View Full Version : Thay lời từ biệt
DangTuan
September 2nd, 2011, 10:56 PM
Thời gian vừa qua có nhiều bạn nhắn hỏi tôi qua PM và cả qua FB xin ảnh. Rất xin lỗi là tôi bận quá chưa có lúc nào trả lời từng bạn nên trả lời luôn vào đây, mong các bạn thông cảm.
Thời gian này và chắc một thời gian khá dài nữa tôi sẽ rất bận nên không có điều kiện dành thời gian cho dancesport và cả cho photo. Một phần có lẽ tôi đã già, niềm đam mê đối với DS cũng không còn được như xưa, không còn được hăm hở vượt qua mọi khó khăn làm phần mềm skating như ngày nào, giờ tự nhiên thấy oải, thấy việc mình làm chẳng còn ý nghĩa gì mấy. Tre già măng mọc, rồi sẽ có những lớp măng sẽ làm lại những công việc của tre già ngày xưa...
Xin chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
DangTuan.
Bientrang
September 3rd, 2011, 01:36 AM
Thời gian vừa qua có nhiều bạn nhắn hỏi tôi qua PM và cả qua FB xin ảnh. Rất xin lỗi là tôi bận quá chưa có lúc nào trả lời từng bạn nên trả lời luôn vào đây, mong các bạn thông cảm.
Thời gian này và chắc một thời gian khá dài nữa tôi sẽ rất bận nên không có điều kiện dành thời gian cho dancesport và cả cho photo. Một phần có lẽ tôi đã già, niềm đam mê đối với DS cũng không còn được như xưa, không còn được hăm hở vượt qua mọi khó khăn làm phần mềm skating như ngày nào, giờ tự nhiên thấy oải, thấy việc mình làm chẳng còn ý nghĩa gì mấy. Tre già măng mọc, rồi sẽ có những lớp măng sẽ làm lại những công việc của tre già ngày xưa...
Xin chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
DangTuan.
Chúc anh thật nhiều niềm vui với công việc bộn bề trước mắt!
chali
September 3rd, 2011, 02:42 AM
Đọc những dòng tâm sự của bạn Đặng Tuấn, lòng mình thấy buồn vô hạn. Hụt hẫng như vừa mất đi một cái gì đó thân thiết đã ở suốt bên mình bao năm tháng.
Tuy thời gian qua không xuất hiện nhiều trên diễn đàn Dancesport, nhưng những trang mục của forum hầu như đều có dấu ấn của bạn và trang mục hình ảnh là sâu đậm nhất.
Biết rằng tre già măng mọc nhưng mỗi con người đều có nét đặc thù riêng, không ai giống ai cả. Tuy chưa một lần gặp mặt để nói chuyện cùng nhau nhưng qua những bài viết, những phim ảnh tôi đã phần nào hiểu bạn.
Già ư ? Bạn nói đúng! Nhưng niềm đam mê thì chưa hẳn đã phai dần theo năm tháng (?).
Công việc ư ? Bạn cũng đúng đấy nhưng hầu như ai cũng có công việc. Xã hội đã phân công cho mọi người, không lao động trí óc thì cũng lao động chân tay.
Tôi đây: Hơn 55 tuổi đời nhưng sao ngọn lửa đam mê vẫn cháy bỏng - vẫn tập, vẫn học những gì liên quan đến dancesport, vẫn bước và đắm mình trong suối nhạc - thế thì bạn phải chiến đấu và chiến thắng chính bản thân mình đi chứ?
Nhưng thôi, một khi bạn đã viết những dòng tâm sự trên có lẽ bạn đã suy nghĩ nhiều. Tôi tôn trọng quyết định của bạn và mong rằng sớm có một ngày gặp lại bạn.
Chúc sức khỏe và thân ái.
tcuongtsn
September 3rd, 2011, 07:52 AM
Chúc Anh luôn thành công trong công việc và cuộc sống .Và hy vọng ,đây chỉ là lời (tạm biệt ):):):)
Tran Hoi
September 3rd, 2011, 03:46 PM
Thật tiếc, vì lần đầu TH xin ảnh thì nhận được lời từ biệt của Anh. Chúc Anh luôn vui, khoẻ, hạnh phúc và có nhiều niềm đam mê khác.
MinhMinh
September 3rd, 2011, 08:50 PM
Vẫn luôn mê những bức ảnh anh chụp. Chúc anh hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại. VÀ rồi sẽ lại tìm thấy đam mê như thưở nào.
Hẹn gặp lại!
mimosa
September 4th, 2011, 12:18 AM
Thật ra MMS nghĩ cuộc đời luôn là thế: Vui - Buồn, Hy vọng - Tuyệt vọng, Hạnh phúc - Khổ đau luôn song hành nối tiếp và hòa trộn với nhau.
Còn mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một thái độ, một cách hành sử sao cho mình cảm thấy an lành nhất.
Và Đặng Tuấn đã lựa chọn như vậy rồi còn biết nói sao.
MMS thấy buồn quá khi đọc THAY LỜI TỪ BIỆT này.
MMS chúc Đặng Tuấn luôn hạnh phúc, bình yên, rồi những đam mê ( cả DS nữa) luôn cháy bỏng
Kangachi
September 4th, 2011, 08:26 PM
Em đã được xem rất nhiều ảnh của anh qua các giải đấu. Cám ơn anh vì tâm huyết với Dancesport, vì những khoảnh khắc, xúc cảm anh đã ghi lại. Hi vọng anh sẽ quay lại, cùng thật nhiều, thật nhiều lớp măng non ngày càng cứng cáp. Chúc anh hạnh phúc và thành công.
misa1976
September 4th, 2011, 09:48 PM
Chúc anh mọi sự như ý
Lead
September 5th, 2011, 10:04 AM
Được chứng kiến và làm việc cùng a Tuấn, Lead thấy cảm phục tính cách, con người, cách làm việc ko mệt mỏi của a Tuấn. Vì bận công việc mà anh ko sát cánh cùng Dancesport Việt Nam thì thật là thiệt thòi cho phong trào. Mong anh sớm thu xếp được công việc để tiếp tục đam mê, góp sức cho phong trào Dancesport còn non trẻ của nước ta.
Phoenix HCMC
September 5th, 2011, 02:34 PM
Thời gian này và chắc một thời gian khá dài nữa tôi sẽ rất bận nên không có điều kiện dành thời gian cho dancesport và cả cho photo. Một phần có lẽ tôi đã già, niềm đam mê đối với DS cũng không còn được như xưa, không còn được hăm hở vượt qua mọi khó khăn làm phần mềm skating như ngày nào, giờ tự nhiên thấy oải, thấy việc mình làm chẳng còn ý nghĩa gì mấy. Tre già măng mọc, rồi sẽ có những lớp măng sẽ làm lại những công việc của tre già ngày xưa...
DangTuan.
Có lẽ chị hiểu được cảm xúc và quyết định của Đặng Tuấn. Chị vẫn nói người làm phong trào phải rất dũng cảm. Càng tâm huyết nhiều, càng kỳ vọng, càng dễ bị tổn thương. Chạy nhanh quá về đích trước 1 mình cũng cô đơn, chạy chậm quá thì rớt lại phía sau cũng buồn, vừa chạy vừa ngó xung quanh để điều chỉnh tốc độ phù hợp với số đông sẽ vui hơn nhưng có thể không xài hết năng lực, công suất.... Chị nghĩ cảm xúc chán nản của em chỉ nhất thời thôi, hay đôi khi cần có những "khoảnh khắc yên lặng". Đam mê rồi sẽ làm em quay trở lại theo cách này hay cách khác và chắc sẽ tốt hơn vì có khoảng thời gian im lặng quan sát.
womanizerzz
November 7th, 2011, 11:45 PM
Chúc may mắn.
dangthanh
November 10th, 2011, 10:13 AM
Sao vậy anh ...
Với Tango thì không có giới hạn tuổi anh ơi ...
Tango đi anh :)
tiachop
May 19th, 2012, 11:45 AM
Chúc sức khỏe và thân ái.
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.