PDA

View Full Version : Câu lạc bộ Khiêu Vũ thể thao thanh niên Hải Phòng???????????



duongcamhp
October 9th, 2009, 02:41 PM
Chắc ai đọc Tiêu đề này cũng thắc mắc vì những dấu hỏi chấm ở cuối cùng. Đây chỉ là những tâm sự của chính mình sau 1 thời gian dài gắn bó với câu lạc bộ.
Sau khi rời khỏi câu lạc bộ khiêu vũ tháng giêng sang clb thanh niên tìm partner ( qua lời giới thiệu của chú Trí và cô Hằng) mình nghĩ đây sẽ là 1 môi trường hoàn toàn tốt đẹp để mình có thể phát triển tốt. Đặt chân lên câu lạc bộ là 1 không khí rất nhộn nhịp , khá nhiều học viên ở lứa tuổi thanh niên - điều mà mình quan tâm nhất. Rồi mình cũng thấy đc partner tương lai của mình. Tiếp theo bọn mình đã cùng quyết tâm tập thật tốt để thực hiện đam mê của cả 2. Dừng lại ở đây thì mình nghĩ thật là tốt đẹp. Đây có lẽ là 1 nơi lí tưởng để phát triển. Nhưng thật đúng là đêm dài lắm mộng. Dần dần mình thấy càng nhiều điều khá bức xúc.
- Đầu tiên khi chú Trí và cô Hằng còn dạy ở lớp buổi tối các hội viên khá háo hức. Hàng tuần đều có 1 ngày học viên lên học. Mình cũng là 1 trong số đó. Là 1 nơi để nhưng người hội viên câu lạc bộ luyện tập. Vì thực sự mình thấy kĩ thuật của cô chú có thể nói thời điểm đó là số 1 Hải Phòng , 2 người đã đầu tư khá nhiều vào bộ môn này mặc dù tuổi đã ko còn trẻ. Nhưng được 1 tháng thì anh Đặng Chiều Dương - giảng viên của clb tiếp nhận lại lớp này. Mình thắc mắc tại sao lại đổi giáo viên vậy , tại sao ko để người có kĩ thuật tốt hơn giảng dạy. Bằng chứng là mọi người ai cũng chán nản rồi bỏ dần lớp. Và rồi lớp đó cũng đc giải tán.
- Sau đó nhưng hội viên nòng cốt của clb cũng ít đi dần. Họ cảm thấy chán vì lên clb cũng chả có chỗ mà luyện tập. Chuyện bất bình hơn là nhiều hội viên khá lâu đời lên bị hỏi thẻ 1 cách khá bất lịch sự của người bảo vệ. Thực ra những lời nhắc này là lời của cô Tâm - chủ nhiệm clb bảo bác Bình nói lại. Các bạn ở những nơi khác đến chơi không cẩn thận sẽ bị đuổi ra ngoài vì ko có thẻ nữa mất. Nhiều người ở clb khác sang giao lưu thấy chán mà bỏ đi. Quy định của clb là có kiểm tra thẻ , nhưng thỉnh thoảng mình mới thấy có 1 lần. Với những hội viên đã quen mặt rồi thì hầu như không. Có lẽ chỉ kiểm tra để nhắc khéo mà đóng tiền cho cô Tâm thôi. Nhưng nhắc khéo có lẽ đã tốt , thậm chí với những hội viên gắn bó khá lâu mặt thì quá quen rồi nhưng vẫn hỏi 1 cách khá thiếu tôn trọng mặc cho người đó ở độ tuổi nào. Mình rất bức xúc vì mẹ mình cũng bị tình trạng này. 1 người phụ nữ đã ngoài 50 - Bị hỏi 1 câu : " Không đóng tiền hội viên mà hôm nào cũng lên " . Trong khi đó mẹ mình ko muốn vào hội viên. Đóng tiền ko phải thiếu thậm chí nhiều lớp đóng còn không đi. Nhưng mà không có chuyện trả lại. Nhưng nếu thiếu 1 đồng thì đc cô chủ nhiệm nhắc rất nhiệt tình. Như kiểu chăc sắp quịt tiền của cô rồi.
- Năm trc mỗi khi lên danh sach thi đấu chắc chả bgio thiếu tên bọn mình. Vì có lẽ bọn mình là đôi thanh niên duy nhất. Nhưng năm nay chả hiểu vì lí do gì bọn mình ko đc đăng kí đến khi biết đc hỏi ra thì Cô Tâm nói cô Hằng phụ trách , hỏi cô Hằng thì nói giao cho anh Dương còn gọi anh Dương thì anh Dương nói cô Hằng làm. Liệu đây là người lớn hay trẻ con đây. Và mình nghe đc 1 tin anh Dương nghĩ mình đăng kí thi cho clb khác nên khỏi đăng kí. Partner của mình - 1 người gắn bó rất nhiều với clb đã vô cùng buồn và khóc. Có lẽ do bọn mình ở lứa tuổi thanh niên thi thố sẽ không có giải nên bị coi thường chăng. Còn câu lạc bộ mình giờ tập trung đầu tư cho Cao Niên với Trung Niên ai chú ý sẽ thấy. Đây có lẽ là 1 nội dung tiềm năng của CLB mình.
- Giờ đây clb mình tách thành 2 khối chiều và tối. Tuy cùng là 1 clb nhưng cảm giác như 2 vậy. Mất đoàn kết từ những người đững đầu luôn. Chả hiểu cạnh tranh kiểu này thì bao giờ dance ở HP mới có chiều sâu đc hay mãi mãi chỉ đi xuống dốc. Có lẽ vấn đề kinh tế đc đặt lên quá cao ở đây. Trong mắt những người đứng đầu mà chỉ có chữ "tiền" thì thử hỏi đến bgiờ mới thay đổi đc. Các bạn mà có ở Hải Phòng muốn lên đây học thì chỉ cần tiền đóng đủ - thừa càng tốt sẽ tiếp đón nồng nhiệt. Còn các bạn lỡ thiếu hay quên thì dù bạn có là nòng cốt cũng sẽ bẽ mặt trên đó thôi.
- Có lẽ giãi bầy chút chút chứ còn nhiều lắm. Mình sẽ viết tiếp cho mọi người tham khảo thêm. Còn ai muốn thực sự học dance sport ở HP các bạn nên đến với clb Thanh Niên nhưng là lớp chiều nhé. Hoặc sang bên Việt Tiệp có lẽ các bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái chứ không phải bức xúc nhiều như mình.

Ngochieuhp
October 9th, 2009, 03:13 PM
Phải công nhận, phong trào khiêu vũ ở Hải Phòng đã quá tụt hậu, rất thiệt thòi cho những người đã trót mang niềm đam mê ấy như bọn mình, Huy Toàn, Huệ, Vân, Vũ, hay vợ chồng GAC. Còn rất nhiều thanh niên thực sự có đam mê và khả năng nữa, nhưng đã nghỉ tập rất nhiều, những người còn lại thì đang sống mòn, bởi vì họ rất thiếu môi trường tập luyện, huấn luyện viên giỏi. Trước đây mình đã từng hy vọng rất nhiều vào anh Mạnh, chị Hằng, nhưng anh Mạnh đã không còn, đó là thiệt thòi lớn của khiêu vũ Hải Phòng. Mình chỉ mong mọi người đoàn kết tìm hướng đi đúng, để có những vận động viên thành tích cao mang huy chương về cho HP. Chứ mọi người để ý vài năm gần đây HP chưa có một huy chương hạng thanh niên nào trong các giải lớn. Chỉ có thiếu nhi và trung niên, cao niên. Thành tích đó chẳng vẻ vang gì, mong mọi người suy nghĩ, hi sinh bớt những cái tôi, hay vấn đề khác nhỏ bé để đạt được cái gì đó lớn lao hơn. Hiện nay, mình vẫn miệt mài tập luyện mỗi buổi chiều tại hành lang cung VHTT thanh niên để mang một niềm hi vọng nhỏ nhoi nhưng xa vời...

Ngochieuhp
October 9th, 2009, 03:36 PM
Hiện nay, một dancer HP có nhu cầu update, nâng cao trình độ, cảm nhận sâu hơn về DS sau khi đã học xong các khóa cơ bản, nâng cao, chuyên đề tại câu lạc bộ. Tuy nhiên, do không có điều kiện lên Hà Nội học nên mọi người cứ dậm chân tại chỗ và mai một dần, đó là điều đáng tiếc. Vậy mình mong muốn những ai đam mê khiêu vũ tại HP có thể liên lạc với nhau, cùng góp kinh phí tổ chức lớp, mời các huấn luyện viên giỏi ở Hà Nội về dạy mỗi tháng vài buổi. Ai có nhu cầu xin liên hệ với mình qua sdt: 0983315382. (mình là dân Standard nên ưu tiên học stan trước hì)

duongcamhp
October 9th, 2009, 04:28 PM
Có lẽ CLB Thanh Niên chỉ có thể dùng cho khối buổi chiều còn khối tối sẽ là CLB Cao Niên là chuẩn

lonely
October 10th, 2009, 07:32 AM
Nghe chừng 2 bạn rất bức xức về nhìu vấn đề bất cập trong CLB,nhưng cũng phải thông cảm cho họ chút,cái j` thj cũng phải cần đến $ nếu ko có nó cũng khó làm được những cái khác.Nếu các bạn thực sự đam mê thj nên tập hợp nhau lại,thuê 1 phòng tập,rồi bảo nhau tập,đến tháng thj campuchia ra trả $ phòng tập.Mình cũng mới thành lập CLB,nhưng để duy trì nó thật không đơn giản.Mình cũng chỉ vì đam mê mà mở CLB dành cho ai iu thích khiêu vũ đến sinh hoạt,nhưng người đến chơi,sinh hoạt thj nhiều mà bảo mọi người đăng kí vào CLB nộp phí 100k/1th thì chả thấy ai ý kiến j` hết,cũng chẳng thấy đăng kí luôn.Vậy là mình cứ bỏ $ túi ra trang trải thôi.Nhưng thấy mọi người vui,có chỗ để sinh hoạt thì mình cũng vui rồi,dần dần chắc mọi người cũng sẽ chia sẻ vấn đề kinh tế với mình.Đặc biệt mình không nhắc ai bao giờ,để mọi người tự giác thôi.
Mình là người xin Ngọc hiếu cái cạc của nhà may Vân Anh đó.Bạn nhớ chứ !

huytoan_hp
October 10th, 2009, 12:33 PM
Bạn thành lập clb j ở đâu nhỉ, cho biết chi tiết hơn đc ko, cùng thành phố thỉnh thoảng qua gặp nhau cho vui:clown:

duongcamhp
October 10th, 2009, 02:58 PM
Nghe chừng 2 bạn rất bức xức về nhìu vấn đề bất cập trong CLB,nhưng cũng phải thông cảm cho họ chút,cái j` thj cũng phải cần đến $ nếu ko có nó cũng khó làm được những cái khác.Nếu các bạn thực sự đam mê thj nên tập hợp nhau lại,thuê 1 phòng tập,rồi bảo nhau tập,đến tháng thj campuchia ra trả $ phòng tập.Mình cũng mới thành lập CLB,nhưng để duy trì nó thật không đơn giản.Mình cũng chỉ vì đam mê mà mở CLB dành cho ai iu thích khiêu vũ đến sinh hoạt,nhưng người đến chơi,sinh hoạt thj nhiều mà bảo mọi người đăng kí vào CLB nộp phí 100k/1th thì chả thấy ai ý kiến j` hết,cũng chẳng thấy đăng kí luôn.Vậy là mình cứ bỏ $ túi ra trang trải thôi.Nhưng thấy mọi người vui,có chỗ để sinh hoạt thì mình cũng vui rồi,dần dần chắc mọi người cũng sẽ chia sẻ vấn đề kinh tế với mình.Đặc biệt mình không nhắc ai bao giờ,để mọi người tự giác thôi.
Mình là người xin Ngọc hiếu cái cạc của nhà may Vân Anh đó.Bạn nhớ chứ !
Mình mới chỉ tập ở bên sảnh của Việt Tiệp thôi mà bị đồn là thi cho Việt Tiệp rồi. Mang tiếng quá. Trong khi ý tưởng đó chưa hề xuất hiện trong suy nghĩ. Tiền bọn mình có giới hạn ko đủ kinh phí thuê phòng tập. Lên clb thì càng không có luôn. Bạn cứ tập chuyên sâu vào sẽ hiểu rõ

duongcamhp
October 17th, 2009, 08:05 PM
Chả hiểu lí do gì mà cô Tâm lại nói mình ăn nói thiếu văn hóa đc nhỉ lại nói với chính mẹ mình nữa. Mình lên đây nói sự thật. Mình có học hành cẩn thận cô người lớn thật nhưng mình cũng đang tự hỏi cách cư xử của cô với mọi người có phải là của 1 người lớn tuổi có văn hóa không nữa. Nếu có gì cô cư lên hẳn diễn đàn nói chuyện cho mọi người nhận xét.

FDC HD
October 17th, 2009, 08:09 PM
a-di-đà- phật ! Mọi người bình tĩnh, hãy đoàn kết để cùng nhau phát triển phong trào. Cố gắng ngồi lại với nhau, xích lại gần nhau nhé ! :cheers:

dancerhp
October 17th, 2009, 11:37 PM
Mình cũng là 1 thành viên đã từng học trên clb khiêu vũ thanh niên. Mình thấy bạn duongcam quả thật dũng cảm khi đã dám nói ra những điều này. Những suy nghĩ của bạn có lẽ ko ít người có trong đó có cả mình. Nhưng không phải ai cũng dám nói.
Mình đã từng học qua lớp cô Tâm và cũng hiểu được 1 phần tâm tư của bạn. Mình cũng vì chuyện tiền nong mà ra đi nhưng cũng chả muốn kể ra làm gì. Nếu mình không nhầm thì bạn có partner là cô bé nhỏ người mình thấy 2 bạn tập khá tốt mà. Những tưởng các bạn phải là nòng cốt chứ. Thật là buồn

duongcamhp
October 17th, 2009, 11:38 PM
Mình cũng là 1 thành viên đã từng học trên clb khiêu vũ thanh niên. Mình thấy bạn duongcam quả thật dũng cảm khi đã dám nói ra những điều này. Những suy nghĩ của bạn có lẽ ko ít người có trong đó có cả mình. Nhưng không phải ai cũng dám nói.
Mình đã từng học qua lớp cô Tâm và cũng hiểu được 1 phần tâm tư của bạn. Mình cũng vì chuyện tiền nong mà ra đi nhưng cũng chả muốn kể ra làm gì. Nếu mình không nhầm thì bạn có partner là cô bé nhỏ người mình thấy 2 bạn tập khá tốt mà. Những tưởng các bạn phải là nòng cốt chứ. Thật là buồn
Cám ơn bạn. Chắc là bạn nhận đúng rồi đó. Parnter mình là cô bé nhỏ người đó.

oldmanhp
October 18th, 2009, 12:40 AM
Nghe câu lạc bộ đồn về bài viết này. Tôi lên nhờ cháu trai xem. Nhờ nó tạo giúp nick và viết hộ luôn coi như ủng hộ cháu trai.
Tôi cũng đã làm lớp trưởng 1 lớp ở buổi tối. Phải bỏ ra 500 nghìn để đóng tất cả các lớp . Vậy mà đến tôi vẫn bị hỏi tiền. Tôi rất khó chịu vì thái độ đó. Tôi cũng chán mà không muốn lên nữa.
Tôi giờ tập ở lớp buổi chiều do cô giáo Hằng dạy cảm thấy rất thoải mái

PhVu
October 19th, 2009, 11:59 AM
Chắc ai đọc Tiêu đề này cũng thắc mắc vì những dấu hỏi chấm ở cuối cùng. Đây chỉ là những tâm sự của chính mình sau 1 thời gian dài gắn bó với câu lạc bộ.
Sau khi rời khỏi câu lạc bộ khiêu vũ tháng giêng sang clb thanh niên tìm partner ( qua lời giới thiệu của chú Trí và cô Hằng) mình nghĩ đây sẽ là 1 môi trường hoàn toàn tốt đẹp để mình có thể phát triển tốt. Đặt chân lên câu lạc bộ là 1 không khí rất nhộn nhịp , khá nhiều học viên ở lứa tuổi thanh niên - điều mà mình quan tâm nhất. Rồi mình cũng thấy đc partner tương lai của mình. Tiếp theo bọn mình đã cùng quyết tâm tập thật tốt để thực hiện đam mê của cả 2. Dừng lại ở đây thì mình nghĩ thật là tốt đẹp. Đây có lẽ là 1 nơi lí tưởng để phát triển. Nhưng thật đúng là đêm dài lắm mộng. Dần dần mình thấy càng nhiều điều khá bức xúc.
- Đầu tiên khi chú Trí và cô Hằng còn dạy ở lớp buổi tối các hội viên khá háo hức. Hàng tuần đều có 1 ngày học viên lên học. Mình cũng là 1 trong số đó. Là 1 nơi để nhưng người hội viên câu lạc bộ luyện tập. Vì thực sự mình thấy kĩ thuật của cô chú có thể nói thời điểm đó là số 1 Hải Phòng , 2 người đã đầu tư khá nhiều vào bộ môn này mặc dù tuổi đã ko còn trẻ. Nhưng được 1 tháng thì anh Đặng Chiều Dương - giảng viên của clb tiếp nhận lại lớp này. Mình thắc mắc tại sao lại đổi giáo viên vậy , tại sao ko để người có kĩ thuật tốt hơn giảng dạy. Bằng chứng là mọi người ai cũng chán nản rồi bỏ dần lớp. Và rồi lớp đó cũng đc giải tán.
- Sau đó nhưng hội viên nòng cốt của clb cũng ít đi dần. Họ cảm thấy chán vì lên clb cũng chả có chỗ mà luyện tập. Chuyện bất bình hơn là nhiều hội viên khá lâu đời lên bị hỏi thẻ 1 cách khá bất lịch sự của người bảo vệ. Thực ra những lời nhắc này là lời của cô Tâm - chủ nhiệm clb bảo bác Bình nói lại. Các bạn ở những nơi khác đến chơi không cẩn thận sẽ bị đuổi ra ngoài vì ko có thẻ nữa mất. Nhiều người ở clb khác sang giao lưu thấy chán mà bỏ đi. Quy định của clb là có kiểm tra thẻ , nhưng thỉnh thoảng mình mới thấy có 1 lần. Với những hội viên đã quen mặt rồi thì hầu như không. Có lẽ chỉ kiểm tra để nhắc khéo mà đóng tiền cho cô Tâm thôi. Nhưng nhắc khéo có lẽ đã tốt , thậm chí với những hội viên gắn bó khá lâu mặt thì quá quen rồi nhưng vẫn hỏi 1 cách khá thiếu tôn trọng mặc cho người đó ở độ tuổi nào. Mình rất bức xúc vì mẹ mình cũng bị tình trạng này. 1 người phụ nữ đã ngoài 50 - Bị hỏi 1 câu : " Không đóng tiền hội viên mà hôm nào cũng lên " . Trong khi đó mẹ mình ko muốn vào hội viên. Đóng tiền ko phải thiếu thậm chí nhiều lớp đóng còn không đi. Nhưng mà không có chuyện trả lại. Nhưng nếu thiếu 1 đồng thì đc cô chủ nhiệm nhắc rất nhiệt tình. Như kiểu chăc sắp quịt tiền của cô rồi.
- Năm trc mỗi khi lên danh sach thi đấu chắc chả bgio thiếu tên bọn mình. Vì có lẽ bọn mình là đôi thanh niên duy nhất. Nhưng năm nay chả hiểu vì lí do gì bọn mình ko đc đăng kí đến khi biết đc hỏi ra thì Cô Tâm nói cô Hằng phụ trách , hỏi cô Hằng thì nói giao cho anh Dương còn gọi anh Dương thì anh Dương nói cô Hằng làm. Liệu đây là người lớn hay trẻ con đây. Và mình nghe đc 1 tin anh Dương nghĩ mình đăng kí thi cho clb khác nên khỏi đăng kí. Partner của mình - 1 người gắn bó rất nhiều với clb đã vô cùng buồn và khóc. Có lẽ do bọn mình ở lứa tuổi thanh niên thi thố sẽ không có giải nên bị coi thường chăng. Còn câu lạc bộ mình giờ tập trung đầu tư cho Cao Niên với Trung Niên ai chú ý sẽ thấy. Đây có lẽ là 1 nội dung tiềm năng của CLB mình.
- Giờ đây clb mình tách thành 2 khối chiều và tối. Tuy cùng là 1 clb nhưng cảm giác như 2 vậy. Mất đoàn kết từ những người đững đầu luôn. Chả hiểu cạnh tranh kiểu này thì bao giờ dance ở HP mới có chiều sâu đc hay mãi mãi chỉ đi xuống dốc. Có lẽ vấn đề kinh tế đc đặt lên quá cao ở đây. Trong mắt những người đứng đầu mà chỉ có chữ "tiền" thì thử hỏi đến bgiờ mới thay đổi đc. Các bạn mà có ở Hải Phòng muốn lên đây học thì chỉ cần tiền đóng đủ - thừa càng tốt sẽ tiếp đón nồng nhiệt. Còn các bạn lỡ thiếu hay quên thì dù bạn có là nòng cốt cũng sẽ bẽ mặt trên đó thôi.
- Có lẽ giãi bầy chút chút chứ còn nhiều lắm. Mình sẽ viết tiếp cho mọi người tham khảo thêm. Còn ai muốn thực sự học dance sport ở HP các bạn nên đến với clb Thanh Niên nhưng là lớp chiều nhé. Hoặc sang bên Việt Tiệp có lẽ các bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái chứ không phải bức xúc nhiều như mình.

Có lẽ CLB Thanh Niên chỉ có thể dùng cho khối buổi chiều còn khối tối sẽ là CLB Cao Niên là chuẩn
Mình cũng là một dancer ở Hải Phòng, đọc được những dòng này, xin có vài ý kiến như sau:
Thứ nhất, để một câu lạc bộ có thể tồn tại được, phát triển được, trở thành một nơi cho các bạn vui chơi được thì không thể không nói đến lệ phí của các hội viên được. Vấn đề đặt ra ở đây chỉ là việc tiếp cận nó, trình bày nó đến các hội viên cần một sự khéo léo và rõ ràng thì các hội viên sẽ vui vẻ thực hiện mà thôi. Chứ không thể nào có chuyện, hội viên cứ đến chơi vui vẻ chỉ biết mình thôi còn việc làm thế nào để vui vẻ như vậy thì nhường lãnh đạo câu lạc bộ được. Ở đây mình thấy bạn nói về câu lạc bộ bạn thường lên sinh hoạt, vậy bạn tự nhận mình là hội viên của câu lạc bộ rồi. Nếu bạn đã hội viên của câu lạc bộ, bạn hãy thực hiện nghĩa vụ của một hội viên đi. Mình nghĩ mẹ của bạn cũng không có gì phải bức xúc trong chuyện này. Nếu bạn và mẹ bạn tự coi mình là hội viên nòng cốt của câu lạc bộ, thì trước tiên phải thể hiện mình là hội viên nòng cốt của câu lạc bộ. Thưa với bạn, bạn nhảy giỏi không có nghĩa là một câu lạc bộ phải cố gắng nhận bạn là hội viên nòng cốt đâu. Rất nhiều người nhảy không giỏi nhưng người ta vẫn là hội viên nòng cốt và nhiều hội viên quý mến họ, đơn giản vì người ta hết mình vì sự phát triển của câu lạc bộ. Mà hội phí thì đâu có nhiều gì cho cam, theo như mình biết thì chỉ là 30.000/tháng. Mình đưa ra một con tính: danh sách hội viên khá dài, nhưng trung bình chỉ khoảng 30 người đóng. Tính ra mỗi tháng thu được 900 ngàn, không đủ để mua hoa, quà tặng sinh nhật và nước uống khi sinh hoạt. Mình không phản đối chuyện tiếp cận vấn đề như vậy là hơi bất lịch sự và dễ làm hội viên cảm thấy khó chịu, nhưng đó là vấn đề phải làm đấy bạn ạ.
Thứ hai, đó là câu nói "Còn ai muốn thực sự học dance sport ở HP các bạn nên đến với clb Thanh Niên nhưng là lớp chiều nhé". Tại sao lại phải vậy, hay đơn giản chỉ là vì bạn thích như vậy? Những người có nhu cầu đi học nhảy muốn chọn lớp học, theo tui người đó phải căn cứ vào điều kiện sinh hoạt giờ giấc của chính mình và cảm nhận về không khí lớp học đó có phù hợp với mình hay không thôi. Như bạn đã nói thì chị Hằng cũng chả quan tâm đến việc đăng ký thi đấu cho bạn, tức là chị ấy cũng chả quan tâm đến việc phát triển những hội viên "kiểu như bạn". Còn theo mình biết, câu lạc bộ cả khối chiều và tối đều không đăng ký cho bạn vì đơn giản là chả biết bạn có còn ở câu lạc bộ này nữa hay không. Bạn bỏ bẵng không đến sinh hoạt ở câu lạc bộ một thời gian dài. Mặt khác, bạn có thi đấu thì bạn cũng phải nói lên 1 tiếng. Nếu bạn không nói, ai dám bao đồng chuyện đăng ký cho bạn. Đăng ký rồi bạn không thi thì sao? Đăng ký cho câu lạc bộ rồi bạn lại bảo muốn đăng ký cho câu lạc bộ khác thì sao? Trước khi nói người khác bạn hãy ngẫm lại mình đi. Bạn bảo lớp tối là cao niên thì thích hợp hơn. Không chắc đâu bạn ạ, rất nhiều thanh niên vẫn học và sinh hoạt ở lớp tối đấy.
Thứ ba, lại nói chuyện bạn nhận xét về anh Dương. Bạn nhận xét anh ấy có trình độ kém, nhưng người khác chưa chắc đã nhận xét như thế, mà theo mình biết thì có nhiều người như thế. Hoặc giả như hồi ấy anh ấy có trình độ kém thật đi, nhưng anh ấy biết trau dồi kiến thức và trình độ của mình và bây giờ ngày càng nâng cao trình độ của mình lên. Mặt khác nữa, không ai sinh ra đã nhảy giỏi đâu, ai cũng đã từng kém cả. Một ngày dạy thì thầy vẫn là thầy, bạn có chắc không hề nhận một chút kiến thức nào từ anh Dương không, chưa kể parner của bạn bắt đầu học nhảy là từ anh Dương đấy. Chuyện người dạy giỏi không dạy nữa, chả lẽ cứ do là người dạy thay bắt người thôi dạy phải nghỉ chắc!!!

Nghe câu lạc bộ đồn về bài viết này. Tôi lên nhờ cháu trai xem. Nhờ nó tạo giúp nick và viết hộ luôn coi như ủng hộ cháu trai.
Tôi cũng đã làm lớp trưởng 1 lớp ở buổi tối. Phải bỏ ra 500 nghìn để đóng tất cả các lớp . Vậy mà đến tôi vẫn bị hỏi tiền. Tôi rất khó chịu vì thái độ đó. Tôi cũng chán mà không muốn lên nữa.
Tôi giờ tập ở lớp buổi chiều do cô giáo Hằng dạy cảm thấy rất thoải mái

Thứ tư, cháu muốn có vài lời với chú oldmanhp. Việc chú không cảm thấy thoải mái ở lớp tối và thoải mái ở lớp chiều, đó là cảm nhận của riêng chú, có lẽ là do việc đề cập vấn đề không đúng cách mà cháu đã nói ở trên. Còn theo cháu biết, có nhiều người cả cao niên và thanh niên vẫn thấy thoải mái khi sinh hoạt ở lớp tối đấy ạ.
Thứ năm, đề xuất riêng của cháu về không khí sinh hoạt lớp tối: nhạc của lớp tối hơi nhàm chán, cần thay đổi phong phú hơn, thanh niên cũng thích hơn.

lonely
October 19th, 2009, 11:54 PM
thực sự thj mình không mún spam ở đây,nhưng thấy mọi người cũng khá căng thẳng,ta nên tìm hiểu vấn đề sâu sát hơn chút để hiểu nhau hơn.Tốt nhất nên nói chuyện thẳng thắn thj hay hơn,chứ đừng vạch áo cho người xem lưng các bạn ạ.Dù tốt hay xấu thj mình cũng có diễn đàn Haiphongdancesport mà.Góp ý và trao đổi nội bộ vẫn tốt hơn.

duongcamhp
October 20th, 2009, 02:52 AM
PhVu à thực ra thì mình thực sự chả biết bạn là ai. Nhưng qua cách nói của bạn thì mình thực sư thừa hiểu bạn là 1 người chả xa lạ gì. Nhưng mình cũng nói thẳng nhé. Bạn cứ xưng hẳn tên tuổi ra chứ mới tạo 1 cái nick lạ hoắc để giấu đi tên của mình đâu. Mình viết bạn này mình chả ngại gì khi mình lấy nick thật của mình ra cả. Còn những gì mình chính tay viết lên ở đây chỉ toàn là sự thật.
Mình cũng nói để bạn rõ
Thứ nhất vấn đề duy trì clb ở đây chả lẽ mình không hiểu à. Theo bạn thì ở clb lãnh đạo vẫn chưa đủ vui vẻ à. Mình nghĩ chắc là vui vẻ quá nên chia 5 xẻ 7 như vậy thôi. Cứ nói thẳng ra là mình không đóng hội viên đi. Đúng mình đóng hội viên đc 1 quý là 100k. Tháng đầu tiên sinh nhật bị quên may mà có người nhắc. Lên tập ở gương bị đuổi. Mình ra sân đa năng tập. Thứ 7 mình không sinh hoạt. Vậy cho hỏi quyền lợi đc hưởng là gì ? Cậu cứ hỏi bao nhiêu hội viên khác xem xem. " Không thực hiện nghĩa vụ thì sao thấy quyền lợi " câu này thì ai ơ clb đọc chắc cũng biết của ai. Còn nói thẳng luôn mẹ mình đã lớn tuổi. Cô Tâm cũng đã lớn tuổi và cũng là chủ nhiệm. Vậy cậu đánh giá câu nói đó là hợp lý đúng không. Vậy cậu cũng nên xem lại tư cách của cậu chút !
Thứ hai bạn nói partner của mình đúng không. Mình cũng nói thẳng bạn ấy đã quá thất vọng rồi. Chả có ai nhiệt tình với câu lạc bộ như bạn ấy hết. Việc bạn ấy học trên clb đã từng học anh Dương , cô Tâm nên các bạn cho rằng những điều này mình nói là xấu đúng ko. Vậy chắc bạn biết anh Nam Anh chứ hả. Khỏi phải nói anh ấy cũng là thầy của tất cả những thầy ở Hải Phòng rồi. Ở Hải Phòng này a ấy là người khiến mình tôn trọng và nể phục mặc dù không ở clb của anh ấy. Còn chuyện chi li mình ko tiện nói ở đây bạn tự biết. Không mang tiếng vạch áo cho người xem lưng.
Thứ ba mình chả b giờ nghĩ mình là nòng cốt vì mình tự hiểu. Còn việc cô Hằng không đăng ký cho mình vì cô ấy nghĩ mình ở lớp buổi tối. Tại sao mình chỉ tin cô Hằng. Vì ít ra cô ấy cho mình sự tôn trọng hiểu không. Người thầy ở đây bạn hiểu là người dạy cho mình thôi đúng không. Mình nghĩ thế chưa đủ đâu bạn ạ q trọng là cái đạo đức thôi. Hội viên kiểu biết và dám nói ra sự thật như mình thì đúng là sợ không dám phát triển là đúng rồi. Sự thật mất lòng thôi mà.
Thứ tư chuyên môn mình để dư luận nhận xét nhé.
Còn nếu những điều mình viết ra mà nó sai thì mình nghĩ câu lạc bộ chả nóng ran lên đến thế. Đừng nghĩ những gì mình nói lên mang tính chất cả nhân. Mình cũng đủ thông mình để biết bạn là ai mà thôi.
Mình cũng đợi những ý kiến này lâu rồi. Nhưng ko nghĩ là của 1 nick lạ mới tạo thế này. Mình tôn trọng bạn nên mới replay lại. Còn lần sau cứ xưng danh rõ lên để mọi người biết bạn là ai nhé. Không mang tiếng đoán mò.

duongcamhp
October 20th, 2009, 02:55 AM
thực sự thj mình không mún spam ở đây,nhưng thấy mọi người cũng khá căng thẳng,ta nên tìm hiểu vấn đề sâu sát hơn chút để hiểu nhau hơn.Tốt nhất nên nói chuyện thẳng thắn thj hay hơn,chứ đừng vạch áo cho người xem lưng các bạn ạ.Dù tốt hay xấu thj mình cũng có diễn đàn Haiphongdancesport mà.Góp ý và trao đổi nội bộ vẫn tốt hơn.
Haiphongdancesport thực ra là diễn đàn của clb khiêu vũ của anh Nam Anh. Chứ HP đâu có diễn đàn riêng.

Vaio
October 20th, 2009, 09:27 AM
Theo dõi topic này, Vaio thấy Hải Phòng bắt đầu... giống Hà Nội cách đây mấy năm về trước, cũng bất đồng quan điểm, cũng căng thẳng, và cũng ra đi :). Có lẽ đây cũng là lúc để mọi người trong CLB thay đổi, refesh lại mình.

@Vũ: Hãy luôn giữ được "lửa" nhé, hạnh phúc của một VĐV là được tập luyện và thi đấu, quan trọng gì mấy cái việc khác :first:

duongcamhp
October 20th, 2009, 11:43 AM
Theo dõi topic này, Vaio thấy Hải Phòng bắt đầu... giống Hà Nội cách đây mấy năm về trước, cũng bất đồng quan điểm, cũng căng thẳng, và cũng ra đi :). Có lẽ đây cũng là lúc để mọi người trong CLB thay đổi, refesh lại mình.

@Vũ: Hãy luôn giữ được "lửa" nhé, hạnh phúc của một VĐV là được tập luyện và thi đấu, quan trọng gì mấy cái việc khác :first:
Vâng e cám ơn anh. Bọn e vẫn sẽ cố gắng duy trì vì giờ Hải Phòng THanh Niên còn ai đâu anh.

Manly
October 20th, 2009, 12:44 PM
PhVu là ai nhỉ. Mình cũng đã tập trên thanh niên nhiều mà cũng không biết. Theo mình thấy thì đây là vấn đề khá nóng và không ít người qtâm ủng hộ. Người lớn tuổi đã lên tiếng rồi thì cũng chẳng phải bình thường nữa. Có lẽ PhVu là đại diện của câu lạc bộ hoặc có thể chính là ban lãnh đạo rồi. Nếu vậy bạn nên nghe ý kiến của những hội viên thì hơn.
Hãy để ngta đến và khi đi chỉ biết ca ngợi chứ thế này thì thật đáng xấu hổ.

duongcamhp
October 20th, 2009, 12:51 PM
PhVu là ai nhỉ. Mình cũng đã tập trên thanh niên nhiều mà cũng không biết. Theo mình thấy thì đây là vấn đề khá nóng và không ít người qtâm ủng hộ. Người lớn tuổi đã lên tiếng rồi thì cũng chẳng phải bình thường nữa. Có lẽ PhVu là đại diện của câu lạc bộ hoặc có thể chính là ban lãnh đạo rồi. Nếu vậy bạn nên nghe ý kiến của những hội viên thì hơn.
Hãy để ngta đến và khi đi chỉ biết ca ngợi chứ thế này thì thật đáng xấu hổ.
Anh manly là ai thế nhỉ. Chắc e tiếp xúc rồi nhưng có thể chưa biết ?

Manly
October 20th, 2009, 12:55 PM
Anh manly là ai thế nhỉ. Chắc e tiếp xúc rồi nhưng có thể chưa biết ?
A cũng nghe nói về bài viết này nên lên xem. E không biết a cũng là chuyện bình thường mà. Bình thường gặp thấy e cũng hiền không ngờ bài viết này của e đó.

dancerhp
October 20th, 2009, 01:10 PM
Mình cũng là một dancer ở Hải Phòng, đọc được những dòng này, xin có vài ý kiến như sau:
Thứ nhất, để một câu lạc bộ có thể tồn tại được, phát triển được, trở thành một nơi cho các bạn vui chơi được thì không thể không nói đến lệ phí của các hội viên được. Vấn đề đặt ra ở đây chỉ là việc tiếp cận nó, trình bày nó đến các hội viên cần một sự khéo léo và rõ ràng thì các hội viên sẽ vui vẻ thực hiện mà thôi. Chứ không thể nào có chuyện, hội viên cứ đến chơi vui vẻ chỉ biết mình thôi còn việc làm thế nào để vui vẻ như vậy thì nhường lãnh đạo câu lạc bộ được. Ở đây mình thấy bạn nói về câu lạc bộ bạn thường lên sinh hoạt, vậy bạn tự nhận mình là hội viên của câu lạc bộ rồi. Nếu bạn đã hội viên của câu lạc bộ, bạn hãy thực hiện nghĩa vụ của một hội viên đi. Mình nghĩ mẹ của bạn cũng không có gì phải bức xúc trong chuyện này. Nếu bạn và mẹ bạn tự coi mình là hội viên nòng cốt của câu lạc bộ, thì trước tiên phải thể hiện mình là hội viên nòng cốt của câu lạc bộ. Thưa với bạn, bạn nhảy giỏi không có nghĩa là một câu lạc bộ phải cố gắng nhận bạn là hội viên nòng cốt đâu. Rất nhiều người nhảy không giỏi nhưng người ta vẫn là hội viên nòng cốt và nhiều hội viên quý mến họ, đơn giản vì người ta hết mình vì sự phát triển của câu lạc bộ. Mà hội phí thì đâu có nhiều gì cho cam, theo như mình biết thì chỉ là 30.000/tháng. Mình đưa ra một con tính: danh sách hội viên khá dài, nhưng trung bình chỉ khoảng 30 người đóng. Tính ra mỗi tháng thu được 900 ngàn, không đủ để mua hoa, quà tặng sinh nhật và nước uống khi sinh hoạt. Mình không phản đối chuyện tiếp cận vấn đề như vậy là hơi bất lịch sự và dễ làm hội viên cảm thấy khó chịu, nhưng đó là vấn đề phải làm đấy bạn ạ.
Thứ hai, đó là câu nói "Còn ai muốn thực sự học dance sport ở HP các bạn nên đến với clb Thanh Niên nhưng là lớp chiều nhé". Tại sao lại phải vậy, hay đơn giản chỉ là vì bạn thích như vậy? Những người có nhu cầu đi học nhảy muốn chọn lớp học, theo tui người đó phải căn cứ vào điều kiện sinh hoạt giờ giấc của chính mình và cảm nhận về không khí lớp học đó có phù hợp với mình hay không thôi. Như bạn đã nói thì chị Hằng cũng chả quan tâm đến việc đăng ký thi đấu cho bạn, tức là chị ấy cũng chả quan tâm đến việc phát triển những hội viên "kiểu như bạn". Còn theo mình biết, câu lạc bộ cả khối chiều và tối đều không đăng ký cho bạn vì đơn giản là chả biết bạn có còn ở câu lạc bộ này nữa hay không. Bạn bỏ bẵng không đến sinh hoạt ở câu lạc bộ một thời gian dài. Mặt khác, bạn có thi đấu thì bạn cũng phải nói lên 1 tiếng. Nếu bạn không nói, ai dám bao đồng chuyện đăng ký cho bạn. Đăng ký rồi bạn không thi thì sao? Đăng ký cho câu lạc bộ rồi bạn lại bảo muốn đăng ký cho câu lạc bộ khác thì sao? Trước khi nói người khác bạn hãy ngẫm lại mình đi. Bạn bảo lớp tối là cao niên thì thích hợp hơn. Không chắc đâu bạn ạ, rất nhiều thanh niên vẫn học và sinh hoạt ở lớp tối đấy.
Thứ ba, lại nói chuyện bạn nhận xét về anh Dương. Bạn nhận xét anh ấy có trình độ kém, nhưng người khác chưa chắc đã nhận xét như thế, mà theo mình biết thì có nhiều người như thế. Hoặc giả như hồi ấy anh ấy có trình độ kém thật đi, nhưng anh ấy biết trau dồi kiến thức và trình độ của mình và bây giờ ngày càng nâng cao trình độ của mình lên. Mặt khác nữa, không ai sinh ra đã nhảy giỏi đâu, ai cũng đã từng kém cả. Một ngày dạy thì thầy vẫn là thầy, bạn có chắc không hề nhận một chút kiến thức nào từ anh Dương không, chưa kể parner của bạn bắt đầu học nhảy là từ anh Dương đấy. Chuyện người dạy giỏi không dạy nữa, chả lẽ cứ do là người dạy thay bắt người thôi dạy phải nghỉ chắc!!!


Thứ tư, cháu muốn có vài lời với chú oldmanhp. Việc chú không cảm thấy thoải mái ở lớp tối và thoải mái ở lớp chiều, đó là cảm nhận của riêng chú, có lẽ là do việc đề cập vấn đề không đúng cách mà cháu đã nói ở trên. Còn theo cháu biết, có nhiều người cả cao niên và thanh niên vẫn thấy thoải mái khi sinh hoạt ở lớp tối đấy ạ.
Thứ năm, đề xuất riêng của cháu về không khí sinh hoạt lớp tối: nhạc của lớp tối hơi nhàm chán, cần thay đổi phong phú hơn, thanh niên cũng thích hơn.
Mình nghĩ việc hai bạn Vân Vũ không đc đăng ký chắc là do tin đồn thi cho Việt Tiệp của anh Dương nói rồi. Có lần nào đi thi là thiếu 2 bạn đó đâu. Còn chuyện 2 bạn ấy luyện tập nâng cao thì đương nhiên tìm cho mình những chỗ tập tốt rồi. Câu lạc bộ giờ có thể đông nhưnng cũng chỉ là lớp cơ bản mới mà thôi. Đến khi họ biết những điều này liệu họ sẽ nghĩ sao đây. Những ai thực sự đam mê muốn phát triển liệu họ có chọn ở đây không.
Chuyện này mình thấy là tức nước vỡ bờ thôi. Mình cũng muốn biết PhVu là ai. Nghe cách nói có thể là anh Triều Dương không nhỉ ?

PhVu
October 20th, 2009, 03:39 PM
PhVu à thực ra thì mình thực sự chả biết bạn là ai. Nhưng qua cách nói của bạn thì mình thực sư thừa hiểu bạn là 1 người chả xa lạ gì. Nhưng mình cũng nói thẳng nhé. Bạn cứ xưng hẳn tên tuổi ra chứ mới tạo 1 cái nick lạ hoắc để giấu đi tên của mình đâu. Mình viết bạn này mình chả ngại gì khi mình lấy nick thật của mình ra cả. Còn những gì mình chính tay viết lên ở đây chỉ toàn là sự thật.
Mình cũng nói để bạn rõ
Thứ nhất vấn đề duy trì clb ở đây chả lẽ mình không hiểu à. Theo bạn thì ở clb lãnh đạo vẫn chưa đủ vui vẻ à. Mình nghĩ chắc là vui vẻ quá nên chia 5 xẻ 7 như vậy thôi. Cứ nói thẳng ra là mình không đóng hội viên đi. Đúng mình đóng hội viên đc 1 quý là 100k. Tháng đầu tiên sinh nhật bị quên may mà có người nhắc. Lên tập ở gương bị đuổi. Mình ra sân đa năng tập. Thứ 7 mình không sinh hoạt. Vậy cho hỏi quyền lợi đc hưởng là gì ? Cậu cứ hỏi bao nhiêu hội viên khác xem xem. " Không thực hiện nghĩa vụ thì sao thấy quyền lợi " câu này thì ai ơ clb đọc chắc cũng biết của ai. Còn nói thẳng luôn mẹ mình đã lớn tuổi. Cô Tâm cũng đã lớn tuổi và cũng là chủ nhiệm. Vậy cậu đánh giá câu nói đó là hợp lý đúng không. Vậy cậu cũng nên xem lại tư cách của cậu chút !
Thứ hai bạn nói partner của mình đúng không. Mình cũng nói thẳng bạn ấy đã quá thất vọng rồi. Chả có ai nhiệt tình với câu lạc bộ như bạn ấy hết. Việc bạn ấy học trên clb đã từng học anh Dương , cô Tâm nên các bạn cho rằng những điều này mình nói là xấu đúng ko. Vậy chắc bạn biết anh Nam Anh chứ hả. Khỏi phải nói anh ấy cũng là thầy của tất cả những thầy ở Hải Phòng rồi. Ở Hải Phòng này a ấy là người khiến mình tôn trọng và nể phục mặc dù không ở clb của anh ấy. Còn chuyện chi li mình ko tiện nói ở đây bạn tự biết. Không mang tiếng vạch áo cho người xem lưng.
Thứ ba mình chả b giờ nghĩ mình là nòng cốt vì mình tự hiểu. Còn việc cô Hằng không đăng ký cho mình vì cô ấy nghĩ mình ở lớp buổi tối. Tại sao mình chỉ tin cô Hằng. Vì ít ra cô ấy cho mình sự tôn trọng hiểu không. Người thầy ở đây bạn hiểu là người dạy cho mình thôi đúng không. Mình nghĩ thế chưa đủ đâu bạn ạ q trọng là cái đạo đức thôi. Hội viên kiểu biết và dám nói ra sự thật như mình thì đúng là sợ không dám phát triển là đúng rồi. Sự thật mất lòng thôi mà.
Thứ tư chuyên môn mình để dư luận nhận xét nhé.
Còn nếu những điều mình viết ra mà nó sai thì mình nghĩ câu lạc bộ chả nóng ran lên đến thế. Đừng nghĩ những gì mình nói lên mang tính chất cả nhân. Mình cũng đủ thông mình để biết bạn là ai mà thôi.
Mình cũng đợi những ý kiến này lâu rồi. Nhưng ko nghĩ là của 1 nick lạ mới tạo thế này. Mình tôn trọng bạn nên mới replay lại. Còn lần sau cứ xưng danh rõ lên để mọi người biết bạn là ai nhé. Không mang tiếng đoán mò.
Trước tiên mình xin được nói về nội dung bài viết trên:
Đọc xong bài viết này, mình tự hỏi là lúc viết bạn có nghĩ gì khác không. Bạn viết lộn xộn về những chuyện đã xảy ra, nhưng rất khó hình dung và có những chuyện chả ăn nhập gì cả:
- Bạn thử đọc lại những gì mình viết, xem có đoạn nào mình phủ nhận những việc đã xảy ra không mà bạn nói như mình phủ nhận nó? Mình chỉ không đồng tình với quan điểm nhận xét về những vấn đề gì đã xảy ra mà thôi. Những việc như không có chỗ tập, không được nhớ ngày sinh nhật hoặc bạn tự ý không sinh hoạt thứ bảy có thể xảy ra với bạn (có thể là với 1 số người khác) nhưng không xảy ra với mình, vì vậy trong con mắt mình câu lạc bộ buổi tối đó vẫn là nơi đáng để mình đến. Câu nói mà bạn đề cập đến thực sự mình sinh hoạt lâu rồi mà chưa được nghe. Có câu nói đó đi nữa thì chắc chắn nó chưa được nói với mình, mà có nói đi nữa thì mình thấy hoàn toàn hợp lý. Và đây là vấn đề mình thấy chả ăn nhập gì với câu chuyện: bạn căn cứ vào đâu mà bảo mình phải xem lại tư cách? Mình chẳng có gì mà phải xem lại tư cách cả, và chuyện này thì có liên quan gì đến tư cách của mình?
- Mình khẳng định là bạn rất vô lý trong việc ăn nói quàng xiên và cũng chẳng ăn nhập gì về anh Dương. Chuyện ở câu lạc bộ thì có liên quan gì đến trình độ chuyên môn của anh Dương? Hay bạn ghét người khác thì nói cho bõ tức? Và về "cái đạo đức" mà bạn nói ấy, theo ý bạn là anh Dương không có đạo đức? Căn cứ vào đâu mà bạn nói vậy? Nội dung của bạn lại chả ăn nhập gì: việc này thì có liên quan gì đến Nam Anh? Còn nếu tiếp tục nói về "cái đạo đức" của bạn, thì xin thưa với bạn, mình biết không ít chuyện thực tế về 2 người bạn nể phục và tôn trọng đó đâu. Còn chuyện đăng ký đi thi, mình vẫn tiếp tục khẳng định lỗi của bạn là đầu tiên. Bạn muốn đi thi thì bạn phải nói, không có chuyện bạn không nói mà câu lạc bộ tự đăng ký cho bạn được, nhất là khi người ta không biết bạn có còn ở câu lạc bộ nữa không. Theo như mình biết, đội VĐV đi thi VĐQG vừa rồi đều phải tự tay đăng ký vào danh sách và gửi câu lạc bộ.
- Một vấn đề nữa mà bạn viết chả ăn nhập gì vào chủ đề này: mình xem lại những gì đã viết và chả thấy câu nào mình nhận xét về chuyên môn của bạn cả. Chuyên môn của bạn thì liên quan gì ở đây? Tuy nhiên, đã nói thì nói luôn thể, có thể so ở Hải Phòng, bạn ở top đầu, nhưng so với trình độ chung ở cả nước thì bạn chả là gì cả đâu, vì vậy chả có gì bạn phải khoe mẽ ở đây cả.
Theo quan điểm của mình, chốt lại những chuyện gì xảy ra ở câu lạc bộ, những ai vào đọc, kể cả những hội viên lớp chiều và lớp tối, những người đã ra đi và ở lại, nên nhìn nhận sự việc một cách khách quan hơn. Không có ai là hoàn hảo cả, vì vậy đương nhiên việc tổ chức ra một câu lạc bộ cũng không thể hoàn hảo đối với tất cả mọi người được. Có thể xảy ra chuyện này chuyện nọ ở câu lạc bộ, nhưng không thể vì thế mà sổ toẹt mọi công sức bao lâu nay của những người điều hành câu lạc bộ.
Có nhiều người muốn biết PhVu là ai quá, có người bảo PhVu là anh Dương. Vậy thì PhVu xin trả lời cho mọi người biết đây:
Bạn Vũ bảo không muốn vạch áo cho người xem lưng. Nghe mà tức cười. Nếu không muốn vạch áo cho người xem lưng, thì bạn đưa câu chuyện này lên diễn đàn làm gì. Câu lạc bộ của chúng ta trực thuộc hẳn Cung văn hoá thanh niên, nếu bạn muốn đóng cửa bảo nhau sao không nói với lãnh đạo câu lạc bộ hoặc lên lãnh đạo Cung mà nói. Những chuyện gì xảy ra thì đúng là nó đã xảy ra, bạn đưa những chuyện đó lên diễn đàn cộng với những nhận xét phiến diện của bạn chỉ với mục đích để cho mọi người đàm tiếu về câu lạc bộ, hả cơn giận của bạn mà thôi. Câu lạc bộ nóng ran lên vì những gì bạn đưa lên diễn đàn, người lớn cũng bình luận, nhưng lâu rồi nghĩ lại, người ta sẽ nhận thấy bạn chẳng khác gì một đứa trẻ con với những ngôn từ lung tung và lộn xộn. Bạn đưa lên diễn đàn, không thích nói chuyện trực tiếp, vậy đây mình cũng đưa lên quan điểm, nhưng không muốn cả nước biết mình là ai. Bạn muốn biết mình là ai, thì hãy lên câu lạc bộ vào buổi tối để nói chuyện về những gì bạn đã viết. Bây giờ mình cũng khẳng định luôn, mình không phải lãnh đạo câu lạc bộ, cũng không phải là anh Dương, chỉ là một hội viên của câu lạc bộ mà thôi. Mình thấy bạn ăn nói quàng xiên về anh Dương mà anh ấy hiền quá không phản ứng gì (hoặc anh ấy là người lớn không thèm chấp với trẻ con), mình nói hộ anh ấy thôi.
@ to Manly: đưa chuyện của nhà mình lên cho người ta biết, thế mới là đáng xấu hổ.
@ to dancerhp: "Những ai thực sự đam mê muốn phát triển liệu họ có chọn ở đây không". Mình thực sự đam mê nó đây, nhưng mình vẫn chọn ở đây để sinh hoạt. Năm sau thi đấu không thiếu mình đâu.
@ to Vaio: vì không muốn cả nước biết mình là ai, nên mình đã tạo một cái nick giả, tên cũng không phải tên thật của mình đâu. Nhưng mình đã nói hết những gì cần nói, Vaio có thể xoá nick của mình đi. Mình rất đồng tình với Vaio, hạnh phúc của một VĐV là được tập luyện và thi đấu, quan trọng gì mấy cái việc khác.

Vaio
October 20th, 2009, 05:21 PM
@PhVu: Quan điểm khai báo thông tin thật khi tham gia diễn đàn là để cho mỗi thành viên phải chịu trách nhiệm với những gì mình đưa lên, tuy nhiên bạn đã có lời như vậy thì bạn cứ sử dụng nick đi, không có gì nghiêm trọng đến mức phải xóa nick cả đâu mà :hi:

Riêng quan điểm của Vaio thì rất đồng tình với Vũ, nên nói thẳng và nhìn thẳng vào vấn đề để khắc phục và rút kinh nghiệm, tất cả vì mục đích chung là đam mê và phát triển dancesport.

Còn chuyện bạn PhVu bảo là "vạch áo cho người xem lưng", mình không đồng tình với quan điểm này lắm, nếu cứ giấu mãi, cứ nhẫn nhịn mãi liệu có phải là tốt? Bạn có dám chắc gặp trực tiếp góp ý sẽ có tác dụng?:-/

CLB làm thương mại thì rất tốt, vì có làm thương mại thì mới phát triển được. Tuy nhiên cần có chính sách quản lý rõ ràng, minh bạch và cũng nên chú trọng phát triển về chiều sâu, nên có chính sách thúc đẩy các VĐV đi thi, thúc đẩy việc tập luyện thành tích cao.

Tóm lại, CLB cũng nên đối diện với sự thật để cải cách lại cho tốt hơn, và mọi người cũng nên bình tĩnh và đoàn kết lại, tất cả vì phong trào chung thôi =D>

Vaio quan tâm tới topic này bởi vì Vaio cũng từng giống bạn Vũ cách đây vài năm về trước, và CLB TN Hải Phòng cũng giông giống một CLB "lớn lớn" ở trên HN này, nên có đôi lời tâm sự mong mọi người vẫn giữ được tình cảm được tốt đẹp, để ngọn lửa đam mê vẫn luôn cháy bỏng - chứ ko tắt phụp như của Vaio :happy69:

PhVu
October 20th, 2009, 05:29 PM
@PhVu: Quan điểm khai báo thông tin thật khi tham gia diễn đàn là để cho mỗi thành viên phải chịu trách nhiệm với những gì mình đưa lên, tuy nhiên bạn đã có lời như vậy thì bạn cứ sử dụng nick đi, không có gì nghiêm trọng đến mức phải xóa nick cả đâu mà :hi:

Riêng quan điểm của Vaio thì rất đồng tình với Vũ, nên nói thẳng và nhìn thẳng vào vấn đề để khắc phục và rút kinh nghiệm, tất cả vì mục đích chung là đam mê và phát triển dancesport.

Còn chuyện bạn PhVu bảo là "vạch áo cho người xem lưng", mình không đồng tình với quan điểm này lắm, nếu cứ giấu mãi, cứ nhẫn nhịn mãi liệu có phải là tốt? Bạn có dám chắc gặp trực tiếp góp ý sẽ có tác dụng?:-/

CLB làm thương mại thì rất tốt, vì có làm thương mại thì mới phát triển được. Tuy nhiên cần có chính sách quản lý rõ ràng, minh bạch và cũng nên chú trọng phát triển về chiều sâu, nên có chính sách thúc đẩy các VĐV đi thi, thúc đẩy việc tập luyện thành tích cao.

Tóm lại, CLB cũng nên đối diện với sự thật để cải cách lại cho tốt hơn, và mọi người cũng nên bình tĩnh và đoàn kết lại, tất cả vì phong trào chung thôi =D>

Vaio quan tâm tới topic này bởi vì Vaio cũng từng giống bạn Vũ cách đây vài năm về trước, và CLB TN Hải Phòng cũng giông giống một CLB "lớn lớn" ở trên HN này, nên có đôi lời tâm sự mong mọi người vẫn giữ được tình cảm được tốt đẹp, để ngọn lửa đam mê vẫn luôn cháy bỏng - chứ ko tắt phụp như của Vaio :happy69:
Cám ơn Vaio đã không xoá nick, nhưng mình vẫn tiếp tục có đôi lời nữa:
Những việc Vũ đưa ra là sự thực, mình không phản đối nên nói thẳng và nhìn thẳng vào vấn đề để khắc phục và rút kinh nghiệm, nhưng không được núp bóng những việc đó nói quàng xiên sang cả những chuyện khác mà theo mình là linh tinh và vô lý, chả đâu vào đâu.

duongcamhp
October 20th, 2009, 05:59 PM
Trước tiên mình xin được nói về nội dung bài viết trên:
Đọc xong bài viết này, mình tự hỏi là lúc viết bạn có nghĩ gì khác không. Bạn viết lộn xộn về những chuyện đã xảy ra, nhưng rất khó hình dung và có những chuyện chả ăn nhập gì cả:
- Bạn thử đọc lại những gì mình viết, xem có đoạn nào mình phủ nhận những việc đã xảy ra không mà bạn nói như mình phủ nhận nó? Mình chỉ không đồng tình với quan điểm nhận xét về những vấn đề gì đã xảy ra mà thôi. Những việc như không có chỗ tập, không được nhớ ngày sinh nhật hoặc bạn tự ý không sinh hoạt thứ bảy có thể xảy ra với bạn (có thể là với 1 số người khác) nhưng không xảy ra với mình, vì vậy trong con mắt mình câu lạc bộ buổi tối đó vẫn là nơi đáng để mình đến. Câu nói mà bạn đề cập đến thực sự mình sinh hoạt lâu rồi mà chưa được nghe. Có câu nói đó đi nữa thì chắc chắn nó chưa được nói với mình, mà có nói đi nữa thì mình thấy hoàn toàn hợp lý. Và đây là vấn đề mình thấy chả ăn nhập gì với câu chuyện: bạn căn cứ vào đâu mà bảo mình phải xem lại tư cách? Mình chẳng có gì mà phải xem lại tư cách cả, và chuyện này thì có liên quan gì đến tư cách của mình?
- Mình khẳng định là bạn rất vô lý trong việc ăn nói quàng xiên và cũng chẳng ăn nhập gì về anh Dương. Chuyện ở câu lạc bộ thì có liên quan gì đến trình độ chuyên môn của anh Dương? Hay bạn ghét người khác thì nói cho bõ tức? Và về "cái đạo đức" mà bạn nói ấy, theo ý bạn là anh Dương không có đạo đức? Căn cứ vào đâu mà bạn nói vậy? Nội dung của bạn lại chả ăn nhập gì: việc này thì có liên quan gì đến Nam Anh? Còn nếu tiếp tục nói về "cái đạo đức" của bạn, thì xin thưa với bạn, mình biết không ít chuyện thực tế về 2 người bạn nể phục và tôn trọng đó đâu. Còn chuyện đăng ký đi thi, mình vẫn tiếp tục khẳng định lỗi của bạn là đầu tiên. Bạn muốn đi thi thì bạn phải nói, không có chuyện bạn không nói mà câu lạc bộ tự đăng ký cho bạn được, nhất là khi người ta không biết bạn có còn ở câu lạc bộ nữa không. Theo như mình biết, đội VĐV đi thi VĐQG vừa rồi đều phải tự tay đăng ký vào danh sách và gửi câu lạc bộ.
- Một vấn đề nữa mà bạn viết chả ăn nhập gì vào chủ đề này: mình xem lại những gì đã viết và chả thấy câu nào mình nhận xét về chuyên môn của bạn cả. Chuyên môn của bạn thì liên quan gì ở đây? Tuy nhiên, đã nói thì nói luôn thể, có thể so ở Hải Phòng, bạn ở top đầu, nhưng so với trình độ chung ở cả nước thì bạn chả là gì cả đâu, vì vậy chả có gì bạn phải khoe mẽ ở đây cả.
Theo quan điểm của mình, chốt lại những chuyện gì xảy ra ở câu lạc bộ, những ai vào đọc, kể cả những hội viên lớp chiều và lớp tối, những người đã ra đi và ở lại, nên nhìn nhận sự việc một cách khách quan hơn. Không có ai là hoàn hảo cả, vì vậy đương nhiên việc tổ chức ra một câu lạc bộ cũng không thể hoàn hảo đối với tất cả mọi người được. Có thể xảy ra chuyện này chuyện nọ ở câu lạc bộ, nhưng không thể vì thế mà sổ toẹt mọi công sức bao lâu nay của những người điều hành câu lạc bộ.
Có nhiều người muốn biết PhVu là ai quá, có người bảo PhVu là anh Dương. Vậy thì PhVu xin trả lời cho mọi người biết đây:
Bạn Vũ bảo không muốn vạch áo cho người xem lưng. Nghe mà tức cười. Nếu không muốn vạch áo cho người xem lưng, thì bạn đưa câu chuyện này lên diễn đàn làm gì. Câu lạc bộ của chúng ta trực thuộc hẳn Cung văn hoá thanh niên, nếu bạn muốn đóng cửa bảo nhau sao không nói với lãnh đạo câu lạc bộ hoặc lên lãnh đạo Cung mà nói. Những chuyện gì xảy ra thì đúng là nó đã xảy ra, bạn đưa những chuyện đó lên diễn đàn cộng với những nhận xét phiến diện của bạn chỉ với mục đích để cho mọi người đàm tiếu về câu lạc bộ, hả cơn giận của bạn mà thôi. Câu lạc bộ nóng ran lên vì những gì bạn đưa lên diễn đàn, người lớn cũng bình luận, nhưng lâu rồi nghĩ lại, người ta sẽ nhận thấy bạn chẳng khác gì một đứa trẻ con với những ngôn từ lung tung và lộn xộn. Bạn đưa lên diễn đàn, không thích nói chuyện trực tiếp, vậy đây mình cũng đưa lên quan điểm, nhưng không muốn cả nước biết mình là ai. Bạn muốn biết mình là ai, thì hãy lên câu lạc bộ vào buổi tối để nói chuyện về những gì bạn đã viết. Bây giờ mình cũng khẳng định luôn, mình không phải lãnh đạo câu lạc bộ, cũng không phải là anh Dương, chỉ là một hội viên của câu lạc bộ mà thôi. Mình thấy bạn ăn nói quàng xiên về anh Dương mà anh ấy hiền quá không phản ứng gì (hoặc anh ấy là người lớn không thèm chấp với trẻ con), mình nói hộ anh ấy thôi.
@ to Manly: đưa chuyện của nhà mình lên cho người ta biết, thế mới là đáng xấu hổ.
@ to dancerhp: "Những ai thực sự đam mê muốn phát triển liệu họ có chọn ở đây không". Mình thực sự đam mê nó đây, nhưng mình vẫn chọn ở đây để sinh hoạt. Năm sau thi đấu không thiếu mình đâu.
@ to Vaio: vì không muốn cả nước biết mình là ai, nên mình đã tạo một cái nick giả, tên cũng không phải tên thật của mình đâu. Nhưng mình đã nói hết những gì cần nói, Vaio có thể xoá nick của mình đi. Mình rất đồng tình với Vaio, hạnh phúc của một VĐV là được tập luyện và thi đấu, quan trọng gì mấy cái việc khác.

Hóa ra bạn là 1 thành viên của câu lạc bộ à. Nếu bạn nói mình là trẻ con thì bạn cũng chả khác gì 1 con thỏ đế núp bóng mà thôi. Bạn chả đủ tư cách gì để nói chuyện với mình cả. Mình sẵn sàng nói sẵn sàng chịu hậu quả nhưng cũng không rảnh replay lại nhiều với những người như bạn. Mình dám thề trước danh dự của mình là mình chả có gì quàng xiền ngoài sự thật ở đây

duongcamhp
October 20th, 2009, 06:44 PM
Mình lên đây không phải để khoe mẽ về trình độ hay quảng cáo cũng chả ăn nói quàng xiên. Tất cả những người lên đây để nói hay đã xem bài này mình nghĩ chắc mỗi bạn PhVu là nói ngược lại. Vì lí do đó mà bạn giấu tên chăng.
Mẹ mình lên đây bạn đừng nghĩ là lên clb với anh Dương hay cô Tâm. Mà là lên với clb văn hóa thể thao thanh niên. Câu lạc bộ không phải clb của riêng anh Dương hay cô Tâm họ cũng chỉ là những người quản lý. Không có họ bạn nghĩ sẽ không có ai dám làm nữa chăng. Chứ còn nếu đây là câu lạc bộ của riêng anh DƯơng và cô Tâm thì mẹ mình cũng chả lên nữa đâu.
Nếu đây là vấn đề cá nhân và toàn những điều quàng xiên thì có lẽ chả ai để ý.

huytoan_hp
October 20th, 2009, 07:11 PM
@PhVu: Quan điểm khai báo thông tin thật khi tham gia diễn đàn là để cho mỗi thành viên phải chịu trách nhiệm với những gì mình đưa lên, tuy nhiên bạn đã có lời như vậy thì bạn cứ sử dụng nick đi, không có gì nghiêm trọng đến mức phải xóa nick cả đâu mà :hi:

Riêng quan điểm của Vaio thì rất đồng tình với Vũ, nên nói thẳng và nhìn thẳng vào vấn đề để khắc phục và rút kinh nghiệm, tất cả vì mục đích chung là đam mê và phát triển dancesport.

Còn chuyện bạn PhVu bảo là "vạch áo cho người xem lưng", mình không đồng tình với quan điểm này lắm, nếu cứ giấu mãi, cứ nhẫn nhịn mãi liệu có phải là tốt? Bạn có dám chắc gặp trực tiếp góp ý sẽ có tác dụng?:-/

CLB làm thương mại thì rất tốt, vì có làm thương mại thì mới phát triển được. Tuy nhiên cần có chính sách quản lý rõ ràng, minh bạch và cũng nên chú trọng phát triển về chiều sâu, nên có chính sách thúc đẩy các VĐV đi thi, thúc đẩy việc tập luyện thành tích cao.

Tóm lại, CLB cũng nên đối diện với sự thật để cải cách lại cho tốt hơn, và mọi người cũng nên bình tĩnh và đoàn kết lại, tất cả vì phong trào chung thôi =D>

Vaio quan tâm tới topic này bởi vì Vaio cũng từng giống bạn Vũ cách đây vài năm về trước, và CLB TN Hải Phòng cũng giông giống một CLB "lớn lớn" ở trên HN này, nên có đôi lời tâm sự mong mọi người vẫn giữ được tình cảm được tốt đẹp, để ngọn lửa đam mê vẫn luôn cháy bỏng - chứ ko tắt phụp như của Vaio :happy69:

Cám ơn anh Vaio đã cho những lời khuyên bổ ích và khách quan nhất.

@ Vũ (béo) :Những con người thẳng thắn như là là tốt và rất đáng quý. Nhưng theo a nghĩ em vẫn hơi trẻ con 1 chút qua cách viết bài để người ta có thể dựa vào đó và nhiều khi có thể đưatheo 1 quỹ đạo #. Bọn a ,những lớp người đi trước em cũng rơi vào trạng thái gần gần như vậy, tuy nhiên bọn anh ko thể nói vì đó là những con người mà 1 thời bọn a rất tôn trọng và quý mến nên chỉ có thể chọn giải pháp bình thản ra đi ko lảm ảnh hưởng j đến clb mà mình yêu quý,gắn bó.
@ ông trong ban lãnh đạo kia : Xin thưa rằng anh em thanh niên chúng tôi ai cũng đam mê và đầy lòng nhiệt huyết ko kém j ông đâu .ông có thể là người mới và cũng có thể là người cũ của clb. Như ông nói ông ko muốn nêu tên hay hay j j đó tôi đêck thèm quan tâm. Ông có hiểu tại sao rằng khi đi thi đấu bây h vắng hẳn thanh niên hơn so với mọi năm ko, và nếu ông là người cũ thì ông có thể hiểu và giải thick 1 cách kỹ càng tại sao những hội viên kì cựu gắn bó với clb 1 thời gian dài đi đâu hết ko? Và có lẽ còn rất nhiều câu hỏi tại sao nữa mà tôi ko nói hết đc. CHỉ mong những người trong ban lãnh đạo đức cao vọng trọng như các ông các bà ngồi lại với nhau tìm ra giải pháp, và ưu tiên bỏ cái tôi của mình vì lợi ích chung đưa dancesport Hải Phòng đi lên .
@ chú Toàn : chú mới vào,cháu có thể chưa biết chú. Cháu nghĩ người ta bỏ tiền mua vui,đừng bỏ tiền mua cái bực mình vào người làm j. Mong 1 hôm nào đó đẹp giời, chú cháu mình có thể gặp nhau và luyên thuyên về dancesport.

All : Mong gặp đc tất cả mọi người trong topic này để có thể ngồi nói chuyện thẳng thắn, tháo bỏ mọi khúc mắc.

duongcamhp
October 20th, 2009, 08:09 PM
Cám ơn anh Vaio đã cho những lời khuyên bổ ích và khách quan nhất.

@ Vũ (béo) :Những con người thẳng thắn như là là tốt và rất đáng quý. Nhưng theo a nghĩ em vẫn hơi trẻ con 1 chút qua cách viết bài để người ta có thể dựa vào đó và nhiều khi có thể đưatheo 1 quỹ đạo #. Bọn a ,những lớp người đi trước em cũng rơi vào trạng thái gần gần như vậy, tuy nhiên bọn anh ko thể nói vì đó là những con người mà 1 thời bọn a rất tôn trọng và quý mến nên chỉ có thể chọn giải pháp bình thản ra đi ko lảm ảnh hưởng j đến clb mà mình yêu quý,gắn bó.
@ ông trong ban lãnh đạo kia : Xin thưa rằng anh em thanh niên chúng tôi ai cũng đam mê và đầy lòng nhiệt huyết ko kém j ông đâu .ông có thể là người mới và cũng có thể là người cũ của clb. Như ông nói ông ko muốn nêu tên hay hay j j đó tôi đêck thèm quan tâm. Ông có hiểu tại sao rằng khi đi thi đấu bây h vắng hẳn thanh niên hơn so với mọi năm ko, và nếu ông là người cũ thì ông có thể hiểu và giải thick 1 cách kỹ càng tại sao những hội viên kì cựu gắn bó với clb 1 thời gian dài đi đâu hết ko? Và có lẽ còn rất nhiều câu hỏi tại sao nữa mà tôi ko nói hết đc. CHỉ mong những người trong ban lãnh đạo đức cao vọng trọng như các ông các bà ngồi lại với nhau tìm ra giải pháp, và ưu tiên bỏ cái tôi của mình vì lợi ích chung đưa dancesport Hải Phòng đi lên .
@ chú Toàn : chú mới vào,cháu có thể chưa biết chú. Cháu nghĩ người ta bỏ tiền mua vui,đừng bỏ tiền mua cái bực mình vào người làm j. Mong 1 hôm nào đó đẹp giời, chú cháu mình có thể gặp nhau và luyên thuyên về dancesport.

All : Mong gặp đc tất cả mọi người trong topic này để có thể ngồi nói chuyện thẳng thắn, tháo bỏ mọi khúc mắc.
A Toàn nói đúng e còn nhỏ tuổi có thể nhiều cái còn trẻ con lời lẽ không thẻ quá chau chuốt. Nhưng với e viết bài này lên cũng chỉ muốn thay đổi muốn mọi người nhìn nhận lại để mà phát triển dancesport Hải Phòng lên. Chứ thể này thì quả thật quá buồn. Nghệ thuật là sự cống hiến và hi sinh mà. E có thể sẽ mang nhiều điều tiếng sau bài viết này. Nhưng e vẫn quyết tâm viết nó lên.

Ngochieuhp
October 20th, 2009, 10:12 PM
Tớ đây tuy không phải thành viên kỳ cựu nhưng cũng đã sinh hoạt ở clb đến năm thứ 3 rồi. Bao nhiêu anh em có số có má tớ cũng đã được diện kiến. Ngồi đọc topic này mà nghĩ mãi chưa bít PvVu la ai, rất mong được diện kiến, bàn luận thẳng thắn về dancesport.
Nếu bạn thực sự đam mê và muốn năm tới thi đấu, bạn nên gặp gỡ, chia sẻ với mọi người để trao đổi thêm về kinh nghiệm, chuyên môn v.v.. học thày không tày học bạn mà hihi.
Còn mọi chuyện khác chúng ta nên stop tại đây. không nên nhắc lại nữa. Bây giờ đến lúc bắt tay nhau được rồi. Mọi chuyện vẫn có thể dung hòa được nếu mọi người có thiện chí. Chúng ta không thể chỉ ngồi đổ lỗi cho nhau mà giúp cho clb phát triển được.
Theo ý kiến của tớ thì để giúp cho các hội viên thực sự đam mê, muốn nâng cao trình độ thi đấu, biểu diễn, ban lãnh đạo clb nên tổ chức những workshop mời các hlv giỏi ở nơi khác về giảng dạy, có thể thông báo để mọi người đăng ký, nộp tiền. FDC Hải Dương đã từng làm như vậy, đáng để học tập lắm.

dancerhp
October 20th, 2009, 11:21 PM
Bài viết của cái ông PhVu vô danh này thật chả ra sao. Tôi thấy chính ông mới là người ăn nói vô căn cứ. Ông chả hiểu 1 chút gì và cách ăn nói thì hết sức thiếu tôn trọng. Thực ra vấn đề này nói lên để rồi stop thì thực sự cũng chả lên viết ra làm gì. Cái vấn đề cần thiết ở đây là sự thay đổi thôi

oldmanhp
October 20th, 2009, 11:26 PM
Tôi cũng là người đã lớn tuổi. Tôi hiểu những gì cháu PhVu nói ở đây. Tôi cũng chỉ muốn mọi người có 1 môi trường tốt mà tập luyện thôi. Người ta bỏ tiền ra mua 1 món hàng thì món hàng đó tốt người ta sẽ quảng cáo. Nhưng nếu nó không ra gì chả lẽ ngta lại phải nói tốt cho nó sao. Cũng may có cháu Vu dám đứng lên nói. Bác thấy cháu nên xem lại cách ăn nói của chính mình 1 chút.

PhVu
October 21st, 2009, 09:41 AM
Cám ơn anh Vaio đã cho những lời khuyên bổ ích và khách quan nhất.

@ Vũ (béo) :Những con người thẳng thắn như là là tốt và rất đáng quý. Nhưng theo a nghĩ em vẫn hơi trẻ con 1 chút qua cách viết bài để người ta có thể dựa vào đó và nhiều khi có thể đưatheo 1 quỹ đạo #. Bọn a ,những lớp người đi trước em cũng rơi vào trạng thái gần gần như vậy, tuy nhiên bọn anh ko thể nói vì đó là những con người mà 1 thời bọn a rất tôn trọng và quý mến nên chỉ có thể chọn giải pháp bình thản ra đi ko lảm ảnh hưởng j đến clb mà mình yêu quý,gắn bó.
@ ông trong ban lãnh đạo kia : Xin thưa rằng anh em thanh niên chúng tôi ai cũng đam mê và đầy lòng nhiệt huyết ko kém j ông đâu .ông có thể là người mới và cũng có thể là người cũ của clb. Như ông nói ông ko muốn nêu tên hay hay j j đó tôi đêck thèm quan tâm. Ông có hiểu tại sao rằng khi đi thi đấu bây h vắng hẳn thanh niên hơn so với mọi năm ko, và nếu ông là người cũ thì ông có thể hiểu và giải thick 1 cách kỹ càng tại sao những hội viên kì cựu gắn bó với clb 1 thời gian dài đi đâu hết ko? Và có lẽ còn rất nhiều câu hỏi tại sao nữa mà tôi ko nói hết đc. CHỉ mong những người trong ban lãnh đạo đức cao vọng trọng như các ông các bà ngồi lại với nhau tìm ra giải pháp, và ưu tiên bỏ cái tôi của mình vì lợi ích chung đưa dancesport Hải Phòng đi lên .
@ chú Toàn : chú mới vào,cháu có thể chưa biết chú. Cháu nghĩ người ta bỏ tiền mua vui,đừng bỏ tiền mua cái bực mình vào người làm j. Mong 1 hôm nào đó đẹp giời, chú cháu mình có thể gặp nhau và luyên thuyên về dancesport.

All : Mong gặp đc tất cả mọi người trong topic này để có thể ngồi nói chuyện thẳng thắn, tháo bỏ mọi khúc mắc.
Mình thật hối tiếc vì đã mất thời gian tranh luận với những người vô văn hoá thế này.
@ Hiếu: mình rất tôn trọng bạn vì niềm đam mê khiêu vũ và mong muốn nâng cao trình độ của bạn. Trao đổi về dancesport thì mình không bao giờ từ chối. Bạn đã từng gặp mình rồi đấy.

duongcamhp
October 21st, 2009, 11:19 AM
Mình thật hối tiếc vì đã mất thời gian tranh luận với những người vô văn hoá thế này.
@ Hiếu: mình rất tôn trọng bạn vì niềm đam mê khiêu vũ và mong muốn nâng cao trình độ của bạn. Trao đổi về dancesport thì mình không bao giờ từ chối. Bạn đã từng gặp mình rồi đấy.
"Những người vô văn hóa" cậu lấy tư cách gì vào đây nói câu đó thế. Với loại người như cậu thì chả có tư cách gì mà nói chuyện ở đây cả. Tốt nhất cậu hãy del cái nick này đi và lấy nick thật ra mà nói. Nếu là đàn ông thì thật quá hèn. Không bằng đứa trẻ con như tôi.

Vaio
October 21st, 2009, 11:28 AM
Mình thật hối tiếc vì đã mất thời gian tranh luận với những người vô văn hoá thế này.
@ Hiếu: mình rất tôn trọng bạn vì niềm đam mê khiêu vũ và mong muốn nâng cao trình độ của bạn. Trao đổi về dancesport thì mình không bao giờ từ chối. Bạn đã từng gặp mình rồi đấy.

@PhVu: Bạn nói người khác vô văn hóa thế e rằng không ổn lắm, bản thân Vaio thấy bài viết kia cũng không đến mức "vô văn hóa" như bạn nói. Cách nói của bạn huytoan_hp cũng là vì bức xúc vì bạn nấp dưới cái nick và nói thoải mái "theo cách mình nghĩ", đây cũng là mặt trái của các diễn đàn khác là cứ dùng nick rồi muốn nói gì thì nói, chả phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình.:drag:

Tóm lại, nếu bạn dám chịu trách nhiệm với những gì mình nói, thì bạn nên khai báo thông tin cá nhân thật của mình, để mọi người trao đổi một cách thẳng thắn trên tinh thần góp ý, xây dựng thì tốt hơn, như thế cho nó đàng hoàng bạn à.:)

@duongcamhp: Em nên bình tĩnh nhé, tránh dùng những từ ngữ "quá mạnh", các mod ở đây là nghiêm lắm đấy:clown:

@All: Mọi người có thể thẳng thắn tranh luận, nhưng không được làm "mất vệ sinh công cộng" đâu đó nhé, kẻo các Mod cho "leo cây" thì ráng chịu :happy69:

huytoan_hp
October 21st, 2009, 11:58 AM
adsadsadadadasdadasdadadadasadasdadsadasdasdasdsad adsadadada

Vaio
October 21st, 2009, 12:11 PM
Cảnh cáo huytoan_hp không được post bài mang tính bôi nhọ người khác như thế nhé.

@All: Đã có cảnh cáo, nhắc nhở rồi mà mọi người vẫn tiếp tục căng thẳng, dùng những từ ngữ lăng mạ nhau như thế thì đừng trách Mod nặng tay nhé.

duongcamhp
October 21st, 2009, 12:37 PM
Anh Hùng đã nói thế thì anh em nên giảm bớt căng thẳng trong cách dùng từ nhé. Còn thực sự cái ông PhVu đã làm mọi người khó chịu quá rồi. Tôi nghĩ ông nên ngừng lại việc vote bài đi. Vì ở đây chả ai ủng hộ ông đâu.

duongcamhp
October 21st, 2009, 12:41 PM
Theo em thì có thể cái ông PhVu mạo danh này cố dùng nick giả lên để nói những lời lẽ làm anh em trong topic này bức xúc lên có thể dùng đến những từ ngữ không hay. Nên a e cố gắng kiềm chế. Mong admin đừng xóa topic này vì mục đích của topic này chắc anh cũng hiểu rõ.

dancerhp
October 21st, 2009, 12:44 PM
Đi làm về lên diễn đàn luôn. Quả thật tôi cũng rất bức xúc về cái nick PHVu này nhưng thôi đã vô danh thì tốt nhất a e không nên nói nhiều làm gì. Còn trong lòng tôi cũng quá thừa hiểu đó là ai. Tự nhiên lại có 1 người hết mực ca ngợi anh Triều Dương như vậy lên diễn đàn tạo nick ảo để vote bài. Thật nực cười.
Còn anh admin nói đúng chúng ta nên giữ hòa khí. Topic này hiện đang rất được qtam. Nếu nó có thể làm thành 1 cuộc cách mạng thì đáng mừng cho dancesport Hải Phòng.

tranbinh
October 21st, 2009, 01:23 PM
Tôi đã vào diễn đàn xem nhiều. Hôm nay quyết định tạo nick. Vì tôi thực sự quá bất bình về nick TrVu. Cả 1 câu lạc bộ lớn như vậy. Vậy mà người đại diện lại có thể lấy 1 nick không rõ danh tính lên ăn nói 1 cách không suy nghĩ trên diễn đàn như vậy. Mọi người bức xúc cũng đúng thôi. Thật đáng xấu hổ.

PhVu
October 21st, 2009, 02:21 PM
Trích dãn của Phvu gửi cho tôi :
"Nói thực với ông tôi không định viết thêm gì cả, nhưng ông ăn nói vô văn hoá quá nên tôi quyết định có vài lời với ông:
Tôi có nói câu gì đụng chạm gì đến lòng nhiệt huyết của ông? Mà cũng xin lỗi cái nhiệt huyết của ông. Ông lấy tư cách là người cũ của câu lạc bộ để nói, nhưng chính ra ông chả có tư cách gì cả. Hãy nói về việc ông đã lang thang từ câu lạc bộ này sang câu lạc bộ khác, bắt đầu ở Nam Anh, sang Cung và bây giờ dừng chân ở Nam Anh. Chắc là không phải vì cái chân đứng bục giảng nhỉ? Nói thẳng ra là ông cũng chỉ quan tâm đến $ thôi. Ông làm qué gì có nhiệt huyết, nhiệt huyết của VĐV thi đấu ấy. Nếu có nhiệt huyết đó thì sao ông không thi đấu giải Hải Phòng hay VĐQG vừa rồi đi. Ông giỏi lắm cơ mà, parner của ông cũng đâu vướng víu gì. Hình như ông sinh năm 1985, thừa tuổi thi đấu thanh niên. Còn nếu đổ lỗi cho nhiều lý do khác thì tôi cũng dùng lý do đó để trả lời cho câu hỏi tại sao có nhiều người đi đâu hết không sinh hoạt nữa. Họ cũng có nhiều lý do chẳng liên quan gì đến dancing đâu. Mặt khác nữa, việc nhiều thanh niên Hải Phòng không thi đấu, đâu phải chỉ mình câu lạc bộ Cung văn hoá? Tôi bắt đầu biết đến dancesport năm 2005, thâm niên không bằng ông, thậm chí còn bị gián đoạn nữa, nhưng sẵn sàng thi thố cùng ông đây. Hãy thi vào năm sau đi, để chứng tỏ nhiệt huyết của ông. Trước đây, parner của tôi nhìn mặt ông bảo là không sẽ tiến được đâu, tôi gạt đi. Nhưng sau khi ông nói những lời đó, tôi đã đánh mất sự tôn trọng đối với ông. Như Vũ nói, người như ông không có đủ đạo đức để đứng trên bục giảng đâu".


Mọi người xem
1 Người gởi cho tôi tin này, và nói tôi là người vô văn hóa, Và còn nói tôi đến với dancesport vì tiền . Bà con cô bác ai vào diễn đàn,và nếu là người Hải Phòng thì thừa hiểu nhỉ. Xin thưa rằng ông thích nói thẳng đúng ko :
1 thằng ăn cháo đá bát như ông làm ăn đc j, cũng hết chạy qua chỗ a Nam Anh rồi chạy qua bà Tâm( Nói cách # la 1 thằng nhà nghèo rẻ rách chỉ mấy đồng bạc lẻ mà bán rẻ anh em bán rẻ tư cách đạo đức của mình, những thằng như thế này tôi gặp nhiều rồi, và cũng ko thèm chấp đâu) Ông nên xem lại mình trước đi rồi hãy nhắn cho tôi. còn chuyên tu hay trình độ ư, ông chả có cái chó j cả,toàn đi học mót, có lẽ là sự thực nhất đem về huyênh hoang theo kiểu thùng rỗng kêu to ấy. Còn ông thích nói thêm thì tôi nói tiếp cho mà nghe,và cho các bạn dancesport có thể tham gia vào tranh luận cũng đc. Còn về chuyện thi đấu tôi thích thi hay ko là quyền của tôi, ông chả có cái quái tư cách j mà xem vào. Nếu nói về ở clb thì tôi ko nhiều = ông đc, nhưng ai cũng thế thôi luôn nghĩ về clb của mình,1 thời mình từng gắn bó. Ko ai hẳn mất gốc như ông đâu. Còn chuyện kinh tế ư , hay thật nhỉ tôi có nghề nghiệp đàng hoàng và gia đình tôi vào loại khá giả, tham gia buổi tối sinh hoạt chỉ là vui chơi giải trí lành mạnh, ai hơi đâu như 1 thằng bỏ vợ con hàng tối đi cày tiền và ra vẻ ta đây đâu. Thế mới biết cùng loại học thức nhưng chia ra nhiều thành phần. Còn cái mác trọng tài năm ngoái tại Hải Phòng của ông ko phải ngẫu nhiên đâu. Còn theo cách xây dựng của cái ban lãnh đạo bông bây h theo cái kiểu " tao ko giữ, người đến rồi người lại đi " phương châm đút tiền vào túi xòn xòn. Nên nhớ rằng riêng với bản thân ông thôi cũng có nhiều người muốn chia sẻ 1 chút lời nói có văn hóa hơn tôi đấy, nhưng người ta nói với tôi rằng, loại đó ư ...hihihi.
Vì vậy khuyên ông rằng biết mình biết ta 1 tý. Còn thâm niên ư tôi chả hiểu ông nói cái quái j cả, nói về dance thì tôi nghĩ ông đã từ lâu và rất lâu rồi chứ, ko phải thế sao. Giá mà mấy anh em hồi xưa chơi với nhau lên diễn đàn này thì có khối chuyện vui để nói đấy.

Còn về tư cách người cũ của clb tôi đc nói thẳng : tôi đã từng là hội viên clb, đi thi đấu và biểu diễn cho cvh Thanh niên. Vậy thì ông nói kiểu j đây, hộ tôi cái nhé, tư cách là phải thế nào, giúp cho trí óc tôi sáng suốt ra chút đi.

CHờ tin và hồi âm của ông đó
Đã ko làm thì thôi, nhưng làm thì nên làm ra tới nơi tới bến, tháo bỏ mọi khúc mắc luôn.
Ông bạn đã nhầm người nhầm người rồi đấy ông bạn ạ. Tôi khẳng định đi khẳng định lại trên diễn đàn là tôi không phải là lãnh đạo câu lạc bộ cũng chả phải là người mà ông đang nói đến đâu. Thâm niên của tôi thế nào thì nói thế, bắt đầu từ năm 2005, chắc chắn chưa bằng ông bạn. Thích thì hẹn nhau để xem tôi có nói dối không. Ông bạn đem những lời mà ông bạn nói ở đây đến đúng địa chỉ nhé. Tôi cũng có nghề nghiệp ổn định, đến với dancing chỉ vì đam mê nó và thích thể hiện mình, không quan tâm đến $. Nhưng tôi được những hội viên khác nói cho biết chỉ vì ông bạn xin đứng trên bục giảng của câu lạc bộ này mà không được nên ông bạn mới đi (vậy ông bạn vì cái gì đây). Tôi nói ông bạn vô văn hoá vì những từ ngữ mà ông bạn nói ở đây là vô văn hoá và ngày càng vô văn hoá hơn. Thi hay không là quyền ở ông bạn, nhưng nếu không luyện tập để thi, thì ông bạn chỉ còn đam mê thôi chứ ông bạn làm quái gì còn nhiệt huyết nữa.

duongcamhp
October 21st, 2009, 02:57 PM
Lạ nhỉ cái ông PhVu này ông có còn chút tự trọng hay xấu hổ không thế. Ngta đã nói thế rồi thì tốt nhất ông im lặng đi. Lời nói ông chả có tí trọng lượng nào đâu mà khẳng với chả định. Tôi chỉ biết chuyện huytoan được nhờ đứng lớp thôi. Và anh ấy muốn có kinh phí hỗ trợ chứ không đứng hộ. Còn ai nói chuyện gì xin bạn nêu rõ tên nha. Chứ cái tư " Những người trên clb " thì quá chung chung và chả có sức thuyết phục đâu.

PhVu
October 21st, 2009, 03:38 PM
Lạ nhỉ cái ông PhVu này ông có còn chút tự trọng hay xấu hổ không thế. Ngta đã nói thế rồi thì tốt nhất ông im lặng đi. Lời nói ông chả có tí trọng lượng nào đâu mà khẳng với chả định. Tôi chỉ biết chuyện huytoan được nhờ đứng lớp thôi. Và anh ấy muốn có kinh phí hỗ trợ chứ không đứng hộ. Còn ai nói chuyện gì xin bạn nêu rõ tên nha. Chứ cái tư " Những người trên clb " thì quá chung chung và chả có sức thuyết phục đâu.
Lạ nhỉ, tôi nói hay không là quyền của tôi. Từ hôm qua đến giờ ông cứ lên diễn đàn bắt tôi phải thôi nói. Những gì tôi nói về ông thì ông đã trả lời chưa? Nếu không nêu ra được cái gì hay ho hơn thì ông mới là người phải im lặng đi.

huytoan_hp
October 21st, 2009, 06:43 PM
Đầu tiên tôi xin đc xóa bỏ bài viết này, vì sai đối tượng. Sau những h phút làm việc xong tôi cảm thấy buổi trưa nay miinh thật trẻ con và vô tích sự khi tham gia vào nói 1 người ko đâu, mạn phép xin đc xóa bài này trên topic của Vũ nhé. Và có thể thì chân thành xin lỗi luôn người mà tôi đã xúc phạm 1 cách quá đáng và gay gắt.


@ Ông 1 tai ( tôi đoán 100% là thế) :Những điều ông biết thực sự quá ít ỏi, và giải thích luôn hộ ông bạn nhé , và có lẽ những ai gạo cội ở clb Thanh Niên cũng biết là cô Tâm gọi phone cho thằng Toàn nhờ nó đến đứng lớp 1-2 ... hôm,và khi nó từ chối thì sao, cô quay lưng lại 180 và còn nhiều chuyện nữa tôi ko muốn nói vì dù sao 1 thời gian 2 cô cháu rất vui vẻ. Còn chuyện nhờ vả xin đứng lớp ư, nghe mắc cười quá. Lần đầu tiên tôi đc nghe như vậy, tôi lấy đó làm chuyện hài vậy. Bạn cứ sinh hoạt nữa đi , rồi dần dần bạn sẽ hiểu, và thông cảm tại sao lại có những chuyện đó, vô số những tại sao nữa. Còn bạn chả là ai mà pm riêng cho tôi, xúc phạm tôi thì điều đó ko chấp nhận đc, bạn cứ đường hoàng lên mà nói trên diễn đàn này với nick nào đi nữa cũng đc, tôi chả thèm quan tâm và đeck cần biết bạn là ai, từ đâu đến và làm j. Còn tự yên lên đây nói nhăng nói cuội,để bao người phản đối thì bạn nên xem lại tư cách của mình 1 chút nhé. Tại sao tôi có những lời lẽ như vậy mà ngoài bạn ra ,ko ai dám lên tiếng hay làm j bởi vì những j tôi nói là tôi đã trải nghiệm qua,và những j tôi thấy.Còn bạn có những j ,hay là những thông tin ít ỏi rồi lên đây nói chuyện như những người trong cuộc vậy? Còn ban có thể tạp dancesport trước tôi hay sau tôi, điều đó ko quan trọng, và có lẽ tôi biết bạn tập ballroom rất hăng say nữa đúng ko ? cố lên nhé, cố gắng để khi nghe tới la tinh thì mọi người nhắc tới Vân_ Vũ và khi ballroom thì xướng tên các bạn nhé. Bạn có thể giải thích cho mọi người về lòng nhiệt huyết đc ko, bởi vì tôi thấy bạn rất quan tâm cái này. Năm sau các bạn thi đấu hay năm sau nữa cũng đc, ko quan trọng và nếu cái mà bạn nói theo như tôi hiểu nhiệt huyết của bạn về dancesport hiện h chỉ là làm sao để thi đấu và khẳng định rõ cái tôi của bản thân mà thôi, đúng ko ? Có những người ko thi đấu những vẫn có thể làm những công việc thầm lặng đó thôi, bạn có bao h nghĩ đến ko vậy, như Vaio chẳng hạn, có thể= cách này hay cách # truyền bá thông tin,chia sẻ tài liệu, anh ấy có thi đấu đâu, nhớ năm trước nữa anh ấy có về và thi cùng tôi ở dưới Hải Phòng rất vui vẻ. Tôi nghĩ bạn là người hiếu thẳng và có thể là 1 người chẳng ra j khi lên đây nói những lới như vậy.
Và còn muốn gặp mặt tôi để nói chuyện ư ? Tôi ko phân biệt đối xử nhưng thiết nghĩ những người như bạn chả bao h có tư cách mà gặp tôi nói chuyện. Bạn có thấy là những người tham gia dancesport thì đông nhưng chỉ là 1 thời gian thôi,sau đó những ai thực sự có lòng nhiệt huyết và yêu thích thì mới đi tiếp . Những người như thế chúng ta nên biết quý trọng và đoàn kết với nhau giải quyết các khúc mắc thì tốt hơn , khi đó dancesport sẽ thực sự phát triển mạnh, còn như bạn mạo danh ai nữa lên diễn đàn này nới suông nói cuôij rốt cục chỉ bảo vệ cái tiêu chỉ mình đề ra thì thôi.





Và 1 điều nữa mà tôi rất khâm phục ở bạn lầ cách đánh lảnh và đi lạc đề rất là nhanh rất tốt, có lẽ cấp 1-2-3 cô giáo dạy Văn với bạn cũng mệt ra phết đấy nhỉ. Topic của em Vũ, tôi nên để lại cho gia chủ giải quyết thì tốt hơn.


@Vaio : mong anh giải quyết và xử lý những trường hợp vi pham quy chế diễn đàn,anh thấy khóa nick em đc bao ngày thì anh cứ khóa và nếu anh cảm thấy cần thiết thì có thể del đi cũng đc. Những dù j đi nữa em tạo nick # vẫn lấy tên như vậy, vẫn là thế chả cần phải mạo danh hay dùng nick # tham gia diễn đàn bởi vì em nghĩ diễn đàn dancesport chúng ta, đến với nhau là niềm đam mê.thú vui,và cũng chẳng tiêu cực đến nỗi ko biết đc tên tuổi của nhau nhỉ?

duongcamhp
October 21st, 2009, 07:28 PM
Cho tôi hỏi 1 câu nhé ông PhVu. Ông có phải GAC không.

duongcamhp
October 21st, 2009, 07:52 PM
Lạ nhỉ, tôi nói hay không là quyền của tôi. Từ hôm qua đến giờ ông cứ lên diễn đàn bắt tôi phải thôi nói. Những gì tôi nói về ông thì ông đã trả lời chưa? Nếu không nêu ra được cái gì hay ho hơn thì ông mới là người phải im lặng đi.
Này không chỉ có tôi mà tất cả mọi người lên đây. Mà tôi cũng nói thật ngoài đại diện clb ra thì tôi chả việc gì phải tốn mực để trả lời mấy cái điều ông đặt ra ở đây cả. Phải chăng ông sợ khi xưng danh ra thì thấy mình không đủ tư cách hay quá lo sợ. Đến cả anh Vaio cũng phải lên tiếng rồi. Tôi trẻ con thật nhưng cũng là 1 thằng đàn ông dám làm dám chịu. Tôi khinh những loại người như ông. Mà đã khinh thì chả có lí do gì để nói chuyện tiếp với ông. Hiểu không. Cho mạn phép và cũng xin lỗi trc nếu không phải. Ông có phải GAC ko

Dang Duong
October 21st, 2009, 09:26 PM
Sau một thời gian dài không vào forrum vì việc bận riêng cho luận văn tốt nghiệp Cao Học và công việc mới. Ngày 9/10 Linh vợ của Phúc có nhắn cho mình có bài viết về CLB trên forum, mình đã vào xem, khi đó chỉ có 3 bài viết, nội dung thẳng thắn. Mình đã muốn liên lạc Với Tuấn Vũ để trao đổi về sự hiểu lầm song vì có quá nhiều việc cho Luận văn chưa có thời gian gặp Tuấn Vũ và cũng chưa có thời gian vào lại Topic này. Tối qua, Phúc gọi bảo với mình "có bài mới trong topic anh đọc chưa?" và bảo mình vào đọc. Chiều nay, mất cả buổi chiều đến gần tối mới đọc xong hết các bài viết ở đây, câu chuyện trở lên phức tạp hơn bài viết đầu tiên quá nhiều

Mình xin có vài lời trước toàn thể anh chị em.
Tham gia KV từ năm 1998, bắt đầu học Dancesport năm 2002 do Thầy Chí Dũng, Tú Jive hướng dẫn một thời gian. Học Standard của thầy Nguyễn Dũng và anh Phạm The Son Hyec và cả của anh Hùng Tango nữa. Tham gia dạy KV tại HP dancesport (cung VH Lao Động Việt Tiệp) từ năm 2003, 2004 đi HN học chuyên môn và học cả dance nữa, trở về HP vào cuối năm 2005, được giám đốc CVH Thanh Niên mời làm cộng tác viên Hướng dẫn KV cho CLB. Từ thời gian này trở đi thì các bạn biết mình rồi.

Lời đầu tiên muốn nói đó là lời xin lỗi tới diễn đàn, xin lỗi các bạn đã vì CLB Thanh Niên và vì mình mà nặng lời với nhau.
Không ai không có khuyết điểm, rất mong thẳng thắn trao đổi với nhau cùng thay đổi cho tốt hơn.

To Tuấn Vũ: Về việc gửi danh sách thi đấu của CLB cho anh Đặng Tuấn thiếu Vân Vũ, việc này anh nói luôn là anh không sai, anh chỉ giúp chị Hằng gửi danh sách, việc Thi đấu, biểu diễn của CLB giám đốc CVH đã giao cho chị Hằng đảm nhiệm sau khi anh Mạnh qua đời. Chị Hằng không mail được nên nhờ anh gửi cho anh Đặng Tuấn danh sách thi đấu. Sau khi gửi xong, Vũ gọi cho anh hỏi tại sao anh không đăng ký cho em, anh đã nói luôn với Vũ anh chưa đăng ký cho Vũ vì không biết các bạn có thi không, hôm đó anh đang trực ở Bệnh Viện không lên CLB, anh nói Vũ đăng ký với Chị Tâm vì vẫn có thể gửi bổ xung, ngay lúc đó anh đã gọi cho anh Đặng Tuấn hỏi về việc gửi danh sách bổ sung, nhưng sau đó bạn không đăng ký đó là việc của bạn thôi. Việc các bạn tập ở đâu anh không hề biết vì chẳng có thời gian để tìm hiểu, hãy hỏi Vân có phải anh luôn bảo các bạn lên CLB chạy bài, còn tập thì tùy các bạn chọn nơi tập. Về Sinh nhật Vũ tháng 10, CLB tổ chức vào dịp Trung Thu luôn chính anh là người đọc tên mời 3 lần nhưng không thấy Vũ lên nhận quà của CLB.
Về việc trình độ của anh thì để học viên và hội viên nhận xét. Anh Cùng chị Tâm dạy cho anh Mạnh và chị Hằng, động viên anh chị tham gia thi đấu từ giải của CLB tổ chức, ngày đó chỉ có Cường Lai, Toàn Thu, Hải Vân Anh, Luân Lan.... thi chứ em còn biết rất ít về DS. Anh đã dạy cho hội viên từ ngày anh ở HN về, từ khi anh Mạnh và Chị Hằng chưa biết đến Dancesport, khi anh Mạnh và Chị Hằng có trình độ cao anh đã mời anh Mạnh và Chị Hằng hướng dẫn cho hội viên CLB vì anh chị có chuyên môn tốt, đã học được nhiều tử các anh chị trên HN. Một thời gian sau, anh Mạnh và Chị Hằng xin CVH cho mở lớp dạy các buổi chiều không còn thời gian dạy cho hội viên buổi tối nữa anh mới quay lại dạy cho HV, Vũ nói: "- Đầu tiên khi chú Trí và cô Hằng còn dạy ở lớp buổi tối các hội viên khá háo hức. Hàng tuần đều có 1 ngày học viên lên học. Mình cũng là 1 trong số đó. Là 1 nơi để nhưng người hội viên câu lạc bộ luyện tập. Vì thực sự mình thấy kĩ thuật của cô chú có thể nói thời điểm đó là số 1 Hải Phòng , 2 người đã đầu tư khá nhiều vào bộ môn này mặc dù tuổi đã ko còn trẻ. Nhưng được 1 tháng thì anh Đặng Chiều Dương - giảng viên của clb tiếp nhận lại lớp này. Mình thắc mắc tại sao lại đổi giáo viên vậy , tại sao ko để người có kĩ thuật tốt hơn giảng dạy. Bằng chứng là mọi người ai cũng chán nản rồi bỏ dần lớp. Và rồi lớp đó cũng đc giải tán." là không đúng đâu nhé, Vũ hãy hỏi những người đi trước sẽ biết thêm ngay. Còn việc Chị Hằng tách riêng ra hoạt động độc lập ở buổi chiều tạo lên Khối Chiều như bây giờ thì xin phép không nói lý do cụ thể chỉ nói một điều thế này "ong lớn tách đàn thôi" Nếu các bạn đọc được bài viết có tên Vường Ong ở tập san của Hyec các bạn sẽ biết tâm tư của những người quản lý CLB.

To Vaio: Mình cảm thấy xấu hổ vì không làm được gì cho DS Hp trong khi mình đã tham gia rất lâu rồi và nhất là lại đang là HLV cho một CLB DS lớn của HP. Và hơn nữa để hội viên phải lên đây giải tỏa bức xúc. Điều này thật buồn lắm. Mình sẽ tiếp tục học hỏi và làm tiếp, mong rằng sẽ làm tốt hơn, góp phần nào cho niềm đam mê DS của anh em HP.

To Ngọc Hiếu và các bạn đam mê DS HP: Mỗi người có trình độ nhất định và hạn chế riêng, mình có khả năng hướng dẫn cho Hiếu ngày Hiếu mới học nhưng không thể đủ trình độ hướng dẫn cho bạn và các bạn khác nữa khi các bạn đã khá rồi. Các bạn phải tự biết tìm thầy, tìm tài liệu để học cho chuyên môn của chính các bạn thôi. Như vợ chồng Phúc Linh (GAC) đó mình vẫn động viên các bạn tự rèn luyện có thể tham khảo tài liệu, cái nào mình có mình cung cấp cho, nếu có điều kiện thì học thầy ở HN hay nước ngoài. Việc mời thầy từ HN về không quá khó nhưng cũng không đơn giản, mình đã từng làm rồi nhưng quá ít lần nên có lẽ các bạn không biết. Nếu có thể các bạn hãy tổ chức lớp và mời các Thầy HN về dạy cho anh em HP thì tốt quá, thực sự mình không có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc, mong các bạn cùng làm cho DS HP tiến bộ hơn. Song việc mời thầy, việc ăn ở, đi lại, kinh phí giảng dạy cho thầy, lại cả địa điểm luyện tập nữa quả là không dễ đâu, mong mọi người cố gắng làm, có làm thử mới biết cái khó ở đâu để khắc phục.

To Các học viên, hội viên của CLB: việc tham gia các lớp học là phải đóng góp học phí, hội phí điều này không cần bàn cãi, vào clb phải trình thẻ là đương nhiên, không thế không thể quản lý CLB được. Không thể học tiếp khi thẻ đã hết thời hạn, không thể chỉ làm thẻ 1 lớp và đi tất cả các lớp, không thể vào lớp học khi thẻ đã hết hạn sử dụng, Chị Tâm và anh Bình có hỏi thẻ là chuyện đúng, nếu quên thẻ có thể tra sổ đăng ký học CLB vẫn làm vậy, còn việc không có thẻ học viên hay thẻ hội viên thì chỉ được lên CLB vào tối T7 hàng tuần, ngày dành cho các bạn giao lưu. Hội viên được tổ chức sinh nhật, vận động viên được ủng hộ tiền đi lại, tiền đăng ký tham gia thi đấu và quà khi đạt giải cũng từ quỹ, âm thanh hỏng, tiền địa điểm cũng ở đó. Và HLV cũng phải có tiền công. Còn có làm vì mục đích kinh tế, làm vì tiền hay không thì các bạn cứ nhận xét
To oldmanhp (http://www.dancesport.vn/forum/member.php?u=893): "Nghe câu lạc bộ đồn về bài viết này. Tôi lên nhờ cháu trai xem. Nhờ nó tạo giúp nick và viết hộ luôn coi như ủng hộ cháu trai.
Tôi cũng đã làm lớp trưởng 1 lớp ở buổi tối. Phải bỏ ra 500 nghìn để đóng tất cả các lớp . Vậy mà đến tôi vẫn bị hỏi tiền. Tôi rất khó chịu vì thái độ đó. Tôi cũng chán mà không muốn lên nữa."
Chú Trường ạ, nếu gặp chắc cháu sẽ nhận ra chú, còn nghe tên thì không nhớ được là ai. Có thể chú không vừa ý về cách hỏi thẻ và việc đề nghị đóng góp của Chị Tâm hay anh Bình (cháu đứng lớp không tham gia vào việc này) nhưng việc đó có thể đã làm chú tự ái. Trước hết cháu đại diện cho ban chủ nhiệm CLB xin lỗi chú nếu đã thất kính. Nhưng nếu thẻ của chú còn thời hạn sử dụng thì không ai được phép mời chú ra khỏi CLB, nếu thẻ của chú đã hết thời hạn thì đương nhiên chú phải làm thẻ mới thì mới được vào CLB.

To người vô danh PhVu: Mình cũng chưa biết bạn là ai. Bạn không nên nặng lời với các bạn trong topic. Và bạn càng nên giới thiệu mình là ai để cho mọi người biết vì trước sau thì mọi người cũng sẽ biết bạn là ai. Mấy bài viết gần đây của bạn mình thấy không nên. Đó chỉ là góp ý thôi còn bạn có giới thiệu hay không là việc của bạn.

To: Huy Toàn: Lâu rồi không gặp, nghe bạn viết bài biết bạn còn rất đam mê với DS. Việc Chị Tâm mời Toàn dạy là do mình đề nghị mình thấy Toàn có chuyên môn tốt và vì dạo đó mình lại phải lên HN học lần thứ hai, CLB thiếu người huấn luyện. Còn việc Toàn không dạy nữa không liên quan gì đến tiền đâu PhVu ạ. Việc dạy ở CLB đều do giám đốc CVH điều hành, cho mời ai làm cộng tác viên giảng dạy thì ok mà không thì không, chứ Chị Tâm và mình không có quyền đó, mình và chị tâm chỉ có thể mời các bạn làm trợ giảng thôi chứ không có quyền cho các bạn làm HLV của CLB hay không cho các bạn làm HLV của CLB.

To các anh chị em trong topic: xin gọi đúng tên mình nhé "Chiều Dương" không phải là "Triều Dương".

Lời cuối mình muốn nói đó là " Giấy không gói được lửa", "trắng không thể là đen", mọi người nên góp ý thẳng thắn với nhau để cùng tiến bộ, cùng hoàn thiện chính mình. Người nói không có lỗi, người nghe sửa mình. Những gì đọc được ở topic này đều là tâm sự của hội viên, học viên CLB chỉ là hội viên học viên cũ hay mới mà thôi, mình tiếp thu tất cả, điều gì đúng sẽ làm theo, cái gì chưa đúng sẽ không làm theo.

Mong mọi người vui vẻ vì niềm đam mê chung "Dancesport".

PS. Câu chữ có gì không đúng rất mong nhận được sự góp ý của các bạn.

huytoan_hp
October 21st, 2009, 10:24 PM
Sau một thời gian dài không vào forrum vì việc bận riêng cho luận văn tốt nghiệp Cao Học và công việc mới. Ngày 9/10 Linh vợ của Phúc có nhắn cho mình có bài viết về CLB trên forum, mình đã vào xem, khi đó chỉ có 3 bài viết, nội dung thẳng thắn. Mình đã muốn liên lạc Với Tuấn Vũ để trao đổi về sự hiểu lầm song vì có quá nhiều việc cho Luận văn chưa có thời gian gặp Tuấn Vũ và cũng chưa có thời gian vào lại Topic này. Tối qua, Phúc gọi bảo với mình "có bài mới trong topic anh đọc chưa?" và bảo mình vào đọc. Chiều nay, mất cả buổi chiều đến gần tối mới đọc xong hết các bài viết ở đây, câu chuyện trở lên phức tạp hơn bài viết đầu tiên quá nhiều

Mình xin có vài lời trước toàn thể anh chị em.
Tham gia KV từ năm 1998, bắt đầu học Dancesport năm 2002 do Thầy Chí Dũng, Tú Jive hướng dẫn một thời gian. Học Standard của thầy Nguyễn Dũng và anh Phạm The Son Hyec và cả của anh Hùng Tango nữa. Tham gia dạy KV tại HP dancesport (cung VH Lao Động Việt Tiệp) từ năm 2003, 2004 đi HN học chuyên môn và học cả dance nữa, trở về HP vào cuối năm 2005, được giám đốc CVH Thanh Niên mời làm cộng tác viên Hướng dẫn KV cho CLB. Từ thời gian này trở đi thì các bạn biết mình rồi.

Lời đầu tiên muốn nói đó là lời xin lỗi tới diễn đàn, xin lỗi các bạn đã vì CLB Thanh Niên và vì mình mà nặng lời với nhau.
Không ai không có khuyết điểm, rất mong thẳng thắn trao đổi với nhau cùng thay đổi cho tốt hơn.

To Tuấn Vũ: Về việc gửi danh sách thi đấu của CLB cho anh Đặng Tuấn thiếu Vân Vũ, việc này anh nói luôn là anh không sai, anh chỉ giúp chị Hằng gửi danh sách, việc Thi đấu, biểu diễn của CLB giám đốc CVH đã giao cho chị Hằng đảm nhiệm sau khi anh Mạnh qua đời. Chị Hằng không mail được nên nhờ anh gửi cho anh Đặng Tuấn danh sách thi đấu. Sau khi gửi xong, Vũ gọi cho anh hỏi tại sao anh không đăng ký cho em, anh đã nói luôn với Vũ anh chưa đăng ký cho Vũ vì không biết các bạn có thi không, hôm đó anh đang trực ở Bệnh Viện không lên CLB, anh nói Vũ đăng ký với Chị Tâm vì vẫn có thể gửi bổ xung, ngay lúc đó anh đã gọi cho anh Đặng Tuấn hỏi về việc gửi danh sách bổ sung, nhưng sau đó bạn không đăng ký đó là việc của bạn thôi. Việc các bạn tập ở đâu anh không hề biết vì chẳng có thời gian để tìm hiểu, hãy hỏi Vân có phải anh luôn bảo các bạn lên CLB chạy bài, còn tập thì tùy các bạn chọn nơi tập. Về Sinh nhật Vũ tháng 10, CLB tổ chức vào dịp Trung Thu luôn chính anh là người đọc tên mời 3 lần nhưng không thấy Vũ lên nhận quà của CLB.
Về việc trình độ của anh thì để học viên và hội viên nhận xét. Anh Cùng chị Tâm dạy cho anh Mạnh và chị Hằng, động viên anh chị tham gia thi đấu từ giải của CLB tổ chức, ngày đó chỉ có Cường Lai, Toàn Thu, Hải Vân Anh, Luân Lan.... thi chứ em còn biết rất ít về DS. Anh đã dạy cho hội viên từ ngày anh ở HN về, từ khi anh Mạnh và Chị Hằng chưa biết đến Dancesport, khi anh Mạnh và Chị Hằng có trình độ cao anh đã mời anh Mạnh và Chị Hằng hướng dẫn cho hội viên CLB vì anh chị có chuyên môn tốt, đã học được nhiều tử các anh chị trên HN. Một thời gian sau, anh Mạnh và Chị Hằng xin CVH cho mở lớp dạy các buổi chiều không còn thời gian dạy cho hội viên buổi tối nữa anh mới quay lại dạy cho HV, Vũ nói: "- Đầu tiên khi chú Trí và cô Hằng còn dạy ở lớp buổi tối các hội viên khá háo hức. Hàng tuần đều có 1 ngày học viên lên học. Mình cũng là 1 trong số đó. Là 1 nơi để nhưng người hội viên câu lạc bộ luyện tập. Vì thực sự mình thấy kĩ thuật của cô chú có thể nói thời điểm đó là số 1 Hải Phòng , 2 người đã đầu tư khá nhiều vào bộ môn này mặc dù tuổi đã ko còn trẻ. Nhưng được 1 tháng thì anh Đặng Chiều Dương - giảng viên của clb tiếp nhận lại lớp này. Mình thắc mắc tại sao lại đổi giáo viên vậy , tại sao ko để người có kĩ thuật tốt hơn giảng dạy. Bằng chứng là mọi người ai cũng chán nản rồi bỏ dần lớp. Và rồi lớp đó cũng đc giải tán." là không đúng đâu nhé, Vũ hãy hỏi những người đi trước sẽ biết thêm ngay. Còn việc Chị Hằng tách riêng ra hoạt động độc lập ở buổi chiều tạo lên Khối Chiều như bây giờ thì xin phép không nói lý do cụ thể chỉ nói một điều thế này "ong lớn tách đàn thôi" Nếu các bạn đọc được bài viết có tên Vường Ong ở tập san của Hyec các bạn sẽ biết tâm tư của những người quản lý CLB.

To Vaio: Mình cảm thấy xấu hổ vì không làm được gì cho DS Hp trong khi mình đã tham gia rất lâu rồi và nhất là lại đang là HLV cho một CLB DS lớn của HP. Và hơn nữa để hội viên phải lên đây giải tỏa bức xúc. Điều này thật buồn lắm. Mình sẽ tiếp tục học hỏi và làm tiếp, mong rằng sẽ làm tốt hơn, góp phần nào cho niềm đam mê DS của anh em HP.

To Ngọc Hiếu và các bạn đam mê DS HP: Mỗi người có trình độ nhất định và hạn chế riêng, mình có khả năng hướng dẫn cho Hiếu ngày Hiếu mới học nhưng không thể đủ trình độ hướng dẫn cho bạn và các bạn khác nữa khi các bạn đã khá rồi. Các bạn phải tự biết tìm thầy, tìm tài liệu để học cho chuyên môn của chính các bạn thôi. Như vợ chồng Phúc Linh (GAC) đó mình vẫn động viên các bạn tự rèn luyện có thể tham khảo tài liệu, cái nào mình có mình cung cấp cho, nếu có điều kiện thì học thầy ở HN hay nước ngoài. Việc mời thầy từ HN về không quá khó nhưng cũng không đơn giản, mình đã từng làm rồi nhưng quá ít lần nên có lẽ các bạn không biết. Nếu có thể các bạn hãy tổ chức lớp và mời các Thầy HN về dạy cho anh em HP thì tốt quá, thực sự mình không có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc, mong các bạn cùng làm cho DS HP tiến bộ hơn. Song việc mời thầy, việc ăn ở, đi lại, kinh phí giảng dạy cho thầy, lại cả địa điểm luyện tập nữa quả là không dễ đâu, mong mọi người cố gắng làm, có làm thử mới biết cái khó ở đâu để khắc phục.

To Các học viên, hội viên của CLB: việc tham gia các lớp học là phải đóng góp học phí, hội phí điều này không cần bàn cãi, vào clb phải trình thẻ là đương nhiên, không thế không thể quản lý CLB được. Không thể học tiếp khi thẻ đã hết thời hạn, không thể chỉ làm thẻ 1 lớp và đi tất cả các lớp, không thể vào lớp học khi thẻ đã hết hạn sử dụng, Chị Tâm và anh Bình có hỏi thẻ là chuyện đúng, nếu quên thẻ có thể tra sổ đăng ký học CLB vẫn làm vậy, còn việc không có thẻ học viên hay thẻ hội viên thì chỉ được lên CLB vào tối T7 hàng tuần, ngày dành cho các bạn giao lưu. Hội viên được tổ chức sinh nhật, vận động viên được ủng hộ tiền đi lại, tiền đăng ký tham gia thi đấu và quà khi đạt giải cũng từ quỹ, âm thanh hỏng, tiền địa điểm cũng ở đó. Và HLV cũng phải có tiền công. Còn có làm vì mục đích kinh tế, làm vì tiền hay không thì các bạn cứ nhận xét
To oldmanhp (http://www.dancesport.vn/forum/member.php?u=893): "Nghe câu lạc bộ đồn về bài viết này. Tôi lên nhờ cháu trai xem. Nhờ nó tạo giúp nick và viết hộ luôn coi như ủng hộ cháu trai.
Tôi cũng đã làm lớp trưởng 1 lớp ở buổi tối. Phải bỏ ra 500 nghìn để đóng tất cả các lớp . Vậy mà đến tôi vẫn bị hỏi tiền. Tôi rất khó chịu vì thái độ đó. Tôi cũng chán mà không muốn lên nữa."
Chú Trường ạ, nếu gặp chắc cháu sẽ nhận ra chú, còn nghe tên thì không nhớ được là ai. Có thể chú không vừa ý về cách hỏi thẻ và việc đề nghị đóng góp của Chị Tâm hay anh Bình (cháu đứng lớp không tham gia vào việc này) nhưng việc đó có thể đã làm chú tự ái. Trước hết cháu đại diện cho ban chủ nhiệm CLB xin lỗi chú nếu đã thất kính. Nhưng nếu thẻ của chú còn thời hạn sử dụng thì không ai được phép mời chú ra khỏi CLB, nếu thẻ của chú đã hết thời hạn thì đương nhiên chú phải làm thẻ mới thì mới được vào CLB.

To người vô danh PhVu: Mình cũng chưa biết bạn là ai. Bạn không nên nặng lời với các bạn trong topic. Và bạn càng nên giới thiệu mình là ai để cho mọi người biết vì trước sau thì mọi người cũng sẽ biết bạn là ai. Mấy bài viết gần đây của bạn mình thấy không nên. Đó chỉ là góp ý thôi còn bạn có giới thiệu hay không là việc của bạn.

To: Huy Toàn: Lâu rồi không gặp, nghe bạn viết bài biết bạn còn rất đam mê với DS. Việc Chị Tâm mời Toàn dạy là do mình đề nghị mình thấy Toàn có chuyên môn tốt và vì dạo đó mình lại phải lên HN học lần thứ hai, CLB thiếu người huấn luyện. Còn việc Toàn không dạy nữa không liên quan gì đến tiền đâu PhVu ạ. Việc dạy ở CLB đều do giám đốc CVH điều hành, cho mời ai làm cộng tác viên giảng dạy thì ok mà không thì không, chứ Chị Tâm và mình không có quyền đó, mình và chị tâm chỉ có thể mời các bạn làm trợ giảng thôi chứ không có quyền cho các bạn làm HLV của CLB hay không cho các bạn làm HLV của CLB.

To các anh chị em trong topic: xin gọi đúng tên mình nhé "Chiều Dương" không phải là "Triều Dương".

Lời cuối mình muốn nói đó là " Giấy không gói được lửa", "trắng không thể là đen", mọi người nên góp ý thẳng thắn với nhau để cùng tiến bộ, cùng hoàn thiện chính mình. Người nói không có lỗi, người nghe sửa mình. Những gì đọc được ở topic này đều là tâm sự của hội viên, học viên CLB chỉ là hội viên học viên cũ hay mới mà thôi, mình tiếp thu tất cả, điều gì đúng sẽ làm theo, cái gì chưa đúng sẽ không làm theo.

Mong mọi người vui vẻ vì niềm đam mê chung "Dancesport".

PS. Câu chữ có gì không đúng rất mong nhận được sự góp ý của các bạn.
Nhiều khi đọc bài xong ngẫm lại mới biết mình trẻ con rất nhiều, đôi khi đôi co bàn luận mấy cái chả ra đâu vào đâu. Tự kiểm điểm bản thân vì những phút thiếu kiềm chế để những người # có cơ hội chọc gậy bánh xe , càng buồn hơn là trong cộng đồng những người yêu dancesport Hải Phòng nói riêng lại có người như vậy.

huytoan_hp
October 22nd, 2009, 12:10 AM
@ Dương lên mạng pm nói chuyện thẳng thắn nhé

duongcamhp
October 22nd, 2009, 12:21 AM
Spam spam spam spam spam spam spam

duongcamhp
October 22nd, 2009, 12:22 AM
Sau một thời gian dài không vào forrum vì việc bận riêng cho luận văn tốt nghiệp Cao Học và công việc mới. Ngày 9/10 Linh vợ của Phúc có nhắn cho mình có bài viết về CLB trên forum, mình đã vào xem, khi đó chỉ có 3 bài viết, nội dung thẳng thắn. Mình đã muốn liên lạc Với Tuấn Vũ để trao đổi về sự hiểu lầm song vì có quá nhiều việc cho Luận văn chưa có thời gian gặp Tuấn Vũ và cũng chưa có thời gian vào lại Topic này. Tối qua, Phúc gọi bảo với mình "có bài mới trong topic anh đọc chưa?" và bảo mình vào đọc. Chiều nay, mất cả buổi chiều đến gần tối mới đọc xong hết các bài viết ở đây, câu chuyện trở lên phức tạp hơn bài viết đầu tiên quá nhiều

Mình xin có vài lời trước toàn thể anh chị em.
Tham gia KV từ năm 1998, bắt đầu học Dancesport năm 2002 do Thầy Chí Dũng, Tú Jive hướng dẫn một thời gian. Học Standard của thầy Nguyễn Dũng và anh Phạm The Son Hyec và cả của anh Hùng Tango nữa. Tham gia dạy KV tại HP dancesport (cung VH Lao Động Việt Tiệp) từ năm 2003, 2004 đi HN học chuyên môn và học cả dance nữa, trở về HP vào cuối năm 2005, được giám đốc CVH Thanh Niên mời làm cộng tác viên Hướng dẫn KV cho CLB. Từ thời gian này trở đi thì các bạn biết mình rồi.

Lời đầu tiên muốn nói đó là lời xin lỗi tới diễn đàn, xin lỗi các bạn đã vì CLB Thanh Niên và vì mình mà nặng lời với nhau.
Không ai không có khuyết điểm, rất mong thẳng thắn trao đổi với nhau cùng thay đổi cho tốt hơn.

To Tuấn Vũ: Về việc gửi danh sách thi đấu của CLB cho anh Đặng Tuấn thiếu Vân Vũ, việc này anh nói luôn là anh không sai, anh chỉ giúp chị Hằng gửi danh sách, việc Thi đấu, biểu diễn của CLB giám đốc CVH đã giao cho chị Hằng đảm nhiệm sau khi anh Mạnh qua đời. Chị Hằng không mail được nên nhờ anh gửi cho anh Đặng Tuấn danh sách thi đấu. Sau khi gửi xong, Vũ gọi cho anh hỏi tại sao anh không đăng ký cho em, anh đã nói luôn với Vũ anh chưa đăng ký cho Vũ vì không biết các bạn có thi không, hôm đó anh đang trực ở Bệnh Viện không lên CLB, anh nói Vũ đăng ký với Chị Tâm vì vẫn có thể gửi bổ xung, ngay lúc đó anh đã gọi cho anh Đặng Tuấn hỏi về việc gửi danh sách bổ sung, nhưng sau đó bạn không đăng ký đó là việc của bạn thôi. Việc các bạn tập ở đâu anh không hề biết vì chẳng có thời gian để tìm hiểu, hãy hỏi Vân có phải anh luôn bảo các bạn lên CLB chạy bài, còn tập thì tùy các bạn chọn nơi tập. Về Sinh nhật Vũ tháng 10, CLB tổ chức vào dịp Trung Thu luôn chính anh là người đọc tên mời 3 lần nhưng không thấy Vũ lên nhận quà của CLB.
Về việc trình độ của anh thì để học viên và hội viên nhận xét. Anh Cùng chị Tâm dạy cho anh Mạnh và chị Hằng, động viên anh chị tham gia thi đấu từ giải của CLB tổ chức, ngày đó chỉ có Cường Lai, Toàn Thu, Hải Vân Anh, Luân Lan.... thi chứ em còn biết rất ít về DS. Anh đã dạy cho hội viên từ ngày anh ở HN về, từ khi anh Mạnh và Chị Hằng chưa biết đến Dancesport, khi anh Mạnh và Chị Hằng có trình độ cao anh đã mời anh Mạnh và Chị Hằng hướng dẫn cho hội viên CLB vì anh chị có chuyên môn tốt, đã học được nhiều tử các anh chị trên HN. Một thời gian sau, anh Mạnh và Chị Hằng xin CVH cho mở lớp dạy các buổi chiều không còn thời gian dạy cho hội viên buổi tối nữa anh mới quay lại dạy cho HV, Vũ nói: "- Đầu tiên khi chú Trí và cô Hằng còn dạy ở lớp buổi tối các hội viên khá háo hức. Hàng tuần đều có 1 ngày học viên lên học. Mình cũng là 1 trong số đó. Là 1 nơi để nhưng người hội viên câu lạc bộ luyện tập. Vì thực sự mình thấy kĩ thuật của cô chú có thể nói thời điểm đó là số 1 Hải Phòng , 2 người đã đầu tư khá nhiều vào bộ môn này mặc dù tuổi đã ko còn trẻ. Nhưng được 1 tháng thì anh Đặng Chiều Dương - giảng viên của clb tiếp nhận lại lớp này. Mình thắc mắc tại sao lại đổi giáo viên vậy , tại sao ko để người có kĩ thuật tốt hơn giảng dạy. Bằng chứng là mọi người ai cũng chán nản rồi bỏ dần lớp. Và rồi lớp đó cũng đc giải tán." là không đúng đâu nhé, Vũ hãy hỏi những người đi trước sẽ biết thêm ngay. Còn việc Chị Hằng tách riêng ra hoạt động độc lập ở buổi chiều tạo lên Khối Chiều như bây giờ thì xin phép không nói lý do cụ thể chỉ nói một điều thế này "ong lớn tách đàn thôi" Nếu các bạn đọc được bài viết có tên Vường Ong ở tập san của Hyec các bạn sẽ biết tâm tư của những người quản lý CLB.

To Vaio: Mình cảm thấy xấu hổ vì không làm được gì cho DS Hp trong khi mình đã tham gia rất lâu rồi và nhất là lại đang là HLV cho một CLB DS lớn của HP. Và hơn nữa để hội viên phải lên đây giải tỏa bức xúc. Điều này thật buồn lắm. Mình sẽ tiếp tục học hỏi và làm tiếp, mong rằng sẽ làm tốt hơn, góp phần nào cho niềm đam mê DS của anh em HP.

To Ngọc Hiếu và các bạn đam mê DS HP: Mỗi người có trình độ nhất định và hạn chế riêng, mình có khả năng hướng dẫn cho Hiếu ngày Hiếu mới học nhưng không thể đủ trình độ hướng dẫn cho bạn và các bạn khác nữa khi các bạn đã khá rồi. Các bạn phải tự biết tìm thầy, tìm tài liệu để học cho chuyên môn của chính các bạn thôi. Như vợ chồng Phúc Linh (GAC) đó mình vẫn động viên các bạn tự rèn luyện có thể tham khảo tài liệu, cái nào mình có mình cung cấp cho, nếu có điều kiện thì học thầy ở HN hay nước ngoài. Việc mời thầy từ HN về không quá khó nhưng cũng không đơn giản, mình đã từng làm rồi nhưng quá ít lần nên có lẽ các bạn không biết. Nếu có thể các bạn hãy tổ chức lớp và mời các Thầy HN về dạy cho anh em HP thì tốt quá, thực sự mình không có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc, mong các bạn cùng làm cho DS HP tiến bộ hơn. Song việc mời thầy, việc ăn ở, đi lại, kinh phí giảng dạy cho thầy, lại cả địa điểm luyện tập nữa quả là không dễ đâu, mong mọi người cố gắng làm, có làm thử mới biết cái khó ở đâu để khắc phục.

To Các học viên, hội viên của CLB: việc tham gia các lớp học là phải đóng góp học phí, hội phí điều này không cần bàn cãi, vào clb phải trình thẻ là đương nhiên, không thế không thể quản lý CLB được. Không thể học tiếp khi thẻ đã hết thời hạn, không thể chỉ làm thẻ 1 lớp và đi tất cả các lớp, không thể vào lớp học khi thẻ đã hết hạn sử dụng, Chị Tâm và anh Bình có hỏi thẻ là chuyện đúng, nếu quên thẻ có thể tra sổ đăng ký học CLB vẫn làm vậy, còn việc không có thẻ học viên hay thẻ hội viên thì chỉ được lên CLB vào tối T7 hàng tuần, ngày dành cho các bạn giao lưu. Hội viên được tổ chức sinh nhật, vận động viên được ủng hộ tiền đi lại, tiền đăng ký tham gia thi đấu và quà khi đạt giải cũng từ quỹ, âm thanh hỏng, tiền địa điểm cũng ở đó. Và HLV cũng phải có tiền công. Còn có làm vì mục đích kinh tế, làm vì tiền hay không thì các bạn cứ nhận xét
To oldmanhp (http://www.dancesport.vn/forum/member.php?u=893): "Nghe câu lạc bộ đồn về bài viết này. Tôi lên nhờ cháu trai xem. Nhờ nó tạo giúp nick và viết hộ luôn coi như ủng hộ cháu trai.
Tôi cũng đã làm lớp trưởng 1 lớp ở buổi tối. Phải bỏ ra 500 nghìn để đóng tất cả các lớp . Vậy mà đến tôi vẫn bị hỏi tiền. Tôi rất khó chịu vì thái độ đó. Tôi cũng chán mà không muốn lên nữa."
Chú Trường ạ, nếu gặp chắc cháu sẽ nhận ra chú, còn nghe tên thì không nhớ được là ai. Có thể chú không vừa ý về cách hỏi thẻ và việc đề nghị đóng góp của Chị Tâm hay anh Bình (cháu đứng lớp không tham gia vào việc này) nhưng việc đó có thể đã làm chú tự ái. Trước hết cháu đại diện cho ban chủ nhiệm CLB xin lỗi chú nếu đã thất kính. Nhưng nếu thẻ của chú còn thời hạn sử dụng thì không ai được phép mời chú ra khỏi CLB, nếu thẻ của chú đã hết thời hạn thì đương nhiên chú phải làm thẻ mới thì mới được vào CLB.

To người vô danh PhVu: Mình cũng chưa biết bạn là ai. Bạn không nên nặng lời với các bạn trong topic. Và bạn càng nên giới thiệu mình là ai để cho mọi người biết vì trước sau thì mọi người cũng sẽ biết bạn là ai. Mấy bài viết gần đây của bạn mình thấy không nên. Đó chỉ là góp ý thôi còn bạn có giới thiệu hay không là việc của bạn.

To: Huy Toàn: Lâu rồi không gặp, nghe bạn viết bài biết bạn còn rất đam mê với DS. Việc Chị Tâm mời Toàn dạy là do mình đề nghị mình thấy Toàn có chuyên môn tốt và vì dạo đó mình lại phải lên HN học lần thứ hai, CLB thiếu người huấn luyện. Còn việc Toàn không dạy nữa không liên quan gì đến tiền đâu PhVu ạ. Việc dạy ở CLB đều do giám đốc CVH điều hành, cho mời ai làm cộng tác viên giảng dạy thì ok mà không thì không, chứ Chị Tâm và mình không có quyền đó, mình và chị tâm chỉ có thể mời các bạn làm trợ giảng thôi chứ không có quyền cho các bạn làm HLV của CLB hay không cho các bạn làm HLV của CLB.

To các anh chị em trong topic: xin gọi đúng tên mình nhé "Chiều Dương" không phải là "Triều Dương".

Lời cuối mình muốn nói đó là " Giấy không gói được lửa", "trắng không thể là đen", mọi người nên góp ý thẳng thắn với nhau để cùng tiến bộ, cùng hoàn thiện chính mình. Người nói không có lỗi, người nghe sửa mình. Những gì đọc được ở topic này đều là tâm sự của hội viên, học viên CLB chỉ là hội viên học viên cũ hay mới mà thôi, mình tiếp thu tất cả, điều gì đúng sẽ làm theo, cái gì chưa đúng sẽ không làm theo.

Mong mọi người vui vẻ vì niềm đam mê chung "Dancesport".

PS. Câu chữ có gì không đúng rất mong nhận được sự góp ý của các bạn.
-E cũng xin nói thẳng tất cả những gì e viết đầu topic có nhiều ý kiến là do 1 tập thể lên tiếng nói chứ không phải của riêng mình em. Và không 1 câu nói nào của e là e nói bừa bãi vô căn cứ cả đâu. E còn trẻ , điều này đúng nhưng e không phải đứa không biết suy nghĩ. Nhưng những điều hôm nay a đã lên topic này nói như thế thì e cũng không muốn bàn cãi về việc đúng sai nữa. Chuyện này cũng đã quá ầm ĩ rồi.
-Nhưng nếu cái bạn PhVu không dám xưng danh thật ra thì thực sự làm rất nhiều người bực mình đó. Đã giải quyết thì giải quyết đến cùng. Ông PhVu đã lên đây nói đủ mọi điều những điều ông ấy nói ra nhiều cái e nghĩ 1 hội viên bình thường không thể biết. Có rất nhiều lời nói của ông này làm e tưởng đó là người của ban chủ nhiệm. Và e cũng không nghĩ đây là lời nói của cá nhân ông đó. Còn ông PhVu ông còn là 1 ông đàn ông thì ông xưng danh ra. Đây là lời tôi cũng như tất cả mọi người muốn nói với ông đó.
- Còn 1 bài này a viết làm cũng làm mọi người dịu đi nhiều. Ngay chính cả e cũng thấy bớt đi nhiều bức xúc. Nhưng còn phải chờ xem cách mọi người làm thế nào.
- E cũng muốn duy trì cái topic này. Dù mọi người có bàn luận nữa hay không. Nhưng để về sau này nếu có vấn đề gì cần chia sẻ mọi người có thể vào đây. Ưu điểm cũng như khuyết điểm. Chỉ mong có 1 sân chơi bổ ích lành mạnh. Góp ý để cùng tiến bộ chứ không muốn mạt sát nhau. Cũng chả hay ho gì.
Tái bút : Nếu anh nói chiều nay e mới đọc thì vô lý quá đó. Theo em được biết e viết bài này sau 1 2 ngày a đã photo để đưa cô Tâm đọc rồi mà. Cái điều q trọng nhất e muốn nói đến ở đây là cách thu tiền và cái cách ăn nói với mọi người đó. Nếu là 1 người đầy tự trọng như cô Tâm đc 1 người khác nhắc thế. Câu trả lời của cô ấy sẽ là gì ?
E cũng nói thẳng việc tổ chức sinh nhật cho e năm nay quả thật là quá lạ đó. Năm ngoái cũng có có đâu. Năm kia thì quên. Năm nay trc khi sinh nhật e với clb cũng đã khá căng thẳng rồi. Lúc đăng ký còn không biêt rõ cả họ tên. Vậy tự nhiên tổ chức sinh nhật là sao. Tên không biết còn biết cả ngày sinh sao ? Đừng nghĩ e trẻ con không biết gì. E thừa hiểu hết.
Còn về việc đăng ký e cũng chả cần nói nhiều. Nhưng e rất bức xúc cái kiểu người nọ đổ người kia. Trc giải Hải Phòng a còn hỏi Vân sđt mới để có gì đăng ký giải quốc gia. Còn bọn e thì luôn luôn đăng ký lớp buổi tối ( tuy là 1 clb nhưng khi thi đấu thì lớp chiều đăng ký 1 người tôi 1 ngưới nhưng danh sách thì cùng nộp ) vậy cô Hằng không biết cũng phải. Đây cũng không phải chuyện e dỗi vớ vẩn đâu vì chả ai trong đội thi đấu là không biết việc bọn e có thi năm nay cả. Có người nói với em là chính anh nói em thi cho Nam Anh đó. Nếu anh muốn biết đó là ai e sẽ nói.

oldmanhp
October 22nd, 2009, 12:52 AM
- Thực ra cách cậu Dương lên diễn đàn nói cũng có phần lớn ý kiến giống của cậu PhVu nhưng khác ở cách diễn đạt thôi. Có lẽ cậu chưa hiểu được bức xúc lớn nhất của mọi người. Mọi người đến với clb là 1 điều đáng mừng. Họ đương nhiên phải thực hiện nghĩa vụ là đóng học phí. Có người không biết , không hiểu rõ hoặc họ quên những cách nhắc nhở ở đây mới là điều quan trọng. Trước chỗ đông người ra nhắc nhở họ đóng tiền , lời lẽ thì không thể chấp nhận đc. Họ cũng là con người cũng biết xấu hổ cũng có tự trọng. Còn có những người họ có thể thích những chưa thực sự quyết định học. Họ có thể đứng vào lớp 1 2 buổi nhưng liệu họ có đứng mãi được không. Họ chưa kịp thích đã bị đuổi đi rồi. Mình là người lớn , cũng có học hành đàng hoàng vậy mà xử sự như vậy thử hỏi có coi đc không.
- 2 cháu Vân Vũ tôi nghĩ chả dễ gì tìm đc những đứa như bọn nó. Chả lẽ 100k với câu lạc bộ là quá lớn sao. Tuổi trẻ tôi cũng hiểu chúng nó đâu có nhiều tiền. Miễn cho 2 đứa tiền hội phí thì làm cho clb không thể hoạt động đc chắc. 1 việc làm nhỏ như vậy mà người lãnh đạo như quý vị không làm đc sao. Bọn tôi lên tập nói thật nhiều khi mệt cũng chỉ muốn nhìn thấy bọn nó tập. Và những người mới cũng vậy. Họ cũng nhìn vào đây để mà đánh giá chất lượng. Chứ cao niên như bọn tôi đi cho vui chứ tập cũng chả thể đẹp đc. Tôi nghĩ câu lạc bộ nên có chính sách thu hút nhân tài thì tôt hơn đó. Đặc biệt là giới trẻ nên giành cho họ nhiều ưu tiên. Đó mới là những tiềm năng của bộ môn này.
- Còn tôi hiểu nếu không có lửa thì không có khói. Mình nên tự xem xét lại mình trc đã.
- Riêng với cháu PhVu. Không biết cháu bao tuổi những cách ăn nói của cháu thực sự làm người ta đánh giá cháu không tốt. Việc cháu giấu tên tuổi không sao. Nhưng khi cháu đã nói đến những vấn đề nóng này thì cháu nên xưng tên để mọi người biết cháu là ai có phải là người đủ tư cách để viết những lời đó lên không. Cháu Vũ nói đúng nếu cháu như thế thì bác thấy hèn quá.

duongcamhp
October 22nd, 2009, 12:53 AM
- Thực ra cách cậu Dương lên diễn đàn nói cũng có phần lớn ý kiến giống của cậu PhVu nhưng khác ở cách diễn đạt thôi. Có lẽ cậu chưa hiểu được bức xúc lớn nhất của mọi người. Mọi người đến với clb là 1 điều đáng mừng. Họ đương nhiên phải thực hiện nghĩa vụ là đóng học phí. Có người không biết , không hiểu rõ hoặc họ quên những cách nhắc nhở ở đây là gì. Trước chỗ đông người ra nhắc nhở họ đóng tiền , lời lẽ thì không thể chấp nhận đc. Họ cũng là con người cũng biết xấu hổ cũngcos tự trọng. Còn có những người họ có thể thích những chưa thực sự quyết định học. Họ có thể đứng vào lớp 1 2 buổi nhưng liệu họ có đứng mãi được không. Các cô các cậu là người lớn rồi ít ra phải để trẻ con nó nhìn vào mà noi gương.
- 2 cháu Vân Vũ tôi nghĩ chả dễ gì tìm đc những đứa như bọn nó. Chả lẽ 100k với câu lạc bộ là quá lớn sao. Tuổi trẻ tôi cũng hiểu chúng nó đâu có nhiều tiền. Miễn cho 2 đứa tiền hội phí thì làm cho clb không thể hoạt động đc chắc. 1 việc làm nhỏ như vậy mà người lãnh đạo như quý vị không làm đc sao. Bọn tôi lên tập nói thật nhiều khi mệt cũng chỉ muốn nhìn thấy bọn nó tập. Và những người mới cũng vậy. Họ cũng nhìn vào đây để mà đánh giá chất lượng. Chứ cao niên như bọn tôi đi cho vui chứ tập cũng chả thể đẹp đc. Tôi nghĩ câu lạc bộ nên có chính sách thu hút nhân tài thì tôt hơn đó. Đặc biệt là giới trẻ nên giành cho họ nhiều ưu tiên. Đó mới là những tiềm năng của bộ môn này.
- Còn tôi hiểu nếu không có lửa thì không có khói. Mình nên tự xem xét lại mình trc đã.
Bác cũng đang online ạ. Cháu cám ơn bác vì những lời đó.

Vaio
October 22nd, 2009, 02:25 AM
Theo mình nghĩ PhVu có là ai thì cũng không quan trọng nữa, quan trọng là sau tranh luận mỗi người nên tự rút ra kinh nghiệm cho riêng bản thân mình, để có cái nhìn và định hướng đúng đắn hơn cho việc tập luyện sắp tới, và ngoài đời thì chúng ta vẫn là bạn, vẫn cùng chung một sở thích dancing :first:, đây chắc cũng là mục đích của tất cả mọi người khi tham gia thảo luận ở diễn đàn, phải không :gathering:


Thế mọi người đã tranh luận xong chưa nhỉ?, để các Mod còn đi dọn dẹp "bãi chiến trường", thấy các bác "ném đá, vứt rác" bừa bộn quá :lol:

huytoan_hp
October 22nd, 2009, 10:29 AM
. Có thể khi người ta tập ballroom luôn bị đem ra so sánh với chủ tọa nên người ta rất bức xúc và muốn tự khẳng định bản thân mình. Nhưng xin thưa rằng danesport ko phải ăn nhau ở cái thắng hay thua mà là ở chỗ nghệ thuật làm hài lòng người #. Chủ tọa đi tập cái thứ 1 là vì sức khỏe của bản thân mình, niềm yêu thích của bản thân mình rồi mới đến làm hài lòng người # qua cách họ đánh giá về mình,cảm thấy đôi khi nhìn mình dance ko đến nỗi thất vọng lắm. Còn người kia thì sao, chê chuyên môn tôi thấp, hay là ko có khả năng ? tôi đek thèm quan tâm, và cũng ko hiểu anh ta theo dancesport vì mục đích j nữa đây ? Khả năng anh ta thì ko có, nhìn bước đi thì chưa vững, chả hiểu rằng năm sau thi với thố ở đây như thế nào. Tôi cam đoan rằng anh ta cố thế hay cố mãi thì cũng vậy chả bao h khá lên đc,đâm ra thành quá cố cũng nên. Dựa vào 1 ít tài liệu mà ra vẻ huyênh hoang ư, thật buồn cười quá, và cẩn thận nhé ko thì "tẩu hỏa nhập ma " đấy. Ko thầy thì đố mày làm nên, mình rất thích nghe những câu như này.

Còn về chuyên môn tôi cũng xin thưa rằng, để cố gắng theo kịp các anh chị em trên hà Nội, chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc để có tài liệu,có sự chỉ bảo có kiến thức về dancesport tích lũy cho riêng bản thân mình , và nếu có điều kiện thì chia sẻ đc cho những người # những j mình đã biết.
@ anh Hiếu : vấn đề thuê thầy về để nâng cao cho anh em và phòng thì ko thực sự khó lắm, nhưng cái chính là anh em như thế nào liệu đến đc bao buổi,đc bao người đây,và chịu đc kinh phí bao nhiêu đây?
@ Dương đôi khi muốn gặp để nói 1 số vấn đề cá nhân,mà nghe chừng có vẻ hơi khó.

@ Vũ những điều em nói và em là có thể hơi trẻ con ,nhưng đó hoàn toàn đúng với những j bọn anh biết và thấy. Và em rất đáng để những người có trách nhiệm của clb Thanh Niên vào trả lời với em về vấn đề này.

Còn tôi nghĩ em Vũ đoán người nhiều khi cũng đúng và rất chuẩn, và dù Online sáng 2 nick,3 nick hay nhiều nick lên cũng vậy thôi.

duongcamhp
October 22nd, 2009, 11:14 AM
Vấn đề này e nghĩ là chưa thể dừng lại ở đây. Đúng là có hơi nhiều đá với rác nhưng nếu nó không quá bức xúc thì mọi người cũng đã không như vậy. 1 số vấn đề nội bộ ở Hải Phòng bọn em sẽ hiểu hơn. Các mod nếu có xóa bài e khẩn thiết xin xóa những bài của ông PhVu và mọi người đã từng trả lời ông này cũng xóa hết bài liên quan. Chứ từ khi ông này xuất hiện thấy không khí ô nhiễm quá. Nếu làm thế e thấy hợp lý hơn là xóa đi cả topic này. E không muốn có con sâu vào làm dầu nồi canh.

duongcamhp
October 22nd, 2009, 11:37 AM
E cũng nói thêm về quá trình học dances của em. Trc đây vì muốn nâng cao trình độ e đã phải tuần nào cũng lặn lội hàng trăm cây số lên HN học. Sáng đi chiều về. Lúc thì ô tô , lúc thì xe máy. 2 đứa còn say xe , lên nhiều lúc miệng vẫn còn đang .... nhưng đã phải đứng vào lớp tập. Mệt mỏi vô cùng. Tiền bọn e đi xin , đi vay , đi diễn nói chung làm đủ mọi cách để có. Đây là cách mà 1 người đam mê như em làm.
Rồi có 1 đợt anh Nam Anh đã thuê anh Tú ở HN về dạy. Được 1 time khá dài. Những sau bận thi đấu và số người theo học latin thì không nhiều nên kinh phí không còn đủ duy trì.
Còn nếu vấn đề thuê chuyên gia ở đây e dám đứng ra làm đại diện. Ai thực sự có nhu cầu học liên hệ với em. Em sẽ tự liên hệ , đầy đủ người e sẽ tổ chức. Không làm , không dám làm thi chắc chả bgio được. Nói hay cũng chỉ là nói mà thôi. Số điện thoại e là 01225 355 797

PhVu
October 22nd, 2009, 11:44 AM
. Có thể khi người ta tập ballroom luôn bị đem ra so sánh với chủ tọa nên người ta rất bức xúc và muốn tự khẳng định bản thân mình. Nhưng xin thưa rằng danesport ko phải ăn nhau ở cái thắng hay thua mà là ở chỗ nghệ thuật làm hài lòng người #. Chủ tọa đi tập cái thứ 1 là vì sức khỏe của bản thân mình, niềm yêu thích của bản thân mình rồi mới đến làm hài lòng người # qua cách họ đánh giá về mình,cảm thấy đôi khi nhìn mình dance ko đến nỗi thất vọng lắm. Còn người kia thì sao, chê chuyên môn tôi thấp, hay là ko có khả năng ? tôi đek thèm quan tâm, và cũng ko hiểu anh ta theo dancesport vì mục đích j nữa đây ? Khả năng anh ta thì ko có, nhìn bước đi thì chưa vững, chả hiểu rằng năm sau thi với thố ở đây như thế nào. Tôi cam đoan rằng anh ta cố thế hay cố mãi thì cũng vậy chả bao h khá lên đc,đâm ra thành quá cố cũng nên. Dựa vào 1 ít tài liệu mà ra vẻ huyênh hoang ư, thật buồn cười quá, và cẩn thận nhé ko thì "tẩu hỏa nhập ma " đấy. Ko thầy thì đố mày làm nên, mình rất thích nghe những câu như này.

Còn về chuyên môn tôi cũng xin thưa rằng, để cố gắng theo kịp các anh chị em trên hà Nội, chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc để có tài liệu,có sự chỉ bảo có kiến thức về dancesport tích lũy cho riêng bản thân mình , và nếu có điều kiện thì chia sẻ đc cho những người # những j mình đã biết.
@ anh Hiếu : vấn đề thuê thầy về để nâng cao cho anh em và phòng thì ko thực sự khó lắm, nhưng cái chính là anh em như thế nào liệu đến đc bao buổi,đc bao người đây,và chịu đc kinh phí bao nhiêu đây?
@ Dương đôi khi muốn gặp để nói 1 số vấn đề cá nhân,mà nghe chừng có vẻ hơi khó.

@ Vũ những điều em nói và em là có thể hơi trẻ con ,nhưng đó hoàn toàn đúng với những j bọn anh biết và thấy. Và em rất đáng để những người có trách nhiệm của clb Thanh Niên vào trả lời với em về vấn đề này.

Còn tôi nghĩ em Vũ đoán người nhiều khi cũng đúng và rất chuẩn, và dù Online sáng 2 nick,3 nick hay nhiều nick lên cũng vậy thôi.
Hôm qua viết xong thì bận việc không vào xem nữa, tối mệt đi ngủ sớm, sáng nay vào mới vào xem được.
Mọi người đoán đúng rồi đấy, tôi chính là GAC đây. Mọi người vào đây chửi mắng tôi nhiều quá. Đúng vậy, từ hôm qua đến giờ tôi cũng suy nghĩ nhiều. Mình chả việc gì phải đi lập 1 cái nick khác, vào nói ẩn danh làm mọi người bức xúc, thà cứ dùng nick của mình để nói lên quan điểm riêng của mình, mọi người đã chả bức xúc đến vậy. Anh Dương nói đúng, một số bài viết cuối của mình hơi quá đà, vin vào một số thông tin nghe được chưa rõ ràng mà đã đi nhận xét về người khác. Vì vậy, tôi chân thành xin lỗi tới người mà tôi đã có nhận xét không đúng. Tuy nhiên, tôi vẫn bảo vệ những quan điểm riêng về vấn đề mọi người quan tâm, tôi đã nói ở những bài đầu tiên (không nhắc lại ở đây nữa), xin tiếp tục nói về vấn đề đó:
- Những sự việc đã diễn ra ở câu lạc bộ, mình đâu có phủ nhận đâu. Quan điểm của mình vẫn phải nhìn nhận sự việc một cách khách quan và bao dung hơn. Như Vaio đã nói, câu lạc bộ có làm thương mại thì mới phát triển được. Nhưng bác oldman nói cũng có phần đúng, cung cách xử sự cũng phải thay đổi, người đến học phải cảm thấy thoải mái thì người ra mới tiếp tục đến học được.
- Mọi người thấy bức xúc, nhưng mình đây cũng có nhiều cái bức xúc đấy. Đấy là cái cách đưa ra vấn đề và cả quan điểm về cách giải quyết của ông chủ tọa ấy. Ông ấy đưa ra vấn đề mọi người rất quan tâm ở trên, sau đó ông ấy đưa ra quan điểm: "mọi người đến học ở lớp chiều nhé, đừng đến lớp tối". Đấy chính là điều mình ngạc nhiên. Những phát biểu diễn đàn phải mang tính xây dựng, nhưng nếu cách giải quyết như thế khác nào đi phá câu lạc bộ, chứ đâu phải xây dựng? Người khác nghe thế nghĩ thế nào chứ mình thì nghe cứ như là ta tức thì ta phải đạp đổ đi. Cái thứ hai là ông ấy đưa vấn đề quan trọng nhất lên, nhưng tiện thể ông ấy đưa ra thêm mấy vấn đề khác nữa, chả ăn nhập gì vào chủ đề, lại còn hơi hợm hĩnh về chuyên môn của mình nữa. Mình thấy bức xúc quá nên nói mấy câu mà thôi.
@ huytoan: một lần nữa xin lỗi bác vì những gì mình đã nhận xét. Nhưng bác nói mình đánh lạc chủ đề là không phải đâu nhé. Ngay từ đầu người đưa vấn đề ra đã làm loãng chủ đề chính rồi, mình chỉ vào hỏi thôi. Bác bảo văn mình hay, lần đầu tiên có người nói thế. Mình là dân khối A, văn không bao giờ quá 6 điểm. Nhưng mình tự tin nhìn nhận rõ từng vấn đề đưa ra trong một bài viết đấy. Về một số khúc mắc giữa chúng ta, mình chỉ xin trao đổi thêm, nhưng mình cũng đề nghị đừng dùng một số từ ngữ khó nghe nữa:
+ Hình như chúng ta đang nói về nhiệt huyết về dancesport. Có thể cách hiểu và quan điểm mỗi người khác nhau. Đối với mình thì mình chỉ đam mê nó, đối với câu lạc bộ thì đến sinh hoạt vui vẻ xả stress, nếu thích thì thi đấu để thể hiện và cho người khác đánh giá xem mình đến đâu. Mình rất muốn phát triển nhiều cá nhân giỏi ở câu lạc bộ mình, nhưng mình không đủ thời gian để làm việc đó. Đối với bác thì nó là sự phát triển thầm lặng cho dancesport, như bác nói. Có lẽ chính vì nghe câu được câu chăng, nên mình mới coi thường và đưa nhận xét sai lầm về bác. Nhưng theo mình thì phát triển dancesport, trước tiên là phải phát triển ở câu lạc bộ của mình đã. Chắc là bác cũng đang cố gắng phát triển ở câu lạc bộ của bác, nhưng chưa thành công thôi, vì năm vừa rồi cũng chẳng có thanh niên nào bên đó thi cả, toàn thiếu niên. Việc phát triển dancesport thanh niên không chỉ là việc của riêng câu lạc bộ CVHTN, mà của tất cả câu lạc bộ khác.
+ Nói về chuyên môn: tôi đâu có chê chuyên môn của bác nhỉ, thậm chí tôi còn rất nể bác vì thâm niên lâu hơn, nhưng bác dùng nhiều từ khó nghe quá làm tôi đánh mất sự tôn trọng với bác thôi. Chuyên môn của ai ra sao, như thế nào, đừng chê nhau làm gì, mà cũng đừng hợm hĩnh làm gì, tất cả người xem sẽ tự đánh giá, người tốt nhất là ông trọng tài. Tôi chưa bao giờ vì có nhiều tài liệu mà hợp hĩnh cả. Không thầy đố mày làm nên. Câu này chính xác. Thầy tôi chính là anh Dương đấy, và tôi rất tôn trọng anh Dương. Tôi cũng chẳng lưu trữ những tài liệu đó để cho riêng mình làm gì cả, tôi luôn muốn chia sẻ. Chắc chắn đã có người đã biết mong muốn chia sẻ tài liệu của tôi, như Hiếu chẳng hạn.

duongcamhp
October 22nd, 2009, 12:11 PM
- Mọi người thấy bức xúc, nhưng mình đây cũng có nhiều cái bức xúc đấy. Đấy là cái cách đưa ra vấn đề và cả quan điểm về cách giải quyết của ông chủ tọa ấy. Ông ấy đưa ra vấn đề mọi người rất quan tâm ở trên, sau đó ông ấy đưa ra quan điểm: "mọi người đến học ở lớp chiều nhé, đừng đến lớp tối". Đấy chính là điều mình ngạc nhiên. Những phát biểu diễn đàn phải mang tính xây dựng, nhưng nếu cách giải quyết như thế khác nào đi phá câu lạc bộ, chứ đâu phải xây dựng? Người khác nghe thế nghĩ thế nào chứ mình thì nghe cứ như là ta tức thì ta phải đạp đổ đi. Cái thứ hai là ông ấy đưa vấn đề quan trọng nhất lên, nhưng tiện thể ông ấy đưa ra thêm mấy vấn đề khác nữa, chả ăn nhập gì vào chủ đề, lại còn hơi hợm hĩnh về chuyên môn của mình nữa. Mình thấy bức xúc quá nên nói mấy câu mà thôi.
.
- Tưởng là ai hóa ra bác Phúc nhà ta à. Đầu tiên tôi cũng nhận sai là không nên nói câu đó. Nhưng tôi cũng nói thẳng 1 cây làm chẳng nên non đâu ông. Còn việc ông tôn trọng thầy ông là việc của ông. Ông nghĩ ông tôn trọng anh Dương và cô Tâm có bằng Vân và chị Thủy partner của Toàn không. Vậy giờ họ đứng về phía ai. Có lẽ không phải do những lời này chứ , hay là bản thân họ thấy có vấn đề. Ông nghĩ ông đặt chân nên clb này đc bao lâu rồi. Ông hiểu đc bao điều hay nghe ngta nói lại. Ông dám mạnh mồm nói về tôi như thế á. Sao cái vấn đề không ăn nhập ở đây là sao thế. Từ đầu topic tới giờ chỉ có mỗi mình ông cứ nhắc đi nhắc lại cái câu này.
- Còn tôi cũng hỏi mọi người các anh các chị các bác để tôi đc biết tôi hợm hĩnh ở chỗ nào ? Câu này tôi cũng nghe thấy lần đầu và ở chỗ của ông đó.

Dang Duong
October 22nd, 2009, 12:37 PM
Trời! sao Phúc lại viết mấy bài vừa rồi, mình nghĩ mãi không ra ai là PhVu. Không tin đó lại là Phúc, hàng ngày nói chuyện điềm đạm lắm tại sao lại dùng từ như thế với cộng đồng? Nhưng chót rồi, lỡ miệng - bút đã ghi rồi thì lấy lại làm sao?

Vẫn là: "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Tất cả cũng chỉ vì lời nói không đúng chỗ, không dùng ngôn từ đúng nên có quá nhiều chuyện.

Mình sẽ góp ý với anh Bình và cả Chị Tâm nữa về việc kiểm tra thẻ của học viên, hội viên. Không thể không kiểm tra nhưng phải làm sao cho đúng, vấn đề là nói thế nào, kiểm tra thế nào để hội viên, học viên thậm trí là những người mới đến xem hay học thử không được phật ý. Nếu nói theo cách của kinh tế thị trường thì những người đến với CLB phải là "thượng đế", thế mà thượng đế lại bị làm tổn thương lòng tự trọng thì đó thật sự là khuyết điểm quá lớn. Khuyết điểm sẽ phải được sửa.

Nếu được xin phép các Mor cho phép topic này hoạt động để dancer HP có nơi góp ý tới CLB và chỉ xin nói đến mặt trái của CLB, chỉ nêu khuyết điểm, không nêu ưu điểm.

Thanhk.

duongcamhp
October 22nd, 2009, 12:42 PM
Trời! sao Phúc lại viết mấy bài vừa rồi, mình nghĩ mãi không ra ai là PhVu. Không tin đó lại là Phúc, hàng ngày nói chuyện điềm đạm lắm tại sao lại dùng từ như thế với cộng đồng? Nhưng chót rồi, lỡ miệng - bút đã ghi rồi thì lấy lại làm sao?

Vẫn là: "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Tất cả cũng chỉ vì lời nói không đúng chỗ, không dùng ngôn từ đúng nên có quá nhiều chuyện.

Mình sẽ góp ý với anh Bình và cả Chị Tâm nữa về việc kiểm tra thẻ của học viên, hội viên. Không thể không kiểm tra nhưng phải làm sao cho đúng, vấn đề là nói thế nào, kiểm tra thế nào để hội viên, học viên thậm trí là những người mới đến xem hay học thử không được phật ý. Nếu nói theo cách của kinh tế thị trường thì những người đến với CLB phải là "thượng đế", thế mà thượng đế lại bị làm tổn thương lòng tự trọng thì đó thật sự là khuyết điểm quá lớn. Khuyết điểm sẽ phải được sửa.

Nếu được xin phép các Mor cho phép topic này hoạt động để dancer HP có nơi góp ý tới CLB và chỉ xin nói đến mặt trái của CLB, chỉ nêu khuyết điểm, không nêu ưu điểm.

Thanhk.
A Dương đã nói thế thì cứ coi như đây là topic riêng dành để góp ý cho clb đi. Nhưng tốt xấu gì cũng nên nói đến ở đây. Nêu ưu điểm mà còn giữ gìn và phát triển chứ. Cách đây 3 năm khi chưa học dance lên thanh niên e thấy thật là 1 không khí quá tuyệt vời. Hội viên rất đông đứng không đủ chỗ , thấy rất đông các bạn trẻ. Nhưng giờ ảm đạm u buồn quá rùi. Với những người lên để vui thì cũng mất vui , lên để xem cũng mất đi nhiều cái hay cái lạ để xem , bạn ở xa đến cũng khó có ấn tượng đặc biệt.

GAC
October 22nd, 2009, 02:17 PM
Trời! sao Phúc lại viết mấy bài vừa rồi, mình nghĩ mãi không ra ai là PhVu. Không tin đó lại là Phúc, hàng ngày nói chuyện điềm đạm lắm tại sao lại dùng từ như thế với cộng đồng? Nhưng chót rồi, lỡ miệng - bút đã ghi rồi thì lấy lại làm sao?

Em biết là em viết mấy bài cuối đó không có căn cứ, sai thì sai rồi và cũng xin lỗi rồi. Nhưng mấy bài đầu đó là quan điểm của riêng em, em thích thì em nói, người ta thích nghĩ gì thì nghĩ.

- Tưởng là ai hóa ra bác Phúc nhà ta à. Đầu tiên tôi cũng nhận sai là không nên nói câu đó. Nhưng tôi cũng nói thẳng 1 cây làm chẳng nên non đâu ông. Còn việc ông tôn trọng thầy ông là việc của ông. Ông nghĩ ông tôn trọng anh Dương và cô Tâm có bằng Vân và chị Thủy partner của Toàn không. Vậy giờ họ đứng về phía ai. Có lẽ không phải do những lời này chứ , hay là bản thân họ thấy có vấn đề. Ông nghĩ ông đặt chân nên clb này đc bao lâu rồi. Ông hiểu đc bao điều hay nghe ngta nói lại. Ông dám mạnh mồm nói về tôi như thế á. Sao cái vấn đề không ăn nhập ở đây là sao thế. Từ đầu topic tới giờ chỉ có mỗi mình ông cứ nhắc đi nhắc lại cái câu này.
- Còn tôi cũng hỏi mọi người các anh các chị các bác để tôi đc biết tôi hợm hĩnh ở chỗ nào ? Câu này tôi cũng nghe thấy lần đầu và ở chỗ của ông đó.
Tôi đến câu lạc bộ sau ông, nhưng tôi dám nói mạnh mồm nói như thế đấy. Bởi vì những gì ông nói đều khá gần gũi với tôi và tôi biết khá rõ. Đến bây giờ mà ông vẫn còn bảo người này đứng phía người kia, bó tay với ông luôn, chắc chả bao giờ ông đứng về phía sự phát triển của câu lạc bộ cả. Về vấn đề không ăn nhập, ông không hiểu hay cố tình không hiểu? tôi viết rất rõ rồi, nhắc lại lần nữa cho hiểu:
- Chuyên môn của anh Dương: không liên quan gì đến chuyện cư xử ở câu lạc bộ
- Chuyện đăng ký thi đấu của ông: không liên quan gì đến chuyện cư xử ở câu lạc bộ
- Câu nói này của ông:


Thứ tư chuyên môn mình để dư luận nhận xét nhé.

Trước khi ông phát ngôn ra câu đó chả ai bàn luận gì đến chuyên môn của ông, vậy ông nhắc đến nó làm gì?
Anh Dương đã nói thế rồi thì tôi cũng chẳng nói thêm nữa. Theo ý anh ấy, bây giờ tôi sẽ chỉ post những gì là mặt trái của câu lạc bộ ở đây thôi.

Vaio
October 22nd, 2009, 04:53 PM
Trời! sao Phúc lại viết mấy bài vừa rồi, mình nghĩ mãi không ra ai là PhVu. Không tin đó lại là Phúc, hàng ngày nói chuyện điềm đạm lắm tại sao lại dùng từ như thế với cộng đồng? Nhưng chót rồi, lỡ miệng - bút đã ghi rồi thì lấy lại làm sao?

Vẫn là: "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Tất cả cũng chỉ vì lời nói không đúng chỗ, không dùng ngôn từ đúng nên có quá nhiều chuyện.

Mình sẽ góp ý với anh Bình và cả Chị Tâm nữa về việc kiểm tra thẻ của học viên, hội viên. Không thể không kiểm tra nhưng phải làm sao cho đúng, vấn đề là nói thế nào, kiểm tra thế nào để hội viên, học viên thậm trí là những người mới đến xem hay học thử không được phật ý. Nếu nói theo cách của kinh tế thị trường thì những người đến với CLB phải là "thượng đế", thế mà thượng đế lại bị làm tổn thương lòng tự trọng thì đó thật sự là khuyết điểm quá lớn. Khuyết điểm sẽ phải được sửa.

Nếu được xin phép các Mod cho phép topic này hoạt động để dancer HP có nơi góp ý tới CLB và chỉ xin nói đến mặt trái của CLB, chỉ nêu khuyết điểm, không nêu ưu điểm.

Thanhk.

Các Mod sẽ không can thiệp vào topic này nữa, nhưng các bác nhớ đừng căng thẳng quá nha.

duongcamhp
October 22nd, 2009, 06:00 PM
Em biết là em viết mấy bài cuối đó không có căn cứ, sai thì sai rồi và cũng xin lỗi rồi. Nhưng mấy bài đầu đó là quan điểm của riêng em, em thích thì em nói, người ta thích nghĩ gì thì nghĩ.

Tôi đến câu lạc bộ sau ông, nhưng tôi dám nói mạnh mồm nói như thế đấy. Bởi vì những gì ông nói đều khá gần gũi với tôi và tôi biết khá rõ. Đến bây giờ mà ông vẫn còn bảo người này đứng phía người kia, bó tay với ông luôn, chắc chả bao giờ ông đứng về phía sự phát triển của câu lạc bộ cả. Về vấn đề không ăn nhập, ông không hiểu hay cố tình không hiểu? tôi viết rất rõ rồi, nhắc lại lần nữa cho hiểu:
- Chuyên môn của anh Dương: không liên quan gì đến chuyện cư xử ở câu lạc bộ
- Chuyện đăng ký thi đấu của ông: không liên quan gì đến chuyện cư xử ở câu lạc bộ
- Câu nói này của ông:

Trước khi ông phát ngôn ra câu đó chả ai bàn luận gì đến chuyên môn của ông, vậy ông nhắc đến nó làm gì?
Anh Dương đã nói thế rồi thì tôi cũng chẳng nói thêm nữa. Theo ý anh ấy, bây giờ tôi sẽ chỉ post những gì là mặt trái của câu lạc bộ ở đây thôi.
Ông đã nói thế. Tôi cũng xin nói thẳng nhé.
- Thứ nhất đây là diễn đàn chữ không phải nhà ông mà ông thích nghĩ gì thì nghĩ mà nói gì thì nói. Còn ngta đã nói thế rồi thì công nhân mặt ông quả thật quá dầy rồi đó.
- Thứ hai đầu topic tôi đã nói đây là tâm sự của tôi. Nó bao gôm nhiều vấn đề. Chứ ông nghĩ chủ đề chính ở đây là gì chứ. Ông có bị chậm hiểu không ? Gọi điện trực tiếp tôi giải thích cho. Chứ tôi mỏi tay khi ngồi nói chuyện với ông lắm. Quá vô vị. Còn giai đoạn ông đang trải qua bây giờ tôi cũng đã trải qua rồi. Mới đầu thì hết sức tốt đẹp thôi. Còn nếu cách đây 1 năm mà có bài này viết lên tôi nghĩ người đầu tiên viết phản đối tôi là partner của tôi đó.
- Thứ 3 ông hiểu thế nào về câu nói " Chuyên môn mình để dư luận nhận xét ".Ông nghĩ tôi đang nói về chuyên môn của tôi ở đây à. Tôi chỉ muốn nói đến chất lượng giảng dạy thôi. Điều này tôi không nói nhưng dư luận nói. Ông có gần gũi và tiếp xúc với nhiều hội viên bằng tôi không chứ.
- Thế thôi nhé. Tôi đã giải thích cặn cẽ từng từ rồi đó. CÒn không hiểu nữa thì tôi đến chịu.

GAC
October 22nd, 2009, 07:53 PM
Ông đã nói thế. Tôi cũng xin nói thẳng nhé.
- Thứ nhất đây là diễn đàn chữ không phải nhà ông mà ông thích nghĩ gì thì nghĩ mà nói gì thì nói. Còn ngta đã nói thế rồi thì công nhân mặt ông quả thật quá dầy rồi đó.
- Thứ hai đầu topic tôi đã nói đây là tâm sự của tôi. Nó bao gôm nhiều vấn đề. Chứ ông nghĩ chủ đề chính ở đây là gì chứ. Ông có bị chậm hiểu không ? Gọi điện trực tiếp tôi giải thích cho. Chứ tôi mỏi tay khi ngồi nói chuyện với ông lắm. Quá vô vị. Còn giai đoạn ông đang trải qua bây giờ tôi cũng đã trải qua rồi. Mới đầu thì hết sức tốt đẹp thôi. Còn nếu cách đây 1 năm mà có bài này viết lên tôi nghĩ người đầu tiên viết phản đối tôi là partner của tôi đó.
- Thứ 3 ông hiểu thế nào về câu nói " Chuyên môn mình để dư luận nhận xét ".Ông nghĩ tôi đang nói về chuyên môn của tôi ở đây à. Tôi chỉ muốn nói đến chất lượng giảng dạy thôi. Điều này tôi không nói nhưng dư luận nói. Ông có gần gũi và tiếp xúc với nhiều hội viên bằng tôi không chứ.
- Thế thôi nhé. Tôi đã giải thích cặn cẽ từng từ rồi đó. CÒn không hiểu nữa thì tôi đến chịu.
Thật là kỳ quặc, diễn đàn không phải là nơi tranh luận và đưa ra quan điểm à. Chủ đề chính ở đây chính là cái câu tiêu đề mà ông viết lên chứ còn cái gì nữa. Tôi cũng không có rảnh thời gian để tranh luận nhiều với ông đâu. Hoá ra cái ông nói đến là chất lượng giảng dạy à. Câu cú viết như thế bảo sao tôi không nhận xét ngôn từ của ông lung tung và lộn xộn. Còn nếu ông đã nói về chất lượng giảng dạy thì không cần biết ông có tiếp xúc nhiều với hội viên hơn tôi hay không, nhưng những người tôi tiếp xúc và cùng học với tôi đều cho rằng người dạy ở đây là rất tốt, hơn những gì được học ở nơi khác (ít nhất là hơn Nam Anh, nơi học đầu tiên của tôi và tôi cho là dạy rất tồi). Thời gian sẽ chứng minh thôi, không cần phải nói nhiều nữa.

duongcamhp
October 23rd, 2009, 10:54 AM
Thật là kỳ quặc, diễn đàn không phải là nơi tranh luận và đưa ra quan điểm à. Chủ đề chính ở đây chính là cái câu tiêu đề mà ông viết lên chứ còn cái gì nữa. Tôi cũng không có rảnh thời gian để tranh luận nhiều với ông đâu. Hoá ra cái ông nói đến là chất lượng giảng dạy à. Câu cú viết như thế bảo sao tôi không nhận xét ngôn từ của ông lung tung và lộn xộn. Còn nếu ông đã nói về chất lượng giảng dạy thì không cần biết ông có tiếp xúc nhiều với hội viên hơn tôi hay không, nhưng những người tôi tiếp xúc và cùng học với tôi đều cho rằng người dạy ở đây là rất tốt, hơn những gì được học ở nơi khác (ít nhất là hơn Nam Anh, nơi học đầu tiên của tôi và tôi cho là dạy rất tồi). Thời gian sẽ chứng minh thôi, không cần phải nói nhiều nữa.
Rồi tôi cũng chả nói nữa tôi sẽ coi ôg chứng minh lời nói của ông qua time thế nào. Hiện tại thì với trình độ của ông chưa nhận xét đc ai đâu.

234nhay_hp
October 25th, 2009, 01:54 PM
Admin đâu dell ngay hộ cái này cái...nhiều chữ quá tôi ko đọc hết đc...:((
mọi người muốn góp ý để DS hp phát triển hơn thì làm 1 cái Topic mới đi chứ cái này nhuốm nhiều máu và thuốc súng quá..hjc hjc
Mình đi học cả 2 buổi ( chiều + tối ) cũng vì thích mà cũng chính vì thế mà mình không có ý kiến gì về việc thu lệ phí ở Clb cả. Thầy cô ở lớp nào cũng nhiệt tình =D> đành rằng mỗi ng 1 tính ( có ng đc lòng ng này thì mất lòng ng kia...ai chẳng như vậy )
Tôi thấy mọi ng ở clb ai cũng yêu thích và ham học môn này, có những cô chú học đi học lại mấy khóa rồi mà vẫn theo học tiếp ( khoản này tốn kém đây :)) ) ---> phát sinh : ngồi ngoài học mót ---> số ng trong lớp đông ---> ảnh hưởng đến việc dạy của thầy cô ---> thầy cô quản lý = cách kiểm tra thẻ là đương nhiên. Rất mong mọi ng hiểu và thông cảm
Với nhưng bạn trẻ đã từng tham gia và sinh hoạt tại clb lâu năm, các bạn là những nhân tố mới là nhưng tài năng của Hp hiện tại và tương lai, các bạn hãy...và tiếp tục đóng góp, xây dựng cho phong trào DS hp
Các thầy cô là nhưng ng đi trước các thầy các cô hiểu tâm lý học viên mình nghĩ gì. Chắc chắn thầy cô sẽ tạo điều kiện cho các bạn 1 sân chơi vui vẻ và bổ ích
Chúng ta hãy đoàn kết vì môn thể thao mà mình yêu thích vì phong trào DS HP lớn mạnh...:third:TP HCM:second:HN:first:Hải Phòng=D>

Vaio
October 25th, 2009, 06:08 PM
Topic Closed - theo yêu cầu của thành viên!