn toàn 100%. Chỉ đơn giản là lúc mới đối diện với nó, chúng ta chưa kịp tìm ra được sự khác biệt của chúng để nhận diện ra đâu là dấu lớn và dấu bé vì với đầu óc non trẻ thì hai dấu đó nhìn na ná nhau quá. Lúc đó mình vẫn còn nhớ mình đã tự tìm cho mình cái cách để mà dễ nhớ nhất. Đó là: dấu lớn > là mình nhìn thấy cái mở to to trước, ngược lại dấu bé < là mình nhìn thấy cái nhọn nhọn bé bé trước...:)). Với khiêu vũ cũng vậy, ngoài những gì được học, mình cũng tự tìm hiểu về tiếng trống (Drum Beats) của từng điệu nhảy để biết phách mạnh và tiết tấu riêng của từng điệu.
Trucbinh mời thầy nhảy chung, theo mình thầy của Trucbinh phải cảm thấy thật may mắn vì đã truyền được đam mê đến học trò của mình, điều đó không phải là đơn giản. Mình cũng thuộc "trường phái cổ điển" đó Trucbinh àh. Nhưng với mình việc Trucbinh mời "người nam" nhảy đó mình rất tán thành, đó là thể hiện Trucbinh là một người rất bản lĩnh, chịu học hỏi. Việc Trucbinh mời người nam đó nhưng người đó cụ thể là thầy của mình và mục đích Trucbinh là đang cần học hỏi với thầy chứ không phải một người nam xa lạ nào khác. Nó hoàn toàn khác với việc một người nữ có ý chủ động mời người nam đi chơi, đi ăn uống với mình...nên Trucbinh không có gì phải cảm thấy mắc cỡ cả đâu. Thầy của Trucbinh bây giờ có biết Trucbinh giờ đây không những biết nghe được nhạc mà còn biết nhảy đẹp không nhỉ?:)):)). Ngày trước mình cũng có đi dạy tiếng Anh, mình cũng rất thích những người chịu nói và khuyến khích học trò nói nhiều vào, đừng sợ nói sai, nói sai không ai cười cả, nói ra để sai chỗ nào mình còn biết mà sửa lại liền  nên những người đó sẽ tiến bộ rất nhanh, còn học trò nào không dám nói, thật sự mình "không biết đường mà lần" đó.

Lovedance99
December 8th, 2011, 02:21 PM
:((@hanoian: Kỳ này anh hanoian không nhận ra trucbinh nữa đâu:((
Trucbinh ơi, chuyện gì...chuyện gì đã xảy ra zậy? Đang theo đuổi một hình tượng nào đó và cắt luôn tóc cho giống luôn hả :)):)).

Lovedance99
December 8th, 2011, 02:28 PM
@hanoian: Tóc em giờ giống tóc Joanna lắm anh ạ:blush:file:///C:/Users/hihi/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-3.png
Vậy có nhuộm màu trắng giống Joanna không? Show hàng lên cho bà con thưởng thức cái coi nè. Đường link này là hình Trucbinh còn để trong ổ C của máy tính, dẫn link ra như vậy không thể được đâu. Hình đó phải nằm trên trang web thì mới dẫn link xem được. Thôi load hình trực tiếp lên đi, bấm vào hình vuông vuông ở giữa có hình cái cây rồi load hình nha. Nôn quá àh :)):)).

mrga
December 8th, 2011, 10:37 PM
Sáng giờ cứ thấy chị Lovedance vào kiếm chuyện 8 cùng mọi người mà hổng ai online hết :)) tội chị Lovedance bên đó bơ vơ một mình

Lovedance99
December 8th, 2011, 10:39 PM
Chưa load hình lên cho bà con xem nữa kìa, Trucbinh ơi hỡi, đừng có "diếm hàng" nữa, không nghe người ta nói "Đẹp khoe xấu che" àh :)):)):)). Đùa thôi, đang nôn lắm đó hihi.

Lovedance99
December 8th, 2011, 10:42 PM
Sáng giờ cứ thấy chị Lovedance vào kiếm chuyện 8 cùng mọi người mà hổng ai online hết :)) tội chị Lovedance bên đó bơ vơ một mình
Chị vừa mới "kiếm chuyện" nữa đó em hihi. Bớ ngườiiiii ơiiiii...đâu hết rồi cà ??:))

mrga
December 8th, 2011, 10:54 PM
Chị vừa mới "kiếm chuyện" nữa đó em hihi. Bớ ngườiiiii ơiiiii...đâu hết rồi cà ??:)) Sáng giờ em cũng không thấy mọi người đâu híc bùn quá:((

CPATUANDOAN
December 9th, 2011, 12:13 AM
... Oh cha! Giống Joanna lắm ah! Đường bảo thần tượng của bạn nhe! Mình Latin thích nhất là cặp nhảy này ih! Michael Malitowski& Joanna Leunis. Còn Standard mình thích nhất là cặp Mỉko Gozzoli& Alassia Betti.

Phấu đấu theo thần tượng của bạn đi ...! Hi! hi! Nhảnh rất tư nhiên, rất basic, rất ...


@hanoian: Tóc em giờ giống tóc Joanna lắm anh ạ:blush:file:///C:/Users/hihi/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-3.png

CPATUANDOAN
December 9th, 2011, 12:46 AM
... Không ngờ Lovedance cũng có phương pháp học mau, nhớ lâu nhỉ!!! ... Những mẹo rất hay giúp học mau nhớ lâu...

Dấu lớn ">" và dấu bé "<" mình thì thấy vầy nè! Tại dấu lớn dấu bé bạn gạch một vạch thẳng sẽ cho 2 số: số 4 và số 7, số nào lớn hơn là dấu lớn.. hehi!

Còn tiếng anh thì mình thấy vầy nè! Muốn nói tiếng anh fluently, thì hay nói tiếng anh "bua sua ly" ...

Câu trong tiếng anh: câu đơn --> dẽ ròi, câu ghép --> nhớ "FANBOYS", câu phức--> na ná câu ghép nhưng không là "FANBOYS"...

Muốn nhảy basic đẹp ... Ông thấy nói cái gì, thì khi nhảy hay luôn nhớ điều tiết mấy cái đó. Như nhảy Standard: Thà lỏng, giữ khung, ..., Wing, way, CBM, ...Ôh! mỗi điệu một bài, mỗi figure một câu thần chú... nhiều quá nhớ không nổi....






@Trucbinh:
...Quả thật ai cũng vậy khi mới chập chững đi học cũng sẽ một hoặc hai lần đầu nhầm lẫn giữa dấu lớn > và dấu bé < khi thầy cô vừa mới dạy. Đối với sự nhầm lẫn này, nó sẽ cho ra một kết quả sai hoàn toàn 100%. Chỉ đơn giản là lúc mới đối diện với nó, chúng ta chưa kịp tìm ra được sự khác biệt của chúng để nhận diện ra đâu là dấu lớn và dấu bé vì với đầu óc non trẻ thì hai dấu đó nhìn na ná nhau quá. Lúc đó mình vẫn còn nhớ mình đã tự tìm cho mình cái cách để mà dễ nhớ nhất. Đó là: dấu lớn > là mình nhìn thấy cái mở to to trước, ngược lại dấu bé < là mình nhìn thấy cái nhọn nhọn bé bé trước...:)). Với khiêu vũ cũng vậy, ngoài những gì được học, mình cũng tự tìm hiểu về tiếng trống (Drum Beats) của từng điệu nhảy để biết phách mạnh và tiết tấu riêng của từng điệu.
Trucbinh mời thầy nhảy chung, theo mình thầy của Trucbinh phải cảm thấy thật may mắn vì đã truyền được đam mê đến học trò của mình, điều đó không phải là đơn giản. Mình cũng thuộc "trường phái cổ điển" đó Trucbinh àh. Nhưng với mình việc Trucbinh mời "người nam" nhảy đó mình rất tán thành, đó là thể hiện Trucbinh là một người rất bản lĩnh, chịu học hỏi. Việc Trucbinh mời người nam đó nhưng người đó cụ thể là thầy của mình và mục đích Trucbinh là đang cần học hỏi với thầy chứ không phải một người nam xa lạ nào khác. Nó hoàn toàn khác với việc một người nữ có ý chủ động mời người nam đi chơi, đi ăn uống với mình...nên Trucbinh không có gì phải cảm thấy mắc cỡ cả đâu. Thầy của Trucbinh bây giờ có biết Trucbinh giờ đây không những biết nghe được nhạc mà còn biết nhảy đẹp không nhỉ?:)):)). Ngày trước mình cũng có đi dạy tiếng Anh, mình cũng rất thích những người chịu nói và khuyến khích học trò nói nhiều vào, đừng sợ nói sai, nói sai không ai cười cả, nói ra để sai chỗ nào mình còn biết mà sửa lại liền nên những người đó sẽ tiến bộ rất nhanh, còn học trò nào không dám nói, thật sự mình "không biết đường mà lần" đó.

Lovedance99
December 9th, 2011, 12:00 PM
Phấu đấu theo thần tượng của bạn đi ...! Hi! hi! Nhảnh rất tư nhiên, rất basic, rất ...
Ôi, "nhảnh" rất tự nhiên, không phải là "nhảy" mà là "nhảnh" :(

Lovedance99
December 9th, 2011, 12:34 PM
... Không ngờ Lovedance cũng có phương pháp học mau, nhớ lâu nhỉ!!! ... Những mẹo rất hay giúp học mau nhớ lâu...

Dấu lớn ">" và dấu bé "<" mình thì thấy vầy nè! Tại dấu lớn dấu bé bạn gạch một vạch thẳng sẽ cho 2 số: số 4 và số 7, số nào lớn hơn là dấu lớn.. hehi!

Còn tiếng anh thì mình thấy vầy nè! Muốn nói tiếng anh fluently, thì hay nói tiếng anh "bua sua ly" ...

Câu trong tiếng anh: câu đơn --> dẽ ròi, câu ghép --> nhớ "FANBOYS", câu phức--> na ná câu ghép nhưng không là "FANBOYS"...

Muốn nhảy basic đẹp ... Ông thấy nói cái gì, thì khi nhảy hay luôn nhớ điều tiết mấy cái đó. Như nhảy Standard: Thà lỏng, giữ khung, ..., Wing, way, CBM, ...Ôh! mỗi điệu một bài, mỗi figure một câu thần chú... nhiều quá nhớ không nổi....

Cách nhớ "Fanboys" cho 7 "liên từ kết hợp" câu trong tiếng Anh cũng là một bí kíp như là "Khi nào cần mua áo giáp sắt phài nhìn sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu" của dãy hoạt động hoá học vậy đó:)).
Em là em thích cái chữ "một cách búa xua" (bua sua ly) này lắm đó nha, không thể không cười được =))=))

tcuongtsn
December 9th, 2011, 03:15 PM
Ôi, "nhảnh" rất tự nhiên, không phải là "nhảy" mà là "nhảnh" :(
Tuấn dạo này học tiếng anh nhiều quá ,nên tiếng việt không được fluently lém .Lovedance sư muội thông cảm cho anh í nhé .
Huynh là bái phục Cpa lém ,hôm nọ đi giao lưu với bé Candy (bình dương ) .Xuất phát ở Bh (vượt trùng dương hơn 30 km lận ) .Gặp nàng (uống li cafe ) nói một câu chuyện (rồi về ) .Hậu trường (ngủ một đêm ở BD ) ,nghỉ phép 1 ngày ,ốm hai ngày (vì gặp mưa ) .
Kì này ,sư muội về phải nhìn ngang ,nhìn dọc ( để giúp đoàn Huynh đấy nhé ) :hi:

tcuongtsn
December 9th, 2011, 03:21 PM
@MrGa : Anh thấy mấy chị khen bồ của em được lắm à ?hôm nào ,rủ tham gia off với hội cho vui đi .Tình thần là 9 ,quyết tâm là 10 .Còn khiêu vũ có thể tới sau ,trong quá trình tập luyện .\:D/

mrga
December 9th, 2011, 05:39 PM
@MrGa : Anh thấy mấy chị khen bồ của em được lắm à ?hôm nào ,rủ tham gia off với hội cho vui đi .Tình thần là 9 ,quyết tâm là 10 .Còn khiêu vũ có thể tới sau ,trong quá trình tập luyện .\:D/Trời em làm gì có bạn gái mà rủ tham gia hội, chị nào nói em có bạn gái vậy làm em không biết nói sao giờ? :((

tcuongtsn
December 9th, 2011, 06:32 PM
Trời em làm gì có bạn gái mà rủ tham gia hội, chị nào nói em có bạn gái vậy làm em không biết nói sao giờ? :((
Uh ,sao hôm buổi tối ở Bh em nói anh là nếu có đi chơi xa (thì mỗi tối nhắn tin qua lại với "nàng " một vài tin .Hoá ra "nàng " ở đây là con trai à .:-/:-/:-/

mrga
December 9th, 2011, 09:11 PM
Uh ,sao hôm buổi tối ở Bh em nói anh là nếu có đi chơi xa (thì mỗi tối nhắn tin qua lại với "nàng " một vài tin .Hoá ra "nàng " ở đây là con trai à .:-/:-/:-/ Ak nàng này không phải con trai nhưng người này nhát lắm lại ở xa nên không đi được đâu hihi

trucbinh
December 10th, 2011, 06:01 AM
Sáng nay thi xong môn cuối cùng là trưa có thể zot về BH rùi, nhớ danceport quá cả nhà ơi:happy69:.

Hanoian
December 10th, 2011, 09:07 PM
Em vừa thi gì ở đâu vậy?
Mà nhớ dancesport chứ có nhớ boy-sport không thía?! =))

tshlam
December 10th, 2011, 09:49 PM
Sáng nay thi xong môn cuối cùng là trưa có thể zot về BH rùi, nhớ danceport quá cả nhà ơi:happy69:.

Thôi đành ru lòng mình vậy ;)

tcuongtsn
December 11th, 2011, 01:43 PM
@cpatuandoan va all : Sắp hết năm 2011 rồi ,hai cái tết chuẩn bị tới hay mình làm một chương trình giao lưu với khiêu vũ bình dương đê :hi:

trucbinh
December 11th, 2011, 05:07 PM
Em vừa thi gì ở đâu vậy?
Mà nhớ dancesport chứ có nhớ boy-sport không thía?! =))
Em đi thi học kỳ thôi anh ạ. Em nhớ cả 2 nhưng boy sì pot thì em nhắn tin bằng điện thoại còn ds thì em nhắn lên diễn đàn, hiiii

Lovedance99
December 11th, 2011, 11:37 PM
@trucbinh: chưa được thấy tóc mới đó ah nha. Rủ anh Hanoiboy uốn tóc quăn quăn cho giống "Mai-Cồ" luôn, để thành cặp Michael - Joanna của ...hai hội ta :)):)).

Phoenix HCMC
December 12th, 2011, 09:21 AM
@cpatuandoan va all : Sắp hết năm 2011 rồi ,hai cái tết chuẩn bị tới hay mình làm một chương trình giao lưu với khiêu vũ bình dương đê :hi:

Hưởng ứng 2 tay luôn vì Bình Dương là quê ngoại mình. Mình về quê thăm bà con, nhưng chưa giao lưu nhảy nhót bao giờ. Tcuongtsn và cpatuandoan thiết kế chương trình nhé.

Bình Đa là sàn của bà con cpatuandoan à? Mình mới đi Anh Anh và studio hồi xưa thầy Đạt dạy thôi nên cũng muốn biết thêm các chỗ khác. Lần sau về BH sắp xếp ở lại tối hoặc chơi ca tối.

tcuongtsn
December 12th, 2011, 10:45 AM
Dạ ,bình đa không phải sàn bà con của Tuấn chị ạ .Nhưng ở đó ,có nhiều bạn trẻ (nên Tuấn khoái đến đó ) .Còn vụ giao lưu với các bạn BD ,để hôm nào em bàn với Trucbinh và Tuấn .\:D/

nietban
December 12th, 2011, 03:48 PM
Kinh quá, má dạo này ...ăn chơi "lên tay" ghê, lần trước còn cuong quyết chơi đến chiều là phải về rồi mừ;))
Hưởng ứng 2 tay luôn vì Bình Dương là quê ngoại mình. Mình về quê thăm bà con, nhưng chưa giao lưu nhảy nhót bao giờ. Tcuongtsn và cpatuandoan thiết kế chương trình nhé.

Bình Đa là sàn của bà con cpatuandoan à? Mình mới đi Anh Anh và studio hồi xưa thầy Đạt dạy thôi nên cũng muốn biết thêm các chỗ khác. Lần sau về BH sắp xếp ở lại tối hoặc chơi ca tối.

Tieumalovedance
December 12th, 2011, 05:31 PM
ủa mọi người đi đâu vậy
cho em đi với :D

tcuongtsn
December 12th, 2011, 06:40 PM
ủa mọi người đi đâu vậy
cho em đi với :D
Mà bé Duy hay cậu của bé đó :))Dạo này giang hồ hiểm ác (mình bị lừa hoài ) .Ra đường phải đề phòng :)

tcuongtsn
December 12th, 2011, 06:45 PM
Kinh quá, má dạo này ...ăn chơi "lên tay" ghê, lần trước còn cuong quyết chơi đến chiều là phải về rồi mừ;))
Thì hội trưởng giao lưu với nhiều bạn trẻ ,thì ngày càng phải trẻ hơn chứ lại .(Đi với bụt mặc áo cà sa ,đi với ma thì phải mặc áo giấy ) .Mà dạo này ,Anh thấy iem có vẻ "trầm tính " hơn .Không biết có tâm trạng gì không .Có gì giúp được iem (mà anh có thể làm ) thì cứ alo nhé .\:D/

CPATUANDOAN
December 12th, 2011, 08:59 PM
... Em ơi!

"Lý thuyết phài đi đôi với thực hành";
"Lý luận phải đi cùng với thực tiến"

... Hi!Hi!


Em đi thi học kỳ thôi anh ạ. Em nhớ cả 2 nhưng boy sì pot thì em nhắn tin bằng điện thoại còn ds thì em nhắn lên diễn đàn, hiiii

Lovedance99
December 12th, 2011, 09:45 PM
Hưởng ứng 2 tay luôn vì Bình Dương là quê ngoại mình. Mình về quê thăm bà con, nhưng chưa giao lưu nhảy nhót bao giờ. Tcuongtsn và cpatuandoan thiết kế chương trình nhé.

Bình Đa là sàn của bà con cpatuandoan à? Mình mới đi Anh Anh và studio hồi xưa thầy Đạt dạy thôi nên cũng muốn biết thêm các chỗ khác. Lần sau về BH sắp xếp ở lại tối hoặc chơi ca tối.
Em đọc cái comment này của chị Phoenix mà bất ngờ lắm đó :)), em phải nhìn lên phía trên lần nữa xem có đúng là tên chị Phượng Phoenix không:)). Chị Phoenix bất ngờ "phá cách" cùng đàn em làm ai cũng ngẩn ngơ, mắt và miệng đều hình chữ "O" đấy chị ah.

mrga
December 12th, 2011, 09:56 PM
Em đọc cái comment này của chị Phoenix mà bất ngờ lắm đó :)), em phải nhìn lên phía trên lần nữa xem có đúng là tên chị Phượng Phoenix không:)). Chị Phoenix bất ngờ "phá cách" cùng đàn em làm ai cũng ngẩn ngơ, mắt và miệng đều hình chữ "O" đấy chị ah.Cô phượng dạo này nhìn yêu đời lắm trẻ trung hơn rất nhiều. Hôm nay khuyên em tuổi trẻ phải vui vẻ không để chuyện gì làm mình buồn giống cô nek =D>

tcuongtsn
December 13th, 2011, 07:55 AM
Em đọc cái comment này của chị Phoenix mà bất ngờ lắm đó :)), em phải nhìn lên phía trên lần nữa xem có đúng là tên chị Phượng Phoenix không:)). Chị Phoenix bất ngờ "phá cách" cùng đàn em làm ai cũng ngẩn ngơ, mắt và miệng đều hình chữ "O" đấy chị ah.
Kì này ,chờ lovedance về mình giao lưu với BD một buổi (hoành tá tràng lun ).Sau đó ghé đại nam thăm mấy chú hổ hen \:D/

Phoenix HCMC
December 13th, 2011, 10:11 AM
Mình đang bận làm việc cuối năm muốn chết mà các bác "xôn xao" quá làm mình chịu không được phải nhảy vào chêm 1 câu rồi nhảy ra làm việc tiếp.
1. Mình thích chơi với trẻ để được cười, được giỡn, được trẻ "miễn phí". "Tuổi trẻ không dành cho đau buồn" câu nói này trong bài hát hay bộ phim nào ở thế hệ mình ấy nhỉ Hanoian?
2. Trời bắt đầu se lạnh, hết mưa, Noel va năm mới đang tới gần.Văn phòng mình ở Nguyễn Huệ thấy mọi người đi qua lại, ăn mặc đẹp hơn, háo hức đón năm mới nên mình cũng phơi phới theo.
3. Mình bắt chươc Trucbinh mới cắt tóc. Đây là sự thay đổi lớn lao vì từ bé đến lớn chỉ có 1 kiểu tóc. Thực ra nhiều lần mình muốn cắt tóc tém để xem mình ở thái cực đối lập sẽ như thế nào nhưng chưa dám thay đổi hẳn. Hè hè...
4. Bình Dương là quê mình nên cũng háo hức xem phong trào nhảy nhót thế nào

nietban
December 13th, 2011, 12:13 PM
Hồi hộp đc xem "góc con ngưoi" mới của má quá à ;))
P/s: nếu bản thân mình "ĐỊNH" được, làm chủ cuộc song của mình...thì ngày nao chẳng là Tết? ngày nào chẳng ăn mặc đẹp, được hạnh phúc - được háo hức?:drag:
1.
Mình đang bận làm việc cuối năm muốn chết mà các bác "xôn xao" quá làm mình chịu không được phải nhảy vào chêm 1 câu rồi nhảy ra làm việc tiếp.
1. Mình thích chơi với trẻ để được cười, được giỡn, được trẻ "miễn phí". "Tuổi trẻ không dành cho đau buồn" câu nói này trong bài hát hay bộ phim nào ở thế hệ mình ấy nhỉ Hanoian?
2. Trời bắt đầu se lạnh, hết mưa, Noel va năm mới đang tới gần.Văn phòng mình ở Nguyễn Huệ thấy mọi người đi qua lại, ăn mặc đẹp hơn, háo hức đón năm mới nên mình cũng phơi phới theo.
3. Mình bắt chươc Trucbinh mới cắt tóc. Đây là sự thay đổi lớn lao vì từ bé đến lớn chỉ có 1 kiểu tóc. Thực ra nhiều lần mình muốn cắt tóc tém để xem mình ở thái cực đối lập sẽ như thế nào nhưng chưa dám thay đổi hẳn. Hè hè...
4. Bình Dương là quê mình nên cũng háo hức xem phong trào nhảy nhót thế nào

trucbinh
December 13th, 2011, 12:38 PM
Hoan hô, vậy có đồng minh rồi, nhưng nhắc đến cái đầu em lại đau khổ quá:((

Phoenix HCMC
December 13th, 2011, 01:09 PM
Hội BH có ai thi hoặc đi xem giải Khánh thi không? Nếu có thì có kết hợp về sào huyệt chơi không để PHCM còn lên chương trình ăn chơi với mem HCMC.

mrga
December 13th, 2011, 10:47 PM
Đâu muốn làm kẻ đa tình
Mà sao tình đến rồi tình lại đi.
Xa em không phải chữ ngờ
Mà sao thân này thẫn thờ khi xa.
Em đi người sau lại đến
Biết đến bao giờ tình đến như mơ????:-/

trucbinh
December 14th, 2011, 11:08 AM
@ chị Phượng: Biên Hòa em biết có 1 cặp thi, còn ai nữa không em chưa biết. Lần này do tụi em 4 người gồm em, Đức, trangram và pn đi cùng và đi cv riêng 1 tẹo nên chắc đến giờ thi đấu bọn em vào mua vé xem luôn chị ạ. Không đi ăn chơi gì được. ĐI xem thi đấu thì phải đi để cổ vũ cho những vận động viên để cổ vũ cho thân thương ở Bh và TP nữa chứ. :))

Lovedance99
December 14th, 2011, 11:39 AM
ủa mọi người đi đâu vậy
cho em đi với :D
Mọi người ơi, ai đi xem giải Khánh Thy thì cổ vũ cho bé Duy nhé. Vì lần đầu tiên lên sàn đấu, bé ấy cứ nói là "em run quá, run lắm, không biết sao đây" ko ah. Mọi người ai có đem camera, nếu có thấy bé Duy thi đấu thì quay lại dùm với nhé, bé ấy sẽ muốn xem lại mình thế nào lắm đó, xin cảm ơn nhiều nhiều. :)):)):)).

Lovedance99
December 14th, 2011, 11:49 AM
Kì này ,chờ lovedance về mình giao lưu với BD một buổi (hoành tá tràng lun ).Sau đó ghé đại nam thăm mấy chú hổ hen \:D/
Em chưa một lần ghé Đại Nam chơi, chỉ nghe mọi người nói thôi và cũng muốn đến đó lắm, xem nó rộng và kiến trúc đẹp như mọi người đã nói không, nhưng từ khi nghe "tin trong nước" về mấy chú hổ ở đây, em cũng từ bỏ ý định đến nhìn mặt mấy chú rồi anh Tcuongtsn ơi:)):)):)).

tcuongtsn
December 14th, 2011, 01:26 PM
Mọi người ơi, ai đi xem giải Khánh Thy thì cổ vũ cho bé Duy nhé. Vì lần đầu tiên lên sàn đấu, bé ấy cứ nói là "em run quá, run lắm, không biết sao đây" ko ah. Mọi người ai có đem camera, nếu có thấy bé Duy thi đấu thì quay lại dùm với nhé, bé ấy sẽ muốn xem lại mình thế nào lắm đó, xin cảm ơn nhiều nhiều. :)):)):)).
Hay quá có bé Duy đi thi à ? đang không định đi ,chắc chủ nhật mình phải chạy qua cổ vũ mới được.Chỗ này ,gần nhà mình chạy ra mất có 10 phút .Biên hoà cố lên ,biên hoà cố lên \:D/\:D/\:D/

tcuongtsn
December 14th, 2011, 02:18 PM
Em chưa một lần ghé Đại Nam chơi, chỉ nghe mọi người nói thôi và cũng muốn đến đó lắm, xem nó rộng và kiến trúc đẹp như mọi người đã nói không, nhưng từ khi nghe "tin trong nước" về mấy chú hổ ở đây, em cũng từ bỏ ý định đến nhìn mặt mấy chú rồi anh Tcuongtsn ơi:)):)):)).
Đại nam đẹp lắm ,kì này chờ lovedance về cả hội mình đi giao lưu luôn nhé .

trucbinh
December 14th, 2011, 04:05 PM
Bé Duy thi với 2 pn nha, một ở BH chị này lớn rùi thi SD, còn thi cùng pn bé thì ở SG thi latin, minh sẽ đi cổ vũ. :first:

mrga
December 14th, 2011, 08:39 PM
Không biết mọi người đang lên kế hoạch gì mà dạo này im thế nhỉ

Lovedance99
December 14th, 2011, 09:47 PM
Đâu muốn làm kẻ đa tình
Mà sao tình đến rồi tình lại đi.
Xa em không phải chữ ngờ
Mà sao thân này thẫn thờ khi xa.
Em đi người sau lại đến
Biết đến bao giờ tình đến như mơ????:-/

Em ơi, "Đa tình" làm chi cho khổ zậy trời, "Đa tình" cũng như "Đa cảm", nên sẽ rất "Đa đoan" và dễ dẫn đến "Đa sầu" lắm em ah. Nói chung là rất "Đa dạng" trạng thái đó hiểu hông?:)):)).

Lovedance99
December 14th, 2011, 09:50 PM
Không biết mọi người đang lên kế hoạch gì mà dạo này im thế nhỉ
Yên tâm đi em, mọi người chạy xa để lấy đà chạy lại đó em. Coi chừng mọi người quay lại dồn dập như vũ bão là... đỡ không kịp đó.

Lovedance99
December 14th, 2011, 09:54 PM
Đại nam đẹp lắm ,kì này chờ lovedance về cả hội mình đi giao lưu luôn nhé .
Nhất định vậy nhé mọi người ơi. Nhưng mà làm gì thì làm, mọi người mình tránh xa chuồng cọp đi cho nó lành nhỉ:):).

mrga
December 14th, 2011, 10:20 PM
Em ơi, "Đa tình" làm chi cho khổ zậy trời, "Đa tình" cũng như "Đa cảm", nên sẽ rất "Đa đoan" và dễ dẫn đến "Đa sầu" lắm em ah. Nói chung là rất "Đa dạng" trạng thái đó hiểu hông?:)):)). hihi hiểu chứ chị em đang trong tình trạng đó mak :blush:

tcuongtsn
December 15th, 2011, 08:33 AM
Nhất định vậy nhé mọi người ơi. Nhưng mà làm gì thì làm, mọi người mình tránh xa chuồng cọp đi cho nó lành nhỉ:):).
Uh ,nhưng mà ở Đại Nam có nhiều khu vui chơi .Chứ không phải có riêng chuồng cọp đâu em .Nhưng anh ấn tượng nhất ,không vườn thú nào ở Vn có .Mình ngồi cách con hổ một tấm kính ,nhìn rõ mặt nhau .Bé gái nhà anh rất thích ,thực sự đại nam rất ấn tượng .

Phoenix HCMC
December 15th, 2011, 09:12 AM
Mọi người ơi, ai đi xem giải Khánh Thy thì cổ vũ cho bé Duy nhé. Vì lần đầu tiên lên sàn đấu, bé ấy cứ nói là "em run quá, run lắm, không biết sao đây" ko ah. Mọi người ai có đem camera, nếu có thấy bé Duy thi đấu thì quay lại dùm với nhé, bé ấy sẽ muốn xem lại mình thế nào lắm đó, xin cảm ơn nhiều nhiều. :)):)):)).

Bé Duy và các bạn ở Biên Hòa nên chạy thử sàn trước cho quen mặt sàn, nhất là thi Standard chiều dài, rộng của sàn rất quan trọng. Thử sàn được càng nhiều và càng có đông người cùng dợt càng đỡ run khi thi đấu chính thức.

Mình nghe tin nhưng không biết có chính xác không nên các bạn kiểm tra lại nhé : sàn sẽ thi đấu không phải sàn bằng sát mặt đất mà sàn sân khấu của nhà hát (ở lầu 1) nên có khoảng cách giữa sàn và mặt đất và sàn không lớn. Nếu đúng như vậy thì các bạn thi standard nên coi lại và "canh" bài thi của mình cho phù hợp và đảm bảo an toàn khi "phiêu" nhé.

Chúc các bạn thi vui vẻ và thành công

tcuongtsn
December 16th, 2011, 09:21 AM
Đâu muốn làm kẻ đa tình
Mà sao tình đến rồi tình lại đi.
Xa em không phải chữ ngờ
Mà sao thân này thẫn thờ khi xa.
Em đi người sau lại đến
Biết đến bao giờ tình đến như mơ????:-/
Quyết tâm trở thành nhà thơ nghiệp dư thiệt ,hả em trai .Mấy khoản thơ ca này ,anh cực kém :D

tcuongtsn
December 16th, 2011, 09:24 AM
@ chị Phượng: Biên Hòa em biết có 1 cặp thi, còn ai nữa không em chưa biết
Biên hoà lần này thi đông (sẽ có nhiều tin vui nhé ) .Chị Mỹ chủ sàn anh anh cũng đi thi ,và một số vận động viên ( chắc thành viên sàn anh anh ) .:)

Lovedance99
December 17th, 2011, 01:02 PM
Danh sách thi đấu mình thấy Đồng Nai hùng hậu quá nhỉ. Có các em nhỏ dưới 12 tuổi và dưới 8 tuổi nữa:), những thế hệ trẻ đầy triển vọng. Tuy không biết các VĐV này là ai nhưng chúc cho đoàn Đồng Nai gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp nhé. :first::first::first:.

trucbinh
December 17th, 2011, 03:47 PM
@ Lovedance : Hi Bình thì biết được mấy đôi đấy. Mai là xem được rùi, hay là nàng "bay " zìa đi:))

mrga
December 17th, 2011, 05:06 PM
Quyết tâm trở thành nhà thơ nghiệp dư thiệt ,hả em trai .Mấy khoản thơ ca này ,anh cực kém :DHihi lâu lâu tâm trạng viết thui. Buồn buồn không biết làm gì hơn ngồi làm thơ cho tâm hồn bay bổng tí hihi

Lovedance99
December 18th, 2011, 06:53 PM
@ Lovedance : Hi Bình thì biết được mấy đôi đấy. Mai là xem được rùi, hay là nàng "bay " zìa đi:))
Lovedance cũng muốn được xem lắm đó hic. Trucbinh xem và kể lại cho mình nghe nhé.

tcuongtsn
December 19th, 2011, 09:09 AM
Vé máy bay từ sin về sài gòn đang có nhiều chương trình khuyến mại trên mạng .Hay lovedance sư muội về đón giáng sinh với hội mình vào chủ nhật tới đi .Mình chơi một trận Karaoke ,liên hoan nhẹ đón giáng sinh :hi:

trucbinh
December 19th, 2011, 09:36 AM
Hi cả nhà ơi, hôm qua mệt quá nên không lên mạng được. Giờ mới tỉnh nè, lần đầu tiên đi xem người ta thi đấu thích thật, nhất là 5 điệu latin và SD, nếu giải Quốc gia nhiều cao thủ nữa chắc còn hấp dẫn lắm lắm nhỉ. Năm sau đi coi tiếp, hông biết giải quốc gia năm sau tổ chức ở đâu nhỉ.

nietban
December 19th, 2011, 10:00 AM
Bạn mà đc xem giải VĐQG tổ chức ở HP vừa rồi có khi còn ...đã nữa :)), vì tập trung tất cả các anh hùng hào kiệt mà.

Thấy Khánh Thi thông bao là từ năm sau KT sẽ tổ chúc 2 giải/năm, nên tha hồ mà xem bạn iu nhé!
Hi cả nhà ơi, hôm qua mệt quá nên không lên mạng được. Giờ mới tỉnh nè, lần đầu tiên đi xem người ta thi đấu thích thật, nhất là 5 điệu latin và SD, nếu giải Quốc gia nhiều cao thủ nữa chắc còn hấp dẫn lắm lắm nhỉ. Năm sau đi coi tiếp, hông biết giải quốc gia năm sau tổ chức ở đâu nhỉ.

trucbinh
December 19th, 2011, 11:06 AM
Bạn mà đc xem giải VĐQG tổ chức ở HP vừa rồi có khi còn ...đã nữa :)), vì tập trung tất cả các anh hùng hào kiệt mà.

Thấy Khánh Thi thông bao là từ năm sau KT sẽ tổ chúc 2 giải/năm, nên tha hồ mà xem bạn iu nhé!
Vậy à? hii, nàng KT cũng chịu khó ghê ha, thế là mình được đi coi thường xuyên rùi. mà đi coi miết, không biết bao giờ mới lên sàn đấu:crazy:

Lovedance99
December 19th, 2011, 10:30 PM
Vé máy bay từ sin về sài gòn đang có nhiều chương trình khuyến mại trên mạng .Hay lovedance sư muội về đón giáng sinh với hội mình vào chủ nhật tới đi .Mình chơi một trận Karaoke ,liên hoan nhẹ đón giáng sinh :hi:
Vào đúng những ngày Giáng sinh thì không có vé khuyến mãi rồi anh Tcuongtsn. Với lại đầu tuần sau ngày Giáng Sinh, em phải tiếp tục công việc bên này rồi nên không về được bao lâu hết. Hic cũng buồn là năm nay không được đón GS ở VN. Không khí GS ở Đồng Nai vẫn là vui nhất vì có nhiều giáo dân theo đạo Thiên Chúa. Hội HCMC cuối tuần này có chương trình gì cho lễ Giáng Sinh ko nhỉ?

Lovedance99
December 19th, 2011, 10:35 PM
Vậy à? hii, nàng KT cũng chịu khó ghê ha, thế là mình được đi coi thường xuyên rùi. mà đi coi miết, không biết bao giờ mới lên sàn đấu:crazy:

Hôm qua đi coi thi đấu chắc là trucbinh mê lắm rồi phải không? :):).

trucbinh
December 20th, 2011, 09:14 AM
Hôm qua đi coi thi đấu chắc là trucbinh mê lắm rồi phải không? :):).
Ừ, vì lần đầu đi xem mà. :happy69:, không biết khi nào mới có giải QG mở rộng nhỉ.

Phoenix HCMC
December 20th, 2011, 09:35 AM
Ừ, vì lần đầu đi xem mà. :happy69:, không biết khi nào mới có giải QG mở rộng nhỉ.

Giải quốc gia mỗi năm tổ chức 1 lần. Năm vừa rồi tổ chức ở Hải Phòng. Chắc chắn là những giải chính thống và lớn như giải quốc gia, giải Tp.HCM, giải Hà nội (tổ chức cuối tháng 12) này sẽ hoành tráng, đông đúc và vui hơn nhiều. Nếu thu xếp được nietban, Trucbinh và Hanoiboy đi du lịch, về thăm nhà cuối năm và xem giải Hà Nội luôn. Chắc chắn trucbinh sẽ cảm nhận được độ "hot" thi đấu của các giải phía bắc quyết liệt thế nào.

nietban
December 20th, 2011, 12:09 PM
Ái dà, trucbinh đã không thi thì thôi, thì là chọn giải QG luôn đóa ;))
Ừ, vì lần đầu đi xem mà. :happy69:, không biết khi nào mới có giải QG mở rộng nhỉ.
Con cũng muốn xem lắm nhưng năm nay quyết định lần đầu tiên ăn 1 cái Tết ở SG xem thê nào, con sẽ đến má dể đc má li xì cho nha má ;))

Giải quốc gia mỗi năm tổ chức 1 lần. Năm vừa rồi tổ chức ở Hải Phòng. Chắc chắn là những giải chính thống và lớn như giải quốc gia, giải Tp.HCM, giải Hà nội (tổ chức cuối tháng 12) này sẽ hoành tráng, đông đúc và vui hơn nhiều. Nếu thu xếp được nietban, Trucbinh và Hanoiboy đi du lịch, về thăm nhà cuối năm và xem giải Hà Nội luôn. Chắc chắn trucbinh sẽ cảm nhận được độ "hot" thi đấu của các giải phía bắc quyết liệt thế nào.

trucbinh
December 20th, 2011, 12:19 PM
Ái dà, trucbinh đã không thi thì thôi, thì là chọn giải QG luôn đóa ;))
Hii, cậu toàn chơi chữ nhé, tớ chỉ hỏi bao giờ có tớ tiếp tục...đi coi chớ bộ:blush:

tcuongtsn
December 20th, 2011, 01:14 PM
Danh sách hội ăn chơi (không về quê ăn tết ) .Bà con nào chưa có tên (tự điền vô) ,đến tết họp hội đồng hương xa quê nhé .
1 Nietban
2 tcuongtsn
3 hanoiboy
4 nhohanoi
5 ...........

nietban
December 20th, 2011, 01:15 PM
Thề là tớ không chơi chữ, mà là hiểu lầm hí hí, nhưng dù sao tớ cũng rất mong đc thấy cậu trong cuộc thi mà, sợ gì chứ,QG thì QG, trucbinh quất luôn chứ, ;))
Hii, cậu toàn chơi chữ nhé, tớ chỉ hỏi bao giờ có tớ tiếp tục...đi coi chớ bộ:blush:

trucbinh
December 20th, 2011, 04:14 PM
Danh sách hội ăn chơi (không về quê ăn tết ) .Bà con nào chưa có tên (tự điền vô) ,đến tết họp hội đồng hương xa quê nhé .
1 Nietban
2 tcuongtsn
3 hanoiboy
4 nhohanoi
5 ...........
Toàn là dân HN, hí hí

nietban
December 20th, 2011, 04:22 PM
Anh Hai cho em điền thêm 1 thành viên nữa nha, hi hi
Danh sách hội ăn chơi (không về quê ăn tết ) .Bà con nào chưa có tên (tự điền vô) ,đến tết họp hội đồng hương xa quê nhé .
1 Nietban + bạn (chả là có man "liều mình như chẳng có" vào SG ăn Tết với iem ạ=)))
2 tcuongtsn
3 hanoiboy
4 nhohanoi
5 ...........

mrga
December 20th, 2011, 07:16 PM
Danh sách hội ăn chơi (không về quê ăn tết ) .Bà con nào chưa có tên (tự điền vô) ,đến tết họp hội đồng hương xa quê nhé .
1 Nietban
2 tcuongtsn
3 hanoiboy
4 nhohanoi
5 mrga
6 ..........

tcuongtsn
December 21st, 2011, 09:14 AM
Thêm mấy thành viên nữa ,chắc mở thành hội đồng hương open (mở ) .Cho xôm tụm ,bà con ngoài hà "lội" có thể tham gia nhỉ .
1 Nietban +ban
2 Hanoiboy+pn
3 Tcuongtsn (haithanh về hà nội ăn tết )
4 Mr Ga
5 Quangha +bạn
6 Nhohanoi
Chú ý :Bà con nào đăng kí muộn ,kinh phí sẽ nộp gấp đôi đấy nhé :))hạn chót danh sách ăn chơi ngày 22 jan 2012 \:D/\:D/\:D/

Phoenix HCMC
December 21st, 2011, 11:42 AM
Thêm mấy thành viên nữa ,chắc mở thành hội đồng hương open (mở ) .Cho xôm tụm ,bà con ngoài hà "lội" có thể tham gia nhỉ .
1 Nietban +ban
2 Hanoiboy+pn
3 Tcuongtsn (haithanh về hà nội ăn tết )
4 Mr Ga
5 Quangha +bạn
6 Nhohanoi
Chú ý :Bà con nào đăng kí muộn ,kinh phí sẽ nộp gấp đôi đấy nhé :))hạn chót danh sách ăn chơi ngày 22 jan 2012 \:D/\:D/\:D/

Tớ và chị Phương ăn Tết ở nhà đến mùng 4 mới đi du lịch. Hội mình ăn chơi mùng mấy?

tcuongtsn
December 21st, 2011, 12:28 PM
Tớ và chị Phương ăn Tết ở nhà đến mùng 4 mới đi du lịch. Hội mình ăn chơi mùng mấy?
Chưa có ngày ăn chơi chị ạ ,chờ lovedance cô nương ngày 12 jan về .Rồi mọi người bàn tính luôn :)

hanoiboy
December 21st, 2011, 03:38 PM
kế hoạch lên đầy đủ quá mọi người ạ, có gì thay đổi không đây các bác.

Lovedance99
December 22nd, 2011, 12:17 PM
Thêm mấy thành viên nữa ,chắc mở thành hội đồng hương open (mở ) .Cho xôm tụm ,bà con ngoài hà "lội" có thể tham gia nhỉ .
1 Nietban +ban
2 Hanoiboy+pn
3 Tcuongtsn (haithanh về hà nội ăn tết )
4 Mr Ga
5 Quangha +bạn
6 Nhohanoi
Chú ý :Bà con nào đăng kí muộn ,kinh phí sẽ nộp gấp đôi đấy nhé :))hạn chót danh sách ăn chơi ngày 22 jan 2012 \:D/\:D/\:D/

Chà...hội mình có nhiều thành viên "Made in Ha Noi" quá nhỉ :)). Vậy là vui rồi, các bà con Hà Nội này cùng lập "Hội Hà Lội ăn tết Sì Gòn" thật là hoan nghênh đó, vì để hai hội ta cùng nhau ăn chơi mà không bị thiếu các thành viên này (riêng pn của anh tcuongtsn về HN ăn Tết). Em thấy mọi người lên lịch ăn chơi từ bây giờ cũng được rồi đó, hai hội ta còn phải xem xét, bàn bạc thảo luận, và còn để biết sắp xếp công việc riêng để không bị trùng nữa.

Lovedance99
December 22nd, 2011, 12:25 PM
Chưa có ngày ăn chơi chị ạ ,chờ lovedance cô nương ngày 12 jan về .Rồi mọi người bàn tính luôn :)
Bây giờ bàn luôn đi anh tcuongtsn ơi. Em bên này vẫn xem được diễn đàn mà. Lúc em về thì tiến hành "làm" luôn, sẽ không bị mất thời gian để "bàn" nữa. Vì em thấy mỗi lần có vụ off đi đâu, hội mình cũng bàn bạc cả 1 tuần, có khi hơn thế nữa đấy chứ.:)

tcuongtsn
December 22nd, 2011, 01:06 PM
Thì ai có kế hoạch hay thì cứ đưa lên đi (cho mọi người góp ý kiến ) .Mấy ngày cuối năm ,anh bận nhiều việc quá .Nên mấy vụ ăn chơi ,hiện tại chưa thấy có ý tưởng gì trong đầu .Hon nữa ,không biết bàn bây h có quá sớm không nhỉ .Vụ ăn chơi ở bình dương chắc để sau tết rồi :hi:

Phoenix HCMC
December 22nd, 2011, 01:22 PM
Kế hoạch chơi Tết :
1. Mình có thể cùng nhau đi nhảy ở Hòa Bình sau đó cùng nhau đi chợ hoa chụp hình trước Tết vào 1 tối 27 hoặc 28,29.
2. Mình có thể gặp nhau ở Nguyễn Huệ xem bắn pháo bông. Ai có gia đình thì đi cùng gia đình, ai có bồ thì đi cùng bồ....tụ tập ở trước của SunWah Tower đối diện cột đồng hồ.
3. Mình có thể rủ nhau đi chùa ngày mùng 2-3 Tết ở Biên Hòa, Thủ Đức hay Bình Dương các mem nam lại xung phong chở mem nữ.
4. Mùng 4-7 mình đi du lịch rồi. Nên các mem thiết kế ăn chơi tiếp.
5. Mùng 8 mọi người đi làm trở lại.

tcuongtsn
December 22nd, 2011, 02:29 PM
Mùng 4-5-6 khi mọi người đã lo công việc gia đình xong .Có thể tụ tập ở nhà (iem ) một bữa cũng được .Phần 1 nhậu "nhoẹt " ,phần 2 tính sau nhỉ (gọi là tiệc khai xuân ) .:)

nietban
December 22nd, 2011, 02:53 PM
1. Tối 27 con bận nên không tham gia được, nhưng từ 28 trở đi thì rảnh all day (từ sáng 30 Tết có bạn từ HN vào ăn Tết cùng cho đén hết ngày mùng 4 Tết)
2. Vụ bắn pháo bông này có phải là đêm giao thừa không ạ? Nếu vậy thì con có đề xuất là trước đó mình tụ tập làm 1 cái gi đó: ví dụ như đi ăn - đi hát - gặp để 8...sau đó gửi xe rồi đi bộ ra 1 quảng trường nào đó hóng mát và xem bắn pháo bông...
3. Vụ đi chùa quá tuyệt, không còn gì phải bàn nữa, đi xa thì con đã có tay lái lụa riêng roài, he he
Kế hoạch chơi Tết :
1. Mình có thể cùng nhau đi nhảy ở Hòa Bình sau đó cùng nhau đi chợ hoa chụp hình trước Tết vào 1 tối 27 hoặc 28,29.
2. Mình có thể gặp nhau ở Nguyễn Huệ xem bắn pháo bông. Ai có gia đình thì đi cùng gia đình, ai có bồ thì đi cùng bồ....tụ tập ở trước của SunWah Tower đối diện cột đồng hồ.
3. Mình có thể rủ nhau đi chùa ngày mùng 2-3 Tết ở Biên Hòa, Thủ Đức hay Bình Dương các mem nam lại xung phong chở mem nữ.
4. Mùng 4-7 mình đi du lịch rồi. Nên các mem thiết kế ăn chơi tiếp.
5. Mùng 8 mọi người đi làm trở lại.

Từ ngày mùng 5 trở đi em lại trở về trạng thái alone nên mọi nguơi "đặt đâu em ngồi đó"
Mùng 4-5-6 khi mọi người đã lo công việc gia đình xong .Có thể tụ tập ở nhà (iem ) một bữa cũng được .Phần 1 nhậu "nhoẹt " ,phần 2 tính sau nhỉ (gọi là tiệc khai xuân ) .:)

trucbinh
December 23rd, 2011, 09:16 AM
Hi mọi người, 27 thì em đi được nhưng em không đi được 28, 29 vì mấy ngày đó phải về Long Thành phụ mẹ dọn dẹp trang trí nhà cửa đón tết, năm nào mấy ngày ấy iem cũng te tua. Mà nietban lại không tham gia được 27 thì tiếc lắm lắm, mà ngày 27 thì ở SG có bắn pháo hoa chổ nào không ạ? hic, em thích pháo hoa lắm nhưng ít được đi xem. :clown:
- Còn đi chùa ở BH thì mọi người cứ bàn xem mùng mấy , nhưng mà phải đi được chùa ở Long thành, Long Phước mới là tuyệt, những chùa lớn có tiếng nằm ở dưới không ah, chứ ở BH thì em không biết chùa nào cảnh đẹp và lớn như Long Phước. Đến mùng 4(5,6) thì hội mình cũng chọn một ngày để xông nhà anh hai Cường nha mọi người. :DNhưng mừ lịch cách ngày thì đẹp hơn sát ngày cả nhà ui, vì đi 2 ngày liền em sợ mẹ mắng, phải ở nhà trông nhà cho người khác đi nữa, hiii, em ở BH thì tự do nhưng tết zìa LT thì phải canh me dữ lắm, mọi người thông cảm iem nha:blush:

nguyentran86
December 23rd, 2011, 09:28 AM
chào ngày mới.cảm ơn bài viết của bạn nhiều.mọi người vào xem nào.Blog Radio (http://blogradiovn.com)

tcuongtsn
December 23rd, 2011, 10:23 AM
Theo ý anh chọn mùng 4 tết đi ,ngày đó anh rảnh cả ngày .Sáng nhậu nhoẹt ở nhà anh ,tăng 2 thì tuỳ hứng mọi người .(hoặc mọi người thống nhất ngày nào cũng được ) .Năm nay ,em bé về hà nội ăn tết .Từ mùng 4 -5-6 (lịch âm ) đều rảnh ,những mùng 4 (âm ) là thoải mãi nhất .Hội mình có thể chơi cả ngày ở Sài Gòn được .:hi:

hanoiboy
December 23rd, 2011, 11:39 AM
Đấy là Tết Nguyên đán,vậy còn Tết Tây này thì sao hả a Cường ?

hanoiboy
December 23rd, 2011, 11:41 AM
Lovedance66 lâu quá rồi không thấy mặt, không biết dạo này mặt mũi ra sao? Khỏe không cô bé, đã chuẩn bị về chưa? Thôi về đi thôi;))
Mà mua quà chưa vậy?:clown:

tcuongtsn
December 23rd, 2011, 12:47 PM
Đấy là Tết Nguyên đán,vậy còn Tết Tây này thì sao hả a Cường ?
Tết tây đúng vào ngày chủ nhật ,theo ý anh tổ chức ăn chơi vào tết ta tốt hơn (mọi người được nghỉ nhiều ngày ) .Nhưng mà cũng tuỳ ý kiến của tập thể .:)
Tối nay ,a đi Cần Thơ tiền trạm mai về lại SG ket hợp với công việc luôn .

hanoiboy
December 24th, 2011, 10:37 AM
Chúc các mem BHDS có một Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên những người thân yêu:D

shophaitrieu1
December 24th, 2011, 10:39 AM
Giáng sinh vui vẻ nhé các bác ^^

trucbinh
December 24th, 2011, 12:20 PM
Chúc mọi người giáng sinh an lành, vui vẻ.

mrga
December 24th, 2011, 01:57 PM
giáng sinh mà hội mình không thấy vui chơi gì nhỉ hihi chắc là lo vui vẻ với gia đình nhỉ. Em xin chúc các anh chị vui vẻ, hạnh phúc bên người thân

tcuongtsn
December 25th, 2011, 11:37 AM
Chưa thấy phóng sư noel và năm mới của lovesumuoi tường thuật bên sin nhỉ \:D/\:D/\:D/Nếu không tường thuật bằng thơ cũng được .:)

Lovedance99
December 25th, 2011, 10:02 PM
Lovedance66 lâu quá rồi không thấy mặt, không biết dạo này mặt mũi ra sao? Khỏe không cô bé, đã chuẩn bị về chưa? Thôi về đi thôi;))
Mà mua quà chưa vậy?:clown:
Anh hanoiboy vẫn quyết tâm xài bàn phím cũ mà không chịu đổi luôn ah?:)):)).Như vậy sao mấy cửa hàng bán linh kiện máy tính người ta làm ăn được nhỉ hihi.=)) Em cũng sắp về gặp mọi người rồi đây. Mặt mũi nói chung là cũng không thay đổi gì đâu ạ:)), đảm bảo mọi người...vẫn nhận ra lovedance mà:)):)).

Lovedance99
December 25th, 2011, 10:08 PM
Chúc mọi người giáng sinh an lành, vui vẻ.
Trucbinh ơi, Giáng sinh có vui ko zậy? Mấy bữa nay ko lên đây "8" vì bệnh mấy ngày, nhớ mọi người và bạn trucbinh của mình lắm đó.

mrga
December 25th, 2011, 10:14 PM
Chị Loan sắp về rùi haha về đi dance nhớ rủ em với nha hihi

Lovedance99
December 25th, 2011, 10:25 PM
Chưa thấy phóng sư noel và năm mới của lovesumuoi tường thuật bên sin nhỉ \:D/\:D/\:D/Nếu không tường thuật bằng thơ cũng được .:)
Dạ em nó có mặt đây ạ. Mọi người Noel có vui không?Chúc mọi người hai hội ta mùa Giáng sinh an lành nhé. Em ở bên này đón Giáng sinh hơi muộn vì hôm nay mới đỡ bệnh, chiều tối hôm qua vẫn còn bị cảm chút nên chỉ ở nhà thôi. Hôm qua dự định là đi xem ca nhạc ngoài trời với rất nhiều ca sĩ nổi tiếng bên này nhưng cũng phải cancel để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ.:). Hội mình Tết ta này kế hoạch đi chơi cũng hoành tráng rồi đó, đặc biệt là vụ xông đất nhà anh Tcuongtsn đó:).

Lovedance99
December 25th, 2011, 10:31 PM
Chị Loan sắp về rùi haha về đi dance nhớ rủ em với nha hihi
OK em, chuẩn bị giày dép sẵn đi heng. Thấy em tinh thần khá hơn trước rồi đó em.

mrga
December 26th, 2011, 09:54 AM
OK em, chuẩn bị giày dép sẵn đi heng. Thấy em tinh thần khá hơn trước rồi đó em.Em bùn thì bùn chứ chơi vẫn hết mình ak hihi phải chơi mới vui lên được chứ hehe

trucbinh
December 26th, 2011, 10:06 AM
Lovedance: Mình noel không đi đâu nhiều, chỉ có vòng vòng tí thôi lại về, hii. Thấy noel năm nay không rộn ràng bằng năm ngoái, năm ngoái bước ra đường là kẹt xe đi không được luôn. Bình cũng đang nhớ cậu lắm, đang thèm dòm 2 đôi giày đây, hii

sale.vinacool
December 26th, 2011, 12:05 PM
đầu tuần vui vẽ nghe các bạn.

hanoiboy
December 26th, 2011, 09:00 PM
Anh hanoiboy vẫn quyết tâm xài bàn phím cũ mà không chịu đổi luôn ah?:)):)).Như vậy sao mấy cửa hàng bán linh kiện máy tính người ta làm ăn được nhỉ hihi.=)) Em cũng sắp về gặp mọi người rồi đây. Mặt mũi nói chung là cũng không thay đổi gì đâu ạ:)), đảm bảo mọi người...vẫn nhận ra lovedance mà:)):)).
thực ra anh thích kiểu mấy cô tóc vàng hoe, thực sự là anh không tìm thấy số 99 trên bàn phím=)), em có thể tìm cho anh bàn phím nào có số 99 không?
Anh chắc lovedace66 về đợt này anh không nhận ra mặt luôn quá,vì hình như anh ...............đã thấy mặt em bao giờ chưa nhỉ?=))

tcuongtsn
December 27th, 2011, 08:13 AM
Hội mình Tết ta này kế hoạch đi chơi cũng hoành tráng rồi đó, đặc biệt là vụ xông đất nhà anh Tcuongtsn đó:).
Tên gọi của chương trình này không phải là xông đất nhà anh (Nhà anh đêm 30 đã có người xông đất rồi ) .Mà gọi là ngày khai xuân ,của hội khiêu vũ Forum HCMC và BH .
Chương trình dự kiến vào ngày mùng 4 (âm lịch ) Tức ngày 26 thang1 năm 2012 .
Khoảng gần 9 h sáng tập chung ở gần nhà anh ,sau đó mọi người đi chùa nghệ sĩ (Nơi yên nghỉ của những nghệ sĩ nổi tiếng của hcm )Cầu cho một năm an bình ,sự phát triển trong bộ môn khiêu vũ nghệ thuật .
Sau đó về nhà anh nhậu nhoẹt ,nghỉ ngơi đến 14 h chiều .Tiếp tục có thể đi khai xuân sàn bến thành hoặc hoà bình .
17h kết thúc chương trình khiêu vũ (tuỳ sức khoẻ của bà con ) ta có thể ra chợ hoa Nguyễn Huệ chơi ,chụp hình (karaoke ) .Hoặc một hình thức nào đó tuỳ tình hình .:hi:
(Chương trình có thể thay đổi vào giờ chót ,tuỳ theo quyết định của tập thể .)

Phoenix HCMC
December 27th, 2011, 09:35 AM
Sau đó về nhà anh nhậu nhoẹt ,nghỉ ngơi đến 14 h chiều . .:hi:
(Chương trình có thể thay đổi vào giờ chót ,tuỳ theo quyết định của tập thể .)

2 Hội ta không thể thiếu chương trình ngủ thân mật.:lol:

trucbinh
December 27th, 2011, 10:59 AM
Vậy là có kế hoạch mùng 4 rồi, iem sẽ ghi vào sổ, he he. À mà đi chùa nghệ sĩ mùng 4 luôn vậy kết hợp rồi phải không mọi người? hay còn ngày đi chùa riêng không? có đi được chùa Đại Tòng Lâm hoặc Thường Chiếu không? chùa này có những sư phụ cao tăng đi giảng đạo nhiều nơi trên thế giới, không "thẩm thấu" không ăn ...chay. :happy69:

tcuongtsn
December 27th, 2011, 01:09 PM
2 Hội ta không thể thiếu chương trình ngủ thân mật.:lol:
Ỏ nhà em mọi người có thể vừa chơi ,vừa nghỉ được chị ạ (cực kì yên tĩnh )Ngay đó hàng xóm lại về quê hết .:)