Ðăng nhập

View Full Version : giải trí chút nha /



tcuongtsn
October 29th, 2009, 02:58 PM
BỒ và VỢ !

Bồ là cô gái qua đường


Vợ mới trân quí nhớ thương vô vàn
Bồ thì nũng nịu than van

Vợ lo nhà cửa lầm than vô cùng

Bồ hay mơ mộng mông lung

Vợ rất thực tế vô cùng đáng yêu

Bồ luôn đòi hỏi đủ điều

Vợ lo cơm sáng cơm chiều quanh năm

Bồ chỉ lo chuyện ăn nằm

Vợ thường chịu đựng cả năm mới tài

Bồ nào nghĩ đến tương lai

Vợ lo tính toán chuyện dài mai sau

Bồ thì chưng diện muôn màu

Vợ chỉ quanh quẩn trước sau trong ngoài

Bồ luôn đòi hỏi , ăn xài

Vợ thì vun xén một hai ba đồng ...

Bồ như chim hót trong lồng

Vợ làm vất vả cho chồng cho con

Bồ là con gái còn son

Vợ đâu có thể ỷ on suốt ngày

Bồ như có chút men say

Vợ đầy thương nhớ ngất ngây tình nồng

Bồ như một đoá hoa hồng

Vợ đẹp như cả vườn hồng ngát hương

Bồ thường giả dối yêu thương

Vợ thì chung thủy , cuối đường có nhau

Bồ đâu chịu đựợc âu sầu

Vợ luôn che dấu niềm đau trong lòng

Bồ là chỗ tựa đêm đông

Vợ mang hơi ấm tình nồng suốt năm

Bồ không một chút ân cần

Vợ thường lo lắng phân trần đúng sai

Bồ không cần biết đến ai

Vợ lo nội ngoại , nhớ ơn sinh thành

Bồ như trái chín trên cành

Vợ mang hạnh phúc an lành ấm êm

Bồ là những đứa moi tiền

Vợ hiền lại đẹp là Tiên trên đời !!!
(sưu tầm intenet)

neutr
October 29th, 2009, 10:11 PM
Hừm, Mình còn thấy trong khu tập thể bên cạnh, có một ông có ít gien bà Hoạn Thư thường hay ngâm nga:Vợ mình - cơm hẩm nhà ta,Nhưng là đặc sản của cha láng giềng.

tcuongtsn
October 30th, 2009, 07:43 AM
Vợ ơi là vợ :5:

« Vợ không có công sinh ra ta, nhưng có công nuôi dưỡng và dậy dỗ ta nên người! :6:

Sợ vợ Tập I

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

Nằm chung thì bảo...chật giường
Nằm riêng lại bảo...tơ vương em nào
Lãng mạn thì bảo...tào lao
Đứng đắn lại bảo...người sao hững hờ

Khù khờ thì bảo...giai tơ
Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây.



Sợ vợ Tập II

Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Ðến khi xuất giá trở thành..."quan gia"
Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm...lính hầu tình "quan gia"
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ...chẳng bà con chi
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
Làm lính chứ không... làm tàng
Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
"Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
Khi Vợ đã nói là..."không!"
"Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
Vợ mà nổi nóng dằn co
"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
Khi nào cùng Vợ ra đàng
"Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
Mỗi khi mà đã ngừng xe
Phải lo..."chuyển vế " mở xe cho nàng
Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
"Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
Vợ... "input" chữ "Shopping"
Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
Tình Vợ mà có muôn đời
Phải nhường Vợ chức "đương thời quan gia"
Muốn Vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
Tính chất Vợ thì phải tuân
Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai có cười chê bai
Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!

tcuongtsn
October 30th, 2009, 07:52 AM
Lấy vợ cũng hay chứ ạ, chẳng thế mà gần một nửa dân số là đàn ông trên thế giới cứ chăm chăm cưới đó thôi :4:.

Vợ là 1 chất men say
Lẫn lộn chua, ngọt, đắng, cay trong lòng
Nhiều người nhờ vợ nên ông
Lắm người vì vợ mất không cơ đồ
Trai khôn lấy vợ ngù ngờ
Một tay xây dựng cơ đồ vẻ vang

Nhưng

Khi nào lỡ bước sa chân
Vợ như là "mẹ" ân cần sớm hôm

Khi nào ốm yếu, gầy còm
Vợ là "bác sĩ" chăm nom hết lòng

Khi nào trong dạ đói mèm
vợ là "em gái" dịu dàng cơm canh

Khi nào đeo sớ, quấn manh
Vợ là "người thợ" vá lành áo khăn

Trăm năm chiến đấu nhọc nhằn
Vợ là "đồng đội" cùng ăn cùng nằm......
(sưu tầm trên intenet)

chaunguyen
November 13th, 2009, 10:38 AM
Mấy bác này tài wúa đi mờ...tim đau ra những bài thật bất hủ Tại hạ bái phục..bái phục....

Nhoc4ever
November 14th, 2009, 09:41 AM
Mấy bác này tài wúa đi mờ...tim đau ra những bài thật bất hủ Tại hạ bái phục..bái phục....

Những bài này trên mạng nhiều lắm bạn . Có lẽ nên ghi ST khi các bạn copy/past nhỉ .

piggy.kute
October 25th, 2011, 03:41 PM
hay nhé.... like cho 1 cái

nhocvietnam
December 11th, 2011, 11:51 PM
cùng cuời cùng vui:

Đã bảo mà không tin (http://www.cuoibebung.com/2011/10/da-bao-ma-khong-tin/)Một kỹ sư máy tính vừa tạo ra được một chiếc máy có khả năng biết mọi thứ. Anh ta tự hào nói với người bạn của mình:
- Hãy hỏi nó bất cứ câu gì. Nó sẽ trả lời cho anh biết.
Người bạn liền gõ câu hỏi vào chiếc máy :
- Bố tôi ở đâu?
Màn hình máy chớp sáng liên tục và hiện ra dòng chữ:
- Bố của anh đang đi câu cá ở hồ Lasca.
Người bạn lắc đầu:
- Làm gì có! Bố tôi đã mất cách đây 10 năm rồi cơ mà!
Viên kỹ sư rất bối rối. Anh ta chỉnh sữa một vài chỗ trên máy và đề nghị anh bạn hỏi lại theo một cách khác. Người bạn lại đánh:
- Chồng của mẹ tôi ở đâu?
Một lần nữa màn hình chớp sáng liên tục. Rồi câu trả lời hiện lên:
- Chồng của mẹ anh đã mất cách đây 10 năm. Còn bố anh thì mới bắt được con cá nặng hai kí ở hồ Lasca!

chali
December 12th, 2011, 09:11 AM
cùng cuời cùng vui:

Đã bảo mà không tin (http://www.cuoibebung.com/2011/10/da-bao-ma-khong-tin/)

Một kỹ sư máy tính vừa tạo ra được một chiếc máy có khả năng biết mọi thứ. Anh ta tự hào nói với người bạn của mình:
- Hãy hỏi nó bất cứ câu gì. Nó sẽ trả lời cho anh biết.
......
.......
- Chồng của mẹ anh đã mất cách đây 10 năm. Còn bố anh thì mới bắt được con cá nặng hai kí ở hồ Lasca!

Câu trả lời đầu tiên của máy tính ở cấp độ Bronze.
Câu trả lời thứ 2 ở cấp độ silver.
Tiếc là cái máy tính chưa trả lời ở cấp độ Gold.
Nếu có thì không biết chuyện gì đã xảy ra nhiều hơn nữa!!!

mrga
December 12th, 2011, 01:40 PM
Mai mốt em không lấy vợ đâu thấy sợ quá!!!!:beee:

ncxn
December 12th, 2011, 03:47 PM
GIẬN NHAU

Hôm ấy chúng mình đã giận nhau
Giận nhau không nhớ bỡi vì đâu
Em nằm day mặt vào trong vách
Anh nghoảnh ra ngoài, lặng nhổ râu ...

Lạnh lẽo ngoài hiên gió thở dài
Thằn lăn tắc lưỡi nhớ thương ai
Căn phòng vắng vẽ, nghe buồn quá
Tí tách đồng hồ đếm phút giây

Nhắm mắt như là đã ngủ yên
Lòng đầy ấm ức giận không quên
Co ro nghe rét về trên gối
Lành lạnh như không chịu đắp mềm !

Giận quá như không muốn sống đời
Giận tràn lên cổ giận đầy hơi
Ghét cay, ghét đắng, hờn ra mặt
Mà họ dường như đã ngáy rồi !

Suy nghỉ miên man, bỗng ngủ quên
Sáng ra hai đứa đắp chung mền
Nghe hơi âm ấm, còn nheo mắt
Có tiếng làm lành " Lạnh hở em ? "

Em đẩy chàng đi, nghảnh mặt ra
Mười phần cơn giận vợi đi ba
Chàng nằm yên lặng thêm vài phút
Rồi bỗng ngồi lên, mở cửa ra

Em dậy, thì chàng đã bỏ đi
Cà-phê không uống, sữa đầy ly
Em nghe vừa tức, vừa như hối
Tiêng tiếc dường như mất vật gì!

Buồn quá, ra vào dạ ngẩn ngơ
Chàng về, gương mặt vẫn thờ ơ
Vào mâm cầm đủa, không ai nói
Muốn nói nhưng em vẫn cứ chờ

Chẳng nhớ rồi sao ai hỏi ai ?
Chiều về cơn giận đã nguôi nguôi
Chàng nằm xem báo, em may vá
Tối lại chung mền đắp đủ đôi!

Không biết bao lần đã giận nhau
Giận nhau vì những chuyện đâu đâu!
Làm lành khi đã tan cơn giận
Lại nguyện yêu nhau đến bạc đầu !
........
Anh Tuyến

chali
December 12th, 2011, 10:23 PM
Những câu thơ rất mộc mạc, chân phương, mang một nét đẹp giản dị, trong sáng.
Cám ơn tác giả bài thơ và cũng không quên cám ơn tác giả topic này.

tcuongtsn
December 13th, 2011, 07:46 AM
Bác Chali nói thế thấy "xấu hổ " quá ,nghĩ lại thời gian đầu mới tham gia diễn đàn .Không hiểu sao mình lại lập nhiều topic linh tinh như vậy .:D

Dance Woman
December 13th, 2011, 09:45 AM
CẢ TUẦN ĐỀU DANCE

Thứ 2 là ngày đầu tuần
Cháu đã xí xớn lên Tăng
Thứ 3 thứ 4 thứ 5
Ngày nào cũng dan sờ pot (Dancesport)
Thứ 6 rồi đến Thứ 7
Partner rủ cái đi ngay
Chủ nhật lại còn đi chơi đã đời trên Fashion

Bước sang tuần này bận rồi
Cháu hứa sẽ bớt ăn chơi
Thứ 3 thứ 4 thứ 5
Ở nhà làm xong dự án
Thứ 6 rồi đến thứ 7
Cháu lo báo cáo cuối năm
Chủ nhật thưởng mình chăm ngoan thế là dance hết mình!;))


Chả là hôm qua vừa đầu tuần đã đi Tăng rồi, tối lại đi tập tiếp ở lớp. Cuối năm bận rồi phải tự viết bài để tự hứa với bản thân, tuần này ko đi kv nữa, hết quota rồi, tập trung làm việc kiếm xèng thôi.

Tran Hoi
December 13th, 2011, 10:01 AM
CẢ TUẦN ĐỀU DANCE

Chả là hôm qua vừa đầu tuần đã đi Tăng rồi, tối lại đi tập tiếp ở lớp. Cuối năm bận rồi phải tự viết bài để tự hứa với bản thân, tuần này ko đi kv nữa, hết quota rồi, tập trung làm việc kiếm xèng thôi, nhiều xèng thì các kép trên sàn mới mời chứ . hic hic. Cái sự khiêu vũ thật bất công, nam lúc nào cũng ở chiếu trên.

Chà chà, bác lại nói về thực trạng nam thiếu nữ thừa trong KV rồi. Nhưng đây là topic giải trí/thư giãn chút mờ, chả nhẽ lại thư giãn bằng cái sự trái ngoe đó??? Vả lại, biết đâu lại đụng chạm đến kép nào trên diễn đàn???

Dance Woman
December 13th, 2011, 10:16 AM
Chà chà, bác lại nói về thực trạng nam thiếu nữ thừa trong KV rồi. Nhưng đây là topic giải trí/thư giãn chút mờ, chả nhẽ lại thư giãn bằng cái sự trái ngoe đó??? Vả lại, biết đâu lại đụng chạm đến kép nào trên diễn đàn???

Nhà bác nói phải. Chắc tại em vẫn còn chút “tâm trạng” về vấn đề đó nên để ảnh hưởng đến bài giải trí, trút không đúng chỗ. Em edit lại rồi bác ạ. :)

LaCumparsita
December 13th, 2011, 12:13 PM
CẢ TUẦN ĐỀU DANCE

..Cái sự khiêu vũ thật bất công, nam lúc nào cũng ở chiếu trên.

" Cùng chiếu" dzui hơn :crazy:

Dance Woman
December 13th, 2011, 12:53 PM
Đây là basic step của một điệu gì cũng hoang dại, hấp dẫn lắm mà mình cũng ko nhớ tên. Điệu này còn nhiều vũ hình nữa, có vẻ nhiều người chơi, các clip trên mạng cũng nhiều, chỉ khác là ko thấy có thi đấu, và nếu có thì chắc chỉ dành cho thanh niên, trung niên chứ ko có cao niên và thiếu nhi.

LaCumparsita
December 13th, 2011, 12:57 PM
Đây là basic step của một điệu gì cũng hoang dại, hấp dẫn lắm mà mình cũng ko nhớ tên...

Hình như là slow Mông Cổ hay Rock Mông Cổ thì phải...;))

mrga
December 13th, 2011, 01:01 PM
Đây là basic step của một điệu gì cũng hoang dại, hấp dẫn lắm mà mình cũng ko nhớ tên. Điệu này còn nhiều vũ hình nữa, có vẻ nhiều người chơi, các clip trên mạng cũng nhiều, chỉ khác là ko thấy có thi đấu, và nếu có thì chắc chỉ dành cho thanh niên, trung niên chứ ko có cao niên và thiếu nhi. điệu này cũng có thi đấu bác ak nhưng chưa được phổ biến thôi

LaCumparsita
December 13th, 2011, 01:07 PM
điệu này cũng có thi đấu bác ak nhưng chưa được phổ biến thôi

Có thi đấu luôn hở ??? =)) . Bác có huy chương chưa ?;))

Phoenix HCMC
December 13th, 2011, 01:22 PM
Sao mà LaCumparsita tìm được mấy hình hay thế nhỉ, nhất là hình "đạo" của Chali ấy? Có thật không hay là "dựng cảnh" chụp dzậy? Đang muốn ngủ trưa mà thấy hình tỉnh ngủ luôn :lol:

LaCumparsita
December 13th, 2011, 01:24 PM
Tớ thấy các hot girl HCMC, BH nhà ta rất chi là dễ xương, nhưng mà :
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/LaCumparsita/doc9.jpg

tcuongtsn
December 13th, 2011, 01:39 PM
Đây là basic step của một điệu gì cũng hoang dại, hấp dẫn lắm mà mình cũng ko nhớ tên. Điệu này còn nhiều vũ hình nữa, có vẻ nhiều người chơi, các clip trên mạng cũng nhiều, chỉ khác là ko thấy có thi đấu, và nếu có thì chắc chỉ dành cho thanh niên, trung niên chứ ko có cao niên và thiếu nhi.
Điệu này ,mình thấy có cả cao niên đó bạn (chắc chỉ không có thiếu nhiên ,thiếu nhi thôi ) :D

Dance Woman
December 13th, 2011, 02:37 PM
Bó tay với mấy hình của bác này luôn. Buồn cười chit mất

chali
December 13th, 2011, 03:08 PM
Không nên đưa những hình vẽ "nhạy cảm" này lên diễn đàn bạn à.(Hình thứ 3 trang 2)

Đề nghị bạn Lacum hoặc Admin gỡ những tấm hình ấy xuống kịp thời.

LaCumparsita
December 13th, 2011, 03:19 PM
Không nên đưa những hình vẽ "nhạy cảm" này lên diễn đàn bạn à.
Cám ơn Admin đã gỡ những tấm hình ấy xuống kịp thời.
.

Topic vui ý mà. Em thấy đâu có gì nghiêm trọng hay quá phản cảm đâu.
Thôi thì nhập gia tùy tục, nếu bác admin thấy các pics em up lên là nhạy cảm thì các bác cứ mạnh tay xử lý.
Cảm ơn bác đã góp ý vì một diễn đàn trong sạch.

xucxich69
December 13th, 2011, 03:24 PM
Đây là basic step của một điệu gì cũng hoang dại, hấp dẫn lắm mà mình cũng ko nhớ tên. Điệu này còn nhiều vũ hình nữa, có vẻ nhiều người chơi, các clip trên mạng cũng nhiều, chỉ khác là ko thấy có thi đấu, và nếu có thì chắc chỉ dành cho thanh niên, trung niên chứ ko có cao niên và thiếu nhi.
Có thi đấu Quốc Tế đó bác...

Vaio
December 13th, 2011, 03:33 PM
Topic đã post những hình ảnh không phù hợp với tiêu chí hoạt động của diễn đàn, vì vậy Vaio xin phép đóng topic này lại và đề nghị các bạn không nên mở những topic như thế này nữa.