PDA

View Full Version : cảm nhận về phong trào ở sài gòn



tcuongtsn
August 26th, 2009, 05:39 PM
Mình lập topic này muốn các bạn ở Sài Gòn cùng thảo luật về phong trào khiêu vũ tại Sài Gòn .Mong các bạn hưởng ứng .Theo bạn thì nó đang đi theo chiều hướng nào .

duytan
October 25th, 2009, 02:21 PM
mình muốn học dancesport,những điệu như samba,mambo...vậy ở tp thì hoc o dau ban?

ephuc
October 26th, 2009, 08:37 AM
Người xây thì ít , người phá thì nhiều... Down :-(

tcuongtsn
October 30th, 2009, 07:28 AM
mình muốn học dancesport,những điệu như samba,mambo...vậy ở tp thì hoc o dau ban?
Ở Sai gòn bạn có thể học lớp của lã quý lâm hoặc Khánh THi ở sân vận động Hoa Lư đinh tiên hoàng .
hoặc lớp của vũ sư nguyễn Dũng .theo mình 3 người này dạy rất tốt .

tcuongtsn
October 30th, 2009, 07:38 AM
Các bạn ở Sài Gòn vô thảo luận đê.NHưng thực sự để tập luyện tốt bộ môn này phải có nhiều yếu tố.
-Tình yêu ,và lòng đam mê
-Thời gian và sức khỏe
-mục đích học và một chút đầu tư.

chaunguyen
November 14th, 2009, 09:42 AM
Chào bạn,mình chỉ là người học nghiệp dư nhưng mình cũng có vài lời nhận xét:Nói chung phong trào ở tp.HCM chưa thật sôi nổi,các bạn trẻ tìmm đền bộ môn này còn rất ít(phải chăng vì thông tin đại chúng ít đề cập đến),nhiều bạn cho rằng khiêu vũ chỉ dành cho giới trung niên.Mình hay đi sàn nhưng gặp giới trẻ thì còn ít lắm,Cường hay đi sàn nào nhất?Cho mình hỏi luôn bạn theo bộ môn này lâu chưa?khi nào có dịp cho mình học hỏi với nha.thanks..

tcuongtsn
November 14th, 2009, 04:27 PM
Xin cám ơn anh chaunguyen :
Đã học bộ môn này từ năm 1999.Đến nay ,vẫn học và nghiên cứu qua các đĩa hình .
Càng nghiên cứu càng thấy say mê ,và thấy mình càng luyện càng thấy kém .Là người hà nội ,nhưng đã làm việc ở HCM được 7 năm rùi .Hy vọng ,hôm nào anh em mình trên diễn đàn sẽ gặp gỡ giao lưu ,trao đổi tài liệu một bữa.
Làm việc thì nghiêm túc ,nhưng chơi phải hết mình .
Khiêu vũ là sức khỏe ,niềm vui ,sự chia sẻ ,tình bạn,ngoài ra không có yếu tố nào khác.
(Anh em mình thì đều nghiệp dư cả thôi,Ở Mình từ chuyên nghiệp là số hiếm )
chào anh

tcuongtsn
November 14th, 2009, 07:55 PM
Rất yêu sài gòn ,cũng như thủ đô ha nội .Mong cho ,phong trào của sài gòn lớn mạnh và phát triển .

tcuongtsn
November 15th, 2009, 04:27 PM
Có một người rất am hiểu về mọi chuyện trong khiêu vũ thể thao đã nói .
Họ cũng biết cách nhảy ,biết cách làm đó .Nhưng không có ai chịu làm cả .Câu này các bạn tự hiểu ,họ là ai nha .

tcuongtsn
November 15th, 2009, 07:50 PM
Người xây thì ít , người phá thì nhiều... Down :-(
Câu này tuy ngắn gọn ,nhưng rất đúng và mình có thể hiểu :hi::hi::hi:

jive
November 26th, 2009, 11:41 PM
phải nói thật là ở TP HCM khiêu vũ bằng chân thì ít mà bằng miệng thì nhiều.. ai cũng nói được hết tất cả các kỹ thuật phải ntn và đánh giá, phê bình, chỉ trích người khác...
mình ko là gì cả trong giới ds ở TPHCM nhưng mình chỉ nhìn và khâm phục những ai có khả năng nói & cho mình thấy khiêu vũ trên sàn thôi (TPHCM chỉ được vài cặp như vậy), còn nói nhiều quá mà nhảy tệ cũng như không... !!!
đó là lý do vì sao TPHCM phong trào dancesport phát triển chậm vì ai cũng coi mình là sao hết

ephuc
November 27th, 2009, 08:38 AM
phải nói thật là ở TP HCM khiêu vũ bằng chân thì ít mà bằng miệng thì nhiều.. ai cũng nói được hết tất cả các kỹ thuật phải ntn và đánh giá, phê bình, chỉ trích người khác...
mình ko là gì cả trong giới ds ở TPHCM nhưng mình chỉ nhìn và khâm phục những ai có khả năng nói & cho mình thấy khiêu vũ trên sàn thôi (TPHCM chỉ được vài cặp như vậy), còn nói nhiều quá mà nhảy tệ cũng như không... !!!
đó là lý do vì sao TPHCM phong trào dancesport phát triển chậm vì ai cũng coi mình là sao hết

- Mình đồng ý quan điểm của bạn Jive. Trước tiên thì phải nhảy đẹp trước đã rồi hẳn bàn đến lý thuyết đúng sai. Vì trong nghệ thuật , quan trọng vẫn là lời nhận xét cái nào đẹp và cái nào chưa đẹp mà thôi.:-)

tcuongtsn
November 30th, 2009, 08:27 AM
Một tối chủ nhật ,dạo quanh thành phố .Và bạn chợt nhận ra rằng ,không có sân chơi đúng nghĩa cho những người tập khiêu vũ thể thao .Thể thao đỉnh cao thì đều đi nên từ những giải phong trào .Các sân bóng đá bị thu hẹp diện tích .Các cầu thủ giỏi biến mất dần .Trong khiêu vũ thể thao cũng vậy ,sân chơi cho bạn là ở đâu .
Đúng 20h30 ngày chủ nhật có mặt tại câu lạc bộ Nguyễn Du ,Bên ngoài biển đề mở cửa giao lưu 20h 30 -22h30 từ thứ 6 đến Chủ Nhật .Nhưng đến 20h 35 cửa đóng ,không một bóng người .Câu lạc bộ Hướng Dương trong khuôn viên cung lao động ,diện tích nhỏ chủ yếu cho những người chơi Salon .Định phi xe lên câu lạc bộ Hoa Hồng quận 5 ,thì chợt nhớ cách nhà mình tận 20 km lận .
Xuống quận 10 ,khu vực nhà hát Hòa Bình .Vô đó thì cũng phải hòa mình với mọi người với những bước trên sàn .
Vậy chỗ để mình có thể nhảy những bước mình đã luyện tập và học ở đâu .Thôi đành về nhà ,dẹp hết bàn ghế tại phòng khách .Tổ chức một buổi party nhỏ ,và mời các bạn đến giao lưu vậy .
Và ước mơ một điều nho nhỏ ,ước gì các có một sân chơi đúng nghĩa cho những người chơi dancesport .

Huonghn
November 30th, 2009, 02:05 PM
Ui, tình trạng giống i hệt mình! Theo mình nghĩ thì có vẻ như là tại dân DS ở SG ko được đoàn kết với nhau cho lắm thì phải. Tính ra số người chơi DS thực ra cũng đâu có bao nhiu, vậy mà rùi vẫn cứ suốt ngày phải kêu là ko có chỗ để tụ. Mà có đến với đợt tập huấn HLV, Teacher DS vừa rùi tổ chức ở trường Khôi Việt thì mới thấy là hoá ra "giới DS" ở SG tụ tập lại cũng đông vui ra phết chứ bộ. Vậy mà... Èo ui, chán thật đấy!

Mỹ Ngọc
December 1st, 2009, 10:06 PM
Toàn mấy kẻ nói dóc, nói thì ngon lắm, chẳng biết nhảy được mấy điệu.:haha: :crazy:

Huonghn
December 2nd, 2009, 11:52 AM
Toàn mấy kẻ nói dóc, nói thì ngon lắm, chẳng biết nhảy được mấy điệu.:haha: :crazy:
Í, ý kiến này hay à nha. Giờ còn thấy có người quan trọng số lượng hơn chất lượng kia chứ. :-/ Mà có hề gì, miễn có người lên tiếng là được rồi. Chỉ cần biết ở SG vẫn còn có người lên tiếng vì phong trào DS thì cũng là đáng mừng đó chứ. =D>

jive
December 3rd, 2009, 03:54 PM
Toàn mấy kẻ nói dóc, nói thì ngon lắm, chẳng biết nhảy được mấy điệu.:haha: :crazy:
hehe... thì nói nhiều là ít khi nhảy được n lắm... =D>... phô trương bản thân quá thà ra nhảy cho coi đi

jive
December 3rd, 2009, 03:56 PM
Một tối chủ nhật ,dạo quanh thành phố .Và bạn chợt nhận ra rằng ,không có sân chơi đúng nghĩa cho những người tập khiêu vũ thể thao .Thể thao đỉnh cao thì đều đi nên từ những giải phong trào .Các sân bóng đá bị thu hẹp diện tích .Các cầu thủ giỏi biến mất dần .Trong khiêu vũ thể thao cũng vậy ,sân chơi cho bạn là ở đâu .
Đúng 20h30 ngày chủ nhật có mặt tại câu lạc bộ Nguyễn Du ,Bên ngoài biển đề mở cửa giao lưu 20h 30 -22h30 từ thứ 6 đến Chủ Nhật .Nhưng đến 20h 35 cửa đóng ,không một bóng người .Câu lạc bộ Hướng Dương trong khuôn viên cung lao động ,diện tích nhỏ chủ yếu cho những người chơi Salon .Định phi xe lên câu lạc bộ Hoa Hồng quận 5 ,thì chợt nhớ cách nhà mình tận 20 km lận .
Xuống quận 10 ,khu vực nhà hát Hòa Bình .Vô đó thì cũng phải hòa mình với mọi người với những bước trên sàn .
Vậy chỗ để mình có thể nhảy những bước mình đã luyện tập và học ở đâu .Thôi đành về nhà ,dẹp hết bàn ghế tại phòng khách .Tổ chức một buổi party nhỏ ,và mời các bạn đến giao lưu vậy .
Và ước mơ một điều nho nhỏ ,ước gì các có một sân chơi đúng nghĩa cho những người chơi dancesport .

ở cái SG này mà khó khăn quá thì chỉ về nhà tập thôi... bản thân tôi thấy các cặp vũ sư có giải (Châu - Quyên, Trường - hạnh...v.v.) đi sàn chơi có kén chọn đâu...mún tập thì vô sàn gỗ mà tập, có gương coi, còn mún đi chơi thì dễ dễ tí.. vả lại, bạn nhảy cũng ít ai để ý bạn đang đi ds hay salon lắm, họ lo nhảy cho mình thôi.

tcuongtsn
December 3rd, 2009, 04:19 PM
Có gì cho mình xin lỗi nha .Mình cũng không có ý định kén chọn .Thành thật ,xin lỗi bạn jive .

jive
December 3rd, 2009, 04:28 PM
úi trời... bình luận thôi.. có gì mà xin lỗi

vivasar
June 14th, 2010, 02:53 PM
Giờ ở D-Talk Studio mới mở của Khánh Thi có mở nhạc ở sàn làm sân chơi cho các bạn nhảy dancesport nè, tối thứ 7 hàng tuần từ 8.30 tới 10h, mọi người thử qua coi xem thế nào

mamamia
June 16th, 2010, 10:10 PM
^^ thân chào mọi người nhé,
mình mới học ở D-talk đây ( học mới được 1 buổi ) hihihi, Khánh Thi dạy nà... mình cũng nghe nói có sàn giao lưu hôm T7 đó, mọi người có nhã ý đến cho mình học hỏi với ...
Thật sự đến giờ mới học nhảy lần đầu tiên, toàn nhảy Audition trên mạng là hay thôi...
^^