View Full Version : Khánh Thi hớ hênh lộ nội y.
chali
November 27th, 2011, 09:10 AM
Trong buổi giao lưu với báo chí chiều qua (24/11), bất ngờ nữ hoàng Dance sport Khánh Thi để lộ rõ một bên nội y.
Ngồi bên cạnh Đức Tuấn trong buổi giao lưu với báo chí chiều qua (24/11), Khánh Thi chia sẻ rất nhiều về dự định theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chỉ một phút hớ hênh, cô đã để lộ một bên nội y.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/11/25/09/20111125091401_thi1.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/11/25/09/20111125091401_thi1.jpg)
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/11/25/09/20111125091401_thi2.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/11/25/09/20111125091401_thi2.jpg)
Mải mê chuyện trò, Khánh Thi bất ngờ để lộ nội y (Ảnh: GDVN)
Sau khi gây dựng được vinh quang chói lọi ở lĩnh vực Dance sport, Khánh Thi mới đây đã lên kế hoạch cho cuộc chinh phục mà cô đam mê từ lúc ấu thơ là ca hát. Chính vì vậy, dạo gần đây, khán giả vẫn thường thấy Khánh Thi xuất hiện ở những buổi tiệc tùng của giới showbiz. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, phong cách ăn mặc của Khánh Thi chưa được ổn cho lắm. Mới đây, xuất hiện trong một sự kiện, Khánh Thi cũng diện bộ trang phục bằng ren trông rất hớ hênh.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/11/25/09/20111125091401_thi3.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/11/25/09/20111125091401_thi3.jpg)
Khánh Thi trong bộ váy ren xấu lạ (Ảnh: kênh 14)
Chi Chi (tổng hợp)
vietnamnet
chali
November 27th, 2011, 09:25 AM
Các bạn ạ! Muốn đánh bóng đôi giày khiêu vũ của mình thì phải xài "xi ra" đen vậy.
romance75
November 27th, 2011, 01:36 PM
Trước giờ mình cũng chưa bao giờ thích gu ăn mặc của Thánh Thi cả (mà nghe đâu cô ấy còn có cả xưởng thiết kế may đồ DS, hix).
Nhưng khi xem cô ấy nhảy thì chắc sẽ ko có ai để ý đến trang phục của cô ấy nữa.
nietban
November 27th, 2011, 08:37 PM
Tại sao lại lôi "phút hớ hênh" của người khác ra làm chủ đề để cùng nhau bàn tán :drag:.
Buồn thật :(...Khánh Thi cũng là người mà, hãy để cô ấy được làm 1 người...:drag: bình thường
benben345
November 27th, 2011, 11:33 PM
ai mà chẵng có sơ ý :D nhưng mà post lên như vầy đễ chị em phụ nữ cẫn thận hơn ;))
Tran Hoi
November 28th, 2011, 08:09 AM
Trước giờ mình cũng chưa bao giờ thích gu ăn mặc của Thánh Thi cả (mà nghe đâu cô ấy còn có cả xưởng thiết kế may đồ DS, hix).
Nhưng khi xem cô ấy nhảy thì chắc sẽ ko có ai để ý đến trang phục của cô ấy nữa.
Thích hay k thì tùy gu thẩm mĩ của mỗi người, nhưng rõ ràng là trong những bài nhảy của Khánh Thi chưa bao giờ trang phục tạo phản cảm cả, chưa kể là những bộ đó đã đóng góp phần nào vào thành công trong khiêu vũ của Khánh Thi.
Phoenix HCMC
November 28th, 2011, 09:25 AM
Tại sao lại lôi "phút hớ hênh" của người khác ra làm chủ đề để cùng nhau bàn tán :drag:.
Buồn thật :(...Khánh Thi cũng là người mà, hãy để cô ấy được làm 1 người...:drag: bình thường
Không phải Khánh Thi chỉ có 1 phút hớ hênh đâu nietban à mà Khánh Thi có nhiều giờ, nhiều lần hớ hênh và cả cố ý hớ hênh nữa. Khánh Thi là người có vị trí, tên tuổi trong giới dancesport, thậm chí là thần tượng, HLV của nhiều bạn trẻ. Cá nhân PHCM luôn nghĩ đến giờ phút này chưa ai làm được tên tuổi nữ hoàng Latin ở VN. Nietban và một số bạn nhìn bài báo ở khía cạnh bàn tán nhưng nhiều người lại nhìn bài báo có giá trị góp ý xây dựng để Khánh Thi giữ được hình ảnh thần tượng và HLV chuyên nghiệp trong mắt của mọi người. Nhất là phụ huynh sẽ yên tâm giao con trẻ cho cô giáo mà họ thấy yên tâm về tác phong, đạo đức. PHCM, Tranhoi... là những nhà giáo và coi trọng người Thầy chuyên nghiệp và nghề nhà giáo đáng kính. Dạy Dancesport cũng là nghề Nhà Giáo. Hơn nữa bấy lâu nay đa số phụ huynh, người đi làm đều coi nhảy nhót là không đàng hoàng và không cho con cháu, người thân đi học. Anh Hai của PHCM khăng khăng thà cho con đi đá bóng hoặc học học võ không cho học nhảy.
Nếu đi thăm các Trung tâm TDTT kể cả số 8 Phan Đăng Lưu là nơi mà học viên đa số là học sinh, sinh viên, nietban sẽ thấy rất nhiều em gái xinh xắn đi học võ không được học Dancesport vì phụ huynh không cho. Theo phụ huynh học võ vừa giúp các em nữ tự bảo vệ, vừa có tính kỷ luật cao. Xóa được thành kiến xấu về Dancesport rất khó khăn, thì 1 phút hớ hênh trên truyền hình, trên báo của thần tượng và HLV dancesport đấy có thể làm hỏng hết nỗ lực của bao nhiêu người muốn giúp dancesport phát triển rộng khắp vào mọi tầng lớp, nhất là trường học, trong đó có nietban. Không phải tự dưng cả WDC và IDSF đều quy định trang phục cho lứa tuổi junior khi thi đấu và xử nghiêm nêu vi phạm nội quy.
Tran Hoi
November 28th, 2011, 10:11 AM
Đồng ý với chị Phượng, quạn trọng nhất là bối cảnh. Đẹp mà ở khung cảnh k phù hợp thì trở thành xấu tệ hơn nhiều.
LaCumparsita
November 28th, 2011, 11:19 AM
Các bạn ạ! Muốn đánh bóng đôi giày khiêu vũ của mình thì phải xài "xi ra" đen vậy.
Bác nói thâm sâu quá . Nhưng quả thật em không cùng quan điểm giống bác và chị PHCM.
DS xuất xứ từ Âu Châu và Mỹ Latin, nơi mà vẻ đẹp hình thể được tôn vinh và trang phục của DS ( Latin) khoe các đường cong cơ thể một cách cố ý. Sự phô bày cơ thể dường như là sự bắt buộc của DS nhằm mục đích thể hiện các vũ đạo một cách chân thực và bản năng nhất. Các dancer chuyên nghiệp khi đã sống và yêu DS thì chắc chắn bị ảnh hưởng bởi văn hóa DS nhiều cả trong và ngoài sàn diễn. Với cách ăn mặc này thì hoàn toàn bình thường nếu ở các nước phát triển cao.
Tuy nhiên, sự phô bày đường nét cơ thể này lại có thể được coi là phản cảm, phô bày, khiêu dâm....trong nền văn hóa nước ta còn đang lẩn quẩn với những khái niệm hòa nhập, hòa tan, truyền thống, hiện đại....vẫn còn ngạc nhiên bối rối với những nụ hôn xã giao ngoài công cộng.
Với những bô ảnh của KT , mà mặc dù cậu nhà báo cố ý chọn góc độ target vào những điểm nhạy cảm, mình vẫn cảm thấy nó không quá là hở hang, phản cảm như lời bài báo. Một bộ cánh với độ mát này chúng ta dể dàng thấy trong các tiệc cưới hay vũ trường.
Nếu KT dính vào những scandal khác như lộ ảnh sex, phòng nhì đại gia thì lúc đó mình mới có thể đánh giá về tư cách KT.
Về mức độ ảnh hưởng của KT đối với nền khiêu vũ Việt Nam, mình không nghĩ KT đã có tác động quá nhiều mặc dù cô đã rất cố gắng. Sự coi thường khiêu vũ ( món của nhảy nhót, đụng chạm xác thịt) của xã hội ta xuất phát từ nền văn hóa mà Khổng giáo nơi mà các giá trị, các chuẩn mực về phụ nữ ( công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức...) vẫn còn in đậm vào đầu óc các liền ông, liền anh, chứ không phải từ scandal từ một hai cá nhân nào đó trong giới dancer .
chali
November 28th, 2011, 12:42 PM
@Lacomparsita: Anh bạn thân mến!
Khi post lại bài báo này lên diễn đàn, tôi biết sẽ có những phản ứng thuận-nghịch từ dư luận.
Nhân vật chính của bài báo nếu chịu khó tìm đọc thì hãy coi đây như là một tấm gương để xem lại chính mình.
Một Khánh Thi trong lòng hâm mộ của làng Dancesport VN khác hẳn với một Khánh Thi trong làng ca nhạc. Tôi khâm phục sự nỗ lực học hỏi không ngừng trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn vươn lên thành chị Cả, chị Hai trong trong giới DS. Tôi không khâm phục Khánh Thi bước vào làng ca nhạc VN bằng cách đi tắt-đón đầu bằng những chiêu thức rẻ tiền trong giới showbiz.
Khánh Thi hãy lấy kinh nghiệm của mình trong những ngày miệt mài tập luyện DS để làm hành trang khi bước vào làng ca nhạc.
Nét đẹp hình thể ư? Tạo hóa dường như đã ưu ái dành tặng nhiều hơn cho phụ nữ và hãy để cho các nhà nghệ thuật lên tiếng. Quan điểm của Chali thì:
"Tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh".
Mến chào anh bạn (mới quen).
Phoenix HCMC
November 28th, 2011, 12:56 PM
@LaCumparsita : Có lẽ em hiểu sai ý rồi. Chali, Chị và Tranhoi không hề có ý nói những bộ đồ Latin phơi bày đường cong cơ thể là sai, là xấu. Nhất là những bộ đồ Khánh Thi mặc thi đấu giải AIG, giải Daklak vừa rồi rất đẹp, phù hợp với bối cảnh thi đấu. Chị vẫn nói với chị Hiền (trưởng bộ môn Dancesport Tp) là nhìn KT bước ra sàn thi đấu, chưa nhảy đã thấy rất Latin và sexy mà các em nữ khác dù xinh đẹp, nhảy giỏi nhưng chưa có chất đó. Với nước ngoài khi họ khen sexy không có nghĩa dung tục đâu mà có nghĩa đẹp, hấp dẫn. Cái sexy đó nó từ bên trong toát ra chứ không phải cố gắng tỏ ra sexy bằng phụ kiện, quần áo bên ngoài. Cũng như VĐV standard cần tố chất thanh thoát, sang trọng từ vóc dáng, khuôn mặt, bước đi dù chưa cần nhảy mọi người đã biết đây là VĐV standard.
Đúng như Tranhoi nói quần áo đẹp phải phù hợp với bối cảnh. Không thể nào thi standard mà mặc đồ Latin và ngược lại thi Latin mà mắc soire, đồ vest được. Trong nội quy một số công ty nước ngoài quy định không được mặc quần jean, áo thun đi làm từ thứ 2-6 là ngày làm việc nghiêm túc, dù quần jean áo thun mặc ở ngoài đời rất đẹp nhưng chỉ được quyền mặc sáng thứ 7 là buổi làm việc cuối cùng của tuần. Chị đã đi làm việc và du lịch các nước Châu Âu như Pháp, Tây ban Nha, Monaco, Poland, Belgium... họ ăn mặc rất đúng nơi, đúng chỗ khi nào cần nghiêm túc rất nghiêm túc, chỗ nào cần thoải mái, tiện lợi như đi biển họ thường mặc short thậm chí cứ đồ bikini đi trên đường phố gần biển. Có những bãi tắm nude thì bạn có muốn mặc quần áo cũng không được phép, phải "thiên nhiên" như mọi người. Có những party sang trọng hoặc theo chủ đề chủ nhân ghi trên thiệp mời yêu cầu khách tham dự phải ăn mặc đúng theo tính chất/chủ đề của party đó. Mặc không đúng nơi đúng chỗ người ta cười cho đấy, thậm chí lịch sự yêu cầu thay đồ cho phù hợp.
Xuất hiện trên báo chí, TV thì càng cần phải chú ý cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói vì có bao nhiêu độc giả nhìn bạn. Bạn không còn là người bình thường, không ở trong bối cảnh đời thường để muốn làm gì, nói gì cũng được mà bạn có thể đang đại diện cho 1 tổ chức để truyền thông điệp mà tổ chức yêu cầu, hoặc bạn qua báo chí, TV muốn cộng đồng biết kế hoạch dự định của bạn và hình ảnh của bạn? Chắc chắn bạn chỉ muốn truyền hình ảnh bạn đúng với thông điệp bạn muốn truyền cho khán giả thôi. Do vậy câu hỏi ở đây nếu KT chủ ý mặc đồ như vậy khi họp báo có phù hợp không? Và nếu không phải chủ ý mà là hớ hênh thì là phụ nữ hay đàn ông cũng đều muốn tránh bị hớ hênh thôi.
Dù sao mình cũng thích bạn nói thẳng thắn quan điểm cá nhân bạn. Nếu các quan điểm đều giống nhau thì cuộc đời này chỉ có 1 style buồn tẻ lắm.
romance75
November 28th, 2011, 01:39 PM
Dù sao mình cũng thích bạn nói thẳng thắn quan điểm cá nhân bạn. Nếu các quan điểm đều giống nhau thì cuộc đời này chỉ có 1 style buồn tẻ lắm.
Vâng, cảm ơn chị Phoenix HCMC vì quan điểm này.
Nếu tất cả mọi ng đều có quan điểm giống nhau hoặc ko thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình thì cuộc sống đâu còn sự muôn màu muôn vẻ.
LaCumparsita
November 28th, 2011, 03:11 PM
Nhân vật chính của bài báo nếu chịu khó tìm đọc thì hãy coi đây như là một tấm gương để xem lại chính mình.
. Tôi không khâm phục Khánh Thi bước vào làng ca nhạc VN bằng cách đi tắt-đón đầu bằng những chiêu thức rẻ tiền trong giới showbiz.
Khánh Thi hãy lấy kinh nghiệm của mình trong những ngày miệt mài tập luyện DS để làm hành trang khi bước vào làng ca nhạc.
Nét đẹp hình thể ư? Tạo hóa dường như đã ưu ái dành tặng nhiều hơn cho phụ nữ và hãy để cho các nhà nghệ thuật lên tiếng. Quan điểm của Chali thì:
"Tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh".
Mến chào anh bạn (mới quen).
Chào bác Chali,
Có lẽ khoảng cách thế hệ đã làm cho cái nhìn của bác về KT với chính cách nghĩ của KT hay các bạn trẻ có một khoảng cách xa, đúng hơn là mâu thuẫn.
Nhập gia tùy tục, Khánh Thi đã xác định đi vào làng ca nhạc thì chắc chắn KT phải tuân theo luật của giới showbiz. Trong giới showbiz, sự nổi Danh ( đồng nghĩa với Lợi) không đi cùng với sự miệt mài tập luyện như DS. Rất nhiều giọng ca nổi danh có chất giọng và kỹ thuật thua xa các sinh viên học viện âm nhạc hay các giọng ca ít tên tuổi ở các phòng trà. Sự nổi tiếng trong giới showbiz phải gắn đến quan hệ hậu trường và scandal. Đó là tất yếu. Nếu có xét đến tư cách của các ca sĩ có chăng ta xét đến mức độ scandal, tần suất scandal chứ không phải có hay không scandal. Các scandal có khi là chính các ca sỹ dựng lên nhưng cũng có khi chính họ là nạn nhân của báo giới. Trong một môi trường có sự cạnh tranh cực kì khốc liệt như giới showbiz, KT đã có một khởi đầu may mắn khi có nhiều mối quan hệ với các cây đa cây đề trong giới mặc dù tuổi tác của cô để start lãnh vực này là quá cao.
Tôi có review lại hơn 20 bài báo có nói về KT với các scandal nho nhỏ và cảm thấy vẫn ở mức độ chấp nhận được.
Riêng ở bài báo trên Vietnamnet này , một trang lá cải cướp-giết- hiếp mà tôi hay gọi là Việt-Nát ( ngoại trừ chuyên mục tuanvietnam) , tôi hoàn toàn nghĩ nó là do tác giả bài báo cố ý gán ghép scandal cho KT. Vì KT không dại gì nhờ báo chí lăng xê mình lên với những từ ngữ phản lại mình trong bài viết : Cách ăn mặc chưa được ổn, rất hớ hênh, xấu lạ.
Vài dòng giải bày. Thân chào bác.
LaCumparsita
November 28th, 2011, 03:35 PM
...Xuất hiện trên báo chí, TV thì càng cần phải chú ý cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói vì có bao nhiêu độc giả nhìn bạn... Do vậy câu hỏi ở đây nếu KT chủ ý mặc đồ như vậy khi họp báo có phù hợp không? ...
.
Chị có nhiều ý kiến rất thuyết phục.
Tuy nhiên trong bài báo mà bác Chali dẫn, trang phục mà KT mặc là một bộ vest có cổ...hơi sâu. Chị có thể coi nó ở link
http://danviet.vn/67178p1c30/khanh-thi-mac-vest-kin-nhung-van-ho-noi-y.htm
Ở giác độ của tôi, đây là bộ đồ lịch sự và có vẻ còn quá ...kín đáo đối với một hoạt động của giới showbiz (dù đây là họp báo, nhưng là họp báo về giới showbiz, không phải họp báo về giáo dục, chính trị...) khi so sánh với các hoạt động showbiz ở nước ngoài.
Mặc dù KT kém tôi vài tuổi , nhưng tôi thât sự ngưỡng mộ ý chi của KT vì tôi nghĩ KT thực tâm muốn cống hiến cho DS Việt Nam (mà giải KT tới đây 12/18 là một ví dụ). Vì thế tôi ủng hộ KT theo con đường ca nhạc. Càng nhiều người biết KT có nghĩa là càng nhiều người biết có một môn thể thao mang tên Dance Sport.
Vài dòng ý kiến cá nhân. Thân chào chị.
chali
November 28th, 2011, 11:46 PM
Chào bác Chali,
Có lẽ khoảng cách thế hệ đã làm cho cái nhìn của bác về KT với chính cách nghĩ của KT hay các bạn trẻ có một khoảng cách xa, đúng hơn là mâu thuẫn.
....
....
Rất nhiều giọng ca nổi danh có chất giọng và kỹ thuật thua xa các sinh viên học viện âm nhạc hay các giọng ca ít tên tuổi ở các phòng trà. Sự nổi tiếng trong giới showbiz phải gắn đến quan hệ hậu trường và scandal. Đó là tất yếu. Nếu có xét đến tư cách của các ca sĩ có chăng ta xét đến mức độ scandal, tần suất scandal chứ không phải có hay không scandal
Cám ơn bạn đã đánh thức cái thế hệ già nua, hẹp hòi của tôi về cái nhìn của sự nổi tiếng. Run rẩy chống gậy đi dạo vào cái thế giới ca nhạc mới thấy sao mà phức tạp quá.
Nào là phải có hậu trường, phải có xăng đan, xăng điếc gì đó.. đúng là rối rắm thật. Chỉ tội nghiệp cho những Mỹ Linh, Cẩm Vân....không thấy được những điều "phải có" nên lớp trẻ giờ đây chắc không còn biết đến mình là ai nữa.
Thôi tớ nghỉ viết đây, không nói cái này nữa, đang ho sù sụ đây này. Có lẽ hồi tối đi đăng sì po ở công viên nhiều quá nên bị mệt.
nietban
November 29th, 2011, 12:21 AM
Pa giữ gìn sức khỏe nha pa :( - dạo này thấy pa gầy đi trông thấy, tội quá :(( - thời gian để ý đến...nội y của Khánh Thi, thà pa...tẩm bổ hoặc nghỉ ngơi còn hơn :))
Cám ơn bạn đã đánh thức cái thế hệ già nua, hẹp hòi của tôi về cái nhìn của sự nổi tiếng. Run rẩy chống gậy đi dạo vào cái thế giới ca nhạc mới thấy sao mà phức tạp quá.
Nào là phải có hậu trường, phải có xăng đan, xăng điếc gì đó.. đúng là rối rắm thật. Chỉ tội nghiệp cho những Mỹ Linh, Cẩm Vân....không thấy được những điều "phải có" nên lớp trẻ giờ đây chắc không còn biết đến mình là ai nữa.
Thôi tớ nghỉ viết đây, không nói cái này nữa, đang ho sù sụ đây này. Có lẽ hồi tối đi đăng sì po ở công viên nhiều quá nên bị mệt.
camjive
November 29th, 2011, 09:08 AM
Vấn đề này phải thông cảm thôi bạn ạ ,vì ca dao việt nam đã có câu :
Bánh mì phải có pate
Đàn ông phải có máu D trong người .
Phoenix HCMC
November 29th, 2011, 11:30 AM
Pa giữ gìn sức khỏe nha pa :( - dạo này thấy pa gầy đi trông thấy, tội quá :(( - thời gian để ý đến...nội y của Khánh Thi, thà pa...tẩm bổ hoặc nghỉ ngơi còn hơn :))
Thư gửi riêng cho nietban con cua Papa và Mami;
Nietban con;
Papa gầy là vì quá quan tâm đến đàn con nhất là nietban còn quá xốc nổi. Papa phải thức khuya vào mạng tìm các mẫu quần áo và tóc đẹp cho nietban "đi thi". Papa phải cân nhắc ai là partner phù hợp với nietban vì nietban tuy to xác, lớn tuổi nhưng vẫn giống 1 đứa trẻ, còn tồ tĩnh, thiếu suy nghĩ chín chắn, cả thèm chóng chán. Papa phải mày mò sưu tầm những clip hay cho đàn con học hỏi. Papa thức khuya sau những chuyến đi chơi để đăng tải kịp thời cho đàn con sáng chúng nó ngủ dạy đã có những tấm hình ngộ nghĩnh, những giây phút đáng nhớ với hy vọng có thể giữ lại những kỷ niệm cho đàn con thêm gắn bó với nhau....Chẳng lẽ nietban không hiểu vì sao Papa gầy?
Trong bất cứ gia đình nào cũng có xung đột giữa 2 thế hệ vì quan điểm khác nhau. Con trẻ ăn chưa no, lo chưa tới, chưa trải đời nhiều, chưa phải chịu trách nhiệm với ai nên làm đồng nào xào hết đồng đó, sống hôm nay không cần biết ngày mai thậm chí dreaming có thể nắm tất cả vũ trụ trong lòng bàn tay. Nhưng người già trải qua thiên tai, lụt lội, chiến tranh, đói khát...thấy con trẻ còn non nớt lắm. Người già đã "nếm vị đắng cay" của kiếm tiền, cạnh tranh để nuôi đàn con, nuôi gia đình. Người già thường muốn dang tay che chở không để lớp trẻ bị nếm những rủi ro, thất bại mà họ đã kinh qua. Nhưng lớp trẻ không hiểu nên cảm thấy bị gò ép, kiểm soát. Chỉ đến khi chính người trẻ làm Cha, làm Mẹ, khăng khăng bảo vệ, kiểm soát những rủi ro có thể xảy đến cho con mình thì người trẻ mới hiểu được Cha Mẹ, đôi khi đã muộn rồi vì Cha Mẹ không còn nữa.
Nietban à. Khi nào con có gia đình, có trách nhiệm với con cái, con trở thành người già, sống và làm việc vì người khác như Papa con sẽ hiểu những gì Papa đã làm. Chưa chắc con và Mami đã yêu dancesport, giúp ích cho phong trào Dancesport như Papa đâu. Chỉ riêng đầu tư thời gian tập tành, nghiên cứu Dancesport thì cả Mami và con đã không bằng rồi. Mami rất ngưỡng mộ khi thấy Papa tập liên tục 3 tiếng đồng hồ, còn dìu dắt Sonata nữa chứ. Khả năng tập trung và kiên nhẫn của Papa cao hơn con và Mami đấy con ạ. Còn về đối nhân xử thế Papa là người có văn hóa, có nhân cách và có tình có nghĩa trước sau nên Mami rất kính trọng.
Papa là báu vật mà Chúa Trời đã cho Mami nên Mami không để mất được. Mami phải giữ trái tim của Papa cho Hội Forum HCMC nữa. Nếu không có trái tim với Hội thì Papa ở nhà coi cháu nội Papa còn vui hơn con à.
Mami PHCM
chali
November 29th, 2011, 01:14 PM
@nietban con!
Có lẽ trong một phút "ngẫu hứng" mami con đã viết về papa như vậy thôi chứ thật ra: papa cũng là người trần mắt tục, làm sao tránh khỏi cái vòng luẩn quẩn của đời thường.
Vài năm trở lại đây, papa của con đã ráng đi tìm một con đường nào đó để tu thân tích đức và may thay (cám ơn trời đất!) papa đã gặp.
Con đường Dancesport như trải thảm mời gọi papa cứ tiến lên, tiến lên phía trước sẽ gặp những điều hay lẽ phải. Mà thật vậy con à, con đường ấy đã dẫn papa gặp được những người anh, người chị đáng kính, những người bạn thân thương và những đứa em ngoan tính.
Papa nguyện suốt đời sẽ tu tâm theo con đường này con ạ. Từ nay, papa sẽ coi dance music như là câu kinh kệ, CLB Khiêu Vũ, sàn tập như chùa chiền. Papa sẽ thường xuyên tụng kinh gõ mõ, thường xuyên đi chùa mỗi tối chứ không riêng gì ngày rằm hay mồng một.
Papa không ăn mặn nên không khát nước và con cũng vậy thôi.
Papa chào con.
nietban
November 29th, 2011, 01:17 PM
Pa má luôn luôn đúng :first::first::first:, pa má đặt đâu con sẽ ngồi đấy! :))
LaCumparsita
November 29th, 2011, 01:27 PM
Chặc, chuyện có vẻ căng thẳng hơn mình tưởng. Xin rút kinh nghiệm.
@nietban con!
.....
Papa nguyện suốt đời sẽ tu tâm theo con đường này con ạ. Từ nay, papa sẽ coi dance music như là câu kinh kệ, CLB Khiêu Vũ, sàn tập như chùa chiền. Papa sẽ thường xuyên tụng kinh gõ mõ, thường xuyên đi chùa mỗi tối chứ không riêng gì ngày rằm hay mồng một. ...
Ui, em khoái đi chùa như bác.
Nam mô cha cha cha. :D
trucbinh
November 29th, 2011, 03:52 PM
@ mama & papa: ÔI! đúng là cực kỳ sâu sắc một cách ...hài hước. Cảm ơn lời khuyên, răn, dạy..của papa và mama.
hungln0189
November 29th, 2011, 09:22 PM
Chặc, chuyện có vẻ căng thẳng hơn mình tưởng. Xin rút kinh nghiệm.
Phoenix HCMC
November 30th, 2011, 09:49 AM
Chặc, chuyện có vẻ căng thẳng hơn mình tưởng. Xin rút kinh nghiệm.
Ui, em khoái đi chùa như bác.
Nam mô cha cha cha. :D
@LaCumparsita : Mình rất thích bạn từ bài viết với cách trình bày để mọi người hiểu được ý tưởng, quan điểm của bạn rõ ràng. Mình cũng thích tính nhất quán bảo vệ quan điểm của bạn nữa. Tại sao bạn không off cùng Hội Forum HCMC Chủ nhật này nhỉ?:-/ Và mời bạn tham gia diễn đàn Hội Forum HCMC bạn sẽ gặp nhiều mem các lứa tuổi khác nhau, các quan điểm khác nhau nhưng vẫn đàm luận, đichơi vui vẻ với nhau được. Cá nhân mình rất thích được biết mặt và đàm luận riêng với bạn nếu bạn không nghĩ mình là "bà già khốt ta bít" biết gì về thời trang trẻ, âm nhạc mà nói :((:((. Trẻ chắc chẳng thích chơi với già vì cổ hủ, khó tính. Nhưng già lại thích chơi với trẻ để được lớp trẻ cập nhật cho cái mới, lạ mà lớp trẻ hay tò mò, khám phá và sáng tạo.
Mình rất vui nếu được gặp bạn.
LaCumparsita
November 30th, 2011, 11:03 AM
@LaCumparsita : Mình rất thích bạn từ bài viết với cách trình bày để mọi người hiểu được ý tưởng, quan điểm của bạn rõ ràng. Mình cũng thích tính nhất quán bảo vệ quan điểm của bạn nữa. Tại sao bạn không off cùng Hội Forum HCMC Chủ nhật này nhỉ?:-/ Và mời bạn tham gia diễn đàn Hội Forum HCMC bạn sẽ gặp nhiều mem các lứa tuổi khác nhau, các quan điểm khác nhau nhưng vẫn đàm luận, đichơi vui vẻ với nhau được. Cá nhân mình rất thích được biết mặt và đàm luận riêng với bạn nếu bạn không nghĩ mình là "bà già khốt ta bít" biết gì về thời trang trẻ, âm nhạc mà nói :((:((. Trẻ chắc chẳng thích chơi với già vì cổ hủ, khó tính. Nhưng già lại thích chơi với trẻ để được lớp trẻ cập nhật cho cái mới, lạ mà lớp trẻ hay tò mò, khám phá và sáng tạo.
Mình rất vui nếu được gặp bạn.
Chị oánh giá em cao quá ... thực sự thì em không cao điểm như chị nhận xét đâu. Chẳng qua em luôn muốn mình có cái nhìn khách quan và thường đặt mình vào vị trí của đối tượng mình bàn đến để hiểu hành động của họ trong hoàn cảnh của họ. Ngoài đời em cũng dễ chịu lắm, không khăng khăng bảo vệ quan điểm đến cùng đâu nếu không quan trọng.... vậy cho dễ sống.
Còn về vụ off vào các chủ nhật hay đi tập DS, thật sự rất muốn nhưng thời gian hiện tại công việc không cho phép. Cả tuần phải miệt mài làm thì chỉ có ngày chủ nhật giành cho vợ con, nội ngoại.
Forum HCMC, Biên Hòa các mem rất hòa đồng , lịch sự và tình cảm cộng với diễn đàn DS có nhiều thông tin rất hữu ích , đa chiều . Chính điếu này làm em ngày nào cũng online. Chắc qua tết em sẽ thu xếp thời gian sinh hoạt vào chiều CN tại sào huyệt .
Trong giao tiếp và quan hệ xã hội, chơi với những người " bạn" lớn tuổi bao giờ cũng rất có lợi , không ít thì nhiều mình cũng nghe và học được trải nghiệm của người đi trước, cách nhìn của họ bao giờ cũng chín chắn... nhắc lại điều này có vẻ sáo rỗng, nhưng thực sự là như thế.
Hẹn có ngày gia nhập đại gia đình.
Warm regards.
thanh_07set
January 22nd, 2012, 01:49 PM
chẹp.. chủ đề này nhạt quá :)
dragonvanhuds
January 24th, 2012, 01:51 AM
Uổng quá, đang là nữ hoàng ds, sao ko típ tục con đường để phát trin nền ds vn mà lại bỏ ngang thế kia . Hic hic
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.