PDA

View Full Version : Quán Thơ 2



Pages : [1] 2

Hanoian
January 31st, 2011, 11:14 PM
Theo em xuống phố xuân


Nắng mới lung linh cuối phố xa
Vai gầy nhỏ mong manh trong gió mới
Chân tung tăng, tóc đen bay phơi phới
Mắt đen cười… anh hồi hộp bé ơi !

Mải theo em qua nhũng phố đông người
Anh lạc bước vào chùa lễ Phật
Khói hương bay, giữa dòng người tấp nập
Anh ngập ngừng, cầu phúc? cầu duyên?

Góc phố hiền như một nét cười duyên
Áo nữ sinh trắng như trang giấy
Cái thời ngây thơ xa lắc ấy
Anh lang thang mơ mộng phố xuân

Phố xuân bâng khuâng, phố xuân xa gần
Lòng như sáo, đời như bóng nắng
Anh theo em tìm tuổi thơ yên lặng
Chen giữa muôn người, theo xuống phố xuân !…

hien
January 31st, 2011, 11:48 PM
Ngày xuân mong nhớ


Xuân tràn thanh âm mới
Chim ca hót trên cành
Trong gió mới trong lành
Đào, mai đua nhau nở.

Bầy trẻ con hớn hở
Tung tăng đón xuân về
Lúa xanh mướt đường đê
Muôn hoa vườn đua sắc.

Riêng lòng em vẫn nhắc
Ngày xuân chẳng có anh !
Mưa từng nụ mong manh
Gợi bao nhiêu niềm nhớ.

Đã mấy mùa xuân ở
Đã mấy mùa xuân đi
Chúng mình vẫn chia ly
Lòng em mong anh lắm !...

Hanoian
February 3rd, 2011, 10:48 AM
Em có nghe mùa sang



Em có nghe mùa thu thở than
Lướt thướt theo chân người sang ngang
Mênh mang trong mắt người ở lại
Thánh thót bên sông lệ mấy hàng

Em có nghe gì như đông sang
Gió đông lạnh lẽo, lá đông tàn
Lòng ai như lá xao xác quá
Lặng lẽ rớt rơi giữa đại ngàn.

Em có nghe buồn chiều hạ vàng
Lưng trời lơ đãng mây lang thang
Từng không đôi cánh diều khát gió
Giằng giật như nhớ thuở đi hoang

Em có nghe ngoài song xuân tràn
Mưa xuân giọt giọt tiếng than van
Có nghe trong gió xuân man mác
Xuân mang nỗi niềm đến thế gian?!

--------------------- 02.02.2011

sontung
February 4th, 2011, 10:52 PM
Trời ! Nhiều cảm xúc mùa xuân hay quá , ST cũng xin gửi một bài nhé

CẢM XÚC MÙA XUÂN

Mùa Xuân đến ngoài thềm rồi Em ạ
Sao trong tim anh vẫn chẳng thấy Xuân về
Anh lặng ngắm dòng người hối hả
Tự đưa mình về những cảm xúc đam mê
Con chim nào đang rên rỉ ngoài kia
Hình như nó khắc khoải cùng anh đó
Hình như nó cũng nhớ người bạn nhỏ
Đã nói yêu thương cái thuở mối tình đầu
Lời nói nào đã theo gió bay mau
Anh biết tìm đâu lời ngập ngừng thuở ấy
Anh biết tìm đâu những nụ hôn nồng cháy
Mình đã trao cho nhau ngày ấy chẳng phai mờ
Những giây phút bồng bềnh anh được sống trong mơ
Từ ký ức của những ngày nồng thắm
Từ ký ức của tình yêu sâu nặng
Em đã xua đi giá lạnh lúc đông về
Có nghĩa gì không khi nói vẹn câu thề
Hay chỉ là ngọn lửa đùa đêm lạnh
Hay chỉ là những lời có cánh
Mượn môi hồng em thánh thót tai anh
Anh lang thang hoài chỉ để đợi bình minh
Mong ánh nắng xua đi đêm lạnh giá
Ước mong mùa Xuân đang ào về hối hả
Có người anh yêu đang vội vã cùng về

emacosdv
February 7th, 2011, 11:42 PM
Các bạn nhiều thơ quá.
Mình không có khướu làm thơ ^^

Salsa86
February 8th, 2011, 10:50 PM
Em không bít làm thơ nên em có thể góp văn xuôi được không ạ (nhưng điểm văn của em hồi còn đi học chưa bao giờ quá điểm 5) mong BQT lên tiếng ạh

Hanoian
February 9th, 2011, 12:08 AM
Bạn có thể lập tô-pic Quán Văn, Vườn Văn, Làng Văn,... Nhưng thành thật, nếu văn bạn chưa bao giờ quá điểm 5 thì mình hơi ái ngại cho những ai đọc bạn ! Hay salsa86 lập topic Làng cười?! :D

Salsa86
February 9th, 2011, 11:04 AM
Bạn có thể lập tô-pic Quán Văn, Vườn Văn, Làng Văn,... Nhưng thành thật, nếu văn bạn chưa bao giờ quá điểm 5 thì mình hơi ái ngại cho những ai đọc bạn ! Hay salsa86 lập topic Làng cười?! :D

À,ý của em là không quá 5 điểm khi phân tích và bình luận văn của người khác cơ. Chứ văn em viết khối người phải ""xúc động" đó,dặc biệt là những người thơ văn lai láng như bác Hanoian. Không khéo bác đọc văn của em xong bác chán làm nhà thơ quay sang tập làm văn ý chứ :drag::drag::drag:

sontung
February 9th, 2011, 12:40 PM
À,ý của em là không quá 5 điểm khi phân tích và bình luận văn của người khác cơ. Chứ văn em viết khối người phải ""xúc động" đó,dặc biệt là những người thơ văn lai láng như bác Hanoian. Không khéo bác đọc văn của em xong bác chán làm nhà thơ quay sang tập làm văn ý chứ :drag::drag::drag:

Mình chua đọc thơ của SS nhưng mình nghĩ là sang năm mới có lẽ SS nên bỏ dòng chữ dưới cùng đi nhỉ vì nghe nó ...phản cảm lắm . Có lẽ SS nên làm cho mọi người xúc động đi nhỉ , chứ cứ nói không hoài ...:-/

Nhimcon
February 9th, 2011, 04:37 PM
Chị Hiền làm thơ hay thế =D>=D>=D>

sontung
February 10th, 2011, 09:16 AM
Cảm xúc

Xuân đã về trong mỗi câu thơ
Từng nét chữ , vần thơ nồng thắm
Đừng buồn Em ,cho dù xa vắng
Người em yêu nhất định sẽ tìm về!

Nhimcon
February 10th, 2011, 10:49 AM
Cảm xúc

Xuân đã về trong mỗi câu thơ
Từng nét chữ , vần thơ nồng thắm
Đừng buồn Em ,cho dù xa vắng
Người em yêu nhất định sẽ tìm về!

Viết tiếp với bác ST nhé, hi hi thơ em dựa hơi thơ của bác tí nhé.

Xuân vẫn về trong mỗi giấc mơ
Từng suy nghĩ, trái tim nồng thắm
Ai vẫn buồn, cho dù gần lắm
Người ai yêu ổn định mất rồi

Nhimcon
February 10th, 2011, 10:49 AM
:happybday: Chúc mừng sinh nhật bác HNan nhé.

sontung
February 10th, 2011, 12:29 PM
Viết tiếp với bác ST nhé, hi hi thơ em dựa hơi thơ của bác tí nhé.

Xuân vẫn về trong mỗi giấc mơ
Từng suy nghĩ, trái tim nồng thắm
Ai vẫn buồn, cho dù gần lắm
Người ai yêu ổn định mất rồi

Nhimcon ơi , đã ổn định mà còn mơ nồng thắm thế này là có chuyện đó nghe :-/.

sontung
February 10th, 2011, 12:31 PM
:happybday: Chúc mừng sinh nhật bác HNan nhé.

Quán thơ chúc bạn thêm một Xuân
Cho dù cuộc sống có gian truân
Hãy luôn vui vẻ , cười tươi nhé
Thơ hay, nhảy giỏi gấp mấy lần :)

Nhimcon
February 10th, 2011, 04:10 PM
Nhimcon ơi , đã ổn định mà còn mơ nồng thắm thế này là có chuyện đó nghe :-/.
Hihi bác ST ơi, em làm cho ai đó chứ nếu là cho em thì chắc không dám đưa lên đây rùi. Bị treo lên móc áo tẩn ngay :lol:

babylips
February 11th, 2011, 12:41 AM
Tháng Hai…
Mùa xuân online bằng đào mai giăng đầy mắt phố
Những đứa trẻ mỉm cười trong giấc ngủ
Mơ làm chồi nụ mùa xuân…
Dường như....

Anh đang đi tìm…
Cô gái tháng Hai mang hình hài của gió
Niềm tin như cỏ
Xanh lan tràn năm tháng mướt thương yêu!
Em hong một buổi chiều
Mùa xuân xổ tung ngàn bông mây trắng
Miên man tìm nhau, ngêu ngao lời ước hẹn…
Ngàn năm mây trắng vẫn bay
Ngàn năm tình vẫn còn đầy lời yêu!


Happy birthday anh Hanoian!

mimosa
February 11th, 2011, 11:09 AM
MÙA XUÂN VỀ

Một ngày Mùa Xuân cũng trở về
Một ngày sáng bừng căn phòng nhỏ
Một niềm vui ánh ngời lên rạng rỡ
Đơm trên cây mai duyên dáng khô gầy.

Một ngày Đông lặng lẽ đi qua đây
Bàn tay em từ nay thôi lạnh giá
Gió an lành thổi nhiều mơ ước quá
Má hồng em gọi nắng ấm chan về.

Một ngày về lại những đắm mê
Một ngày với xiết bao hy vọng
Một ngày biết là anh không xa vắng
Một ngày cỏ trào lên xanh miên man như giấc mơ.

sontung
February 11th, 2011, 01:12 PM
Hihi bác ST ơi, em làm cho ai đó chứ nếu là cho em thì chắc không dám đưa lên đây rùi. Bị treo lên móc áo tẩn ngay :lol:

Trời , rụng rời tim khi nghe chữ ''Tẩn''
Nhím con ơi sao khổ tận nhường này
Thà rằng xa vắng cho may
Chứ gần mà bị tẩn ngày ngày thì ....xui..:((.
He he . năm mới xí xới tí cho vui chứ không có ý gì đâu NH nghen

sontung
February 11th, 2011, 01:25 PM
Tháng Hai…
Mùa xuân online bằng đào mai giăng đầy mắt phố
Những đứa trẻ mỉm cười trong giấc ngủ
Mơ làm chồi nụ mùa xuân…
Dường như....

Anh đang đi tìm…
Cô gái tháng Hai mang hình hài của gió
Niềm tin như cỏ
Xanh lan tràn năm tháng mướt thương yêu!
Em hong một buổi chiều
Mùa xuân xổ tung ngàn bông mây trắng
Miên man tìm nhau, ngêu ngao lời ước hẹn…
Ngàn năm mây trắng vẫn bay
Ngàn năm tình vẫn còn đầy lời yêu!


Với những từ ngữ này , BBL làm ST nhớ tới 2 nhà thơ của quán thơ 1 là NHOC và Redriver, các bạn ấy cũng hay dùng những động từ mạnh , pha chút nghịch ngợm của tuổi trẻ, nhưng cũng đầy nữ tính =D>

Thi sĩ ơi giờ em nơi nao
Có nghe chăng lời thơ tình muôn thuở
Về đi em nghe bao lời chan chứa
Quán thơ còn đây , người cũ phương nào

Nghe gọi thế này không biết N và R có hắt cái hơi không đây:(

sontung
February 11th, 2011, 01:58 PM
MÙA XUÂN GỌI

Mùa Xuân gọi anh bằng hương Xuân dịu mát
Nghe ấm lòng giữa bát ngát trời Xuân
Mùa Xuân gọi anh bằng rì rào khúc nhạc
Nghe miên man dịu ngọt xa gần
Mùa Xuân gọi anh bằng hơi thở nồng nàn
Của em đó hỡi nàng Xuân bé nhỏ
Mùa Xuân gọi anh bằng tình Xuân muôn thuở
Trái tim rộn ràng đào mai nở nụ cười Xuân

Mùa Xuân gọi anh âm vang ...ngân nga ...Xuân...!

sontung
February 14th, 2011, 04:55 PM
Chúng mình cứ mải mê với nàng Xuân mà quên cả chúc mừng năm mới nhỉ . Vậy ST chúc trước nhé:

THƠ CHÚC XUÂN TÂN MÃO

Quán thơ nhộn nhịp đón chào Xuân
Khách thơ tề tựu khắp xa gần
Nâng ly ta chúc nhau trăm tuổi
Dù xa xôi mấy nhớ góp phần

Quán thơ hội tụ hẹn hò Xuân
Chúc nhau duyên nợ gấp trăm lần
Công việc riêng tư ai cũng bận
Cố gắng gặp nhau tháng mươi lần


Mời bác Quang Tèo nâng li nhé
Vì Babylip đẹp tựa Xuân
Vì Mi mô sa hiền thục nữ
Vì chàng lãng tử Hà Nội An

Vì nàng Trúc Bình xinh đẹp thế
Hay vì Sơn Tùng tôi ga lăng
Hay vì nàng Hiền như muôn thuở
Hay vì Nhím con mới ra quân

Hay vì Nhóc nhỏ luôn tinh nghịch
Hay vì nàng Red nũng nịu Xuân
Hay vì Béo tròn nơi xa xứ
Hay vì bác Lướt dạo chơi Xuân


Nam bắc ta cùng chung một dạ
Vì Dancersport rộn ràng Xuân
Nàng Thơ e lệ ngoài song cửa
Đón nàng tựa đón khách tri âm

Sơn Tùng mạnh dạn xin mừng tuổi
Đầu Xuân khai bút tạm mấy vần
Mừng quán thơ ta nhiều bạn mới
Náo nức , dập dìu ...quán thơ Xuân!:D

qteo
February 16th, 2011, 04:09 PM
Cả HN và ST đều viết về '' thơ của Em'' nhưng hình như Em của HN khác Em của ST thì phải :-/hay cùng là Em ....MS nhỉ:)). Nhưng mà cẩn thận đấy HN ơi , không bác Quang tèo lại phê bình chúng mình bây giờ đấy:D

Thơ Em tha thiết, trữ tình
Cho ai say đắm, cho mình ngẩn ngơ
Thơ Em lãng mạn, nên thơ
Cho ai say đắm, ngẩn ngơ như mình ?

qteo
February 16th, 2011, 04:19 PM
Bút tre tý nhé các bạn :
Bác Quang tèo ấy thật là
Chưa gì đã... gợi ý người ta chung... giường
Cẩn thận không khéo thì ... xương
...sườn ta bị gãy vì...người thường ...của Hiên [người thương của Hiền hay ghen mà]hi hi


Nghịch ngợm thế kia Bác ! Sơn Tùng...
Đòi cho bằng được cái giường chung…
…chiếu, gối, chăn, rồi ai nấy ngủ.
Chẳng “thức chung” ư, Bác Sơn Tùng ?

qteo
February 16th, 2011, 04:22 PM
Thông báo tới các thành viên Quán Thơ và các bạn yêu thơ



Quán Thơ sắp tròn 200 tuổi, lập kỷ lục về số lượng post và chỉ đứng sau topic tìm partner về số lượt người đọc. Đã đến lúc phải đóng lại để mở Quán thơ 2011 tươi mới cùng với mùa xuân đang về. Mong chờ các thành viên chủ chốt như Mimosa, Sontung, Hien, Qteo, Trucbinh, Babylips,... và các bạn yêu mến thơ ca cống hiến các bài thơ xuất sắc của mình để chúng ta chọn khai trương quán mới !

Các bạn có đóng góp gì về tên của Quán mới cũng xin cho ý kiến luôn.
__________________
"Xin một lần lưu lạc
Trong hồn người , loanh quanh ...."


Quán thơ nên đổi “thờ ơ…”
Thờ ơ… thơ, quán bây giờ mới toanh !
Gần hai ngàn “post” hai năm
Bình quân ba “post”, ngày đêm. Chẳng nhiều !
:)

qteo
February 16th, 2011, 04:30 PM
Với những từ ngữ này , BBL làm ST nhớ tới 2 nhà thơ của quán thơ 1 là NHOC và Redriver, các bạn ấy cũng hay dùng những động từ mạnh , pha chút nghịch ngợm của tuổi trẻ, nhưng cũng đầy nữ tính =D>

Thi sĩ ơi giờ em nơi nao
Có nghe chăng lời thơ tình muôn thuở
Về đi em nghe bao lời chan chứa
Quán thơ còn đây , người cũ phương nào

Nghe gọi thế này không biết N và R có hắt cái hơi không đây:(

Người cũ phương nào, bỏ quán thơ
Quán thơ nay đã hoá thờ ơ
Thơ xưa còn đó, người đâu vắng ?
Hỡi bạn tri âm, có kẻ chờ...

sontung
February 16th, 2011, 07:38 PM
Nghịch ngợm thế kia Bác ! Sơn Tùng...
Đòi cho bằng được cái giường chung…
…chiếu, gối, chăn, rồi ai nấy ngủ.
Chẳng “thức chung” ư, Bác Sơn Tùng ?

Thức chung rồi lại sợ ...hành hung
Thế nên cho chắc cứ... ngủ cùng
Chiếu , gối, chăn cứ...riêng đi đã
Ngủ rồi chắc chắn sẽ ...lung tung...hé hé=))

sontung
February 16th, 2011, 08:01 PM
Quán thơ nên đổi “thờ ơ…”
Thờ ơ… thơ, quán bây giờ mới toanh !
Gần hai ngàn “post” hai năm
Bình quân ba “post”, ngày đêm. Chẳng nhiều !
:)

Gần hai ngàn... post những...hai năm
Cứ tưởng bình quân thế đã hăng
Ai ngờ gói gọn trong câu ...kết --------------------------Chẳng nhiều !
Mài sắt nên kim .....thật khó khăn :((
Mới hay tên đổi ..thờ..ơ..quán
Tại các nhà thơ ..thiếu chữ chăng
Xuân này Tân mão ta rình rập
Tóm được bài nào ...dở...cũng đăng:))
Chỉ tiêu bác Tèo vừa khởi xướng
Thơ hay tay vỗ , dở càng ...Thăng

sontung
February 16th, 2011, 08:07 PM
Người cũ phương nào, bỏ quán thơ
Quán thơ nay đã hoá thờ ơ
Thơ xưa còn đó, người đâu vắng ?
Hỡi bạn tri âm, có kẻ chờ...

Quán thơ nhất định chẳng ...thờ ơ
Chỉ tại bác Tèo cứ ..lơ mơ
Thơ xưa còn đó ..người đâu thấy
Gọi hết cả hơi ...mãi chẳng .... thưa:-/

NHOC ...ơi ,....RED ....ới ...tới hay chưa!!!!!!!!!!!:haha:

Hanoian
February 18th, 2011, 08:14 PM
Nhân bác Sontung và bác Qteo nhắc về Beotron, Nhoc4ever và Redriver, HN cũng xin đóng góp chút tiếng lòng, mong các bạn ấy nghe thấy:


Xa cách

*
Xa cách ngàn trùng mấy nước non
Biền biệt lòng xa nhớ mỏi mòn
Buồn khi cách mặt, khi im tiếng
Mấy nỗi vui xưa có còn mong?

**
Vui vẫn cứ vui, mong cứ mong
Ước mong, mong ước vẫn trong lòng
Ngàn cây xa cách mà không cách
Có ngày Ô Thước sẽ nối lòng!

sontung
February 19th, 2011, 10:00 AM
BẠN THƠ

Bạn thơ ơi dù xa xôi mấy
Ta hẹn nhau ở quán thơ này
Cho dù xa tận chân mây
Hữu duyên thên lý hẹn ngày tương giao

Bạn thơ mình phương nào chẳng có
Khi lòng buồn tương ngộ cho khuây
Quán thơ hò hẹn nơi đây
Nhớ dành đôi phút một ngày ...hữu duyên:)

mimosa
February 22nd, 2011, 12:32 PM
BẠN THƠ

Bạn thơ ơi dù xa xôi mấy
Ta hẹn nhau ở quán thơ này
Cho dù xa tận chân mây
Hữu duyên thên lý hẹn ngày tương giao

Bạn thơ mình phương nào chẳng có
Khi lòng buồn tương ngộ cho khuây
Quán thơ hò hẹn nơi đây
Nhớ dành đôi phút một ngày ...hữu duyên:)

VIẾT KHI TRỞ GIÓ

Muốn đi thật xa
Như con thú náu mình trong hang kín
Liếm vết thương.

Biết lòng còn vấn vương
Biết hôm nay trở gió
Nỗi đau hôm nay bỏ ngỏ
Gió tơi bời.

Nụ hôn còn ướt môi
Lòng đầy dự cảm
Vô tình hay quên lãng
Nước vẫn không ngừng trôi.

Thì hãy vùi quên nhớ vào xa xôi
Thì hãy vùi kín mình trong hang giá lạnh
Vết thương mai sẽ tự lành
Trời buông nắng, trời buông gió, tình mong manh giữa đời?

Bài này viết khi MS buồn quá
Xuân về Tết đến, ai lại thế bao giờ.
Nhưng tại là ST đã nói thế : Khi lòng buồn tương ngộ cho khuây

sontung
February 23rd, 2011, 01:55 PM
VIẾT KHI TRỞ GIÓ

Muốn đi thật xa
Như con thú náu mình trong hang kín
Liếm vết thương.

Biết lòng còn vấn vương
Biết hôm nay trở gió
Nỗi đau hôm nay bỏ ngỏ
Gió tơi bời.

Nụ hôn còn ướt môi
Lòng đầy dự cảm
Vô tình hay quên lãng
Nước vẫn không ngừng trôi.

Thì hãy vùi quên nhớ vào xa xôi
Thì hãy vùi kín mình trong hang giá lạnh
Vết thương mai sẽ tự lành
Trời buông nắng, trời buông gió, tình mong manh giữa đời?


AN ỦI

Để cái nhớ ngồi trong hang lạnh cóng
Đem cái buồn vứt chơ chỏng ngoài hiên
Mặc gió mưa gào thét ngoài thềm
Ta tự ủ cho tim không mưa gió

Tình là chi nếu tim còn băng giá
Nụ hôn có nồng nàn khi môi đã héo khô
Vết thương muốn hết đau hãy nhờ bạn băng cho
Đừng để
Nắng
Gió
Và đừng tự liếm vết thương
Khi bên bạn còn có rất nhiều người
Muốn an ủi , sẻ chia, và băng vết thương cho bạn
Đừng để cô đơn đè chết ta trong hang lạnh
Nắng gió cuộc đời có nghĩa lí gì đâu
Đời phong sương đâu phải chẳng đớn đau
Mà tại người phong sương biết xóa hết nỗi đau
và mỉm cười đón chào HẠNH PHÚC !

Không biết an ủi thế này có được điểm không đây:(

Hanoian
February 26th, 2011, 09:41 AM
Hic. MS ló ra diễn đàn có một tý rồi lại trốn vào hang "liếm vết thương lòng" mất rồi !:(
Tại ST an ủi chưa đủ nồng nàn đấy ! :clown:

Hanoian
February 26th, 2011, 09:48 AM
Về Pác Bó


Tôi đến quê em một sáng xuân
Núi choàng mây trắng, nắng trong ngần
Tôi như trẻ nhỏ vào cổ tích
Nghe suối, nghe rừng, nghe chim ngân.

Theo em hướng dẫn vào di tích
Tôi về nguồn cội với cha ông
Hiểu thêm trang sử thiêng non nước
Càng tin Pác Bó sẽ tươi hồng !

sontung
March 1st, 2011, 12:57 PM
Hic. MS ló ra diễn đàn có một tý rồi lại trốn vào hang "liếm vết thương lòng" mất rồi !:(
Tại ST an ủi chưa đủ nồng nàn đấy ! :clown:

NỒNG NÀN
Nồng nàn ơi ủ vai em đỡ lạnh
Cho ấm áp lòng người đang xa lánh trần ai
Nồng nàn ơi hãy ủ ấm đôi môi
Cho nụ hôn tìm về trong băng giá
Nồng nàn ơi hãy xoa lên đôi má
Đuổi hêt lạnh lùng đang buốt giá má em
Nồng nàn ơi hãy đốt ngọn lửa tình
Đuổi hết đêm đông đem bình minh về nồng nàn nhé
Nồng nàn ơi hãy mang điều mới mẻ
Để cái cũ mèm nhìn thấy nồng nàn sẽ tan biến thật nhanh
Em có biết chăng nồng nàn chính là ANH!:)

mimosa
March 1st, 2011, 06:37 PM
NỒNG NÀN ƠI

Nồng nàn là muôn âu lo bạc tóc
Kết lại ru em đêm này.

Nồng nàn là tình sáng trong như ngọc
Gọi gió về mướt xanh hàng cây.

Nồng nàn là tia nắng rạng rỡ ngàn mây
Ủ ấm tim ai lạnh giá.

Nồng nàn là thơ người đôn hậu quá
Như mưa Xuân ấm nồng giăng lạc lối lòng ai.

sontung
March 8th, 2011, 12:17 PM
Mùng 8-3 mà quán thơ vắng vẻ quá các bạn ơi . Ta chúc mừng các bạn nữ, các chị , các mẹ đi chứ , ST tôi xin có một bài trước nhé:

NÓI VỚI MẸ
Mẹ ơi !
Sao mẹ không cho con ra đời chậm thêm vài giây nữa mẹ
Để cuộc đời con đỡ buồn và thêm hạnh phúc mẹ ơi
Khi con cất tiếng oe oe là con đã khổ rồi
Rồi cái khổ cứ theo con dần lớn
Có lúc chạnh lòng con thèm giống một người đần độn
Khi vui chẳng biết vui , lúc khổ cũng chẳng buồn
Cuộc đời con chỉ biết có giận hờn
Vì hạnh phúc cũng chê con theo năm tháng
Những ngày ấu thơ huy hoàng đã lùi sâu vào dĩ vãng
Chỉ thấy nhạt nhoà hình bóng mẹ rất xa
Mẹ có ghét con đâu chỉ bận quá thôi mà
Cái bận bịu của một người mẹ nghèo mưu sinh nơi bể khổ
Khi mẹ nhọc nhằn con đã từng oằn vai gánh đỡ
Mẹ gánh nghèo nàn đi trước
Con cũng bê khó khăn gắng gượng theo sau
Mẹ mua âu lo con cũng ăn cũng uống vội lo âu
Mẹ lao động miệt mài con cũng mải mê với con trâu gánh cỏ
Con nghĩ ra rồi , hai mẹ con mình giống nhau ở chỗ
Cùng sinh ra đời để cùng khổ giống nhau
Cái kiếp con người chắc ông trời cũng chẳng thấy được đâu
Vì nếu thấy chắc không nỡ để mẹ con mình cùng nhau khổ thế
Cuộc đời vô tình ơi bao nhiêu điều vui vẻ
Sao chẳng nỡ cho mẹ con con cũng thế ... chỉ một ngày
Bao thiệt thòi cuộc đời nhệt tình đem tặng tận tay
Bao hạnh phúc, cuộc đời quên ,để dành cho ai đó
Nhưng mẹ ơi con chỉ nói thế thôi , vì có mẹ không bao giờ con khổ
Chỉ cần ngắm mẹ cười là con có niềm vui
Hạnh phúc của con là bên mẹ suốt đời
Con nguyện gánh những lo toan để mẹ được nghỉ ngơi dù chỉ trong chốc lát
Và lúc mẹ buồn , mẹ ơi con xin hát
Mang hạnh phúc về cho mẹ, bằng khúc nhạc đắm say
Và mẹ ơi, giản dị thôi con muốn nói điều này:
Con yêu mẹ ! Vì mẹ đã cho con được làm Người mẹ nhé
Dù có khổ suốt đời nhưng khổ cùng với mẹ
Đấy là hạnh phúc của con mà, con chẳng trách mẹ đâu
Nếu đời người còn có được kiếp sau
Mẹ nhớ sinh con ra vào giờ này mẹ nhé
Chẳng cần sớm vài giây đâu mẹ
Chỉ cần được làm con của MẸ ở trên đời !
Con yêu mẹ vô cùng ở mọi nơi và mọi lúc MẸ ơi!!!!!!!!!!!!

Nhimcon
March 8th, 2011, 09:40 PM
Nếu tất cả có bàn tay xếp đặt
Của Chúa trời của Thánh Ala
Tôi sẽ cầu nguyện ... một giờ để tôi và bạn
Không chỉ là hai kẻ mới quen nhau

Nếu tất cả đều do một phép nhiệm màu
Của đấng tạo hoá
"Người đàn bà là chiếc xương sườn thứ bảy"
Sẽ thế nào bạn và tôi khi ấy
Có lẽ chúng mình không thể gặp nhau?

Còn nếu như tôi là kẻ đến sau
Bởi câu chuyện đã qua phần kết
Chắc sẽ chẳng bao giờ tôi quên được
Có những lần tôi và bạn ... bên nhau!

Có khi nào ngày ấy đến mau
Ngày Thánh Ala và Chúa trời gặp nhau trò chuyện
Rồi ra lệnh cho nhóc Cupidong nhãi nhép
Dùng mũi tên thần bắn hai kẻ mới quen?

Nhưng dù sao tôi sẽ không quên
Còn phần bạn cũng không cần phải nhớ
Mọi chuyện sẽ qua như bao điều dang dở
Cũng là một lần trái tim đập vu vơ.

Chúc chị em phụ nữ chúng mình luôn là một nửa rất đặc biệt để một nửa thế giớ còn lại muốn khám phá;))

sontung
March 21st, 2011, 12:42 PM
Quán xá vắng vẻ quá . Mọi người đi thi HKFD hết rùi sao:D.

sontung
March 21st, 2011, 12:57 PM
Chúc chị em phụ nữ chúng mình luôn là một nửa rất đặc biệt để một nửa thế giớ còn lại muốn khám phá;))[/QUOTE]

MỘT NỬA

Em vẫn là một nửa
Để anh phải mãi tìm
Cuộc kiếm tìm muôn thuở
Như đáy bể mò kim

Sao bí ẩn thế Em
Hãy giản đơn một chút
Hãy cho anh giọt nước
Giữa sa mạc cháy khô

Xin em đừng giày vò
Thử thách anh nhiều thế
Hãy chia điều vui vẻ
Cho bể khổ đỡ buồn

Tình yêu như mưa tuôn
Giữa ngày hè nắng gắt
Hãy ngọt ngào như mật
Một nửa ..đăc biệt ơi!!!!!!!!!!!:D

Nhimcon
March 21st, 2011, 02:51 PM
MỘT NỬA ... CỦA NGƯỜI KHÁC

Em không là một nửa
Sao anh lại không tin
Lại mở cuộc kiếm tìm
Như gì gì ấy nhỉ

Sao kỳ cục thế anh
Hãy bình tâm một chút
Hãy cho em được sống
Cuộc đời của riêng em

Xin anh đừng tò mò
Hỏi han em nhiều thế
Hãy đi tìm vui vẻ
Ở những chỗ cần tìm

Tình yêu của một nửa
Như ngôi sao cô đơn
Mà sao thì nhiều lắm
Không sợ cô đơn đâu.:))

Hi, lần thứ 2 dựa hơi thơ người khác để viết, xin bác ST đừng giận nhé.

sontung
April 9th, 2011, 12:55 PM
NC ơi đây là trang thơ mà , có phải trang cá nhân đâu . ST cũng đang làm thơ mà , không có mục đích kiếm tìm một nửa như NC nghĩ đâu nhé . hihi vội thanh minh quá , chắc lại sợ ong xã treo lên móc áo ''tẩn'' rùi , đúng không , tạ lỗi tạ lỗi:D

sontung
April 9th, 2011, 12:57 PM
Mình vừa có một người bạn sang Nhật bản thăm con trai , mình tặng hai bố con bài thơ , chép lên đây cho mọi người cùng chia sẻ nhé :

Bố đến thăm con !
Bố từ Việt Nam sang thăm con.
Vượt cả đại dương , vượt núi non.
Chặng đường xa ngái thêm gần lại .
Động đất phải thua tình cha con .
Nước Nhật còn đang gặp gian truân .
Anh Dào vẫn nở khắp xa gần .
Cành hoa bố vịn như tình bạn .
Việt Nam , Nhật bản vượt sóng thần .
Mới hay thiên tai còn thua ta .
Việt Nam ,Nhật bản chẳng bao xa .
Vượt cả trùng dương sang thăm bạn.
Tình thân ấy mới thật đậm đà.
Con học bao điều trong sách vở .
Nhớ học cách Anh Đào bừng nở.
Sắc hoa như con người Nhật đó.
Thắng cả đất trời đang giông tố.
Thăm con bố mới hiểu một điều .
Con đã trưởng thành biết bao nhiêu .
Cám ơn nước Nhật nuôi con lớn .
Lớn cả con NGƯỜI - Cả TÌNH YÊU!

Hanoian
April 9th, 2011, 03:42 PM
Em đã đi rồi sao



Em đã đi rồi sao nắng ơi
Mênh mang nắng trải cuối chân trời
Bóng ai in dấu chân mây ấy
Tóc rũ hoàng hôn, buồn chơi vơi

Em đã đi rồi sao gió ơi
Lang thang gió nhớ phía chân trời
Chiều nay hàng liễu nghiêng trong gió
Lẳng lặng gọi nhau buồn lên khơi

Em đã đi rồi sao tôi ơi
Rưng rưng đáy nước bóng mây trời
Môi xưa mắt cũ quanh lối cũ
Hương cũ đâu rồi? Buồn tôi ơi!...

mimosa
April 9th, 2011, 09:17 PM
TÌNH AI

Dữ dội đến yếu mềm
Là sóng, là gió
Là tình ai đã ngỏ
Là một mối mơ xanh.

Sóng xô bờ băn khoăn
Sóng ào lên trăn trở
Khi rộn ràng tươi trẻ
Khi buồn bã âm thầm.

Gió thành bão thành giông
Cho mưa thành roi buốt
Cũng có khi mải mốt
Dạo theo bóng một ai.

Mong cho qua đêm dài
Mong cho trời ấm lại
Mong có nhau mãi mãi
Mặc sóng gió tràn qua.

Nhimcon
April 9th, 2011, 11:12 PM
Hix, chào cả nhà nhé, gặp lại mọi người NC vui quá.:((

sontung
April 12th, 2011, 02:02 PM
Mấy hôm nay mình cứ bị ám ảnh bởi chủ đề người NHẬT, bởi vì mình có đứa cháu đang học ở N mà , thế là cảm xúc về N lại đến :

Tôi và Em
Em với tôi hai thế giới xa xôi.
Em nước Nhật , tôi Việt Nam bé nhỏ .
Em sung sướng còn chúng tôi vẫn khổ.
Hai đứa mình chung chiếc ghế cùng trường
Rồi một ngày tai hoạ thật đau thương .
Em bỗng bơ vơ không còn ai thân thiết .
Nụ cười ngày nào trên đôi môi mọng đẹp.
Bỗng mím chặt nghẹn ngào , lệ ướt đẫm hàng mi .
Mọi người tưởng Em sẽ gục ngã ngay kia .
Nhưng không phải , Em dẫn đầu lớp học .
Môn thi nào điểm em cũng cao nhất .
Tôi chợt thẹn thùng khi đứng trước mặt em.
Ý chí kiên cường của nước Nhật bình yên .
Như chợt gọi hồn hào hùng nước Việt.
Tôi bên em sáng ngời khí phách.
Động đất hay sóng thần không ngăn cách nổi TÔI và EM !

meomeo2412
April 13th, 2011, 10:18 AM
Em xin post bài thơ "thất tình" của em. Mong mọi người chia sẻ:((



Tình pha lê



Chạm vào anh, nhưng tất cả đã đổ vỡ
Tan tành như những mảnh vụn của tình yêu
Làm sao có thể vẹn nguyên như ban đầu
Những mảnh vụn của tình pha lê vỡ nát



Em nhặt lên và thấy mình trong đó.
Chao đảo, ngả nghiêng như say rượu tình anh.
Những giọt rượu lăn dài trên má
Ướt đẫm đôi môi và cả trái tim em



Những giọt rượu vẫn làm em chuếnh choáng
Dù ly cạn tình cũng đã bay xa
Em đắm chìm trong những ảo mộng xưa cũ
Vẫn kề môi vẫn hát lời tình ca



Chợt giật mình nhìn quanh rồi òa khóc
Mảnh tình pha lê đang cứa nát trái tim em
Những con đường vẫn dài như vô tận
Em sống vô hồn giữa cuộc đời không có anh



Một kẻ mộng du vẫn đi trên phố
Vẫn nói cười ríu rít tiếng vô tư
Đâu biết rằng trái tim vẫn loạn nhịp
Đang bay về tìm kiếm những ảo mộng yêu đương
Tìm những run rẩy, những dư âm tình cũ.
Tìm ly rượu nồng nàn cháy rực lửa tình anh

sontung
April 13th, 2011, 12:41 PM
Meo meo ơi , trình bày bài thơ hấp dẫn quá , màu sắc quá , bài thơ lại cảm động nữa , có lí gì mà lại không tham gia quán thơ nhỉ =D>

sontung
April 13th, 2011, 12:58 PM
NÓI VỚI BẠN

Đừng quay lại tìm mảnh vỡ làm chi
Dù có là pha lê cũng vỡ vụn chẳng còn gì
Có hàn gắn rồi một ngày cũng vỡ
Đừng để trái tim buồn , lệ ướt đẫm bờ mi

Em hãy dũng cảm lên đường đời còn dài lắm
Tình đã bay xa , rượu nhạt nhẽo cạn bình
Hãy mở rộng trái tim , hãy xua tan ảo mộng
Hoàng hôn đã qua rồi nhớ đón ánh bình minh

Run rẩy ư, chỉ là dư âm cũ
Rực lửa ư , chỉ ảo mộng thôi mà
Vẫn có nồng nàn đang xua tan giông tố
Đón bình minh về để cuộc sống thăng hoa :D

meomeo2412
April 13th, 2011, 02:16 PM
Cảm ơn Sơn Tùng vì đã chia sẻ cảm xúc với meomeo.
Quán thơ bây h phải chuyển thành "quán đối thơ" mới hợp lý :)

mimosa
April 14th, 2011, 05:05 PM
LÁ HÁT

Thấp thoáng trên bờ biển xưa
Có một rừng Phi lao chắn cát
Lấp lánh trong ký ức xa mờ
Có một miền Phi lao xanh mướt.

Bên biển rộng dài tha thiết
Lá rừng vi vút hát ca
Kể về những nỗi niềm trong bão tố phong ba
Kể về những buồn vui tìm trong bão cát.

Sóng ngàn năm xô bờ dào dạt
Ngàn năm thức cùng Phi lao ca hát
Ngàn năm xanh cùng trời lá biếc xanh
Ngàn năm mơ ước mong manh.

Lá có bao giờ biết không
Cây lặng lẽ suốt đời trong bão táp
Chở che cho lá hát
Như ai kia lặng lẽ cho em làm thơ.

Hanoian
April 15th, 2011, 09:48 PM
Trăng


Mưa lạnh, trăng lười náu cuối đêm
Đầu đêm em đến ướt vai mềm
Nồng ấm sau anh, em lên phố
Trăng dịu dàng nép sau vai em.

mimosa
April 16th, 2011, 08:01 AM
Trăng


Mưa lạnh, trăng lười náu cuối đêm
Đầu đêm em đến ướt vai mềm
Nồng ấm sau anh, em lên phố
Trăng dịu dàng nép sau vai em.

MS phải luận mãi mới hiểu nôm thế này: Là HN đi bằng xe( xe máy hoặc xe đạp gì đó) lên phố có em ngồi sau, duyên dáng ướt đẫm và mềm mại. Trăng thì cũng đi theo HN nhưng không xin đi theo đàng hoàng mà nép sau vai cô gái. Đi chơi ... trời ơi hết cả đêm, đến nỗi trăng không theo được NÁU mất ( chứ có khi không phải lười đâu):clown:. Đúng không HN?

Hanoian
April 16th, 2011, 10:45 AM
MS thật tài, đoán gần đúng hết cả... chỉ có một sai sót nghiêm trọng: HN đi chơi bằng xe Vespa LX đàng hoàng chứ không phải xe đạp ơi đâu nhe ! :))

mimosa
April 16th, 2011, 11:42 AM
MỐI TÌNH SI

Là khi Xuân bước lên thềm nhà
Bao nhiêu nắng ấm cỏ hoa rạng ngời
Long lanh là mắt môi cười
Dịu dàng biết mấy cho người tôi yêu.

Tầm Xuân em hé bao điều
Mắt huyền ơi da diết
Này là bồng bềnh ngây ngất
Hoa Xoan tràn tím mát giấc mơ.

Sao mà có thể hững hờ
Búp Bàng sáng trong như ngọc
Viết lên bầu trời xanh mê hoặc
Một mối tình si.

sontung
April 17th, 2011, 12:47 PM
Đôi này có khi phải kỉ luật thôi MMS ạ , nhất là chàng trai , dám đưa con người ta đi chơi suốt đêm , còn cô gái cũng phải phạt , vì dám trốn cha mẹ đi chơi ...cũng suốt đêm :D. Tóm lại là ...phạt .MMS nhất trí kô , để ST lên phương án ?

mimosa
April 18th, 2011, 11:50 AM
ST lên phương án đi, MS đồng ý rồi, miễn là phạt cái gì ăn được nhé :))

sontung
April 18th, 2011, 02:57 PM
ST lên phương án đi, MS đồng ý rồi, miễn là phạt cái gì ăn được nhé :))

Vậy là chỉ chờ một ngày thật đẹp trời
Chúng ta sẽ đến một nơi nào ấm cúng
Sẽ vui vẻ hết mình và sẽ ăn cùng uống
Sẽ làm cho ví tiền của chàng Dũng hết veo
Sẽ hát sẽ ca quên hết cả đói nghèo
Vì thú vui được tiêu tiền của người khác
Hãy đừng sợ MS ơi vì mắt chàng ta sắp ...lác
Khi nhìn túi tiền bỗng chốc đã.... bốc hơi
Khoái biết bao nhiêu mới chỉ nghĩ thế thôi
Chợt thấy no nê chẳng cần ăn với uống
MS ơi ...hay ta chỉ cần ăn trong tưởng tượng
Thế cũng no rồi mà , tha cho HN nhé ...MS?
Họ đang yêu nồng nàn đâu cần đến chúng ta....:))

mimosa
April 18th, 2011, 03:16 PM
MS không đồng ý ăn bánh TƯỞNG TƯỢNG đâu
Bánh voi này thực ra là bánh gì đấy?
Còn Sơn Tùng thật ra là ai vậy ?
Để gọi tên cúng cơm ... như chàng Dũng kia kìa
=))

salsamouse
April 18th, 2011, 05:14 PM
Uh vắng thật , vào đây ủng hộ cho đủ 10 bài viết :D

Tran Hoi
April 18th, 2011, 06:11 PM
Uh vắng thật , vào đây ủng hộ cho đủ 10 bài viết :D
Salsa tập ca nào ở Cung Vh đấy? Còn ý định đi thi nữa k mà k thấy bàn gì cả. Em học thầy Dương hay cô Hằng?

Tran Hoi
April 18th, 2011, 06:12 PM
Uh vắng thật , vào đây ủng hộ cho đủ 10 bài viết :D
Ôi chết,nhầm, thư trước mình định gửi cho Salsa 86 kìa, xin lỗi bác Chuột nhé

sontung
April 19th, 2011, 08:48 AM
Uh vắng thật , vào đây ủng hộ cho đủ 10 bài viết :D

Chuột ơi , đừng vào đây để đủ một bài viết , mà hãy vào đây để đóng góp.... một bài thơ đi :D

sontung
April 19th, 2011, 08:55 AM
Salsa tập ca nào ở Cung Vh đấy? Còn ý định đi thi nữa k mà k thấy bàn gì cả. Em học thầy Dương hay cô Hằng?
Mình hỏi S.s hộ bạn bằng thơ nhé vì đây là trang thơ mà:D

Hỏi bạn

Salsa tập ở Cung nào
Có thi không đấy để còn bàn vào bàn ra
Thầy Dương có dạy Sal sa
Hay cô Hằng dạy...Sal sa mau dz... ờ...????????????=))

sontung
April 19th, 2011, 12:21 PM
MS không đồng ý ăn bánh TƯỞNG TƯỢNG đâu
Bánh voi này thực ra là bánh gì đấy?
Còn Sơn Tùng thật ra là ai vậy ?
Để gọi tên cúng cơm ... như chàng Dũng kia kìa
=))

Với cái kiểu tra hỏi tế nhị thế này thì phải gặp gỡ nhau thui nhỉ , kẻo không có lại đánh nhau vỡ đầu cũng chẳng ai biết ai cả thì ...toi .Vậy MMS hẹn hò đi nhé .ST ủng hộ cả hai chưn hai tay lun. hihi!

Tran Hoi
April 19th, 2011, 01:41 PM
Bạn có thể lập tô-pic Quán Văn, Vườn Văn, Làng Văn,... Nhưng thành thật, nếu văn bạn chưa bao giờ quá điểm 5 thì mình hơi ái ngại cho những ai đọc bạn ! Hay salsa86 lập topic Làng cười?! :D

Mình không biết làm thơ, nhưng cũng có một thời thơ đầy trong sổ, cặp sách. Góp 1 bài thơ của Đàm Thị Lam Luyến, cũng tâm trạng lắm được k các bác
Hoa cúc vàng

Em đã từng đứng trước mùa thu
Nhớ một loài hoa trầm tư bên ô cửa
Nhìn chiếc lá vàng chiều thu hắt lửa
Lá rơi nghiêng trong lúc gió thu về

Vì thế vô tình em đã nghe
Vì thế em buồn trước bầu trời rộng rãi
Ai bảo cúc vàng là loài hoa dại
Thơ viết một lần anh đã khóc vì hoa

Cúc vàng ơi dù năm tháng phôi pha
Dù tình yêu trong anh có chiều tắt lửa
Sao cúc vàng vẫn nở?
Sao cúc vàng vẫn đợi mùa thu?

Em cúc vàng giữa cỏ dại hoang sơ
Em hạt cát giữa muôn vàn hạt cát
Có còn in đáy mắt?
Mùa thu vàng hoa cúc của riêng anh?

Nhimcon
April 19th, 2011, 08:22 PM
hihi NC biết bác HNan đi xe của ai rùi nhá. Đút lót NC gì đi không cả nhà biết bây giờ :))

sontung
April 20th, 2011, 01:01 PM
TANGO
Nhẹ nhàng nhưng cương quyết
Dịu dàng và mãnh liệt
Chính là em trong vũ điệu TANGO

Chẳng mơ hồ
Không loanh quanh tản mạn
Bỏ lại sau ,đời thường vướng bận
Em - Tango - Người bạn trung thành

Một cô gái hiền lành
Trong Tango - Em -Là người chiến thắng
Dẹp hết cuộc đời phẳng lặng
Em - Tang go - Bão tố điên cuồng

Vẫn dễ thương
Đầy da diết
Sức mạnh ẩn trong ánh mắt
Và nồng nàn trong mỗi bước chân

Anh - Em - Tango -Tràn căng sức Xuân.

Hanoian
April 20th, 2011, 10:53 PM
hihi NC biết bác HNan đi xe của ai rùi nhá. Đút lót NC gì đi không cả nhà biết bây giờ :))
Đổi hòa đi NC, nếu không mình cũng mách với một người là NC thường xuyên ra vào nơi đây thì có người lại bị treo lên móc áo tẩn đấy ! :D

sontung
April 21st, 2011, 09:04 AM
Đổi hòa đi NC, nếu không mình cũng mách với một người là NC thường xuyên ra vào nơi đây thì có người lại bị treo lên móc áo tẩn đấy ! :D

Vậy là sẽ có 2 người bị treo lên móc áo tẩn vì đã có một người thứ ba chen vào rùi nhé :D

mimosa
April 21st, 2011, 09:56 AM
Vậy là sẽ có 2 người bị treo lên móc áo tẩn vì đã có một người thứ ba chen vào rùi nhé :D

Thế treo tất cả 3 lên móc áo tẩn đi, để cho hết thông đồng nhau
Cùng đi đêm thì ngoài gặp ma ra là gặp nhau hihi, HN voi NC ah

Nhimcon
April 21st, 2011, 11:04 AM
- To bác HNan: Hoà là hoà thế nào? NC vào quán thơ thì có vấn đề gì đâu? Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như bàn 4 chân :happy69: Mà bác mau mau mời NC và 2 bác kia (ST& MS) đi ăn kem thôi không NC chờ không được nói tuột ra bây giờ :crazy:
- To bác ST: Bác nói gì NC ko hiểu? người thứ 3 là ai vậy? :-/ bác muốn làm người thứ 4 không :))
- To bác MS: Hàhhà bác định treo tất lên tẩn cơ à, không dễ đâu nhé hihi.

Hanoian
April 22nd, 2011, 01:27 AM
Thôi mà NC, dạo này em xinh quá, mà lại ý tứ nữa nhỉ ! :clown:

Nhimcon
April 22nd, 2011, 08:18 AM
Bác HNan khen nhầm người rùi, bàn 4 chân không rung được đâu. Kem kem kem ;))

Tran Hoi
April 22nd, 2011, 08:40 AM
TANGO
Nhẹ nhàng nhưng cương quyết
Dịu dàng và mãnh liệt
Chính là em trong vũ điệu TANGO

Chẳng mơ hồ
Không loanh quanh tản mạn
Bỏ lại sau ,đời thường vướng bận
Em - Tango - Người bạn trung thành

Một cô gái hiền lành
Trong Tango - Em -Là người chiến thắng
Dẹp hết cuộc đời phẳng lặng
Em - Tang go - Bão tố điên cuồng

Vẫn dễ thương
Đầy da diết
Sức mạnh ẩn trong ánh mắt
Và nồng nàn trong mỗi bước chân

Anh - Em - Tango -Tràn căng sức Xuân.

Giá mà mình biết làm thơ. Tango còn sang trọng và kiêu hãnh nữa.

sontung
April 22nd, 2011, 09:49 AM
Giá mà mình biết làm thơ. Tango còn sang trọng và kiêu hãnh nữa.

Vậy mình thêm khổ thơ này TH xem có chuẩn chưa nhé , nếu chưa chuẩn thì mình lại chỉnh:D

TANGO
Nhẹ nhàng nhưng cương quyết
Dịu dàng và mãnh liệt
Chính là em trong vũ điệu TANGO

Chẳng mơ hồ
Không loanh quanh tản mạn
Bỏ lại sau ,đời thường vướng bận
Em - Tango - Người bạn trung thành

Một cô gái hiền lành
Trong Tango - Em -Là người chiến thắng
Dẹp hết cuộc đời phẳng lặng
Em - Tang go - Bão tố điên cuồng

Vẫn dễ thương
Đầy da diết
Sức mạnh ẩn trong ánh mắt
Và nồng nàn trong mỗi bước chân

Sánh bước cùng em ta kiêu hãnh ngàn lần
Và chợt thấy bờ vai mình vững chắc
Ta dìu em đi say sưa trong tiếng nhạc
Từng bước khoan thai rồi giật rất kiêu hùng

Cám ơn Tanggo !
Đã cho ta những giây phút thong dong!
Quên tất cả đời thường bé nhỏ.
Cám ơn Tango !
Cuồng say như giông tố
Mà vẫn dịu dàng trong dáng Em kiêu sa

Tango - Em -mãi mãi ngự trong ta
Rất cao sang mà xiết bao gần gũi
Ngẩng cao đầu quên đi bao mệt mỏi
Anh - Em - Tango hạnh phúc trọn đời!

sontung
April 22nd, 2011, 01:00 PM
Bây giờ là cảm xúc với SLOWALTZ, chia sẻ với các bạn trong quán . Mình viết bài này dựa theo nhạc của TCS , nên các bạn có thể đọc thành thơ cũng đươck mà nếu muốn hát thì hãy hát theo giai điệu của bài ''Để gió cuốn đi '' của bác Trịnh nhé :

ĐỂ MÃI LOVE WALTZ

Hãy trao từng bước , nhẹ lướt bằng tâm hồn
Để từng vòng tha thiết hơn
Nhẹ bước , lướt nhanh, hoà với trái tim
Quay nữa đi cho thêm yêu cuộc đời
Từng vòng xoay như sóng nước chơi vơi
Ôi trái tim mênh mang theo nhịp Waltz
Là tiếng hát lướt trong từng bước chân

Hãy nghiêng người xuống nhẹ đến bằng tấm lòng
Để hoà mình trong bước Waltz
Để mãi vẫn quay , để mắt đắm say

Bước đi từng bước , nhẹ rớt tựa cánh hồng
Rồi từng ngày yêu bước Waltz
Để tóc quấn vai, để xoắn xuýt tay
Tay với cao cho mắt ai thẳm sâu
Kề bên nhau cho chân bước thêm mau
Nghe trái tim quên đi bao hận sầu
Để hạnh phúc xoá nhoà từng đớn đau

Hãy quên đời sống để lắng hồn trong nhạc
Để trọn đời yêu bước Waltz
Để có giấc mơ , để mãi LOVE WALTZ

Tran Hoi
April 24th, 2011, 09:47 AM
Vậy mình thêm khổ thơ này TH xem có chuẩn chưa nhé , nếu chưa chuẩn thì mình lại chỉnh:D

TANGO
Nhẹ nhàng nhưng cương quyết
Dịu dàng và mãnh liệt
Chính là em trong vũ điệu TANGO

Chẳng mơ hồ
Không loanh quanh tản mạn
Bỏ lại sau ,đời thường vướng bận
Em - Tango - Người bạn trung thành

Một cô gái hiền lành
Trong Tango - Em -Là người chiến thắng
Dẹp hết cuộc đời phẳng lặng
Em - Tang go - Bão tố điên cuồng

Vẫn dễ thương
Đầy da diết
Sức mạnh ẩn trong ánh mắt
Và nồng nàn trong mỗi bước chân

Sánh bước cùng em ta kiêu hãnh ngàn lần
Và chợt thấy bờ vai mình vững chắc
Ta dìu em đi say sưa trong tiếng nhạc
Từng bước khoan thai rồi giật rất kiêu hùng

Cám ơn Tanggo !
Đã cho ta những giây phút thong dong!
Quên tất cả đời thường bé nhỏ.
Cám ơn Tango !
Cuồng say như giông tố
Mà vẫn dịu dàng trong dáng Em kiêu sa

Tango - Em -mãi mãi ngự trong ta
Rất cao sang mà xiết bao gần gũi
Ngẩng cao đầu quên đi bao mệt mỏi
Anh - Em - Tango hạnh phúc trọn đời!

Cảm ơn Sơn Tùng. Chuẩn không phải chỉnh.... Hì hì

sontung
April 24th, 2011, 10:52 AM
Cảm ơn Sơn Tùng. Chuẩn không phải chỉnh.... Hì hì

Mình cũng cảm ơn TH nhé , những người đã vào quán thơ cho dù là hay và chưa hay nhưng rất thích được chia sẻ , đó là tâm trạng chung của những người làm thơ mà , mong là được các bạn chia sẻ thật nhiều :D

mimosa
April 27th, 2011, 03:57 PM
- To bác HNan: Hoà là hoà thế nào? NC vào quán thơ thì có vấn đề gì đâu? Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như bàn 4 chân :happy69: Mà bác mau mau mời NC và 2 bác kia (ST& MS) đi ăn kem thôi không NC chờ không được nói tuột ra bây giờ :crazy:
- To bác ST: Bác nói gì NC ko hiểu? người thứ 3 là ai vậy? :-/ bác muốn làm người thứ 4 không :))
- To bác MS: Hàhhà bác định treo tất lên tẩn cơ à, không dễ đâu nhé hihi.
NC ơi, xù lông lên thế là đúng ý MS rồi =))
Đùa thôi, HN không bênh không đổi hòa thì NC mách đi xem xe máy kia của ai mà dám đi cả đêm thế?

mimosa
April 27th, 2011, 04:01 PM
MƠ MÀNG

Mơ là ngàn hạt mưa sa
Rơi xuống đời Người khô khát
Chảy từ lưng đồi dòng bạc
Đổ ào thác nước rủi may.

Mơ về một thoáng lá bay
Cõi nào mơ hồ tan tác ?
Giờ còn vệt cong xào xạc
Níu vào canh hát sau cùng.

Mơ là nốt nhạc mông lung
Lãng đãng rơi vào khuông nhạc
Đất trời mênh mông trăng hát
Thăng hoa bồng bềnh Slow waltz.

Một bản tình ca mênh mang
Bay trọn kiếp mơ mòn mỏi
Dầu ngọt ngào hay đau nhói
Bên nhau mãi mãi Người ơi.

sontung
April 27th, 2011, 07:43 PM
MS mơ màng , vậy cho ST cùng mơ với nhé , nhưng ST chỉ MƠ thôi không dám ...MÀNG đâu đấy .Viết liền mạch thơ nhé:

Mơ làm vệt nắng cuối trời
Ủ ấm nhành hoa nhỏ bé
Mơ làm tiếng cười vui vẻ
Sẻ chia với trái tim đau
Mơ làm tiếng dế đêm thâu
Thao thức cùng người cô độc
Mơ làm long lanh ánh ngọc
Thẳm sâu trong đôi mắt đen
Mơ một giấc mơ nhỏ nhen
Nằm trong tim ai nồng ấm
Mơ... chỉ mơ thôi... hi vọng
Có một bóng hình trong ...MƠ...:)

Hanoian
April 27th, 2011, 11:14 PM
Giấc mơ đen



...Tôi vẫn mơ từng đêm từng đêm
Giấc mơ lạnh lùng không có em thắp lửa
Tôi mơ màng, tôi thao thức, hay tôi lần lữa
Sự thật đắng cay em đã ra đi !

Những mùa qua đi, những năm qua đi
Lá sẽ đổ trên bờ vai gày guộc
Tóc sẽ trắng theo nhớ thương day dứt
Và da nhăn trên khuôn mặt tình yêu

Đâu rồi bàn chân lướt trên nhạc phiêu diêu
Đâu rồi bàn tay mềm mại đường kim mũi chỉ
Đâu rồi dáng thân nồng nàn điệu Rumba Nam Mỹ
Và đâu rồi mắt đen, tóc đen?

Chỉ còn tôi với những giấc mơ đen
Chỉ còn em phía cuối đêm xa ngái
Chỉ còn mơ màng từng đêm ở lại
Chỉ còn nhớ thương từng đêm ra đi...

Tran Hoi
April 28th, 2011, 10:36 AM
Giấc mơ đen



...Tôi vẫn mơ từng đêm từng đêm
Giấc mơ lạnh lùng không có em thắp lửa
Tôi mơ màng, tôi thao thức, hay tôi lần lữa
Sự thật đắng cay em đã ra đi !

Những mùa qua đi, những năm qua đi
Lá sẽ đổ trên bờ vai gày guộc
Tóc sẽ trắng theo nhớ thương day dứt
Và da nhăn trên khuôn mặt tình yêu

Đâu rồi bàn chân lướt trên nhạc phiêu diêu
Đâu rồi bàn tay mềm mại đường kim mũi chỉ
Đâu rồi dáng thân nồng nàn điệu Rumba Nam Mỹ
Và đâu rồi mắt đen, tóc đen?

Chỉ còn tôi với những giấc mơ đen
Chỉ còn em phía cuối đêm xa ngái
Chỉ còn mơ màng từng đêm ở lại
Chỉ còn nhớ thương từng đêm ra đi...

Bài thơ tâm trạng quá. Bác Ha làm Trần Hồi nhớ 1 bài thơ nước ngoài, cũng một mối tính ấp ủ của người đàn ông.

Xone tình của... (chết quên tác giả - ai biết thì bổ sung giùm, thanks)

Hồn tôi tâm niệm một điều,
Đời tôi bí ẩn sớm chiều mang theo
Trọn đời bất chợt tôi yêu
Đau thương tuyệt vọng, nên liều lặng thinh

Còn nàng hình ảnh mối tình,
Biết đâu có kẻ vì mình đa mang
Tôi như bóng tối bên nàng
Gần nàng luôn lại muôn vàn cô đơn
Suốt đời sống giữa trần gian
Dám đâu thổ lộ, ơn nàng cũng không

Nàng đi lơ đãng nghe đâu
Lời tình thủ thỉ bay sau gót nàng
Trung thành bổn phận đa đoan
Thơ này nàng đọc, đượm trọn tình tôi
Nàng chẳng hiểu khẽ buông lời
Người phụ nữ ấy là người nào đây?

sontung
April 28th, 2011, 01:32 PM
Giấc mơ đen



...Tôi vẫn mơ từng đêm từng đêm
Giấc mơ lạnh lùng không có em thắp lửa
Tôi mơ màng, tôi thao thức, hay tôi lần lữa
Sự thật đắng cay em đã ra đi !

Những mùa qua đi, những năm qua đi
Lá sẽ đổ trên bờ vai gày guộc
Tóc sẽ trắng theo nhớ thương day dứt
Và da nhăn trên khuôn mặt tình yêu

Đâu rồi bàn chân lướt trên nhạc phiêu diêu
Đâu rồi bàn tay mềm mại đường kim mũi chỉ
Đâu rồi dáng thân nồng nàn điệu Rumba Nam Mỹ
Và đâu rồi mắt đen, tóc đen?

Chỉ còn tôi với những giấc mơ đen
Chỉ còn em phía cuối đêm xa ngái
Chỉ còn mơ màng từng đêm ở lại
Chỉ còn nhớ thương từng đêm ra đi...

Day dứt quá , mà cũng si tình quá HN ạ.:((

mimosa
April 28th, 2011, 04:51 PM
MS mơ màng , vậy cho ST cùng mơ với nhé , nhưng ST chỉ MƠ thôi không dám ...MÀNG đâu đấy .Viết liền mạch thơ nhé:

Mơ làm vệt nắng cuối trời
Ủ ấm nhành hoa nhỏ bé
Mơ làm tiếng cười vui vẻ
Sẻ chia với trái tim đau
Mơ làm tiếng dế đêm thâu
Thao thức cùng người cô độc
Mơ làm long lanh ánh ngọc
Thẳm sâu trong đôi mắt đen
Mơ một giấc mơ nhỏ nhen
Nằm trong tim ai nồng ấm
Mơ... chỉ mơ thôi... hi vọng
Có một bóng hình trong ...MƠ...:)
Là MS nghĩ nên có thêm 1 cái MÀNG mỏng đậy lên MƠ cho nó đừng thanh thiên bạch nhật quá, ST đừng sợ :))
MƠ này của ST thật đầm ấm và nhân văn. Cảm ơn nhé !

mimosa
April 28th, 2011, 05:06 PM
Giấc mơ đen



...Tôi vẫn mơ từng đêm từng đêm
Giấc mơ lạnh lùng không có em thắp lửa
Tôi mơ màng, tôi thao thức, hay tôi lần lữa
Sự thật đắng cay em đã ra đi !

Những mùa qua đi, những năm qua đi
Lá sẽ đổ trên bờ vai gày guộc
Tóc sẽ trắng theo nhớ thương day dứt
Và da nhăn trên khuôn mặt tình yêu

Đâu rồi bàn chân lướt trên nhạc phiêu diêu
Đâu rồi bàn tay mềm mại đường kim mũi chỉ
Đâu rồi dáng thân nồng nàn điệu Rumba Nam Mỹ
Và đâu rồi mắt đen, tóc đen?

Chỉ còn tôi với những giấc mơ đen
Chỉ còn em phía cuối đêm xa ngái
Chỉ còn mơ màng từng đêm ở lại
Chỉ còn nhớ thương từng đêm ra đi...

Một bài thơ đầy ắp xúc cảm!
Đúng như ST nói, nó day dút quá, day dứt bởi người viết, lan truyền tới người đọc , và không có lý gì không day dứt cả người đi.
Ai mà có thể ra đi được đâu, MS tin thế.
Ah, một thắc mắc nhỏ: Sao lại là GIẤC MƠ ĐEN?
vÌ là đêm đen? thì có thể đêm trắng lắm chứ?Hay vì tóc đen mắt đen ám ảnh ? HN?

Hanoian
April 28th, 2011, 05:50 PM
Cảm ơn MS và các bạn đồng cảm !

Vâng, MS, giấc mơ đen vì "đêm đen", vì "tóc đen mắt đen" và còn vì không có niềm hạnh phúc nào trong đó, niềm vui đã theo nhớ thương mơ màng bay đi hết ! :(

sontung
April 28th, 2011, 09:41 PM
Cảm ơn MS và các bạn đồng cảm !

Vâng, MS, giấc mơ đen vì "đêm đen", vì "tóc đen mắt đen" và còn vì không có niềm hạnh phúc nào trong đó, niềm vui đã theo nhớ thương mơ màng bay đi hết !

:(

Nhà thơ ơi vừa mới bảo là mơ màng ở lại mà đã nhầm nhọt rùi.Vì có mơ màng thì mới có thơ mà , đúng không :D

Nhimcon
April 29th, 2011, 08:03 PM
Ten ten ten tèn, có sự liên hệ giữa "bàn tay mềm mại đường kim mũi chỉ", "em đã ra đi " và vespa trắng hihi.

Bác MMS ơi em quyết ăn kem vụ này nên không thể nói ra ngay được :D. Bác HNan nhỉ!

mimosa
May 4th, 2011, 05:39 PM
Ten ten ten tèn, có sự liên hệ giữa "bàn tay mềm mại đường kim mũi chỉ", "em đã ra đi " và vespa trắng hihi.

Bác MMS ơi em quyết ăn kem vụ này nên không thể nói ra ngay được :D. Bác HNan nhỉ!

HN ơi, NC đã quyết không khai " cái thằng trong đống rơm " kia, thì HN vẫn ở thế ngàn cân treo sợi tóc.
HN phá thế = kem vậy. Nhớ cho MS với ST ké với :))

Nhimcon
May 4th, 2011, 07:46 PM
:( sao bác HNan không nói gì vậy nhỉ, hay là buồn quá nên không muốn đi ăn kem?

Hai bác MS và ST yên chí, nếu có được đi ăn kem NC nhất định không ăn mảnh đâu :)).

mimosa
May 5th, 2011, 02:43 PM
KHÚC GIAO MÙA

Chờ nhé em
Chờ lá sấu vàng sân đổi mùa về lại
Ngày lặng bình đổi nắng đổi mưa.
Chờ nhé em
Khe khẽ khúc giao mùa
Biết chờ mong là hắt hiu là khắc khoải.
Gió cuốn về cuối trời còn ngoái lại
Đổi nụ cười chừng đã hiếm hoi hơn.
Chờ nhé em
Chờ đổi bạc đổi đen
Tàn phai ra đi đổi thắm tươi trở lại
Đổi ngày về yên lành không lo ngại
Không dối lừa quẩn quanh.

sontung
May 13th, 2011, 12:31 PM
MS ơi , cho thêm bài nữa đi để lấy vị trí quán quân của Rv chứ :D

sontung
May 13th, 2011, 12:40 PM
VẪN BIẾT
Vẫn biết xuân qua là hạ tới
Mà sao cứ níu kéo xuân hoài
Vẫn biết hạ đi thu sẽ lại
Mà sao vẫn đón đợi nắng mai
Vẫn biết hết thu nhất định đông đến thôi
Mà sao vẫn mong thu ở lại
Vẫn biết chờ mong là khắc khoải
Mà sao để buồn tê tái suốt mùa đông

Vẫn biết ,mà sao cứ dối lòng ...

Hanoian
May 14th, 2011, 12:00 AM
Lá thu


Thu đến rủ em trốn bỏ ta
Bao nhiêu thu ấy chạy qua nhà
Ta buồn vơ vẩn, ta vơ vẩn
Gặp lại trên sân chiếc lá già .

Hanoian
May 14th, 2011, 12:03 AM
Hoa thu


Hoa nhỏ bên rào nở cuối thu
Cuối thu em thả xõa tóc thề
Tóc thề thôi chải, em thôi hát
Hoa nhỏ dịu dàng buồn phai thu.

Tran Hoi
May 14th, 2011, 09:37 AM
Nhưng trời đã sang thu đâu mà bác xốn xang thế. Đang mùa hè sôi động mà, nhất là các dancers nhà ta đang chuẩn bị cho các giải đấu?

mimosa
May 14th, 2011, 10:31 AM
VẨN VƠ

Vẫn là ta vẫn là ta vẫn là ta thôi
Vẫn lênh đênh quá trôi trong cuộc đời.

Vẫn là Người vẫn là Người vẫn là Người thôi
Quấn lênh đênh quấn gió quấn nắng trời cùng trôi.

Còn lênh đênh lắm ai ơi
Còn mười hai bến nước còn một trời lênh đênh.

mimosa
May 14th, 2011, 10:51 AM
Nhưng trời đã sang thu đâu mà bác xốn xang thế. Đang mùa hè sôi động mà, nhất là các dancers nhà ta đang chuẩn bị cho các giải đấu?

BH ah, HN chẳng qua sợ kem mùa hè MS biết tỏng là như thế :clown:
Nhưng HN quên mất là chúng mình ăn kem tốt cả mùa đông chứ chưa kể mùa thu gì cả

mimosa
May 14th, 2011, 10:57 AM
MS ơi , cho thêm bài nữa đi để lấy vị trí quán quân của Rv chứ :D

ST làm MS thấy ngập ngừng rồi đấy, ngại quá đi :))
Giá 2 bác gộp lại làm 1 thì đã thành đỉnh cao muôn trượng rồi

mrga
May 15th, 2011, 12:07 AM
Đời là thế đó, lắm trái ngang
Ai mà đoán trước được chữ ngờ.
Chữ yêu chữ hận, khó xóa nhòa
Cho đi rất nhiều nhận bao nhiêu?

Đừng nên oán trách đời nghiệt ngã,
Thiệt giả không phải chỉ đôi câu
Thôi em đừng buồn, đời dài lắm
Hãy nở nụ cười sống yên vui.

Có một vòng tay luôn chờ đón
Mơ về một ngày nắng chứa chan.
Mưa mãi mưa mãi rồi cũng tạnh
Cùng nắm tay anh cười em nhé.
:) ^_^

aiiuii
May 15th, 2011, 02:20 AM
Hoa thu


Hoa nhỏ bên rào nở cuối thu
Cuối thu em thả xõa tóc thề
Tóc thề thôi chải, em thôi hát
Hoa nhỏ dịu dàng buồn phai thu.

Quán thơ ai đó nhớ hương thu
Hương thu năm ấy lỗi câu thề
Câu thề ở lại nghe đời hát
Quán thơ lặng lẽ kẻ buồn thu !

Hanoian
May 17th, 2011, 09:32 PM
Thật bất ngờ và thú vj được đọc thơ Aiiuii ! Bạn làm thơ rất giỏi =D> mong bạn chia sẻ với mọi người nhiều hơn.
Quán Thơ chờ được đọc thơ bạn nữa đấy !
\:D/

Hanoian
May 17th, 2011, 09:37 PM
Quỳnh Nương


Quỳnh nương dưới lá giữa đêm thu
Đêm thu như phảng phất hương quỳnh
Hương quỳnh mùa trước còn trong gió
Quỳnh nương náu kín đến bao thu?

Phoenix HCMC
May 18th, 2011, 10:32 AM
@aiiuii & Hanoian: 2 bạn làm thơ hay và "ý nhị" quá. Rất tiếc mình nổi tiếng dốt văn thơ từ bé nên không đóng góp được gì cho Quán thơ. Thôi thì cho phép mình đọc và vỗ tay nhé =D>

sontung
May 18th, 2011, 09:03 PM
Mình chỉ thích gộp vào với MS thui.hiiiiii:)

sontung
May 18th, 2011, 09:14 PM
Lá thu


Thu đến rủ em trốn bỏ ta
Bao nhiêu thu ấy chạy qua nhà
Ta buồn vơ vẩn, ta vơ vẩn
Gặp lại trên sân chiếc lá già .

Thật là những hình ảnh sống động quá HN ạ , cái ngẩn ngơ của nhà thơ thật là đáng yêu và cái mùa thu chạy qua nhà kia sao mà ...đáng ghét quá . Nhưng trong cái ghét ấy hình như ta nhìn thấy cái sống động của cuộc đời thực phải không HN . Chính vì vậy mà nhà thơ mới thành...vơ vẩn chăng? Câu kết như một lời thở dài , luyến tiếc cái thời xuân sắc đã qua của một đời lãng tử. Chẳng biết ST cảm nhận thế có đúng với tư duy thơ và đời của HN kô , nhưng thật sự ST cũng bị bài thơ ám ảnh .HN thật là tài !

sontung
May 18th, 2011, 09:44 PM
Quỳnh Nương


Quỳnh nương dưới lá giữa đêm thu
Đêm thu như phảng phất hương quỳnh
Hương quỳnh mùa trước còn trong gió
Quỳnh nương náu kín đến bao thu?

ST cũng đóng góp tý cho xôm nhé:

TẢ CẢNH

Hà nội liễu rủ quanh Hồ gươm
Hồ Gươm quấn quýt với con đường
Con đường bao quanh hồ mê mải
Hà Nội mờ sương cho thơ vương!

aiiuii
May 19th, 2011, 02:26 AM
Quỳnh Nương


Quỳnh nương dưới lá giữa đêm thu
Đêm thu như phảng phất hương quỳnh
Hương quỳnh mùa trước còn trong gió
Quỳnh nương náu kín đến bao thu?

Phượng Tím

Phượng tím hoàng hôn tím sắc thu
Sắc thu hiu hắt bóng hương quỳnh
Hương quỳnh thu trước mong manh gió
Phượng tím hồn ai se sắt thu !


Phoenix HCMC
@aiiuii & Hanoian: 2 bạn làm thơ hay và "ý nhị" quá. Rất tiếc mình nổi tiếng dốt văn thơ từ bé nên không đóng góp được gì cho Quán thơ. Thôi thì cho phép mình đọc và vỗ tay nhé =D>Ai dám bảo người dốt tiếng thơ
Tại người không thốt chút i tờ
Aii đây chỉ thả vài con nhái
Đâu dám gọi là biết viết thơ !

[-O<

sontung
May 19th, 2011, 08:33 AM
Phượng Tím

Phượng tím hoàng hôn tím sắc thu
Sắc thu hiu hắt bóng hương quỳnh
Hương quỳnh thu trước mong manh gió
Phượng tím hồn ai se sắt thu !

Ai dám bảo người dốt tiếng thơ
Tại người không thốt chút i tờ
Aii đây chỉ thả vài con nhái
Đâu dám gọi là biết viết thơ !

[-O<

Ao thơ sóng sánh ánh đêm trăng
Đêm trăng ngơ ngẩn với chị Hằng
Chị Hằng bỗng thả vài con nhái
Ao thơ tê tái , nhái tung tăng:((

Nhimcon
May 19th, 2011, 08:42 AM
Ao thơ đầy nhái thiếu ễnh ương
Phải có thêm ai thả nữa vào
Và ao thoáng đãng không còn muỗi
Thơ sẽ tuôn trào với gió trăng :))

Phoenix HCMC
May 19th, 2011, 10:29 AM
@aiiuii @nhimcon, @ sontung : Khơ khơ... các bạn làm mình vui quá nhưng mà cũng "tức" nữa. Tức là mình không làm được thơ. Mình chỉ biết có mỗi Nhạc còn Họa và Thơ/Văn mình dốt thật. Từ khi 2 - 10 tuổi mình phải ở các trại trẻ học sinh Miền nam ở các tỉnh từ Lạng sơn, Hưng yên, Hà tây....sống gần thiên nhiên và người quê nên mình dễ "rung động" về cái đẹp của thiên nhiên và lòng người. Mình thấy thơ của các bạn "đẹp" lắm và làm mình lạc quan hơn vì "cuộc đời vẫn đẹp sao". \:D/

romance75
May 19th, 2011, 03:58 PM
Có thấy gì đâu nhái với ương
Ao kia lạnh lẽo tự bao giờ
Người đi thả xuống hồn hoa héo
Bồng bềnh tỉnh dậy thoáng chiêm bao

aiiuii
May 19th, 2011, 11:36 PM
Thật bất ngờ và thú vj được đọc thơ Aiiuii ! Bạn làm thơ rất giỏi =D> mong bạn chia sẻ với mọi người nhiều hơn.
Quán Thơ chờ được đọc thơ bạn nữa đấy !
\:D/

Chia sẻ và cũng chào sân thơ của diễn đàn mình. Chúc các bạn thật vui nhé !

Vũ Khúc

Slow buồn đưa em về góc nhớ
Quán café từng giọt nhỏ tình tang
Đêm du dương trăng treo mình lãng mạn
Một nửa vành bảng lảng ở nơi mô

Rumba trầm gợi chiều mưa quán nhỏ
Từng nhịp đều êm đềm gõ bên hiên
Mưa tí tách rót lời yêu trên vách
Vẽ thật nhiều những lối mộng loanh quanh

Valse lả lướt như làn hơi mỏng mảnh
Chào ngày sang trong nắng mới mong manh
Tình cũng vậy có đôi khi cô quạnh
Ôm trái sầu thỏ thẻ với trăng thanh

Đêm cô độc tango buông lành lạnh
Mượn chén nồng nhặt nhạnh chút yêu thương
Mượn chút hương đưa đẩy hết đoạn trường
Mượn hư không mong đêm tàn chóng vánh

Cha cha rung lắc lư mình sóng sánh
Ta nhớ người nhớ ánh mắt bơ vơ
Trầm tư mãi trên chuyến đò tình lỡ
Thơ trượt dài ta chợt nhỡ nhịp chân

Samba vui sao thấy hồn chán ngán
Lẻ loi ta tìm nhân ảnh cho mình
Tim vẫn biết trái tình kia là thực
Sao chạnh lòng cho đôi vực cách ngăn

Slow lại về nhường đê mê chất ngất
Tiếng yêu Anh em cất ở nơi nào
Chỉ còn sóng dâng trào nơi khoé mắt
Điệu slow buồn mình em bước trong mơ

HQ(12/4/2008)

aiiuii
May 19th, 2011, 11:55 PM
Ao thơ sóng sánh ánh đêm trăng
Đêm trăng ngơ ngẩn với chị Hằng
Chị Hằng bỗng thả vài con nhái
Ao thơ tê tái , nhái tung tăng:((

Quán vắng nhái đàn dưới động trăng
Động trăng bác ễnh lạc cung hằng
Cung hằng sáo thoảng xa lời nhái
Quán vắng nhái cười, ễnh tung tăng !

aiiuii
May 20th, 2011, 12:01 AM
@aiiuii @nhimcon, @ sontung : Khơ khơ... các bạn làm mình vui quá nhưng mà cũng "tức" nữa. Tức là mình không làm được thơ. Mình chỉ biết có mỗi Nhạc còn Họa và Thơ/Văn mình dốt thật. Từ khi 2 - 10 tuổi mình phải ở các trại trẻ học sinh Miền nam ở các tỉnh từ Lạng sơn, Hưng yên, Hà tây....sống gần thiên nhiên và người quê nên mình dễ "rung động" về cái đẹp của thiên nhiên và lòng người. Mình thấy thơ của các bạn "đẹp" lắm và làm mình lạc quan hơn vì "cuộc đời vẫn đẹp sao". \:D/

Khe khẽ mời người dạo quán thơ
Lâu lâu thả nhái quán vui nhờ
Khỏi cần thơ thẩn rồi ngơ ngẩn
Thi thoảng thả bừa đâu biết thơ !

Nhimcon
May 20th, 2011, 09:22 AM
@ Phoenix: Hihi NC dốt thơ lắm, thơ của NC toàn là thơ nhí nhố thôi, không dám đứng cạnh bac ST, MMS, HNan... đâu.
Bác HNan đâu rồi, NC nghe đồn cả bác Toataco cũng muốn tham gia vụ này nè :icecream::gathering:

Phoenix HCMC
May 20th, 2011, 11:23 AM
@aiiuii : Mình rất "tò mò" vì cảm thấy "gần" bạn lắm. Trong chuyến đi Huế hơn 10 năm trước mình đã mua tờ thư pháp có ý nghĩa tương tự footnote của bạn
Trăm năm trước thì ta chưa có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi

Bạn cũng ở Tp.HCM à ? Hôm nào gặp nhau nhé?

@Hanoian : Mình gặp bạn và thấy không khác với "chân dung" mình vẽ bác trong đầu. Rất Hà nội " xưa". Mình không có ý nói bạn "già" đâu nhé.
@nhimcon : bác Hanoian đang âm thầm " đi tìm nàng thơ" ở các tỉnh phía nam đấy. Chắc bác ấy sắp có nhiều feelings mang về cho mọi người đấy.

sontung
May 20th, 2011, 02:16 PM
Quán vắng nhái đàn dưới động trăng
Động trăng bác ễnh lạc cung hằng
Cung hằng sáo thoảng xa lời nhái
Quán vắng nhái cười, ễnh tung tăng !

Có lẽ mình dừng chủ đề nhái ở đây thôi nhỉ .Chào Aiiuii nhé!

aiiuii
May 20th, 2011, 05:59 PM
Ừ thì bên ấy cứ ngưng
Bên đây còn nhái biểu dừng hỏng xong
Chào rồi bên ấy chớ dông
Khi mô rảnh rỗi lại vòng vô chơi !

:)

Hanoian
May 20th, 2011, 06:31 PM
...
Bác HNan đâu rồi, NC nghe đồn cả bác Toataco cũng muốn tham gia vụ này nè :icecream::gathering:
Bác Thoataco không có thời gian tham gia vụ này đâu ! Bác ấy còn lo luyện tập để "tái xuất giang hồ" giải Mùa xuân ý ! :D

aiiuii
May 20th, 2011, 11:13 PM
Em Bé Ơi !


"Nhỏ yêu ơi !" ... ba tiếng thiệt dễ thương
Bé cũng ước một lần được nghe gọi
Sao ai cứ gọi Bé là ... Bé nhỉ
Hay tại vì Bé nhỏ giống như ... voi

Gọi là Bé đôi lúc cũng thấy vui
Nhưng có lúc thấy sao mà yếu thế
Đã là Bé dĩ nhiên là không lớn
Phải nghe lời phải vâng dạ Anh ơi

Đã là Bé thì không được cãi lời
Nếu không nghe coi chừng bị ăn roi
Sao mà ức ... Sao mà không nói được
Lỡ nói ra cầm chắc sẽ tiêu đời

"Nhỏ yêu ơi !" ... nghe mà thấy nghẹn lời
Chắc người ta phải yêu người ta lắm
Còn bên đây thì suốt ngày lẩm bẩm
"Em bé ơi ! ... Em bé ở đâu rồi ?!!" ...

Lỡ một ngày mà hai đứa nghỉ chơi
Chắc em bé sẽ buồn ngơ ngẩn tội
Mặc chú bé mỗi ngày dài cổ đợi
Em bé đi em bé bỏ chú rồi ...

HQ(16/10/2007)

aiiuii
May 21st, 2011, 11:55 PM
Hai Sắc Hoa


Anh ở bên kia khung trời tím
Em ở phương này đỏ ước mong
Gió hát vu vơ hong vạt tóc
Bẽn lẽn nắng cười nghiêng tháng năm

Anh ở bên kia gom ký ức
Em ở phương này thức ngóng trông
Sắc hoa màu tím theo Anh bước
Em ngắm sắc hồng giục giã đêm

Ta ở hai phương ngày và đêm
Ngắm hoa chạnh nhớ nét môi mềm
Trăng khuyết ... trăng tàn ... trăng thiếu phụ
Em mỏng manh gầy ủ niềm tin

Hai sắc hoa càng nhung nhớ thêm
Hẹn nhau trăng khuyết đến trăng gầy
Là mấy mùa trăng Anh có nhớ
Là nát lòng em Anh có hay

Em ở phương này ngắm lá bay
Ngắm hoa sắc thắm rụng mỗi ngày
Phương đó lang thang chiều phố lạ
Anh có khi nào nghe mắt cay

HQ(07/06/2008)

Hanoian
May 22nd, 2011, 06:51 PM
Chiều mưa



Chiều nay anh đứng trên phố
Ngắm những giọt mưa nô đùa
Những giọt mưa trong trẻo tươi vui
Mang anh về miền xa ký ức.

Những giọt mưa lộp bộp
Gõ xuống hồn khát khao
Những giọt mưa lao xao
Ồn ào kỷ niệm !

Ý nghĩ anh chập chờn như cánh bướm
Bay chập choạng vào đêm
Lòng anh mờ mịt như men
Cay cay dâng lên mắt.

Em ở đâu trong giọt mưa trong vắt
Đang rơi dạt dào quanh anh ?
Em ở đâu trong giọt mưa long lanh
Vỡ tung trên phố vắng ?

Em ở đâu khi hơi mưa nằng nặng
Đè xuống lòng anh ?...
Chiều nay mưa cứ vây quanh
Nhốt anh giữa miền ký ức !...


22.5.2011

aiiuii
May 22nd, 2011, 07:34 PM
Nghe Mưa Về

Mưa rơi ướt phủ góc hồn buồn bã
Nghe thăng trầm nghe nghiêng ngả đời qua
Khẽ nhắm mắt tìm thanh âm yên ả
Sao toàn giông với gió bão kêu gào

Chưa biết mai trời yên hay sóng cả
Vội bồn chồn gói chặt những thăng hoa
Sợ mưa gió lấp vùi thời hoang dại
Sợ thật thà che giấu những gian tà

Khẽ nhắm mắt chợt nghe hồn ướt lả
Yếu mềm thêm khi mưa gió giăng đầy
Cô quạnh giữa hư không và xa lạ
Có gì đâu ảo ảnh của một thời

Mưa rơi rát mảnh hồn hoang tình tội
Xối thêm tràn bao lối lẻ loi qua
Bàn chân nào đã bao lần vấp ngã
Vẫn hiên ngang dẫu tàn tạ ngọc ngà

Khẽ nhắm mắt để nghe đời rất lạ
Xô đẩy nhau nghiêng ngả đến mệt nhoài
Bàn tay nào bao lần giang chới với
Rồi buông lơi gục ngã trước cuộc đời

Mưa vẫn rơi rơi đều trên mỗi lối
Đã một thời ta vội vã băng qua
Rơi rớt lại cánh hoa nào tơi tả
Vương hoài hương trong đêm ẩm nôn nao

HQ(25/8/2007)

mrga
May 22nd, 2011, 11:20 PM
Trời cho nhan sắc sơ sài
Ẩn giấu cái thiên tài bên trong
Bên ngoài nhìn thấy như không
Bên trong thủ đoạn âm mưu khó lường.

sontung
May 23rd, 2011, 08:59 AM
Ừ thì bên ấy cứ ngưng
Bên đây còn nhái biểu dừng hỏng xong
Chào rồi bên ấy chớ dông
Khi mô rảnh rỗi lại vòng vô chơi !

:)

Ha ha , ST chào là chào gặp mặt chứ không phải chào tam biệt đâu nhe. Có bạn mới thì vui quá đi chứ , tạm biệt sao nổi =D>

sontung
May 23rd, 2011, 09:03 AM
Nghe Mưa Về

Mưa rơi ướt phủ góc hồn buồn bã
Nghe thăng trầm nghe nghiêng ngả đời qua
Khẽ nhắm mắt tìm thanh âm yên ả
Sao toàn giông với gió bão kêu gào

Chưa biết mai trời yên hay sóng cả
Vội bồn chồn gói chặt những thăng hoa
Sợ mưa gió lấp vùi thời hoang dại
Sợ thật thà che giấu những gian tà

Khẽ nhắm mắt chợt nghe hồn ướt lả
Yếu mềm thêm khi mưa gió giăng đầy
Cô quạnh giữa hư không và xa lạ
Có gì đâu ảo ảnh của một thời

Mưa rơi rát mảnh hồn hoang tình tội
Xối thêm tràn bao lối lẻ loi qua
Bàn chân nào đã bao lần vấp ngã
Vẫn hiên ngang dẫu tàn tạ ngọc ngà

Khẽ nhắm mắt để nghe đời rất lạ
Xô đẩy nhau nghiêng ngả đến mệt nhoài
Bàn tay nào bao lần giang chới với
Rồi buông lơi gục ngã trước cuộc đời

Mưa vẫn rơi rơi đều trên mỗi lối
Đã một thời ta vội vã băng qua
Rơi rớt lại cánh hoa nào tơi tả
Vương hoài hương trong đêm ẩm nôn nao

HQ(25/8/2007)

Chà Thơ của aiiuii nghe tâm trạng quá , nhưng đôi khi lại thấy lạc vào ''con đường mới '':). Nhưng ngôn từ thật chau chuốt và sâu sắc =D>

aiiuii
May 23rd, 2011, 10:01 AM
Ha ha , ST chào là chào gặp mặt chứ không phải chào tam biệt đâu nhe. Có bạn mới thì vui quá đi chứ , tạm biệt sao nổi =D>

Ừ thì ... chào tới, chào lui
Cũng đều một chữ thêm vui í mà
Bạn đi aii chỉ khà khà
Bạn dià aii gật ừ à vui hơn !

sontung
May 23rd, 2011, 01:56 PM
Ừ thì ... chào tới, chào lui
Cũng đều một chữ thêm vui í mà
Bạn đi aii chỉ khà khà
Bạn dià aii gật ừ à vui hơn !

Đáng khen lòng dạ sắt son
Đi vui, về cũng vẫn còn cười tươi
Mới hay cho cái sự đời
Gần xa đâu chỉ vì người cách xa

aiiuii
May 23rd, 2011, 03:40 PM
Gửi ấy cái nụ :) làm quà
Ngoài trong xa ngắn cũng là đồng mê (dancesport)
Sắc son khen để rồi chê
Tại aii vui tánh tung hê tí mà !

\:D/

sontung
May 23rd, 2011, 10:20 PM
Gửi ấy cái nụ :) làm quà
Ngoài trong xa ngắn cũng là đồng mê (dancesport)
Sắc son khen để rồi chê
Tại aii vui tánh tung hê tí mà !

\:D/

Tung hê tý mà nghe vui thế
Hay tại vì có nụ :)quà duyên
Ngoài đây , trong đấy cùng ghiền
Cái môn sờ pót mà phiền đến thơ :D

aiiuii
May 23rd, 2011, 11:23 PM
Ừ lạ nhỉ tung hê có thế
Mà có người cười té cả duyên
Lỡ yêu cái món gây ghiền
Trong thương, ngoài nhớ chừ xiềng luôn thơ !

=D>

aiiuii
May 23rd, 2011, 11:27 PM
Đêm Nay


Đêm nay gió thổi lòng như lạnh
Nghe thấm trong lòng một chữ yêu
Nó chỉ thoáng qua như cơn gió
Hương lại bay xa lạc lối chiều (Một thoáng thôi - HL)




Đêm nay tóc rối hồn cô quạnh
Nghe xót xa nhiều tiếng Anh yêu
Một chút mong manh như chút gió
Đêm vẫn là đêm trở trăn nhiều

Đêm nay tim khóc nghe đời mếu
Một chút cô liêu lẻ loi chiều
Lất phất sương buông vai áo rũ
Co ro hồn lạnh bước phiêu diêu

Đêm nay sao nhớ chiều mưa ấy
Tay khẽ cầm tay ước thật nhiều
Vu vơ mà thấy lòng vui vậy
Ai biết một ngày ai hết yêu

Đêm nay trăng khóc buồn le lói
Lang thang theo gió lửng lơ trời
Ai thương ai nhớ ai có khóc
Ai giận ai hờn ai có yêu

Đêm nay phương đó ai có hiểu
Gió mãi ngàn năm gió lả lơi
Trăng vẫn muôn năm trăng bóng lẻ
Chỉ có người ... ta mới biết yêu ...






HQ(17/4/2008)

babylips
May 24th, 2011, 02:39 AM
Mình sẽ còn gặp lại nhau nữa không anh?
Cỏ bớt xanh sau những ngày thiếu nắng
Em vẫn đợi anh, đếm nhưng ngày xa vắng
Đếm tuổi mình, đếm cả giấc mơ tan...

Hanoian
May 24th, 2011, 09:59 AM
Mình nhất định gặp lại nhau em nhỉ !
Những đêm hè rạo rực ve ran
Da em trắng hay ánh trăng tan
Để ngẩn ngơ theo anh về phố ?!

:D

sontung
May 24th, 2011, 11:29 AM
Ừ lạ nhỉ tung hê có thế
Mà có người cười té cả duyên
Lỡ yêu cái món gây ghiền
Trong thương, ngoài nhớ chừ xiềng luôn thơ !

=D>

Xin đừng để cái duyên nó té
Nó té rồi nó sẽ bể luôn
Bể rồi lòng dạ lại buồn
Muốn yêu , muốn ghét chẳng còn vô tư=))

sontung
May 24th, 2011, 11:42 AM
Mình sẽ còn gặp lại nhau nữa không anh?
Cỏ bớt xanh sau những ngày thiếu nắng
Em vẫn đợi anh, đếm nhưng ngày xa vắng
Đếm tuổi mình, đếm cả giấc mơ tan...

Em vẫn nằm mơ những giấc mộng vàng
Thời nồng thắm mình bên nhau đắm đuối
Em muốn quên không thể nào quên nổi
Và muốn tự thu mình trong nỗi nhớ không tên
Anh còn nhớ hay anh đã quên
Trong kí ức em vẫn vẹn nguyên như cũ
Dù miệng cười tươi nhưng tim luôn nhắn nhủ
Hình bóng anh yêu sẽ ấp ủ trọn đời.

aiiuii
May 24th, 2011, 07:18 PM
Xin đừng để cái duyên nó té
Nó té rồi nó sẽ bể luôn
Bể rồi lòng dạ lại buồn
Muốn yêu , muốn ghét chẳng còn vô tư=))

Ừa gắng vậy giữ duyên hỏng té
Kẻo mai kia có kẻ dông luôn
Quán thơ sớm vắng khuya buồn
Khách thi nhạt áo, chuồn chuồn tương tư !

:)

aiiuii
May 24th, 2011, 08:55 PM
Một Mình

Ừ ... lại một chút buồn tư lự
Thêm chút nhung chút nhớ tiểu thư
Chiều nay phố lạ lòng cũng lạ
Ta vẫn lang thang bước một mình

Chú dế ven đường gáy nỉ non
Khúc nhạc lòng rao hòai không ai hiểu
Chỉ duy nhất một người thấu hiểu
Hai kẻ cô đơn trao đổi cảm thông

Ngày xưa ấy anh như chú dế
Kiêu hãnh một thời oanh liệt vẻ vang
Anh đã gáy hết thời xuân sắc
Tuổi nay tàn giọng gáy vẫn vang

Ngày xưa ấy như chuỗi kim hòang
Anh tung hòanh dọc ngang bốn bể
Trong mắt anh chẳng ai đáng kể
Anh bỏ quên em như nhánh cỏ ven đường

Ngày xưa ấy chỉ còn trên giấy
Tuổi nay tàn anh hối tiếc ngày xuân
Anh hối hả ru mình trong dĩ vãng
"Lục tìm em trong ký ức vu vơ" ...

Tiếng nỉ non quấn lấy vần thơ
Lẩn khuất trong mênh mông lá cỏ
Em đã đi lời yêu anh bỏ ngỏ
Chông chênh nửa cuộc đời ... tim mãi cô đơn.

HQ

aiiuii
May 25th, 2011, 11:25 PM
Xa Lắm

Người ta về với người xưa
Lòng ta bỗng lặng như vừa qua mưa
Thời gian nhanh tựa thoi đưa
Những mong tim đó còn vừa cho ta



Sao trời lấp ló đâu xa
Lẻ loi một nhánh cho ta gởi hồn
Hỏi rằng phương đó hoàng hôn
Có làm ai đó bồn chồn nhớ mong



Gió đâu sao cuốn tơ hồng
Thổi bay tóc rối rối lòng đơn côi
Vấn vương chi chút tình ơi
Nhớ thương chi cũng lẻ loi đêm tàn



Gió buồn gió bỏ đi hoang
Ta buồn ta ngắm trăng tàn qua song
Thả đôi câu hát long đong
Nghêu ngao như gã hát rong góc đời



Tình tang chim sáo xa rồi
Lồng son sáo đậu mộng đời cao sang
Còn ta một trái tim hoang
Liêu trai mấy nẻo kim hoàng nào mong


HQ(23/4/2008)

redriver
May 26th, 2011, 12:22 PM
Gửi lời chào tới quán thơ
Đứa con lưu lạc phương xa đã về
Bao nhiêu nhung nhớ đam mê
Giờ đây lại có bạn bè cùng vui:)

redriver
May 26th, 2011, 12:29 PM
NHỚ

Khi em đã xa rồi
Hình bóng anh mãi nhớ
Lời ru từ muôn thuở
Đành cất gọn trong tim
Từ khi hè vào đêm
Ánh trăng soi vằng vặc
Đến khi thu man mác
Xào xạc gió heo may
Rồi qua đông trăng gầy
Em đành vương theo nhớ
Để Xuân về muôn thuở
Mang tình nồng chứa chan

redriver
May 26th, 2011, 12:37 PM
BÂNG KHUÂNG

Thế là em đã xa rồi
Em đi nỗi nhớ đứng ngồi không yên
Từng tia nắng rọi bên thềm
Cũng vương vào đó nỗi niềm bâng khuâng
Xa xôi thoảng tiếng chim ngân
Hàng cây nép nhẹ bần thần bên nhau
Thèm trời cho trận mưa ngâu
Để cho vợi bớt nỗi sầu nhớ em

redriver
May 26th, 2011, 12:59 PM
ĐỪNG XA NHÉ
Anh muốn gửi ngàn thương về quê cũ
Nơi có người anh yêu đang ấp ủ tình nồng
Nơi có trái tim đang e ấp nhớ mong
Chờ đợi mãi mỏi mòn ngày trở lại

Anh đi rồi mà tim anh khắc khoải
Để đêm đêm tê tái nhớ về em
Gửi nụ hôn nồng thắm vào sao đêm
Mang lấp lánh soi cho em vững bước

Nơi xa ngái em yêu ơi có biết
Ánh trăng kia hao khuyết vì ai
Xào xạc lá rơi như những tiếng thở dài
Rung vó ngựa đường xa mỏi gối

Chặng đường dài có lắm khi mệt mỏi
Anh muốn gửi cho em những bối rối cuộc đời
Anh muốn gửi cho em ngàn nỗi nhớ khôn nguôi
Người thương hỡi , em ơi đừng xa nhé

aiiuii
May 26th, 2011, 10:52 PM
Chỉ Còn Cơn Mưa

Chỉ còn cơn mưa đưa em vào giấc ngủ
Sóng biển mênh mông đâu đủ ấp tình sâu
Đâu có bao nhiêu hai mái đầu cách biệt
Đâu có chi xa chỉ cách một giang đầu



Chẳng còn bao lâu mình lại được gặp nhau
Nhắm mắt ru tim ngoan nào yên giấc ngủ
Mưa vẫn miên man khẽ ru em tìm mộng
Tim vẫn chơi vơi lóng ngóng tận phương nào



Mưa rơi mưa rơi khúc giao mùa êm ái
Ru em vu vơ thư thái vỗ tình gầy
Mưa rơi mưa rơi vui vầy bên ký ức
Tay em run run chợt thức chuỗi ngày buồn



Chỉ còn cơn mưa ru hồn em lạnh buốt
Con sóng lăn tăn đêm xuống trốn xa bờ
Chỉ còn riêng em lơ ngơ cùng nỗi nhớ
Năm ngón tay ngoan bối rối đến dại khờ



HQ(28/3/2008)

sontung
May 27th, 2011, 03:59 PM
Gửi lời chào tới quán thơ
Đứa con lưu lạc phương xa đã về
Bao nhiêu nhung nhớ đam mê
Giờ đây lại có bạn bè cùng vui:)

Quán thơ chào bạn ngày trở lại
Bằng bao nhiêu thân ái mặn nồng
Xa xôi biền biệt nhớ mong
Ngày vui tái ngộ trùng phùng như mơ:D

aiiuii
May 27th, 2011, 10:27 PM
Không Bán

Ai rao bán chút tình mòn giữa phố
Đã bao năm sắc thắm cũ mòn phai
Ta đứng lặng nghe chút gì ái ngại
Tội cho ta trơ trọi trước tình đời



Ta vẫn bước dẫu có buồn hơn trước
Xá chi đâu đã quá nửa cuộc đời
Môi mỉm cười cho lòng người thay đổi
Trách làm chi cho tâm vướng bụi trần



Ta không bán chút tình mòn còm cõi
Không bán đời hay đổi chác chi mô
Ta vẫn biết cuộc đời ta vô giá
Bán làm chi rồi tiếc đoạn đời sau



Cuộc đời ta chở nặng những tình đau
Những nỗi niềm năm tháng cố chôn sâu
Những giây phút ngẩng cao đầu cố bước
Nước mắt nào ướt sũng trái tim đau



Ta không bán nhưng nếu người có hỏi
Ta sẽ cười chia nửa cuộc đời nhau
Một nửa người gánh giùm ta nửa đau
Một nửa ta chia cho người niềm nhớ



Một nửa nhau nhớ về nhau muôn thuở
Dẫu nhọc nhằn cay đắng vẫn có nhau
Dẫu cách xa xa nửa quả địa cầu
Hết cuộc đời ta hoài nợ đời nhau



HQ(25/5/2007)

aiiuii
May 28th, 2011, 09:15 PM
Đây là bài thơ của một người bạn, aii gửi lên chia sẻ cùng mọi người nhé. Chúc cuối tuần vui !

http://youtu.be/HoqYyGKKJpI


Aii chỉnh hoài không được, nhờ Mod nào chỉnh giúp aii sao cho hiện ra khung hình hen. Aii cám ơn !

Phoenix HCMC
May 29th, 2011, 08:13 PM
Hanoian bảo mình rõ ràng, rành mạch, tỉnh táo quá nên không làm thơ được. Mình cũng tự thấy không fair vì chẳng đóng góp gì chỉ thưởng thức "chùa". Chắc phải tập "nhậu xỉn" để mơ màng, lãng đãng hy vọng làm được thơ mới được "ngồi cùng chiếu" với các bạn. :))

aiiuii
May 29th, 2011, 11:18 PM
Mời người một chén quỳnh tương
Trăng thanh gió mát nghe sương chớm rào
Mời thêm chung nữa trà đào
Mai người ghé lại mình chào bằng thơ

:angel:

aiiuii
May 29th, 2011, 11:24 PM
http://www.xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2007/11/1196076043.jpg

Viết cho nhỏ Mây

Em lại khóc giữa bộn bề cuộc sống
Dáng mong manh chao đảo bão trong lòng
Ta vẫn biết tình yêu thường ly biệt
Biết bao giờ vẹn mơ ước tương phùng

Em bối rối trong gió khuya lồng lộng
Khắc khoải tìm một chiếc lá mong manh
Vô tình quá chiếc lá kia già cỗi
Trả em về với nguồn cội hư không

Ta vẫn biết cuộc đời là bến mộng
Mải mê tìm nên mộng vẫn lao đao
Trò cút bắt ai trao duyên lẩn quẩn
Để mình em cô quạnh đến nao lòng

Nín đi em đêm đừng buông tiếng khóc
Thở than dài vạt tóc rối sương khuya
Nín đi em đời chưa là cùng tận
Dối gian nào ta cũng phải trải qua

Em đừng khóc kẻo thu qua vội vã
Để đông về lạnh lẽo góc con tim
Gió về khuya càng quắt quay trăm ngả
Thét gào trong đêm tối buốt âm âm

Nín thôi em ngày mai trời sẽ ấm
Nắng hồng lên tươi thắm nét trăng rằm
Em sẽ sống dẫu tim đau thầm lặng
Dẫu đêm về em bóng lẻ cùng trăng

HQ(22/8/2007)

Hanoian
May 30th, 2011, 10:12 PM
Aiiuii làm mình nhớ đến tuổi thanh xuân với những bài thơ đầy tâm trạng và mông lung, phức tạp như nỗi lòng ! :D

Hanoian
May 30th, 2011, 10:21 PM
Chân trời buổi hoàng hôn



Chân trời buổi hoàng hôn
Vương vấn một nỗi buồn diễm lệ
Mây giăng ngang màu máu tim nhân thế
Núi trầm tư nghe nhịp thở yêu đương

Con sóng ơi, đừng ca hát tang thương
Cho cơn gió chạy tình yêu vội vã
Và lùm cây bỗng nhiên xào xạc quá
Tan mất đi, tan mất phút dịu êm !

Vì sao nào thao thức đợi trăng lên
(Anh vẫn nhớ những lần thao thức
Đợi em lên chẳng thấy em lên)
Trăng hờ hững từ lòng đêm nao nức

Gót chân thanh nhơ nhởn giữa trời xanh.
Tình còn đầy sao em vội trốn anh ?
Trăng đã nép vào mây như thế đấy
Cả vòm trời u tối vây quanh

Trái tim anh vội vội thắp đèn
Rất thơ ngây, em lại bước khỏi mây
Em ngơ ngác, em tìm đâu cho thấy ?
Vì sao nào rơi rụng khỏi đêm đen !

Trăng thẫn thờ nhịp bước vấn vương
(Có người yêu nào xa nhau mà không như vậy)
Trăng sáng quá, trăng em có thấy
Núi bạc đầu ngóng đợi trong sương ?!

Và anh với em mỗi kẻ một phương
Nhìn mây đỉnh non, đón gió ngợp hồn
Ngắm chân trời một buổi hoàng hôn
Đang tê cóng trong nỗi buồn diễm lệ !

16.6.1982

Hanoian
May 30th, 2011, 10:54 PM
Hanoian bảo mình rõ ràng, rành mạch, tỉnh táo quá nên không làm thơ được. Mình cũng tự thấy không fair vì chẳng đóng góp gì chỉ thưởng thức "chùa". Chắc phải tập "nhậu xỉn" để mơ màng, lãng đãng hy vọng làm được thơ mới được "ngồi cùng chiếu" với các bạn. :))
Bác Phoenix HCMC ơi, bác cứ vào "chùa" thưởng thức thoải mái đi, nhà chùa đang mong có người "mơ màng, lãng đãng" như bác vào "ngồi cùng chiếu" lắm đấy ạ ! Nhậu vài mình buồn chết ! :D

aiiuii
June 1st, 2011, 11:54 PM
Em đi hương tóc còn trong gió
Thổi mãi trăm năm mối tình gầy
Ta vương hương tóc còn đưa đẩy
Ôm mộng thi nhân lối cỏ may

Trăm năm hương tóc còn nơi ấy
Lối nhỏ khi xưa cỏ phủ đầy
Em đi gió cũng buồn biết mấy
Khúc nhạc ru hồn gởi cho ai




Tay run phím gãy đàn lẩy bẩy
Ta nhuốm sương pha gió bụi đầy
Bao năm cứ ngỡ tim hoá đá
Một phút xao lòng đã lung lay

Trong em ta ngỡ tình đang vẫy
Vội vã ôm đàn dệt ước mơ
Em đi từ ấy tim ta vỡ
Lối nhỏ đâu còn bao ý thơ

Em đi gói lại tình dang dở
Cho kẻ ngông nghênh hóa dại khờ
Mắt biếc sang ngang cho bến lỡ
Tạ từ hai tiếng "Nhỏ yêu" ơi !

HQ(13/01/2008)

aiiuii
June 2nd, 2011, 08:36 PM
Men rượu đắng cho hồn ta mặn đắng
Nuốt cạn rồi vị đắng vẫn còn vương
Thơ dường như chếch chóang mùi hương
Say nhân ảnh say đời không lối xuống



Ai có hay tình chỉ là mộng tưởng
Vén màn sương nhìn người để tỏ tường
Say sưa quá mình quên người là tượng
Với thời gian đá núi có vấn vương



Năm tháng qua rồi cũng sẽ nhạt nhòa
Tóc người bạc ta tóc nhuốm sương pha
Khúc tình ca theo mây trời phiêu lãng
Gói dại khờ trong những giấc mơ hoa



Đông đã qua rồi Xuân cũng sẽ qua
Thu vàng lá một phương trời nắng hạ
Hò hẹn nhé ngày về trong hối hả
Níu vòng tay gió hát khúc hoan ca



Có khi nào người chợt nhớ đến ta
Một chút thôi trong góc khuất gọi là
Có khi nào trên bước đường mệt lả
Góc nhìn nào làm người nhớ đến ta



Có khi nào ta không phải là ta
Hồn thóat siêu trong vai kẻ đạo tà
Vung chân lý kèm thuyết điều ma quỷ
Chỉ một lần cho ta nhận ra ta



Men rượu đắng một chút thôi mà lạ
Điên đảo hồn ta chẳng phải là ta
Thực với mơ cũng chỉ là hư ảo
Hết cuộc đời ta vai kẻ đạo tà



HQ(27/01/2007)

qteo
June 3rd, 2011, 09:48 AM
Người mời một chén quỳnh tương
Trăng thanh gió mát tính đường làm ngơ
Chân qua dạ lại thẫn thờ
Quỳnh tương còn đó làm ngơ sao đành !

aiiuii
June 3rd, 2011, 05:01 PM
Đền người một ấm trà xanh
Quỳnh tương còn đó để dành người ta
Trà xanh bày trước hiên nhà
Trăng thanh gió mát hít hà mần thơ !

:)

qteo
June 4th, 2011, 11:40 AM
Ngày ngày thao thức mộng mơ
Vào ra ngơ ngẩn ngẩn ngơ ra vào
Trà xanh lẫn với trà đào
Gió trăng trà rượu đợi chào nàng thơ…

redriver
June 4th, 2011, 01:34 PM
Ngày ngày thao thức mộng mơ
Vào ra ngơ ngẩn ngẩn ngơ ra vào
Trà xanh lẫn với trà đào
Gió trăng trà rượu đợi chào nàng thơ…

Hi hi , 2 bác làm Rv nhớ lại cái thời quán thơ xôm nhất , vậy cho Rv hòa cùng với nhé :
Quỳnh tương lẫn với trà đào
Lại thêm một chén trà vào cho xanh
Nàng thơ trong dạ rối tinh
Gió trăng trà rượu mần ..thơ tình... ra răng:D

redriver
June 4th, 2011, 01:44 PM
HỒN và TA

Ta ngồi đó hồn cũng ngồi vương vất
Kỉ niệm vui buồn bất chợt cũng ghé thăm
Khúc ru tình thi thoảng khẽ ngân
Giai điệu cũ không hồn về lãng đãng

Bay quanh ta vẫn mùi hương thoang thoảng
Lúc mặn nồng như tình cũ ngất ngây
Lúc lại lạnh tanh như ảo mộng đầm lầy
Ta trượt ngã , hồn vì ta níu kéo


Có lúc mặc kệ ta hồn lang thang khắp nẻo
Vui với trăng cô đơn , với hoa héo cuối vườn
Lê thê hoài theo giấc mộng đế vương
Rồi trượt ngã lại tìm đường về với ta ,cô quạnh

Có khi nào hồn vì ta đừng toan tính
Có khi nào hồn hết dính vào ta
Chỉ khi nào ta đã hóa thành ma
Chắc lúc đó hồn và ta ...hết nợ:(

aiiuii
June 4th, 2011, 05:59 PM
Ngày ngày thao thức mộng mơ
Vào ra ngơ ngẩn ngẩn ngơ ra vào
Trà xanh lẫn với trà đào
Gió trăng trà rượu đợi chào nàng thơ…

Nghiêng trăng đón khẽ nàng thơ
Gió hiu hiu hát ơ hờ mắt đêm
Sương khuya ướt khóe môi mềm
Mong manh sóng tóc êm đềm suối mơ
:)

aiiuii
June 4th, 2011, 06:36 PM
Hi hi , 2 bác làm Rv nhớ lại cái thời quán thơ xôm nhất , vậy cho Rv hòa cùng với nhé :
Quỳnh tương lẫn với trà đào
Lại thêm một chén trà vào cho xanh
Nàng thơ trong dạ rối tinh
Gió trăng trà rượu mần ..thơ tình... ra răng:D
Quỳnh tương lẫn với trà đào
Khách thi bứt tóc ra vào ngẩn ngơ
Thêm chi chén ngọc xanh tơ
Tình nghiêng phách lạc nàng thơ té nhào !
:)

redriver
June 5th, 2011, 10:14 AM
Quỳnh tương lẫn với trà đào
Khách thi bứt tóc ra vào ngẩn ngơ
Thêm chi chén ngọc xanh tơ
Tình nghiêng phách lạc nàng thơ té nhào !
:)
Khách thi giật thót :tại sao
Nàng thơ bối rối tại đào lẫn tương:D

Thơ Aiiuii dí dỏm thật , bạn làm cho mình nhớ tới NHOC , Một cây bút vừa sâu sắc , vừa trữ tình , lại hài hước nữa , thêm một chút ngông nghênh, nhưng vẫn giàu tính nhân văn, mình khen thế vẫn thấy chưa đủ =D>

aiiuii
June 5th, 2011, 02:57 PM
Khách thi giật thót :tại sao
Nàng thơ bối rối tại đào lẫn tương:D
Gật gù khách đứng đôi đường
Ở đi đi ở dạ tương tư chiều :)

aiiuii
June 5th, 2011, 11:48 PM
Mai em đi biết rằng Anh mong nhớ
Vài hôm thôi Anh nhé ráng trông chờ
Pleiku chiều mưa rơi từng hạt vỡ
Đón chào em đất đỏ nhũn như tơ

Đêm Tây nguyên hương rừng nhẹ thoáng đưa
Vị café nồng ngọt khiến say vùi
Sao chạnh nhớ góc café ký ức
Nhớ thật nhiều khoé mắt ánh cười vui

Đất Tây nguyên biết bao điều bỡ ngỡ
Bước chân em lạ lẫm dưới cỏ mềm
Nước Yaly bốn mùa reo trăn trở
Sắc hoa vàng đượm thắm những câu thơ

Chiều Buôn Đôn bước chân voi hăm hở
Nhấp nhô đưa người về với nên thơ
Thăm cầu treo lắc lẻo nối đôi bờ
Serepoc phù sa vàng thương nhớ

Thăm Draysap thác mờ sương muôn thuở
Lòng ước thầm Anh có ở bên em
Nghe gió hát khúc tự tình của núi
Vọng ngàn năm mòn lối kẻ si mê

Chiều mưa rơi tầm tã trọn lối về
Anh có nhớ những ngày mưa phố lệ
Mưa rơi ướt nhòa khung trời buồn tẻ
Lạnh thêm lòng hai kẻ ở hai phương

HQ(06/7/2008)

qteo
June 6th, 2011, 02:20 PM
Thoảng đâu đây chút hương iêu
Tình thơ vương vấn ít nhiều tương tư
Mơ hồ mà tưởng đâu từ ...
Xa xưa kiếp trước hình như nợ nần !
Như xa mà ngỡ như gần
Đố ai biết được ai cần ai hơn

Nhimcon
June 9th, 2011, 04:38 PM
"Quán thơ buồn vắng hắt hiu
Nhím con rảo bước cũng buồn buồn lây"

qteo
June 10th, 2011, 03:12 PM
"Quán thơ buồn vắng hắt hiu
Nhím con rảo bước cũng buồn buồn lây"
Nhím con rảo bước vào đây
Đề thơ để lại quán này sẽ vui ! :)

qteo
June 10th, 2011, 03:26 PM
Gửi lời chào tới quán thơ
Đứa con lưu lạc phương xa đã về
Bao nhiêu nhung nhớ đam mê
Giờ đây lại có bạn bè cùng vui:)

Người cũ quay về với quán thơ
Quán xưa còn đó vẫn mong chờ
Người đi trở lại thơ thêm sắc
Quán cũ càng thêm những bất ngờ

aiiuii
June 10th, 2011, 04:12 PM
Người cũ quay về với quán thơ
Quán xưa còn đó vẫn mong chờ
Người đi trở lại thơ thêm sắc
Quán cũ càng thêm những bất ngờ

Người về quán nhỏ hoá nên thơ
Khách cũ hồn nhiên háo hức chờ
Từ ấy thơ cười thêm thắm sắc
Người về bước lạ có ai ngờ !

:)

aiiuii
June 10th, 2011, 04:18 PM
Nhím con rảo bước vào đây
Đề thơ để lại quán này sẽ vui ! :)


Nhím cười khe khẽ bước lui
Thơ thời hỏng có toàn dùi cui thui !

hìhiì

redriver
June 11th, 2011, 12:56 PM
"Quán thơ buồn vắng hắt hiu
Nhím con rảo bước cũng buồn buồn lây"
Quán này vắng tại ai đây
Trách khách thi mải vui vầy phương xa :D

redriver
June 11th, 2011, 01:05 PM
Quán độ này vắng vẻ thật.May mà có bác Qteo và aiiuii ra quân=D> Rv đang tâm trạng , xin gửi một tâm trạng nhé :
NHỚ
Anh tự nhủ đừng nhớ em nữa nhé
Em đã xa rồi mà , đã là của người ta
Nhưng tim anh hình như không chịu thế
Vẫn thổn thức hoài với kí ức đã qua

Chiếc ghế nhỏ nơi góc vườn vắng vẻ
Bọn mình thường chia sẻ những niềm vui
Giờ thiếu em thiếu cả những tiếng cười
Ghế ôm ấp bóng ai thành u uất

Căn nhà nhỏ ấm áp tình chân thật
Gìơ cũng vắng em , vắng mất một tình nồng
Cuộc sống thường ngày vẫn ngọt ngào như mật
Em đi xa rồi anh bỗng thấy nhớ mong

Tìm đâu long lanh đôi mắt sáng trong
Nhung nhớ quá ngàn nụ hôn ấm áp
Phương xa ơi , người dấu yêu có biết
Trái tim đau kêu biền biệt quay về

redriver
June 11th, 2011, 01:12 PM
Nhím cười khe khẽ bước lui
Thơ thời hỏng có toàn dùi cui thui !

hìhiì

Xin đừng doạ thế aiiuii
Nhím con gan dạ chẳng lùi thế đâu
Quán thơ gắn bó cùng nhau
Hôm nay vắng vẻ , hôm sau vui vầy
Ai ơi nhớ đến quán này!

Hanoian
June 11th, 2011, 04:46 PM
Khúc lãng du



Lãng du ôi lãng du
Khúc du ca anh hát
Nẻo đường xa phiêu bạt
Dưới gầm trời âm u

Lãng du, ôi lãng du
Mùa xuân thơm ngan ngát
Trăng mùa xuân rót mật
Mỗi nẻo đường phiêu du

Lãng du, ôi lãng du
Từng đêm đông tiễn biệt
Từng ngày buồn da diết
Vần thơ anh lãng du

Lãng du mềm mùa thu
Lãng du nồng mùa hạ
Tình yêu và xanh lá
Đất trời ca lãng du !

sontung
June 11th, 2011, 08:01 PM
Khúc lãng du



Lãng du ôi lãng du
Khúc du ca anh hát
Nẻo đường xa phiêu bạt
Dưới gầm trời âm u

Lãng du, ôi lãng du
Mùa xuân thơm ngan ngát
Trăng mùa xuân rót mật
Mỗi nẻo đường phiêu du

Lãng du, ôi lãng du
Từng đêm đông tiễn biệt
Từng ngày buồn da diết
Vần thơ anh lãng du

Lãng du mềm mùa thu
Lãng du nồng mùa hạ
Tình yêu và xanh lá
Đất trời ca lãng du !

Kiểu này là HN thích lãng du đây , thế thì làm gì mà quán thơ chẳng vắng :D

sontung
June 11th, 2011, 08:04 PM
GIÓ
Sao mãi thổi bồng bềnh sóng tóc ai
Sao cứ quẩn quanh hoài bóng hình trên bờ cát
Sao nỡ để nhớ thương trôi vuột mất
Rồi mới lang thang xuôi ngược giữa cuộc đời.

hien
June 11th, 2011, 08:21 PM
Chợt tỉnh mộng,tôi biết mình đang mơ.
Anh vội đến, vội đi,ôi mộng mị.
Phải chăng anh trong tôi quá lớn?
Cũng có lần cố ngoảnh mặt làm ngơ.
Trái tim đã làm tôi đau đớn.
Dù tỉnh,dù mơ,tôi vẫn gặp.
Ánh mắt,môi cười...những vần thơ.
Tôi và anh giờ đã xa cách quá.
Người xa rồi lòng có cách không?
Giờ em đã có lối đi riêng.
Chẳng muốn đi đường xưa mưa ướt.
Để anh phải bận lòng vì mưa.
Và em khỏi hằng đêm nằm mộng.
11/06/2011.
Mộng buồn
Đã lâu không ghé quán thơ.Chào thân ái tất cả các nhà thơ cũ và mới.

redriver
June 11th, 2011, 08:50 PM
Mình cứ tưởng một mình tâm trạng , hoá ra H cũng tâm trạng quá :(.Chia sẻ nhé
TÌM
Ta lang thang giữa cuộc đời mỏi mệt
Tìm một trái tim cũng thua thiệt như ta
Cũng trăn trở cũng buồn vui gào thét
Và cũng bị dập vùi bởi bão tố phong ba

Giữa cuộc đời chỉ có những tiếng ca
Tìm một tiếng nỉ non sao thật khó
Cuộc đời này với ta là bể khổ
Mà với người chỉ có những hoan ca

Những cặp uyên ương sao giống những bóng ma
Lượn lờ quanh tim ta đòi cấu xé
Mang cô đơn biến ta thành nhục thể
Hạnh phúc xa xôi như bánh vẽ tận thiên đường

Rồi một ngày ta tự ngắm trong gương
Thấy một bóng hình tang thương giống ta mọi vẻ
Cũng tả tơi , không giống người trần thế
Hận thù ơi , ta đã hoá ma rồi

Thành ma chơi tìm đâu thấy lứa đôi?

aiiuii
June 12th, 2011, 07:31 AM
Chiếc lá vàng héo khô
Tựa hồn người cằn cỗi
Thở dài người thầm hỏi
Bao giờ hết vu vơ

Chiếc lá cười ngu ngơ
Chao mình buông tiếng thở
Bao giờ không còn gió
Lá cũng đành nghiêng rơi

Gió bật cười chơi vơi
Nhìn mây hồng bổi hổi
Bao giờ bao giờ nhỉ
Gió không còn đi hoang

Mây trở mình lẳng lặng
Cuộn thành đôi trái tim
Đôi tim màu tuyết trắng
Như hồn người giá băng

Gió chừng như đã lặng
Ngắm nhìn đôi trái tim
Tặng ai đang tìm kiếm
Quên một thời vu vơ



HQ(25/10/2007)

aiiuii
June 12th, 2011, 07:39 AM
Mình cứ tưởng một mình tâm trạng , hoá ra H cũng tâm trạng quá :(.Chia sẻ nhé
TÌM
Ta lang thang giữa cuộc đời mỏi mệt
Tìm một trái tim cũng thua thiệt như ta
Cũng trăn trở cũng buồn vui gào thét
Và cũng bị dập vùi bởi bão tố phong ba

Giữa cuộc đời chỉ có những tiếng ca
Tìm một tiếng nỉ non sao thật khó
Cuộc đời này với ta là bể khổ
Mà với người chỉ có những hoan ca

Những cặp uyên ương sao giống những bóng ma
Lượn lờ quanh tim ta đòi cấu xé
Mang cô đơn biến ta thành nhục thể
Hạnh phúc xa xôi như bánh vẽ tận thiên đường

Rồi một ngày ta tự ngắm trong gương
Thấy một bóng hình tang thương giống ta mọi vẻ
Cũng tả tơi , không giống người trần thế
Hận thù ơi , ta đã hoá ma rồi

Thành ma chơi tìm đâu thấy lứa đôi?

Tôi cười với tôi trên vách
cái bóng ngả nghiêng ngờ nghệch
thanh âm sằng sặc không biết từ tôi hay bóng
ngập ngụa mùi đau thương tiền kiếp

Tôi cười với những mặt nạ vô danh
ẩn phía sau là ma hay quỷ
e áo giấy tôi mang không thể đi cùng quỷ
tôi run, bóng ngả nghiêng cười

Tôi cười với tất thảy nhân gian
những nụ cười vô tri lướt qua & không ngoảnh lại
không có ai là điểm tựa
tôi bật cười, bóng khóc tiếng trẻ thơ

Tôi cười trong mơ
giọt nước mắt chưa kịp khô lăn tròn trên má
mong manh sợi tơ giăng vừa đứt
bóng thở dài treo vách dáng ưu tư ...

HQ(08/12/2010)

mimosa
June 13th, 2011, 08:02 AM
KÌA BÓNG TỐI


Bóng tối lan tràn
Khi hoàng hôn vụt tắt

Bóng tối chứa chan
Khi bên ai ta nhẹ khép hàng mi

Bóng tối miên man
Khi nói đôi câu biệt ly

Bóng tối không tan
Khi một ngày tình ra đi mãi mãi

Nỗi buồn niềm vui luôn quyện lại
Kìa bóng tối mênh mang
Lặng lẽ hoa ngàn
Lặng lẽ trái cây thơm mát.

Hanoian
June 13th, 2011, 03:50 PM
Những ngày vừa qua chắc bóng tối chứa chan lắm nhỉ, nên MS cứ thiêm thiếp chả về được với quán thơ !? :D

mimosa
June 13th, 2011, 04:37 PM
Những ngày vừa qua chắc bóng tối chứa chan lắm nhỉ, nên MS cứ thiêm thiếp chả về được với quán thơ !? :D

Không HN, những ngày qua bóng tối miên man mà, MS chả thấy đường nên không về được :clown:

mimosa
June 13th, 2011, 04:49 PM
Chợt tỉnh mộng,tôi biết mình đang mơ.
Anh vội đến, vội đi,ôi mộng mị.
Phải chăng anh trong tôi quá lớn?
Cũng có lần cố ngoảnh mặt làm ngơ.
Trái tim đã làm tôi đau đớn.
Dù tỉnh,dù mơ,tôi vẫn gặp.
Ánh mắt,môi cười...những vần thơ.
Tôi và anh giờ đã xa cách quá.
Người xa rồi lòng có cách không?
Giờ em đã có lối đi riêng.
Chẳng muốn đi đường xưa mưa ướt.
Để anh phải bận lòng vì mưa.
Và em khỏi hằng đêm nằm mộng.
11/06/2011.
Mộng buồn
Đã lâu không ghé quán thơ.Chào thân ái tất cả các nhà thơ cũ và mới.


Chào H, MS rất nhớ H đấy, nhớ và rất thích những vần thơ bao giờ cũng chứa đựng những tình cảm chân thực và rất nữ tính của H. Về Quán thơ luôn nhé. Mong H luôn VUI TUOI và HẠNH PHÚC ở nơi xa

hien
June 14th, 2011, 01:48 AM
Chào H, MS rất nhớ H đấy, nhớ và rất thích những vẫn thơ bao giờ cũng chứa đựng những tình cảm chân thực và rất nữ tính của H. Về Quán thơ luôn nhé. Mong H luôn VUI TUOI và HẠNH PHÚC ở nơi xa

Cám ơn MS nhiều lắm.Hiền chỉ có một nuối tiếc là ,trước lúc đi xa, chưa có cuộc gặp mặt giữa các nhà thơ chúng ta.Nếu trở về,H rất mong có ngày găp mặt này.Lâu mới ghé quán thơ.Mình cũng rất xúc động trước những vần thơ của các bạn.

sontung
June 15th, 2011, 01:30 PM
Chào H, MS rất nhớ H đấy, nhớ và rất thích những vần thơ bao giờ cũng chứa đựng những tình cảm chân thực và rất nữ tính của H. Về Quán thơ luôn nhé. Mong H luôn VUI TUOI và HẠNH PHÚC ở nơi xa

Những lời chia sẻ của MMS thật chân thực . MS đã thay mặt quán thơ chúc Hiền rồi đấy , Vậy Hiền nhớ ghé thăm quán nhé :D

sontung
June 15th, 2011, 01:41 PM
VỀ VỚI QUÁN THƠ

Bạn có đi xa cũng nhớ ghé quán thơ
Nơi đậm đà những vần thơ chân thật
Nơi tri âm được nhiều hơn mất
Nơi có những sẻ chia ngọt ngào như mật cho nhau

Khi bạn buồn đừng mang tâm sự đi đâu
Hãy gửi vào đây chúng mình cùng buồn nhé
Khi bạn vui ta cùng cười nắc nẻ
Phút giây này ta bỗng trẻ cùng nhau

Quán thơ này luôn bên bạn bất kì đâu
Chỉ cần bạn ghi sâu điều đó
Một chút thôi , dù là rất nhỏ
Tri âm mà ! Ta gắn bó nhờ quán thơ .

mimosa
June 20th, 2011, 05:50 PM
VỀ VỚI QUÁN THƠ

Bạn có đi xa cũng nhớ ghé quán thơ
Nơi đậm đà những vần thơ chân thật
Nơi tri âm được nhiều hơn mất
Nơi có những sẻ chia ngọt ngào như mật cho nhau

Khi bạn buồn đừng mang tâm sự đi đâu
Hãy gửi vào đây chúng mình cùng buồn nhé
Khi bạn vui ta cùng cười nắc nẻ
Phút giây này ta bỗng trẻ cùng nhau

Quán thơ này luôn bên bạn bất kì đâu
Chỉ cần bạn ghi sâu điều đó
Một chút thôi , dù là rất nhỏ
Tri âm mà ! Ta gắn bó nhờ quán thơ .

Thế chúng mình lại cùng nhau cám ơn dancesport.vn phải không ?
Chỉ có điều Đặng Tuấn không ghé qua uống trà nữa, không biết vì sao?

mimosa
June 20th, 2011, 05:50 PM
TÓC RỐI

Thuở bé thơ
Tóc nàng luôn rối
Tóc mây tinh nghịch cỏ đùa

Một ngày không mưa
Tóc nàng rối mềm trên thảm cỏ
Ta van xin ngọn gió
Đừng vò thêm cho rối cả tơ lòng.

Rồi ngàn năm
Vạn năm
Triệu triệu năm trôi mau
Khoảnh khắc tóc nàng xanh còn rối nhàu ký ức.

sontung
June 20th, 2011, 06:10 PM
TÓC RỐI

Thuở bé thơ
Tóc nàng luôn rối
Tóc mây tinh nghịch cỏ đùa

Một ngày không mưa
Tóc nàng rối mềm trên thảm cỏ
Ta van xin ngọn gió
Đừng vò thêm cho rối cả tơ lòng.

Rồi ngàn năm
Vạn năm
Triệu triệu năm trôi mau
Khoảnh khắc tóc nàng xanh còn rối nhàu ký ức.

MMS ơi , sống dai thế, à ST hiểu rồi , vậy là tóc của nàng mãi mãi làm phiền kí ức của chàng phải không :D

redriver
June 20th, 2011, 06:21 PM
Thế chúng mình lại cùng nhau cám ơn dancesport.vn phải không ?
Chỉ có điều Đặng Tuấn không ghé qua uống trà nữa, không biết vì sao?

Không ghé thăm
Trà xanh đã nhạt mất rồi
Hay là tình nhạt nên người quên thăm
Những ngày gắn bó nhớ chăng
Mây ôm ấp quán , chị Hằng cũng vui
Quán thơ lơ lửng giữa trời
Tri âm muốn ghé cũng thời lửng lơ
Thôi đành bắc dải lụa mơ
Đón người tri kỉ với thơ ghé vào:D

redriver
June 20th, 2011, 06:24 PM
[QUOTE=sontung;17182]MMS ơi , sống dai thế, à ST hiểu rồi , vậy là tóc của nàng mãi mãi làm phiền kí ức của chàng phải không :D[/QUOT
Tại MS hiền quá nên cứ bị tóc rối ám ảnh đấy ST ạ, để Rv cắt đi cho

Hanoian
June 21st, 2011, 09:47 AM
Cỏ nhớ


Cháy suốt đêm thâu, đượm lá cành
Say say cỏ nhớ tỏa quanh quanh
Thanh thanh nỗi nhớ, thanh thanh vắng
Khoí bay hay là tóc em xanh ?!

mimosa
June 22nd, 2011, 05:25 PM
Cỏ nhớ


Cháy suốt đêm thâu, đượm lá cành
Say say cỏ nhớ tỏa quanh quanh
Thanh thanh nỗi nhớ, thanh thanh vắng
Khoí bay hay là tóc em xanh ?!

Ở đây tóc xanh thành khói bay đi rồi:)), mà lạ thật, bay đi mà vẫn ám ảnh như thường .
Có điều MS không hiểu vì sao cỏ cháy, vì cỏ nhớ à HN?
MS vẫn đi về những vùng quê, người ta chất cỏ thành đống rồi đốt, gọi là đống rấm , cỏ này có thế không?=))

Hanoian
June 22nd, 2011, 09:48 PM
...
MS vẫn đi về những vùng quê, người ta chất cỏ thành đống rồi đốt, gọi là đống rấm , cỏ này có thế không?=))
Cỏ này theo hình dung của HN thì hơi khác một chút, không chất thành đống, mà người ta cuộn thành... điếu rồi đốt ! như thế không biết có sáng tỏ gì hơn cho hình dung của MS không nhỉ ?! :D

Hanoian
June 22nd, 2011, 09:57 PM
TÓC RỐI

Thuở bé thơ
Tóc nàng luôn rối
Tóc mây tinh nghịch cỏ đùa

Một ngày không mưa
Tóc nàng rối mềm trên thảm cỏ
Ta van xin ngọn gió
Đừng vò thêm cho rối cả tơ lòng.

Rồi ngàn năm
Vạn năm
Triệu triệu năm trôi mau
Khoảnh khắc tóc nàng xanh còn rối nhàu ký ức.
Bài này bắt HN phải đọc đi đọc lại ! thích mà không biết chắc thích chỗ nào, thích điều gì nhất trong ấy? thích nhiều hay ít?... nhưng chắc chắn là thích ! :hi:
Cám ơn MS với giọng thơ lạ lạ quen quen này !=D>

aiiuii
June 22nd, 2011, 10:57 PM
http://images.yume.vn/buzz/20110603/c%C3%B2ng.jpg

Có một ngày biển vắng không Anh
Cát nhu mì hơn chợt bỏ quên vết cắt
Sóng mãi lăn tăn quên ầm ào lấn cát
Biển vắng lưa thưa im ắng đến tê người



Có một ngày Anh nói mình nghỉ chơi
Em tự hỏi lỗi từ bên nào nhỉ
Phía bên Anh chỉ toàn điều ích kỷ
Hay phía bên em vui vẻ chẳng nghĩ suy gì






Có chú còng giương râu ngẫm nghĩ
Lỗi không từ Anh hay em mà do xa cách
Xa từ lần tiễn Anh sang đất khách
Bến vắng đìu hiu ôm bóng nhỏ em chờ






Phù Sa mãi vẫn là Phù Sa nhỏ
Chỉ Anh đi biển lớn quá xa bờ
Câu thơ nào em trao theo cánh nhạn
Mong gió một lần mang bóng của Anh sang






Gió ầm ừ rồi cũng bỏ đi hoang
Em thầm lặng chờ bóng Anh từng khắc
Biển bao dung ôm tình em quay quắt
Cát ôn tồn ghi dấu tháng năm vương






Có một ngày ta cũng sẽ hết thương
Là khi trái tim Anh không còn bắt nhịp
Khi trái tim em đã ngưng từ dạo ấy
Và khi chúng ta không có ở trên đời






HQ(07/11/2008)

qteo
June 23rd, 2011, 10:21 AM
Người về quán nhỏ hoá nên thơ
Khách cũ hồn nhiên háo hức chờ
Từ ấy thơ cười thêm thắm sắc
Người về bước lạ có ai ngờ !

:)
Người về quán nhỏ nên thơ
Người đi quán vắng đợi chờ hắt hiu
Người ơi, có biết bao điều
Dấu trong quán nhỏ đáng iêu mơ màng ?

aiiuii
June 23rd, 2011, 03:51 PM
http://youtu.be/sXlha3SlbU8

Đây là bài thơ của một người bạn, mời mọi người relax chút nè ! :)

mimosa
June 25th, 2011, 11:35 AM
Cỏ này theo hình dung của HN thì hơi khác một chút, không chất thành đống, mà người ta cuộn thành... điếu rồi đốt ! như thế không biết có sáng tỏ gì hơn cho hình dung của MS không nhỉ ?! :D

Ối giời, càng nói càng thấy mù mịt đấy HN.
MS chỉ hình dung ra 1 loại cỏ mà người ta vẫn bảo là "trồng cỏ" ấy.
Hút thế phê lắm nhỉ :clown:

mimosa
June 25th, 2011, 11:43 AM
BẰNG lĂNG

Giăng giăng trôi trên phố
Bằng lăng hoa tím ngời
Người bên ta sóng đôi
Trên phố hoa lãng đãng.

Mơ một ngày tươi sáng
Tung tăng trên cánh hoa
Niềm vui như vỡ òa
Lung linh theo chân bước.

Mơ có một kiếp trước
Mơ còn một kiếp sau
Bằng lăng hoa một mầu
Tím thủy chung mãi thế.

Thời gian rơi lặng lẽ
Rơi theo cánh hoa rơi
Tàn theo sắc pha phôi
Ngưng trên mi thành lệ.

Rồi chợt tan cơn mê
Bằng lăng bừng sắc nắng
Người bên ta lẳng lặng
Ngắm từng cánh hoa rơi.

dangts
June 25th, 2011, 05:18 PM
Bài thơ thật hay, cảm ơn bạn nhiều nha. Mình thích bài này lắm!

redriver
June 26th, 2011, 11:20 AM
GIÓ
Chiều qua gió đến thềm nhà
Giúp người thiếu nữ chải qua tóc thề
Chiều nay gió lại rủ rê
Mượn người thiếu nữ tóc thề vắt vai
Tối rồi gió chợt lả lơi
Thổi tung mái tóc rối bời dưới trăng
Đêm khuya khuất bóng chị Hằng
Tóc thề vẫn rối , lạnh lùng gió bay

redriver
June 26th, 2011, 12:40 PM
Viết cho người phương xa
Mưa
Từng giọt từng giọt rơi
Mưa ngọt ngào phố vắng
Em bên anh yên lặng
Mưa nói hộ rất nhiều

Như những lời thương yêu
Mưa ướt mềm vai nhỏ
Như lời yêu đang ngỏ
Mưa hôn làn môi xinh

Như lời ru tự tình
Mưa kéo mình gần mãi
Khoảng cách càng ngắn lại
Khi mình hoà trong mưa

Nhưng sao lạ lùng chưa
Mưa chiều nay thật tệ
Vẫn ngọt ngào như thế
Mà lòng em đớn đau

Những lời yêu thương nhau
Mưa đã mang đi mất
Cả những niềm khao khát
Mưa cũng cất trong lòng

Từng giọt từng giọt trong
Ngấm vai em lạnh buốt
Những lời yêu trốn biệt
Tím một trời cô đơn

mimosa
June 27th, 2011, 08:03 AM
GIÓ
Chiều qua gió đến thềm nhà
Giúp người thiếu nữ chải qua tóc thề
Chiều nay gió lại rủ rê
Mượn người thiếu nữ tóc thề vắt vai
Tối rồi gió chợt lả lơi
Thổi tung mái tóc rối bời dưới trăng
Đêm khuya khuất bóng chị Hằng
Tóc thề vẫn rối, lạnh lùng gió bay

RED ơi, tóc cũng rối bời thế này :clown:, RED cắt cho bạn thì tự cắt luôn cho mình cái.
Bài thơ rất thú vị đấy!

redriver
June 27th, 2011, 02:57 PM
RED ơi, tóc cũng rối bời thế này :clown:, RED cắt cho bạn thì tự cắt luôn cho mình cái.
Bài thơ rất thú vị đấy!

Ờ ha, mải lo cắt tóc cho bạn nên tóc mình rối lúc nào không hay , nhưng cũng là tại cái chàng gió đấy :D

redriver
June 27th, 2011, 03:23 PM
TÓC

Sao cứ ở cạnh anh là tóc em lại rối
Nó cứ xoắn vào nhau em chẳng gỡ nổi ra
Những sợi tóc có hơi anh nóng hổi
Anh làm rối xong rồi lại ngồi gỡ rất nhẩn nha

Mỗi lọn tóc của em anh đặt một vần thơ
Em nuốt vào tim thơ từng vần ấm áp
Em cũng gửi vào mỗi câu thơ từng nốt nhạc
Để có đi đâu anh cũng khao khát tìm về

Mái tóc em mềm sóng lượn đến nhường kia
Đó là nhờ bàn tay anh chải đấy
Rất nhẹ nhàng thôi mang nhiệm màu đến vậy
Bởi những ngọt ngào anh đã gửi vào tay

Nhưng hôm nay sao chợt thấy đắng cay
Vì tóc bạn em ngày nào cũng rối
Nghẹn ngào làm sao khi trả lời câu hỏi
Mỗi sợi tóc này được gỡ rối bằng đắm say

Hạnh phúc nào em từng uống ngất ngây
Gìơ bỗng chúa đầy trong tim em rỉ máu
Thà cứ chải mái tóc em thật ẩu
Còn hơn mượt mà mang thấu lạnh vào tim

Mái tóc kia vô tình sẽ đau khổ giống Em!

Phoenix HCMC
June 27th, 2011, 04:12 PM
TÓC

Sao cứ ở cạnh anh là tóc em lại rối
Nó cứ xoắn vào nhau em chẳng gỡ nổi ra
Những sợi tóc có hơi anh nóng hổi
Anh làm rối xong rồi lại ngồi gỡ rất nhẩn nha

Mỗi lọn tóc của em anh đặt một vần thơ
Em nuốt vào tim thơ từng vần ấm áp
Em cũng gửi vào mỗi câu thơ từng nốt nhạc
Để có đi đâu anh cũng khao khát tìm về

Mái tóc em mềm sóng lượn đến nhường kia
Đó là nhờ bàn tay anh chải đấy
Rất nhẹ nhàng thôi mang nhiệm màu đến vậy
Bởi những ngọt ngào anh đã gửi vào tay

Nhưng hôm nay sao chợt thấy đắng cay
Vì tóc bạn em ngày nào cũng rối
Thật thà làm sao khi trả lời câu hỏi
Mỗi sợi tóc này được gỡ rối bằng đắm say

Hạnh phúc nào em từng uống ngất ngây
Gìơ bỗng chúa đầy trong tim em rỉ máu
Thà cứ chải mái tóc em thật ẩu
Còn hơn mượt mà mang thấu lạnh vào tim

Mái tóc kia vô tình sẽ đau khổ giống Em!

Mình đọc bài thơ này của bạn nhiều lần và "cảm" được cảm giác ngỡ ngàng, đau đớn của người con gái. Mình liên tưởng đến bài hát mà mình rất thích "hãy trả lời em" do ca sĩ Lệ Quyên hát. Tại sao nhưng bài thơ, bản nhạc, bài hát hay đều thường hay buồn nhỉ?

mimosa
June 27th, 2011, 04:34 PM
HN ơi, có thể làm được không để khi mọi người ghé vào QUÁN THƠ, ngoài nhâm nhi thơ ra còn được thưởng trà và nhấm vị cafe ngọt đắng? Như vậy, được cảm bằng hết giác quan sẽ thi vị lắm đấy, MS nghĩ thế.
Có thể dùng giống emoticons của yahoo hoặc một hình thức nào đó không HN?

mimosa
June 27th, 2011, 04:45 PM
TÓC

Sao cứ ở cạnh anh là tóc em lại rối
Nó cứ xoắn vào nhau em chẳng gỡ nổi ra
Những sợi tóc có hơi anh nóng hổi
Anh làm rối xong rồi lại ngồi gỡ rất nhẩn nha

Mỗi lọn tóc của em anh đặt một vần thơ
Em nuốt vào tim thơ từng vần ấm áp
Em cũng gửi vào mỗi câu thơ từng nốt nhạc
Để có đi đâu anh cũng khao khát tìm về

Mái tóc em mềm sóng lượn đến nhường kia
Đó là nhờ bàn tay anh chải đấy
Rất nhẹ nhàng thôi mang nhiệm màu đến vậy
Bởi những ngọt ngào anh đã gửi vào tay

Nhưng hôm nay sao chợt thấy đắng cay
Vì tóc bạn em ngày nào cũng rối
Thật thà làm sao khi trả lời câu hỏi
Mỗi sợi tóc này được gỡ rối bằng đắm say

Hạnh phúc nào em từng uống ngất ngây
Gìơ bỗng chúa đầy trong tim em rỉ máu
Thà cứ chải mái tóc em thật ẩu
Còn hơn mượt mà mang thấu lạnh vào tim

Mái tóc kia vô tình sẽ đau khổ giống Em!

TÓC này làm MS thấy nghẹn ở cổ
RED đã thật phong phú, sâu sắc và đằm thắm ngay cả ở nỗi buồn như thế.
Chỉ là tóc thôi mà lắm chuyện làm sao!

yeu_hanoi
July 3rd, 2011, 12:59 AM
TÓC

Sao cứ ở cạnh anh là tóc em lại rối
Nó cứ xoắn vào nhau em chẳng gỡ nổi ra
Những sợi tóc có hơi anh nóng hổi
Anh làm rối xong rồi lại ngồi gỡ rất nhẩn nha

Mỗi lọn tóc của em anh đặt một vần thơ
Em nuốt vào tim thơ từng vần ấm áp
Em cũng gửi vào mỗi câu thơ từng nốt nhạc
Để có đi đâu anh cũng khao khát tìm về

Mái tóc em mềm sóng lượn đến nhường kia
Đó là nhờ bàn tay anh chải đấy
Rất nhẹ nhàng thôi mang nhiệm màu đến vậy
Bởi những ngọt ngào anh đã gửi vào tay

Nhưng hôm nay sao chợt thấy đắng cay
Vì tóc bạn em ngày nào cũng rối
Nghẹn ngào làm sao khi trả lời câu hỏi
Mỗi sợi tóc này được gỡ rối bằng đắm say

Hạnh phúc nào em từng uống ngất ngây
Gìơ bỗng chúa đầy trong tim em rỉ máu
Thà cứ chải mái tóc em thật ẩu
Còn hơn mượt mà mang thấu lạnh vào tim

Mái tóc kia vô tình sẽ đau khổ giống Em!

Thơ chị viết cuộn trào, đa mang
Gieo vào lòng hoang một miền đầy nắng
Dẫu cuộc đời nếm biết bao trái đắng
Vẫn biết nghẹn ngào, thổn thức trước thơ tuôn...

* Đọc những dòng thơ "Tóc" mà thấy lòng bối rối, ngổn ngang... Em mới tham gia diễn đàn, thơ em viết chưa ra thơ, chỉ là đôi dòng tâm sự, mọi người đừng cười em nhé! Em rất chăm đọc, cảm, yêu thích thơ của các anh, các chị trong cả Quán 1 và Quán 2!

kimtuyen
July 3rd, 2011, 01:16 AM
Mình cũng bon chen một chút, xin gửi vào đây một bài thơ mà mình rất thích.

Ngủ Ngon Đi Nhé, Trái Tim Ơi...! (http://abbynguyen1310.blogspot.com/2011/07/ngu-ngon-i-nhe-trai-tim-oi.html)


Ngủ ngon đi nhé, trái tim ơi!
Hai đưá cùng ru tiếng ạ...ời...
Hỡi nắng khoan về bên ngưỡng cưả
Để tim hồng mãi giấc xinh tươi


Khẽ khàng đong đưa vòng tay êm
Từ Thức say sưa giấc mộng hiền
Nàng Giáng Hương vui duyên hạnh ngộ
Tình yêu hoa mộng xứ thần tiên


Ngày mai em sẽ gọi tên anh
Đánh thức bằng nụ hôn ngọt lành
Anh sẽ vì em làm nắng ấm
Bờ môi êm nhẹ, mắt long lanh


Ngủ ngon đi nhé, trái tim yêu!
Hoa nắng ban mai thật diễm kiều
Hai đưá sẽ cùng chung lối ngõ
Dìu nhau vào bến mộng tình yêu

kimtuyen
July 3rd, 2011, 01:20 AM
Nếu có thời gian, mời các bạn ghé blog mình để thưởng thức truyện ngắn, âm nhạc, thơ văn và trao đổi về Dancesport nhé. Đây là blog của mình http://abbynguyen1310.blogspot.com



Nếu một ngày (http://abbynguyen1310.blogspot.com/2011/06/neu-mot-ngay.html)

Nếu 1 ngày ta bỗng hết yêu nhau
Anh có đến để gặp em lần nữa?

Hay để em một mình bên khung cửa
Đợi chờ người trong muôn nỗi xót xa.
***
Nếu một ngày mọi thứ bỗng trôi qua
Những kỉ niệm giờ đây đành tan vỡ
Em biết rằng dù một lần lầm lỡ
Nhưng ngọt ngào vẫn đọng mãi trong tim.
***
Nếu 1 ngày anh bỗng muốn đi tìm
Một hình bóng nơi bến bờ xa lạ
Dù với em tình anh là tất cả
Nhưng nén lòng em sẽ để anh đi.
***
Nếu 1 ngày anh bỗng muốn chia li
Tìm hạnh phúc nơi chân trời bất tận
Nén nước mắt em không buồn, không giận
Để nhẹ lòng cho kẻ sắp đi xa.
Nếu một ngày tình yêu của 2 ta
Đã chẳng còn vẹn nguyên như lúc trước
Những kí ức đã không còn ràng buộc
Hãy là người nói trước, được không anh?
***
Nếu một ngày mọi thứ bỗng mong manh
Chỉ đợi chờ 1 câu rồi tan vỡ
Dẫu biết rằng tình duyên mình dang dỡ
Và ngọt ngào chẳng giữ nổi đôi ta.
***
Nếu 1 ngày tình anh bỗng phôi pha
Hãy dừng lại tìm cho mình khoảng lặng
Nếu tình yêu sau những ngày trầm lắng
Vẫn không còn… ta sẽ phải xa nhau
***
Nếu 1 ngày tình yêu có đớn đau
Xin anh hãy tìm đến em anh nhé
Em sẽ là người bạn hiền lặng lẽ
Nhưng không thành 1 nửa của anh đâu.
Và cho dù tình yêu chẳng phai màu
Anh đã chọn cho mình đường phía trước
Thì hãy tin, đừng bao giờ đi ngược
Bởi em không thể đợi anh cuối con đường.
***
Cứ bước đi dù lòng vẫn yêu thương
Và tự tìm cho mình đường đi mới
Hãy tin rằng một ngày mai sẽ tới
Hạnh phúc ngập tràn trên lối anh đi.
***
Dù tình ta nay đã chẳng còn chi
Nhưng hãy cứ như bình thường anh nhé
Để cuộc chia li trở thành lặng lẽ
Để ngọt ngào vẫn đọng mãi trong nhau.
***
Thà một lần em nhận lấy đớn đau
Để ngàn năm tình ngủ yên mãi mãi
Hãy ra đi đừng quay đầu nhìn lại
Để biển tình chôn chặt những yêu thương.

redriver
July 3rd, 2011, 05:32 PM
Mình đọc bài thơ này của bạn nhiều lần và "cảm" được cảm giác ngỡ ngàng, đau đớn của người con gái. Mình liên tưởng đến bài hát mà mình rất thích "hãy trả lời em" do ca sĩ Lệ Quyên hát. Tại sao nhưng bài thơ, bản nhạc, bài hát hay đều thường hay buồn nhỉ?

Bạn ơi , theo mình cảm nhận thì khi người ta buồn người ta mới có nhiều tâm trạng và cảm xúc để viết . Những lúc như vậy thơ sẽ là tiếng nói của lòng mình , nhạc cũng vậy thôi . Còn đã vui rồi mọi cái sẽ trôi qua nhanh lắm , thậm chí còn chưa kịp cảm nhận nữa kìa . Không hểu mọi người có nghiz như mình không :(

redriver
July 3rd, 2011, 05:35 PM
Mình cũng bon chen một chút, xin gửi vào đây một bài thơ mà mình rất thích.

Ngủ Ngon Đi Nhé, Trái Tim Ơi...! (http://abbynguyen1310.blogspot.com/2011/07/ngu-ngon-i-nhe-trai-tim-oi.html)


Ngủ ngon đi nhé, trái tim ơi!
Hai đưá cùng ru tiếng ạ...ời...
Hỡi nắng khoan về bên ngưỡng cưả
Để tim hồng mãi giấc xinh tươi


Khẽ khàng đong đưa vòng tay êm
Từ Thức say sưa giấc mộng hiền
Nàng Giáng Hương vui duyên hạnh ngộ
Tình yêu hoa mộng xứ thần tiên


Ngày mai em sẽ gọi tên anh
Đánh thức bằng nụ hôn ngọt lành
Anh sẽ vì em làm nắng ấm
Bờ môi êm nhẹ, mắt long lanh


Ngủ ngon đi nhé, trái tim yêu!
Hoa nắng ban mai thật diễm kiều
Hai đưá sẽ cùng chung lối ngõ
Dìu nhau vào bến mộng tình yêu

Cứ như thế này ai mà chẳng thích ngủ nhỉ nhưng mà bài này của ai mà không thấy đề tên vậy KT? Cho mình cùng ru với nha:

RU EM

Em ơi hãy ngủ ngoan nào
Mai anh hái một trái đào cho em
Vị chua làm diu môi mềm
Em ăn sẽ thấy tình thêm mặn nồng

Ngủ ngon êm ái anh bồng
Mai anh hái cả vườn hồng tặng em
Vườn hồng còn đẫm sương đêm
Hương thơm ngào ngạt êm đềm giấc mơ

Em ơi hãy ngủ say sưa
Anh ru bằng những vần thơ nồng nàn
Đêm nay vằng vặc ánh trăng
Thơ anh cùng với chị Hằng ru em

redriver
July 3rd, 2011, 05:38 PM
Thơ chị viết cuộn trào, đa mang
Gieo vào lòng hoang một miền đầy nắng
Dẫu cuộc đời nếm biết bao trái đắng
Vẫn biết nghẹn ngào, thổn thức trước thơ tuôn...

* Đọc những dòng thơ "Tóc" mà thấy lòng bối rối, ngổn ngang... Em mới tham gia diễn đàn, thơ em viết chưa ra thơ, chỉ là đôi dòng tâm sự, mọi người đừng cười em nhé! Em rất chăm đọc, cảm, yêu thích thơ của các anh, các chị trong cả Quán 1 và Quán 2!

Chào YHN nha:) Làm thơ chỉ mong nhận được chia sẻ của bạn bè thui , nhất là lại có một người cùng cảm nhận thì thích lắm bạn ạ . Vậy bạn cứ tham gia đi nhé , ta cùng sẻ chia mà:D

sontung
July 4th, 2011, 10:18 AM
Thơ chị viết cuộn trào, đa mang
Gieo vào lòng hoang một miền đầy nắng
Dẫu cuộc đời nếm biết bao trái đắng
Vẫn biết nghẹn ngào, thổn thức trước thơ tuôn...

* Đọc những dòng thơ "Tóc" mà thấy lòng bối rối, ngổn ngang... Em mới tham gia diễn đàn, thơ em viết chưa ra thơ, chỉ là đôi dòng tâm sự, mọi người đừng cười em nhé! Em rất chăm đọc, cảm, yêu thích thơ của các anh, các chị trong cả Quán 1 và Quán 2!

Phải hoan nghênh thành viên mới của quán thơ chứ sao lại cười được . đây là chỗ để bạn thơ chia sẻ mà . Mình cũng có một tóc đây:):

TÓC
Tôi yêu tất cả những mái tóc
Mỗi vẻ vẹn nguyên trong một góc cuộc đời
Yêu mái tóc hai mầu sương gió của mẹ tôi
Cùng lời ru ngọt ngào bên nôi từ tấm bé
Tóc mẹ bạc dần đi để cho tôi sức trẻ
Dù có xa nhà tôi vẫn mang mùi hương nồng của tóc mẹ cùng đi
Cuộc sống bộn bề vất vả sáng khuya
Nhưng hạnh phúc mẹ cho tôi vẫn theo về cùng năm tháng
Tôi yêu lắm mái tóc dài duyên dáng
Của chị tôi trong bến vắng quê nhà
Mái tóc trẻ trung của chị cũng phôi pha
Bởi chị đã dành cho tôi một tuổi thơ đầy nắng
Cuộc đời tôi như con sông phẳng lặng
Bởi bão giông chị đã gánh trọn rồi
Đầy ắp trong tôi tiếng gọi ‘’chị ơi’’
Cùng mái tóc ngát hương chanh, xanh một trời kí ức
Dịu dàng trong tay tôi mái tóc em xanh mượt
Và hạnh phúc tràn đầy chảy ngược lấp thời gian
Mái tóc em đẹp tựa mây ngàn
Và chứa đựng vô vàn tình ấm áp
Lúc mệt mỏi chỉ cần nghe hương tóc
Bao nhiêu muộn phiền khó nhọc bỗng tan nhanh
Tôi yêu nồng nàn mái tóc con gái xinh
Từng sợi tơ mềm cọ má tôi mỗi sáng
Tôi thèm nghe những tiếng ba đằm thắm
Và thèm ngắm nhìn những mái tóc thương yêu !

aiiuii
July 11th, 2011, 12:52 AM
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2007/12/20/1393441178_d621f0e13d.jpg


Ta không biết thế gian còn mất

Mà ưu tư dằn vặt hai vai

Ba mươi năm chưa vẹn hình hài

Tim loang lổ vơi đầy vết khuyết



Ba mươi năm ta vờ câm điếc

Giả ngẩn ngơ nhìn tỏ phận người

Thân cỏ dại oằn những vệt chai

Tiếng pha lê lạc lòai sương khói



Mai thức giấc còn không sớm nắng

Đu đưa mây líu ríu ngày xuân

Còn không ta mắt chớp mơ màng

Ru gió biếc dỗ hương tóc trắng



Mai nếu lỡ ta xa quán vắng

Nguời về không hay cũng xa xôi

Để bên trời lịm mảnh thơ rơi

Đêm lịch mịch à ơi khóc hận



Ta không biết thế gian còn mất

Người sắc không không sắc với người

Ta kẻ dại chắp tay góc tối

Vẩn vơ cười khẽ tội tình quân



Ba mươi năm có kẻ vong ân

Phủi bụi trần mơ giấc ngọc hòang ...

HQ(12/01/2011)

mimosa
July 12th, 2011, 06:23 PM
CÒN AI ĐÂY …

Trời im bóng còn ai đây bơ vơ
Gió lang thang khuất nẻo tình cờ
Mây vẩn vơ nuối bóng nào quyến rũ
Còn ai đây lặng đứng ngóng chờ.

Còn ai đây lầm lẫn trong cơn mơ
Còn ai bâng quơ không một nơi hò hẹn
Còn ai chênh vênh bên khát khao đã chọn
Còn ai mệt rũ đôi chân giữa cõi này.

Có thể hóa thân có thể chắp cánh bay
Như Phù du đời một ngày vui chập choạng
Như Đại bàng trên ngọn núi cao ngạo mạn
Hay ngủ vùi treo vách đá như Dơi?

Có thể là Ngỗng, là Vịt lội bơi
Giỡn đùa giữa đời này vô tư quá
Hay Thiên nga sáng trong êm ả
Thực hay mơ hay ảo ảnh xa vời.

Có thể đã qua khúc quanh chơi vơi
Có thể đã qua ống đồng và lửa nước
Có thể hành trình còn dài phía trước
Đi qua bóng mình rồi, mình sẽ thành ai.

Là phút lặng dừng chờ đợi ngày mai
Còn ai đây còn chơ vơ bỏng rát
Trời không gió mây, cõi lòng tan nát
Còn đôi chân ai đây mệt rũ, rã rời.

sontung
July 13th, 2011, 09:35 AM
Sao mọi người lại ủ rũ quá thế này , làm mình đọc thơ mà cứ mỏi rũ cả người , đọc xong rồi mà cũng không đứng dậy nổi , cứ bị ám ảnh bởi những nỗi buồn và sự trống rỗng , bơ vơ :((

Hanoian
July 13th, 2011, 08:33 PM
Em đến thăm

Em đến thăm anh một sáng mưa
Con đường dài quá, gió lạnh đưa
Ướt tóc, ướt mi khi em đến
Anh sưởi lòng em mấy cho vừa ?!

redriver
July 15th, 2011, 06:23 PM
BƠ VƠ

Lang thang khắp nẻo đường cô quạnh
Tim bơ vơ tìm một lối đi về
Bờ vai nhỏ áo thời gian thấm lạnh
Chân thẫn thờ đùn đẩy tới bến mê

Mắt dõi nhìn hạnh phúc phía xa kia
Tay chới với tìm hoài mảnh vỡ
Níu kéo làm chi cuộc đời khốn khổ
Gom khói sương tan vỡ hình hài

Chỉ mong sớm mai một tia nắng lạc loài
Đến sưởi ấm một kiếp người bé nhỏ
Hi vọng hão huyền sao mà khốn khó
Giấc mơ tan bao phủ cuộc đời tan:((

qteo
July 22nd, 2011, 08:16 AM
Không ghé thăm
Trà xanh đã nhạt mất rồi
Hay là tình nhạt nên người quên thăm
Những ngày gắn bó nhớ chăng
Mây ôm ấp quán , chị Hằng cũng vui
Quán thơ lơ lửng giữa trời
Tri âm muốn ghé cũng thời lửng lơ
Thôi đành bắc dải lụa mơ
Đón người tri kỉ với thơ ghé vào:D

Trà xanh rượu quí, trà đào
Đợi người tri kỉ ghé vào quán thơ
Mây trăng vắng dải lụa mơ
Quán thơ lơ lửng vẫn chờ tri âm



Quán thơ vui quá, càng ngày càng vui vì có thêm nhiều bạn mới.
Lâu lâu ghé vào thấy ấm áp tình thân. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Phoenix HCMC
July 23rd, 2011, 04:06 PM
Đúng là "vào quán thơ" cảm giác dễ chịu thật, "gặp" được những người tuy ở xa mà lại rất gần.\:D/

Hanoian
July 23rd, 2011, 05:36 PM
Ký ức



Vần thơ anh gửi trong ngày hạ
Em còn giữ không, còn nhớ không?
Bao nhiêu dòng chữ xanh xao quá
Trang giấy hao gầy nỗi chờ trông

Em nhỉ ngày xưa nắng rất hồng
Em vẫn xa xôi giữa nắng trong
Thu sang từ độ ta xa cách
Nắng hồng, nắng nhạt, nắng thinh không.

Biết mấy mùa qua, mấy năm qua
Bàn tay trống vắng ngóng tin xa
Bao nhiêu đông cũ ngoài hiên gió
Lạnh lùng trốn náu mỗi góc nhà

Buổi ấy em đi giữa mưa xuân
Anh về lòng ướt khắp cõi trần
Chiều nay lê gót trong mưa gió
Ký ức vơi đầy mỗi bứơc chân.

hien
July 24th, 2011, 04:55 AM
Hi hi hi:(. Hanoi nhớ ai,mà lê gót thế:-/
Lê gót trong mưa,ko muốn về.

Nhìn Avata tưởng HN muốn đi tu.=))

Thỉnh thoảng mới ghé quán thơ,đọc thơ HN ,ko muốn dời...............................(Quán thơ)

hien
July 25th, 2011, 05:40 PM
Hẹn Thu về





Hạ nào buồn trong lòng anh thế?
Thu nào qua làm anh vấn vương?
Xuân xa rồi, gặp lại mùa sau nhé.
Đông sẽ về, lòng còn buồn thương?


Ngày xuân đi, anh lòng buồn là thế.
Hạ giờ về, đốt lòng anh trong mưa.
Hẹn thu sang mình gặp nhau anh nhé.
Trong dịu dàng lòng nhẹ bớt hay chưa?!
23.7.2011

Hanoian
July 26th, 2011, 11:01 PM
Hi hi hi:(. Hanoi nhớ ai,mà lê gót thế:-/
Lê gót trong mưa,ko muốn về.

Nhìn Avata tưởng HN muốn đi tu.=))

Thỉnh thoảng mới ghé quán thơ,đọc thơ HN ,ko muốn dời...............................(Quán thơ)

Dĩ nhiên là HN nhớ... người ra đi trong mưa rùi !
Nhớ quá, HN cũng định đi tu, nhưng ở trên chùa không cho dance, nên lại đành về !... :D

sontung
July 27th, 2011, 10:13 AM
Hôm nay là 27-7 Ngày thương binh liệt sỹ , vậy ST có một bài cám ơn tất cả những người con đã hiến dâng thân mình cho cuộc sống tươi đẹp của chúng ta hôm nay nhé:

TÓC CỦA EM

Nhớ ngày nào tóc em tôi dài lắm
Gội đầu xong phải lấy ghế đứng hong
Lúc búi gọn một cuộn tròn đằm thắm
Lúc lại vấn thành vành khăn cong cong

Suốt cả ngày mê mải ngoài đồng
Tóc em cháy khô mùi nồng nồng vất vả
Tan đồng về em gội đầu lá xả
Tóc thơm ngọt ngào lan tỏa khắp hồn tôi

Tôi nhớ làm sao cái mùi tóc mồ hôi
Những giọt mặn thấm vào từng sợi tóc
Em vẫn bảo sẽ quên bao khó nhọc
Chỉ cần mỗi ngày tôi gỡ tóc cho em

Rồi những ngày kháng chiến chẳng thể quên
Em tết chặt mái tóc hiền duyên dáng
Vai vác súng em tham gia thầm lặng
Cho đến ngày đất nước mình đại thắng-Nhờ những mái tóc dài!

Mái tóc ngày xưa chỉ có một không hai
Giờ yên nghỉ giữa quê mình lộng gió
Mái tóc anh hùng của em làm tôi thêm xấu hổ
Đành mang theo lời hứa suốt cuộc đời

Đến một ngày tôi cũng hết lệ rơi
Sẽ gặp lại em ở phương trời xa xôi mà gần ấy
Nhất định rồi tôi sẽ say mê chải
Mái tóc người tôi yêu mang nhân ái cho đời

Hỡi những ngôn từ nồng cháy của thơ ơi
Hỡi những giai điệu đắm say , hỡi những người nhạc sỹ
Nào hãy giúp tôi ,Ta cùng chải mái tóc dài tuyệt mĩ
Mái tóc của hoà bình , thiên niên kỉ mãi xanh!

redriver
August 4th, 2011, 09:12 PM
SINH NHẬT
Hôm nay là sinh nhật của ta
Ta tự thưởng ta một tách trà
Hoa mua năm trước nay rửa lại
Nến từ trong hộc cũ lôi ra

Ta tự thưởng ta mấy vần thơ
Một chén rượu con tự lơ mơ
Ta yêu ta cần chi giả tạo
Chỉ cần tha thiết tự tim mà

Bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua
Bấy nhiêu kỉ niệm chẳng phai nhoà
Hôm nay sinh nhật ta tự nhủ
Bao năm sắp đến ta vẫn TA

mimosa
August 5th, 2011, 08:06 AM
SINH NHẬT
Hôm nay là sinh nhật của ta
Ta tự thưởng ta một tách trà
Hoa mua năm trước nay rửa lại
Nến từ trong hộc cũ lôi ra


Ta tự thưởng ta mấy vần thơ
Một chén rượu con tự lơ mơ
Ta yêu ta cần chi giả tạo
Chỉ cần tha thiết tự tim mà

Bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua
Bấy nhiêu kỉ niệm chẳng phai nhoà
Hôm nay sinh nhật ta tự nhủ
Bao năm sắp đến ta vẫn TA


RED ơi, cho MS tặng TA 1 bó hồng bao nhiêu tuổi bấy nhiêu bông và chúc TA luôn BÌNH YÊN - HẠNH PHÚC!
( Hihi, MS cũng hay rửa lại hoa như thế vì dùng hoa tươi luc đi vứt buồn và mỏi lắm )

mimosa
August 5th, 2011, 08:12 AM
Hẹn Thu về










Hạ nào buồn trong lòng anh thế?

Thu nào qua làm anh vấn vương?
Xuân xa rồi, gặp lại mùa sau nhé.
Đông sẽ về, lòng còn buồn thương?





Ngày xuân đi, anh lòng buồn là thế.
Hạ giờ về, đốt lòng anh trong mưa.
Hẹn thu sang mình gặp nhau anh nhé.
Trong dịu dàng lòng nhẹ bớt hay chưa?!
23.7.2011



Bài thơ này MS tin chắc ai cũng thích đấy Hien
Quên đi lời lẽ, người ta chỉ thấy tình ngọt ngào dịu dàng và đôn hậu quá
Ai còn có thể hạnh phúc hơn được nào dù có trắc trở đến mấy , Hiên ah

mimosa
August 5th, 2011, 08:20 AM
Ký ức



Vần thơ anh gửi trong ngày hạ
Em còn giữ không, còn nhớ không?
Bao nhiêu dòng chữ xanh xao quá
Trang giấy hao gầy nỗi chờ trông

Em nhỉ ngày xưa nắng rất hồng
Em vẫn xa xôi giữa nắng trong
Thu sang từ độ ta xa cách
Nắng hồng, nắng nhạt, nắng thinh không.

Biết mấy mùa qua, mấy năm qua
Bàn tay trống vắng ngóng tin xa
Bao nhiêu đông cũ ngoài hiên gió
Lạnh lùng trốn náu mỗi góc nhà

Buổi ấy em đi giữa mưa xuân
Anh về lòng ướt khắp cõi trần
Chiều nay lê gót trong mưa gió
Ký ức vơi đầy mỗi bứơc chân.

Đúng là câu này ấn tượng nhất thật :))
Chỉ có điều MS có cảm giác suốt đời HN lê gót ấy chứ, không phải mỗi chiều nay đâu
Giá HN 1 lần lê gót vì ai trong QUÁN THƠ thì còn thi vị hơn đấy =))

mimosa
August 5th, 2011, 08:22 AM
SAU CƠN MƯA

Mưa lúc nào trong đêm
Để sáng nay
Còn trên lá cây loáng nước
Còn trên thềm nhà vệt nước
Còn trên má em ngấn nước
Còn trong tim em sóng nước

sontung
August 5th, 2011, 02:15 PM
RED ơi, cho MS tặng TA 1 bó hồng bao nhiêu tuổi bấy nhiêu bông và chúc TA luôn BÌNH YÊN - HẠNH PHÚC!
( Hihi, MS cũng hay rửa lại hoa như thế vì dùng hoa tươi luc đi vứt buồn và mỏi lắm )

MMS ơi , Rv mà sinh nhật kiểu này thì có lẽ Rv cũng phải ngoài 70 rùi ấy nhẩy:((, với cái kiểu ta chúc ta như là các cụ vẫn tự chúc thế này thì mình phải phụ họa thui:

Chúc cụ sinh nhật tươi như hoa
Cho dù hoa cũ vẫn đẹp mà
Tình cũ ấm nồng trong mỗi cánh
Hương thơm ngan ngát vẫn chưa xa

Nến dù trong hộp cũ lấy ra
Thắp lên ánh sáng vẫn chói lòa
Người say kỉ niệm trong huyền ảo
Lung linh hạnh phúc vẫn trong TA:)

aiiuii
August 5th, 2011, 11:17 PM
SINH NHẬT
Hôm nay là sinh nhật của ta
Ta tự thưởng ta một tách trà
Hoa mua năm trước nay rửa lại
Nến từ trong hộc cũ lôi ra

Ta tự thưởng ta mấy vần thơ
Một chén rượu con tự lơ mơ
Ta yêu ta cần chi giả tạo
Chỉ cần tha thiết tự tim mà

Bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua
Bấy nhiêu kỉ niệm chẳng phai nhoà
Hôm nay sinh nhật ta tự nhủ
Bao năm sắp đến ta vẫn TA

http://www.phucdaiduong.com/uploads/News/pic/1250220570.nv.jpg


Hôm qua sinh nhật của người ta
Khẽ chúc người ta một chén trà
Sinh nhật vừa qua ta chúc lại
Thì thầm mượn gió gửil lời ra

Chúc người vỏn vẹn mấy câu thơ
Hạnh phúc tròn niên khỏi phải mơ
Yêu gió yêu trăng luân vũ tạo
Yêu trời yêu đất khắc vui mà

Ta biết bao xuân buồn đã qua
Mừng ai ký ức "chẳng phai nhòa"
Chúc người vững bước như người nhủ
Dẫu biết mai này "ta vẫn TA" !

redriver
August 6th, 2011, 08:14 PM
Chúc cụ sinh nhật tươi như hoa
Cho dù hoa cũ vẫn đẹp mà
Tình cũ ấm nồng trong mỗi cánh
Hương thơm ngan ngát vẫn chưa xa

Nến dù trong hộp cũ lấy ra
Thắp lên ánh sáng vẫn chói lòa
Người say kỉ niệm trong huyền ảo
Lung linh hạnh phúc vẫn trong TA:)

http://www.phucdaiduong.com/uploads/News/pic/1250220570.nv.jpg


Hôm qua sinh nhật của người ta
Khẽ chúc người ta một chén trà
Sinh nhật vừa qua ta chúc lại
Thì thầm mượn gió gửil lời ra

Chúc người vỏn vẹn mấy câu thơ
Hạnh phúc tròn niên khỏi phải mơ
Yêu gió yêu trăng luân vũ tạo
Yêu trời yêu đất khắc vui mà

Ta biết bao xuân buồn đã qua
Mừng ai ký ức "chẳng phai nhòa"
Chúc người vững bước như người nhủ
Dẫu biết mai này "ta vẫn TA" !

TRI ÂM
Biết là sinh nhật đã trôi qua
Vẫn còn được tặng ba bài thơ
Cho dù vỏn vẹn ...ôi hạnh phúc!
Bao nhiêu lời chúc bấy nhiêu mơ

Mới hay trăng gió ngó vào thơ
Trời đất cũng yêu chẳng hững hờ
Nghiêng tai nghe gió trao lời nhắn
Bồng bềnh tình cũ gửi trong hoa

Ngan ngát hương hoa, nâng trà cúc
Thơm nồng hương nến kỉ niệm xưa
Nhâm nhi , hít hà say lời chúc
Cuộc đời hạnh phúc giống như mơ!:)

redriver
August 12th, 2011, 05:13 PM
Mấy hôm nay không khí thi sôi động quá làm cho RV cũng cảm thấy thật nức lòng . Nhân đây Rv tôi cũng xin có vài nhời:

NHẮN NHỦ

Bạn có về tham dự giải không
Khiêu vũ ngày thêm đượm sắc hồng
Thêm nhiều tài năng đang tỏa sáng
Thêm nhiều cơ hội đến thành công

Này nhé các đoàn tham gia Giải
Ngày càng đông thêm vòng nối vòng
Danh sách ngày càng dài thêm mãi
Sự kiện nhiều lên ai cũng mong

Đoàn bạn có bé mới tuổi hồng
Miệng nói tiếng Việt vẫn chưa thông
Nhưng đã vượt qua bao thử thách
Và vào chung kết ...cứ như không

Thêm nữa đoàn tôi tuổi cao niên
Mấy cô mấy chú nhảy rất nghiền
Tan gô , QuickStep chơi đã giỏi
Giải này dám đọ cả...'' Van viên''

Bạn vào chung kết bao giờ chưa
Nhiều đôi biểu diễn đẹp chẳng ngờ
Đôi nào đôi nấy khoe tài sắc
Lung linh ánh sáng dáng trong mơ

Hoan hô các bác xây dựng GIẢI
Tài năng đất nước được vào thơ
Bạn ơi ta cùng nhau góp sức
Mừng Dancesport -Thể thao ...VUA!

hien
August 30th, 2011, 09:56 AM
http://img17.imageshack.us/img17/8472/nhngxanh.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/17/nhngxanh.jpg/)

babylips
September 6th, 2011, 02:29 PM
Có những đêm bầu trời ủ dột
Trăng bẽ bàng mây hóa hư vô,
Chia đôi mộng ước ngây ngô
Người sầu, trăng khóc, tím bờ môi xinh
Thoạt nghiêng, trăng vẫn một mình
Chênh vênh cùng gió, đa tình cùng mây
Trăng cười,
Trăng khóc,
Ai hay?
....
Ngẫu hứng tháng tám, tặng thơ cho trăng, bay bổng với tiết thu se se lạnh... Thu cô lẻ, trăng đơn côi hay chính trái tim ta tự giam cầm cảm xúc...

Hanoian
September 6th, 2011, 09:11 PM
Tản mạn tháng Chín


Tháng Chín đến, ngập ngừng và lặng lẽ
Trời ưu phiền chợt nắng, chợt mưa...
Đêm se lạnh, em đã ngủ chưa
Hay còn thức bên thềm ngóng đợi ?!

Ngủ đi em cho nỗi đau dịu vợi,
Trái trong vườn còn kịp lên hương
Nếu em thức bao trái ấy sẽ ương
Không thể chín vì tim em lạnh cóng !

Nếu em thức khi trăng rằm tròn bóng
Bầy em thơ không có trái bày
Như chúng mình ngày ấy trắng tay,
Đêm hoang dại khi niềm vui tàn lụi !

Ngủ đi em, trong cơn mơ vời vợi
Anh lại về dìu dặt bên em
Như chú mèo tìm hơi ấm đã quen
Anh nhẹ nép vào em yên ngủ.

Anh lại về - như bao nhiêu ngày cũ
Đến bên em dịu ngọt lời ru
Anh lại ru lời ru Trung Thu
Lời đồng bãi vang tiếng cười thơ trẻ.

Ngủ đi em, ngủ đi em nhé
Xa cách nhau đâu phải lần đầu
Những đêm dài mình không có nhau
Ta đã biết từ khi tin số phận !

Từng cánh thư chúng mình trao nhận
Có bao giờ vắng nỗi xót xa
Từng ý thơ, điệu nhạc, lời ca...
Buồn dâng ngập khi tình yêu đứt đoạn !

Thôi ngủ đi em nhé, ngủ ngoan !...
Anh đi giữa lòng đêm Hà Nội
Trời chợt buồn, mưa vây giăng muôn lối
Ngọn đèn đường lặng lẽ thở than...

Có cô bé trú mưa cứ nhìn anh ngỡ ngàng ?!
Em tuổi ngọc, quanh em kỳ diệu
Hãy yêu đi và em sẽ hiểu
Người khách kia sao đội mưa lang thang !...

mimosa
September 9th, 2011, 05:34 PM
TẢN MẠN MÙA TRĂNG

Ai kia như Thu
Ngập ngừng và lặng lẽ
Chừng như đã xưa
Chừng như mới mẻ
Chừng như vắng vẻ đã lâu rồi.

Ai kia như Trăng
Găm vào bầu trời
Đầy vơi theo gió
Giấu một lời chưa ngỏ
Giấu một đời chơi vơi.

Và ai kia nơi xa xôi
Như Thu lặng lẽ
Như Trăng quạnh quẽ
Khuyết đến nao lòng
Tròn đến hư không.

Giữa chúng mình là mênh mông
Khi Thu ngập ngừng ghé lại
Khi Trăng tròn đầy khoắc khoải
Thăm thẳm mơ giấc xanh.

sontung
September 9th, 2011, 10:03 PM
TẢN MẠN MÙA TRĂNG

Ai kia như Thu
Ngập ngừng, lặng lẽ
Chừng như đã xưa
Chừng như mới mẻ
Chừng như vắng vẻ đã lâu rồi.

Ai kia như Trăng
Găm vào bầu trời
Đầy vơi theo gió
Giấu một lời chưa ngỏ
Giấu một đời chơi vơi.

Và ai kia xa xôi
Như Thu lặng lẽ
Như Trăng quạnh quẽ
Khuyết đến nao lòng
Tròn đến hư không.

Giữa chúng mình là mênh mông
Khi Thu ngập ngừng ghé lại
Khi Trăng tròn đầy khoắc khoải
Thăm thẳm mơ giấc xanh.

Mọi người làm thơ hay quá :)

Lâu rồi mới ghé quán thơ
Từng vần từng chữ làm ngơ ngẩn lòng
Biết rằng nói cũng như không
Mà sao vẫn tự đáy lòng thốt lên
Ước sao được biến thành tiên
Thưởng cho thi sĩ cả miền ....ngẩn ngơ:)

mimosa
September 10th, 2011, 09:50 AM
Người đọc thì ngơ ngẩn, người viết thì được thưởng để ngẩn ngơ
Thế thành gì nhỉ ... hihi Sơn Tùng ơi MS sợ lắm =))