PDA

View Full Version : Dancesport Biên Hòa!



Pages : 1 2 3 [4] 5

tshlam
November 7th, 2011, 12:27 PM
@Luzcanita: sắp tới mình có việc đi Bình Dương nè, có địa điểm nào khiêu vũ thì Quỳnh giới thiệu cho mình biết với

trucbinh
November 7th, 2011, 03:41 PM
Hi, muội Lam về rồi, tuần trăng mật chắc là vui vẻ lắm. :blush:, mình cũng muốn chống lầy.
@all: Chủ nhật tuần sau nghe nói anh chi em Hội HCMC sẽ về BH chơi đó, cả nhà mình hôm ý có mặt đầy đủ để ...biểu dương lưc lượng nha . (à há..:crazy:)

tshlam
November 7th, 2011, 03:56 PM
Uhm, tuần trăng mật đấy nắng gió và biển cả

Mình quên bôi kem chống nắng nên đen nhẻm rồi, có thể nhảy samba ko cần bôi dầu bóng đâu.

Phú Quốc đẹp lắm, có một bãi cát ở Vũng Bàu rất chắc để khiêu vũ. Rất tiếc là "two to Tango", một mình thì không làm được điều ấy
Đành chờ cả hội mình một ngày nào đó sẽ hội ngộ trên Đảo Ngọc.

Lovedance99
November 7th, 2011, 04:04 PM
@Luzcanita: sắp tới mình có việc đi Bình Dương nè, có địa điểm nào khiêu vũ thì Quỳnh giới thiệu cho mình biết với
Đọc bên chủ đề Forum HCM thấy muội Lam nói rằng sẽ phải chịu khuôn khổ của giới nghiêm đến hết tháng 11 mới ra sàn được. Bây giờ đọc được cái này mừng cho muội quá àh vì chắc là muội đã được "khoan hồng" =D>

tshlam
November 7th, 2011, 04:10 PM
Cả ngày thì không được nhưng 1,2 tiếng thì vẫn có thể tranh thủ ,muội làm toán phức tạp thì rất dở nhưng tận dụng thời gian là sở trường mới xuất hiện của muội đấy tỷ tỷ ạ. Cái khó thường ló cái khôn :lol:

Với lại phu quân của muội luôn tạo điều kiện cho muội được khiêu vũ. Vì anh ấy mê sân cỏ giống như chúng mình mê sàn gỗ vậy.

tshlam
November 7th, 2011, 04:15 PM
 là cái gì thế tỷ tỷ? Khẩu quyết võ công hử:haha:

Lovedance99
November 7th, 2011, 05:13 PM
 là cái gì thế tỷ tỷ? Khẩu quyết võ công hử:haha:
Hihi Lovedance tạo chữ ký này từ điện thoại, đây là mấy biểu tượng trong điện thoại (hoa hồng, nốt nhạc...) Thấy muội Lam nói vậy nên mở máy tính lên xem, thì ra là trang này không nhận diện được các emoticons này. Cảm ơn muội nhé. :clown:

tshlam
November 7th, 2011, 05:30 PM
À, người ta hay nói "bánh mì và hoa hồng", tỷ tỷ thì lấy biểu tượng "hoa hồng, nốt nhạc", vậy là tâm hồn của tỷ còn thể bay xa bay cao bay cao tít :haha:

trucbinh
November 7th, 2011, 09:57 PM
"Lời hứa của người đàn ông chính là cái lan can để người đàn bà vịn tay vào trước khi lộn cố xuống đất" .
Oài iiiiiiiiiiiiiiiiii ! :drag:

Lovedance99
November 8th, 2011, 12:10 AM
À, người ta hay nói "bánh mì và hoa hồng", tỷ tỷ thì lấy biểu tượng "hoa hồng, nốt nhạc", vậy là tâm hồn của tỷ còn thể bay xa bay cao bay cao tít :haha:
Tỷ mà để hình "bánh mì" kế bên câu "Khiêu vũ-Sức quyến rũ, Niềm say mê" của tỷ, không chừng mọi người tưởng rằng những người yêu khiêu vũ cũng thích ăn bánh mì hoặc là chính tỷ thích ăn bánh mì nữa :)):)).

mrga
November 8th, 2011, 01:23 AM
Lâu rồi không vào xin cáo lỗi với mấy anh mấy chị nha hihi. BH dạo này vui nhỉ thấy hẹn off suốt ak tiếc quá huhu em không theo dõi được hihi

trucbinh
November 8th, 2011, 08:48 AM
@ mga: Chào đón sự trở lại của "cưng", tự dưng cưng hẹn chị đi tango được mổi một bữa là biến mất tăm vậy? Chị định treo biển "tìm trẻ lạc" đó. Cưng mau vào làm quen với các tỷ mới đi:happy69:

tcuongtsn
November 8th, 2011, 10:52 AM
@Luzcanita: sắp tới mình có việc đi Bình Dương nè, có địa điểm nào khiêu vũ thì Quỳnh giới thiệu cho mình biết với
Bình Dương chỉ có sàn ở dĩ an (gần khu du lịch đại nam thôi ) .Muội hỏi Cpatuandoan có lần chạy sang đó giao lưu một lần rồi đó .
:DMà có avatar mới đẹp vầy ,không thấy khao kem hay chè à .Hôm nào ,cùng lovedance khao chung luôn nhuể .

tshlam
November 8th, 2011, 01:15 PM
Tuần sau nha, lúc đó muội làm việc ở Amata đi qua các bạn cũng gần.

mrga
November 8th, 2011, 02:56 PM
Hihi tại em mới đi học chưa ổn định được nên ít online. giờ em ổn định rồi nek mấy có gì cuối tuần em về BH rồi em gọi nghen. hihi

tcuongtsn
November 8th, 2011, 04:09 PM
Tuần sau nha, lúc đó muội làm việc ở Amata đi qua các bạn cũng gần.
Tuần sau ,muội Lam về biên hoà nếu rảnh huynh sẽ có mặt .Vào buổi trưa ,sẽ đi chợ nấu đồ ăn cho mọi người nhé :hi:Huynh về khoản nấu ăn ,hơi bị nhiều người nể đó .Mẹ huynh truyền dậy võ công ,bây h nội lực hơi bị thâm hậu :D

mrga
November 8th, 2011, 04:16 PM
Tuần sau ,muội Lam về biên hoà nếu rảnh huynh sẽ có mặt .Vào buổi trưa ,sẽ đi chợ nấu đồ ăn cho mọi người nhé :hi:Huynh về khoản nấu ăn ,hơi bị nhiều người nể đó .Mẹ huynh truyền dậy võ công ,bây h nội lực hơi bị thâm hậu :D:crazy: cho em ăn ké với hehe.

Lovedance99
November 8th, 2011, 11:34 PM
Bình Dương chỉ có sàn ở dĩ an (gần khu du lịch đại nam thôi ) .Muội hỏi Cpatuandoan có lần chạy sang đó giao lưu một lần rồi đó .
:DMà có avatar mới đẹp vầy ,không thấy khao kem hay chè à .Hôm nào ,cùng lovedance khao chung luôn nhuể .
Có mấy bạn ở Dĩ An cũng thường ghé sàn Tango, Anh Anh, Lyric ở BH chơi nữa đó. Avatar này của lovedance hơi bị lâu rồi, nếu khao vậy những ai trong hội có avatar đều phải khao mọi người hết àh nha hihi.

Lovedance99
November 8th, 2011, 11:40 PM
Tuần sau ,muội Lam về biên hoà nếu rảnh huynh sẽ có mặt .Vào buổi trưa ,sẽ đi chợ nấu đồ ăn cho mọi người nhé :hi:Huynh về khoản nấu ân ,hơi bị nhiều người nể đó .Mẹ huynh truyền dậy võ công ,bây h nội lực hơi bị thâm hậu :D
Chà chà, một nghệ sĩ của hội xuất hiện rồi đây =D>, bởi vì "nấu ăn là một nghệ thuật và các ông nội trợ cũng là nghệ sĩ" :)):)). Sao mà nôn thưởng thức các món ăn huynh "mần" quá, huynh mau chóng ra tay nha.

mrga
November 9th, 2011, 12:40 AM
Có thể chủ nhật này BH có khách hihi chuẩn bị đón tiếp nha.

tcuongtsn
November 9th, 2011, 09:52 AM
Chà chà, một nghệ sĩ của hội xuất hiện rồi đây =D>, bởi vì "nấu ăn là một nghệ thuật và các ông nội trợ cũng là nghệ sĩ" :)):)). Sao mà nôn thưởng thức các món ăn huynh "mần" quá, huynh mau chóng ra tay nha.
Nhưng mà huynh chỉ biết nầu các món ăn HN thôi ,các món khác phải nghiên cứu qua internet .Dạo này ngoài ngâm cứu dancesport ,lại thích cả nấu ăn các muội à .Hôm nào ,làm cho món bún bò khô hen :)

tcuongtsn
November 9th, 2011, 09:54 AM
Xin lỗi mọi người vì lần này mình không tham gia được rồi, mình cũng ho khụ khụ như bà cụ non từ hôm đi off lần trước về nè... Không biết bác sĩ cho uống thuốc gì mà mắt cứ nhắm tít lại tinh thần thì lơ lửng treo ngược cành cây nên không còn hứng thú gì để nhảy nhót nữa, ngay cả vô diễn đàn gặp mọi người cũng không nổi nữa nè...
Chúc mọi người vui vẻ và hẹn gặp vào dịp khác nhé !!!!!
Dạo này không thấy hồng vô diễn đàn nữa nhỉ .Sign in đi em ơi ,mọi người muốn hỏi thăm sức khoẻ của em :)

tcuongtsn
November 9th, 2011, 09:56 AM
Có thể chủ nhật này BH có khách hihi chuẩn bị đón tiếp nha.
Chịu khó vô đây comment nhé em trai ,ở bh thì tham gia topic dancesport biên hoà .Nên Sài Gòn học thì hội Forum HCMC hai hội là 1 mà .Em là sướng nhất đấy ;))

tshlam
November 9th, 2011, 12:38 PM
Nhưng mà huynh chỉ biết nầu các món ăn HN thôi ,các món khác phải nghiên cứu qua internet .Dạo này ngoài ngâm cứu dancesport ,lại thích cả nấu ăn các muội à .Hôm nào ,làm cho món bún bò khô hen :)

Người đàn ông đảm đang chính là huynh!

tshlam
November 9th, 2011, 12:40 PM
Các bạn Biên Hòa ơi!

Trưa thứ 5 hay thứ 6 các bạn rảnh ko? Mình từ khu CN Amata có thể ghé đến trung tâm thành phố. Các bạn cứ cho 1 địa điểm trung tâm để Lam chạy qua nha.

CPATUANDOAN
November 9th, 2011, 01:04 PM
....
Buổi trưa! Ở biên Hòa chỉ có cafe va nhậu thui!!
Biên hòa chỉ có dance buồi sáng đến 11 gio và buoi tối đến 11 giờ!
...
Vào Wooshu Hotel! uống cafe vậy! ... phone nha... nếu ...:-/:-/

trucbinh
November 9th, 2011, 02:29 PM
Các bạn Biên Hòa ơi!

Trưa thứ 5 hay thứ 6 các bạn rảnh ko? Mình từ khu CN Amata có thể ghé đến trung tâm thành phố. Các bạn cứ cho 1 địa điểm trung tâm để Lam chạy qua nha.

Ok Lam. Thứ 5 hay thứ 6 , trưa khoảng mấy giờ gọi cho B nhé. Sđt này nhé 0937569964
@ all: Vậy trưa thứ 5 hay 6 các mem nào đi "tám" thì đi nhé, kỳ này sẽ gọi lovedance đi hen.

Lovedance99
November 9th, 2011, 02:49 PM
Các bạn Biên Hòa ơi!

Trưa thứ 5 hay thứ 6 các bạn rảnh ko? Mình từ khu CN Amata có thể ghé đến trung tâm thành phố. Các bạn cứ cho 1 địa điểm trung tâm để Lam chạy qua nha.
@tshlam: Đến cứ alo cho trucbinh ở số ĐT trên nhé.
@trucbinh: Mình sẽ góp mặt để 8 heng:)):)).

tshlam
November 9th, 2011, 03:09 PM
Sau 11h30 nha các sư huynh, sư tỷ. Trước đó 1 ngày muội sẽ điện cho mọi người nhé.
Mọi người thống nhất địa điểm thế nào ạ? Muội ở ngoài rìa ko rành địa lý lắm.

tcuongtsn
November 9th, 2011, 04:27 PM
Sau 11h30 nha các sư huynh, sư tỷ. Trước đó 1 ngày muội sẽ điện cho mọi người nhé.
Mọi người thống nhất địa điểm thế nào ạ? Muội ở ngoài rìa ko rành địa lý lắm.
Ý sư muội nói là tuần sau chứ gì ?Vậy trưa thứ 5 sau 11h30 ,huynh sẽ có mặt tại bh .Nhưng mọi người cứ chủ động kế hoạch đi nhé :)

trucbinh
November 9th, 2011, 05:41 PM
Sau 11h30 nha các sư huynh, sư tỷ. Trước đó 1 ngày muội sẽ điện cho mọi người nhé.
Mọi người thống nhất địa điểm thế nào ạ? Muội ở ngoài rìa ko rành địa lý lắm.
Là t5 tuần này ngày 10/11 hay tuần sau Lam?

HONGJA
November 9th, 2011, 07:45 PM
Cả nhà ơi, xin chào! Mọi nguời cứ thống nhất thời gian và địa điểm gặp đi nhất định ngày đó mình sẽ tham gia....
Lâu wá rồi không được gặp mọi người cũng thấy nhớ lắm đó:D

CPATUANDOAN
November 10th, 2011, 12:16 AM
Welcome to Biên Hoà!

Dù thời gian dành cho công việc, nhưng vẫn dance vào chủ nhật buổi sáng tại Sàn Anh Anh, bạn gọi coffee vẫn cùng bạn đó! :)
Đồng minh: bác tcuongtsn sao dạo này lại vắng mặt rồi!!!:))

"Nếu bạn còn dance, tôi còn gặp bạn, anh lại gặp em!":):D

trucbinh
November 10th, 2011, 08:05 AM
Các bạn BH ơi! hẹn nhau chủ nhật này rồi nhé, tiểumalovedance, lovedance, hongja, mga, trangram, hanoiboy, Tuanđoan, anh cường, muội Lam....là những nhân vật sẽ không vắng mặt nhé, hii.:happy69:

tshlam
November 10th, 2011, 12:41 PM
Là t5 tuần này ngày 10/11 hay tuần sau Lam?

Tuần sau nhe Trucbinh ơi

Tieumalovedance
November 10th, 2011, 02:24 PM
trời ơi CN này mọi người đi chơi mà em lại ko đi được
chán quá! vậy CN này em phải tranh thủ để đi với mọi người quá, được không anh chị:blush:

Tieumalovedance
November 10th, 2011, 02:26 PM
nhưng phải 3h em mới đi với mọi người được

Lovedance99
November 11th, 2011, 08:12 AM
Mấy bữa nay Tieumalovedance cứ tức anh ách đó vì CN này 3 giờ tieumalovedance mới về tới BH được. Tieumalovedance còn định nói với mấy anh chị chuyển qua off ngày thứ 7 được hônnn :)):)) để em ấy được tham gia trọn vẹn. Thôi chiều hôm đó tieumalovedance về tới BH thì chạy đến cũng được.

nietban
November 11th, 2011, 08:44 AM
Đê minh "chưng câu y dân" xem sao nhe? HOm truoc cung hoi moi nguoi roi, nhg moi nguoi khong di duoc, nhung gio hoi lai xem sao :)
Mấy bữa nay Tieumalovedance cứ tức anh ách đó vì CN này 3 giờ tieumalovedance mới về tới BH được. Tieumalovedance còn định nói với mấy anh chị chuyển qua off ngày thứ 7 được hônnn :)):)) để em ấy được tham gia trọn vẹn. Thôi chiều hôm đó tieumalovedance về tới BH thì chạy đến cũng được.

Phoenix HCMC
November 11th, 2011, 11:22 AM
Sorry chị và chị Phương không đi được thứ 7 vì hôm đó các HLV của CLB sẽ cùng BCN gặp mặt, ăn trưa nhân ngày Nhà giáo VN. Cùng 1 lý do với Xucxich. Chị và chị Hiền muốn các HLV hiểu là BCN trân trọng các HLV Dancesport như người Thầy thật sự, giống như HLV của các bộ môn TDTT khác. Vì hôm trước hội ta xếp lịch Chủ nhật nên chị đã xếp lịch thứ 7 rồi. Không đổi được.:((

tcuongtsn
November 11th, 2011, 11:45 AM
Chắc là em cũng cố gắng được ngày chủ nhật "cố gắng hết sức " .Cũng vừa có kế hoạch cho ngày thứ 7 rồi :-bChắc ngày chủ nhật đi bà con nhỉ .

trucbinh
November 11th, 2011, 12:31 PM
Hi mọi người, đã lên lịch chủ nhật rồi thì cũng không nên dời lại sẽ mất "hên", tieumalovedance ráng chiều chủ nhật có mặt cũng được, nếu hội ở tối đi Quang Đạt được thì sẽ có mặt em luôn, cũng còn nhiều dịp mà, tiểu ma nhỉ?:)

Tieumalovedance
November 11th, 2011, 01:59 PM
dạ vây để em cố gắng xem sao nha:)

nietban
November 11th, 2011, 02:03 PM
Hôi 4rum HCMC van giu lich ngay CN ve BH nha, that su sorry cac ban không đi đc CN, nếu ai có công chuyện vao CN, cố gắng tham gia với HỘi, dù 1 chút cũng đc, cảm ơn rất nhiều
Hi mọi người, đã lên lịch chủ nhật rồi thì cũng không nên dời lại sẽ mất "hên", tieumalovedance ráng chiều chủ nhật có mặt cũng được, nếu hội ở tối đi Quang Đạt được thì sẽ có mặt em luôn, cũng còn nhiều dịp mà, tiểu ma nhỉ?:)

Lovedance99
November 11th, 2011, 02:39 PM
Mọi người ơi, đã lập kế hoạch đi ngày CN rồi thì cứ thế tiến hành nhé. Vì mọi người đã sắp xếp công việc, gia đình để CN này đi BH rồi, nếu thay đổi e rằng có thể gây bất tiện cho các thành viên nào đó. Tieumalovedance buổi sáng CN vẫn đến Anh Anh được, nhưng em ấy sẽ về sớm chút lúc 10g30 để đi xe buýt đi SG và sẽ trở về BH khoảng 3g chiều.

trucbinh
November 11th, 2011, 06:11 PM
Tiểu ma lúc này luyện công dữ ha.:))

Tieumalovedance
November 12th, 2011, 01:45 PM
luyện gì đâu chị,thì em ngày nào cũng tập như vậy mà:)

trucbinh
November 12th, 2011, 01:54 PM
luyện gì đâu chị,thì em ngày nào cũng tập như vậy mà:)
Uh, ngày mai chị nietban xuống em phải chăm sóc chị nietban kỷ tí nhoa.:happy69:

nietban
November 12th, 2011, 04:55 PM
Gì đấy? Gi đây? Mình được ai chăm sóc dậy trucbinh? ;))
Uh, ngày mai chị nietban xuống em phải chăm sóc chị nietban kỷ tí nhoa.:happy69:

trucbinh
November 12th, 2011, 10:51 PM
Gì đấy? Gi đây? Mình được ai chăm sóc dậy trucbinh? ;))
Là mấy em trai dể thương thôi. Chăm sóc kỷ để nietban còn trở lại BH lâu dài nữa chứ. :D

mrga
November 12th, 2011, 11:19 PM
E co duoc cham soc khong chi TrucBinh hihi?

Lovedance99
November 13th, 2011, 12:14 AM
E co duoc cham soc khong chi TrucBinh hihi?

Em là thanh niên trai tráng thì phải đi chăm sóc người khác, chứ không phải "được chăm sóc" nhé :))

tcuongtsn
November 13th, 2011, 07:18 PM
,Thay mặt cho các bạn yêu khiêu vũ của tp HCM ,và hội Forum HCMC chân thành cám ơn tấm lòng sự đón tiếp của các bạn BH .Đầu tiên là Trucbinh và các mem BH ( trangram ,hongja ,lovedance99,cptuandoan ,tieumalovedance,Đức,mr Ga ) Anh Dũng ,anh Hoà ,anh Tuấn ,cô Hồng và nhiều bạn khác không nhớ tên .Hẹn gặp lại các bạn ở Sài Gòn :)

tshlam
November 13th, 2011, 08:51 PM
Thế ai sẽ viết bài tường thuật ạ?

CPATUANDOAN
November 13th, 2011, 09:25 PM
“Giao lưu khiêu vũ và tham quan Biên Hoà thân thương”.

Hôm nay, chủ nhật 13/11/201, chúng tôi Hội dancesport Biên Hoà- những người khiêu vũ Biên Hoà lúc 8 giờ 45 gặp gỡ- giao lưu khiêu vũ Hội Forum HCMC CLB Anh Anh, ăn cơm Cơm Niêu Sân Banh, uống coffee Tao Ngộ 1, tham quan Khu du lịch Bửu Long- đi thuyền ngắm cảnh Hồ Long Ẩn, ăn chè- bún riêu Cóc Biên Hoà, chia tay Biên Hoà lúc 17 giờ 30. Mỗi thứ để lại trong mỗi người chúng tôi những ấn tượng, những lưu luyến, những tâm trạng khác nhau… như một ngày chủ nhật là chủ nhật của chúng tôi.:):D

(Xin nhường lời comment cho các thành viên tham gia ngày OFF và người ý tưởng OFF)

tcuongtsn
November 13th, 2011, 10:08 PM
Lần đầu tiên tiếp xúc với anh Dũng ,anh Hoà ,Lovedance99 ,trangram ,tieumalovedance .Thực sự ,cảm giác của mình như đã gặp nói chuyện nhiều lần .Gần gũi ,vui vẻ ,thân thiệt như những người bạn thân "lâu ngày chưa gặp " .hy vọng ,chúng ta sẽ có tình bạn mãi mãi .Hôi TPHCMC và BH sẽ ngày cáng phát triển .\:D/

mrga
November 13th, 2011, 10:17 PM
"tcuongtsn" Hôm nay em chưa có cơ hội nói chuyện với anh hic, lần sau gặp em hỏi thăm anh sau. hihi hôm nay là em được đi cùng các tiền bối thật là vinh hạnh sau này em mong các anh các chị giúp đỡ em nhiều nha em gà quá ak huhu

mrga
November 13th, 2011, 10:22 PM
Em là thanh niên trai tráng thì phải đi chăm sóc người khác, chứ không phải "được chăm sóc" nhé :))uhm em sẽ cố gắng tập luyện, lần sau gặp em sẽ chăm sóc các chị nha...

Lovedance99
November 13th, 2011, 11:32 PM
Cảm ơn các anh chị và các bạn của Hội HCMC vì buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Mọi người ai cũng vui vẻ, thân thiện và nhiệt tình tham gia từ đầu đến cuối chương trình. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục có thêm các buổi off như vậy nữa để gắn kết tình hữu nghị hiện nay đã tốt rồi ngày càng tốt hơn nữa giữa hai hội HCMC và hội Biên Hoà. Lần này lovedance rất vui được gặp mặt các mem của Hội như (xin được phép chỉ ghi nickname nhé ): Phoenix, Chali, Nietban, Mr. Trân, Ms. Phương, Tcuongtsn, Camjive, Bluesea, Mrga. Mong rằng lần tới sẽ có dịp gặp các thành viên vắng mặt như xucxich69, ncxn, ... và các thành viên núp khác nhé.

hanoiboy
November 14th, 2011, 10:23 AM
2222! chúc các bạn luôn mạnh khoẻ

trucbinh
November 14th, 2011, 10:36 AM
HII cả nhà! hội BH cũng ta đã có một ngày giao lưu "chơi hết mình" thật vui với Hội HCMC, xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia nhiệt tình. Và cả nhà mình sẽ lên SG giao lưu một ngày gần nhất nha. Đợi nietban đi HN về chúng ta sẽ cũng tổ chức lên SG một chuyến cả nhà nhé. Ai tham gia cho 1 vé nàoooo.!!!

trucbinh
November 14th, 2011, 10:37 AM
@Lam: Vừa rồi tiếc là muội không có mặt đó. Kỳ sau nhớ đi nhé.hii

tshlam
November 14th, 2011, 10:55 AM
:((:((:(( tiếc quá ko đi được
Khóc một dòng sông, muội muốn khóc 1 dòng sông

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=PNOKTMkvmz

mrga
November 14th, 2011, 10:55 AM
Lần sau Biên Hòa mình lên em sẽ phục vụ hết mình, cuộc vui ngày hôm qua em thấy hình như ông trời muốn kéo dài hơn dự tính và mưa một cơn thật lâu để mọi người ngồi gần bên nhau tâm tình. hihi

mrga
November 14th, 2011, 11:00 AM
Ak 4rum Biên Hòa cần 8 nhiều hơn nữa để mau chóng xây lên lầu 2 nữa hihi

Phoenix HCMC
November 14th, 2011, 11:18 AM
@Mem Biên Hòa : Tối qua trên đường về Chali bảo PHCM rằng " Mem của Biên Hòa tình cảm, nhiệt tình quá. Chia tay hội Biên Hòa mà thấy nao nao, bịn rịn như chia tay người ở xa lắm ấy. Cảm giác thật quý giá, tuyệt vời...". Partner của mình (HLV Lê Ảnh) nghe mình kể mọi người nhảy nhót, cà phê 8 rất vui, tình cảm. Dũng tháp tùng đoàn cả ngày và rất chân thành. Lovedance99 thì nhẹ nhàng, nữ tính như Sonata, HongJa thì trẻ trung, năng động như nietban, trangram và Hòa rất nghệ sĩ, ngẫu hứng. Không có ranh giới giữa người Sài gòn hay người Biên Hòa mà tất cả như 1 nhóm bạn thân thiết....Partner mình nói lần sau Hội đi Biên Hòa sẽ tham gia luôn vì lâu rồi không gặp Dũng và vẫn nhớ và quý Dũng Biên Hòa.

Thật tình mình mong phong trào Dancesport của Biên Hòa phổ biến rộng khắp mọi tầng lớp hơn nữa. Các Thầy Hòa, Dũng, Tuấn... có nhiều cơ hội truyền đạt đam mê của mình.\:D/\:D/\:D/

mrga
November 14th, 2011, 05:05 PM
:((:((:(( tiếc quá ko đi được
Khóc một dòng sông, muội muốn khóc 1 dòng sông

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=PNOKTMkvmz Lần này không đi được thì lần sau chị đi, BHC và HCMC sẽ còn gặp nhau và đi chơi rất nhiều, vì thế chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội. em thì thích lúc nào cũng đầy đủ thui hihi.

Tieumalovedance
November 14th, 2011, 05:08 PM
tiết quá,em không đi chơi với mọi người được,vậy để em sẻ chờ đến diệp nào đó em với mọi người nha:)

Tieumalovedance
November 14th, 2011, 05:15 PM
em ít khi lên diễn đàn lấm nên anh chị ẹp níck chát của em nha tieuquy_bienhoa

mrga
November 14th, 2011, 05:40 PM
em ít khi lên diễn đàn lấm nên anh chị ẹp níck chát của em nha tieuquy_bienhoaBạn nên bỏ chút thời gian tham gia vào diễn đàn để góp sức xây dựng diễn đàn ngày càng vui vẻ nha và cũng để làm quen với mọi người nha hẹn gặp bạn vào ngày off sớm nhất rất mong được làm quen với bạn hihi.\:D/

mrga
November 14th, 2011, 10:13 PM
Sáng giờ sao không thấy ai vào diễn đàn vậy huhuhu :((

Lovedance99
November 14th, 2011, 11:43 PM
Sáng giờ sao không thấy ai vào diễn đàn vậy huhuhu :((

Khuấy động phong trào đi em trai, ai có chủ đề nào "hot hot" thì cứ đưa vào nhé.
"Một cây làm chẳng lên non,
"Cả đám chụp lại" nên hòn núi cao" :)):)).

mrga
November 15th, 2011, 04:49 AM
Khuấy động phong trào đi em trai, ai có chủ đề nào "hot hot" thì cứ đưa vào nhé.
"Một cây làm chẳng lên non,
"Cả đám chụp lại" nên hòn núi cao" :)):)).Em thấy các anh chị dancers nhảy nhiều rồi nhưng chưa được thưởng thức giọng ca của các anh chị, nên em nghĩ mau mau tập họp đi off hát Karaoke và dance típ yk :happy69:

HONGJA
November 15th, 2011, 07:19 AM
Ý trời !!!! đúng ý chị rồi đó nhỏ ơi =D>=D>

tcuongtsn
November 15th, 2011, 08:03 AM
"tcuongtsn" Hôm nay em chưa có cơ hội nói chuyện với anh hic, lần sau gặp em hỏi thăm anh sau. hihi hôm nay là em được đi cùng các tiền bối thật là vinh hạnh sau này em mong các anh các chị giúp đỡ em nhiều nha em gà quá ak huhu
Aha ,Lần sau gặp nhớ truyền kĩ thuật cho anh như lần trước em hứa nhé :)Anh còn gà lém ,tại em có nick name là mrGa (không nhẽ anh đổi thành Mr Ga2 ) .Lần đầu em tham gia nhiệt tình thể là mọi người vui lắm .Cố gắng phát huy nhé =D>

mrga
November 15th, 2011, 08:15 AM
Aha ,Lần sau gặp nhớ truyền kĩ thuật cho anh như lần trước em hứa nhé :)Anh còn gà lém ,tại em có nick name là mrGa (không nhẽ anh đổi thành Mr Ga2 ) .Lần đầu em tham gia nhiệt tình thể là mọi người vui lắm .Cố gắng phát huy nhé =D>Em chỉ được mỗi cái nhiệt tình với hay nói thui hihi Em thích vui với lại em tuổi trẻ còn non nớt lắm mong anh giúp đỡ em nhiều...

tshlam
November 15th, 2011, 08:38 AM
Alo!

Muội đang ở Amata, lịch làm việc từ hôm nay 15/11/2011 đến thứ Sáu, ngày 18/11/2011

Trưa nghỉ từ 11h30 đến 1h30 , Tan sở: 4h

Mọi người khi nào thì uống cafe được ạ?

CPATUANDOAN
November 15th, 2011, 05:21 PM
... Buồi trưa thứ 3 đến thứ 6, dành một buổi trưa ghé qua Wooshu Hotel uống coffee nha. Tuấn mời!
Tối Thứ 3, Thứ 5 nếu không ngại dance nhé, coffee cũng được, 2, 4 6 bận ròi...!

Ah! Tối T3, 20h00 đến 22h00 , Ghé Cafe Lyric, Phòng trà Mr Hùng- Dance sport Tranner, only one of week, không hát cho nhau nghe, dance Sport. Nha! Tối T5, 20h00 đến 22h00 mình đi Tango Club nhe! ...

PS: Các bạn ở Biên Hòa ơi! Lịch mình là vậy đó! Hong biết ý các bạn là thế nào!?? :-/



Alo!

Muội đang ở Amata, lịch làm việc từ hôm nay 15/11/2011 đến thứ Sáu, ngày 18/11/2011

Trưa nghỉ từ 11h30 đến 1h30 , Tan sở: 4h

Mọi người khi nào thì uống cafe được ạ?

mrga
November 15th, 2011, 06:12 PM
Biên Hòa nhộn nhịp nhỉ khách khứa về đông quá trời hihi tuần nào cũng có vài cuộc vui...

trucbinh
November 15th, 2011, 06:53 PM
Mọi người ơi, chuẩn bị đi một chuyến lên SG với Hội HCMC nha, có lẽ chủ nhật ngày 27 như nietban nói, sẽ thông báo sau hen. \:D/
@ piggy_phuc: kỳ này em và Nam có mặt nhé, nhớ em lắm lắm luôn, hiii:happy69:

mrga
November 15th, 2011, 09:52 PM
Sắp được vui xả láng chơi hết mình nữa :lol:

trucbinh
November 15th, 2011, 10:31 PM
@mga: uh, lần này em không được ngồi bó chân đâu nha, em phải chăm sóc kỹ chị nietban chứ

mrga
November 15th, 2011, 11:34 PM
@mga: uh, lần này em không được ngồi bó chân đâu nha, em phải chăm sóc kỹ chị nietban chứDạ em chăm sóc tất cả các chị nun hihi.

chali
November 16th, 2011, 12:38 AM
1. Ngày xửa ngày xưa, vào khoảng năm Hai ngàn không trăm...lâu lắm rồi.
Có hai cô bạn cùng hội cùng thuyền rất duyên dáng dễ thương
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/01.jpg

2. Nhưng khổ nỗi là hai cô thường xung đột, mỗi lần có chuyện là mọi người chung quanh phải dạt ra kẻo zăng miểng.

http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/02.jpg

3. Thậm chí nhiều người đang ngồi cũng phải bỏ ghế chạy xa.
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/03.jpg

4. Cũng may là một ngày nọ có chị hội trưởng ở TP kề bên đến chơi. Thấy tình cảnh như vậy liền can ngăn và đôi điều phải trái.
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/04.jpg

5. Hiểu được ngọn nguồn nên hai cô rất quý mến chị hội trưởng.
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/05.jpg

6. Và hứa trước chị ấy:
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/06.jpg

7. Cũng như hứa trước các mem:
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/07.jpg

8. Từ rày về sau hai đứa sẽ thương yêu, đùm bọc nhau. Coi nhau như chị em một nhà.
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/08.jpg

Đọc xong, Chali thấy câu chuyện kết thúc có hậu quá. Xúc động (đậy) thật.

chali
November 16th, 2011, 01:32 AM
@Trucbinh: Đúng như bạn nói: "...một vịnh Hạ Long thu nhỏ". Cảnh đẹp tuyệt vời!!!.
http://www.youtube.com/watch?v=yRylCY8HsGU

mrga
November 16th, 2011, 04:38 AM
@Chali: sao con không thấy clip mọi người đang dance vậy bác. hix :haha:

Lovedance99
November 16th, 2011, 07:53 AM
@Trucbinh: Đúng như bạn nói: "...một vịnh Hạ Long thu nhỏ". Cảnh đẹp tuyệt vời!!!.
http://www.youtube.com/watch?v=yRylCY8HsGU


Mọi người ơi, chuẩn bị đi một chuyến lên SG với Hội HCMC nha, có lẽ chủ nhật ngày 27 như nietban nói, sẽ thông báo sau hen. \:D/
@ piggy_phuc: kỳ này em và Nam có mặt nhé, nhớ em lắm lắm luôn, hiii:happy69:

Bé Phúc mới gặp 2 lần nhưng rất ấn tượng vì nhí nhảnh và dễ thương, nhảy rất đẹp và máu nữa:). Nam thì rất là vui tính và hoà đồng.

trucbinh
November 16th, 2011, 08:44 AM
@chali: Trời ơi, đúng là thiên tài, những bức ảnh ý được chụp ngẩu nhiên nhưng quá khớp với câu chuyên mà bác chali kể. Nhưng công nhận là bác chali thông minh quá, em đang ngồi xem cứ bật cười khanh khách, không ngờ mẹ em và em gái thấy thế lại gần...xem lén, và em gái em hỏi: " ủa chị cãi nhau với chị Hồng chuyện gì vậy? sao lại bị lên báo thế kia?"
Đúng là nhà mình nhiều người tài. Hiii, tâm đắc, tâm đắc!=))

trucbinh
November 16th, 2011, 08:50 AM
@ Chali: Mẹ em nói, đi chơi mà có bác chali thì tuyệt vời! mà sao...mẹ hổng thấy bác chali trong ảnh hay trong...video?:drag:

tshlam
November 16th, 2011, 08:57 AM
Ko biết tại máy hay tại người mà sao ai nhà mình lên cũng ăn ảnh thế nhỉ?
Hông đoán được tuổi thật của ai hết
Đề nghị có ai đó thêm 1 chữ "trẻ" trong slogan của nhà mình

tshlam
November 16th, 2011, 08:59 AM
@ Chali: Mẹ em nói, đi chơi mà có bác chali thì tuyệt vời! mà sao...mẹ hổng thấy bác chali trong ảnh hay trong...video?:drag:

Bác ấy giống như "người chiến sĩ" thầm lặng luôn đứng đằng sau để mọi người xung quanh được tỏa sáng

tshlam
November 16th, 2011, 09:03 AM
... Buồi trưa thứ 3 đến thứ 6, dành một buổi trưa ghé qua Wooshu Hotel uống coffee nha. Tuấn mời!
Tối Thứ 3, Thứ 5 nếu không ngại dance nhé, coffee cũng được, 2, 4 6 bận ròi...!

Ah! Tối T3, 20h00 đến 22h00 , Ghé Cafe Lyric, Phòng trà Mr Hùng- Dance sport Tranner, only one of week, không hát cho nhau nghe, dance Sport. Nha! Tối T5, 20h00 đến 22h00 mình đi Tango Club nhe! ...

PS: Các bạn ở Biên Hòa ơi! Lịch mình là vậy đó! Hong biết ý các bạn là thế nào!?? :-/

Dạ mọi người cứ cho muội địa điểm cụ thể cuối cùng nha. Muội sẽ đi taxi đến.

mrga
November 16th, 2011, 11:52 AM
Bác ấy giống như "người chiến sĩ" thầm lặng luôn đứng đằng sau để mọi người xung quanh được tỏa sáng ĐÚng thế bác ấy very good luôn ủng hộ và góp ý kiến sáng tạo cho giới trẻ phát huy hiihi

HONGJA
November 16th, 2011, 12:20 PM
Bác Chali ơi, bác làm em xấu hổ wá đi.:blush:

mrga
November 16th, 2011, 12:25 PM
Bác Chali ơi, bác làm em xấu hổ wá đi.:blush:Có gì đâu mà xấu hổ chị H hihi nhìn chị đáng iu lắm mờ

Phoenix HCMC
November 16th, 2011, 01:27 PM
Nhìn hình chụp thuyền trên sông đẹp quá. Phải quyết tâm học bơi và cho chuồn chuồn cắn rún để kỳ sau về Biên Hòa còn đi "thuyền trăng" hay "thuyền tình" nữa chứ. Không biết bơi nên thấy nước là sợ rùi. Hội Cần Thơ cũng mời mình về chơi kìa. Hội HCMC và BH đi cùng nhau nhé? Đi Cân Thơ phải ngủ đêm lại vì đường xa. 8 đã à.

tshlam
November 16th, 2011, 01:33 PM
Nhìn hình chụp thuyền trên sông đẹp quá. Phải quyết tâm học bơi và cho chuồn chuồn cắn rún để kỳ sau về Biên Hòa còn đi "thuyền trăng" hay "thuyền tình" nữa chứ. Không biết bơi nên thấy nước là sợ rùi. Hội Cần Thơ cũng mời mình về chơi kìa. Hội HCMC và BH đi cùng nhau nhé? Đi Cân Thơ phải ngủ đêm lại vì đường xa. 8 đã à.

Ngất ngây với lịch ăn chơi của nhà mình quá

tcuongtsn
November 16th, 2011, 01:34 PM
@Hongja :Thích nhất mấy tấm ảnh của Hồng "nhất là bộ tay " .Cho hỏi có phải em đã luyện "nhất dương chỉ " trong tác phẩm võ hiệp của Kim Dung không:))trong môn phái dancesport hình như không có mấy thế "võ " này :hi:

HONGJA
November 16th, 2011, 01:39 PM
A tcuongtsn ơi , đừng chọc em nữa . Em xấu hổ thiệt đó. Không hiểu sao bác Chali lại nhắm được mấy tấm đó hay thiệt , nhìn kỳ wá ah!!

Hanoian
November 16th, 2011, 04:33 PM
1. Ngày xửa ngày xưa, ...
Có hai cô bạn cùng hội cùng thuyền rất duyên dáng dễ thương
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/01.jpg





- Cảm ơn bác chali. lâu mới được nhìn thấy 2 cô "cùng hội cùng thuyền rất duyên dáng dễ thương" ấy, lúc này duyên dáng dễ thương còn hơn xưa, nếu có gặp ngoài đường chắc HN cũng không dám nhận người quen mất !:crazy:


...

http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/03.jpg

4. Cũng may là một ngày nọ có chị hội trưởng ở TP kề bên đến chơi. Thấy tình cảnh như vậy liền can ngăn và đôi điều phải trái.



http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/07.jpg

8. Từ rày về sau hai đứa sẽ thương yêu, đùm bọc nhau. Coi nhau như chị em một nhà.

Đọc xong, Chali thấy câu chuyện kết thúc có hậu quá. Xúc động (đậy) thật.- Chị hội trưởng ở t.p kế bên là cái người đang chống nạnh "can ngăn" đấy ạ? thảo nào mà hiệu quả thế! HN cũng đang xúc động lắm bác ạ, thật hội các bác đùm bọc thương yêu nhau quá ! :D

Lovedance99
November 16th, 2011, 05:04 PM
Thấy lịch "ăn chơi" mà ngất ngây quá đi mất :)):)). Mình chuẩn bị đi làm trở lại sau thời gian xả hơi và vừa có lịch đi công tác nước ngoài rồi, ngày 26/11 này sẽ đi Sing, nên 27/11 không tham gia off được với mọi người rồi nên buồn lắm lắm luôn. Không muốn lỗi hẹn với mọi người và vì tình thương mến thương nên chiều ngày 20/11 này lovedance sẽ đi SG. Hội có lịch gì cho tối ngày 20/11 này không, Hội đi đâu em sẽ đi đó, nhất định zậy luôn.:).
@trucbinh: vậy chiều ngày 20/11 này Trucbinh và a.Đức có đi SG ko zậy? Nếu có thì sẽ gặp nhau heng.:).

Lovedance99
November 16th, 2011, 05:06 PM
Nhanh lên đi các mem ơi, topic Dancesport BH cũng sắp lên tầng 2 rồi đó.=D>

Lovedance99
November 16th, 2011, 05:18 PM
A tcuongtsn ơi , đừng chọc em nữa . Em xấu hổ thiệt đó. Không hiểu sao bác Chali lại nhắm được mấy tấm đó hay thiệt , nhìn kỳ wá ah!!
Có gì đâu mà xấu hổ Hongja ơi, bộ ảnh rất độc đáo, "diễn như không diễn, KHÔNG DIỄN MÀ NHƯ DIỄN" vậy đó, nhìn mãi mà vẫn thấy bất ngờ, không hiểu sao đạt đến độ chuẩn xác vậy bác Chali ơi.:)). Hongja mà đi casting phim hành động hơi bị tiềm năng đó.

hanoiboy
November 16th, 2011, 05:29 PM
1.http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/01.jpg

http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/02.jpg

http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/03.jpg

4. Cũng may là một ngày nọ có chị hội trưởng ở TP kề bên đến chơi. Thấy tình cảnh như vậy liền can ngăn và đôi điều phải trái.
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/04.jpg

http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/05.jpg

6. Và hứa trước chị ấy:
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/06.jpg

http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/07.jpg

http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/08.jpg


Sao mà đen vậy hả bác?

hanoiboy
November 16th, 2011, 05:30 PM
Có gì đâu mà xấu hổ Hongja ơi, bộ ảnh rất độc đáo, "diễn như không diễn, KHÔNG DIỄN MÀ NHƯ DIỄN" vậy đó, nhìn mãi mà vẫn thấy bất ngờ, không hiểu sao đạt đến độ chuẩn xác vậy bác Chali ơi.:)). Hongja mà đi casting phim hành động hơi bị tiềm năng đó.
Lovedance66 đòi hỏi nhiều quá không?

tcuongtsn
November 16th, 2011, 06:10 PM
Không muốn lỗi hẹn với mọi người và vì tình thương mến thương nên chiều ngày 20/11 này lovedance sẽ đi SG. Hội có lịch gì cho tối ngày 20/11 này không, Hội đi đâu em sẽ đi đó, nhất định zậy luôn.:).
:).
Không bỏ công huynh và Cpatuandoan mất bao công sức tìm ra lovedance99 :DMột thành viên tích cực của dancesport Bien Hoà .Một cô gái hiền lành ,dễ mến ,hiếu khách .

tcuongtsn
November 16th, 2011, 06:14 PM
.:)). Hongja mà đi casting phim hành động hơi bị tiềm năng đó.
Aha ,Vote một phiếu cho Hồng đi đóng phim "Biệt đội hình cảnh " của Hongkong ,Viet nam ,Đài loan sắp hợp tác sản xuất .Cố lên ....cố lên

hanoiboy
November 16th, 2011, 06:52 PM
Thấy lịch "ăn chơi" mà ngất ngây quá đi mất :)):)). Mình chuẩn bị đi làm trở lại sau thời gian xả hơi và vừa có lịch đi công tác nước ngoài rồi, ngày 26/11 này sẽ đi Sing, nên 27/11 không tham gia off được với mọi người rồi nên buồn lắm lắm luôn. Không muốn lỗi hẹn với mọi người và vì tình thương mến thương nên chiều ngày 20/11 này lovedance sẽ đi SG. Hội có lịch gì cho tối ngày 20/11 này không, Hội đi đâu em sẽ đi đó, nhất định zậy luôn.:).
:).
Sang Sing lại càng có cơ hội học hỏi thêm DS đấy lovedance66 ạ.Đi mà vẫn còn vương vấn, thật là xúc động quá đi\:D/

Lovedance99
November 16th, 2011, 07:13 PM
Không bỏ công huynh và Cpatuandoan mất bao công sức tìm ra lovedance99 :DMột thành viên tích cực của dancesport Bien Hoà .Một cô gái hiền lành ,dễ mến ,hiếu khách .
Không hiểu sao em hay gặp cái vòng luẩn này zậy nè ta. Bởi vì ai gặp em lần đầu tiên cũng nói em hiền, mấy lần sau thì lại nói em ..."tưng" =))=)) mới đau chứ. Anyway, a vote of thanks!

nietban
November 16th, 2011, 07:17 PM
thế là 27.11 không có bạn à? :( Buồn mất 1 phần roài, vậy mọi người connect với nhau để 20.11 di chơi cùng lovedance99 và trucbinh đi nhé, 20.11 nietban về HN để dư ngày NGVN tại trường học cũ nơi nietban công tác...chúc cho mọi người gặp nhau vui vẻ, vui chơi hết mình nha
Thấy lịch "ăn chơi" mà ngất ngây quá đi mất :)):)). Mình chuẩn bị đi làm trở lại sau thời gian xả hơi và vừa có lịch đi công tác nước ngoài rồi, ngày 26/11 này sẽ đi Sing, nên 27/11 không tham gia off được với mọi người rồi nên buồn lắm lắm luôn. Không muốn lỗi hẹn với mọi người và vì tình thương mến thương nên chiều ngày 20/11 này lovedance sẽ đi SG. Hội có lịch gì cho tối ngày 20/11 này không, Hội đi đâu em sẽ đi đó, nhất định zậy luôn.:).
@trucbinh: vậy chiều ngày 20/11 này Trucbinh và a.Đức có đi SG ko zậy? Nếu có thì sẽ gặp nhau heng.:).

Lovedance99
November 16th, 2011, 07:19 PM
Sang Sing lại càng có cơ hội học hỏi thêm DS đấy lovedance66 ạ.Đi mà vẫn còn vương vấn, thật là xúc động quá đi\:D/
Đúng rồi anh ạh, bên Sing về DS mạnh hơn ta nhiều mà. Em qua đó là đi công tác nên không biết có cơ hội học...lóm được gì không nữa.:)).
Em là Lovedance99 mà anh hanoiboy ghi là lovedance66, bắt em "chồng chuối" :)):)).

tcuongtsn
November 16th, 2011, 07:38 PM
Em là Lovedance99 mà anh hanoiboy ghi là lovedance66, bắt em "chồng chuối" :)):)).
Chắc anh Hanoiboy giống huynh rồi ,hồi nhỏ ngoài hà nội thỉng thoảng đi chơi lô đề .Hôm nào ,đánh con 66 thì lộn đầu đuôi( bồi thêm con 99 nữa ) .Cái này là bệnh nghề nghiệp ha \:D/

tcuongtsn
November 16th, 2011, 07:50 PM
Nhớ kỉ niệm hồi xưa ở bên Sing ,hăm hở ra Orchard Road mua đĩa dạy khiêu vũ .Thiên đường mua sắm của sing ,phía trên là hàng cao cấp phía dưới đồ rẻ "như chợ trời của mình " .Nhảy vô cửa hàng Cd ,nhìn giá hết hồn "50 -70sgd" tần ngần mãi (muốn mua mấy cd làm quà ) cái này bị bệnh "sĩ " mà .Nhưng thò tay vào bót tiền ,như có ma lực giữ tay mình lại .Đi ra ,rồi lại đi vô (30 phút ) rồi té .Phi xe buyt qua (China Town ) nghĩ thằng tàu chuyên bán hàng lởm (chắc rẻ ) .Đi khắp mấy dãy phố ,không thấy bán đĩa khiêu vũ .Một chút buồn ,về đến Vn thấy đời mình còn hên .Đĩa Cd cũng chất lượng ,nội dung như thế (tính ra 3 sgd ) .Không phải mất công tìm kiếm .Hoan hô VN ,tôi yêu VN .

CPATUANDOAN
November 16th, 2011, 10:57 PM
Thành viên Biên Hoà đã thông tin thời gian và địa điểm ròi a!... mem nào không nhật được tin nhắn vì các lý do khác nhau thì phone cho các thành viên Biên Hoà nhé!...


Dạ mọi người cứ cho muội địa điểm cụ thể cuối cùng nha. Muội sẽ đi taxi đến.

CPATUANDOAN
November 16th, 2011, 11:08 PM
Vụ di du lịch 2 ngày một đêm thật tuyệt, không gò bó về thời gian! Thứ bảy và ngày chủ nhật.. Vote cho Hội một vé luôn.

TP. Cần Thơ cũng nhiều sông nước lắm Ma...Ma ạ! Hình như qua cầu Mỹ thuận, qua phà gì đó! ... TP. Cần Thơ thật tuyệt với Quận Ninh Kiều.... Uh! Mà hổng biết kỳ này mới khai trương thêm Sàn Dance nào nhỉ? Cách đây một vài năm hình như chỉ có Sàn thuộc Cafe Trung Nguyên nằm trên tầng thượng Toà Nhà Siêu Thị Coormark gần Bến Ninh Kiều...:-/

Ah! TP. Cần Thơ thật tuyệt với XE LÔI! Dẽ dàng di chuyển đi các địa điểm: không tốn tiền như taxi, lịch sự hơn xe ôm, mình như đang sống tại Thượng Hải í!

Có dịp phải đi thăm lại thành phố Tây Đô....


Nhìn hình chụp thuyền trên sông đẹp quá. Phải quyết tâm học bơi và cho chuồn chuồn cắn rún để kỳ sau về Biên Hòa còn đi "thuyền trăng" hay "thuyền tình" nữa chứ. Không biết bơi nên thấy nước là sợ rùi. Hội Cần Thơ cũng mời mình về chơi kìa. Hội HCMC và BH đi cùng nhau nhé? Đi Cân Thơ phải ngủ đêm lại vì đường xa. 8 đã à.

CPATUANDOAN
November 16th, 2011, 11:11 PM
...Hic! Hic! Lại tốn thêm vài bài thơ cóc tặng LoveDance roi!!!:))
...


Thấy lịch "ăn chơi" mà ngất ngây quá đi mất :)):)). Mình chuẩn bị đi làm trở lại sau thời gian xả hơi và vừa có lịch đi công tác nước ngoài rồi, ngày 26/11 này sẽ đi Sing, nên 27/11 không tham gia off được với mọi người rồi nên buồn lắm lắm luôn. Không muốn lỗi hẹn với mọi người và vì tình thương mến thương nên chiều ngày 20/11 này lovedance sẽ đi SG. Hội có lịch gì cho tối ngày 20/11 này không, Hội đi đâu em sẽ đi đó, nhất định zậy luôn.:).
@trucbinh: vậy chiều ngày 20/11 này Trucbinh và a.Đức có đi SG ko zậy? Nếu có thì sẽ gặp nhau heng.:).

hanoiboy
November 17th, 2011, 06:37 AM
Đúng rồi anh ạh, bên Sing về DS mạnh hơn ta nhiều mà. Em qua đó là đi công tác nên không biết có cơ hội học...lóm được gì không nữa.:)).
Em là Lovedance99 mà anh hanoiboy ghi là lovedance66, bắt em "chồng chuối" :)):)).
Anh tcuongtsn nói cũng có vẻ đúng ghê phải lộn đầu đuôi chứ, mình chắc cũng bị bệnh nghề nghiệp đó rồi;)).
Mình thấy bạn vào bộ 4 tứ kia được đấy, tha hồ quậy, chắc cô nương nietban này sẽ truyền thêm kinh nghiệm cho:lol:
Chúc bạn có một chuyến sang Sing vui vẻ và học hỏi được thêm nhiều về DS:first:

mrga
November 17th, 2011, 07:01 AM
ak em chúc chị Lovedance99 đi bình an và mang về nhiều bài học hay để truyền đạt lại cho hội "ăn chơi" của chúng ta ;))(*)

tshlam
November 17th, 2011, 08:43 AM
Vụ di du lịch 2 ngày một đêm thật tuyệt, không gò bó về thời gian! Thứ bảy và ngày chủ nhật.. Vote cho Hội một vé luôn.

TP. Cần Thơ cũng nhiều sông nước lắm Ma...Ma ạ! Hình như qua cầu Mỹ thuận, qua phà gì đó! ... TP. Cần Thơ thật tuyệt với Quận Ninh Kiều.... Uh! Mà hổng biết kỳ này mới khai trương thêm Sàn Dance nào nhỉ? Cách đây một vài năm hình như chỉ có Sàn thuộc Cafe Trung Nguyên nằm trên tầng thượng Toà Nhà Siêu Thị Coormark gần Bến Ninh Kiều...:-/

Ah! TP. Cần Thơ thật tuyệt với XE LÔI! Dẽ dàng di chuyển đi các địa điểm: không tốn tiền như taxi, lịch sự hơn xe ôm, mình như đang sống tại Thượng Hải í!

Có dịp phải đi thăm lại thành phố Tây Đô....

Có cầu Rạch Miễu rồi nên khỏi phải qua phà sư huynh ơi. Đi từ TPHCM đến Cần Thơ chừng 3 đến 4 tiếng là cao.

nietban
November 17th, 2011, 08:45 AM
Mình thì chúc cho lovedance99 xinh đẹp đi công tác nhưng "lách" được nhiều thời gian free để...shopping, mua nhiều quà về cho 2 Hội HCMC và BH :))
P/s: này hanoiboy, tui trông vậy mà...tồ lắm nghe, không nhiều kinh nghiệp quậy và ăn chơi đâu :blush: - cái nì có má PHCM làm chứng à :blush:, chĩa súng vào tui ít thôi nhá :happy69:
Anh tcuongtsn nói cũng có vẻ đúng ghê phải lộn đầu đuôi chứ, mình chắc cũng bị bệnh nghề nghiệp đó rồi;)).
Mình thấy bạn vào bộ 4 tứ kia được đấy, tha hồ quậy, chắc cô nương nietban này sẽ truyền thêm kinh nghiệm cho:lol:
Chúc bạn có một chuyến sang Sing vui vẻ và học hỏi được thêm nhiều về DS:first:

mrga
November 17th, 2011, 10:23 AM
Oh chị lovedance99 nhớ có quà cho thằng em út trong hội nha hihi
Chị nietban về quê cũng mang quà về cho em nha :happy69:

Lovedance99
November 17th, 2011, 05:26 PM
thế là 27.11 không có bạn à? :( Buồn mất 1 phần roài, vậy mọi người connect với nhau để 20.11 di chơi cùng lovedance99 và trucbinh đi nhé, 20.11 nietban về HN để dư ngày NGVN tại trường học cũ nơi nietban công tác...chúc cho mọi người gặp nhau vui vẻ, vui chơi hết mình nha
Thấy chị Nietban về thăm mái trường xưa nơi chị ấy công tác, làm em nhớ đến câu hát "về lại trường xưa với bao kỉ niệm..." quá. Chúc chị 1 chuyến đi vui vẻ và sớm quay trở lại với hội nhé. :).

Lovedance99
November 17th, 2011, 05:40 PM
TP. Cần Thơ cũng nhiều sông nước lắm Ma...Ma ạ! Hình như qua cầu Mỹ thuận, qua phà gì đó! ... TP. Cần Thơ thật tuyệt với Quận Ninh Kiều.... Uh! Mà hổng biết kỳ này mới khai trương thêm Sàn Dance nào nhỉ? Cách đây một vài năm hình như chỉ có Sàn thuộc Cafe Trung Nguyên nằm trên tầng thượng Toà Nhà Siêu Thị Coormark gần Bến Ninh Kiều...:-/

Ah! TP. Cần Thơ thật tuyệt với XE LÔI! Dẽ dàng di chuyển đi các địa điểm: không tốn tiền như taxi, lịch sự hơn xe ôm, mình như đang
sống tại Thượng Hải í!
Có dịp phải đi thăm lại thành phố Tây Đô....

Lovedance đã đi Cần Thơ rồi, đi năm 2003 lận, đã 8 năm rồi không biết có thay đổi nhiều không. Nhưng vẫn còn nhớ Bến Ninh Kiều, thơ mộng lắm, vừa ngồi hóng mát vừa nhìn cảnh sông nước miền Tây thấy rất bình yên, cảm giác này không tìm thấy được ở thành phố HCM và Biên Hoà.:)). Lúc đó mình nhớ là được mấy người bạn cũng sinh viên dẫn đi uống "rau má đậu xanh", cái này ở SG lúc đó chưa chỗ nào có và cũng chưa nghe về thức uống này. Uống xong ấn tượng quá, zìa SG vẫn còn nhớ.:).

Lovedance99
November 17th, 2011, 05:47 PM
Mình thì chúc cho lovedance99 xinh đẹp đi công tác nhưng "lách" được nhiều thời gian free để...shopping, mua nhiều quà về cho 2 Hội HCMC và BH :))
P/s: này hanoiboy, tui trông vậy mà...tồ lắm nghe, không nhiều kinh nghiệp quậy và ăn chơi đâu :blush: - cái nì có má PHCM làm chứng à :blush:, chĩa súng vào tui ít thôi nhá :happy69:

Cái gì chứ cái đó thì em rất sẵn sàng, em sẽ có quà cho 2 hội chúng ta. Đi qua đó chắc em cũng dành thời gian lang thang chợ đêm chị àh, em không quên đâu haha, được nhìn các món hàng cũng zui lắm, mua được cái mình thích còn zui hơn nữa hihi.

Lovedance99
November 17th, 2011, 05:50 PM
Chắc anh Hanoiboy giống huynh rồi ,hồi nhỏ ngoài hà nội thỉng thoảng đi chơi lô đề .Hôm nào ,đánh con 66 thì lộn đầu đuôi( bồi thêm con 99 nữa ) .Cái này là bệnh nghề nghiệp ha \:D/

Aida, mới hồi nhỏ mà biết chơi đề đóm rồi, anh "thâm niên" cái này quá đi àh =))

Lovedance99
November 17th, 2011, 06:05 PM
Nhớ kỉ niệm hồi xưa ở bên Sing ,hăm hở ra Orchard Road mua đĩa dạy khiêu vũ .Thiên đường mua sắm của sing ,phía trên là hàng cao cấp phía dưới đồ rẻ "như chợ trời của mình " .Nhảy vô cửa hàng Cd ,nhìn giá hết hồn "50 -70sgd" tần ngần mãi (muốn mua mấy cd làm quà ) cái này bị bệnh "sĩ " mà .Nhưng thò tay vào bót tiền ,như có ma lực giữ tay mình lại .Đi ra ,rồi lại đi vô (30 phút ) rồi té .Phi xe buyt qua (China Town ) nghĩ thằng tàu chuyên bán hàng lởm (chắc rẻ ) .Đi khắp mấy dãy phố ,không thấy bán đĩa khiêu vũ .Một chút buồn ,về đến Vn thấy đời mình còn hên .Đĩa Cd cũng chất lượng ,nội dung như thế (tính ra 3 sgd ) .Không phải mất công tìm kiếm .Hoan hô VN ,tôi yêu VN .

Anh nhắc đến China Town em mới nhớ và cũng mắc cười quá đi vì em và anh đi vào "vết xe đổ" của nhau. Đợt đó là đầu năm ngoái, em cũng qua bên Sing mấy ngày. Đi chơi mà, đến đâu cũng dừng lại chụp hình, đến lúc thẻ nhớ mang theo bị đầy, không chụp chiếc được gì. Em phải cất công đi xe điện MRT đến China Town vì biết ở đó cũng chuyên đồ điện máy. Em hỏi giá cái thẻ nhớ 4GB, người ta nói giá 40USD (40 đô la Mỹ lúc đó cũng tương đương gần 800ngàn Vnd). Thẻ nhớ đó ở Thế Giới Di Động lúc đó bán có hơn 200ngàn Vnd àh. Tức chết đi được mà cũng phải mua để còn ghi lại hình ảnh qua nước bạn chứ. Tôi yêu VN.:)):)):)).

CPATUANDOAN
November 17th, 2011, 08:52 PM
HUmmm! Và bây giờ vẫn còn nhớ nó luôn!!! Yeah! Love lại nhắc I/me nhớ lại tâm trạng công tác Cần Thơ 3 tháng trong năm 2005:
...
Bước đến Cần Thơ một buổi chiều,
Xa nhà, vắng bạn với người thân;
Không gian, khung cảnh như dừng lại,
Làm cho lòng ta thêm chơi vơi.:(
...
Bất chợt! Một buổi sáng bình minh:
Em bước vào anh qua ánh mắt;
Qua nụ cười giọng nói của em;
Làm cho lòng anh thêm chơi vơi.:)

Kỷ niệm
Cần Thơ 2005


Lovedance đã đi Cần Thơ rồi, đi năm 2003 lận, đã 8 năm rồi không biết có thay đổi nhiều không. Nhưng vẫn còn nhớ Bến Ninh Kiều, thơ mộng lắm, vừa ngồi hóng mát vừa nhìn cảnh sông nước miền Tây thấy rất bình yên, cảm giác này không tìm thấy được ở thành phố HCM và Biên Hoà.:)). Lúc đó mình nhớ là được mấy người bạn cũng sinh viên dẫn đi uống "rau má đậu xanh", cái này ở SG lúc đó chưa chỗ nào có và cũng chưa nghe về thức uống này. Uống xong ấn tượng quá, zìa SG vẫn còn nhớ.:).

Lovedance99
November 17th, 2011, 10:31 PM
Trưa nay, anh tcuongtsn, cpatuandoan, trucbinh, tshlam, lovedance99 và một người bạn của anh tcuongtsn cùng nhau uống cafe tại Wooshu hotel nơi cpatuandoan làm việc. Cpatuandoan tiếp đón mọi người rất nồng hậu. Các thành viên có mặt cùng 8 với nhau rất vui vẻ, cảm ơn cpatuandoan nhé:). Hồi sau là một "sự cố" đến với mình, ấn tượng ghê luôn cơ :)):)).Đó là cả đám đang nói chuyện ở đó thì anh Dũng gọi ĐT nói đang ở dưới và gọi mình xuống gặp một chút. Bởi vì anh Dũng có việc phải đi ngay nên ko vô gặp mọi người 8 được, do đó mình phải đi xuống. Không hiểu sao khi đến cái cửa kiếng, chắc là kiếng của Wooshu hotel sạch trong quá và chói nắng nữa chứ nên lovedance đâm sầm cái mặt vào cửa kiếng:)). Ui trời, cái mặt của tui. Nhìn qua thấy anh bảo vệ (là người mở cửa cho khách) nói một tràng tiếng Anh với mình "Oh i'm sorry, sorry. Are you ok?". Mình vừa đau vừa buồn cười vì anh ta tưởng mình không phải người VN. Mình nói "dạ,...không OK cho lắm"=)). Hậu quả là trán bị u một cục và cái miệng thì bị chảy máu và sưng lên ngay tức thì luôn. Anh Dũng nhìn hết hồn luôn, chắc tưởng mình mới uống "si-rô" chưa lau miệng :clown::clown: Ấn tượng của Wooshu để lại cho mình "sâu sắc" quá:)). Cũng may "bước walk" của mình lúc đó cũng từ từ thôi ah mà còn zậy đó:)).

trucbinh
November 18th, 2011, 07:38 AM
@ lovedance: nóng hết cả ruột, âyà thầy Dũng thấy lúc đã "xẹp" bớt chứ thấy cảnh mới đụng vào như TB thấy chắc ảnh sẽ đau lòng khóc ngất. Còn đâu nhan sắc mĩ miều.:((

nietban
November 18th, 2011, 07:42 AM
Trời! Thương lovedance99 quá! Thế này thì còn giữ kế hoạch 20.11 lên SG "quậy" không đấy? ;))
Trưa nay, anh tcuongtsn, cpatuandoan, trucbinh, tshlam, lovedance99 và một người bạn của anh tcuongtsn cùng nhau uống cafe tại Wooshu hotel nơi cpatuandoan làm việc. Cpatuandoan tiếp đón mọi người rất nồng hậu. Các thành viên có mặt cùng 8 với nhau rất vui vẻ, cảm ơn cpatuandoan nhé:). Hồi sau là một "sự cố" đến với mình, ấn tượng ghê luôn cơ :)):)).Đó là cả đám đang nói chuyện ở đó thì anh Dũng gọi ĐT nói đang ở dưới và gọi mình xuống gặp một chút. Bởi vì anh Dũng có việc phải đi ngay nên ko vô gặp mọi người 8 được, do đó mình phải đi xuống. Không hiểu sao khi đến cái cửa kiếng, chắc là kiếng của Wooshu hotel sạch trong quá và chói nắng nữa chứ nên lovedance đâm sầm cái mặt vào cửa kiếng:)). Ui trời, cái mặt của tui. Nhìn qua thấy anh bảo vệ (là người mở cửa cho khách) nói một tràng tiếng Anh với mình "Oh i'm sorry, sorry. Are you ok?". Mình vừa đau vừa buồn cười vì anh ta tưởng mình không phải người VN. Mình nói "dạ,...không OK cho lắm"=)). Hậu quả là trán bị u một cục và cái miệng thì bị chảy máu và sưng lên ngay tức thì luôn. Anh Dũng nhìn hết hồn luôn, chắc tưởng mình mới uống "si-rô" chưa lau miệng :clown::clown: Ấn tượng của Wooshu để lại cho mình "sâu sắc" quá:)). Cũng may "bước walk" của mình lúc đó cũng từ từ thôi ah mà còn zậy đó:)).

trucbinh
November 18th, 2011, 07:44 AM
@ lovedance: nóng hết cả ruột, âyà thầy Dũng thấy lúc đã "xẹp" bớt chứ thấy cảnh mới đụng vào như TB thấy chắc ảnh sẽ đau lòng khóc ngất. Còn đâu nhan sắc mĩ miều.:((

mrga
November 18th, 2011, 08:15 AM
Chị lovedance ơi tội chị quá thui rán cố gắng mấy ngày thui không sao đâu và mọi thứ sẽ ổn haha

tcuongtsn
November 18th, 2011, 08:43 AM
Mr Ga sau một thời gian dài từ bỏ diễn đàn ,giờ quay lại trở thành một thành viên tích cực quá :)Có những gương mặt trẻ như vầy ,phong trào của BH sẽ ngày càng lớn mạnh .
Ps: Thống nhất tối chủ nhật sàn hoa hống nhé cả nhà \:D/Cpatuandoan đón Hongja nhé .

CPATUANDOAN
November 18th, 2011, 10:36 AM
... Cứ tưởng! Một nụ hôn nồng quá!, đốt cháy bờ môi!:)) ... Nụ hôn Wooshu!:))
Cũng may võ công em thâm hậu, chứ mà như hồi mới học "bước walk" chắc chít...!!!


Trưa nay, anh tcuongtsn, cpatuandoan, trucbinh, tshlam, lovedance99 và một người bạn của anh tcuongtsn cùng nhau uống cafe tại Wooshu hotel nơi cpatuandoan làm việc. Cpatuandoan tiếp đón mọi người rất nồng hậu. Các thành viên có mặt cùng 8 với nhau rất vui vẻ, cảm ơn cpatuandoan nhé:). Hồi sau là một "sự cố" đến với mình, ấn tượng ghê luôn cơ :)):)).Đó là cả đám đang nói chuyện ở đó thì anh Dũng gọi ĐT nói đang ở dưới và gọi mình xuống gặp một chút. Bởi vì anh Dũng có việc phải đi ngay nên ko vô gặp mọi người 8 được, do đó mình phải đi xuống. Không hiểu sao khi đến cái cửa kiếng, chắc là kiếng của Wooshu hotel sạch trong quá và chói nắng nữa chứ nên lovedance đâm sầm cái mặt vào cửa kiếng:)). Ui trời, cái mặt của tui. Nhìn qua thấy anh bảo vệ (là người mở cửa cho khách) nói một tràng tiếng Anh với mình "Oh i'm sorry, sorry. Are you ok?". Mình vừa đau vừa buồn cười vì anh ta tưởng mình không phải người VN. Mình nói "dạ,...không OK cho lắm"=)). Hậu quả là trán bị u một cục và cái miệng thì bị chảy máu và sưng lên ngay tức thì luôn. Anh Dũng nhìn hết hồn luôn, chắc tưởng mình mới uống "si-rô" chưa lau miệng :clown::clown: Ấn tượng của Wooshu để lại cho mình "sâu sắc" quá:)). Cũng may "bước walk" của mình lúc đó cũng từ từ thôi ah mà còn zậy đó:)).

CPATUANDOAN
November 18th, 2011, 10:39 AM
... Chương trình có gì thay đổi không nhỉ!!!
Thứ bảy hay chủ nhật vậy! Thứ 7 "busy" roi!...


Mr Ga sau một thời gian dài từ bỏ diễn đàn ,giờ quay lại trở thành một thành viên tích cực quá :)Có những gương mặt trẻ như vầy ,phong trào của BH sẽ ngày càng lớn mạnh .
Ps: Thống nhất tối chủ nhật sàn hoa hống nhé cả nhà \:D/Cpatuandoan đón Hongja nhé .

tcuongtsn
November 18th, 2011, 11:05 AM
Tặng CLB những người yêu mến Riccacdo Cocchi và Yulia ,Website chính thức của họ (Nơi cập nhập những hình ảnh ,những thông tin mới nhất về thần tượng ) .Một trong những người ảnh hưởng lớn đến phong cách nhảy latin của tui .:)
http://www.rydance.com/main/
ps:Chương trình không thay đổi ,chủ nhân Trucbinh đã thông báo là ngày chủ nhật rồi .

Lovedance99
November 18th, 2011, 01:36 PM
HUmmm! Và bây giờ vẫn còn nhớ nó luôn!!! Yeah! Love lại nhắc I/me nhớ lại tâm trạng công tác Cần Thơ 3 tháng trong năm 2005:
[/I]

Aida, "Love" là ai vậy cpatuandoan? :)).
Hồi đó chắc cpatuandoan cũng ấn tượng với các "Em gái Ninh Kiều" lắm nên mới vương vấn mà làm thơ đây. Em nói có gì sai thì thôi ha hihi :)).

Lovedance99
November 18th, 2011, 01:41 PM
Chương trình vẫn là đi SG ngày CN 20/11 nhé, không có gì thay đổi hết. Kế hoạch thì cứ thế mà đi tới chứ hổng có đi lui nhé. :).

Lovedance99
November 18th, 2011, 01:46 PM
Mr Ga sau một thời gian dài từ bỏ diễn đàn ,giờ quay lại trở thành một thành viên tích cực quá :)Có những gương mặt trẻ như vầy ,phong trào của BH sẽ ngày càng lớn mạnh .
Ps: Thống nhất tối chủ nhật sàn hoa hống nhé cả nhà \:D/Cpatuandoan đón Hongja nhé .
Em trai MrGa như thế là đáng khen đấy =D>, như thế mới gọi là sự nồng nhiệt của tuổi trẻ.

Lovedance99
November 18th, 2011, 01:58 PM
... Cứ tưởng! Một nụ hôn nồng quá!, đốt cháy bờ môi!:)) ... Nụ hôn Wooshu!:))
Cũng may võ công em thâm hậu, chứ mà như hồi mới học "bước walk" chắc chít...!!!
Hehe Bị ảnh hưởng của "bước walk" nên trọng tâm cứ dồn lên phía trước nên cái mặt mới hứng hết đó ạ. Chứ có cái chân hoặc nguyên cái người ịnh vô kiếng chắc "kiếng bể" giống như đóng phim hành động quá.:)):)).

tshlam
November 18th, 2011, 02:08 PM
Hehe Bị ảnh hưởng của "bước walk" nên trọng tâm cứ dồn lên phía trước nên cái mặt mới hứng hết đó ạ. Chứ có cái chân hoặc nguyên cái người ịnh vô kiếng chắc kiếng bể chắc giống như đóng phim hành động quá.

Lovedance bị sư huynh Tuandoan nhắc là học khiêu vũ mà phản xạ ko tốt.
Bó tay với sư huynh luôn.
Bó tay Wooshu, sáng gì mà trắng thế

Lovedance99
November 18th, 2011, 02:29 PM
@ Nietban: vẫn giữ kế hoạch của ngày 20/11 chị àh, hôm đó thiếu chị cũng buồn lắm đó:).

Lovedance99
November 18th, 2011, 02:36 PM
Chị lovedance ơi tội chị quá thui rán cố gắng mấy ngày thui không sao đâu và mọi thứ sẽ ổn haha

Uh chị cũng đỡ hơn rồi em àh. Nhờ học võ công nên khả năng "hồi phục" nó nhanh hơn xưa chút. :)).

Lovedance99
November 18th, 2011, 02:44 PM
@ lovedance: nóng hết cả ruột, âyà thầy Dũng thấy lúc đã "xẹp" bớt chứ thấy cảnh mới đụng vào như TB thấy chắc ảnh sẽ đau lòng khóc ngất. Còn đâu nhan sắc mĩ miều.:((

Mình lại lỡ tay bấm nhầm vào "không thích" nữa, hic :((, xin lỗi bạn hiền.

Phoenix HCMC
November 18th, 2011, 03:23 PM
@Trucbinh : Dường như mình nhầm lịch của Trucbinh vì tối hôm 20/11 các bạn dự định đi xem diễn ở Cung VHLĐ. Nếu đúng vậy thì chắc trucbinh rủ đi Hoa Hồng vào chiều Chủ nhật 20/11 rồi ? Sau 18h thì đi cà phê 8? Confirm lại lịch đi Trucbinh:-/

tshlam
November 18th, 2011, 03:34 PM
@Trucbinh : Dường như mình nhầm lịch của Trucbinh vì tối hôm 20/11 các bạn dự định đi xem diễn ở Cung VHLĐ. Nếu đúng vậy thì chắc trucbinh rủ đi Hoa Hồng vào chiều Chủ nhật 20/11 rồi ? Sau 18h thì đi cà phê 8? Confirm lại lịch đi Trucbinh:-/

Hôm trước trucbinh có gọi điện cho thầy Qúy Lâm, thầy ấy bảo là ngày 19/11 này là biểu diễn ở CVHLD, nên lịch vào ngày 20/11/2011 ko có gì thay đổi chị ơi.

CPATUANDOAN
November 19th, 2011, 04:15 PM
Lịch OFF, chủ nhật ngày 20/11/2011, tại HCM city như thế nào ròi nhỉ! TrúcBình, LoveDance, ACE vào comment đi!
...

Hôm trước trucbinh có gọi điện cho thầy Qúy Lâm, thầy ấy bảo là ngày 19/11 này là biểu diễn ở CVHLD, nên lịch vào ngày 20/11/2011 ko có gì thay đổi chị ơi.

Hummmm! Tại thấy mấy người luyện "Cung Fu" phản xạ tốt lắm! Mấy người luyện "Võ Dance" cũng vậy!... Mình chỉnh lại mấy câu đó thế này:

Em!
Nụ hôn nồng say đắm,
Đốt cháy một bờ môi.
Một nụ hôn Whooshu,
Ngày mai còn lưu luyến!
...


Lovedance bị sư huynh Tuandoan nhắc là học khiêu vũ mà phản xạ ko tốt.
Bó tay với sư huynh luôn.
Bó tay Wooshu, sáng gì mà trắng thế

tcuongtsn
November 19th, 2011, 05:20 PM
Chương trình thì ngày mai ,lovedance99 sẽ đi với anh Dũng .Trucbinh sẽ đi với Đức ,còn mr Ga chắc ở trên này luôn nhuể .Còn "You " thì cứ nhiệm vụ bất khả thì thôi(đón Hongja) ;))Giá Trângram đi với anh Hoà lên nữa thì quá tốt =D>=D>=D>

piggy_phuc
November 19th, 2011, 06:16 PM
Loa loa loa......Mình là Nam,partner của piggy_phuc. Xin thông báo cùng mọi người,ngay mai cả 3 xuất,sáng chiều tối ở Hòa Bình đều miễn phí nước toàn bộ,chỉ miễn phí dành riêng cho những ai hiện đang là GV,HLV đang giảng dạy tai các CLB,còn các học viên hay khách vãng lai thì mua 1vé tặng 1vé...
Đặc biêt,đây là ngày vinh danh những người Thầy Cô, Hòa Bình có tổ chức 1 show diễn nhỏ,tức là nếu ai có thể góp mặt giao lưu theo từng điệu nhảy thì moi người sẽ thư giãn ngồi lại ít phút để nhìn ngắm các Thầy Cô biểu diễn 1bài(không phải diễn thật đâu nhé,chỉ là giao lưu dancesport thôi,DJ mở nhạc nào thì mình nhảy nhạc đó,tùy người nhảy đăng kí điệu mà mình muốn giao lưu)cho mọi người cùng xem.Sau đó,BQL sẽ giới thiệu trên mạng nơi các Thầy Cô đang sinh hoạt và giảng dạy,nếu các Thầy Cô đồng ý.
Mình nghe ngóng các bạn định đi chơi nên giới thiệu để các bạn bàn bạc nhé.Sorry,mình đăng kí nickname trên diễn đàn rồi nhưng vẫn không xài được nên mượn nick của piggy_phúc xài đỡ,hihihihi....Chúc mọi người vui vẻ nhé.

trucbinh
November 19th, 2011, 07:42 PM
@phúc: Thế thì mau mau làm mem hot đi nhé. Cảm ơn về thông tin trên, có gì mai cả bọ sẽ ghé xuất tối , có Nam và Phúc nữ thì vui rồi.

trucbinh
November 20th, 2011, 10:29 AM
Cả nhà ơi, chắc bọn mình sẽ ghé Hoa Hồng chứ không Hòa Bình nữa . Cũng vẫn có mặt ở Phan Đăng Lưu vào 5h chiều nhé.

CPATUANDOAN
November 21st, 2011, 12:07 AM
OFF 20/11/2011 tại sàn Hoa Hồng, mọi người nhiều tâm trạng quá ! Vào Post bài cho mọi người nha!

Hôm nay, dance sao nhiều tâm trạng,
Khoảng vui tươi, khoảng lặng như tờ .
Lặng bên ta hay tại bởi bên người
Lặng lặng, vui vui cho ta thêm sức mạnh!:):D
...
Ps: Good night!

Lovedance99
November 21st, 2011, 12:53 AM
Buổi off hôm nay rất là vui. Sàn Hoa Hồng rất là rộng và đẹp, mình rất thích :). Về rồi mà vẫn còn thấy lưu luyến nhiều lắm, lúc ở đó cũng không muốn rời nữa mà :). Hôm nay mình còn được giới thiệu cho một món ăn rất là ngon nữa chứ. Nhìn hình bác Chali chụp là thấy liền ah, mọi người ăn rất "chăm chú" & "tập trung":)):)). Cảm ơn các mem của hội HCMC nhiều lắm vì đã tiếp đón đoàn BH rất nồng hậu.

tcuongtsn
November 21st, 2011, 08:05 AM
OFF 20/11/2011 tại sàn Hoa Hồng, mọi người nhiều tâm trạng quá ! Vào Post bài cho mọi người nha!

Hôm nay, dance sao nhiều tâm trạng,
Khoảng vui tươi, khoảng lặng như tờ .
Lặng bên ta hay tại bởi bên người
Lặng lặng, vui vui cho ta thêm sức mạnh!:):D
...
Ps: Good night!


Mà hôm qua Tuấn tâm trạng thiệt đấy ,hôm nào về Biên Hoà tâm sự nhen ;))bên li rượu nồng ấm .

chali
November 21st, 2011, 01:16 PM
Tối qua mọi người vui quá nên không để ý, mặc dù cũng ra sàn nhưng trên nét mặt vẫn thoáng đượm một nỗi buồn.
Ngay giữa cuộc vui, Chali nhẹ nhàng đến bên CPATuanDoan hỏi khẽ:
-Sao tối nay thấy bạn buồn vậy?
-...(một nụ cười mang nhiều ẩn chứa).
-...

Các bạn BH ơi!!!
Hãy đến chia sẻ và mang nhiều niềm vui đến với bạn ấy nhé.
@CPATuanDoan: Chali hiểu "Người đi một nửa hồn tôi mất..." nhưng thời gian sẽ làm cho bạn dần quên đi nỗi buồn bạn ạ.
Hãy vươn thẳng người lên, chân trái bước tới trước, trọng tâm dồn hết về phía trước...sẽ không mất cân bằng đâu anh bạn.

mrga
November 21st, 2011, 02:28 PM
Anh Tuandoan anh nói ngại nhảy với người lạ hihi mà hôm qua chị Hộnga bị đau chân không nhảy nổi nữa híc tội nghiệp chị ghê

tcuongtsn
November 21st, 2011, 03:40 PM
Anh Tuandoan anh nói ngại nhảy với người lạ hihi mà hôm qua chị Hộnga bị đau chân không nhảy nổi nữa híc tội nghiệp chị ghê
Làm gì có ai là người lạ ,hả em trai (mình cùng hội ,cùng thuyền mà ) .Tội nghiệp Hồng ,nhưng công nhận dạo này tham gia nhiệt tình .Chắc chắn hôm nào về thi hát mới được .:)

chali
November 21st, 2011, 03:42 PM
Tối qua mọi người vui quá nên không để ý, mặc dù cũng ra sàn nhưng trên nét mặt vẫn thoáng đượm một nỗi buồn.
Ngay giữa cuộc vui, Chali nhẹ nhàng đến bên CPATuanDoan hỏi khẽ:
-Sao tối nay thấy bạn buồn vậy?
-...(một nụ cười mang nhiều ẩn chứa).
-...

Các bạn BH ơi!!!
Hãy đến chia sẻ và mang nhiều niềm vui đến với bạn ấy nhé.
@CPATuanDoan: Chali hiểu "Người đi một nửa hồn tôi mất..." nhưng thời gian sẽ làm cho bạn dần quên đi nỗi buồn bạn ạ.
Hãy vươn thẳng người lên, chân trái bước tới trước, trọng tâm dồn hết về phía trước...sẽ không mất cân bằng đâu anh bạn.

http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/IMG_0204.jpg

Giờ chỉ còn là "tri kỷ" thôi....CPATuanDoan nhé.

mrga
November 21st, 2011, 03:52 PM
Làm gì có ai là người lạ ,hả em trai (mình cùng hội ,cùng thuyền mà ) .Tội nghiệp Hồng ,nhưng công nhận dạo này tham gia nhiệt tình .Chắc chắn hôm nào về thi hát mới được .:)Rồi ok em ủng hộ ý kiến này lắm đây em thích "hét" hehe

trucbinh
November 21st, 2011, 04:44 PM
Bác chali nói mới nhớ , tối qua em ...mời bạn ý bài chacha mà bạn ý ngồi 5p mới chịu đứng dậy, nhảy thì cũng thấy hơi hơi..khổ sở. Nhưng iem suy nghĩ hoài đâu mới là nổi buồn thật của bạn ý, để iem chia sẻ hiệu quả nhất.:-b
Mọi người ơi sắp tới Hội TP sẽ tổ chức đi Cần Thơ, chưa biết lịch thế nào, nhưng nếu đi được cả nhà mình di cho vui nhé, hy vọng rằng khi ấy lovedance đã về BH chưa không còn lưu lạc nơi đất khách nữa.

CPATUANDOAN
November 21st, 2011, 10:59 PM
...
Ui! Ui! Để mọi người bệnh tâm, thật có lỗi qúa!

Dance, nghe nhạc và xem mọi người dance là thích lắm ròi các đồng chí, các bác ah!
Ở Biên Hoà, Tuấn đi dance tuần 3-4 lần cũng chỉ xem người ta dance và nghe nhạc thôi a! Có ngày đi không dance bản nào i! Thấy vẫn thích đi coffee dance! Chắc tại thích uống coffee, nghe nhạc và xem nhảy!!! Thấy mọi thứ còn sôi động và năng lượng được nạp trở lại ah!!!!

Có người còn nhiều tâm trạng hơn í các bác ah! Tại Sàn Hoa Hồng mọi người nhảy sôi động quá, ít người ngồi xem, nên ngồi ít nhảy bị chiếu tướng! Các bác mà về Biên Hoà thấy bình thường lắm a!!!!

Bác challi a! Hôm nay tâm trạng chưa đủ để viết câu này của bác: "Người đi, một nửa hồn tôi mất..." ...Hic... Chắc hôm nào, khung cảnh thật tâm trạng để viết tiếp những vần thơ còn bỏ ngõ...
Uh!
Người đi, một nửa hồn tôi mất;
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Mai mốt thất tình tôi sẽ viết
Còn giờ hờ hững có gì đâu...!:D






Bác chali nói mới nhớ , tối qua em ...mời bạn ý bài chacha mà bạn ý ngồi 5p mới chịu đứng dậy, nhảy thì cũng thấy hơi hơi..khổ sở. Nhưng iem suy nghĩ hoài đâu mới là nổi buồn thật của bạn ý, để iem chia sẻ hiệu quả nhất.:-b
Mọi người ơi sắp tới Hội TP sẽ tổ chức đi Cần Thơ, chưa biết lịch thế nào, nhưng nếu đi được cả nhà mình di cho vui nhé, hy vọng rằng khi ấy lovedance đã về BH chưa không còn lưu lạc nơi đất khách nữa.


Tối qua mọi người vui quá nên không để ý, mặc dù cũng ra sàn nhưng trên nét mặt vẫn thoáng đượm một nỗi buồn.
Ngay giữa cuộc vui, Chali nhẹ nhàng đến bên CPATuanDoan hỏi khẽ:
-Sao tối nay thấy bạn buồn vậy?
-...(một nụ cười mang nhiều ẩn chứa).
-...

Các bạn BH ơi!!!
Hãy đến chia sẻ và mang nhiều niềm vui đến với bạn ấy nhé.
@CPATuanDoan: Chali hiểu "Người đi một nửa hồn tôi mất..." nhưng thời gian sẽ làm cho bạn dần quên đi nỗi buồn bạn ạ.
Hãy vươn thẳng người lên, chân trái bước tới trước, trọng tâm dồn hết về phía trước...sẽ không mất cân bằng đâu anh bạn.


Anh Tuandoan anh nói ngại nhảy với người lạ hihi mà hôm qua chị Hộnga bị đau chân không nhảy nổi nữa híc tội nghiệp chị ghê

tcuongtsn
November 22nd, 2011, 07:48 AM
@Cpatuandoan :Tuấn có hiểu tấm ảnh của bác Chali post không ?Bacs là đạo diễn đại tài ,ảnh nào cũng thấy có ý nghĩa hết .Theo tôi nghĩ ,hình như đây không phải nguyên nhân (ngồi một mình trầm tư bên li nước cam ) hình như Cpa không uống cafe thì phải .Có gì bí mật thì tâm sự sau nhen ;))Hy vọng đúng như những lời "you " tâm sự trên diễn đàn .

Lovedance99
November 22nd, 2011, 08:25 AM
Cpatuandoan ơi, anh có "tâm trạng" gì phải không, đầu đuôi thế nào....kể em nghe khúc giữa đi =))
Nói đùa chút cho vui thôi, chứ hôm đó mình cũng nhớ là cpatuandoan ngồi trầm tư lắm. Cpatuandoan nói ở BH, cpatuandoan đi đến sàn cũng thường ngồi như vậy, điều này thì mình cũng công nhận là đúng đó. Vì mấy lần gặp ở Anh Anh và Tango, nhìn thấy cpatuandoan ngồi nhâm nhi cafe và cười mỉm ko ah, cũng ít nhảy lắm. Hành trình tìm partner của anh ta vẫn còn gian nan quá. Hôm hai hội off ở Biên Hoà, lúc ngồi ăn chè, cpatuandoan nói rằng cũng có mấy bạn nữ ở Biên Hoà và Bình Dương nói muốn là partner của cpatuandoan nhưng cpatuandoan không chịu vì cpatuandoan cảm thấy không có "tiềm năng" :)), tiêu chí của cpatuandoan bây giờ là tìm bạn gái đúng mẫu người của cpatuandoan, rồi người đó cũng sẽ là partner của cpatuandoan luôn, vì bây giờ cpatuandoan cũng... lớn tuổi rồi, mọi thứ phải nghĩ đến... tương lai tốt đẹp:)). Đó là em trích nguyên văn của cpatuandoan đó ah. Anh ta còn nói rằng người đó tính cách ngoại hình cỡ như lovedance thì được :blush:. Vậy thì không khó gì đâu ạh, các cô bác anh chị nào biết được "em ấy" ở đâu thì mang về dùm cho cpatuandoan nhé, chắc là cpatuandoan sẽ trả công bội hậu đó.:)).

tcuongtsn
November 22nd, 2011, 09:51 AM
...
Ui! Ui! Để mọi người bệnh tâm, thật có lỗi qúa!

Dance, nghe nhạc và xem mọi người dance là thích lắm ròi các đồng chí, các bác ah!
Ở Biên Hoà, Tuấn đi dance tuần 3-4 lần cũng chỉ xem người ta dance và nghe nhạc thôi a! Có ngày đi không dance bản nào i! Thấy vẫn thích đi coffee dance! Chắc tại thích uống coffee, nghe nhạc và xem nhảy!!! Thấy mọi thứ còn sôi động và năng lượng được nạp trở lại ah!!!!

Có người còn nhiều tâm trạng hơn í các bác ah! Tại Sàn Hoa Hồng mọi người nhảy sôi động quá, ít người ngồi xem, nên ngồi ít nhảy bị chiếu tướng! Các bác mà về Biên Hoà thấy bình thường lắm a!!!!


Uh!
Người đi, một nửa hồn tôi mất;
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Mai mốt thất tình tôi sẽ viết
Còn giờ hờ hững có gì đâu...!:D
Tuấn nói thế là đúng rồi .Vì hiện nay ,ở VN những người học dancesport khác câu lạc bộ (rất khó giao lưu với nhau ).Lúc Tuấn đi sàn ở Bh khác ,đi giao lưu với hội thì khác .Mọi người coi nhau như người nhà ,thấy Tuấn ngồi một mình ( mặt buồn thiu ) ai cũng phải suy nghĩ (trong khi mọi người nhảy hoà hứng và vui vẻ ) .Phương châm của hội mình chơi với nhau là mọi người cùng vui mà .Mấy lần mình ra sàn "Không đi với hội " Tuấn thấy tui đâu có nhu cầu nhảy đâu .Cũng thích ngồi bên li Cafe ,cảm nhận niềm đam mê của mọi người .Mình đã coi hội là những người thân ,thì sẽ hoà nhịp để niềm vui là bất tận nhé .\:D/
PS : Mà dạo này ,viết sai chính tả nhiều quá ( đọc thấy từ người bệnh ,hết hồn :)))

tcuongtsn
November 22nd, 2011, 10:39 AM
Chúc Lovedance sư muội có chuyến đi công tác vui vẻ ,thành công .Rối lại quay lại mái nhà dancesport của hội BH nhen ;))Chắc là anh Dũng buồn phải biết :-b

Phoenix HCMC
November 22nd, 2011, 11:00 AM
@Mem Biên Hòa : Tuần tới khoan tụ họp mà chờ Hanoian về "quậy" luôn nhé?

Đi Biên Hòa rồi chị mới thấy thương CPATuandoan mấy lần 1 mình về TP chơi với Hội Forum HCMC tối 1 mình chạy về. Rất tiếc là lớp Standard của CLB mình toàn vào ngày thường CPA Tuandoan phải đi làm không tham gia được. Lớp lại vừa có thêm 2 bạn nữ rất dễ thương nữa. Chali phải "tả xung hữu đột" để chăm sóc các con trẻ.:))

TrangRam
November 22nd, 2011, 11:30 AM
Anh Tuấn í ! tối hôm đó e thấy ngồi buồn nên đã chủ động mời anh bài RumBa anh cũng chần chừ nữa:haha:. Về thì 2 xe về chung được một đoạn thị lạc mất nhau. Tâm trạng quá! không giống ngày thường đâu các Bác ạ. Đúng là có hôm Không cần dance chỉ cần ngồi nghe nhạc ngắm mọi người dance cũng thú vị lắm vì em cũng có cảm giác đó. Nhưng có hôm mà gặp mấy chị quen thì anh vẫn thích dance liên tục luôn. Mình thấy được sự đam mê của anh Tuấn rất mong anh sớm tìm được Người Ấy để thỏa lòng đam mê nhé!

CPATUANDOAN
November 22nd, 2011, 12:35 PM
...
Trời ah! Sợ mọi người đoán già, đoán non quá! Không trúng nhiều, cũng trúng ít roi!!!
Ms. Trang Ram nè! Hôm đó bản Rumba nhảy với cô nương mới là bản nhạc thứ 2 của sàn thôi đói!!!....
Bác chali thi khỏi nói roi!: Bác Show những tấm hình mang những tâm trạng khác nhau...
Lovedance nè! Em giống Note quá a@! Bao giờ đi Singapore...! A chẳng thể nào viết được bài thơ tặng em..., ngoại trừ 4 câu hôm đó ảnh đã sửa lại...!!!
Level mọi người dạo này thật khâm phục...! Nhất là Feeling nhe!

Uh!!!... Mọi người đúng ròi! Buồn của mình túm lại là thế này nè:
"Chiều ngồi ngắm cảnh hoàng hôn,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn..."

Hôm nay, Thứ ba Tuấn lại đi Cafe Lyrc, uống coffee- nghe nhạc- xem mọi người dance... Hi hi!!!

tcuongtsn
November 22nd, 2011, 03:20 PM
Tui tới muộn , hết nhac rùi ah.
Ta muốn hết buồn hãy cạn ly
Caffe hết ,li nước cam vậy
Nghe đâu nước mắt đắng trong lòng.
Bản nhạc boston ,xa vời vời .
Đời lắm biệt li ,sao xót xa
Cha cha lên cho đời thêm đẹp
Chiều ngắm hoàng hôn với nỗi buồn .
Tặng Cpatuandoan người bạn tri kỉ của tôi ,thơ nghe hơi ngang những tấm lòng "tác giả " là quan trọng ;))

piggy_phuc
November 22nd, 2011, 03:28 PM
Xin mọi người giúp giùm Nam với,mình đã đăng kí trên diễn đàn với nickname la namsoundmanDJ,email là nguyennhatthiennam@yahoo.com,mình đã đăng nhập được rồi nhưng lại không thể viết bài được.Mình nghe partner mình & trucbinh nói phải chờ Ban Điều Hành gửi mail xác nhận rồi mới trở thành thành viên chính thức,còn bây giờ đăng nhập được chỉ là nick ảo thôi.Mình chẳng biết phải vào đâu để hỏi nữa,đành vào topic này nhờ sự giúp đỡ của mọi người & Ban Điều Hành diễn đàn.Thấy Hội Forum HCMC & BiênHòa vui quá nên mình muốn tham gia cho vui,hehe...Mong mọi người nhiệt tình ủng hộ nha.Cám ơn tất cả mọi người ...:)

Lovedance99
November 22nd, 2011, 04:26 PM
Bác chali nói mới nhớ , tối qua em ...mời bạn ý bài chacha mà bạn ý ngồi 5p mới chịu đứng dậy, nhảy thì cũng thấy hơi hơi..khổ sở. Nhưng iem suy nghĩ hoài đâu mới là nổi buồn thật của bạn ý, để iem chia sẻ hiệu quả nhất.:-b
Mọi người ơi sắp tới Hội TP sẽ tổ chức đi Cần Thơ, chưa biết lịch thế nào, nhưng nếu đi được cả nhà mình di cho vui nhé, hy vọng rằng khi ấy lovedance đã về BH chưa không còn lưu lạc nơi đất khách nữa.

Hichic, hai hội ta đợi lúc mình qua Sing công tác thì lục đục đi Cần Thơ:((:((. Đi về miền Tây nhớ mua dùm lovedance kẹo dừa nhân đậu phộng hoặc là bánh tráng sữa nha :clown: để...bù đắp tinh thần cho em nó vì không được tham gia.

Lovedance99
November 22nd, 2011, 04:33 PM
PS : Mà dạo này ,viết sai chính tả nhiều quá ( đọc thấy từ người bệnh ,hết hồn :)))

Anh Tcuongtsn ơi, cái phần PS trên của anh, em đọc không hiểu :-/. Giám thị vui lòng giải thích thêm được không ạ?:)

chali
November 22nd, 2011, 05:09 PM
Anh Tcuongtsn ơi, cái phần PS trên của anh, em đọc không hiểu :-/. Giám thị vui lòng giải thích thêm được không ạ?:)

Có gì mà không hiểu hở cô bé!
"...một nửa hồn tôi mất" nên cứ "...ra ngẩn vào ngơ" : nguyên ngữ của CPATuanDoan là bận tâm chứ không là bệnh tâm đâu.

Lovedance99
November 22nd, 2011, 05:21 PM
Chúc Lovedance sư muội có chuyến đi công tác vui vẻ ,thành công .Rối lại quay lại mái nhà dancesport của hội BH nhen ;))Chắc là anh Dũng buồn phải biết :-b
Cảm ơn anh tcuongtsn nhiều. Em sẽ trở về gặp hai hội thân thương của chúng ta sớm. Hihi, không thể nào nói anh Dũng không buồn được anh àh, em phải "trấn an" anh Dũng từng ngày cho đến lúc đi. Lần trước em đi công tác vào tháng 5 hay tháng 6 gì đó, nhờ vậy mà anh Dũng mới biết được yahoo messenger và Internet đó anh vì trước đó toàn là liên lạc bằng ĐT nên chắc ảnh cứ phải đi gặp người bán card hoài.:)).

Lovedance99
November 22nd, 2011, 05:43 PM
Có gì mà không hiểu hở cô bé!
"...một nửa hồn tôi mất" nên cứ "...ra ngẩn vào ngơ" : nguyên ngữ của CPATuanDoan là bận tâm chứ không là bệnh tâm đâu.
Vâng em hiểu rồi ạh. Cpatuandoan thỉnh thoảng cũng hơi lãng đãng vậy đó hihi.

CPATUANDOAN
November 22nd, 2011, 05:45 PM
...
Quà tặng Lovedance cho Hội Biên Hòa trước lúc lên đường là:

Chào mừng Hội Biên Hòa ta xây lầu mới- Lầu 2, cho kịp cao với người ta...
Trang 93 roi@!? Còn 7 trang nữa, Hãy thao thức xây cho nhà ta cao cao ... ah!!!

Muốn lên lầu 2 qúa!!!

mrga
November 22nd, 2011, 07:58 PM
...
Quà tặng Lovedance cho Hội Biên Hòa trước lúc lên đường là:

Chào mừng Hội Biên Hòa ta xây lầu mới- Lầu 2, cho kịp cao với người ta...
Trang 93 roi@!? Còn 7 trang nữa, Hãy thao thức xây cho nhà ta cao cao ... ah!!!

Muốn lên lầu 2 qúa!!! Đúng rồi hội BH có chuyện gì tâm sự thì cứ vào đây chia sẻ nha mọi người sẽ cùng nhau xây đắp lên những lầu tâm tình bạn bè mới thật vui thật sôi nổi hơn nghen hihi

xucxich69
November 22nd, 2011, 10:31 PM
hehe... cụ tuandoan yếu ớt tình trường quá đi. Hồi trước tớ có biết một anh chàng bị người yêu chê nghèo bỏ đi lấy chồng giàu. Thay vì thể hiện tâm trạng như tuandoan hoặc văn hoá dân gian như "uổng công xúc tép nuôi cò, để cho cò lớn lò dò cò bay" anh ta phang luôn hai câu:
"Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn kia bỗng chửi thề..."
Thế là chỉ một thời gian ngắn sau đó anh ta có bồ mới liền...

Lovedance99
November 23rd, 2011, 12:07 AM
Đúng rồi hội BH có chuyện gì tâm sự thì cứ vào đây chia sẻ nha mọi người sẽ cùng nhau xây đắp lên những lầu tâm tình bạn bè mới thật vui thật sôi nổi hơn nghen hihi

Em trai, hôm Chủ nhật vừa rồi em nhảy cũng tưng bừng lắm chứ bộ, thấy có nhút nhát gì đâu nè :). Em bị dị ứng ghẹ nên hôm đo không ăn bánh canh ghẹ cùng mọi người hả em. Dị ứng món gì chứ mà em trai dị ứng món ghẹ là sướng cho em đó vì khỏi phải tốn tiền:)):)).

Lovedance99
November 23rd, 2011, 12:39 AM
...
Quà tặng Lovedance cho Hội Biên Hòa trước lúc lên đường là:

Chào mừng Hội Biên Hòa ta xây lầu mới- Lầu 2, cho kịp cao với người ta...
Trang 93 roi@!? Còn 7 trang nữa, Hãy thao thức xây cho nhà ta cao cao ... ah!!!
Muốn lên lầu 2 qúa!!!
Í í...ý của anh nghĩa là sao hả cpatuandoan =))Đọc lên sẽ hiểu theo ý như vậy nè. Anh nói quà tặng của em dành cho hội Biên Hoà như vậy nghĩa là 7 trang còn lại nhiệm vụ của em là "hãy thao thức xây cho nhà ta cao cao" phải hem?:)). Aida như vậy không được đâu, ai lại đi nói chuyện 1 mình đến 7 trang chứ ạh?=)) =))Đồng chí cpatuandoan giao cho em "trọng trách" này hơi bị kỳ đó. Em thì không ngại, chỉ sợ mọi người "ngán" thôi ah.:clown:.

mrga
November 23rd, 2011, 07:21 AM
Em trai, hôm Chủ nhật vừa rồi em nhảy cũng tưng bừng lắm chứ bộ, thấy có nhút nhát gì đâu nè :). Em bị dị ứng ghẹ nên hôm đo không ăn bánh canh ghẹ cùng mọi người hả em. Dị ứng món gì chứ mà em trai dị ứng món ghẹ là sướng cho em đó vì khỏi phải tốn tiền:)):)).Em đi chơi thì cứ nghĩ một điều đơn giản thôi đã chơi là chơi hết mình hihi như vậy sẽ thấy thật sảng khoái hihihi

Phoenix HCMC
November 23rd, 2011, 10:41 AM
@Lovedance99 : bao giờ đi Singapore và bao lâu thì về vậy? Để chị canh làm lịch cho em tham gia tỏu Cần Thơ.

tcuongtsn
November 23rd, 2011, 07:56 PM
Lovedance cô nương phải tới gần tết ta mới về đến Bh chị ạ .Theo ý kiến của riêng em ,các hoạt động đi xa để sau tết ta là tốt nhất .Cuối năm ,mọi công việc đều bận rộn mà năm nay tết tây và ta gần nhau quá .Đó là ý kiến của em ,để mọi người tham khảo .

mrga
November 24th, 2011, 07:23 AM
Lovedance cô nương phải tới gần tết ta mới về đến Bh chị ạ .Theo ý kiến của riêng em ,các hoạt động đi xa để sau tết ta là tốt nhất .Cuối năm ,mọi công việc đều bận rộn mà năm nay tết tây và ta gần nhau quá .Đó là ý kiến của em ,để mọi người tham khảo .đi công tác lâu vậy chắc mọi người sẽ nhớ chị lovedane nhiều lắm đây? nhớ mua quà nhiều nhiều nha hihi

tshlam
November 24th, 2011, 11:57 AM
Mọi người có tập trung vũ đoàn nhớ ghi lại thành khẩu quyết cho muội với nhé.
Thông cảm cho cảnh chim lồng, cá chậu, cứ cách tuần mới bay được
Cảm ơn nhiều nhiều

CPATUANDOAN
November 24th, 2011, 12:35 PM
... Ý là em giữ lửa để giúp mọi người Biên Hòa xây nhà cho nhanh í mà!!
...Công nhận, tám cũng phải có chuyện chứ nhỉ!? Chắc phải học đếm từ một đến bảy ròi mới học tám chứ nhỉ...???!!!


Í í...ý của anh nghĩa là sao hả cpatuandoan =))Đọc lên sẽ hiểu theo ý như vậy nè. Anh nói quà tặng của em dành cho hội Biên Hoà như vậy nghĩa là 7 trang còn lại nhiệm vụ của em là "hãy thao thức xây cho nhà ta cao cao" phải hem?:)). Aida như vậy không được đâu, ai lại đi nói chuyện 1 mình đến 7 trang chứ ạh?=)) =))Đồng chí cpatuandoan giao cho em "trọng trách" này hơi bị kỳ đó. Em thì không ngại, chỉ sợ mọi người "ngán" thôi ah.:clown:.

Lovedance99
November 24th, 2011, 01:01 PM
đi công tác lâu vậy chắc mọi người sẽ nhớ chị lovedane nhiều lắm đây? nhớ mua quà nhiều nhiều nha hihi
Okie em trai, chị sẽ mua quà. Chắc là mua gì đó "xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng" :)):)).

Lovedance99
November 24th, 2011, 02:57 PM
hehe... cụ tuandoan yếu ớt tình trường quá đi. Hồi trước tớ có biết một anh chàng bị người yêu chê nghèo bỏ đi lấy chồng giàu. Thay vì thể hiện tâm trạng như tuandoan hoặc văn hoá dân gian như "uổng công xúc tép nuôi cò, để cho cò lớn lò dò cò bay" anh ta phang luôn hai câu:
"Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn kia bỗng chửi thề..."
Thế là chỉ một thời gian ngắn sau đó anh ta có bồ mới liền...
Nhưng cpatuandoan có vẻ là người "chung tình" anh xucxich69 ơi. Nếu người ấy đi, cpatuandoan bị mất hồn luôn đó chứ, sao mà có tâm trạng đứng "..." như câu thơ anh được.:)).

mrga
November 24th, 2011, 05:41 PM
Nhưng cpatuandoan có vẻ là người "chung tình" anh xucxich69 ơi. Nếu người ấy đi, cpatuandoan bị mất hồn luôn đó chứ, sao mà có tâm trạng đứng "..." như câu thơ anh được.:)).Anh Tuấn giờ tự nhiên thành tiêu điểm của mọi người rồi hihi vậy mà ãnh cứ nói mình toàn bị bỏ rơi trước đám đông thôi :clown:

xucxich69
November 24th, 2011, 10:21 PM
Nhưng cpatuandoan có vẻ là người "chung tình" anh xucxich69 ơi. Nếu người ấy đi, cpatuandoan bị mất hồn luôn đó chứ, sao mà có tâm trạng đứng "..." như câu thơ anh được.:)).
Thơ tếu cho tuandoan vui chút ấy mà... Hoàn cảnh như vậy "chửi thề" ai mà nghe được.

tcuongtsn
November 25th, 2011, 08:46 AM
Anh Tuấn giờ tự nhiên thành tiêu điểm của mọi người rồi hihi vậy mà ãnh cứ nói mình toàn bị bỏ rơi trước đám đông thôi :clown:
Chuyện bình thường mà emtrai .Tục ngữ ca dao việt nam đã có câu :
Không tham lam không phải quan huyện.
Không nhiều chiện không phải ....ziet nam .:))

CPATUANDOAN
November 25th, 2011, 08:49 AM
Cuối tuần, cuối tuần thứ 7- cn , 26-27/11 có đi học dance ở số 8 Phan Dang Lưu không? Học ròi cho biết tâm trạng buổi đầu tiên nhe! ...


Anh Tuấn giờ tự nhiên thành tiêu điểm của mọi người rồi hihi vậy mà ãnh cứ nói mình toàn bị bỏ rơi trước đám đông thôi :clown:

CPATUANDOAN
November 25th, 2011, 08:56 AM
Có Quà cho em trai ah! Có quà cho Anh trai, người thương, và người hàng xóm không!?

Hic!Bên Sing có nhiều sách hay lắm! Em có trang web nào về thư viện sách điện tử- sách nước ngoài, đặc biệt trong ngành kế toán- kế toán khách sạn nhà hàng,... nếu có cho anh vài link nhe! Chắc bên Sing không có sách photo như Việt Nam nhỉ???

Ah! bao giờ đạt chân đến Sing lần này! Post bai cảm tưởng đến Quốc gia du lịch này nhe!!!
...

Okie em trai, chị sẽ mua quà. Chắc là mua gì đó "xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng" :)):)).

CPATUANDOAN
November 25th, 2011, 09:10 AM
...
Không tham lam không phải quan huyện.
Không nhiều chiện không phải ....ziet nam .
Không đa tình không phải dancer
Không lãng mạn không như là thi sĩ
Mai này lãng mạn, đa tình gặp nhau;
Chắc không phải anh em, nào ai nhỉ?


Chuyện bình thường mà emtrai .Tục ngữ ca dao việt nam đã có câu :
Không tham lam không phải quan huyện.
Không nhiều chiện không phải ....ziet nam .:))

trucbinh
November 25th, 2011, 11:31 AM
Vậy y lịch chủ nhật này BH mình lên sào huyệt HCMC học hỏi, giao lưu nhé. Chắc Mga cũng chở Hồng chứ hả em? còn anh Tuấn có đi không?

mrga
November 25th, 2011, 11:49 AM
Okie em trai, chị sẽ mua quà. Chắc là mua gì đó "xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng" :)):)).hihi nghe thích quá ak hồi hộp quá haha

tshlam
November 25th, 2011, 01:17 PM
Các cô gái có đặc điểm như thế nào sẽ lọt vào mắt xanh của các chàng có các nhóm máu :A, B, O, AB?



http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-27/1293435389-tranh-vui-24h-nhom-mau-va-tieu-chuan-chon-ban-gai_05.jpg

http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-27/1293435389-tranh-vui-24h-nhom-mau-va-tieu-chuan-chon-ban-gai_07.jpg

http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-27/1293435389-tranh-vui-24h-nhom-mau-va-tieu-chuan-chon-ban-gai_09.jpg

http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-27/1293435389-tranh-vui-24h-nhom-mau-va-tieu-chuan-chon-ban-gai_11.jpg

http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-27/1293435389-tranh-vui-24h-nhom-mau-va-tieu-chuan-chon-ban-gai_13.jpg

http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-27/1293435389-tranh-vui-24h-nhom-mau-va-tieu-chuan-chon-ban-gai_15.jpg

http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-27/1293435389-tranh-vui-24h-nhom-mau-va-tieu-chuan-chon-ban-gai_17.jpg
Còn bạn, bạn chọn bạn gái theo tiêu chuẩn nào?

http://us.24h.com.vn/cuoi-24h/tieu-chuan-chon-ban-gai-cua-cac-nhom-mau-c70a346466.html

( Thư giãn và góp vài viên gạch cho nhà sắp xây)

tshlam
November 25th, 2011, 01:31 PM
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-02/1306982128-cuu-cong-chua_02.jpg
Công chúa của vương quốc này là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nàng đã lọt vào mắt xanh của một cơ số các chàng trai, trong số đó có cả... Ma Vương...
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-02/1306982128-cuu-cong-chua_04.jpg
Một ngày nọ, Đại vương hốt hoảng thông báo, công chúa đã bị Ma Vương bắt cóc. Đại vương vội triệu tập các dũng sĩ trong vương quốc và khẩn khoản nhờ họ cứu công chúa. Đầu tiên là dũng sĩ mang nhóm máu A:
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-02/1306982128-cuu-cong-chua_06.jpg
Vốn tính cẩn thận, sự chuẩn bị của chàng dường như không chê vào đâu được.
Nhưng:
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-02/1306982128-cuu-cong-chua_08.jpg

*
Thật bất ngờ khi nhận ra Ma Vương chính là... nhóm máu B:
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-02/1306982128-cuu-cong-chua_10.jpg
Bởi tính tình phóng khoáng nên sự phân biệt Thiện - Ác có vẻ như không nằm trong não bộ của nhóm máu này.
*
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-02/1306982128-cuu-cong-chua_12.jpg

Chàng O luôn tìm cách để trì hoãn hoặc thoái thác
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-02/1306982128-cuu-cong-chua_14.jpg
Vẻ ngoài, O là người rất hiếu chiến, nhưng kỳ thực... do tính toán thiệt hơn rất nhanh nên họ sẽ bỏ cuộc ngay khi nhận ra mình không có cơ hội chiến thắng.
*
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-02/1306982128-cuu-cong-chua_16.jpg

Trong khi đó, nhóm máu AB lại phát huy tối đa khả năng đàm phán của mình để giải quyết vấn đề rắc rối này

http://us.24h.com.vn/cuoi-24h/cac-nhom-mau-voi-vu-cong-chua-bi-bat-coc-c70a382577.html

tshlam
November 25th, 2011, 01:42 PM
Các bà nội trợ thường bảo nhau cách chọn thực phẩm an toàn, nhưng nếu nhỡ có bị ngộ độc thì các nhóm máu
sẽ phản ứng như thế nào?


http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-02/1293954211-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-bi-ngo-doc-thuc-pham_04.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-02/1293954211-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-bi-ngo-doc-thuc-pham_06.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-02/1293954211-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-bi-ngo-doc-thuc-pham_08.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-02/1293954211-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-bi-ngo-doc-thuc-pham_10.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-02/1293954211-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-bi-ngo-doc-thuc-pham_12.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-02/1293954211-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-bi-ngo-doc-thuc-pham_14.jpg

tshlam
November 25th, 2011, 01:47 PM
Đoán xem nhà mình ai thuộc nhóm máu gì nè?


http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-A_02.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-A_04.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-A_06.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-A_08.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-A_10.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-A_12.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-B_01.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-B_03.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-B_05.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-B_07.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-B_09.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-B_11.jpg

Phoenix HCMC
November 25th, 2011, 02:08 PM
Vậy y lịch chủ nhật này BH mình lên sào huyệt HCMC học hỏi, giao lưu nhé. Chắc Mga cũng chở Hồng chứ hả em? còn anh Tuấn có đi không?

Mấy đứa chắc muốn "thăm" bánh canh ghẹ nữa hả? Phía kia dốc cầu Bông có xe bò vò viên trên hè đường Trần Quang Khải bán lâu năm rồi rất ngon, giá rẻ khoảng 20-25k/tô. Hoặc xuôi đường Phan Đăng Lưu phía gần Phan Xích Long có quán bánh đúc nhân thịt, chan nước mắm chua ngọt cũng nổi tiếng lâu rùi giá khoảng 10k/chén. Muốn ăn mì vịt tiềm thì quẹo Nơ Trang Long khoảng 200m có mì Cây Nhãn nổi tiếng với 1/4 con vịt giá 60-70k/1 tô. Từ từ về thăm sào huyệt rồi la cà các quán gần đó nhé.

Lovedance99
November 25th, 2011, 05:39 PM
... Ý là em giữ lửa để giúp mọi người Biên Hòa xây nhà cho nhanh í mà!!
...Công nhận, tám cũng phải có chuyện chứ nhỉ!? Chắc phải học đếm từ một đến bảy ròi mới học tám chứ nhỉ...???!!!

Em sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc nếu là người giữ lửa cho ngôi nhà Dancesport Biên Hoà này. Em sẽ canh chừng ngọn lửa này để nó luôn thắp sáng, truyền cảm hứng đam mê đến các thành viên BH và HCM. 
Chúng ta đến với DS với những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau (có người vì muốn rèn luyện sức khoẻ, có người thì để giải trí sau giờ học hay làm việc căng thẳng, có người thì để có một vóc dáng đẹp, có người thì đơn giản thấy nó hay hay nên theo đuổi....) nhưng chung quy lại điểm giao nhau đó là chúng ta có cùng niềm đam mê về DS nên sẽ không hết chuyện để nói đâu ạ.

hanoiboy
November 25th, 2011, 06:14 PM
chúc lovedance66 có một chuyến đi vui vẻ và học hỏi được nhiều...........mọi thứ mang về quê hương:first:
Nhớ mua quà cho mọi người nha bé:))

Lovedance99
November 26th, 2011, 12:09 AM
Có Quà cho em trai ah! Có quà cho Anh trai, người thương, và người hàng xóm không!?

Hic!Bên Sing có nhiều sách hay lắm! Em có trang web nào về thư viện sách điện tử- sách nước ngoài, đặc biệt trong ngành kế toán- kế toán khách sạn nhà hàng,... nếu có cho anh vài link nhe! Chắc bên Sing không có sách photo như Việt Nam nhỉ???

Ah! bao giờ đạt chân đến Sing lần này! Post bai cảm tưởng đến Quốc gia du lịch này nhe!!!
...

Em đọc sách bằng chương trình IBook hoặc Kindle mà em tải đến điện thoại qua ITunes thôi, chứ cũng không đọc qua link của website. Còn về sách photo, chắc chỉ có ở VN mình mới "linh động" thế thôi ạ.:)). Hihi, cái vụ post bài cảm tưởng sao em chợt nhớ đến ngày xưa làm môn Tập Làm Văn, thường có câu "em hãy phát biểu cảm tưởng..." quá:)):)).

Lovedance99
November 26th, 2011, 12:14 AM
chúc lovedance66 có một chuyến đi vui vẻ và học hỏi được nhiều...........mọi thứ mang về quê hương:first:
Nhớ mua quà cho mọi người nha bé:))

Hihi, có nhiều người nhắc quà như vậy chắc là em không quên đâu.:)):)). Anh hanoiboy nhớ phải chăm sóc kỹ kỹ cho cô bạn dễ thương của em đó nha. :):).

Lovedance99
November 26th, 2011, 06:13 AM
Tối hôm qua vô tình gặp anh cpatuandoan đang lang thang ngoài đường. Hỏi ra thì biết cpatuandoan mới đi chơi ở sàn về. Anh cpatuandoan nói rằng nãy giờ chạy lòng vòng hóng mát, chưa muốn về nhà:).
@cpatuandoan: sao lúc đó đang đi rồi tự nhiên đi chậm lại rồi bye luôn vậy anh cpatuandoan?:)):)).

mrga
November 26th, 2011, 11:01 AM
Hôm nay chị Lovedance99 lên máy bay rồi nhỉ? chúc chị thượng lộ bình an, công tác thành công mĩ mãn và sớm về thăm đoàn nha. hihi chị đi nhiều người nhớ chị lắm đó ;))

trucbinh
November 26th, 2011, 03:37 PM
Chúc lovedance gặt hái nhiều qua chuyến đi này nha. Tuyển thủ tương lai của DS BH=D>

tcuongtsn
November 26th, 2011, 05:01 PM
Hội mình đông như vậy ,anh gợi ý lovedance mua quà nè .Em vô siêu thị mua một gói kẹo xanh ,đỏ thế là tất cả đều vui :))
@mrGa : Em viết là sớm về thăm đoàn nha,câu này ý nghĩa sao anh không hỉu .Mà công nhận ,mỗi lần thiếu vắng một thành viên tích cực .Cả nhà ai cũng hơi buồn ,hy vọng sớm gặp lại em .

tcuongtsn
November 26th, 2011, 05:06 PM
Tặng cả nhà bài hát "Đường đến ngày vinh quang " .Và ngày đó sẽ mau tới với dancesport Biên Hoà ;

http://www.youtube.com/watch?v=h_H2bBTyHgY&feature=related

mrga
November 26th, 2011, 07:56 PM
ngày mai cả nhà Biên Hòa có tập trung ở sào huyệt không nhỉ hihi

tcuongtsn
November 26th, 2011, 08:39 PM
Chương trình chắc không có gì thay đổi ,nếu có chị Truc bình đã thông báo cho mọi người .Mọi người vẫn tập chung từ 16h ở 8 phan đăng Lưu đó :)

mrga
November 26th, 2011, 08:50 PM
Chương trình chắc không có gì thay đổi ,nếu có chị Truc bình đã thông báo cho mọi người .Mọi người vẫn tập chung từ 16h ở 8 phan đăng Lưu đó :)Mai anh có tham gia không nhỉ em thì để xem đã có thể em sẽ về nhà không biết lên được không nữa hihi

trucbinh
November 26th, 2011, 09:40 PM
Hii, chương trình đến giờ phút này chưa có gì thay đổi nhưng có tẹo trục trặc hẹn nhau sáng mai giải quyết. Thứ nhất là hongja không ai chở, nếu co mga chở đi thì ko biết chở về được hông. Thứ 2 là mẹ chị trangram đang bệnh, nếu mai mẹ khỏi bệnh ra viện thì mới đi được. Lovedance nàng đang ở chân trời xa thẳm. Anh Tuấn không nói iem hổng biết. Còn em và anh partner ngày mai vẫn đi được, nhưng hy vọng là đi được nhiều người.:happy69:

Lovedance99
November 26th, 2011, 10:08 PM
Hôm nay chị Lovedance99 lên máy bay rồi nhỉ? chúc chị thượng lộ bình an, công tác thành công mĩ mãn và sớm về thăm đoàn nha. hihi chị đi nhiều người nhớ chị lắm đó ;))

Chị đang ở Sing rồi nè em trai ah. Cảm ơn lời chúc của em nhiều lắm nghen. Chị cũng nhớ mọi người lắm, cũng may mắn là nhờ có công nghệ thông tin mà dù ở đâu chúng ta cũng có thể trò chuyện với nhau được hết đó em:):). Sớm gặp lại em.

Lovedance99
November 26th, 2011, 10:18 PM
Chúc lovedance gặt hái nhiều qua chuyến đi này nha. Tuyển thủ tương lai của DS BH=D>

Trùi ui, sao nghe mà thấy mắc cỡ quá đi ah.:). Sáng nay nhận được tin nhắn chúc lên đường của Trucbinh và có nhắn tin lại ko biết Trucbinh nhận được không. Bữa Trucbinh có lấy nick chat mình rồi mà lovedance chưa lấy nick chat của Trucbinh đó. Ở VN hay 8 với nhau, giờ mình qua đây rồi, phải có phương tiện để tiếp tục 8 nữa chứ hihi.

Lovedance99
November 26th, 2011, 10:20 PM
Cả nhà ơi, mình đã đến nơi an toàn, khoẻ mạnh rồi nhé hihi:)).

CPATUANDOAN
November 26th, 2011, 11:02 PM
...
Chúc mọi người ngày mai, cn 27/11, luyện tập Phan Đang Lưu để đi tỉnh trình làng... thật vui, thật okei!!!
Kế hoạch chương trình hôm nào đi dance, du lịch Vote vé tham gia!!! Kỳ luyện tập này cáo lỗi cùng bạn, chờ xem tin tập dợt và bải cảm tưởng của các mem ah!!!
PS: Nếu bạn còn dance, tui còn gặp bạn, anh còn gặp em...!!!


Hii, chương trình đến giờ phút này chưa có gì thay đổi nhưng có tẹo trục trặc hẹn nhau sáng mai giải quyết. Thứ nhất là hongja không ai chở, nếu co mga chở đi thì ko biết chở về được hông. Thứ 2 là mẹ chị trangram đang bệnh, nếu mai mẹ khỏi bệnh ra viện thì mới đi được. Lovedance nàng đang ở chân trời xa thẳm. Anh Tuấn không nói iem hổng biết. Còn em và anh partner ngày mai vẫn đi được, nhưng hy vọng là đi được nhiều người.:happy69:

CPATUANDOAN
November 26th, 2011, 11:12 PM
Phương châm: Mang lại niềm vui cho mọi nguời và không để lại buồn phiền cho người khác
Đó là một sai lầm!
... Chỉ không muốn làm phiền lòng người thôi ah! Sợ tâm trạng muội phiền lập lại trên người khác ih mà!!!
...Oh! Humh! Baby face!...


Tối hôm qua vô tình gặp anh cpatuandoan đang lang thang ngoài đường. Hỏi ra thì biết cpatuandoan mới đi chơi ở sàn về. Anh cpatuandoan nói rằng nãy giờ chạy lòng vòng hóng mát, chưa muốn về nhà:).
@cpatuandoan: sao lúc đó đang đi rồi tự nhiên đi chậm lại rồi bye luôn vậy anh cpatuandoan?:)):)).

CPATUANDOAN
November 26th, 2011, 11:17 PM
Topic này, tám tâm trạng chung cũng được lắm ih!

Mỗi ngày một sự kiện, một công việc! Show cảm tưởng cho mọi người biết nhé!!! Humh! những bài cảm tưởng là một bức tranh thực tại và là một bước tranh kỳ vọng tương lai... Thích những bức tranh đó, một nhật ký hành trình!!!...


Trùi ui, sao nghe mà thấy mắc cỡ quá đi ah.:). Sáng nay nhận được tin nhắn chúc lên đường của Trucbinh và có nhắn tin lại ko biết Trucbinh nhận được không. Bữa Trucbinh có lấy nick chat mình rồi mà lovedance chưa lấy nick chat của Trucbinh đó. Ở VN hay 8 với nhau, giờ mình qua đây rồi, phải có phương tiện để tiếp tục 8 nữa chứ hihi.

CPATUANDOAN
November 26th, 2011, 11:27 PM
... Oh! Thật là vui trong an lành của bạn! Còn bài cảm tưởng nữa bạn ơi, những bức tranh thực tại và kỳ vọng! Chưa đi du lịch nước ngoài lần nào! Hổng biết tâm trạng ra sao?

Mỗi ngày một sự kiện, những trải nghiệm cuộc sống! Viết cảm tưởng nhé! Một nhật ký hành trình, một hành trình cuộc sống...

Hôm nay chắc là nhớ lắm đây! Nhớ những người thân: những người trong gia đình, những người bạn và cả một nửa của mình nữa chứ!...:(:D ...:-/


Cả nhà ơi, mình đã đến nơi an toàn, khoẻ mạnh rồi nhé hihi:)).

CPATUANDOAN
November 26th, 2011, 11:32 PM
... Tham gia luyện tập ở Phan Đăng Lưu ròi! chắc là Okei lắm phải không? Sức trẻ và công nghệ tại Sai gòn cho ra một dancer, đừng quên Biên Hoà Mrga- em nhé!


Mai anh có tham gia không nhỉ em thì để xem đã có thể em sẽ về nhà không biết lên được không nữa hihi

hanoiboy
November 27th, 2011, 07:14 AM
Hihi, có nhiều người nhắc quà như vậy chắc là em không quên đâu.:)):)). Anh hanoiboy nhớ phải chăm sóc kỹ kỹ cho cô bạn dễ thương của em đó nha. :):).
Lovedance66 sang Sing an toàn rồi hả? Kế hoạch bên ấy là gì?:-/

tcuongtsn
November 27th, 2011, 07:39 AM
Anh Hanoiboy quyết tâm đổi tên em thành lovedance 66 rồi .Lấn trước tưởng anh í lộn ,chắc có mục đích ròi .Em thử hỏi anh í ,giải thích từ lovedance66 là chi mô:)

mrga
November 27th, 2011, 08:39 PM
... Tham gia luyện tập ở Phan Đăng Lưu ròi! chắc là Okei lắm phải không? Sức trẻ và công nghệ tại Sai gòn cho ra một dancer, đừng quên Biên Hoà Mrga- em nhé!Trời làm sao em quên Biên Hòa thân thương được chứ đây là nơi chấp cánh cho em niềm mơ ước mà hihi

Lovedance99
November 27th, 2011, 09:10 PM
Hii, chương trình đến giờ phút này chưa có gì thay đổi nhưng có tẹo trục trặc hẹn nhau sáng mai giải quyết. Thứ nhất là hongja không ai chở, nếu co mga chở đi thì ko biết chở về được hông. Thứ 2 là mẹ chị trangram đang bệnh, nếu mai mẹ khỏi bệnh ra viện thì mới đi được. Lovedance nàng đang ở chân trời xa thẳm. Anh Tuấn không nói iem hổng biết. Còn em và anh partner ngày mai vẫn đi được, nhưng hy vọng là đi được nhiều người.:happy69:
@trangram : mẹ chị đã khoẻ chưa chị Hằng ơi? Tối hôm trước ngày em đi, hai chị em còn gặp nhau vui vẻ lắm cơ mà em phải vội đi rồi, không nói chuyện với chị nhiều được gì hết. Chị yêu giữ gìn sức khoẻ nha:):).

Lovedance99
November 27th, 2011, 09:29 PM
Phương châm: Mang lại niềm vui cho mọi nguời và không để lại buồn phiền cho người khác
Đó là một sai lầm!
... Chỉ không muốn làm phiền lòng người thôi ah! Sợ tâm trạng muội phiền lập lại trên người khác ih mà!!!
...Oh! Humh! Baby face!...

Aida, vì sao anh cpatuandoan sợ lập lại tâm trạng muộn phiền và sợ phiền lòng chứ ah? Đề nghị giám thị giải thích thêm nhé. Có thêm người thứ 3 đi kế thì càng vui chứ đâu có sao đâu ạ.
Đang nói chuyện vui vẻ vậy tự nhiên rồi anh bye ah, hình như lúc đó câu chuyện đang còn dở dang.:)).

Lovedance99
November 27th, 2011, 11:03 PM
... Oh! Thật là vui trong an lành của bạn! Còn bài cảm tưởng nữa bạn ơi, những bức tranh thực tại và kỳ vọng! Chưa đi du lịch nước ngoài lần nào! Hổng biết tâm trạng ra sao?

Mỗi ngày một sự kiện, những trải nghiệm cuộc sống! Viết cảm tưởng nhé! Một nhật ký hành trình, một hành trình cuộc sống...

Hôm nay chắc là nhớ lắm đây! Nhớ những người thân: những người trong gia đình, những người bạn và cả một nửa của mình nữa chứ!...:
(:D ...:-/

Hôm nay mình đi bộ hơi bị nhiều (từ sáng đến tối luôn) nên mình cũng hơi bị đuối.:(. Chân thì không thấy mỏi, chỉ có cái là buồn ngủ hoài luôn, chắc là tại vì mệt:). Chiều nay mình đến Mc Donalds (bán fast food tương tự như KFC và Lotteria vậy) ăn cánh gà và khoai tây chiên xong, thấy chắc cũng hổng ai để ý nên gục lên bàn tranh thủ ngủ một chút. Lát sau nghe loáng thoáng trên loa có nói gì đó rồi họ có lặp lại lần nữa. Trời ạh, cái loa nói là "khách hàng ăn tại đó vui lòng không được hút thuốc, ồn ào và không được...ở lại ngủ" :blush:. Lúc đó xấu hổ kinh khủng luôn. Nhìn đồng hồ thì ra mình ngủ được 40' rồi, họ "lịch sự" không gọi dậy mà ...mở loa (cái này có lẽ đã thâu sẵn, gặp "trường hợp" thì mở ra thôi):)):)).

Lovedance99
November 27th, 2011, 11:32 PM
Lovedance66 sang Sing an toàn rồi hả? Kế hoạch bên ấy là gì?:-/
Sao anh hanoiboy cứ bắt em "chồng chuối" là sao nhỉ, anh vui lòng giải thích cho em nó đi, đang thắc mắc quá nè :-/

tcuongtsn
November 28th, 2011, 07:58 AM
@lovedance99 :À kể cũng hay ,thỉnh thoảng có kỉ niệm gì vui em cứ ghi nhật ký (Cho bà con ở nhà biết cũng hay nhỉ ) .Em đến thăm quan các học viện khiêu vũ (rất chuyên nghiệp ) chụp hinh post ảnh ,ghi thông tin ( cho topic của Bh thêm phong phú ).Đấy là anh nói nếu rảnh ,còn bận thì thôi :)(Vì phải yêu tiên công việc chính nhé ) .

tcuongtsn
November 28th, 2011, 08:00 AM
Trời làm sao em quên Biên Hòa thân thương được chứ đây là nơi chấp cánh cho em niềm mơ ước mà hihi
Em có đầy đủ điều kiện để tập tốt bộ môn này ,cố gắng lên nhé .Mọi người luôn cổ vũ ,và hy vọng nhiều ở em =D>=D>=D>

tcuongtsn
November 28th, 2011, 08:04 AM
... Oh! Thật là vui trong an lành của bạn! Còn bài cảm tưởng nữa bạn ơi, những bức tranh thực tại và kỳ vọng! Chưa đi du lịch nước ngoài lần nào! Hổng biết tâm trạng ra sao?

Mỗi ngày một sự kiện, những trải nghiệm cuộc sống! Viết cảm tưởng nhé! Một nhật ký hành trình, một hành trình cuộc sống...

Hôm nay chắc là nhớ lắm đây! Nhớ những người thân: những người trong gia đình, những người bạn và cả một nửa của mình nữa chứ!...:(:D ...:-/

Sau tết làm một hành trình thăm quan thủ đô hà nội nhé ( nơi phong trào khiêu vũ phát triển mạnh nhất ) .Đảm bảo lấy vé giảm 50% cho Cpa .Chỗ ngũ miễn phí 100% ,phương tiện cho mượn chỉ mất tiền mua xăng .Ăn uống ở những quán vỉa hè (đặc trưng của HN ) rất ngon và rẻ .Vậy nhé

mrga
November 28th, 2011, 08:19 AM
Em có đầy đủ điều kiện để tập tốt bộ môn này ,cố gắng lên nhé .Mọi người luôn cổ vũ ,và hy vọng nhiều ở em =D>=D>=D>Dạ em sẽ cố gắng hết khả năng có thể. \:D/

tshlam
November 28th, 2011, 08:26 AM
Cố lên em trai. Hôm qua có đi tập ở Phan Đăng Lưu ko đó?

mrga
November 28th, 2011, 09:14 AM
Cố lên em trai. Hôm qua có đi tập ở Phan Đăng Lưu ko đó?Hôm qua em về Biên Hòa chơi rồi em về nhà luôn nên chiều em không đi được....

Lovedance99
November 28th, 2011, 01:01 PM
@lovedance99 :À kể cũng hay ,thỉnh thoảng có kỉ niệm gì vui em cứ ghi nhật ký (Cho bà con ở nhà biết cũng hay nhỉ ) .Em đến thăm quan các học viện khiêu vũ (rất chuyên nghiệp ) chụp hinh post ảnh ,ghi thông tin ( cho topic của Bh thêm phong phú ).Đấy là anh nói nếu rảnh ,còn bận thì thôi :)(Vì phải yêu tiên công việc chính nhé ) .
Em sẽ tìm trên mạng địa chỉ các CLB khiêu vũ chuyên nghiệp để lúc rảnh thì đến tham quan người ta tập luyện như anh nói. Mà đến đó thấy người ta nhảy chuyên nghiệp quá, không chừng mình thấy mình muốn "gác kiếm" luôn thì sao =))

tcuongtsn
November 28th, 2011, 05:05 PM
uh ,tham quan và hãy trải nghiệm nó sẽ giúp cho em được nhiều kinh nghiệm đó .Có gì hay về lại trao đổi với các thành viên trong hội Forum HCMC và biên hoà .:)

tcuongtsn
November 28th, 2011, 05:07 PM
Sao anh hanoiboy cứ bắt em "chồng chuối" là sao nhỉ, anh vui lòng giải thích cho em nó đi, đang thắc mắc quá nè :-/
Chắc không phải anh hanoiboy bắt em "chồng cây chuối đâu " .Anh í là đồng hương ,cũng như bạn anh nên anh hiểu mà .Lí do là ,,,,;))
Đình không nói ,chờ anh hanoiboy nói nhưng cũng phải vào phần thêm từ .lí do là ,bàn phím máy tính của anh í hư số 9 .Nên đành xài tạm số 6 .:D

LaCumparsita
November 28th, 2011, 05:09 PM
uh ,tham quan và hãy trải nghiệm nó sẽ giúp cho em được nhiều kinh nghiệm đó .Có gì hay về lại trao đổi với các thành viên trong hội Forum HCMC và biên hoà .:)

Sao mà cục bố thía :D , có gì hay là phải post lên để cả...nước trao đổi chứ.

tcuongtsn
November 28th, 2011, 06:40 PM
Chưa đủ trình độ để post lên cho cả nước thưởng thức ,bác ạ :DCái này là anh em trong nhà post cho nhau coi thôi .Lên tầm quốc gia ,thì phải vận động viên tên tuổi rồi .Thỉnh thoảng vô đây comment ,giao lưu cho vui nhé :hi::hi::hi:Mọi người luôn hoan nghênh bác .

Lovedance99
November 28th, 2011, 09:51 PM
Sau tết làm một hành trình thăm quan thủ đô hà nội nhé ( nơi phong trào khiêu vũ phát triển mạnh nhất ) .Đảm bảo lấy vé giảm 50% cho Cpa .Chỗ ngũ miễn phí 100% ,phương tiện cho mượn chỉ mất tiền mua xăng .Ăn uống ở những quán vỉa hè (đặc trưng của HN ) rất ngon và rẻ .Vậy nhé
Đọc cái này nhớ bún cá Hà Nội lắm đấy nhé:). Hồi đó hay ăn bún cá ở đường Đội Cấn. Còn sáng nào cũng ăn bún Ốc ở đường Ngọc Hà, khách quen của chị bán bún luôn, hay ra ăn trễ nhưng sáng nào chị ấy cũng để dành lại cho một tô, mình đến ăn là lúc chị ấy chuẩn bị dẹp luôn. Ngày cuối cùng trước khi vô Nam, hai chị em cũng "bịn rịn" lắm, nào là "em ra đây nhớ ghé chị nhé, chắc cứ tới 10g lại nhớ tới con bé này đây. Mình cũng không biết bao giờ mới gặp lại chị ấy (chị Hương bán bún ốc ở khu tập thể số 108 đường Ngọc Hà):).

trucbinh
November 28th, 2011, 10:25 PM
Hoan hô Lovedance! nhớ vào thường xuyên nha. Hum nay mình, chị Hằng và thầy của lovedance đi...nhậu. Nói chuyện trên trời dưới bể , mà đang ngồi cứ nghe điện thoại thầy ấy "tút..tút", thì ra đang chát với nàng lovedance. Sao rồi, có khỏe ko? lạnh lắm không? kể chuyện bên đó B nghe với, chắc đẹp lắm vì singgapore là một nước sạch nhất thế giới mà.
Hoan hô 1 chuyện nữa! topic mình xây lầu thui. Mau xây lầu thui, đạt 100 tờ rùi, sếp Hà_Nội_An ơi, mau xây lầu cho bọn iem đi.=D>

Lovedance99
November 28th, 2011, 10:25 PM
Chiều nay mình mới mua được một đôi giày khiêu vũ latin ở đây, ngay đợt giảm giá 50%, thấy cũng vừa ý nên lấy luôn, giá còn khoảng 500ngàn VNĐ và made in "China" :)):)):)).

tcuongtsn
November 29th, 2011, 07:26 AM
Chiều nay mình mới mua được một đôi giày khiêu vũ latin ở đây, ngay đợt giảm giá 50%, thấy cũng vừa ý nên lấy luôn, giá còn khoảng 500ngàn VNĐ và made in "China" :)):)):)).
Đừng mua hàng trungquoc giảm giá ,có khi không tốt bằng hàng việt nam đâu .Em cứ về sai gon đóng giầy khang ,giầy Đôn tốt hơn .Anh và HaiThanh mê giầy Đôn :)

tcuongtsn
November 29th, 2011, 07:29 AM
Chủ nhật này ,bà con BH định lên SG giao lưu hay là để nhà trai trên này xuống nhỉ ( Giao lưu ở Sàn Quang Đạt đó ) .Tuần đầu rồi ,có kế hoạch đi cho cả nhà chuẩn bị .Chuyên giá kế hoạch (Cpatuandoan) đâu rồi ,vô làm kế hoạch đi .Nhanh không topic sắp closed bây giờ .:hi:

HONGJA
November 29th, 2011, 07:42 AM
Anh ơi, kỳ này nhà trai xuống nha. Đi SG xa wá ah, tiểu muội mệt nhảy không nỗi. Hơn nữu sàn nào cũng đông em không nhìn thấy chổ nào trống để ngoáy mông anh ah:D
Kỳ này các sư huynh sư tỉ chiều muội 1 lần nha, nhảy xong mình lại tổ chức đi karaoke nha. Hứa từ hồi nào tới gờ mà chưa thấy thực hiện gì hết ah:((:((:((

tshlam
November 29th, 2011, 07:52 AM
Tối thứ 7 tuần này muội xuống được nè.
@sư huynh :Sàn Quang Đạt ở đâu vậy? Nếu muội đi từ quận 12 thì đi thế nào là gần nhất?

trucbinh
November 29th, 2011, 07:55 AM
Chiều nay mình mới mua được một đôi giày khiêu vũ latin ở đây, ngay đợt giảm giá 50%, thấy cũng vừa ý nên lấy luôn, giá còn khoảng 500ngàn VNĐ và made in "China" :)):)):)).
Muốn nhờ cậu mua dùm tớ một đôi giảm giá như của cậu mà ở nhà quên đo thử giày cậu rồi. Cậu mang số bao nhiêu?

tcuongtsn
November 29th, 2011, 08:09 AM
Tối thứ 7 tuần này muội xuống được nè.
@sư huynh :Sàn Quang Đạt ở đâu vậy? Nếu muội đi từ quận 12 thì đi thế nào là gần nhất?
Sàn QuangDat ở Hố nai ( Cái này muội hỏi sư tỉ Trucbinh) ,Từ quận 12 muội ra quốc lộ ,qua di an bình dương .về tới Bh mất 45 phút "rất gần " >(Đường này hỏi đại sư Hanoi boy ) .Huynh đi nhiều ,nhưng không bao giờ nhớ tên đường cả .Mọi người dự định CN ,để đón đai pháp sư Hanoi an lun .
@Hongja :Ủng hộ í kiến của em (1 phiếu ) ,chờ í kiến của tập thể nữa .:)
Ps :topic này ngưng comment ,chờ chủ nhân Trucbinh lập topic mới nhé .

CPATUANDOAN
November 29th, 2011, 09:00 AM
Good morning!

BienHoa Dance Sport nhà ta hôm nay lên lầu 2 roi!
Oi! Thích quá! Bao giờ MOD mới mở top pic:

(http://dancesport.vn/forum/showthread.php?t=1930&page=100)Dancesport Biên Hòa-L (http://dancesport.vn/forum/showthread.php?t=1930&page=100)ầu 2! (http://dancesport.vn/forum/showthread.php?t=1930&page=100)

để các mem DanceSport Bien Hoà ... tiếp đây!

PS: Bác Tscuongtsn nhanh tay, nhanh chân quá! lấy commemt #999, và #1000 bởi MOD khoá Topic roi! Thừa thắng xông lên! Bác phone cho MOD mở Topic lầu 2 cho Dance Sport Bien Hoa đi! Em ngồi chờ để dọn vào nhà mới giữ đất ne@!!! Hay vụ này để BÁC CHALI đi, bác có kinh nghiệm nhắc MOD mở Topic lầu 2 cho Hoi Forum HCMC roi! Hoan hô mỗi bác một cái!!!